Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 5 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-10-2011, 09:42 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

BÀI THƠ NHIỀU TÁC GIẢ - Thơ tuyển chọn


NHỮNG TÁC PHẨM ĐƯỢC TUYỂN CHỌN:

1. Lục bình
2. Xuân biên giới
3. Bông sen Thi đàn
4. Bão lũ quê nhà


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Tường Vi (23-10-2011, 06:26 pm), ngà (27-10-2011, 09:26 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-10-2011, 09:49 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


LỤC BÌNH

Của các tác giả:
TRẦN THỊ LỢI - PHANHOACAN - ĐÀO PHONG LƯU


Quê anh cũng có lục bình trôi
Nước rút treo ngang vắt giữa đồi
Cứ ngỡ rừng Thu tim tím lá
Nào hay lũ cuốn lục bình trôi...

Mây bay lờ lững tận trời cao
Thỉnh thoảng sa mưa nước cuộn trào
Trôi dạt thân bèo theo sóng gió
Dập dềnh hoa tím cạnh bờ ao

Thân phận nổi trôi một kiếp bèo
Bao mùa nước đục lại trong veo
Quanh năm vẫn nở màu hoa tím
Gắn bó cùng vui những kiếp nghèo

Sóng gió trao thân nổi bập bềnh
Đời bèo tan hợp mãi lênh đênh
Em thường ve vuốt màu hoa tím
Gió chướng bao mùa, con nước lên

Vẫn biết hoa trôi, dạt cánh bèo
Dòng đời cơ cực lắm gieo neo
Hồng nhan phận bạc thân hoa quá
Bao khách sông hồ mãi đuổi đeo

Rong chơi sóng nước đó cùng đây
Lũ nổi lềnh bềnh giữa gió mây
Mùa cạn, rể bèo vương bám đất
Giữ thân qua đoạn khó khăn này

Tay người khéo léo bện và đan
Sản xuất cho ra những mặt hàng
Xinh xắn giỏ hoa, bàn ghế đệm
Trang hoàng nội thất đẹp và sang

Hẹn nhau về lại đất Miền Tây
Vẫn thích em làm món lẫu cay
Tướt cọng lục bình non nõn ấy
Nhúng vào ngòn ngọt húp mê say!

Chèo xuồng đi vớt lục bình chơi
Giắt cánh hoa lên mái tóc người
Bẽn lẽn môi cười, hây má đỏ
Nhung huyền ánh mắt giọt chiều rơi…



Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (13-10-2011, 09:54 am), Hồ Xuân Thu (13-10-2011, 10:00 am), Trần Việt Phong (13-10-2011, 11:11 am), duyên an (13-10-2011, 03:16 pm), phanhoacan (14-10-2011, 09:55 am), Minh Tâm (16-10-2011, 11:14 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:26 pm), ngà (27-10-2011, 09:27 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-10-2011, 10:01 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


XUÂN BIÊN GIỚI

Của các Tác giả:
NGUYỄN ĐỨC TÙY - TRẦN THỊ LỢI - THANH LIÊM
- TULADA - BÉ LƯỜI - PHANHOACAN


Chiều nay, dã ngọai hành quân
Chợt nhìn thấy cánh mai rừng nở hoa
Niềm vui xen lẫn buồn lo
Thương Cha, thương Mẹ… thương cho vợ hiền

Đường anh – một dạ trung kiên
Phần em – cơm áo gạo tiền, trước sau
Mẹ già sớm bệnh, chiều đau
Kèm con cái chữ… xiết bao nhọc nhằn

Đêm nay thao thức cùng trăng
Giữa rừng biên giới chị Hằng xuống chơi
Hàn huyên tâm sự đôi lời
Cho nên nỗi nhớ cũng vơi phần nào

Mùa Xuân nhuộm thắm hoa đào
Em thương người lính thanh cao đời đời.
Với anh, em mãi tuyệt vời,
Yên tâm mình nhé sáng ngời niềm tin.

Cùng bao đồng đội giữ gìn
Biên cương hữu nghị, nghĩa tình em ơi
Gian lao vững trí không rời
Cùng em chung thủy trọn nơi quê nhà

Đạp bằng đèo dốc anh qua
Nụ hoa, cây súng bài ca quân hành
Sương rừng đẫm giọt long lanh
Ép cành lan thắm để dành tặng em

Mỗi lần anh mở ra xem
Nhánh lan rừng vẫn từng đêm bên mình
Dưới trăng, hoa đẹp lung linh
Cánh rừng đầy ắp bóng hình người thương

Giữ từng cột mốc biên cương
Cho màu xanh mãi quê hương yên bình
Giữ niềm tin của chúng mình
Hẹn ngày gặp lại duyên tình đôi ta

Nhớ anh còn ở phương xa
Quê hương việc nước việc nhà em chăm
Bao giờ anh được về thăm
Thoả nguyền ao ước tháng năm đợi chờ

Để mình nối lại vầng thơ
Bài ca hạnh phúc bên bờ sông xưa
Thuyền tình ta lại đón đưa
Qua dòng thương nhớ cho vừa lòng nhau

Hiên nhà rụng trắng hoa cau
Biên cương nắng lửa rám màu da anh
Tình mình càng đẹp long lanh
Đợi ngày chiến thắng duyên lành đôi ta…

12.10.2011


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Việt Phong (13-10-2011, 11:11 am), Trần Thị Lợi (13-10-2011, 11:48 am), duyên an (13-10-2011, 03:18 pm), phanhoacan (14-10-2011, 09:57 am), Minh Tâm (16-10-2011, 11:14 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:26 pm), ngà (27-10-2011, 09:27 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 17-10-2011, 08:38 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


BÔNG SEN THI ĐÀN

Của các Tác giả:
TRẦN THỊ LỢI - CHI THI - KHIẾT TÂM - PHANHOACAN



Những bông sen nở thắm
Thơm ngát trời mênh mang
Yêu dấu giữa Thi Đàn
Bạn bè chung thế giới

Giữa những vùng đất mới
Ao, hồ, khắp đó đây
Sen bén rễ, mọc đầy
Lá, hoa khoe hương sắc

Nơi hồn thơ gặp mặt
Nơi hội ngộ kim bằng
Tòa sen sáng dưới trăng
Giữa dòng đời tuôn chảy

Bốn mùa đâu cũng thấy
Bắc, Trung, Nam, khắp miền
Sen là đóa hoa hiền
Trắng, hồng, hương ngào ngạt

Góp gom bao ý nhạc
Tô thắm những vần thơ
Se kết mối duyên tơ
Giữa vườn sen rực rỡ

Lòng với bao bỡ ngỡ
Khi lạc chốn Thi Đàn
Vườn thơ vẫn riêng mang
Một chân tình nồng ấm.

Những ngôn từ sâu thẳm
Chan chứa cả tình người
Càng đẹp mãi em ơi
Cùng giao lưu xướng họa

Hương ngày càng lan tỏa
Thi Đàn thắm sắc hoa
Rộn ràng những khúc ca
Nồng nàn tình thi hữu

Hương sen lan dìu dịu
Nồng ấm tình muôn nơi
Trang thơ kết tình đời
Những tâm hồn kỳ diệu

Mong rằng ai cũng hiểu
Chút nỗi niềm riêng tư
Trang ảo thực và hư
Nhưng tình người chân thật

Như đời ong tích mật
Như thân tằm nhả tơ
Cùng nhau dệt ước mơ
Xây đài hoa vĩnh cửu

15.10.2011


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
phanhoacan (17-10-2011, 08:51 am), Trần Thị Lợi (19-10-2011, 10:34 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:26 pm), ngà (27-10-2011, 09:27 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 17-10-2011, 08:54 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


BÃO LŨ QUÊ NHÀ

Của các tác giả:
BÙI XUÂN PHƯỢNG - TRẦN THỊ LỢI - THANH LIÊM
- TULADA - BÉ LƯỜI - PHANHOACAN


Mỗi năm đến đầu mùa tháng Chín
Mây mưa về phủ kín không gian
Quê nhà sông nước mênh mang
Sóng dồi, gió dập nát tan đê điều

Mồ hôi đổ bao nhiêu công của
Xót thương thay cây lúa lên đòng
Trồng tre, chắn sóng ven sông,
Xây hồ, đắp đập, ngăn dòng nước lên.

Phải gia cố vững bền đê chắn
Tích trữ nhiều ngô sắn, thuốc thang
Bảo nhau chủ động sẵn sàng,
Thiên nhiên nhất định phải hàng, phải thua.

Phòng từ lúc gió mùa chưa đến
Đắp đê cao, cảng, bến vững vàng
Lập nơi trú ẩn sẵn sàng
Tàu, thuyền có chỗ nhẹ nhàng thả neo

Bà con mình vừa gieo mầm xuống
Lũ ở đâu cuồn cuộn đi vào
Năm nay vụ lúa ra sao
Ruộng trơ, đồng trắng, nước vào ngập quanh

Dù tiếc cành cây xanh chặt bớt
Đề phòng khi bão chợt đổ cây
Lồng nuôi thủy sản đó đây
Tránh trôi, tránh vỡ, dùng dây cột vào

Nước tứ phía, dâng trào trắng xóa
Tội chi mà đày đọa dân đen
Lũ cào, lũ quét bao phen
Dân tình đói khổ hờn nhen ngất trời

Muốn ngăn lũ từ nơi nguồn cội
Phải nghiêm minh xử tội phá rừng
Gian tham núp bóng sau lưng
Hỡi người liêm chính, xin đừng nương tay!

Dân sơ tán từng ngày tránh lũ
Gom cọng rau, cái củ nuôi nhau
Nghĩa tình trọn vẹn trước sau,
"Đồng Bào" hai chữ mà đau ruột rà

Tiếng kêu cứu vọng xa hun hút
Nhà tan rồi, côi cút trẻ thơ
Nhiều em lâm cảnh bơ vơ
Mẹ cha khuất bóng, bây giờ cậy ai?

Đau đớn cảnh thiên tai tàn phá
Lũ quét làm đất đá ngổn ngang
Trên đầu trắng xóa khăn tang
Nước dâng tứ phía, xóm làng chìm sâu

Những dân nghèo lệ sầu khóe mắt
Bao năm trời chiu chắt đắp xây
Tưởng đâu sung túc xum vầy
Bây giờ tay trắng vẫn vây quanh mình

Đau đớn nỗi nhân tình thế thái
Người phởn phè, người phải gieo neo
Xót xa cho cái phận nghèo
Lưng trời nước lũ...cánh bèo dạt trôi...

Nhớ cái cảnh giữa trời tay vẫy
Mong được người nhìn thấy, cưu mang
Mái nhà trổ ngói, xốn xang
Giữa mênh mông nước lòng càng tái tê

Quê ta vẫn tràn trề nước lũ
Những người dân trú ngụ nơi đâu?
Lạc Hồng một bọc chôn nhau
Chung tay quyên góp tròn câu nghĩa tình...!

13.10.2011



Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Phan Nam (17-10-2011, 08:58 am), duyên an (18-10-2011, 07:50 am), Trần Thị Lợi (19-10-2011, 10:35 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:27 pm), ngà (27-10-2011, 09:26 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 5 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 0.923s | 34 Queries | GZIP : Off ]