Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 28 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-06-2011, 09:46 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 

BÀI THƠ “NHỚ MÙA HOA CẢI” VÀ VẺ ĐẸP CỦA TÂM HỒN NGƯỜI CON GÁI TRONG THƠ


BL xin tặng bạn Nguyễn Đức Tùy và các bạn một bài thơ nữa về “ Tâm tình hoa cải” .

NỖI LÒNG HOA CẢI (4)

Anh là lính chiến bao năm
Núi cao , vực thẳm bước chân chẳng sờn
Vầng trăng vằng vặc trong hồn
Đêm đêm soi sáng nẻo đường anh đi
Gian lao anh có ngại gì ?
Cưỡi mây , đạp gió , hiểm nguy vẫn cười
Anh đi mang cả khoảng trời
Có em gái nhỏ bồi hồi nhớ thương
Có giàn Thiên Lý tỏa hương
Có mùa hoa cải bên sông nở vàng
Có hoa phượng đỏ ngỡ ngàng
Mùa hè năm ấy đôi đàng chia ly
Tiễn anh , lệ ướt hàng mi
Anh cười : Em đợi , anh đi sẽ về !
Lục Bình nở tím chân đê
Chia tay , anh giữ lời thề trong tim
Quê nhà còn lại mình em
Khung trời kỷ niệm bao năm không nhòa
Má hồng mấy bận phôi pha
Tìm hồng dành trọn người xa đợi chờ
Nhớ thương em gởi vào thơ
Vần thơ em viết trong mơ có chàng
Sớm chiều nhìn chuyến đò ngang
Lòng em lại hỏi : Anh đang nơi nào ?
Chợt nghe thương nhớ nghẹn ngào
Hái chùm hoa cải gửi vào trang thơ …
BL

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (12-06-2011, 10:39 am), Trần Thị Lợi (05-08-2011, 07:46 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-08-2011, 07:45 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12006 lần trong 2619 bài viết
 
Hình ảnh

Sớm chiều nhìn chuyến đò ngang
Lòng em lại hỏi : Anh đang nơi nào ?
BL


Xin cảm ơn bạn Bằng Lăng với "Nỗi lòng hoa cải (4)"
"Người trở về" xin gửi gắm đôi lời tâm sự:


TÂM TÌNH NGƯỜI TRỞ VỀ (3)


Chia tay ngày ấy bên sông
Quê nhà em vẫn trông mong đợi chờ
Tâm tình cùng những vần thơ
Gửi hồn vào mộng, vẩn vơ đêm dài

Giàn hoa thiên lý nhớ ai
Hương thơm phảng phất trong ngoài song the
Bằng lăng nở tím đường quê
Chân đồi tiếng cuốc gọi hè nôn nao...

Xa em anh nhớ hôm nào
Bến sông đưa tiễn, chênh chao mạn thuyền
Anh đi về phía tiền duyên
Để em ở lại, nỗi niềm riêng mang

Đưa nhau đi mấy dặm đàng
Giữa đồng hoa cải chứa chan nắng ngời
Anh qua bao núi bao đồi
Ngày đêm canh giữ biển trời nước non

Sức trai dâng hiến giang sơn
Thương em năm tháng mỏi mòn tuổi xuân
Anh cùng đồng đội hành quân
Đường qua mỗi chặng thêm gần ngày vui

Giữa rừng hái đoá hoa tươi
Gửi niềm hy vọng tới người em xa!
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (05-08-2011, 07:46 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 28 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 0.366s | 24 Queries | GZIP : Off ]