Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 11 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cóc Đại Bang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 19-09-2011, 05:13 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

Cóc Đại Bang - Thơ tuyển chọn


NHỮNG TÁC PHẨM ĐƯỢC TUYỂN CHỌN:

1. Nguyện là nắng
2. Mộng hoang đường
3. Không mùa thu
4. Phu bốc vác
5. Đâu rồi?
6. Chìm vào cõi mơ
7. Vòng xoay của biển
8. Tìm đâu?
9. Xa xăm
Thổn thức


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-09-2011, 05:38 am), Nguyễn Đức Tùy (19-09-2011, 07:17 am), duyên an (19-09-2011, 11:10 am), Cocdaibang (19-09-2011, 08:21 pm), aoanh (20-10-2011, 08:39 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:25 pm), THANH LIÊM (18-02-2012, 12:02 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cóc Đại Bang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 19-09-2011, 05:15 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NGUYỆN LÀ NẮNG

Xin nguyện làm sợi nắng
Dệt khung trời rạng đông
Bắt đầu từ mây bạc
Lan tỏa sắc mơ hồng

Chao mình xuống mặt biển
Cưỡi trên làn sóng xô
Chạm tay thềm lục địa
Bừng sáng rừng san hô

Xin nguyện làm võng nắng
Ru hời những giọt sương
Gọi bờ cát tỉnh giấc
Tí tách chuyện vô thường

Chiếu rọi bao cuội đá
Sưởi ấm hòn Vọng Phu
Mong hồn xưa siêu thoát
Xóa khổ đau - ngục tù

Xin nguyện làm hạt nắng
Len lỏi khắp thị thành
Báo hiệu một ngày mới
Ấp ủ ước mộng xanh

Và nắng rơi mọi ngả
Trên mỗi bước em sang
Cho đời reo vui mãi
Khúc yêu thương nồng nàn

Cóc Đại Bang (H&C)


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-09-2011, 05:38 am), Trần Việt Phong (19-09-2011, 06:01 am), duyên an (19-09-2011, 11:10 am), aoanh (20-10-2011, 08:39 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:25 pm), Cocdaibang (22-04-2012, 12:52 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cóc Đại Bang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 19-09-2011, 05:20 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


MỘNG HOANG ĐƯỜNG

Se chỉ bằng những sợi nắng vàng
Đơm vào chiếc lá của thu sang
Cho trời rực rỡ màu buồn ấy
Ướp nhuộm tâm tư những mơ màng

Nhào trộn làn mây với lửa nồng
Tô hình vẽ bóng nhỏ trên sông
Bắc cầu Ô Thước qua nơi ấy
Để thỏa cơn say với bóng hồng

Cắt xé màn đêm đóng bức hình
Muôn ngàn sao sáng tỏa lung linh
Cùng trăng in bóng tròn trên nước
Dâng tặng người yêu tỏ ý tình

Rồi hóa đàn chim giữa đất trời
Thiệp hồng nhắn gửi khắp muôn nơi
Về đây chúc tụng lời hạnh phúc
Trọn kiếp yêu thương đến suốt đời

31/7/2011
Cóc Đại Bang (H&C)


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-09-2011, 05:38 am), Trần Việt Phong (19-09-2011, 06:01 am), Nguyễn Đức Tùy (19-09-2011, 07:16 am), duyên an (19-09-2011, 11:10 am), aoanh (20-10-2011, 08:39 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:25 pm), Cocdaibang (22-04-2012, 12:52 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cóc Đại Bang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 19-09-2011, 05:26 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


KHÔNG MÙA THU

Hình ảnh


Hương mùa hạ nhuốm muôn màu oi ả
Giọt mồ hôi nghiêng ngả ướt thơ đêm
Ai lẩm nhẩm qua làn môi đỏ mềm
Về đây đi, ơi cái mùa rụng lá

Đà Nẵng buồn, tâm hồn sao lạ lắm
Ngàn năm rồi chẳng biết thu ở đâu
Nắng chói chang đan xen lũ đục ngầu
Tiễn bao người ra trùng khơi vạn dặm

Hỡi thiên thần cho xin một điều ước
Dịch vùng đất lên phương bắc xa xôi
Để con tim rộn nhịp đập liên hồi
Đây mùa thu, mùa thu trong tiềm thức

Màu vàng ấy nhuộm lời thơ tha thiết
Mặt nước hồ xuyên thấu những tâm can
Gió heo may buộc giấc mộng mơ màng
Đưa tình yêu vút mây ngàn xa thẳm

Cóc Đại Bang (H&C)

RTC


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-09-2011, 05:38 am), Trần Việt Phong (19-09-2011, 06:01 am), Nguyễn Đức Tùy (19-09-2011, 07:15 am), Hồ Xuân Thu (19-09-2011, 08:22 am), duyên an (19-09-2011, 11:10 am), Thành Huân (21-09-2011, 10:27 am), aoanh (20-10-2011, 08:39 am), Cocdaibang (22-04-2012, 12:52 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cóc Đại Bang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 19-09-2011, 04:49 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


PHU BỐC VÁC

Gắng gượng bon chen tối lẫn ngày
Trầm mình cố sống giữa chua cay
Đêm khuya gánh nặng oằn cong cổ
Sáng sớm lo âu vắt đỉnh mày
Giữa chợ chui luồn mong việc tới
Ngoài đường cãi vã kiếm phiên thay
Đời phu bốc vác vòng gian khổ
Nét mặt hằn lên dấu đọa đày

Cóc Đại Bang (H&C)


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cocdaibang (19-09-2011, 08:22 pm), Trần Thị Lợi (19-09-2011, 09:26 pm), duyên an (20-09-2011, 09:29 am), Phong Trần (21-09-2011, 09:44 am), Vũ Đình Phương (21-09-2011, 10:27 am), Hồ Xuân Thu (15-10-2011, 06:39 pm), aoanh (20-10-2011, 08:40 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:26 pm), Nguyễn Đức Tùy (10-02-2012, 07:35 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cóc Đại Bang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 15-10-2011, 05:27 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ĐÂU RỒI?

Lâu ngày chốn cũ trở về chơi
Đám bạn thâm giao mất hút rồi
Lũ nhện chăng tơ bàn ẩm mốc
Thạch Sùng vấy bẩn ghế tanh hôi
Trà thơm Tứ Quý thời chua vị
Rượu quý Kim Long nếm nhạt mồi
Lặng lẽ quay đầu lê ngược gió
Tâm hồn trĩu nặng mảnh tình rơi

08.11.2011
Cóc Đại Bang (H&C)


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (15-10-2011, 06:02 pm), duyên an (15-10-2011, 06:24 pm), Hồ Xuân Thu (15-10-2011, 06:38 pm), Cocdaibang (15-10-2011, 07:19 pm), aoanh (20-10-2011, 08:40 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:26 pm), Nguyễn Đức Tùy (10-02-2012, 07:35 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cóc Đại Bang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 17-10-2011, 01:50 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CHÌM VÀO CÕI MƠ

Một, hai, ba anh nhặt từng hòn sỏi
vụt ném vào giữa dòng suối trong veo
Thầm mong ước nước sẽ cuốn trôi theo
Bao nỗi nhớ trong xác thân khô héo

Bốn, năm, sáu, anh đếm từng vết thẹo
Làm con tim đang rỉ máu đỏ tươi
Cầm cây kim mang tên gọi “tình người”
Khâu vá lại mảnh đời anh bớt khổ

Bảy, tám, chín đứng dưới cơn mưa đổ
Rồi đắm mình trong dư vị lạnh căm
Và nguyện cầu cho đến mãi trăm năm
Không yêu nữa mặc tâm hồn hóa đá

Khi nhìn em bỗng trở thành người lạ
Chẳng băn khoăn hà cớ gì khổ đau
Chỉ chào nhau bâng quơ khẽ vài câu
Xem tình ái tựa một cơn gió thoảng

Cóc Đại Bang - (H&C)


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (17-10-2011, 02:28 pm), Cocdaibang (17-10-2011, 05:13 pm), Cocdaibang (17-10-2011, 05:13 pm), duyên an (18-10-2011, 07:49 am), aoanh (20-10-2011, 08:40 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:26 pm), Nguyễn Đức Tùy (10-02-2012, 07:35 am), THANH LIÊM (18-02-2012, 12:01 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cóc Đại Bang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 17-10-2011, 01:55 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


VÒNG XOAY CỦA BIỂN

Muôn ngàn con sóng reo
Gối đầu vào cuội đá
Vang lời ru biển cả
Gọi người vững tay chèo

Thuyền hôm nay ra khơi
Theo dòng xa gửi nhớ
Mặn qua từng hơi thở
Bặt im điệu ru hời

Sóng lại ôm bờ cát
Vỗ về nỗi nhớ thương
Từng phút, từng đêm trường
Đợi anh về trong nắng

Em rồi cũng im lặng
Khi ngọn thủy triều dâng
Đem thư từ sâu thẳm
Xoa dịu mắt thâm quầng

Rồi mai sóng lại xô
Đưa anh về với bến
Phút tương phùng bịn rịn
Thỏa bao niềm mộng mơ

Cóc Đại Bang - (H&C)


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (17-10-2011, 02:29 pm), Anh Tư (17-10-2011, 02:46 pm), Cocdaibang (17-10-2011, 05:13 pm), Cocdaibang (17-10-2011, 05:13 pm), duyên an (18-10-2011, 07:49 am), aoanh (20-10-2011, 08:40 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:26 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 01:00 am), Nguyễn Đức Tùy (10-02-2012, 07:34 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cóc Đại Bang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 17-10-2011, 01:59 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TÌM ĐÂU?

Vắt vẻo trên cành cây
Nhẩm đếm từng chiếc lá
Trong nắng chiều nghiêng ngả
Ngóng đợi mùa thu sang

Sao băng rớt đêm hoang
Vụt nhanh một điều ước
Ấp ủ thực hiện được
Trở về mùa xa xưa

Thoảng cơn gió xa đưa
Hương quyện trên làn tóc
Em nghiêng mình soi bóng
Bên dòng suối nên thơ

Nước nhẹ trôi lững lờ
Anh ném từng cuội đá
Tình ta hòa biển cả
Mãi mãi ở bên nhau

Cóc Đại Bang - (H&C)



Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (17-10-2011, 02:29 pm), Anh Tư (17-10-2011, 02:45 pm), Cocdaibang (17-10-2011, 05:12 pm), duyên an (18-10-2011, 07:49 am), aoanh (20-10-2011, 08:40 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:26 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 12:59 am), Nguyễn Đức Tùy (10-02-2012, 07:33 am), THANH LIÊM (18-02-2012, 12:01 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cóc Đại Bang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 08-02-2012, 01:49 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


XA XĂM

Hình ảnh


Đời ơi ru giấc ngủ yên
Ta về lối nhỏ thần tiên thuở nào
Bắt ve đuổi bướm bên rào
Hái hoa nhặt lá ngọt ngào yêu thương

Người ơi chỉ lối dẫn đường
Ta về vẽ cảnh phố phường hoang sơ
Gió đưa cành liễu phất phơ
Rủ buông làn tóc kẻ chờ đợi nhau

Đêm nằm thoang thoảng hương cau
Con tim đỏ rực lễ màu vu quy
Tình ơi sao chẳng nói chi
Để ai lạc bút viết gì cho nguôi ?

Cóc Đại Bang - (H&C)

RTC


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
HuyDungPro (09-02-2012, 12:59 am), duyên an (09-02-2012, 02:59 pm), Nguyễn Đức Tùy (10-02-2012, 07:32 am), THANH LIÊM (18-02-2012, 12:01 am), Tường Vi (20-02-2012, 01:44 pm), kimdongad (19-03-2012, 05:51 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Cóc Đại Bang - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 17-02-2012, 11:43 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


THỔN THỨC

Mành đêm nhẹ rớt trước hiên nhà
Điểm những khung hình ở phía xa
Núi đứng làm duyên trong khói tỏa
Sông nằm tạo dáng giữa sương sa
Im nhìn Tuyết Nguyệt mơ bừng sáng
Lặng ngắm Hoàng Sao mộng chói lòa
Nấc nghẹn tâm hồn len vị đắng
Đâu rồi nét ngọc mảnh trời hoa ?

27/11/2011
Cóc Đại Bang - (H&C)


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
THANH LIÊM (18-02-2012, 12:01 am), duyên an (18-02-2012, 09:23 am), Yên Nhi (19-02-2012, 07:07 am), Tường Vi (20-02-2012, 01:44 pm), kimdongad (19-03-2012, 05:51 pm), Cocdaibang (22-04-2012, 12:53 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 11 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 1.291s | 53 Queries | GZIP : Off ]