Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 2 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-09-2011, 10:01 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

Cảm tác qua tranh ảnh 85 - Những Chiều Của Mẹ - Khởi xướng: Nguyễn Sơn Phương


>>> NGUỒN


Hình ảnh
Hình ảnh

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (14-09-2011, 10:41 am), Nguyễn Đức Tùy (14-09-2011, 11:34 am), duyên an (17-09-2011, 01:10 pm), nguyen son phuong (25-09-2011, 12:27 pm), Minh Tâm (01-10-2011, 08:05 pm), meodenbonmat (26-02-2012, 11:41 am), Nguyễn Thanh Tùng (18-03-2012, 07:04 am), kimdongad (23-03-2012, 08:20 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-09-2011, 10:07 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
LÒNG MẸ

Chiều buông giọt nắng bên thềm
Chim về tổ ấm, màn đêm phủ dần
Nhớ con lòng mẹ bần thần
Phơ phơ đầu bạc, nếp nhăn da mồi
Con đi khắp bốn phương trời
Ở nhà mắt mẹ không rời ngóng theo
Mênh mông tình mẹ thương yêu
Ấm lòng con những sớm chiều xa quê.
Nguyễn Đức Tùy
Hình ảnh


VỌNG PHU VỌNG TỬ

Vọng phu hóa đá đầu non
Mẹ đang hóa đá chờ con chờ chồng
Cạn khô nước mắt đêm ròng
Nếp nhăn sâu mãi, sâu trong nỗi buồn
Mẹ ngồi thềm cửa đã mòn
Bao năm chẳng thấy chồng con trở về
Thương đau dằng dặc tái tê
Đông qua, xuân tới, nay hè lại sang…
Màn đêm vẫn cứ mênh mang
Bàn thờ chỉ thấy khói nhang mịt mờ
Mẹ già vẫn đợi vẫn chờ
Chồng con của mẹ trong mơ vẫn cười
Xin đừng hóa đá mẹ ơi!
Những người bất tử, xa xôi vẫn về!
Tháng 7/2011
Nguyễn Hữu Thăng
Hình ảnh


BAO LA TÌNH MẸ

Mẹ ngồi dõi phía trời xa
Hoàng hôn chập choạng thân già hắt hiu
Một đời Mẹ đã chắt chiu
Nuôi đàn con dại sớm chiều ngược xuôi
Mong cho con lớn thành người
Công lao của Mẹ biển trời nào hơn

Chiều nay đôi mắt Mẹ buồn
Chờ con Mẹ đã mỏi mòn đợi trông
Tuổi đời ngày một chất chồng
Lưng còng sức yếu mà lòng chưa yên
Qua thời vất vả truân chuyên
Khi con thành đạt vẫn miên man sầu

Mẹ giờ bạc trắng mái đầu
Kể sao hết những niềm đau trong đời
Mẹ ơi ! lòng Mẹ cao vời
Thương con Mẹ đã một đời vì con

Suongsuong
Hình ảnh


MẸ

Mưa ngoài trời mưa lòng người
Giọt mưa gội rửa một thời tóc xanh
Mưa sờn vai áo mong manh
Mưa cong mái lá chòng chành gối chăn

Mưa nhăn nheo nửa vành trăng
Mẹ xuôi chợ sớm gương hằng còn treo
Vòng tay đưa đẩy mái chèo
Mưa rơi ướt mảnh đời nghèo con đông
Nặng vai quang gánh nợ chồng
Khăn vằn áo vải xanh đồng chiều lam

Bao giờ mưa dứt giọt tan
Trời quang mây tạnh tim tràn ngõ xuân
Mẹ cười cái thuở còng lưng
Bờ môi móm mém đã từng hát ru
Hát câu man mác chiều thu
Ca dao từ lúc mộng du má hồng

Ấu ơ !...
“ Miếng thịt thì để phần chồng “
“ Con ăn bộ lòng mẹ gặm khúc xương “ *

Duyên An
* Lời hát ru
Hình ảnh


MẸ ĐAU

Chín năm kháng chiến ngủ rừng
Máu xương cha đã hòa cùng núi sông
Một mình mẹ với ruộng đồng
Nuôi đàn con, vượt bão dông cuộc đời
Trưởng thành, bay khắp phương trời
Đứa xưa ra trận, nằm nơi chiến trường
Đứa nay lao động tha hương
Sống lưu vong, chẳng nhớ đường về quê
Đứa xoay sở đủ mọi nghề
Bán buôn xuôi ngược, mải mê kiếm tiền...
Mẹ thèm một chút bình yên
Mắt buồn vời vợi trông lên cầu trời
Trời cao xa lắm mẹ ơi!
Gió, mưa, bão táp chưa vơi lòng già
Con đông, vẫn vắng cửa nhà
Mẹ ngồi tựa cột trông ra xa vời
Vẳng đâu đây tiếng à...ơi!
"Con thi trường học... trường đời"... mẹ đau.
Trần Thị Lợi
Hình ảnh


NGÓNG TRÔNG

“Chờ chồng hóa đá Vọng Phu”
Chờ con mắt mẹ chiều thu lệ nhòa
Xuân tàn rồi đến Đông qua
Chiều chiều mẹ tựa gọc nhà ngóng con
Tháng năm một bóng héo mòn
Thương cho thân mẹ ngày còm cõi hơn
Vai gầy gánh nặng đường trơn
Vô tư chẳng tính thiệt hơn với đời
Mưa chiều giọt giọt nặng rơi
Nỗi đau lòng mẹ trắng trời mưa thu
Mẹ già như trái Mù u
Nhớ con đêm vọng lời ru não lòng
Thương con mẹ lại khóc chồng
Một đời mẹ hóa tượng lòng ngóng trông
Hồng Lĩnh
Hình ảnh


NỖI NIỀM TRONG CON..!

Đời mẹ gạo chợ,nước sông
Khi lên khi xuống bão lòng mênh mang!
Cuộc đời là chuỗi thời gian
Xuân tàn,hoa héo hèn sang đã từng!

Nhìn con khôn lớn,mẹ mừng
Trai tài,gái sắc vẫy vùng núi sông.
Trưởng thành dựng vợ,gả chồng
Con đàn ,cháu đống, nỗi lòng mẹ vơi!

Nhưng rồi...mẹ vẫn đơn côi!
Ngóng con cuối nẻo phương trời biển xa.
Con đi sang xứ người ta?
Bỏ quên đồng lúa,vườn cà xóm quê.

Bao năm mẹ ngóng con về?
Trời đông giá buốt tái tê thân gầy!
Mắt nhìn đăm đắm trời tây
Con đi biệt xứ gió mây cuối trời.

Mấy chục năm...một cuộc đời!
Truân chuyên tìm mãi nụ cười bình yên!
Chiều nay mẹ tựa bên thềm
Trũng sâu mắt mẹ...nỗi niềm trong con !!!

Thành Huân
Ngày 01/08/2011.
Hình ảnh


MẸ!

Lá vàng chờ gió rụng rơi
Bóng đêm váng vất quanh nơi mẹ ngồi
Mắt mờ đưa bóng chân trời
Xuyên sâu ba cõi tìm nơi cuối đời
Thơm hoa,ngọt quả,xanh chồi
Lá vàng rụng gửi nụ cười cuối đông...

8/2011
Nguyen quoc
Hình ảnh




Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
THANH LIÊM (14-09-2011, 10:18 am), Trần Thị Lợi (14-09-2011, 10:42 am), Nguyễn Đức Tùy (14-09-2011, 11:35 am), duyên an (17-09-2011, 01:10 pm), nguyen son phuong (21-09-2011, 02:34 pm), Honglinh64 (24-09-2011, 07:16 am), Minh Tâm (01-10-2011, 08:05 pm), giahung1980 (14-10-2011, 07:53 pm), Lại Duy Bến (25-02-2012, 01:08 pm), Lại Duy Bến (25-02-2012, 01:08 pm), meodenbonmat (26-02-2012, 11:41 am), Bùi văn Thanh (27-02-2012, 12:06 pm), Nguyễn Thanh Tùng (18-03-2012, 07:04 am), kimdongad (22-03-2012, 09:01 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 2 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 0.441s | 24 Queries | GZIP : Off ]