Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 17 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐƯỜNG Chiêu Linh Anh
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 02:52 am 
ChieuLinhAnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 08:15 am
Lần ghé thăm trước: 30-04-2012, 09:27 pm
Bài viết: 30
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 111 lần
Được cảm ơn:
100 lần trong 30 bài viết
 

ĐƯỜNG Chiêu Linh Anh


Hình ảnh


THƠ ĐƯỜNG
CHIÊU LINH ANH




Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn ChieuLinhAnh cho bài viết này:
Hansy (04-02-2012, 06:55 pm), giahung1980 (17-02-2012, 04:24 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐƯỜNG Chiêu Linh Anh
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 02:55 am 
ChieuLinhAnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 08:15 am
Lần ghé thăm trước: 30-04-2012, 09:27 pm
Bài viết: 30
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 111 lần
Được cảm ơn:
100 lần trong 30 bài viết
 
Đầm sen

Sen hồng nở rộ khắp bờ ao
Hứng giọt sương đêm rót mật vào
Cánh khẽ ru hồn chờ lão nguyệt
Hoa vờ tỉnh giấc đợi nàng sao
Trong bùn vẫn giữ lời thanh bạch
Dưới nước còn mang tiếng ngọt ngào
Vạn đóa xuân tình khoe dáng ngọc
Hương trần đượm sắc đẹp nhường bao

Chiêu Linh Anh


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn ChieuLinhAnh cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (04-02-2012, 05:34 am), duyên an (04-02-2012, 05:05 pm), Hansy (04-02-2012, 06:56 pm), Cocdaibang (05-02-2012, 10:35 am), giahung1980 (17-02-2012, 04:24 pm), Trần Việt Phong (27-02-2012, 09:00 pm), Q.Anh (04-04-2012, 08:49 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐƯỜNG Chiêu Linh Anh
Gửi bàiĐã gửi: 06-02-2012, 11:02 pm 
ChieuLinhAnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 08:15 am
Lần ghé thăm trước: 30-04-2012, 09:27 pm
Bài viết: 30
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 111 lần
Được cảm ơn:
100 lần trong 30 bài viết
 
Họa 06



Duyên Xuân

Tết đến người yêu ghé lại nhà
Ngoài quà còn có rất nhiều hoa
Lăng xăng ai giấu niềm e thẹn
Giả bộ người cười mĩm với ta
Rót nước rồi quay vô góc bếp
Mời chào xong lại vói tay qua
Cái tình rò rọ sao không thấy
Ngơ mặt kẻo e lại quá đà

Chiêu Linh Anh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn ChieuLinhAnh cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 04:24 pm), Trần Việt Phong (27-02-2012, 09:01 pm), Hansy (09-04-2012, 05:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐƯỜNG Chiêu Linh Anh
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 06:53 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 11:38 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1189
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1875 lần trong 768 bài viết
 
Bạn mới tham gia Topic thơ Đường? họa 1 bài cho vui nhé!

Xuân & Tuổi Trẻ

Xuân hảy về đây vui với ta
Xuân ơi còn nhớ nước non nhà
Xuân sang ong bướm hòa chim hót
Xuân đến hoa vờn bắt nhịp ca
Xuân rắc yêu thương mời nắng gió
Xuân gieo luyến nhớ gọi trăng ngà
Xuân đi dang dở nhiều mơ ước
Xuân hảy về đây vui với ta

nguoitruongphu

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 04:24 pm), Trần Việt Phong (27-02-2012, 09:01 pm), ChieuLinhAnh (04-04-2012, 02:16 am), Hansy (09-04-2012, 05:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐƯỜNG Chiêu Linh Anh
Gửi bàiĐã gửi: 04-04-2012, 02:25 am 
ChieuLinhAnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 08:15 am
Lần ghé thăm trước: 30-04-2012, 09:27 pm
Bài viết: 30
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 111 lần
Được cảm ơn:
100 lần trong 30 bài viết
 
Mộng thê

Tiếng nhịp thời gian quá não nề
Đêm dài lạnh lắm mộng hiền thê
Trăm ngày mãi nhớ người tâm sự
Vạn tháng hoài mong kẻ tỉ tê
Cửa vắng hương đồng cam thống khổ
Phòng không gió nội nín ê chề
Hồn hoang giữa chốn vô thường ấy
Một mảnh xuân tình khói phủ phê


Chiêu Linh Anh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn ChieuLinhAnh cho bài viết này:
Trần Việt Phong (05-04-2012, 06:08 am), Hansy (09-04-2012, 05:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐƯỜNG Chiêu Linh Anh
Gửi bàiĐã gửi: 04-04-2012, 08:51 am 
Q.Anh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 23-03-2012, 08:38 am
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 04:41 am
Bài viết: 199
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn:
398 lần trong 180 bài viết
 
Đầm sen

Sen hồng nở rộ khắp bờ ao
Hứng giọt sương đêm rót mật vào
Cánh khẽ ru hồn chờ lão nguyệt
Hoa vờ tỉnh giấc đợi nàng sao
Trong bùn vẫn giữ lời thanh bạch
Dưới nước còn mang tiếng ngọt ngào
Vạn đóa xuân tình khoe dáng ngọc
Hương trần đượm sắc đẹp nhường bao

Chiêu Linh Anh

BÔNG SEN

Dịu dàng gửi nét dưới đầm ao
Chẳng chút hôi tanh bám bíu vào
Trộ dáng hiền hoà soi bóng nước
Khoe làn Thanh khiết ngắm vì sao
Còn đem tánh ví tình cao cả
Dẫu chẳng loài mang tính ngạt ngào
Bẽn lẽn loang mùi hương giản dị
Nhưng lòng bác ái biết là bao

Anh 4.3.12






Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Q.Anh cho bài viết này:
Hansy (04-04-2012, 05:20 pm), Trần Việt Phong (05-04-2012, 06:09 am)
Gửi bàiThis post was deleted by Hansy on 04-04-2012, 05:23 pm.
Gửi bàiThis post was deleted by Hansy on 04-04-2012, 05:24 pm.
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐƯỜNG Chiêu Linh Anh
Gửi bàiĐã gửi: 04-04-2012, 05:27 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 12:53 pm
Bài viết: 4363
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6730 lần
Được cảm ơn:
11553 lần trong 3646 bài viết
 
Mộng thê

Tiếng nhịp thời gian quá não nề
Đêm dài lạnh lắm mộng hiền thê
Trăm ngày mãi nhớ người tâm sự
Vạn tháng hoài mong kẻ tỉ tê
Cửa vắng hương đồng cam thống khổ
Phòng không gió nội nín ê chề
Hồn hoang giữa chốn vô thường ấy
Một mảnh xuân tình khói phủ phê

Chiêu Linh Anh


MỘNG LÒNG

Mộng lòng ấp ủ đến trăm bề
Mơ một góc nhà thắm đượm thê
Hắt bóng trăng khuya nam rọi bắc
Len tìm gió sớm nọ vờn tê
Duyên cầu giai ngẫu nên đôi đẹp
Hồn ước tình thơ tránh thảm chề
Phất phới giữa đời niềm hạnh ngộ
Sắt cầm hòa hợp dậy tình phê

HANSY


Chào bạn.
Rất vui được làm quen với bạn


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Trần Việt Phong (05-04-2012, 06:09 am), ChieuLinhAnh (08-04-2012, 09:20 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐƯỜNG Chiêu Linh Anh
Gửi bàiĐã gửi: 08-04-2012, 09:22 am 
ChieuLinhAnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 08:15 am
Lần ghé thăm trước: 30-04-2012, 09:27 pm
Bài viết: 30
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 111 lần
Được cảm ơn:
100 lần trong 30 bài viết
 
Cám ơn anh Trần Việt Phong và các bạn ghé đến Topic và họa thơ với Chiêu Linh Anh.
Vỉ bận học nên CLA ít có thời giờ lên VNTĐ, mong các bạn thông cảm.
Hẹn khi được rảnh, CLA sẽ đến thăm và họa thơ cùng các bạn thơ.
Xin cám ơn rất nhiều.
ChieuLinhAnh

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn ChieuLinhAnh cho bài viết này:
Trần Việt Phong (08-04-2012, 04:16 pm), Hansy (09-04-2012, 05:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐƯỜNG Chiêu Linh Anh
Gửi bàiĐã gửi: 08-04-2012, 09:32 am 
ChieuLinhAnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 08:15 am
Lần ghé thăm trước: 30-04-2012, 09:27 pm
Bài viết: 30
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 111 lần
Được cảm ơn:
100 lần trong 30 bài viết
 
Hansy đã viết on :
[ Hình ảnh ]


623. DÕI TÌM

Nằng vàng trước gió nhẹ tơ bay
Lướt thướt ngoài xa sóng cuộn đầy
Góc bể chơi vơi tình vạn dặm
Chân trời lơ lửng mộng ngàn mây
Người đi năm tháng hoài mong nhớ
Kẻ ở xuân thu mãi ngóng ngày
Chầm chậm chiều buông hồn lữ khách
Nằng vàng trước gió nhẹ tơ bay

HANSY


[ Hình ảnh ]



MƠ TÌNH

Tình ước muôn đời mãi chẳng bay
Ấp yêu thương nhớ được vun đầy
Trăm năm duyên thắm trong nhân thế
Ngàn kiếp vui hòa giữa gió mây
Môi mắt luyến lưu tròn lắm tháng
Tim lòng trao gởi biết bao ngày
Nồng say gom lửa gây vầng ái
Tình ước muôn đời mãi chẳng bay

Chiêu Linh Anh


Sửa lần cuối bởi ChieuLinhAnh vào ngày 18-04-2012, 02:27 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn ChieuLinhAnh cho bài viết này:
Trần Việt Phong (08-04-2012, 04:17 pm), Hansy (09-04-2012, 05:00 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐƯỜNG Chiêu Linh Anh
Gửi bàiĐã gửi: 09-04-2012, 05:03 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 12:53 pm
Bài viết: 4363
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6730 lần
Được cảm ơn:
11553 lần trong 3646 bài viết
 
MƠ TÌNH

Tình ước muôn đời mãi chẳng bay
Ấp yêu thương nhớ được vun đầy
Trăm năm duyên thắm trong nhân thế
Ngàn kiếp vui hòa giữa gió mây
Môi mắt luyến lưu tròn lắm tháng
Tim lòng trao gởi biết bao ngày
Giữ lửa nồng say mơ cõi ái
Tình ước muôn đời mãi chẳng bay

Chiêu Linh Anh


HẸN THỀ

Hẹn thề muôn kiếp chẳng hề bay
Tơ tóc bên nhau mãi thắm đầy
Khúc nhạc giao duyên tràn mộng mị
Bài thơ ướm hỏi lộng trời mây
Mùa trăng lướt nhẹ vương bao nẻo
Nắng biển trải không đượm ngút ngày
Đã kết trong tim lời dấu ái
Hẹn thề muôn kiếp chẳng hề bay

HANSY


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Trần Việt Phong (10-04-2012, 05:16 am), ChieuLinhAnh (18-04-2012, 02:26 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐƯỜNG Chiêu Linh Anh
Gửi bàiĐã gửi: 18-04-2012, 02:29 am 
ChieuLinhAnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 08:15 am
Lần ghé thăm trước: 30-04-2012, 09:27 pm
Bài viết: 30
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 111 lần
Được cảm ơn:
100 lần trong 30 bài viết
 
Hansy đã viết on :
MƠ TÌNH

Tình ước muôn đời mãi chẳng bay
Ấp yêu thương nhớ được vun đầy
Trăm năm duyên thắm trong nhân thế
Ngàn kiếp vui hòa giữa gió mây
Môi mắt luyến lưu tròn lắm tháng
Tim lòng trao gởi biết bao ngày
Nồng say gom lửa gây vầng ái
Tình ước muôn đời mãi chẳng bay

Chiêu Linh Anh


HẸN THỀ

Hẹn thề muôn kiếp chẳng hề bay
Tơ tóc bên nhau mãi thắm đầy
Khúc nhạc giao duyên tràn mộng mị
Bài thơ ướm hỏi lộng trời mây
Mùa trăng lướt nhẹ vương bao nẻo
Nắng biển trải không đượm ngút ngày
Đã kết trong tim lời dấu ái
Hẹn thề muôn kiếp chẳng hề bay

HANSY




TRĂNG YÊU

Muôn kiếp tình này chẳng thể bay
Vẫn yêu như buổi ánh trăng đầy
Trăm năm vững chặt ru hồn mộng
Vạn thuở lâu bền quyện gió mây
Người hỡi giữ lòng luôn thắm đượm
Ta đây ôm chặt mãi đêm ngày
Hẹn thề đã nặng đừng quên nhé
Muôn kiếp tình này chẳng thể bay

ChieuLinhAnh


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn ChieuLinhAnh cho bài viết này:
Trần Việt Phong (18-04-2012, 06:45 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐƯỜNG Chiêu Linh Anh
Gửi bàiĐã gửi: 30-04-2012, 09:23 pm 
ChieuLinhAnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 08:15 am
Lần ghé thăm trước: 30-04-2012, 09:27 pm
Bài viết: 30
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 111 lần
Được cảm ơn:
100 lần trong 30 bài viết
 
Hansy đã viết on :
[ Hình ảnh ]


691. DÁNG XƯA

Tình đẹp thế rồi cũng chóng qua
Để vương tâm hận giữa sương tà
Em đi xa biệt tan tành mộng
Ta ở xót lòng ủ rũ hoa
Trăm buốt dâng trào ôi rướm lệ
Ngàn thương đọng cháy thế ru mà
Canh trường thức trắng dầu bấc lụi
Phương đó người ơi vọng nhớ qua

HANSY

[ Hình ảnh ]


Xót

Yêu thương cho lắm cũng dần qua
Để bóng cô đơn giữa ánh tà
Thấp thoáng ai kia vàng kỷ niệm
Mơ màng ngày ấy đượm tình hoa
Kẻ đi bỏ lại bao thương ấy
Người ở vương mang lắm hận mà
Đành bước vùi chôn niềm quá vãng
Thu ơi sương lạnh có dần qua

ChieuLinhAnh


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn ChieuLinhAnh cho bài viết này:
Trần Việt Phong (05-05-2012, 05:11 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐƯỜNG Chiêu Linh Anh
Gửi bàiĐã gửi: 30-04-2012, 09:27 pm 
ChieuLinhAnh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 08:15 am
Lần ghé thăm trước: 30-04-2012, 09:27 pm
Bài viết: 30
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 111 lần
Được cảm ơn:
100 lần trong 30 bài viết
 
Lặng

Nguyệt hỏi sao trời lặng bóng mai
Ngàn xanh rạng vỡ lụy đêm dài
Hoa chờ vạn kiếp người cô độc
Cửa ngóng trăm đời kẻ thế vai
Ngọt đắng duyên tình thêm tóc bạc
Thơm nồng phận số cạn sầu cay
Hẹn ước năm này e lối rẽ
Thêm buồn lữ khách rũ lòng ai

ChieuLinhAnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn ChieuLinhAnh cho bài viết này:
Hansy (02-05-2012, 12:58 pm), Trần Việt Phong (05-05-2012, 05:11 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐƯỜNG Chiêu Linh Anh
Gửi bàiĐã gửi: 02-05-2012, 12:57 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 12:53 pm
Bài viết: 4363
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6730 lần
Được cảm ơn:
11553 lần trong 3646 bài viết
 
Xót

Yêu thương cho lắm cũng dần qua
Để bóng cô đơn giữa ánh tà
Thấp thoáng ai kia vàng kỷ niệm
Mơ màng ngày ấy đượm tình hoa
Kẻ đi bỏ lại bao thương ấy
Người ở vương mang lắm hận mà
Đành bước vùi chôn niềm quá vãng
Thu ơi sương lạnh có nồng xa

ChieuLinhAnh

ĐAU

Nặng gánh rồi thì cũng đã qua
Còn đâu ngày ấy giữa chiều tà
Mùa trăng kỷ niệm chìm quên lãng
Cánh nhạn phiêu bồng nỡ đoạn hoa
Người hỡi còn thương xin trở lại
Ta đây mãi nhớ thuở yêu mà
Từng đêm thao thức tràn nhung nhớ
Xin được một lần gởi chốn xa

HANSY


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐƯỜNG Chiêu Linh Anh
Gửi bàiĐã gửi: 03-05-2012, 10:24 am 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 12:53 pm
Bài viết: 4363
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6730 lần
Được cảm ơn:
11553 lần trong 3646 bài viết
 
Lặng

Nguyệt hỏi sao trời lặng bóng mai
Ngàn xanh rạng vỡ lụy đêm dài
Hoa chờ vạn kiếp người cô độc
Cửa ngóng trăm đời kẻ thế vai
Ngọt đắng duyên tình thêm tóc bạc
Thơm nồng phận số cạn sầu cay
Hẹn ước năm này e lối rẽ
Thêm buồn lữ khách rũ lòng ai

ChieuLinhAnh


NGÓNG

Xuân đi tàn nụ lặng tình mai
Thao thức canh khuya tiếng thở dài
Mãi ngóng bên đời đau duyên lỡ
Hoài trông cuối nẻo nặng tình vai
Mùa xưa đâu hỡi vàng cơn nhớ
Lối cũ e chừng đẫm lệ cay
Dõi mắt tìm mơ nào thấy nữa
Chút niềm tâm sự gởi về ai

HANSY


Đầu trang
  
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 17 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 1.737s | 74 Queries | GZIP : Off ]