Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 39 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 06-09-2010, 02:24 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn


NHỮNG TÁC PHẨM ĐƯỢC TUYỂN CHỌN:

1. Tiếng lòng
2. Đôi gánh đời mẹ
3. Gửi người xa xứ
4. Đối diện với mình
5. Cây tình đầu
6. Em sẽ không cô đơn
7. Đời cần có nhau
8. Mưa đêm
9. Mưa chia ly
10. Đời
11. Dìu bước em đi
12. Say giọt đàn bầu
13. Tìm anh
14. Xin trả tôi về tuổi thơ
15. Nỗi đau người thương binh
16. Bông hồng Tràng An trên tuyến lửa
17. Trái tim người Thầy thuốc
18. Hai người lính
19. Hoa Xoan
20. Niềm tin ngày mai
21. Xin một chút
22. Nỗi lòng người vợ làm thơ
23. Bão đêm
24. Nụ hôn
25. Nắng dậy thì
26. Đi tìm nụ hôn
27. Và ta như thấy mình trẻ hơn
28. Về quê
29. Ước mơ của tôi
30. Nói với em
31. Chùm thơ lục bát: Không đề (1)
32. Chùm thơ lục bát: Không đề (2)
33. Chùm thơ lục bát: Không đề (3)
34. Chùm thơ lục bát: Không đề (4)
35. Ví dầu một đêm mưa
36. Mầm xuân
37. Xuân
38. Tất nhiên rồi!


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (06-09-2010, 02:36 pm), Admin (06-09-2010, 03:41 pm), Cao Nghiêm (06-09-2010, 04:31 pm), VŨ MẠNH QUANG (29-09-2010, 05:11 pm), nga (18-01-2011, 11:47 am), Bằng Lăng (27-02-2011, 06:22 am), nguyen hai yen (08-04-2011, 07:09 pm), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:21 am), SÔNG HƯƠNG (22-08-2011, 11:19 pm), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:02 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: CAO BGHIÊM. Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 06-09-2010, 02:33 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
tieng-long-trang-tho-cao-nghiem-t2658.html#p32910

Hình ảnh

TIẾNG LÒNG

Đã trót yêu cỏ cây , hoa lá
Hồn trôi theo sóng biển , mây trời
Ngồi hàng giờ đếm giọt mưa rơi
Thì đâu còn nỗi đau nhân thế
Dẫu cuộc đời trải qua nhiều dâu bể
Hãy đón nhận thật nhẹ nhàng thôi
Những rủi may chợt đến trong đời
Thì xem như bữa tiệc cần gia vị
Tôi yêu thơ không để làm thi sĩ
Lấy vần thơ trang trải tiếng của lòng
Vẫn chờ đợi rộn ràng, vẫn ước mong
Dẫu giấc mơ không bao giờ có thật
Những buồn vui , thăng trầm được mất
Cũng chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua
Rồi một ngày ta cũng phải đi xa
Xin trả hết ưu tư cho nhân thế
Vậy thì thôi! sao ta còn nhỏ lệ
Làm cỏ hoa nhận lấy những xót đau
Ngày buồn ơi , xin hãy trôi qua mau
Để câu thơ không mang màu cay đắng
Rồi ngày mai mặt hồ kia phẳng lặng
Nghe nỗi lòng im vắng tiếng thở than !


Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 22 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (06-09-2010, 02:36 pm), Phong Trần (06-09-2010, 03:16 pm), HuyDungPro (06-09-2010, 04:27 pm), Cao Nghiêm (06-09-2010, 04:31 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:38 pm), VŨ MẠNH QUANG (29-09-2010, 05:11 pm), Nguyễn Đức Tùy (30-10-2010, 07:55 pm), nga (30-10-2010, 11:33 pm), Lê Minh Dung (03-11-2010, 09:54 pm), Thy Lan (28-11-2010, 08:44 am), Nguyễn Lưu Hoa (18-12-2010, 01:45 pm), Nhật Quỳnh (26-12-2010, 03:31 pm), Honglinh64 (18-01-2011, 11:05 am), Bằng Lăng (27-02-2011, 06:22 am), NGỌC THUẦN (27-02-2011, 07:04 am), KeMatLanh (27-02-2011, 02:39 pm), Công Văn Dị (08-04-2011, 11:15 am), nguyen hai yen (08-04-2011, 07:09 pm), huyendieutho (23-05-2011, 06:47 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:21 am), SÔNG HƯƠNG (22-08-2011, 11:19 pm), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:02 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: CAO BGHIÊM. Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 06-09-2010, 02:47 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
tieng-long-trang-tho-cao-nghiem-t2658.html#p32912

Hình ảnh

ĐÔI GÁNH ĐỜI MẸ

Gánh đời bao giọt mồ hôi
Mẹ đem đổi gạo nuôi đời các con
Gánh từ khi thuở còn son
Trải qua năm tháng vẹt mòn đôi vai
Thân gầy gánh giọt sương mai
Ưóc mơ con trẻ tương lai sáng ngời .
Gánh gồng giông bão bồi hồi ,
Che con dịu mát , vượt thời gian nan
Gánh đầy thêm những lo toan
Bao nhiêu vất vả, khó khăn mẹ rồi!
Oằn vai gánh mẹ rã rời ,
Bình an con bước khoảng trời trong xanh .
Gánh sầu thức trọn năm canh ,
Mẹ là ngọn gió mát lành đêm đen .
Gánh này tất bật không tên ,
Những mong con mẹ lớn lên thành người .
Mẹ cưu mang cả cuộc đời ,
Kể đâu năm tháng , không lời thở than .
Một thân mẹ chẳng phàn nàn ,
Chịu bao cực khổ , cơ hàn , đắng cay .
Gánh nào mẹ gánh đêm nay ?
Gánh nào mẹ gánh những ngày hôm sau ?
Mẹ nay tuổi tác đã cao !
Áo nâu mẹ đã bạc màu , sờn vai .
Chân đi bước ngắn , bước dài ,
Lưng còng , tóc bạc , mềm tay , mắt nhòa .
Mẹ ơi ! Nay mẹ đã già .
Con xin đôi gánh để ra với đời

Mẹ ơi ! Mẹ hãy nghỉ ngơi
Cho con xin gánh phần đời các con !

Cao Nghiêm


RTC


Đầu trang
  
Có 20 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Phong Trần (06-09-2010, 03:15 pm), Cao Nghiêm (06-09-2010, 04:31 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:38 pm), vietha (21-09-2010, 01:27 pm), VŨ MẠNH QUANG (29-09-2010, 05:12 pm), Nguyễn Đức Tùy (30-10-2010, 07:56 pm), nga (30-10-2010, 11:33 pm), Lê Minh Dung (03-11-2010, 09:54 pm), Thy Lan (28-11-2010, 08:43 am), Trần Thị Lợi (28-11-2010, 09:40 am), Nguyễn Lưu Hoa (18-12-2010, 01:45 pm), Hàn Khiết Tâm (18-12-2010, 02:54 pm), Nhật Quỳnh (26-12-2010, 03:31 pm), Honglinh64 (18-01-2011, 11:06 am), Bằng Lăng (27-02-2011, 06:22 am), NGỌC THUẦN (27-02-2011, 07:05 am), nguyen hai yen (08-04-2011, 07:09 pm), huyendieutho (23-05-2011, 06:47 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:22 am), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:02 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: CAO BGHIÊM. Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 06-09-2010, 02:58 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
tieng-long-trang-tho-cao-nghiem-t2658.html#p32920

Hình ảnh

GỬI NGƯỜI XA XỨ

Xa quê đã mấy năm rồi
Đắng cay nếm đủ , ngọt bùi chưa qua
Mấy năm xa vắng mẹ cha .
Cơm chưa kịp chín, đã và , đã nhai
Mồ hôi bạc áo gầy vai
Nhọc nhằn theo bước chân dài mê man
Cuộc đời vất vả , gian nan
Truân chuyên cực khổ , cơ hàn chen nhau.
Có ai chẳng ước mơ giàu!
Sao còn né tránh dãi dầu , nắng mưa?
Đường trần bao nỗi đong đưa
Bình tâm nào nghĩ được-thua kiếp người
Đừng câu : giàu , khó tại trời
Bàn tay mình nắm cuộc đời mình thôi .
Tiếc gì những giọt mồ hôi
Là cơm , là gạo , ngọt bùi là đây !
Ta còn khối óc , bàn tay
Có công lao động , có ngày an khang
Đừng nên nôn nóng , vội vàng
Tương lai phía trước vẫn đang còn dài
Những cô gái giỏi , trai tài
Chớ nên nản chí trước vài khó khăn
Tại sao lo lắng , băn khoăn ?
Đường đời luôn có muôn vàn lối ra
Hãy soi kỹ lại đời ta
Đưa tay vun bón khóm hoa cuộc đời
Mai sau cuộc sống mỉm cười
Sẽ không hối tiếc kiếp người sinh ra !

Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 19 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Phong Trần (06-09-2010, 03:17 pm), HuyDungPro (06-09-2010, 04:29 pm), Cao Nghiêm (06-09-2010, 04:31 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:38 pm), vietha (21-09-2010, 01:27 pm), VŨ MẠNH QUANG (29-09-2010, 05:13 pm), Nguyễn Đức Tùy (30-10-2010, 07:57 pm), nga (30-10-2010, 11:56 pm), Lê Minh Dung (03-11-2010, 09:54 pm), Trần Thị Lợi (28-11-2010, 09:40 am), Hàn Khiết Tâm (18-12-2010, 02:56 pm), Nhật Quỳnh (26-12-2010, 03:31 pm), Honglinh64 (18-01-2011, 11:07 am), Bằng Lăng (27-02-2011, 06:22 am), NGỌC THUẦN (27-02-2011, 07:05 am), nguyen hai yen (08-04-2011, 07:09 pm), huyendieutho (23-05-2011, 06:48 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:22 am), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:02 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: CAO BGHIÊM. Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 06-09-2010, 03:04 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
tieng-long-trang-tho-cao-nghiem-t2658.html#p33372
Hình ảnh
ĐỐI DIỆN VỚI MÌNH

Soi gương thấy tóc hai màu
Vết nhăn vầng trán hằn sâu vị đời
Bờ môi thiếu vắng tiếng cười
Hàm râu lởm chởm chẳng nơi , chẳng hàng
Mắt màu vẩn đục thời gian
Lệ rơi chảy ngược muôn vàn đắng cay
Nhìn hoài chỉ thấy bàn tay
Trắng trơn tài sản , chai dày gian nan
Ta về đối diện thời gian
Bao phen vất vả , lo toan với đời
Nhiều khi trăn trở , tìm tòi
Đêm nằm tỉnh giấc , mồ hôi đầm đìa
Một mình thao thức canh khuya
Bốn bề cửa khóa , biết chìa nơi đâu ?
Ta về hỏi khúc nông sâu
Đâu rồi cái thuở qua cầu gió bay
Sông xưa giờ đã đổi thay
Ngẩn ngơ con nước vơi đầy , đầy vơi
Vòng xoay bên lở , bên bồi
Muộn phiền nhịp sóng nổi trôi giữa dòng
Ta về tìm lại ước mong
Vẫn còn cháy bỏng trong lòng đó thôi!
Giờ đây thân xác rã rời
Không còn điểm tựa , chẳng nơi khởi đầu
Thôi đành mưa nắng dãi dầu
Miếng cơm manh áo mà đau một đời !

Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 20 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Phong Trần (06-09-2010, 03:18 pm), HuyDungPro (06-09-2010, 04:31 pm), Cao Nghiêm (06-09-2010, 04:31 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:38 pm), vietha (21-09-2010, 01:27 pm), VŨ MẠNH QUANG (29-09-2010, 05:12 pm), Nguyễn Đức Tùy (30-10-2010, 07:58 pm), nga (30-10-2010, 11:34 pm), Lê Minh Dung (03-11-2010, 09:54 pm), Thy Lan (28-11-2010, 08:41 am), Trần Thị Lợi (28-11-2010, 09:41 am), Hàn Khiết Tâm (18-12-2010, 02:56 pm), Nhật Quỳnh (26-12-2010, 03:32 pm), Honglinh64 (18-01-2011, 11:07 am), Bằng Lăng (27-02-2011, 06:21 am), NGỌC THUẦN (27-02-2011, 07:05 am), nguyen hai yen (08-04-2011, 07:10 pm), huyendieutho (23-05-2011, 06:48 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:22 am), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:02 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 06-09-2010, 03:10 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
tieng-long-trang-tho-cao-nghiem-t2658-20.html#p35796
Hình ảnh

CÂY TÌNH ĐẦU

Từ thuở ban sơ , hồn tôi còn hoang mạc
Em đến khai hoang , rồi gieo một hạt tình
Tôi chẳng hiểu gì nên chỉ biết lặng thinh
Để mặc em làm những gì em muốn
Thuở ban đầu em tảo tần hôm sớm
Và hạt tình cũng nảy một mầm xanh
Em hài lòng bằng ánh mắt long lanh
Và nụ cười mang hương vị hạnh phúc
Em nói rằng phải chăm cây từ gốc
Gốc có bền cây mới vững vàng lên
Cây tình yêu dần lớn sau mỗi đêm
Xanh tươi hơn khi bàn tay em ve vuốt
Ngày mùa đông , tiết trời giá buốt
Em nâng niu rồi ấp ủ trong lòng
Em chờ đợi và em thầm ước mong
Một ngày mai cây tình yêu kết trái
Em chọn ngày để em thu gom lại
Rồi để làm tài sản của riêng em

Nhưng con người mỗi ngày một lớn thêm
Những nghĩ suy cũng lớn theo năm tháng
Cây tình em gieo , em bỏ vào quên lãng
Để cho cây héo khô qua mỗi ngày
Cây đau buồn , cây rủ lá đắng cay
Và gục chết trên hoang mạc đầy cát
Từng đêm dài quằn quại trong cơn khát
Đau đớn buồn - cây tình đầu của tôi .

Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 19 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Phong Trần (06-09-2010, 03:19 pm), HuyDungPro (06-09-2010, 04:31 pm), Cao Nghiêm (06-09-2010, 04:31 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:38 pm), vietha (21-09-2010, 01:28 pm), VŨ MẠNH QUANG (29-09-2010, 05:13 pm), nga (30-10-2010, 11:34 pm), Lê Minh Dung (03-11-2010, 09:54 pm), Nguyễn Đức Tùy (28-11-2010, 06:21 am), Thy Lan (28-11-2010, 08:41 am), Trần Thị Lợi (28-11-2010, 09:41 am), Nhật Quỳnh (26-12-2010, 03:32 pm), Honglinh64 (18-01-2011, 11:09 am), Bằng Lăng (27-02-2011, 06:21 am), NGỌC THUẦN (27-02-2011, 07:05 am), nguyen hai yen (08-04-2011, 07:10 pm), huyendieutho (23-05-2011, 06:48 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:22 am), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:02 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 06-09-2010, 03:14 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
tieng-long-trang-tho-cao-nghiem-t2658-20.html#p36034

Hình ảnh

EM SẼ KHÔNG CÔ ĐƠN
( Tặng Huệ Nguyên , tác giả tập thơ " Thơ và Tôi " và các em khuyết tật )

Em đừng buồn , đừng khóc nghe em
Câu thơ em đã mang đầy vị đắng
Nước mắt đàn ông rơi vào trong sâu thẳm
Thế gian này ai hoàn hảo đâu em
Có những người cuộc đời chỉ màu đen
Nhưng tâm hồn thánh thiện và trong sáng
Có những người di chuyển bằng đôi nạng
Nhưng ý chí vững như dãy Trường Sơn
Có những người tay cầm bút run run
Mỗi chữ viết là một niềm khao khát
Có những người không nghe được câu hát
Nhưng trong lòng là những bản tình ca
Thì em ơi xin hãy làm nhành hoa
Dâng cho đời những hương thơm có thể
Có ai không phải giã từ nhân thế
Rồi sẽ về với lòng đất bao dung
Anh biết em đang đau đớn vô cùng
Nhưng em ơi xin em đừng tuyệt vọng
Còn ngày nào là ta còn phải sống
Sống để ngữa mặt nhìn lên trời xanh
Sống để nghe tiếng chim hót trong lành
Và viết tiếp câu thơ còn thai nghén
Để nhắm mắt ta không phải hổ thẹn
Với lòng mình , và với cả thời gian
Nỗi đau số phận , nỗi đau da cam
Hành hạ em bằng từng cơn đau nhói
Quằn quại đau và âm thầm chống chọi
Em vượt qua và em lại mĩm cười

Cùng đều là một kiếp sống con người
Tôi hơn em , tôi lành hơn thể xác
Tôi có thể đến xem một đêm nhạc
Tôi có thể trèo lên đỉnh Hải Vân ..
Nếu cơn đau chia được thành nhiều phần
Tôi sẽ nhận một phần và nhiều hơn ..

Em đừng khóc , em sẽ không cô đơn
Mọi người vẫn đang ở quanh đâu đó
Họ có thể chỉ là một ngọn cỏ
Cũng có thể là một chiếc lá xanh
Cũng có thể là cơn gió mát lành
Cũng có thể là cơn mưa nặng hạt
Trong cơn đau em muốn nghe câu hát
Em mĩm cười rồi câu hát ngân lên
Em nhìn xem , mọi người đang ở bên
Nắm tay em tạo thành vầng hồng ấm
Ở ngoài kia bình minh đang đỏ thắm
Một ngày mới đang đến rồi đó em !

Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 18 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (06-09-2010, 04:31 pm), HuyDungPro (06-09-2010, 04:31 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:38 pm), vietha (21-09-2010, 01:28 pm), VŨ MẠNH QUANG (29-09-2010, 05:12 pm), Nguyễn Đức Tùy (30-10-2010, 08:00 pm), nga (30-10-2010, 11:34 pm), Thy Lan (28-11-2010, 08:40 am), Hoa Trúc (28-11-2010, 09:18 am), Trần Thị Lợi (28-11-2010, 09:41 am), Nhật Quỳnh (26-12-2010, 03:32 pm), Honglinh64 (18-01-2011, 11:10 am), Bằng Lăng (27-02-2011, 06:21 am), NGỌC THUẦN (27-02-2011, 07:05 am), nguyen hai yen (08-04-2011, 07:10 pm), huyendieutho (23-05-2011, 06:48 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:22 am), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:01 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 06-09-2010, 03:19 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
tieng-long-trang-tho-cao-nghiem-t2658-20.html#p36740

Hình ảnh

ĐỜI CẦN CÓ NHAU

Nếu trái tim được làm bằng sỏi đá
Thì sỏi đá cũng cần phải có đôi
Nếu nỗi buồn làm cho lệ phải rơi
Thì mắt biếc có đôi dòng lệ ngọc
Trong nẻo buồn đôi khi cần phải khóc
Dòng nước mắt sẽ gội sạch niềm đau
Cuộc đời ơi xin hãy đến với nhau
Nắm bàn tay tạo thành một vầng ấm
Hãy trao nhau những nụ hôn sâu thẳm
Đến với nhau bằng cả tấm chân tình
Hai nụ cười kết lại làm bình minh
Hai nỗi đau chia mỗi người một góc
Hai nỗi buồn , chỉ bằng một lần khóc
Một nụ hôn sẽ xóa hết buồn đau
Cuộc đời nào cũng phải cần có nhau
Thì đời ơi , thôi đừng u sầu nữa
Hãy trao nhau nồng nàn và chan chứa
Để cuộc đời thức dậy cùng bình minh !

Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 18 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (06-09-2010, 04:31 pm), HuyDungPro (06-09-2010, 04:32 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:37 pm), vietha (21-09-2010, 01:28 pm), VŨ MẠNH QUANG (29-09-2010, 05:12 pm), Nguyễn Đức Tùy (30-10-2010, 08:00 pm), nga (30-10-2010, 11:34 pm), Lê Minh Dung (03-11-2010, 09:54 pm), Thy Lan (28-11-2010, 08:39 am), Trần Thị Lợi (28-11-2010, 09:42 am), Nhật Quỳnh (26-12-2010, 03:33 pm), Honglinh64 (18-01-2011, 11:10 am), Bằng Lăng (27-02-2011, 06:21 am), NGỌC THUẦN (27-02-2011, 07:06 am), nguyen hai yen (08-04-2011, 07:10 pm), huyendieutho (23-05-2011, 06:48 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:22 am), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:01 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 06-09-2010, 03:25 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
tieng-long-trang-tho-cao-nghiem-t2658-20.html#p38450

[img]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:o5VC6QLN0rEwAM:http://vietnamaaa.noosblog.fr/congsan/images/2008/02/23/mua_buon.jpg&t=1
[/img]
MƯA ĐÊM

Mưa rơi , mưa cứ rơi
Những hạt mưa vô hồn , lạnh lẽo
Rơi vào bóng tối mênh mông
lọt thỏm vào vô cùng
Những hạt mưa
như những thanh kiếm sắc lẹm
Xé toạc màn đêm
Chạm vào biển nhớ
Làm nỗi nhớ cuộn sóng trào dâng
Những hạt mưa
như vết thương bóc trần
Chạm vào nỗi đau
Làm nỗi đau òa khóc
Những hạt mưa
Quằn quại , lăn long lóc
Đánh thức nỗi cô đơn
Làm nỗi cô đơn rướm lệ
Những hạt mưa
như là tia chớp bể
Mơn man vào nỗi khát khao
Làm da thịt trắng ngần bùng cháy
Cháy để làm gì ?
Cháy để cho ai ?
Giữa đêm mưa cô đơn , hiu quạnh
Quờ quạng , tay chạm vào hư không
Chạm vào chăn đơn , gối lạnh
Tiếng nấc bậc thang
Lệ nhỏ thành hàng
Không bật lên tiếng khóc !

Cao Nghiêm






RTC


Đầu trang
  
Có 16 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (06-09-2010, 04:31 pm), HuyDungPro (06-09-2010, 04:33 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:37 pm), vietha (21-09-2010, 01:28 pm), VŨ MẠNH QUANG (29-09-2010, 05:13 pm), Nguyễn Đức Tùy (30-10-2010, 08:01 pm), nga (30-10-2010, 11:34 pm), Lê Minh Dung (03-11-2010, 09:54 pm), Trần Thị Lợi (28-11-2010, 09:43 am), Nhật Quỳnh (26-12-2010, 03:33 pm), Honglinh64 (18-01-2011, 11:10 am), Bằng Lăng (27-02-2011, 06:21 am), NGỌC THUẦN (27-02-2011, 07:06 am), nguyen hai yen (08-04-2011, 07:10 pm), huyendieutho (23-05-2011, 06:48 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:23 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 06-09-2010, 03:30 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
tieng-long-trang-tho-cao-nghiem-t2658-20.html#p39834

MƯA CHIA LY

Ngày ra đi , ngoài trời mưa tầm tã
Đứng trong mưa mà lòng quặn đau
Hạt mưa rơi làm tình yêu phai màu
Em không đến , rồi em vẫn không đến...
Đứng trong mưa , đứng nơi ta đã hẹn
Mưa cứ rơi , rơi vào trong khắc khoải
Từng hạt mưa thấm vào lòng tê tái
Có lẽ nào chỉ vì tại trời mưa ?
Mưa làm gì trong giây phút tiễn đưa
Để em hẹn nhưng rồi em không đến...

Chỉ vì mưa nên em đã lỗi hẹn ?
Có lẽ nào mưa lớn hơn tình yêu ?
Đứng trong mưa , đứng hết cả buổi chiều
Em không đến , và em vẫn không đến...

Cao Nghiêm


RTC


Đầu trang
  
Có 18 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (06-09-2010, 04:31 pm), HuyDungPro (06-09-2010, 04:33 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:39 pm), vietha (21-09-2010, 01:29 pm), VŨ MẠNH QUANG (29-09-2010, 05:12 pm), Nguyễn Đức Tùy (30-10-2010, 08:01 pm), nga (30-10-2010, 11:21 pm), Lê Minh Dung (03-11-2010, 09:54 pm), Thy Lan (28-11-2010, 08:39 am), Trần Thị Lợi (28-11-2010, 09:44 am), Nhật Quỳnh (26-12-2010, 03:33 pm), Honglinh64 (18-01-2011, 11:11 am), Bằng Lăng (27-02-2011, 06:21 am), NGỌC THUẦN (27-02-2011, 07:06 am), nguyen hai yen (08-04-2011, 07:10 pm), huyendieutho (23-05-2011, 06:49 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:23 am), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:01 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 18-12-2010, 09:20 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ĐỜI

Hình ảnh

Đời là những giọt mồ hôi
Là bao nước mắt, nụ cười chát chua
Đời là dãi nắng, dầm mưa
Đời là những giấc ngủ trưa vội vàng

Có khi đời thật là sang
Vào hàng nước mía, gọi mang ra liền
Những khi đời bị hết tiền
Một ngày ba bận răng nghiền mì tôm

Nửa đêm thèm một bát cơm
Cồn cào khó ngủ, mang đờn ra ngân
Ngày mai phơi tấm lưng trần
Cõng từng vạt nắng, đôi chân rã rời

Và... Đời lại đổ mồ hôi
Cái vòng luẩn quẩn luân hồi mãi theo
Chia ra ranh giới giàu, nghèo
Tiền tài, địa vị đi theo chữ Đời

Nhưng nghèo vẫn được người mời
Thôi nôi, cưới hỏi nhận lời, sá chi
Nhủ lòng, chẳng có mấy khi
Người ta có việc, mình đi đến mừng

Ngày mai đời lại còng lưng
Mồ hôi tuôn chảy trên từng nếp nhăn
Đến khi đời hết nhọc nhằn
Xuôi tay, nhắm mắt đời thăng vào mồ!

Cao Nghiêm
28.09.2010


Đầu trang
  
Có 19 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (18-12-2010, 10:41 am), HuyDungPro (18-12-2010, 11:45 am), Nguyễn Lưu Hoa (18-12-2010, 01:45 pm), Hàn Khiết Tâm (18-12-2010, 02:56 pm), Minh Tâm (18-12-2010, 05:23 pm), Phong Trần (18-12-2010, 09:47 pm), Cao Nghiêm (19-12-2010, 07:10 am), VŨ MẠNH QUANG (21-12-2010, 01:46 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-12-2010, 07:42 am), Nhật Quỳnh (26-12-2010, 03:33 pm), Honglinh64 (18-01-2011, 11:11 am), nga (18-01-2011, 11:49 am), Bằng Lăng (27-02-2011, 06:21 am), NGỌC THUẦN (27-02-2011, 07:06 am), nguyen hai yen (08-04-2011, 07:10 pm), duyên an (22-05-2011, 08:48 am), huyendieutho (23-05-2011, 06:44 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:23 am), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:01 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 24-12-2010, 05:46 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


DÌU BƯỚC EM ĐI

Hình ảnh


Anh dìu em trong chiều tím hoàng hôn
Mái tóc em bồng bềnh bay theo gió
Bước chân em lướt nhẹ trên lá cỏ
Bàn tay mềm , ngủ ấm trong tay anh

Anh dìu em trên những cánh đồng xanh
Những hạt sương nằm nghiêng mình nín thở
Chú dế mèn đang nghênh ngang gặm cỏ
Cũng nép mình nhường đôi gót chân em

Anh dìu em trên con phố nửa đêm
Đôi bàn tay lồng vào nhau định hướng
Bờ môi em nồng nàn và cuồn cuộn
Hơi thở dập dồn theo nhịp trái tim

Anh dìu em trong bóng tối lặng im
Nghe trong lòng tiếng yêu thương thổn thức
Bao cảm xúc dâng đầy trong lòng ngực
Gót chân hồng rơi từng bước chơi vơi

Anh dìu em đi hết trọn cuộc đời
Dù mỗi ngày chỉ cơm rau đạm bạc
Dù cuộc sống có lúc này lúc khác
Nhưng suốt đời anh dìu bước em đi !

Cao Nghiêm
06.09.2010

RTC


Đầu trang
  
Có 16 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (24-12-2010, 07:09 am), Nguyễn Đức Tùy (24-12-2010, 07:44 am), Minh Tâm (25-12-2010, 09:17 pm), Nhật Quỳnh (26-12-2010, 03:33 pm), Honglinh64 (18-01-2011, 11:11 am), nga (18-01-2011, 11:46 am), Trần Thị Lợi (27-01-2011, 05:56 am), VŨ MẠNH QUANG (05-02-2011, 05:18 pm), Bằng Lăng (27-02-2011, 06:21 am), NGỌC THUẦN (27-02-2011, 07:06 am), nguyen hai yen (08-04-2011, 07:10 pm), duyên an (22-05-2011, 08:49 am), huyendieutho (23-05-2011, 06:45 am), Nguyễn Lưu Hoa (03-06-2011, 10:42 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:23 am), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:01 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 24-12-2010, 05:50 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


SAY GIỌT ĐÀN BẦU

Hình ảnh


Đêm khuya nghe giọt đàn bầu
Giọt rơi thánh thót lắng sâu trong lòng
Êm đềm như những dòng sông
Dạt dào theo sóng biển đông vỗ bờ
Ngọt ngào trong tiếng mẹ ru
Lắng hồn bên tiếng ca trù ngày xuân
Vọng vang tựa tiếng chuông ngân
Say nồng hơn ché rượu cần đêm đông
Cung trầm khơi bếp lửa hồng
Nghe rung ấm áp trong lòng nửa đêm
Cung thanh rơi xuống bên thềm
Ánh trăng nhường chỗ cho đêm vơi đầy
Giọt đàn ai thả đêm nay
Không mang men rượu , mà say lịm lòng !

Cao Nghiêm
08.09.10


Đầu trang
  
Có 16 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (24-12-2010, 07:10 am), Nguyễn Đức Tùy (24-12-2010, 07:45 am), Minh Tâm (25-12-2010, 09:17 pm), Nhật Quỳnh (26-12-2010, 03:33 pm), Honglinh64 (18-01-2011, 11:12 am), nga (18-01-2011, 11:47 am), Trần Thị Lợi (27-01-2011, 05:56 am), VŨ MẠNH QUANG (05-02-2011, 05:18 pm), Bằng Lăng (27-02-2011, 06:21 am), NGỌC THUẦN (27-02-2011, 07:07 am), Nguyễn Lưu Hoa (09-03-2011, 04:46 pm), nguyen hai yen (08-04-2011, 07:10 pm), duyên an (22-05-2011, 08:49 am), huyendieutho (23-05-2011, 06:45 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:23 am), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:01 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 24-12-2010, 05:54 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TÌM ANH
(Trân trọng kính tặng những người vợ liệt sĩ)

Hình ảnh


Bao nhiêu năm sau ngày giải phóng
Là từng ấy năm chị đi tìm anh
Một dòng địa chỉ mơ hồ , mong manh
Anh hy sinh ở chiến trường Nam Bộ
Chị mang tình yêu đi tìm nấm mộ
Đón anh về với mảnh đất anh sinh ra
Những chiến trường nơi anh đã đi qua
Chị làm sao có thể biết hết được
Khi chiến trường trải chiều dài đất nước
Có nơi nào không lửa khói chiến tranh
Chị đi hết từ Truông Bồn đến Khe Sanh
Từ Đồng Lộc đến dòng sông Thạch Hãn
Vượt Trường Sơn , chị đi sang nước bạn
Đến nơi nào chị cũng hỏi tên anh
Các nghĩa trang , những ngôi mộ vô danh
Thắp nén nhang cho người nằm dưới mộ
Hy vọng rằng , anh đang nằm đâu đó
Chút lòng thành dâng những đồng đội anh
Chị đi qua biết bao cánh rừng xanh
Bới từng gốc cây , lật từng lá cỏ
Mong tìm được chút thân quen gì đó
Để rước về như xương thịt của anh
Đã bao đêm nằm ngủ trong rừng xanh
Hồi tưởng về những phút giây chồng vợ
Cưới nhau về chưa kịp quen hơi thở
Lệnh hành quân , anh vội vã ra đi
Chẳng để lại cho nhau một chút gì
Và từ đó , anh ra đi mãi mãi
Chị tìm anh hết một thời con gái
Đến bây giờ mái tóc phủ đầy sương
Chị tìm anh , tìm hết các chiến trường
Và có lẽ suốt cuộc đời chẳng thấy
Anh đã hóa thân kể từ ngày ấy
Thành linh hồn cho Đất nước hôm nay
Thành lý tưởng cho tuổi trẻ sau này
Thành bất tử trong tượng đài Tổ Quốc !

Cao Nghiêm
11.09.2010


RTC


Đầu trang
  
Có 16 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (24-12-2010, 07:10 am), Nguyễn Đức Tùy (24-12-2010, 07:46 am), Minh Tâm (25-12-2010, 09:17 pm), Nhật Quỳnh (26-12-2010, 03:33 pm), Honglinh64 (18-01-2011, 11:12 am), nga (18-01-2011, 11:47 am), Trần Thị Lợi (27-01-2011, 05:57 am), VŨ MẠNH QUANG (05-02-2011, 05:19 pm), Bằng Lăng (27-02-2011, 06:21 am), NGỌC THUẦN (27-02-2011, 07:07 am), nguyen hai yen (08-04-2011, 07:11 pm), duyên an (22-05-2011, 08:49 am), huyendieutho (23-05-2011, 06:45 am), Nguyễn Lưu Hoa (03-06-2011, 10:42 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:23 am), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:01 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 24-12-2010, 05:57 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


XIN TRẢ TÔI
VỀ TUỔI THƠ


Hình ảnh


Xin trả tôi về với tuổi thơ tôi
Những tháng năm còn ngồi trên lớp học
Thầy gọi lên bảng , không thuộc bài rồi khóc
Ngoài sân trường , cánh phượng hững hờ rơi

Xin trả tôi về với tuổi thơ tôi
Lũ con trai nháy nhau trốn giờ học
Rồi kéo nhau ra ngoài sân đá bóng
Áo trắng học trò thấm đẫm mồ hôi

Xin trả tôi về với tuổi thơ tôi
Trưa hè trốn ngủ ra sông vùng vẫy
Trời nắng chang chang , rồi mẹ nhìn thấy
Tối về nằm sấp chịu một trận đòn roi

Xin trả tôi về với tuổi thơ tôi
Mãi đuổi theo cánh diều rồi vấp ngã
Những buổi chiều ra bờ sông câu cá
Dõi theo cánh buồm căng gió ngược xuôi

Xin trả tôi về với tuổi thơ tôi
Thả trâu trên đồng rồi đánh trận giả
Chia hai bên gọi phe hữu , phe tả
Hò hét nhau rồi đấm đá tơi bời

Xin trả tôi về với tuổi thơ tôi
Con gái , con trai chơi trò đám cưới
Vương miện kết bằng những bông hoa bưởi
Rước dâu về vẫn gọi là mày , tao

Tuổi thơ trôi như một giấc chiêm bao
Chẳng thể nào tìm trở lại được nữa
Cho tôi xin một lần mở cánh cửa
Để trở về những năm tháng tuổi thơ !

Cao Nghiêm
19.09.2010


RTC


Đầu trang
  
Có 16 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (24-12-2010, 07:10 am), Nguyễn Đức Tùy (24-12-2010, 07:47 am), Minh Tâm (25-12-2010, 09:17 pm), Nhật Quỳnh (26-12-2010, 03:34 pm), Honglinh64 (18-01-2011, 11:13 am), nga (18-01-2011, 11:47 am), Trần Thị Lợi (27-01-2011, 05:57 am), VŨ MẠNH QUANG (05-02-2011, 05:19 pm), Bằng Lăng (27-02-2011, 06:21 am), NGỌC THUẦN (27-02-2011, 07:07 am), nguyen hai yen (08-04-2011, 07:11 pm), duyên an (22-05-2011, 08:49 am), huyendieutho (23-05-2011, 06:46 am), Nguyễn Lưu Hoa (03-06-2011, 10:42 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:23 am), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:01 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 27-01-2011, 05:34 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

NỖI ĐAU
NGƯỜI THƯƠNG BINH

(Trân trọng kính tặng những người thương binh)

Hình ảnh


Sau ngày chiến tranh
Anh trở về cùng đôi nạng
Ba lô đầy nặng những kỷ vật của đồng đội anh
Cùng những vết thương
nhiễm mùi thuốc súng nên khó lành
Những mảnh đạn găm rải rác trong cơ thể
Anh trở về âm thầm và lặng lẽ
Nỗi đau trong người
không đau bằng nỗi đau chiến tranh
Bao đồng đội đã nằm lại ở rừng xanh
Đã bao lần Anh chôn đồng đội Anh ngoài trận địa
Không có cổ quan , chỉ là những bao tử sĩ
Có người chỉ còn một mảnh thịt da
Ở chiến trường không có bia mộ
cũng không có vòng hoa
Mấy nhánh hoa rừng cắm lên cho linh hồn đỡ lạnh
Ngôi mộ đắp chưa xong đã bước vào trận đánh
Gom cất kỷ vật Anh lại hành quân
Ngày chiến thắng , Anh chỉ còn một bàn chân
Anh trở về với chiếc ba lô đầy kỷ vật
Đôi bàn tay có ngón còn , ngón mất
Lật từng dòng nhật ký đồng đội Anh
Anh ước sao đôi chân Anh còn lành
Để trở lại chiến trường xưa tìm đồng đội
Day dứt trong lòng như một người có lỗi
Những nỗi đau giày xé trong lòng anh
Nỗi đau cơ thể và nỗi đau chiến tranh
Hành hạ Anh bằng những đêm không ngủ
Đồng đội Anh vẫn chưa về đầy đủ
Nên trong lòng còn đó những nỗi đau!

20.09.2010
Cao Nghiêm




Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (27-01-2011, 05:49 am), Trần Thị Lợi (27-01-2011, 05:58 am), Cao Nghiêm (27-01-2011, 09:15 pm), VŨ MẠNH QUANG (05-02-2011, 05:19 pm), Bằng Lăng (27-02-2011, 06:21 am), NGỌC THUẦN (27-02-2011, 07:07 am), HuyDungPro (27-02-2011, 09:41 am), Minh Tâm (06-03-2011, 11:17 am), nguyen hai yen (08-04-2011, 07:11 pm), duyên an (22-05-2011, 08:49 am), huyendieutho (23-05-2011, 06:46 am), Nguyễn Lưu Hoa (03-06-2011, 10:42 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:23 am), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:01 pm), Vũ Đình Phương (10-09-2011, 11:29 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 27-02-2011, 06:14 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

BÔNG HỒNG TRÀNG AN
TRÊN TUYẾN LỬA
( Anh Hùng Liệt Sĩ Đặng Thùy Trâm )

Hình ảnh


Rời xa Hà Nội , tạm biệt người thân
Xếp bút nghiên , rời giảng đường đại học
Tạm biệt mùi hoa sữa mỗi chiều vương trên tóc
Gác lại ước mơ người con gái bình thường
Lấy chồng và được nuông chiều , yêu thương ...

Tạm gác nét hồn nhiên của người thiếu nữ
Chị khoác áo Blue , cầm súng ra tuyến lửa
Đi theo tiếng gọi của Tổ Quốc yêu thương
Ước mơ của Chị là được ra chiến trường
Được cứu chữa thương binh ngoài trận địa
Gắp những viên đạn găm trong người chiến sĩ
Tình yêu của Chị là những người thương binh
Là đường mổ , là những viên kháng sinh
Là sao cho vết thương mau liền miệng
Là cơn sốt rét run lên thành từng tiếng
Nỗi đau của Chị là nỗi đau thương binh
Là vết thương nhiễm trùng do thiếu kháng sinh
Là những cơn sốt rét rừng chưa được cắt
Là phần chi thể , Chị vừa cầm dao cắt
Thịt da nào mà lại chẳng biết xót đau

Lo cho thương binh nên chẳng kịp gội đầu
Bộ quân phụ đã khét mùi thuốc súng
Sờ lên vai , sợi tóc khô gãy rụng
Có nghĩa gì với nỗi đau thương binh
Đôi mắt Chị vẫn tỏa sáng lung linh
Thứ ánh sáng mang niềm tin , khát vọng
Giữa gian lao vẫn căng tràn sức sống
Niềm lạc quan thể hiện qua tiếng cười
Hầm phẫu thuật đã bao lần phải di dời
Khi pháo giặc suốt ngày đêm bắn phá
Vừa che thương binh , vừa cầm súng bắn trả
Quyết không để vết thương chồng vết thương
Rồi một ngày bị phục kích trên đường
Chị chiến đấu và hy sinh dũng cảm
Cuốn nhật ký Chị ghi trong lửa đạn
Mang đầy lửa và tình yêu trong sáng
Mang lý tưởng người thanh niên cách mạng
Người con gái Anh Hùng đất Thăng Long !

Cao Nghiêm
06.10.2010



RTC


Đầu trang
  
Có 17 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Bằng Lăng (27-02-2011, 06:20 am), NGỌC THUẦN (27-02-2011, 07:07 am), Honglinh64 (27-02-2011, 08:11 am), HuyDungPro (27-02-2011, 09:40 am), Trần Thị Lợi (27-02-2011, 04:35 pm), Nguyễn Đức Tùy (03-03-2011, 07:16 am), Cao Nghiêm (03-03-2011, 05:34 pm), Minh Tâm (06-03-2011, 11:17 am), VŨ MẠNH QUANG (08-03-2011, 10:06 pm), Nguyễn Lưu Hoa (09-03-2011, 04:45 pm), nguyen hai yen (08-04-2011, 07:11 pm), duyên an (22-05-2011, 08:49 am), huyendieutho (23-05-2011, 06:46 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:24 am), Thành Huân (23-07-2011, 02:10 pm), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:00 pm), Vũ Đình Phương (10-09-2011, 11:30 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 27-02-2011, 06:19 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

TRÁI TIM
NGƯỜI THẦY THUỐC


Hình ảnh


Là trái tim như trái tim mọi người
Cũng dập dồn đập theo từng nhịp sống
Cũng căng đầy bơm từng dòng máu nóng
Rung động trước mỗi vẻ đẹp nhân gian
Cũng trao nhau những nụ hôn nồng nàn ..

Nhưng đó là một trái tim rất lạ
Nhỏ nhắn thôi nhưng chứa đựng tất cả
Một tình yêu trên hết mọi tình yêu
Sau chiếc áo Blue những sớm , chiều
Là nỗi đau cùng nỗi đau người bệnh
" Cứu sống bệnh nhân " - Đó là mệnh lệnh
Mà cuộc đời đã tin tưởng giao cho
Là những đêm trăn trở và âu lo
Khi đứng trước những căn bệnh rất nặng
Là những đêm cùng người bệnh thức trắng
Ân cần , chu đáo như với người thân
Mang từng viên thuốc đến mỗi bệnh nhân
Lo từng bữa ăn , chăm từng giấc ngủ
Thương người bệnh , thương bao nhiêu cho đủ
San sẻ thế nào trước những cơn đau ?
Lòng đau đớn khi cầm kéo , cầm dao
Rạch , cắt đi ung , nhọt trong cơ thể
Để giành cái sống nên cần phải thế
Thịt da nào mà chẳng biết xót đau ..

Giữa cuộc sống hối hả và muôn màu
Trái tim ấy vẫn âm thầm và lặng lẻ
Cứu từng bệnh nhân cho lành , cho khỏe
Là bổn phận người thầy thuốc của dân !

Cao Nghiêm
27/02/2011



RTC



Đầu trang
  
Có 16 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Bằng Lăng (27-02-2011, 06:20 am), NGỌC THUẦN (27-02-2011, 07:07 am), Honglinh64 (27-02-2011, 08:12 am), HuyDungPro (27-02-2011, 09:40 am), Trần Thị Lợi (27-02-2011, 04:35 pm), Nguyễn Đức Tùy (03-03-2011, 07:17 am), Cao Nghiêm (03-03-2011, 05:34 pm), Minh Tâm (06-03-2011, 11:17 am), VŨ MẠNH QUANG (08-03-2011, 10:06 pm), Nguyễn Lưu Hoa (09-03-2011, 04:45 pm), nguyen hai yen (08-04-2011, 07:11 pm), duyên an (22-05-2011, 08:49 am), huyendieutho (23-05-2011, 06:46 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:24 am), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:00 pm), Vũ Đình Phương (10-09-2011, 11:30 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 22-05-2011, 08:21 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

HAI NGƯỜI LÍNH

Chào người lính giữa biển khơi
Đất liền xin gửi vài lời đến anh !
Anh thì canh giữ biển xanh
Còn tôi đứng gác nơi vành biên cương
Cùng nhau canh giữ quê hương
Cùng lăn , lê ở thao trường ngày đêm
Bước chân cho đá phải mềm
Vừa đi , vừa hát cho thêm yêu đời
Anh lênh đênh giữa biển khơi
Hải Âu , gió biển , mây trời vấn vương
Tôi thì vách đá biên cương
Cây rừng , gió núi , đường trường hành quân
Những đêm gió bấc , mưa thâm
Bước chân người lính vẫn rung núi đồi
Những khi sương muối trắng trời
Vẫn cầm chắc súng ở nơi địa đầu
Còn anh có khác gì đâu
Những con sóng lớn , bạc đầu bao quanh
Mặc cho mưa bão tung hoành
Biển sâu , gió lớn , tàu anh vững lòng
Anh ơi sóng ở Biển đông
Có to lớn tựa sóng lòng không anh ?
Ngoài khơi thì có biển xanh
Quê nhà nỗi nhớ đã thành bao la
Biển khơi không có lá hoa
Gửi anh giêng nước , cây đa , sân đình
Gửi anh một khóm trúc xinh
Gửi anh một chút bóng hình quê hương
Chúc anh sức khỏe phi thường
Đạp bằng sóng cả , can trường , kiên trung
Giữ yên hải đảo, biển Đông
Đất liền gửi cả tấm lòng đến anh !

Cao Nghiêm


RTC


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (22-05-2011, 08:23 am), duyên an (22-05-2011, 08:49 am), Cao Nghiêm (22-05-2011, 01:04 pm), huyendieutho (23-05-2011, 06:47 am), Nguyễn Lưu Hoa (03-06-2011, 10:43 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:24 am), Trần Thị Lợi (21-07-2011, 08:42 pm), VŨ MẠNH QUANG (23-07-2011, 10:59 am), Thành Huân (23-07-2011, 02:15 pm), Minh Tâm (24-08-2011, 09:38 pm), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:00 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:48 am), Vũ Đình Phương (10-09-2011, 11:30 am), Honglinh64 (26-02-2012, 02:54 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 22-05-2011, 08:39 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

HOA XOAN

Hình ảnh


Nhớ ngày tôi lên đường vào lính
Em tiễn tôi đến cuối đường làng
Trên tay run rẩy cành hoa Xoan
E thẹn nhìn tôi, rồi em khẽ nói:
"... Bước chân anh dẫu có mòn đá sỏi
Hãy nhớ màu hoa tím nghe anh...!"
Em vuốt nhẹ lên vai áo màu xanh
Đôi mắt đỏ rưng rưng đôi dòng lệ
"... Đường anh đi có mưa nguồn chớp bể
Hãy nhớ về hoa Xoan tím nhé anh...!"
Hoa Xoan tím nhẹ , cánh mong manh
Hương thoang thoảng chút mùi bùn , mùi đất
Chút mồ hôi , chút nắng sương , tất bật
Chút thẹn thùng người thiếu nữ thôn quê
Ngày tháng giêng , mưa phùn rét tái tê
Cầm tay em , lòng anh như ấm lại
Bờ môi em thơm nồng hương con gái
Lưu luyến buồn phút kẻ ở, người đi
Mang hoa Xoan theo nỗi nhớ xanh rì
Những cánh tím nâng niu trong ngực áo
Đường hành quân vượt qua bao mưa bão
Không nhạt nhòa màu Xoan tím trong tim!


Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (22-05-2011, 08:49 am), Cao Nghiêm (22-05-2011, 01:05 pm), huyendieutho (23-05-2011, 06:47 am), Nguyễn Lưu Hoa (03-06-2011, 10:43 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:24 am), Trần Thị Lợi (21-07-2011, 08:43 pm), VŨ MẠNH QUANG (23-07-2011, 10:59 am), Thành Huân (23-07-2011, 02:15 pm), Minh Tâm (24-08-2011, 09:38 pm), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 04:00 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:48 am), Vũ Đình Phương (10-09-2011, 11:30 am), Honglinh64 (26-02-2012, 02:53 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 22-05-2011, 08:56 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

NIỀM TIN NGÀY MAI

Thôi đừng buồn , đừng tiếc nữa làm chi
Câu thơ ai đã mang đầy vị đắng
Người đã đi về phương trời xa thẳm
Đừng mãi lệ buồn ướt đẫm cả giấc mơ

Những nỗi niềm hãy gửi hết câu thơ
Những nỗi đau mau đưa về dĩ vãng
Rồi ngày mai bầu trời kia lại sáng
Nụ cười hồng bừng nở ở trên môi

Ngày xưa ơi - ngày xưa đã xa rồi!
Chớ lưu luyến những gì mình đã mất
Mở cửa ra xem , ở ngay trước mặt
Một vầng hồng , ấm áp yêu thương

Trái tim ơi - hãy trỗi nhịp bình thường
Và mạnh mẽ vì ngày mai tươi sáng
Để tiếng cười sẽ vang lên sang sảng
Cho câu thơ nồng - ấm mãi một trời yêu !

Cao Nghiêm



Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Phong Trần (22-05-2011, 09:40 am), Tường Vi (22-05-2011, 12:18 pm), Cao Nghiêm (22-05-2011, 01:07 pm), Nguyễn Đức Tùy (23-05-2011, 06:36 am), huyendieutho (23-05-2011, 06:42 am), Nguyễn Lưu Hoa (03-06-2011, 10:43 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:24 am), Trần Thị Lợi (21-07-2011, 08:43 pm), duyên an (22-07-2011, 09:30 am), VŨ MẠNH QUANG (23-07-2011, 10:59 am), Thành Huân (23-07-2011, 02:16 pm), Minh Tâm (24-08-2011, 09:38 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:48 am), Vũ Đình Phương (10-09-2011, 11:30 am), Hồ Xuân Thu (15-10-2011, 06:27 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 22-05-2011, 09:12 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

XIN MỘT CHÚT

Xin làm một chút người điên
Để đôi mắt thả về miền xa xăm
Để không suy nghĩ tháng năm
Để khi nhắm mắt được nằm thẳng tay

Xin làm một chút người say
Để không cần biết rượu cay hay nồng
Cởi phăng áo, nhảy xuống sông
Thả mình trong nước theo dòng lơ thơ

Xin làm một chút trẻ thơ
Để tìm trang sách i , tờ đầu tiên
Để nghe cô Tấm dịu hiền
Thấy cò bay lã qua miền ca dao

Xin làm một giấc chiêm bao
Để cho mơ ước bay vào ngày xanh
Để niềm tin sáng long lanh
Đưa miền ký ức hóa thành yêu thương!

Cao Nghiêm


RTC


Đầu trang
  
Có 17 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Phong Trần (22-05-2011, 09:40 am), Tường Vi (22-05-2011, 12:18 pm), Cao Nghiêm (22-05-2011, 01:07 pm), Nguyễn Đức Tùy (23-05-2011, 06:37 am), huyendieutho (23-05-2011, 06:42 am), Nguyễn Lưu Hoa (03-06-2011, 10:43 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:24 am), Trần Thị Lợi (21-07-2011, 08:44 pm), duyên an (22-07-2011, 09:30 am), VŨ MẠNH QUANG (23-07-2011, 10:59 am), Thành Huân (23-07-2011, 02:17 pm), Minh Tâm (24-08-2011, 09:38 pm), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 03:59 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:48 am), Vũ Đình Phương (10-09-2011, 11:30 am), Hồ Xuân Thu (15-10-2011, 06:26 pm), Honglinh64 (26-02-2012, 02:52 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 22-05-2011, 03:14 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

NỖI LÒNG
VỢ NGƯỜI LÀM THƠ

(Tặng Ngọc Thơm)

Anh có biết em đang buồn lắm không ?
Khi suốt ngày chỉ thấy anh thơ thẩn
Không đưa đón con vì "anh đang bận"
Có bài thơ nào anh dành tặng vợ con?

Trong nhà gạo hết , tiền cũng không còn
Chẳng quan tâm , anh vẫn ngồi anh viết
Trời nắng , trời mưa anh không cần biết
Thiên hạ làm gì anh cũng chẳng hề hay...

Anh cứ ngồi... Anh viết... Mặc đêm ngày
Bữa cơm dọn lên , anh lùa nuốt vội
Chẳng kịp xem thức ăn nóng nguội
Ngon dở thế nào anh chẳng khen chê...

Em pha cho anh một tách cà phê
Anh hững hờ, lạnh tanh chưa chịu uống
Khoác áo cho anh khi sương đêm đang xuống
Không một ánh nhìn - anh quá đỗi thờ ơ...

Có lẽ nào anh yêu thơ hơn em ?
Anh cứ ngồi thâu đêm suốt sáng
Anh có biết em cô đơn, buồn chán...
Ở bên nhau mà lạnh lẽo trong lòng

Ta có còn chồng vợ nữa hay không ?
Em òa khóc bên dòng sông anh có biết?
Có những đêm ra giữa đồng em gào thét
Tiếng thét gào tan nát giữa mênh mông...

Anh có biết em đang buồn lắm không ?
Trong câu thơ có khi nào anh hỏi:
"... Anh đã làm gì để vợ anh đau nhói ?
Đã làm gì gieo lạnh lẽo , cô đơn ?..."

Ngày qua ngày thơ anh được nhiều hơn
Nỗi buồn trong em nhiều hơn thế nữa
Và em biết , em không còn chọn lựa
Nỗi buồn này xin gửi trọn thơ anh !

Cao Nghiêm



Đầu trang
  
Có 16 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Tường Vi (22-05-2011, 03:47 pm), Cao Nghiêm (22-05-2011, 05:41 pm), Nguyễn Đức Tùy (23-05-2011, 06:38 am), huyendieutho (23-05-2011, 06:44 am), Nguyễn Lưu Hoa (03-06-2011, 10:43 am), THANH LIÊM (22-06-2011, 01:24 am), Trần Thị Lợi (21-07-2011, 08:44 pm), duyên an (22-07-2011, 09:30 am), VŨ MẠNH QUANG (23-07-2011, 10:59 am), Thành Huân (23-07-2011, 02:19 pm), Minh Tâm (24-08-2011, 09:37 pm), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 03:59 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:48 am), Vũ Đình Phương (10-09-2011, 11:30 am), Hồ Xuân Thu (15-10-2011, 06:26 pm), Honglinh64 (26-02-2012, 02:50 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 21-07-2011, 08:40 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


BÃO ĐÊM

Hình ảnh


Nửa đêm
Đang giấc ngủ yên

Bỗng nhiên
Đất chuyển , trời rung
Sấm chớp đùng đùng
Gió nổi
Hơi thở dập dồn , nóng hổi
Những hạt proton đầy lửa
Chạm vào nhau
Như phép nhiệm màu
Nổ tung , đốt cả bóng đêm
Cháy hết ưu phiền
Lâng lâng bay bổng
Dâng trào như ngọn sóng
Chới với , say ...

Ngày mai
Tỉnh giấc
Bàn chân khẽ chạm vào mặt đất
Gió lặng , nắng lên .. !

Cao Nghiêm
27.03.2011


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (21-07-2011, 08:42 pm), Trần Thị Lợi (21-07-2011, 08:45 pm), THANH LIÊM (22-07-2011, 12:08 am), duyên an (22-07-2011, 09:30 am), VŨ MẠNH QUANG (23-07-2011, 10:57 am), Thành Huân (23-07-2011, 02:19 pm), Minh Tâm (24-08-2011, 09:37 pm), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 03:58 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:48 am), Vũ Đình Phương (10-09-2011, 11:30 am), Hồ Xuân Thu (15-10-2011, 06:26 pm), Honglinh64 (26-02-2012, 02:50 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 21-07-2011, 08:42 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NỤ HÔN

Hình ảnh


Ngập ngừng môi chạm bờ môi
Run run nhịp thở , bồi hồi nhịp tim

Mơ màng mi khép lim dim
Dâng đầy cảm xúc , con tim vỡ òa

Chập chờn vũ trụ tan ra
Nhân gian , vạn vật còn là hư không

Chỉ còn sóng ở đáy sông
Cuộn theo nhịp sóng trong lòng trào sôi

Lửa bừng cháy khát vành môi
Hồn như thoát xác , về nơi vô cùng

15.05.2011
Cao Nghiêm

RTC


Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (21-07-2011, 08:48 pm), Trần Thị Lợi (21-07-2011, 09:28 pm), THANH LIÊM (22-07-2011, 12:08 am), duyên an (22-07-2011, 09:30 am), VŨ MẠNH QUANG (23-07-2011, 10:58 am), Thành Huân (23-07-2011, 02:20 pm), Minh Tâm (24-08-2011, 09:37 pm), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 03:58 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:47 am), Vũ Đình Phương (10-09-2011, 11:30 am), Hồ Xuân Thu (15-10-2011, 06:24 pm), Cocdaibang (15-10-2011, 10:07 pm), Cocdaibang (15-10-2011, 10:07 pm), Nguyễn Đức Tùy (16-10-2011, 02:50 pm), Honglinh64 (26-02-2012, 02:49 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cao Nghiêm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 21-07-2011, 08:43 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NẮNG DẬY THÌ

Hình ảnh


Nắng hồng lắng đọng bờ vai
Rung rung bím tóc , nơ cài so le
Tóc huyền nhuộm ánh vàng hoe
Tay nghiêng vành nón , em che nụ cười
Bờ môi mười sáu hồng tươi
Căng tràn đôi má , mắt cười mơn man
Phù sa ngập cánh đồng hoang
Nắng về cho hạt nhân gian cựa mầm
Nắng len trong nét duyên thầm
Cháy bừng khao khát , bâng khuâng nụ hồng
Cuộn trào như sóng đáy sông
Thẫn thờ để giữ thuyền không chòng chành
Tròn xoe giọt nắng thủy tinh
Khẽ khàng nghe tiếng tim mình xốn xang !

Cao Nghiêm
12.04.2010

RTC


Đầu trang
  
Có 16 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (21-07-2011, 08:45 pm), Cao Nghiêm (21-07-2011, 08:48 pm), THANH LIÊM (22-07-2011, 12:08 am), duyên an (22-07-2011, 09:30 am), VŨ MẠNH QUANG (23-07-2011, 10:58 am), Thành Huân (23-07-2011, 02:21 pm), Minh Tâm (24-08-2011, 09:37 pm), Nguyễn Đức Tùy (25-08-2011, 07:38 am), Kim Hoàng Oanh (25-08-2011, 03:57 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:47 am), Vũ Đình Phương (10-09-2011, 11:31 am), Hồ Xuân Thu (15-10-2011, 06:24 pm), Bùi Bắc Hợp (15-10-2011, 09:55 pm), Cocdaibang (15-10-2011, 10:07 pm), Cocdaibang (15-10-2011, 10:07 pm), Honglinh64 (26-02-2012, 02:49 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 39 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.694s | 97 Queries | GZIP : Off ]