Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 39 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 21-07-2011, 08:48 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn


> Nguồn


ĐI TÌM
NỤ HÔN

Hình ảnh


Lang thang hết nửa cuộc đời
Đi tìm vị ngọt đôi môi nồng nàn
Đã tìm gần khắp thế gian
Bờ môi em vẫn ngút ngàn xa xăm

Đã tìm từng ấy tháng , năm
Nụ hôn nào đó , vẫn thầm ước ao
Nghe người ta nói ngọt ngào
Làm tim bừng cháy khát khao . Vậy mà …

Từ ngày cha mẹ sinh ra
Được hôn rồi đó , nhưng là trán thôi
Chứ còn môi sát vành môi …
Nhiều khi chỉ biết trách trời không thương

Nhiều đêm thả bước vô thường
Mong sao tìm một chút hương vô tình
Đã đi hết nửa đời mình
Cũng chưa tìm được chút tình người dưng !

15.05.2011
Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (21-07-2011, 08:49 pm), Minh Tâm (21-07-2011, 09:03 pm), nga (21-07-2011, 09:13 pm), Trần Thị Lợi (21-07-2011, 09:29 pm), duyên an (22-07-2011, 09:31 am), THANH LIÊM (04-08-2011, 11:14 pm), SÔNG HƯƠNG (22-08-2011, 11:20 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:22 pm), Nguyễn Đức Tùy (11-02-2012, 08:28 am), Honglinh64 (26-02-2012, 02:48 pm), Sông Quê (26-02-2012, 09:49 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 04-08-2011, 10:00 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


VÀ TA NHƯ THẤY
MÌNH TRẺ HƠN

Hình ảnh


Đang xuôi về phía hoàng hôn
Giữa dòng bất chợt gặp cơn mưa rào
Thi Đàn rộng cửa đón vào
Mái nhà nồng ấm với bao nghĩa tình
Như là một phép hồi sinh
Cây đang héo bỗng cựa mình trổ hoa
Đời đang nghiêng phía cỗi già
Bỗng quay trở lại, trẻ ra mấy phần
Đơm cành, hé nụ cùng Xuân
Tâm hồn xao động như lần mới yêu
Đôi khi đi khắp buổi chiều
Mãi bay cùng với cánh diều tuổi thơ
Có khi ngồi đến hàng giờ
Ngắm mưa về với ước mơ học trò
Chẳng còn suy nghĩ , âu lo
Chẳng màng đến những đói , no , gạo , tiền
Thoát ra khỏi chốn ưu phiền
Vào đây ta cứ bình yên trải hồn
Trời chiều vẫn tím hoàng hôn
Còn ta như thấy tâm hồn vẫn Xuân !

04.08.2011
Cao Nghiêm

RTC


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (04-08-2011, 10:07 pm), THANH LIÊM (04-08-2011, 11:15 pm), Trần Thị Lợi (05-08-2011, 03:46 am), duyên an (05-08-2011, 04:28 pm), nga (06-08-2011, 05:56 pm), SÔNG HƯƠNG (22-08-2011, 11:20 pm), Minh Tâm (06-09-2011, 08:58 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:22 pm), Nguyễn Đức Tùy (11-02-2012, 08:27 am), Honglinh64 (26-02-2012, 02:47 pm), Sông Quê (26-02-2012, 09:50 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 18-09-2011, 06:56 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


VỀ QUÊ

Ta về với cánh đồng quê
Vời vời bãi cỏ , triền đê quê mùa
Về quê nghe tiếng chuông chùa
Mồ hôi ướt đẫm suốt mùa rơm khô .
Ta về bãi mía , nương ngô
Bên nhà hàng xóm bi bô trẻ cười ...
Bao năm kiếm sống xứ người
Buồn vui , tủi nhục , nụ cười chát chua ...
Thôi về bắt ốc , mò cua
Đêm hè nằm dưới hàng dừa ngắm trăng
Tiếng gà báo thức canh năm
Người người thồ , gánh tung tăng ra đồng
Chiều về tắm mát bên sông
Tối về ngon giấc , say nồng hương quê

Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (18-09-2011, 08:48 am), Minh Tâm (18-09-2011, 10:29 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:22 pm), Trần Thị Lợi (18-10-2011, 10:38 am), Cao Nghiêm (18-10-2011, 07:50 pm), Nguyễn Đức Tùy (11-02-2012, 08:26 am), THANH LIÊM (26-02-2012, 02:58 pm), Sông Quê (26-02-2012, 09:50 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 18-09-2011, 07:02 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ƯỚC MƠ CỦA TÔI

Tôi - người vừa mới đến sau
Vào đây học viết mấy câu văn vần
Tuổi đời vừa hết mùa xuân
Tình yêu vẫn chẳng một lần ghé thăm
Chim trời , cá nước biệt tăm
Còn tôi mơ ước lá thăm cuộc đời
Rủi may có lẽ tại trời ?
Ngày mai có thể thế thời đổi thay ?
Còn vài giây phút đêm nay
Mượn câu lục bát để say với lòng
Cuộc đời như sóng biển đông
Nhấp nhô , chìm nổi , hoài công dã tràng
Chẳng mơ giàu có , cao sang
Lều tranh với trái tim vàng thế thôi !
Hỏi trời thì quá xa xôi
Nhân gian chẳng biết ngõ lời cùng ai ?
Ngày nào chẳng lẽ cũng say ?
Đem thơ ngâm rượu thế này... Mãi sao ?

Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (18-09-2011, 08:08 am), duyên an (18-09-2011, 08:48 am), Minh Tâm (18-09-2011, 10:29 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:22 pm), Cao Nghiêm (18-10-2011, 07:50 pm), Nguyễn Đức Tùy (11-02-2012, 08:26 am), Honglinh64 (26-02-2012, 02:45 pm), THANH LIÊM (26-02-2012, 02:58 pm), Sông Quê (26-02-2012, 09:50 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 18-09-2011, 07:24 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NÓI VỚI EM
(Tặng Ngọc Thơm)

Em đang buồn lắm, phải không em ?
Những ngày qua anh mải mê thơ quá
Bỗng dưng anh trở thành người xa lạ
Rơi lạc vào một khoảng thẳm hư vô
Để mình em lạnh lẽo , thoáng mơ hồ
Em và thơ , anh nghĩ gì nhiều nhất ?
Em muốn nghe một lời anh nói thật
Dù thế nào... cũng sẽ nhẹ nhàng hơn!

Em yêu ơi! Xin đừng giận, đừng hờn
Anh yêu em , tình yêu hơn tất cả
Anh làm thơ bởi trót thương hoa lá
Thương những buổi chiều tím ngắt hoàng hôn
Anh thương cho những giọt mưa buồn ...
Nên góp nhặt vào trong từng trang sách
Nếu không nhanh chúng sẽ tan biến mất
Lá vàng , hoa tàn rụng về đất bao dung
Những hạt mưa trôi về phía vô cùng
Và hoàng hôn sẽ chìm vào bóng tối...

Em yêu ơi! Xin em đừng giận dỗi!
Thơ anh làm chỉ ngày một , ngày hai
Tình yêu em là những tháng năm dài
Là mãi mãi , không bao giờ thay đổi
Anh biết rằng anh là người có lỗi
Khi để hồn lạc vào những câu thơ
Nếu ngày mai trong khoảnh khắc tình cờ
Anh bắt gặp một ý thơ nào đó
Và không thể thả nó bay theo gió
Thêm một lần... Anh có lỗi cùng em !

Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (18-09-2011, 08:10 am), duyên an (18-09-2011, 08:49 am), Tường Vi (18-09-2011, 11:52 am), Minh Tâm (18-09-2011, 10:29 pm), Bùi Bắc Hợp (15-10-2011, 09:56 pm), Cao Nghiêm (18-10-2011, 07:50 pm), Nguyễn Đức Tùy (11-02-2012, 08:25 am), Honglinh64 (26-02-2012, 02:44 pm), THANH LIÊM (26-02-2012, 02:58 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 18-10-2011, 10:26 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3



CHÙM THƠ LỤC BÁT
KHÔNG ĐỀ 1


1.
Hỡi cô thiếu nữ má hồng
Môi em chín đỏ cho lòng anh say!
Ước gì được vuốt bàn tay
Hôn lên mái tóc… và vay chút tình!

2.
Thi đàn như núi chứa chan
Mênh mông tâm sự , ngút ngàn lời thơ
Cùng nhau chia sẻ ước mơ
Nâng hồn ta đến bến bờ tình yêu

3.
Sang đây giờ lại vướng cây
Hỏi ai ngu ngốc trồng ngay giữa đường?
Em ơi – chẳng lẽ trèo tường?
Có thương, xin hãy chỉ đường anh sang!

Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (18-10-2011, 10:38 am), Cao Nghiêm (18-10-2011, 07:50 pm), duyên an (19-10-2011, 07:19 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:23 pm), Nguyễn Đức Tùy (11-02-2012, 08:24 am), Honglinh64 (26-02-2012, 02:44 pm), THANH LIÊM (26-02-2012, 02:58 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 18-10-2011, 10:27 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3



CHÙM THƠ LỤC BÁT
KHÔNG ĐỀ 2


1.
Sợ chi không có đường vào
Nếu em khóa cổng , trèo rào anh qua
Rồi anh thưa với mẹ cha
Cho anh trồng trước sân nhà cây si

2.
Bên em ngày hết đến đêm
Có em bên cạnh đời thêm tiếng cười
Có em như có vàng mười
Gia tài anh có tiếng cười của em

3.
Dài lâu như khúc sông sâu
Sông nào chẳng có cây cầu bắc qua
Những khi có việc đi xa
Nhờ ông hàng xóm vào ra đỡ đần

Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (18-10-2011, 10:39 am), Cao Nghiêm (18-10-2011, 07:50 pm), duyên an (19-10-2011, 07:19 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:23 pm), Nguyễn Đức Tùy (11-02-2012, 08:23 am), Honglinh64 (26-02-2012, 02:43 pm), THANH LIÊM (26-02-2012, 02:58 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 18-10-2011, 10:29 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3



CHÙM THƠ LỤC BÁT
KHÔNG ĐỀ 3


1.
Còn đâu ơi hỡi buồng cau
Đêm qua mất trộm, làm trầu lẻ loi
Lại làm bạc trắng miếng vôi
Hỏng luôn cả mấy chõ xôi đang đồ

2.
Ý thơ mang những ước mơ
Mang bao khao khát, mong chờ, nhớ thương
Để rồi đeo đuổi, vấn vương
Đa mang, đa cảm, đời thường long đong

3.
Lửa rừng sưởi ấm tình riêng
Rượu cần ta đãi xóm giềng chung vui
Nhà rông không đủ chỗ ngồi
Kéo nhau lên rẫy, lên đồi, lên nương

Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (18-10-2011, 10:39 am), Cao Nghiêm (18-10-2011, 07:51 pm), duyên an (19-10-2011, 07:19 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:23 pm), Nguyễn Đức Tùy (11-02-2012, 08:23 am), Honglinh64 (26-02-2012, 02:43 pm), THANH LIÊM (26-02-2012, 02:58 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 18-10-2011, 10:41 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3



CHÙM THƠ LỤC BÁT
KHÔNG ĐỀ 4

1.
Vào chùa chẳng có bán mua
Trái cây thoải mái, bốn mùa đầy mâm
Muốn ăn xin cứ việc cầm
Nhà sư cũng chỉ thì thầm nam mô

2.
Cùng bay khỏi trái đất này
Ta vào vũ trụ, ta say một lần
Khi nào sắp hết tuổi xuân
Ta về trái đất mua phần nghĩa trang

3.
Tiến lên rồi sẽ đến bên
Hoa cau đang rụng đầu thềm đấy thôi
Lá trầu đang thiếu miếng vôi
Câu thơ khao khát những lời yêu thương

Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Việt Phong (18-10-2011, 12:09 pm), Trần Thị Lợi (18-10-2011, 05:52 pm), Cao Nghiêm (18-10-2011, 07:51 pm), duyên an (19-10-2011, 07:18 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:23 pm), Nguyễn Đức Tùy (11-02-2012, 08:22 am), NGỌC THUẦN (17-02-2012, 10:37 am), Honglinh64 (26-02-2012, 02:42 pm), THANH LIÊM (26-02-2012, 02:58 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 11-02-2012, 05:54 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


VÍ DẦU MỘT ĐÊM MƯA

Hình ảnh


Đêm mưa nghe tiếng ví dầu
Cầu tre lắt lẻo.. bí bầu đơm hoa
Giọt mưa xuyên thủng mái nhà
Ngọn đèn héo hắt thở ra cồn cào
Lục bình chìm nổi mặt ao
Vẹo xiêu vách nứa gió vào rồi ra
Nón che được mấy giọt sa
Co ro góc chiếu trái cà , củ khoai
Bao giờ cho đến ngày mai
Rạ rơm vá lại hình hài mái tranh
Chẫu chà chẫu chuộc năm canh
Nỉ non nóng ruột bát canh cua đồng
Đêm nào cũng ngỡ là đông
Vai gầy nâng cái lưng còng thời gian
Gió mưa ướt sũng đình màn
Nghe từng tia chớp xé toang mái nhà
Cột kèo cây nứa chẻ ba
Lạt tre buộc lại chui ra chui vào
Gió mưa vẫn cứ gầm gào
Nền nhà lênh láng mặt ao nước đầy
Ví dầu lơ lửng cành cây
Đêm mưa trắng bệch bàn tay rã rời
Mây đen che kín bầu trời
Đêm đen phủ kín một đời ầu ơ !

01.02.2012
Cao Nghiêm

RTC


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (11-02-2012, 08:21 am), Trần Thị Lợi (11-02-2012, 09:22 am), duyên an (11-02-2012, 08:36 pm), NGỌC THUẦN (17-02-2012, 10:37 am), NGỌC THUẦN (17-02-2012, 10:37 am), Honglinh64 (26-02-2012, 02:41 pm), Cao Nghiêm (26-02-2012, 02:46 pm), THANH LIÊM (26-02-2012, 02:58 pm), Tường Vi (27-02-2012, 05:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 26-02-2012, 02:30 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


MẦM XUÂN

Thế là em , thế là mùa Xuân
Vạn vật vô biên đã cựa mầm
Vũ trụ bao la muôn màu đang khoe sắc
Và trong em có điều gì khang khác
Rạo rực trong lòng những khúc tình ca
Ánh nắng hồng tươi thắm cánh lá hoa
Hòa khúc nhạc Xuân cánh chim vui chao liệng
Nón che nghiêng ánh mắt em lúng liếng
Khẽ môi cười mà trọn cả mùa Xuân
Đẹp biết bao khi bóng dáng thiên thần
Đang lấp lánh trong tiếng cười hạnh phúc
Lòng xuyến xao đợi mùa vàng hoa cúc
Để đón chào tiếng khóc trọn niềm yêu

27.01.2012
Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Honglinh64 (26-02-2012, 02:36 pm), Cao Nghiêm (26-02-2012, 02:47 pm), THANH LIÊM (26-02-2012, 02:58 pm), Sông Quê (26-02-2012, 09:51 pm), Tường Vi (27-02-2012, 05:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 26-02-2012, 02:31 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


XUÂN

Mưa phùn lấm tấm ngoài sân
Đào đương chín nụ hé dần cánh hoa
Nhành Xoan tím ngắt sau nhà
Nàng Xuân vừa đến , bao la đất trời
Niềm tin năm mới sáng ngời
Hân hoan rạo rực , nụ cười trên môi
Đông ken , lạnh giá qua rồi
Tầm Xuân biêng biếc , lứa đôi trao tình
Nào đâu chỉ có chúng mình
Nàng Xuân gõ cửa , chúng sinh mỉm cười
Xuân không riêng của đất trời
Mỗi khi Xuân đến , lòng người hoan ca
Mùa Xuân của khắp mọi nhà
Mở tung cánh cửa nở ra bốn mùa
Mùa Xuân không để bán - mua
Cảm ơn tạo hóa trao cho cuộc đời
Đón Xuân – mừng sự sinh sôi
Niềm tin cuộc sống - ngời ngời sắc Xuân !

09.02.2011
Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Honglinh64 (26-02-2012, 02:38 pm), Cao Nghiêm (26-02-2012, 02:47 pm), THANH LIÊM (26-02-2012, 02:58 pm), Sông Quê (26-02-2012, 09:51 pm), Tường Vi (27-02-2012, 05:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 26-02-2012, 02:32 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TẤT NHIÊN RỒI

Tất nhiên rồi : Em sẽ là của tôi !
Bởi tạo hóa sinh mỗi người một nửa
Và tất nhiên không có quyền chọn lựa
Bởi tơ trời đã se phận đôi ta

Tất nhiên rồi :Từ lúc mình sinh ra
Dù lưu lạc nơi phương trời nào đó
Như vầng trăng khuyết mờ rồi sáng tỏ
Tuổi thành niên những rung động đầu đời

Tất nhiên rồi : Em cũng hệt như tôi
Thường xao xuyến trước ánh nhìn khác giới
Ánh mắt giao nhau lòng nghe bối rối
Đêm trọc trằn bởi tiếng thạch sùng kêu

Tất nhiên rồi : Khi tim thổn thức yêu
Rồi bất chợt gặp một người nào đó
Chỉ thoảng qua nhẹ nhàng như cơn gió
Cũng bần thần, rạo rực đến ngẩn ngơ

Tất nhiên rồi : Hình bóng đến trong mơ
Mọi suy nghĩ đều khắc tên " người ấy"
Chỉ một ngày , một giờ chưa gặp lại
Lòng đã buồn… tim lạc lỏng, bơ vơ

Tất nhiên rồi : Có lúc tựa gã khờ
Bỗng dưng ghen và giận hờn vô cớ
Khi “người ấy” hồn nhiên cười rạng rỡ
Với một người nào đó chẳng phải mình

Tất nhiên rồi : Ai cũng có mối tình
Ai cũng yêu vì đó là lẽ sống
Hiển nhiên như trời cao và đất rộng
Chỉ có điều yêu chỉ để… yêu thôi

Tất nhiên rồi : Tất cả sẽ phai phôi
Tình yêu đó chỉ là tình ngộ nhận
Nên tất nhiên sẽ chẳng thành duyên phận
Như chỉ là mây gió thoảng đi qua

Tất nhiên rồi : Chỉ còn lại Ta - Ta
Dù sớm muộn cũng sẽ tìm , sẽ đến
Như con thuyền một ngày neo đậu bến
Tất nhiên rồi : Đời sẽ mãi của nhau!

11/11/2011
Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Honglinh64 (26-02-2012, 02:41 pm), Cao Nghiêm (26-02-2012, 02:47 pm), THANH LIÊM (26-02-2012, 02:58 pm), Tâm Giao (26-02-2012, 08:11 pm), Sông Quê (26-02-2012, 09:51 pm), Tường Vi (27-02-2012, 05:36 pm), kimdongad (19-03-2012, 05:50 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 39 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 1.431s | 57 Queries | GZIP : Off ]