Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 51 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2011, 05:35 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

Công Văn Dị - Thơ tuyển chọn


> Nguồn

GIAO THỪA

Hình ảnh


Có chiều nào như chiều nay không
trời mưa phùn nảy nụ đơm bông
Có cô hàng xóm về ăn tết
Sương gió đường xa sạm má hồng

Có đêm nào như đêm nay không
nửa chừng xuân nối nửa chừng đông
có người hò hẹn hàng xóm cũ
đâu biết rằng em đã bỏ chồng.

Công Văn Dị

RTC



Đầu trang
  
Có 18 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (04-02-2011, 06:41 am), NGỌC THUẦN (04-02-2011, 07:28 am), Minh Tâm (04-02-2011, 09:17 am), Cao Nghiêm (04-02-2011, 09:32 am), Tường Vi (04-02-2011, 06:09 pm), Trần Thị Lợi (16-03-2011, 09:13 pm), nga (17-03-2011, 12:15 pm), Kim Hoàng Oanh (17-03-2011, 06:21 pm), Công Văn Dị (09-04-2011, 11:01 pm), Bằng Lăng (10-04-2011, 04:34 am), duyên an (10-04-2011, 06:45 am), huyendieutho (12-05-2011, 09:16 pm), Nhật Quỳnh (25-05-2011, 12:06 am), duonglaptopone (04-06-2011, 09:49 am), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:42 pm), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:47 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:16 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 01:03 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-04-2011, 10:39 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


DUYÊN NỢ

Hình ảnh


Bén duyên cho lòng nôn nao
Tìm người bỏ mối ướm trao, mất còn
Phải chi duyên phận vuông tròn
Phải chi quen lạ mỏi mòn tìm nhau.

Duyên hay nợ buộc vào nhau
Dung thông hóa giải nỗi đau nhân tình
Màu yêu phủ cõi ba sinh
Chấm hồng nụ bói duyên mình phận ta

Bén duyên khởi sự ta-bà
Thế mà lửa cháy cùng là sương giăng
Dùng dằng được chớ hay chăng
Trách ai ai trách chùng, căng tơ lòng

Bện duyên bán nhớ mua mong
Khởi đầu nan giải mơ mòng đấy thôi
Vãn hồi rạn xé bờ môi
Mang đi, để lại một đồi gió trăng.

Công Văn Dị



Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
luxiphe (09-04-2011, 10:48 pm), Công Văn Dị (09-04-2011, 11:00 pm), Bằng Lăng (10-04-2011, 04:34 am), Trần Thị Lợi (10-04-2011, 05:26 am), duyên an (10-04-2011, 06:45 am), Minh Tâm (11-04-2011, 03:57 pm), huyendieutho (12-05-2011, 09:17 pm), Tường Vi (03-06-2011, 06:54 pm), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:42 pm), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:47 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:16 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 01:03 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-04-2011, 10:44 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


MỘT CHÚT…

Hình ảnh


Mỗi lần hẹn em xinh hơn một chút
Một chút môi hường ngời sắc đa mang
Mỗi lần gặp em tươi hơn một chút
Tựa đóa hoa xuân bừng nở miên man

Hòa cùng lời ca bên em anh hát
Bài hát đắm say cung bậc tình yêu
Mỗi lần hát anh đầy thêm một chút
Một chút đê mê một chút phiêu diêu

Dòng đời trôi gặp giây phút trái chiều
Để giận hờn cũng trong vòng một chút
Mỗi lần giận, em thương thêm một chút
Ừ nhỉ, lại yêu nhau khi còn được yêu.

Công Văn Dị



Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
luxiphe (09-04-2011, 10:48 pm), Công Văn Dị (09-04-2011, 11:00 pm), Bằng Lăng (10-04-2011, 04:34 am), Trần Thị Lợi (10-04-2011, 05:26 am), duyên an (10-04-2011, 06:45 am), Minh Tâm (11-04-2011, 03:57 pm), Tường Vi (03-06-2011, 06:54 pm), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:42 pm), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:47 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:16 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 01:04 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-04-2011, 10:48 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


MƠ TIÊN

Hình ảnh


Trời đông tang tảng sáng
cõi đêm lặng dần tàn
trăng tây mờ thổn thức
trên trời tiệc chưa tan

Ôi khoảnh khắc mong ước
níu kéo mỏng manh sao
Hằng nga như mời mọc
lên tiệc rượu thiên đường

Đằm thắm lời yêu đương
Cung Hằng thôi cô quảng
chợt tỉnh gặp… hửng đông
hồng tóc ai!? Gió thoảng…

Công Văn Dị



Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Công Văn Dị (09-04-2011, 11:00 pm), Bằng Lăng (10-04-2011, 04:34 am), Trần Thị Lợi (10-04-2011, 05:27 am), duyên an (10-04-2011, 06:45 am), Minh Tâm (11-04-2011, 03:57 pm), Tường Vi (03-06-2011, 06:54 pm), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:42 pm), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:48 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:16 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 01:04 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-04-2011, 11:00 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


SÔNG QUÊ

Hình ảnh


Sáng sông phẳng lặng như tờ
Mươi con thuyền nhỏ nhẩn nhơ xuôi dòng
Gái làng khỏa gánh nước trong
Cho vơi sông nước cho lòng ngẩn ngơ

Sông chiều nước đục lờ nhờ
Ai đi cào hến đôi bờ râm ran
Trâu đầm nhuộm nắng xế vàng
Dân chài chèo lái thuyền nan ngược dòng

Hoàng hôn thấp thoáng trăng non
Bờ tre luống đỗ, chân thon ngập ngừng
Người dưng hẹn gặp người dưng
Mom sông bến nước ánh bừng giấc xuân.

Hội làng trống giục chuông ngân
Thuyền đình rước nước rợp sân bóng cờ
Đi xa …sóng vỗ trong mơ
Ước làm cánh sóng vỗ bờ sông quê.

Công Văn Dị



Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Công Văn Dị (09-04-2011, 11:10 pm), Bằng Lăng (10-04-2011, 04:34 am), Trần Thị Lợi (10-04-2011, 05:27 am), duyên an (10-04-2011, 06:45 am), Minh Tâm (11-04-2011, 03:57 pm), huyendieutho (12-05-2011, 09:08 pm), Tường Vi (03-06-2011, 06:54 pm), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:42 pm), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:48 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:16 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 01:04 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-04-2011, 11:06 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NGƯỜI MỜ NẺO MÂY
(Nhớ Trịnh Công Sơn)

Hình ảnh


“Ướt mi”* em thủa ngây thơ
Gặp người phiêu lãng bến bờ lãng du

Tên nhau gọi mãi ngàn thu
Dáng người mờ nẻo mây mù …khuất xa

Nhạc thơ lên cõi ta - bà
Tiếng lòng sỏi - đá cũng sà đến nhau

Chiều nay cơn mưa hoen sầu
Mười năm thoắt chốc, chuông cầu thánh ca…

Công Văn Dị

__________

*Ướt mi – tên bài hát của Trịnh Công Sơn.


RTC


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Công Văn Dị (09-04-2011, 11:08 pm), Bằng Lăng (10-04-2011, 04:34 am), Trần Thị Lợi (10-04-2011, 05:27 am), duyên an (10-04-2011, 06:45 am), Minh Tâm (11-04-2011, 03:57 pm), huyendieutho (24-05-2011, 08:04 am), Tường Vi (03-06-2011, 06:54 pm), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:42 pm), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:48 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:16 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 01:04 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-04-2011, 11:13 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ĐI TẢO MỘ

Hình ảnh


Mẹ cùng con đi tảo mộ chiều đông
để con ngồi bên nấm mộ ven đồng
đốm hương hồng khói bay ngan ngát
mẹ nức nở "ấy ...cháu...về thăm ông"

Gió đưa xa tiếng một ai khấn khứa
mời cụ về "gặp" cháu con tết này
cõi niết bàn dẫu an vui sáng láng
hồn có về cõi trần ai mưa bay....?

Có một chị tháng ba về thanh minh
trời sâm sẩm vẫn ngồi yên vạt cỏ
khóc tiếc nuối cả một thời... hoa đỏ
mong người cõi sâu sống lại cõi mình

Ngọn gió lành mang mùa xuân âm ấm
ru hồn người vào vòng xoáy trời mây
mãi thổi bùng tình thương yêu đồng loại
tự khai nguyên trong nhân bản đọng đầy.

Công Văn Dị



Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Công Văn Dị (09-04-2011, 11:14 pm), Bằng Lăng (10-04-2011, 04:33 am), Trần Thị Lợi (10-04-2011, 05:28 am), duyên an (10-04-2011, 06:45 am), Minh Tâm (11-04-2011, 03:57 pm), Tường Vi (03-06-2011, 06:54 pm), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:43 pm), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:48 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:16 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 01:04 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-04-2011, 08:52 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
HOA XOAN

Chim khuyên gọi bạn đầu cành
Lẩn vào cánh tím của nhành hoa xoan
Hương nồng vượng gió đa đoan
Tháng ba xuân vãn vẫn loan khắp trời

Cảnh, tình sau trước có thời
Nồng nàn ríu rít đầu đời luyến yêu
Vấn vương sáng nhớ đợi chiều
Tơ vò nên rối cầu kiều trao duyên

Phải duyên phải lứa thì nên
Hoa xoan nhú gặp xuân nền tháng hai
Tháng ba chầy chật canh dài….
Cạn xuân duyên hẩm gió hoài vệ sông

Phù du một cõi mênh mông
Tình đời lắm mối khéo không chung đường
Kén thì kén đấy, rồi thưong
Ưng non hơn để tơ vương …kén già

Dẫu trời vĩnh viễn chim ca
Dẫu người sống để chan hoà lứa đôi

Công Văn Dị


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
huyendieutho (12-05-2011, 09:09 pm), duyên an (13-05-2011, 05:43 pm), Trần Thị Lợi (13-05-2011, 05:52 pm), Công Văn Dị (13-05-2011, 09:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-05-2011, 11:10 am), Tường Vi (03-06-2011, 06:55 pm), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:43 pm), Bằng Lăng (01-10-2011, 07:43 pm), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:48 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:16 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 01:04 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-04-2011, 10:54 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
DẪU CÒN CÔ ĐƠN!

Hằng Nga ngự đỉnh trời đêm
Gửi vào trong gió nỗi niềm đơn côi
Vầng dương dạo khắp biển trời
Cố tìm, chẳng thấy một lời trì âm

Gặp người, người gặp…âm thầm
Cô đơn gửi khúc nguyệt cầm xa xôi
Một đèn một bóng một tôi
Đơn phương le lói, bờ môi hững hờ

Giá được một chút hẹn chờ
Nụ xuân kịp bói tỏ mờ trong nhau
Sợ như bao cuộc tình đầu
Chỉ như gió thoảng đổ sầu cho cây

Ừ thì gió ừ thì mây
Còn hơn để vậy chóng chầy xuân qua
Đêm nằm mơ một nhành hoa
Đến thì hoa nở sáng nhòa tim tôi.

Công Văn Dị

RTC


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
huyendieutho (12-05-2011, 09:09 pm), duyên an (13-05-2011, 05:43 pm), Trần Thị Lợi (13-05-2011, 05:53 pm), Công Văn Dị (13-05-2011, 09:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-05-2011, 11:10 am), Tường Vi (03-06-2011, 06:55 pm), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:43 pm), Bằng Lăng (01-10-2011, 07:43 pm), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:49 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:16 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-05-2011, 05:14 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
NÀNG ĐÔNG ƠI!

Đến rồi ư, nàng đông
đêm lạnh đến se lòng
thu ba xưa chợt hiện…
giá tuổi xanh quay vòng.

Dang dở rồi ly biệt!
dẫu hẹn bể thề non
thời hoa niên nông nổi
để trăng khuyết …chẳng tròn

Vệt chân in lối mòn
cỏ ngày ấy còn sương
má đào ngời xuân sắc
bao năm hương còn vương

Trăn trở hoài niệm thương
người phương xa dịu hiền
giọt mưa đông tí tách
gõ nhịp tình… ngoài hiên.

Công Văn Dị


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (13-05-2011, 05:43 pm), Trần Thị Lợi (13-05-2011, 05:53 pm), Công Văn Dị (13-05-2011, 09:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-05-2011, 11:10 am), Tường Vi (03-06-2011, 06:55 pm), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:43 pm), Bằng Lăng (01-10-2011, 07:43 pm), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:49 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:16 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 01:04 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-05-2011, 05:16 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
CHÙM THƠ LỤC BÁT TỨ TUYỆT


HOÀNG MAI

Mai vàng cốt cách chi mai
Xoè năm sáu cánh cho ai mơ màng
Xuân sang trời rắc nắng vàng
Nụ đơm rưng rức duyên càng thắm duyên.


NGƯỜI XƯA LỐI CŨ

Bằng lăng cánh tím màu mây
Cành ken vạn đoá bao ngày nắng mưa
Đề huề lối cũ người xưa
Thề non hẹn bể mà chưa chung tình


TÍM HOA XOAN

Chim khuyên gọi bạn đầu cành
Lẩn vào cánh tím của nhành hoa xoan
Hương nồng vượng gió đa đoan
Tháng ba xuân vãn vẫn loan khắp trời.

Công Văn Dị


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (13-05-2011, 05:43 pm), Trần Thị Lợi (13-05-2011, 05:53 pm), Công Văn Dị (13-05-2011, 09:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-05-2011, 11:11 am), Tường Vi (03-06-2011, 06:55 pm), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:43 pm), Bằng Lăng (01-10-2011, 07:43 pm), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:49 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:17 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 01:04 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-05-2011, 05:22 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
BUÔN VÀ BÁN

người xưa buôn vải bán bông
em nay buôn cát bán sông lở bồi

người xưa buôn đá bán vôi
em nay buôn gỗ bán đồi cằn trơ

người xưa buôn đợi bán chờ
em nay buôn phấn đèn mờ bán hoa

người xưa buôn sớm bán trưa
em nay buôn ép bán lừa mối manh

người xưa buôn khế bán chanh
em nay buôn đất thổ canh xây nhà

người xưa buôn nắng bán mưa
em nay buôn chão bán cưa đục rừng

người xưa buôn ván bán bưng
em nay buôn muối bán gừng bện duyên

người xưa buôn chức bán quan
em nay buôn tuổi lo toan ghế ngồi

buôn thuyền bán cả dòng trôi…
ngược xuôi đàn cá đắng mồi oan khiên

Công Văn Dị


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
huyendieutho (12-05-2011, 09:11 pm), duyên an (13-05-2011, 05:43 pm), Trần Thị Lợi (13-05-2011, 05:54 pm), Công Văn Dị (13-05-2011, 09:19 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-05-2011, 11:11 am), Tường Vi (03-06-2011, 06:55 pm), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:43 pm), Bằng Lăng (01-10-2011, 07:43 pm), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:49 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:17 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 01:05 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-05-2011, 05:26 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
CHÙM THƠ LỤC BÁT TỨ TUYỆT


CHỚP ĐÔNG

Chớp gì sánh chớp đằng đông
Nhớ gì hơn nhớ nỗi lòng người xưa
Sang canh trời đổ cơn mưa
Trổ ngồng hoa cải cho vừa lòng em.


DUYÊN

Duyên trời cho áng tóc mây
Ngực căng dáng trẻ, hoa say bên người
Trăng ngời đâu sánh em cười
Một lần giáp mặt, hơn mười mộng mơ


KHOẢNG TRỜI RIÊNG

Cỏ hoa, em, thiếu mình anh
Hoa nghiêng, em dõi vạt xanh ngút trời
Tay thon, suối tóc má ngời
Mênh mông thu lại khoảng trời riêng em.

Công Văn Dị


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (13-05-2011, 05:55 pm), Công Văn Dị (13-05-2011, 09:19 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-05-2011, 11:12 am), Tường Vi (03-06-2011, 06:55 pm), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:43 pm), Bằng Lăng (01-10-2011, 07:43 pm), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:49 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:17 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 01:05 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-05-2011, 05:36 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
CHÙM THƠ LỤC BÁT TỨ TUYỆT


DƯỜNG NHƯ...

Giật mình thảng thốt, dường như...
Trong mơ về cõi tương tư một mình
Người ơi sao lỡ vô tình
Chẳng hay đối bóng tương hình trong ta



NGỜ ĐÂU

Ngờ đâu lỡ mất cuộc tình
Dặm trường người có nhớ mình bên nhau
Nắng sao quái chếch tàu cau
Em sao nhớ lắm miếng trầu trao xưa



CHỜ GIÓ LÊN

Đêm nay yến tiệc trên trời
Lầu mây cánh gió ru hời bến mơ
Nhân gian tình khúc vương tơ
Mỹ nhân đón khách thuyền chờ gió lên

Công Văn Dị


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (13-05-2011, 05:43 pm), Trần Thị Lợi (13-05-2011, 05:56 pm), Công Văn Dị (13-05-2011, 09:19 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-05-2011, 11:12 am), Tường Vi (03-06-2011, 06:55 pm), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:43 pm), Bằng Lăng (01-10-2011, 07:43 pm), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:49 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:17 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 01:05 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Công Văn Dị - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 13-05-2011, 05:29 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


MẸ ƠI!

Mẹ đi để lại phận con
Cõi trần bóng mẹ như còn đâu đây
Mẹ về rung nhẹ nhành cây
Mắt dâng hồn mẹ lòng đầy thương yêu
Mẹ ơi con nhớ những chiều
Hương nhu kẹp tóc thấm điều mẹ răn
Một đời rút ruột tơ tằm
Ăn thèm nhịn nhạt thắm đằm nhường con
Cha đi lội biển trèo non
Một mình mẹ đảm nuôi con nặng chờ…
Sông sâu nước chảy ngập bờ
Ngày căng bươn chải, đêm mơ chồng về…
Nắng già nhàn nhạt bờ đê
Ngày đưa tiễn mẹ Bồ Đề nhờ nương
Nẻo đời con trải dặm trường
Thắm tình giọt nhớ giọt thương mẹ hiền.
Công Văn Dị



Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
bích duyên (13-05-2011, 05:31 pm), nga (13-05-2011, 05:40 pm), duyên an (13-05-2011, 05:42 pm), Trần Thị Lợi (13-05-2011, 05:52 pm), Công Văn Dị (13-05-2011, 09:17 pm), Minh Tâm (14-05-2011, 02:27 pm), Cao Nghiêm (18-05-2011, 09:32 pm), VŨ MẠNH QUANG (20-05-2011, 06:19 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-05-2011, 11:13 am), Tường Vi (03-06-2011, 06:55 pm), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:43 pm), Bằng Lăng (01-10-2011, 07:43 pm), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:17 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 01:05 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Công Văn Dị - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 18-05-2011, 09:24 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

ĐI CHỢ SỚM

Đường đi chợ sớm hôm nay
quanh co lối trúc mưa bay giăng hàng

có anh hẹn với cô nàng
gặp nhau ở gánh bà hàng cau tươi

nhìn nhau...nói nói cười cười
mời nhau nếm thử trầu tươi xem nào

mải nghe nàng nói ngọt ngào
trầu têm cánh phượng đem trao cho nàng

nàng ăn môi thắm mơ màng
say trầu má đỏ...vì hàng cau tươi?

chàng về chợt nghĩ xa xôi
sao nàng lại để cả môi nàng hồng

nàng về những ngóng cùng trông
mong nhanh phiên chợ cau nồng ...chàng ơi!

Công Văn Dị



Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (18-05-2011, 09:32 pm), Trần Thị Lợi (18-05-2011, 09:59 pm), Công Văn Dị (19-05-2011, 06:37 am), duyên an (21-05-2011, 11:39 am), Nguyễn Đức Tùy (24-05-2011, 11:13 am), Tường Vi (03-06-2011, 06:55 pm), Minh Tâm (24-06-2011, 09:19 am), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:43 pm), Bằng Lăng (01-10-2011, 07:43 pm), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:50 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:17 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 01:05 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Công Văn Dị - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 18-05-2011, 09:31 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

DÒNG XƯA BẾN CŨ

Thả hồn bến cũ dòng xưa
Tưởng như hình bóng mờ mưa ai về
Làm sao khoanh nổi đam mê
Trời mưa bong bóng dầm dề quanh thân
Người còn nợ chút ái ân
Nụ hôn sao vội vơi gần vợi xa
Lừng chừng quả rụng gấm hoa
Con tim bối rối lệ nhòa dâng dâng
Người còn nợ túi khăn nâng
Áng thơ bầu rượu trăng ngần đầy vơi
Tầng không vút cánh chim trời?
Mưa ngưng gió đứng, nửa vời sao đang
Lá vàng gió cuốn về ngàn
Cuộc tình đã lỡ liệu hàn ích chi
Nợ nần theo cánh thiên di
Xót xa gãy khúc xuân thì nhân gian
Thả hồn bến cũ…nước khan
Tơ lòng còn rối, cung đàn còn ngân…

Công Văn Dị


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (18-05-2011, 10:00 pm), Công Văn Dị (19-05-2011, 06:37 am), VŨ MẠNH QUANG (20-05-2011, 06:20 pm), duyên an (21-05-2011, 11:39 am), bích duyên (24-05-2011, 09:31 am), Nguyễn Đức Tùy (24-05-2011, 11:14 am), Tường Vi (03-06-2011, 06:55 pm), Minh Tâm (24-06-2011, 09:19 am), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:43 pm), Bằng Lăng (01-10-2011, 07:43 pm), Cao Nghiêm (02-10-2011, 09:06 pm), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:17 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 01:05 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Công Văn Dị - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 03-06-2011, 10:12 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

KÝ SỰ
CHUYỆN TÌNH YÊU


Có người chung lối hẹn lời
Biết người dưng thích da trời thiên thanh
Lựa tìm chiếc áo màu xanh
Ướm sao vừa ý khuôn tranh tơ lòng

Có người ra trận chiều đông
Biết người đưa tiễn sóng lòng khởi trao
Mắt ngời ngợi tựa ánh sao
Để người đi nhớ ngôi sao riêng mình

Có người cầu bắc công binh
Đưa đoàn tăng chiến thất kinh giặc thù
Quân hành rộn rã chiến khu
Đêm nằm nhớ trái mù u quê nhà

Có người ở vạt rừng xa
Chọn nhành bất tử làm hoa trao đời
Ngắm hoa lòng rối bời bời
Tặng hoa liệu tới tay người yêu hoa

Có người kiếm chuyện làm quà
Lửng lơ lơ lửng thế mà bén duyên
Bão giông chưa chắc cuốn thuyền
Tỉ tê cánh sóng, gió bền buồm theo…

Công Văn Dị




Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (03-06-2011, 10:15 am), duyên an (03-06-2011, 11:15 am), Công Văn Dị (03-06-2011, 11:53 am), Tường Vi (03-06-2011, 06:55 pm), Minh Tâm (24-06-2011, 09:19 am), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:44 pm), Bằng Lăng (01-10-2011, 07:42 pm), Cao Nghiêm (02-10-2011, 09:05 pm), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:50 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Công Văn Dị - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 03-06-2011, 10:15 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

LÁ MỘNG DIÊU BÔNG

Hình ảnh


Diêu bông lá mộng lá mơ
Thực hư nào rõ mà chờ mà mong
Suốt đời tìm kiếm long đong
Một chút hoài cảm trong lòng thế nhân

Loanh quanh đồng vắng đồi gần
Đơn phương hối hả đưa chân kiếm tìm
Thoảng nghe tiếng vọng con tim
Tòa yêu cung cấm nào kìm ai đâu!

Dày công mà chuốc không đâu
Tìm kim đáy bể vén màu tà dương
Dẫu là tài sắc đưa hương
Xuân thì mới chớm tơ vương thoảng ngoài

Người đi để nỗi u hoài
Dăm năm ước vọng an bài một đêm
Một nhời nói đố dịu êm
Mà như tường dựng đá nêm gãy cầu.

Diêu bông! Tình lá dãi dầu
Một đời đợi lá bỏ sầu cho ai…

Công Văn Dị


RTC


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (03-06-2011, 10:16 am), duyên an (03-06-2011, 11:15 am), Công Văn Dị (03-06-2011, 11:51 am), Tường Vi (03-06-2011, 06:55 pm), Minh Tâm (24-06-2011, 09:19 am), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:44 pm), Bằng Lăng (01-10-2011, 07:42 pm), HuyDungPro (02-10-2011, 05:17 pm), Nguyễn Đức Tùy (02-10-2011, 08:55 pm), Cao Nghiêm (02-10-2011, 09:05 pm), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:50 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Công Văn Dị - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 19-06-2011, 03:29 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
Hình ảnh

>Nguồn

LAO XAO BA BỂ

Nơi đây nước biếc riêng màu
Áo chàm - sắc núi che đầu tán xanh
Mái chèo “Độc mộc” thoắt nhanh
Mênh mang sóng nước phơi tranh mây trời

Ước mang đôi cánh chơi vơi
Sà Ao Tiên* lặng, cách đời bể dâu
Tắm tiên rũ sạch u sầu
Ngao du cùng cốc thâm sâu ngọn nguồn

Ước làm dòng thác trào tuôn
Bọt tung trắng xóa sinh tồn tự xưa
Để em hóa vạt mây mưa
Che mờ đỉnh núi sớm trưa ru tình….

Cây lan bờ suối dập dình
Vòm hoa đan kết cho mình gặp ta
Thần hồ Ba Bể** hiện ra
Dón tay ban lộc… gọi là trời cho

Giật mình tỉnh mộng, gọi đò
Xuôi về bến cũ kẻo mà lỡ duyên
Giã từ sơn cước bình yên
Sao lòng vẫn muốn ở miền lao xao.

** Hồ Ba Bể; * Ao Tiên: một thắng cảnh của Hồ Ba Bể

Công Văn Dị



Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (19-06-2011, 09:01 pm), Công Văn Dị (19-06-2011, 09:46 pm), Minh Tâm (24-06-2011, 09:19 am), THANH LIÊM (24-07-2011, 01:44 pm), Bằng Lăng (01-10-2011, 07:42 pm), Trần Thị Lợi (02-10-2011, 04:53 am), HuyDungPro (02-10-2011, 05:20 pm), Cao Nghiêm (02-10-2011, 09:05 pm), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:50 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:44 pm), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (12-02-2012, 06:21 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Công Văn Dị - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 07-10-2011, 09:35 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TÌNH QUÊ

Gặp em em gặp bến sông
nặng lòng thề thốt tơ hồng buộc duyên
đôi ta cùng hội cùng thuyền
cùng con nước cả cùng miền tằm tơ
Hẹn hò đêm đợi ngày chờ
thời gian ngưng đọng giấc mơ cháy lòng
mớ ba mớ bẩy yếm hồng
áo the khăn xếp vôi nồng trầu cay
Sân đình trống hội cờ bay
đông vui bỏ lửng tình say riêng mình
gái trai trăm đẹp ngàn xinh
đâu bằng đôi lứa dập dình người ơi!
Ngỡ rằng đã chắc mười mươi
nào ngờ chuối dỗ sập sùi mùa đông
dứt giây em bước theo chồng
ngẩn ngơ cỏ nội hương đồng tan theo…

Công Văn Dị



Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (07-10-2011, 09:56 pm), Công Văn Dị (07-10-2011, 10:45 pm), THANH LIÊM (07-10-2011, 11:18 pm), duyên an (08-10-2011, 07:23 am), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:50 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (12-02-2012, 06:20 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Công Văn Dị - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 07-10-2011, 09:37 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NGUYỆN CẦU

Xuân ơi, xuân đến xuân đến mau
em mong xuân đến để chia sầu
thu qua đông lại tình dang dở
mưa rớt cõi lòng bao đớn đau

Nắng gió xuân ơi có nhiệm màu
xua tan băng giá nỗi thương đau
ngày xuân cánh én đưa thoi dệt
một tấm tình xuân tặng cho nhau

Công Văn Dị


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (07-10-2011, 09:57 pm), Công Văn Dị (07-10-2011, 10:45 pm), THANH LIÊM (07-10-2011, 11:18 pm), duyên an (08-10-2011, 07:23 am), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:51 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:43 pm), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (12-02-2012, 06:19 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Công Văn Dị - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 07-10-2011, 09:39 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CẬY THU

Trời thu ngâm vọng ngói gù
Tơ lòng bỗng lặng trăng thu ảo mờ
Thuyền tình đem thả dòng mơ
Đèn trăng như họa bến chờ giăng sương
Lá thu xếp nệm bên đường
Gót hài líu ríu má hường heo may
Níu thu thu níu hương mây
Cậy thu mai mối thu này hỡi ai!

Công Văn Dị



Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (07-10-2011, 09:57 pm), Công Văn Dị (07-10-2011, 10:41 pm), THANH LIÊM (07-10-2011, 11:18 pm), duyên an (08-10-2011, 07:23 am), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:51 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:43 pm), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (12-02-2012, 06:19 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Công Văn Dị - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 07-10-2011, 09:41 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


SỤT SÙI


Thu tàn sen lụi nắng đong
Sắc xanh cố níu, hương nồng còn đâu!

Lặng lờ đáy nước nông sâu
Quì già hướng thủy, bóng cầu long chong

Nhặt thưa lữ khách tang bồng
Sương sa đọn tóc, cõi lòng vấn vương

Đầm sen mòn mỏi canh trường
Nấc trong gió lạnh liên hương sụt sùi

Công Văn Dị


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (07-10-2011, 09:58 pm), Công Văn Dị (07-10-2011, 10:40 pm), THANH LIÊM (07-10-2011, 11:18 pm), duyên an (08-10-2011, 07:23 am), VŨ MẠNH QUANG (14-10-2011, 09:51 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:43 pm), Nguyễn Thanh Tùng (22-12-2011, 02:18 pm), HuyDungPro (09-02-2012, 01:05 am), Nguyễn Đức Tùy (12-02-2012, 06:17 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Công Văn Dị - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 08-02-2012, 04:43 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ÁO XUÂN

Hình ảnh


Tháng giêng vận áo cánh đào
đất trời say dậy ngạt ngào hương xuân
quanh co xóm vắng lối gần
trăm hoa đua nở thiên nhân giao hoà
tháng hai mang áo trắng trà
ngực cài bông bưởi nuột nà lộc xanh
vành khuyên ríu rít chuyền cành
sẻ nâu càm rạ mái gianh là đà
tháng ba áo tím kim anh
thuỷ chung phong nhuỵ bình an ru đời
cánh diều bay bổng ngang trời
vi vu tiếng sáo nói lời tri âm
đổi thay sắc phục nàng xuân
trời mơ đất mộng muôn phần đẹp tươi
gió xuân khúc nhạc không lời
sông xuân lờ lững buông lơi tay chèo…

Công Văn Dị

RTC


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Công Văn Dị (08-02-2012, 05:39 am), Trần Thị Lợi (08-02-2012, 08:30 am), HuyDungPro (09-02-2012, 01:05 am), duyên an (09-02-2012, 03:03 pm), Nguyễn Đức Tùy (12-02-2012, 06:18 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 51 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.805s | 92 Queries | GZIP : Off ]