Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Vui:

Chỉ họa thơ, không bình luận bằng văn xuôi tại đây nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 17 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Bằng Lăng mất tích
Gửi bàiĐã gửi: 22-06-2011, 04:25 pm 
kimnguyen158
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2009, 03:29 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:50 pm
Bài viết: 507
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 157 lần
Được cảm ơn:
940 lần trong 264 bài viết
 

Bằng Lăng mất tích


Nghe đồn đã một tuần qua
Bằng Lăng chưa thấy về nhà , gặp ai
Người thì bảo Cổ theo trai
Đang vi vu ở nước ngoài trời Âu
Kẻ rằng: không phải vậy đâu
Mà bị bắt cóc vì giàu vì xinh
Mấy tay mê mẩn vì tình
Kua mãi chả được mới rình bắt đi
Người khẳng định gái thiếu chi
Bắt cóc là để đòi chi nhiều tiền
Đường đường là Quản trị viên
Nhà ngang dãy dọc mọi miền mọi nơi ...
Bao nhiêu bình loạn thành lời
Đúng sai may có ông Trời biết thôi !
Tính sao hả bà con ơi ?
Mau tìm cách cứu lấy người tài ba
Chắp tay cúi lạy ông bà
Hào phóng góp quỹ kẻo mà chậm chân
Bằng Lăng ở xa hay gần
Nhắn tin chiến hữu khi cần ra tay .... Hình ảnh
Kim Nguyên


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn kimnguyen158 cho bài viết này:
THANH LIÊM (08-08-2011, 06:26 pm), aoanh (23-11-2011, 04:01 pm), Tuyết Tuyết (03-03-2012, 12:15 pm), Nguyễn Bá Hòa (05-03-2012, 11:09 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Bằng Lăng mất tích
Gửi bàiĐã gửi: 22-06-2011, 07:40 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:31 am
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6930 lần trong 1521 bài viết
 
kimnguyen158 đã viết on :
Nghe đồn đã một tuần qua
Bằng Lăng chưa thấy về nhà , gặp ai
Người thì bảo Cổ theo trai
Đang vi vu ở nước ngoài trời Âu
Kẻ rằng: không phải vậy đâu
Mà bị bắt cóc vì giàu vì xinh
Mấy tay mê mẩn vì tình
Kua mãi chả được mới rình bắt đi
Người khẳng định gái thiếu chi
Bắt cóc là để đòi chi nhiều tiền
Đường đường là Quản trị viên
Nhà ngang dãy dọc mọi miền mọi nơi ...
Bao nhiêu bình loạn thành lời
Đúng sai may có ông Trời biết thôi !
Tính sao hả bà con ơi ?
Mau tìm cách cứu lấy người tài ba
Chắp tay cúi lạy ông bà
Hào phóng góp quỹ kẻo mà chậm chân
Bằng Lăng ở xa hay gần
Nhắn tin chiến hữu khi cần ra tay .... [ Hình ảnh ]
Kim Nguyên




Chuyện đâu có chuyện lạ đời,
Bằng Lăng mất tích” – Động trời, chẳng chơi!
Này, này cậu Kim Nguyên ơi!
Cậu đang nói thật hay chơi chọc cười?
Liên quan danh dự con người
Không thể làm một trò cười được đâu!
Theo trai sang tận trời Âu
Rồi “bị bắt cóc” , “nghe đâu nhiều tiền”…
Nếu thật thì quả là phiền,
Ngàn vàng cũng chuộc, “góp tiền” sá chi,
Mong nàng sớm được giải nguy,
Chúng ra điều kiện kiểu gì cũng… xong!
Chỉ mong cứu được Bằng Lăng.
ĐPl20110622


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Tuyết Tuyết (03-03-2012, 12:16 pm), Nguyễn Bá Hòa (05-03-2012, 11:11 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Bằng Lăng mất tích
Gửi bàiĐã gửi: 23-06-2011, 06:29 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:31 am
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6930 lần trong 1521 bài viết
 
GỬI BẠN KIM NGUYÊN

Cậu Kim Nguyên “ba láp” rồi!
Bằng Lăng đang ngự giữa nơi Thi đàn.
“CẢM TÁC QUA ẢNH” rõ ràng
Nàng vừa xuất hiện đăng đàn đấy thôi.
Như thế là yên tâm rồi,
Nguyên đùa mà để chúng tôi hết hồn!
ĐPL2110623


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (24-06-2011, 08:20 am), Nguyễn Bá Hòa (05-03-2012, 11:11 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Bằng Lăng mất tích
Gửi bàiĐã gửi: 24-06-2011, 07:39 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
.
VERY SAD !

Bằng Lăng chẳng đi theo trai
( Bởi trai chẳng khác cái gai xương rồng )
Bằng Lăng cũng chẳng theo chồng
( Bởi chồng là một cái gông vô hình )
Bằng Lăng chẳng đẹp, chẳng xinh
Nên không có "chiện" vì tình bắt đi
Bằng Lăng cũng chẳng giàu chi
Ai mong tiền chuộc khác gì nằm mơ
Cái vụ vào casino
“ Thi Đàn quản trị” lại khờ thế sao ?
Cho dù Sing, Thái , Mã , Lào
Hồng Kông, Miến Điện, Ma Cao hay Đài ( Loan )
Bằng Lăng cũng chẳng bạc bài
Dính vào “bộ tứ” phí hoài đời ta
Các bạn thơ tốt quá ha ?
Thấy Lăng mất tích ngồi la vang trời
Gán cho bao tội ăn chơi
Sao không ai thử xa khơi đi tìm ?
Cho dù tăm cá bóng chim
Chân trời góc bể lặng im nơi nào
Nếu mà có trái tim đào
Thì ai cản được anh hào ra tay ?
Thế mà Lăng vắng bảy ngày
Sống hay chết mặc kệ mày, Lăng ơi !
Hôm nay Lăng đã về rồi
Buồn tênh, biết nói những lời gì đây ?
Kể từ hồn gởi gió mây
Đi làm thám tử dạn dầy hiểm nguy
Sớm chiều giục vó ngựa phi
Tay cầm kiếm, lòng từ bi giúp người
Gian truân tìm lấy nụ cười
Tả xung hữu đột giữa đời bất công
Có kẻ thì đắp chăn bông
Có người nằm giữa cánh đồng gió hoang
Có nơi quyền quý cao sang
Có nơi một túp lều tranh tuềnh toàng …

Thôi , Lăng lại phải lên đàng
Tranh thủ viết vội mấy hàng cho nhau
Thấy ai hờ hững mà đau …
24-6-2011
BLthám tử


Bạn KimNguyên ơi !
Huynh Đào Phong Lưu và bạn Ái Biết Đô là người mới đến nên ko biết cũng ko sao. Còn bạn là một trong những thành viên “kỳ cựu” của VNTD. Hơn nữa chính bạn là người đầu tiên trên VNTD này được thám tử BL giải nỗi oan “ Thị Kính” cho ( bạn nào ko tin hãy vào topic TRUY TÌM DẤU VẾT sẽ rõ ). Sao bi giờ bạn lại mơ hồ về BL vầy nè ?


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (24-06-2011, 08:20 am), kimnguyen158 (24-06-2011, 04:22 pm), THANH LIÊM (08-08-2011, 06:25 pm), Nguyễn Bá Hòa (05-03-2012, 11:15 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Bằng Lăng mất tích
Gửi bàiĐã gửi: 24-06-2011, 11:35 am 
nguyen quoc
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 06:05 pm
Tuổi: 61
Bài viết: 651
Đến từ: Nghệ An
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 364 lần
Được cảm ơn:
1568 lần trong 565 bài viết
 
Qua câu chuyện BL mất tích,tôi ngờ ngợ. Mấy hôm trước,tôi chu du vùng Đồi Mụ Dạ ( Đền Cuông-Diễn Châu-Nghệ an )gặp một người hao hao giống BL, về nhà lên VN.THIĐAN gặp topic này. Tôi định đưa lên cho các bạn biết,không ngờ...

Bằng Lăng hiện ở Diễn Châu ?
Đang lần dấu vết Mỵ Châu thuở nào
Soi mình Giếng Ngọc thẳm sâu
Lệ tuôn cám cảnh nỗi đau bi tình...


* Chỉ vui thôi các bạn nhé. Mong các bạn rất thông cảm!


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguyen quoc cho bài viết này:
kimnguyen158 (24-06-2011, 04:23 pm), Bằng Lăng (25-06-2011, 06:35 am), aoanh (23-11-2011, 03:57 pm), Tuyết Tuyết (03-03-2012, 12:20 pm), Nguyễn Bá Hòa (05-03-2012, 11:16 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Bằng Lăng mất tích
Gửi bàiĐã gửi: 26-06-2011, 05:06 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
nguyen quoc đã viết on :
Qua câu chuyện BL mất tích,tôi ngờ ngợ. Mấy hôm trước,tôi chu du vùng Đồi Mụ Dạ ( Đền Cuông-Diễn Châu-Nghệ an )gặp một người hao hao giống BL, về nhà lên VN.THIĐAN gặp topic này. Tôi định đưa lên cho các bạn biết,không ngờ...

Bằng Lăng hiện ở Diễn Châu ?
Đang lần dấu vết Mỵ Châu thuở nào
Soi mình Giếng Ngọc thẳm sâu
Lệ tuôn cám cảnh nỗi đau bi tình...

* Chỉ vui thôi các bạn nhé. Mong các bạn rất thông cảm!

Hình ảnh

Bạn nguyen quoc ơi !

Đúng là Lăng ở Diễn Châu
Điều tra lại mối tình sâu thuở nào
Trọng Thủy ôm vợ nghẹn ngào
Lưỡi gươm sắc cha đâm vào giữa tim
Bởi lòng thiếu nữ cả tin
Trái tim lầm chỗ để lên trên đầu
Đớn đau tình sử Mỵ Châu
Thẳm sâu giếng Ngọc ôm sầu thiên thu…
26-6-2011
BL

Hình ảnh
Giếng Ngọc


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (26-06-2011, 07:09 am), nguyen quoc (26-06-2011, 10:31 am), THANH LIÊM (08-08-2011, 06:25 pm), aoanh (23-11-2011, 03:58 pm), Tuyết Tuyết (03-03-2012, 12:20 pm), Nguyễn Bá Hòa (05-03-2012, 11:16 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Bằng Lăng mất tích
Gửi bàiĐã gửi: 26-06-2011, 07:40 am 
Trần Thị Lợi
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-05-2010, 08:12 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 08:19 pm
Tuổi: 63
Bài viết: 10044
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 27705 lần
Được cảm ơn:
20533 lần trong 7480 bài viết
 
TÌNH SỬ MỴ CHÂU
Chuyện tình Trọng Thủy - Mỵ Châu
Nay còn pho tượng cụt đầu trong Am
Nhắc người dân nước Việt Nam
Bảo tồn dân tộc, vinh quang giống nòi
Lưu truyền hậu thế cùng soi
Riêng, chung phân định rạch ròi, thấp, cao
Tình yêu, tội lỗi, lẽ nào?
Trái tim lầm chỗ, tin vào mưu gian
Cụt đầu, nàng vẫn khóc than
Đền Cuông dấu tích lưu ngàn đời sau
Trần Thị Lợi


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Trần Thị Lợi cho bài viết này:
nguyen quoc (26-06-2011, 10:31 am), Bằng Lăng (26-06-2011, 10:56 am), THANH LIÊM (08-08-2011, 06:26 pm), aoanh (23-11-2011, 03:58 pm), Tuyết Tuyết (03-03-2012, 12:21 pm), Nguyễn Bá Hòa (05-03-2012, 11:17 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Bằng Lăng mất tích
Gửi bàiĐã gửi: 03-08-2011, 09:54 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:31 am
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6930 lần trong 1521 bài viết
 
Kim Nguyên khẩn cầu rằng:
"Bằng Lăng nổi tiếng tài hoa
Lại xinh đẹp khiến người ta vương tình
Đệ đâu dám chối lòng mình

Trong lòng chỉ muốn được rinh Lăng về

Nhưng phận nghèo lại dân quê

Chẳng qua cũng giống nằm mơ ban ngày

Lời Huynh gợi ý thật hay

Thất tình còn tiếc thân này nữa ư?

Nhất quyết Đệ sẽ đi tu

Nhờ Huynh chỉ giúp cửa chùa nào linh

Xin đa tạ Huynh thật tình !
A di đà phật… thiện tai!
Kẻ si mê cứ vãng, lai cửa chùa.
Chuông hắn giật, mõ hắn khua…
Luôn mồn báng bổ - Nhà chùa khó nghe.
Tiểu Nhẫn Tâm* hái lá me
Cửa Tam bảo trải kín hè đếm chơi,
Kinh biếng học, mõ bỏ lơi
Suốt ngày ngơ ngẩn như người đang yêu.
Đạo – đời loạn biết bao nhiêu!
Kim Nguyên cũng lại muốn liều đi tu (?)
Khen ai khéo kết đèn cù,
Để cho nhân thế tít mù vì yêu.
Tiểu Nhẫn Tâm giúp một điều:
Phá giới mau, tái giá yêu, cứu chùa!
Đại Đức Thích Luyến Tình
*Từ ngày xuất gia, Tiểu Hoa Tím lấy pháp danh Nhẫn Tâm luôn thờ hai chữ .
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
THANH LIÊM (08-08-2011, 06:26 pm), aoanh (23-11-2011, 04:00 pm), Bằng Lăng (01-01-2012, 08:25 pm), Tuyết Tuyết (03-03-2012, 12:23 pm), Nguyễn Bá Hòa (05-03-2012, 11:18 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Bằng Lăng mất tích
Gửi bàiĐã gửi: 23-11-2011, 02:36 pm 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 17-05-2012, 10:27 am
Bài viết: 3879
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6255 lần
Được cảm ơn:
11362 lần trong 3372 bài viết
 
"Khổ thay cũng một kiếp người"!
Người chăm chăm quá người lười lười ghê
Còn tôi nấp chốn thôn quê
Một mình khuya sớm đi về mình thôi
Cho nên mọi việc trên đời
Không hay không biết không ngồi không trông
Sáng nay ghé đọc mấy dòng
Mới hay Cô Giáo Bằng Lăng "trốn nhà"!!!
Thấy lòng buồn bạ quá ta
Thôi thì cứ viết làm quà mấy câu....

Hồng Lĩnh



Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (23-11-2011, 03:04 pm), aoanh (23-11-2011, 04:01 pm), Bằng Lăng (01-01-2012, 08:25 pm), Tuyết Tuyết (03-03-2012, 12:23 pm), Nguyễn Bá Hòa (05-03-2012, 11:19 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Bằng Lăng mất tích
Gửi bàiĐã gửi: 01-01-2012, 06:20 pm 
kimnguyen158
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2009, 03:29 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:50 pm
Bài viết: 507
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 157 lần
Được cảm ơn:
940 lần trong 264 bài viết
 
Hình ảnh
Làm ơn mang oán
Người ta biếu lịch cũng nhiều
Hình các cô gái yêu kiều dễ thương
Nhưng như gái gặp ngoài đường
Mộng mơ cũng chả biết phương trời nào
Ngỡ là may mắn làm sao
Anh Lưu đưa ảnh Lăng vào bài thơ
Nảy ra ý tưởng bất ngờ
Ảnh Lăng thay hết các cô treo tường
Thấy hình xinh đẹp lạ thường
Bạn bè xin , động lòng thương cho liền
Bỗng dưng họ chả mất tiền
Lại có hình đẹp như tiên trong nhà
Nào ngờ lắm chuyện xảy ra
Vợ con xúm lại kêu la bắt đền
Vì khoe là ảnh người quen
Sợ chồng gặp ...nổi cơn ghen lôi đình
Tự trách sao thật vô tình
Làm ơn mang oán vào mình .Trời ơi !


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn kimnguyen158 cho bài viết này:
Bằng Lăng (01-01-2012, 08:24 pm), Tuyết Tuyết (03-03-2012, 12:25 pm), Nguyễn Bá Hòa (05-03-2012, 11:21 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Bằng Lăng mất tích
Gửi bàiĐã gửi: 01-01-2012, 08:23 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
Nam mô a di đà Phật !
Bần tăng giờ đã là kẻ tu hành , mong bạn Kim Nguyên đừng nói đùa thế kẻo làm kinh động đến tâm môn…
BL


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
kimnguyen158 (02-01-2012, 08:30 am), Tuyết Tuyết (03-03-2012, 12:25 pm), Nguyễn Bá Hòa (05-03-2012, 11:21 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Bằng Lăng mất tích
Gửi bàiĐã gửi: 02-01-2012, 08:35 am 
kimnguyen158
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2009, 03:29 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:50 pm
Bài viết: 507
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 157 lần
Được cảm ơn:
940 lần trong 264 bài viết
 
Bằng Lăng đã viết on :
Nam mô a di đà Phật !
Bần tăng giờ đã là kẻ tu hành , mong bạn Kim Nguyên đừng nói đùa thế kẻo làm kinh động đến tâm môn…
BL


Biết Lăng đang ở cửa chùa
Nhưng tim đâu đã dán bùa không yêu
Vẫn còn thổn thức đập nhiều
Bóng trai ám ảnh liêu xiêu đêm dài
Nam mô Phật ! thật thiện tai
Gọt đầu cũng chỉ bên ngoài mà thôi !
Kim Nguyên


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn kimnguyen158 cho bài viết này:
suongsuong (02-01-2012, 01:56 pm), hiepsymayman (28-02-2012, 02:33 pm), Tuyết Tuyết (03-03-2012, 12:26 pm), Nguyễn Bá Hòa (05-03-2012, 11:22 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Bằng Lăng mất tích
Gửi bàiĐã gửi: 27-02-2012, 02:47 pm 
kimnguyen158
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2009, 03:29 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:50 pm
Bài viết: 507
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 157 lần
Được cảm ơn:
940 lần trong 264 bài viết
 
Bằng Lăng bận học tiếng Anh

Cứ theo dấu tích mà suy
Thiên hạ đồn đoán điều gì cũng sai ...
Bằng Lăng không phải theo trai
(Hàng đoàn trai bám chọn ai mặc lòng )
Bằng Lăng cũng chưa lấy chồng
( Đại gia tán tỉnh bao ông xếp hàng )
Không cài cửa đếm tiền vàng
Lý do đích thực vậy Nàng đi đâu ?

Xin thưa ! Vốn chán sang giàu
Bằng Lăng định đến châu Âu , Hoa Kỳ
Đại gia , tỷ phú thiếu gì
Đóng phim thử sức có khi danh thành
Chỉ tiếng Anh chưa thật rành
Nên ngày đêm phải học hành luyện thi
Hết Toefl lại IELTS
Giao lưu nói chuyện mỗi khi ra ngoài ...

Mọi người kiểm chứng đúng sai
Bằng Lăng để lộ trong bài * mà xem ! Hình ảnh
* VERY SAD
Kim Nguyên


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn kimnguyen158 cho bài viết này:
hiepsymayman (28-02-2012, 02:33 pm), Tuyết Tuyết (03-03-2012, 12:27 pm), Nguyễn Bá Hòa (05-03-2012, 11:23 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Bằng Lăng mất tích
Gửi bàiĐã gửi: 27-02-2012, 03:36 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:31 am
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6930 lần trong 1521 bài viết
 
kimnguyen158 đã viết on :
Bằng Lăng bận học tiếng Anh

Cứ theo dấu tích mà suy
Thiên hạ đồn đoán điều gì cũng sai ...
Bằng Lăng không phải theo trai
(Hàng đoàn trai bám chọn ai mặc lòng )
Bằng Lăng cũng chưa lấy chồng
( Đại gia tán tỉnh bao ông xếp hàng )
Không cài cửa đếm tiền vàng
Lý do đích thực vậy Nàng đi đâu ?
Xin thưa ! Vốn chán sang giàu
Bằng Lăng định đến châu Âu , Hoa Kỳ
Đại gia , tỷ phú thiếu gì
Đóng phim thử sức có khi danh thành
Chỉ tiếng Anh chưa thật rành
Nên ngày đêm phải học hành luyện thi
Hết Toefl lại IELTS
Giao lưu nói chuyện mỗi khi ra ngoài ...
Mọi người kiểm chứng đúng sai
Bằng Lăng để lộ trong bài * mà xem !
* VERY SAD
Kim Nguyên



Chàng Kim quen mồm tào lao,
Không học Đăng Thuyết dự vào “bố kinh”?
Bằng Lăng học đuổi chương trình
“ai eo” (IELTS), “tóp tép” (Toefl) với “Kinh Tiểu Thừa” (đường)?
Chắc chàng Kim chỉ nói đùa,
Không tin cứ đến cửa chùa mà coi.
Nàng mặc nâu sồng hẳn hoi,
Suốt ngày đêm mải miết ngồi tụng kinh.

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
kimnguyen158 (28-02-2012, 02:23 pm), Nguyễn Bá Hòa (05-03-2012, 11:24 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Bằng Lăng mất tích
Gửi bàiĐã gửi: 28-02-2012, 02:32 pm 
hiepsymayman
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 28-02-2012, 02:26 pm
Lần ghé thăm trước: 18-05-2012, 12:52 pm
Bài viết: 12
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn:
51 lần trong 10 bài viết
 
Tam muội ơi!

Tam muôi đâu có đi tu?
Huynh nhớ có lần muội và đại ca KN rủ nhau đi tu nhưng mà ....

Đại ca tam muội đi tu
Sau chín tháng có thằng cu ra đời
Đức Phật trông thấy mỉm cười
Tu mà như thế ai người chẳng tu? Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn hiepsymayman cho bài viết này:
kimnguyen158 (29-02-2012, 10:17 am), Tuyết Tuyết (03-03-2012, 12:28 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Bằng Lăng mất tích
Gửi bàiĐã gửi: 06-03-2012, 03:03 pm 
kimnguyen158
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2009, 03:29 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:50 pm
Bài viết: 507
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 157 lần
Được cảm ơn:
940 lần trong 264 bài viết
 
Vì sao Bằng Lăng đi tu ?
Nhiều lần thiên hạ đoán mò
Nguyên nhân Lăng bỏ vô chùa đi tu
Bực mình muốn biết thực hư
Cải trang thành thám tử tư đi rình ...
Hình ảnh
Bằng Lăng nổi tiếng là xinh
Đi thi Hoa Hậu đã rinh giải đầu
Về nhà bị chồng càu nhàu
Đẹp cho chồng ngắm phải đâu cho người ?
Hình ảnh
Trời phú giọng ca tuyệt vời
Đoạt bao nhiêu giải khắp nơi mời chào
Chồng ghen canh cửa khóa rào
Lăng buồn trút cả giận vào thằng con
Hình ảnh
Bắt trèo xe chạy lon ton
Nếu mà dừng lại ăn đòn bằng gươm
Chồng quát mắng mắt gườm gườm
Quẳng bát đĩa phá nát bươm cả nhà
Hình ảnh
Cãi nhau như ông bà già
Lúc sau đã thấy như là trẻ con
Bằng Lăng ngồi khóc nỉ non
Hận đời nhất quyết gọt luôn mái đầu
Hình ảnh
Đi tu trong bộ áo nâu
Tụng kinh gõ mõ quên sầu trần gian ...
Rồi quên luôn cả Thi đàn
Mặc bao ông gửi muôn vàn nhớ thương
Kim Nguyên


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Bằng Lăng mất tích
Gửi bàiĐã gửi: 22-03-2012, 04:14 pm 
kimnguyen158
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2009, 03:29 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:50 pm
Bài viết: 507
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 157 lần
Được cảm ơn:
940 lần trong 264 bài viết
 
Bằng Lăng viết báo
Mắt tròn mắt dẹt ngỡ ngàng
Tên Bằng Lăng thật rõ ràng báo đây
Thì ra ẩn dật lâu nay
Bỏ Thi đàn để viết bài phóng viên ...
Vu vơ mò đoán căn nguyên ...
Ở Thi đàn chả có tiền thù lao
Chi tiêu bao thứ cần nào :
Áo quần , mỹ phẩm , còn vào Spa ...
Ngại ngùng chả dám nói ra
Sợ Admin bảo mình là nọ kia
Sẵn Tổng biên tập say mê
Bao lời hứa hẹn khi về báo anh
Thì thôi thất hứa cũng đành
Bởi lòng ghi nhớ rành rành lời xưa :
" Cơm áo không đùa khách thơ " *
Xin các Thi hữu phớt lờ cho Lăng ...
*Cơm áo không đùa với khách thơ ( Xuân Diệu )
Kim Nguyên


Đầu trang
  
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 17 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 1.802s | 73 Queries | GZIP : Off ]