Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 142 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-01-2012, 06:39 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 11:38 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1189
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1875 lần trong 768 bài viết
 

ĐƯỜNG ĐANG TINH LUYỆN - BẢO TRÍ


Bảo Trí đã viết on :
Nhân dịp xuân Nhâm Thìn đã về, kính chúc Thi đàn cùng Quý Thi hữu và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.
Thân kính.
---------------------
(Bảo Trí)

[Hình ảnh ]
CHÚC TẾT
(Khoán thủ: NĂM RỒNG CHÀO ĐÓN PHÚC LỘC MUÔN NHÀ)

NĂM
mới tưng bừng khắp mọi nơi
RỒNG bay phượng múa dáng hoa ngời
CHÀO xuân lễ hội mai vàng nở
ĐÓN tết giao thừa pháo đỏ rơi
PHÚC thọ an khang đầy sức khỏe
LỘC tài thịnh vượng vững cơ ngơi
MUÔN điều tốt đẹp cùng nhau chúc
NHÀ
rộn tiếng cười mãi chẳng vơi.


01-- Sớ Táo Quân

Hăm ba Ông Táo đến chầu trời
Cá chép hóa Rồng bay thãnh thơi
Dâng sớ trình thiên ngàn thế sự
Bẫm Hoàng Ngọc Đế vạn tình đời
Khó khăn tài chánh hoành hành Mỹ
Ảnh hưởng kinh doanh Việt nát lời
Nghèo khổ gái tơ biền biệt xứ
Bần hàn trai trẻ nhậu buồn ơi

02-- Xuân Xưa

Xuân sắp về đây dạ thãnh thơi
Bao năm cầu thực biệt phương trời
Vườn xưa hoa bướm còn hay mất
Lối củ ong vờn chắc tã tơi
Manh áo vắt vai lìa đất mẹ
Mãnh tình dang dở bỏ xa khơi
Trở về làng củ bao năm vắng
Vẫn gió hàng cau lệ đẳm rơi

03-- Ngang Trái Tình Đời

Tỉnh giấc mơ hoa hết nửa đời
Giật mình hoang phí tuổi xuân vơi
Yêu nhau đeo bám như đỉa đói
Thù ghét trút hờn mắng tả tơi
Phú quý giàu sang lo kiếp tới
Bần hèn nghèo khó bận cơ ngơi
Trớ trêu trai trẻ thường dang dở
Già háp tự do lại thiếu hơi

04-- Trần Ai!

khổ ải trần đời có thế thôi
Trời ban hưởng vậy ấy cho rồi
Soi gương tóc điểm màu sương trắng
Liếc kính sợi nâu bạc tợ vôi
Suốt tháng quanh năm làm chúi mủi
Hết ngày tuổi cạn chạy không chơi
Ở hiền gặp nạn treo đau khổ
Già chết hom hem nợ hết đòi

05-- Ăn Cưới.

Ăn cưới hân hoan mệt quá trời
Khách nhiều đông đủ chủ mừng ơi
Anh bưng chạm cốc : Vâng -chào -kính
Chị đở ly khua : Dạ - chúc - mời
Chú rể mừng vui nhìn hớn hở
Cô dâu rạng rỡ thấy môi cười
Riêng ta muốn khóc buồn chăn gối
Nàng bỏ xa rồi đã có nơi

06-- Vịnh Con Ếch

Giếng sâu ếch sống cả ngàn đời
Chỉ biết bầu trời to thế thôi
Cha chú anh em cùng tộc họ
Phụ phu huynh đệ cũng giao bôi
Ếch con muốn lớn hơn bò mộng
Nhái ngóe phình to bụng cỡ voi
Trăm kiếp dưới ao nhờ nắng gió
Hên xui ráng chịu phải nằm ngồi

07-- Hối Hận!

Chiều đông lạnh lẽo thấy đơn côi.
Người ấy ngày xưa giã biệt rồi.
Sương gió đời trai lang bạt hướng
Mây mưa phận trẻ nhiễm hoa rơi
Anh xa đêm đến phòng hoang vắng
Em cận trăng tàn gác lẽ loi
Ai ngỡ yêu đương nhiều bất trắc
Bây giờ hối hận tại mình thôi

08-- MỪNG GIÁNG SINH (bài 2)


Giáng Sinh hỹ xã Chúa chào đời
Ân oán giang hồ đổi thãnh thơi
Tay bắt vui cười đầy bác ái
Ôm nhau hí hững dạ chơi vơi
Cuộc đời ngắn ngũi tan nhanh chóng
Thế sự phút giây sớm rã rời
Mới đó xuân sang mê bóng sắc
Giờ đây héo úa hết ham chơi

SÁNG TÁC THEO CHỦ ĐỀ MỪNG GIÁNG SINH

09-- Lỡ Yêu

Gió bấc chiều đông hận khóc đời
Hởi người yêu dấu thuở xưa ơi!
Bao giờ trở lại trao duyên thắm
Thời khắc quay về nhận mắt môi
Thệ quyết một lòng thương dáng ấy
Thề nguyền nhất dạ nhớ em thôi
Vùi chôn kỷ niệm hình như khó
Tim lỡ khắc sầu chẳng chịu vơi

10-- Yêu Nàng Tuổi Đôi Mươi!

Yêu mãi vầng trăng thuỡ ấy rồi
Yêu chiều gió lộng nhớ em thôi
Yêu nàng mua tặng hoa hồng đỏ
Yêu ấy xin dâng lẳng cúc xôi
Yêu nắng nguyện thề chờ đón rước
Yêu mưa hò hẹn hứa song đôi
Yêu nhau ai nở gieo cay đắng
Yêu cả con đường em với tôi
(Yêu mãi vầng trăng thuỡ ấy rồi)

11-- Trăng Vỡ

Trăng vỡ tình ta cũng vỡ đôi
Sương khuya gác lạnh mất nàng rồi
Gió đưa cành liễu hàng cau vắng
Mây tiễn thông reo thiên lý côi
Dẩu biết tơ se đời mộng mỵ
Thà rằng duyên lỡ kiếp xa xôi
Làm sao quên được chiều hôm đó
Đêm hết canh tàn khóc lẻ loi

12-- Giã Từ Tuổi Mộng

Ban mai còn mãi tận trùng khơi
Từ giã thu đi đông gọi mời
Gió lạnh xa ngàn từ đất khách
Heo may phương bắc ấy mình tôi
Tháng mòn năm cạn trôi nhanh quá
Phút chốc niên tàn tuổi chóng vơi
Phú quý vinh quang chưa chịu đến
Giàu sang hạnh phúc tận mây trời


13-- Đôi Đường Đón Đợi

Đừng hỏi tại sao em với tôi
Đôi đường cách biệt tại em thôi
Đâu ai biết trước tình xa cách
Đợi bắt đầu yêu nói muộn rồi
Đêm ấy đầu tiên anh chờ đợi
Đường về tăm tối ngở xa xôi
Đông thôi xuân đến tình dang dỡ
Đón gió thu về hẹn lứa đôi

NGUOITRUONGPHU


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Bảo Trí (26-01-2012, 09:47 am), Trần Việt Phong (27-01-2012, 07:34 am), giahung1980 (17-02-2012, 04:13 pm), quehang (29-02-2012, 09:39 pm), unknown (22-03-2012, 10:50 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-01-2012, 07:47 am 
Thở, cười và bước tới.
Yên Nhi
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-08-2011, 07:21 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 07:30 am
Tuổi: 26
Bài viết: 169
Đến từ: Vĩnh Lộc - Thanh Hóa
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 637 lần
Được cảm ơn:
791 lần trong 160 bài viết
 
KHUYÊN BÁC
(họa vui Tuyển Vợ- Phanhoacan)

Năm mới vừa sang Bác tuổi rồng
Duyên tình lỡ ước chắc rằng không
Mẹ Âu thưở ấy từ thân vợ
Cha Lạc ngày xưa bỏ phận chồng
Chẳng sợ phu thê hằng ngóng đợi
Mà lo mẫu tử mãi chờ trông
Thôi thì theo quẻ người tin vậy
Trước mắt đừng mơ hãy cố gồng.


Bảo Trí

Thấy anh Bảo Trí cũng đã vào bàn, Yên Nhi em xin rót rượu kính các anh một ly mừng xuân nhé. Hình ảnh

Lễ Đầu Năm.

Tuổi Hổ em đây chẳng hợp Rồng
Năm này e sợ lại về không
Xuân về vui thấy người đèo vợ
Tết đến mừng cho bạn có chồng
Ngẫm lại thân mình còn lận đận
Thôi vì số kiếp phải chờ trông
Lên chùa lễ phật đầu năm mới
Cầu phúc bình an khỏi phải gồng.

Yên Nhi


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Yên Nhi cho bài viết này:
Bảo Trí (26-01-2012, 09:47 am), Trần Việt Phong (27-01-2012, 07:33 am), giahung1980 (17-02-2012, 04:13 pm), quehang (29-02-2012, 09:39 pm), unknown (22-03-2012, 10:50 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-01-2012, 12:37 pm 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
DÁNG MỘNG

Nhà ai kín cổng lại cao tường

Bướm ghẹo ong vờn dạ chẳng vương
Da trắng tóc huyền che bóng nguyệt
Môi hồng má thắm phủ vầng dương
Bao người ngóng đợi trao lời nhớ
Lắm kẻ trông chờ ngỏ tiếng thương
Nguyệt Lão nơi nào sao chẳng thấy
Tơ duyên vắng lặng chốn tình trường.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 04:13 pm), quehang (29-02-2012, 09:39 pm), Trần Việt Phong (02-03-2012, 08:32 pm), unknown (22-03-2012, 10:50 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 05:54 pm 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
XUÂN THÁN
(họa Xuân Đợi - Cao Linh Tử)

Tết đến buồn thiu phải ở nhà
Bồ thì chẳng có chỉ mình ta
Cây đào trước ngõ vừa đơm nụ
Bụi quýt sau hè chẳng trổ hoa
Nhấp chén men nồng ru mộng lỡ
Nâng bầu rượu đắng xót tình xa
Mơ màng nữa tỉnh tay vun bút
Xướng họa đôi dòng nỗi nhớ qua.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 04:13 pm), quehang (29-02-2012, 09:39 pm), Trần Việt Phong (02-03-2012, 08:33 pm), unknown (22-03-2012, 10:50 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-02-2012, 02:01 am 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
XUÂN MƠ

Nắng chở xuân về gọi giấc mơ
Bao năm ngóng nhạn dạ mong chờ
Tim yêu trót gửi gầy thân xác
Lệ nhớ dâng trào ướt cánh thơ
Vó ngựa người đi hoài xoải bước
Phòng loan kẻ đợi vẫn đong giờ
Non cao biển rộng tình nào cách
Nguyệt Lão phen này chắc chẳng ngơ.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 04:14 pm), quehang (29-02-2012, 09:39 pm), Trần Việt Phong (02-03-2012, 08:34 pm), unknown (22-03-2012, 10:50 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 12:26 pm 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
NHỚ MẸ
(Cảm tác cùng Chỉ Là Giấc Mơ - Kim Pham)

Nỗi nhớ dâng đầy gửi ý thơ
Lệ hoen khóe mắt phủ sương mờ
Khói hương nghi ngút nhìn di ảnh
Dáng mẹ hiền hòa ủ giấc mơ
Ngày đó ra đi người đứng tiễn
Giờ đây trở lại ai trông chờ
Ầu ơ ví dặm đâu câu hát
Nỗi nhớ dâng đầy gửi ý thơ.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 04:14 pm), quehang (29-02-2012, 09:39 pm), Trần Việt Phong (02-03-2012, 08:36 pm), unknown (22-03-2012, 10:50 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-02-2012, 05:35 pm 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 

Bài xướng kỳ 18:

KHÚC TÌNH XUÂN

Xuân đã về rồi nắng ngẩn ngơ
Cỏ hoa khoe sắc tự bao giờ
Mai vàng trước ngõ vờn cơn gió
Lộc biếc trên cành nẩy tứ thơ
Thiếu nữ dâng hương lòng khấn nguyện
Thi nhân chấp bút dạ mong chờ
Xôn xao én lượn đầy con phố
Đôi lứa trao tình thỏa ước mơ.

------------
Chân thành cám ơn ĐHV Trần Việt Phong, cám ơn Quý thi hữu, Quý cô chú bác đã cùng vui xướng họa kỳ 18. Kính chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống.
Thân kính.
(Bảo Trí)


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
Hồ Xuân Thu (11-02-2012, 10:15 pm), giahung1980 (17-02-2012, 04:14 pm), quehang (29-02-2012, 09:39 pm), Trần Việt Phong (02-03-2012, 08:36 pm), unknown (22-03-2012, 10:50 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 08-02-2012, 05:15 pm 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
BÌNH YÊN ?

Ước vọng bình yên trở lại nhà
Ra vào xướng họa dạo vườn hoa

Chăm cành tỉa lá tìm sâu bướm
Thưởng rượu gieo vần tiếp bạn ta
Khó nhọc u buồn cho gió thổi
An nhàn hạnh phúc ngắm ngày qua
Chuông chiều ngắt quãng rơi từng tiếng
Lẩn khuất trong mơ chiếc áo đà.


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
Hồ Xuân Thu (11-02-2012, 10:15 pm), giahung1980 (17-02-2012, 04:14 pm), quehang (29-02-2012, 09:39 pm), Trần Việt Phong (02-03-2012, 08:37 pm), unknown (22-03-2012, 10:50 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 11-02-2012, 04:07 pm 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
HOA TÍM DẠI
(Thuận nghịch độc)

Xuôi:
Đầy hoa tím dại mọc ven đường
Sưởi nắng vui đùa cánh đọng sương
Ngây ngất gió vờn lơi lả bướm
Trắng trinh lòng giữ vẹn nguyên hương
Say tình sắc tỏa hồn xao xuyến
Khép lá cành gom mộng vấn vương
Mây trải nhẹ vàng hanh cuối phố
Đầy hoa tím dại mọc ven đường.


Ngược:
Đường ven mọc dại tím hoa đầy
Phố cuối hanh vàng nhẹ trải mây
Vương vấn mộng gom cành lá khép
Xuyến xao hồn tỏa sắc tình say
Hương nguyên vẹn giữ lòng trinh trắng
Bướm lả lơi vờn gió ngất ngây
Sương đọng cánh đùa vui nắng sưởi
Đường ven mọc dại tím hoa đầy.


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
Hồ Xuân Thu (11-02-2012, 10:15 pm), giahung1980 (17-02-2012, 04:14 pm), quehang (29-02-2012, 09:39 pm), Trần Việt Phong (02-03-2012, 08:38 pm), unknown (22-03-2012, 10:50 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-02-2012, 09:04 pm 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
(Không biết có phải thể Tiệt hạ không, hihi Hình ảnh )

VU VƠ

Giận dỗi điều gì chẳng nói ta ?
Lặng im mắt đỏ lạ không cà ?
Môi cười miệng hỏi làm sao vậy ?
Mày nhíu trán nhăn nghĩ chắc là ...

Thôi nhé lần này vì trót lỡ
...
Ừ nghen khi đó bởi còn qua
...
Biết hờn như thế thì mình đã
...
Đâu để bây giờ phải chạy ra ...


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 04:14 pm), quehang (29-02-2012, 09:39 pm), Trần Việt Phong (02-03-2012, 08:39 pm), unknown (22-03-2012, 10:50 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-02-2012, 09:08 pm 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
TÌNH ĐẦU

Hoài thương cái thuở mộng ban đầu
Hai đứa thẹn thùng giáp mặt nhau
Cơn gió vô tình xô nắng lại
Nụ hoa hữu ý thả hương vào
Dại khờ trao tặng con tim đỏ
E lệ mỉm cười ánh mắt nâu
Bóng ngã chiều về qua lối ấy
Thềm xưa ngói cũ đã rêu màu.


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 04:14 pm), quehang (29-02-2012, 09:39 pm), Trần Việt Phong (02-03-2012, 08:39 pm), Yên Nhi (07-03-2012, 09:14 pm), unknown (22-03-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 17-02-2012, 12:31 pm 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
NUỐI TIẾC

Yêu thương cứ ngỡ dệt thành thơ
Ngày tháng trôi qua vẫn đợi chờ
Biển mộng đôi bờ ươm nỗi nhớ
Thuyền tình một bến chở niềm mơ
Giận hờn ai hỡi lời vô cớ
Tiếc nuối tôi ơi dạ thẫn thờ
Chẳng lẽ duyên mình nay hết nợ
Nên giờ hai đứa phải chơ vơ.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 04:14 pm), Trần Việt Phong (02-03-2012, 08:42 pm), Yên Nhi (07-03-2012, 09:14 pm), unknown (22-03-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2012, 11:56 pm 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
KHÔNG SỢ Ế

Chớ nghĩ người ta sợ ế chồng

Chưa gì muốn cưới ngộ ghê không

Hoa rừng có dại còn ong đến
Gái bản không giàu vẫn kẻ trông
Mế dặn đừng nghe lời hứa ảo

Giàng kêu hãy đợi giấc mơ hồng

Nên đây chẳng vội đời vui chán
Phó mặc duyên trời … đấy cứ mong.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
giahung1980 (18-02-2012, 11:59 pm), Trần Việt Phong (02-03-2012, 08:43 pm), Yên Nhi (07-03-2012, 09:14 pm), unknown (22-03-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-02-2012, 04:47 am 
giahung1980
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-06-2011, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 09:20 pm
Tuổi: 32
Bài viết: 679
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 14555 lần
Được cảm ơn:
3798 lần trong 661 bài viết
 
Bảo Trí đã viết on :
KHÔNG SỢ Ế

Chớ nghĩ người ta sợ ế chồng

Chưa gì muốn cưới ngộ ghê không

Hoa rừng có dại còn ong đến
Gái bản không giàu vẫn kẻ trông
Mế dặn đừng nghe lời hứa ảo

Giàng kêu hãy đợi giấc mơ hồng

Nên đây chẳng vội đời vui chán
Phó mặc duyên trời … đấy cứ mong.


Lưu Thị Luyến đã viết on :
giahung1980 đã viết on :
Lưu Thị Luyến đã viết on :

ĐỪNG MONG!
Em tuy phận gái chửa có chồng
Chẳng biết rằng anh có vợ không?
Mũi dọc mặt ngang còn chưa ngắm,
Dung nhan sắc diện chẳng hề trông.
Mà đòi “bé gật đầu” ưng thuận,
Rồi bắt “em quay bước” khỏi trông?
Tán gái mà như đi buôn lợn,
Đây ngồi chịu ế cũng đừng mong!
LTL-18-02-2012



CHẲNG CẦN
Chớ có kiêu căng sẽ ế chồng
Quanh em quạnh vắng..Chạnh lòng không..?
Hao công chát phấn người không ghé
Tốn sức khoe da...kẻ chẳng trông
Chất chứa duyên buồn phai sắc thắm
Đong đưa phận héo nhạt xuân hồng
Tồn kho..ngó tới..thời tăng giá
Trả lại tình kia...Hết cả mong..!

GIA HƯNG 18/2/12


CHỚ MÀ MONG!
Ba đồng mua cả chục ông chồng,
Thị trường đàn ông ế hiểu không?
Đấy chớ làm cao không chịu ngó,
Đây đâu xuống giá để mà trông?
Cư dân Xứ Lạng da vốn trắng
Con gái rừng xanh má vẫn hồng
Đóng giá làm cao, đâu mất giá
Chê bai, đợi đấy! Chớ mà mong!
LTL


ĐỪNG GIẬn ANH MÀ...!

Nếu giận mà không gọi tiếng chồng
Hôn em...xin lỗi được hay không..?
Coi hờn ửng má anh thèm ngắm
Ngó tức phồng mang xóm thích trông
Chọc vợ..thời..nhìn xem...sắc đỏ..
Chêu nhau cốt để thấy duyên hồng
Xin đừng cố đẩy ra buồng trống
Để cả đêm nằm..Cứ nhớ mong..!


Gia hưng 19/2/12


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn giahung1980 cho bài viết này:
Bảo Trí (19-02-2012, 11:26 am), Trần Việt Phong (02-03-2012, 08:46 pm), Yên Nhi (07-03-2012, 09:14 pm), unknown (22-03-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-02-2012, 12:01 am 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
MỘNG ẢO
(Thuận nghịch độc đồng vận)

Đọc xuôi:
Bay xa nhạn lẻ bóng lầu tây
Mộng ảo trăng cười cợt bỡn mây
Đầy cạn nỗi chờ duyên rũ héo
Thẳm xa miền đợi giấc hanh gầy
Gầy thân chuốc đắng cay tình bạc
Lỡ phận hờn đau xót lệ đầy
Mây lửng lửng đêm sương chớm lạnh
Tây lầu gửi nhớ giọt bay bay


Đọc ngược:

Bay bay giọt nhớ gửi lầu tây
Lạnh chớm sương đêm lửng lửng mây
Đầy lệ xót đau hờn phận lỡ
Bạc tình cay đắng chuốc thân gầy
Gầy hanh giấc đợi miền xa thẳm
Héo rũ duyên chờ nỗi cạn đầy
Mây bỡn cợt cười trăng ảo mộng
Tây lầu bóng lẻ nhạn xa bay


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
giahung1980 (22-02-2012, 01:18 am), Trần Việt Phong (02-03-2012, 08:47 pm), Yên Nhi (07-03-2012, 09:14 pm), unknown (22-03-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 25-02-2012, 10:34 am 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
HÒN VỌNG PHU

Liễu rũ bên hồ vắng bóng thu
Chiều buông đuổi nắng tiếng chim gù
Con thuyền cập bến chao bờ lặng
Cánh nhạn theo mây khuất nẻo mù
Sóng cuộn tơ lòng dâng nỗi nhớ
Duyên chìm đáy nước nghẹn lời ru
Người đi chẳng lẽ không hề biết
Núi cũng đau buồn bởi vọng phu.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
giahung1980 (25-02-2012, 10:18 pm), Trần Việt Phong (02-03-2012, 08:48 pm), Yên Nhi (07-03-2012, 09:14 pm), unknown (22-03-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 27-02-2012, 09:46 pm 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
GIẬN
(Bài họa kỳ 22)

Cắc cớ gieo chi cái chữ “đềm”
Suy ngay tử vận ức thâu đêm

Mông lung lấy ý treo ngoài ngõ
Mệt mỏi đem thơ vứt trước thềm
Kẻ mới còn mê đành gượng họa

Người xưa đã nản thấy buồn thêm

Từ nay gác lại sang vườn khác

Mặc sức ươm vần viết tặng em.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
Tiểu Ngoan Đồng (28-02-2012, 09:09 am), Trần Việt Phong (02-03-2012, 08:48 pm), Yên Nhi (07-03-2012, 09:14 pm), unknown (22-03-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-02-2012, 09:09 am 
Tiểu Ngoan Đồng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-02-2012, 10:37 am
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 07:17 pm
Bài viết: 91
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 75 lần
Được cảm ơn:
273 lần trong 90 bài viết
 
Bảo Trí đã viết on :
GIẬN
(Bài họa kỳ 22)

Cắc cớ gieo chi cái chữ “đềm”
Suy ngay tử vận ức thâu đêm

Mông lung lấy ý treo ngoài ngõ
Mệt mỏi đem thơ vứt trước thềm
Kẻ mới còn mê đành gượng họa

Người xưa đã nản thấy buồn thêm

Từ nay gác lại sang vườn khác

Mặc sức ươm vần viết tặng em.




LỠ DẠI

Lỡ dại gieo câu tử vận "đềm"
Đành nhìn “Cắc cớ” nhức nguyên đêm
Chỉ vì vốn ý còn ngang bếp
Cũng tại hồn thơ mới tới thềm
Chú bác đừng la tôi học tiếp
Anh em chớ giận, tớ gò thêm
Lâu lâu mới được đăng bài xướng
Muối mặt như dzầy tủi phận em
TNĐ 28/02/2011


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Tiểu Ngoan Đồng cho bài viết này:
Bảo Trí (28-02-2012, 10:32 pm), Trần Việt Phong (02-03-2012, 08:48 pm), Yên Nhi (07-03-2012, 09:14 pm), unknown (22-03-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-02-2012, 10:19 pm 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
TIỂU ĐỪNG BUỒN
(Hoạ đảo vận kỳ 22)

Chẳng trách gì đâu hỡi Tiểu em
Đừng hờn giận nữa dạ buồn thêm

Người hay tựa thánh chen đầy ngõ

Kẻ dở như anh đứng chật thềm

Ghẹo bạn trêu thầy nên mượn chú

Tìm ma bắt quỷ mới đi đêm

Vui chơi họa xướng theo Đường luật

Chỉ có từ “êm” ghép được “đềm”.


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (28-02-2012, 10:23 pm), Tiểu Ngoan Đồng (29-02-2012, 08:49 am), Trần Việt Phong (02-03-2012, 08:48 pm), Yên Nhi (07-03-2012, 09:13 pm), unknown (22-03-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-02-2012, 09:19 am 
Tiểu Ngoan Đồng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-02-2012, 10:37 am
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 07:17 pm
Bài viết: 91
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 75 lần
Được cảm ơn:
273 lần trong 90 bài viết
 
BỎ
Từ nay chắc bỏ khỏi dùng "đềm"
Thi hữu đau đầu lại thức đêm
Họa gặp nan từ thời xếp xó
Thơ gieo bí vận cũng quăng thềm
Hao công nghỉ ngợi than phiền mãi
Mất ngủ tìm tòi khổ sở thêm
Tự hứa kỳ sau xin chuộc tội
Đội ơn các bác chẳng la em
TNĐ 29/02/2012


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Tiểu Ngoan Đồng cho bài viết này:
Bảo Trí (01-03-2012, 11:50 am), Trần Việt Phong (02-03-2012, 08:48 pm), Yên Nhi (07-03-2012, 09:13 pm), unknown (22-03-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2012, 08:00 pm 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
MẸ YÊU

C
hiếc võng êm đềm vỗ giấc thưa

À ơi kẽo kẹt mấy hàng dừa

Lao xao tiếng lá khu vườn cỗi

Thấp thoáng mây chiều dáng mẹ xưa

Phận vạc gian nan mùa nước nổi

Thân cò vất vả buổi đò đưa

Ngày thơ bé dại con nào biết

Kỷ niệm ùa về đẫm giọt mưa.


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
Trần Việt Phong (04-03-2012, 11:39 pm), Yên Nhi (07-03-2012, 09:13 pm), unknown (22-03-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-03-2012, 10:46 pm 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
HÒN ĐÁ CUỘI

Khoanh tay đứng lặng dưới bầu trời

Mặc kệ bao người khắp mọi nơi

Vạn cổ thi gan cùng tuế nguyệt

Thiên thu ngoảnh mặt với trần đời

Kẻ khóc người cười âu thắng bại
Mưa đi nắng đến chỉ đùa chơi
Mang thân đá cuội nằm lăn lóc
Một kiếp yên bình dạ thảnh thơi.


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
Trần Việt Phong (04-03-2012, 11:39 pm), Yên Nhi (07-03-2012, 09:13 pm), unknown (22-03-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-03-2012, 01:03 am 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
AN ỦI RỪNG
(họa kỳ 23)

Rừng à có cất vạn lời than

Cũng khó mà ngăn gỗ đổi vàng

Kẻ đốn ung dung xe ngựa chở

Người canh mệt mỏi núi đồi tan

Tham quan mặc kệ an nhàn hưởng
Lâm tặc hoành hành thoải mái mang
Bởi thế cho nên đừng khóc nữa
Khi nào chúng chết sẽ bình an.
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
Trần Việt Phong (06-03-2012, 06:27 am), Yên Nhi (07-03-2012, 09:13 pm), unknown (22-03-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 07-03-2012, 08:09 pm 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
PHÔI PHA

Âm thầm nguyệt rụng ở ngoài sân
Thoảng ánh sao băng rớt chẳng gần
Bến vắng lao xao dòng nước chảy
Chùa xa vẳng vọng tiếng chuông ngân
Đôi bờ cỏ dại vùi sương gió
Một cánh buồm cô ủ mộng xuân
Lác đác bên song buồn nhỏ giọt
Mờ phai bóng nhạn giữa đêm ngần.


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
Yên Nhi (07-03-2012, 09:13 pm), unknown (22-03-2012, 10:51 pm), Trần Việt Phong (01-04-2012, 12:53 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-03-2012, 09:24 pm 
Bảo Trí
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-11-2011, 09:05 pm
Lần ghé thăm trước: 19-05-2012, 10:01 am
Bài viết: 188
Đến từ: TP.HCM
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
891 lần trong 186 bài viết
 
TÓC NGẮN

Tóc ngắn bên đời rạng nét thơ
Tung tăng vạt áo dáng nghiêng hờ
Đường hoa gió cợt dìu chân bước
Sợi nắng mây vờn lạc lối mơ
Một đóa tường vi vừa chớm nở
Bao trang mặc khách mãi mong chờ
Chiều xuân có kẻ về qua phố
Ánh mắt theo người dạ ngẩn ngơ.


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Bảo Trí cho bài viết này:
unknown (14-03-2012, 06:11 pm), Trần Việt Phong (01-04-2012, 12:54 pm)
Trực tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 11-03-2012, 10:50 pm 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:09 pm
Bài viết: 549
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1181 lần trong 458 bài viết
 
Hình ảnh
Hôm nay sáng thứ bảy rùi em xin dán lên cho quí hunh tỷ xem vui nè .... Hình ảnh


Hình ảnh

XIN BÀ
(họa theo ảnh Quốc tế 8/3 - Vancali)

Chết chết người ơi chết thật rồi
Từ từ nói chuyện chán ghê nơi
Thân chồng ốm yếu đành nhường vị
Xác vợ to đùng nỡ cướp ngôi
Khe khẽ xin bà đừng lớn tiếng
Nhẹ nhàng kẻo mẹ lại buồn tôi
Mong ngày phụ nữ mau qua vội
Muối mặt như vầy đến khổ thôi.
----------------------
(Bảo Trí-11/3/2012)
Cám ơn bạn Bảo Trí ghe thăm cho em xem bài họa hay.

Ngày 8/3

Than thở mà chi chuyện đã rồi
Là ngày đại chúng khắp muôn nơi
Ông thời tất bật lau chùi bếp
Bà lại an nhiên chiếm đoạt ngôi
Mấy tháng hầu chồng công quí bả
Một ngày nịnh vợ thưởng hiền tôi
Vinh danh phụ nữ đầy công khó
Con cháu sau này ngưỡng mộ thôi

Vancali 3.10.12


Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi vancali96 vào ngày 13-03-2012, 08:07 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
Bảo Trí (12-03-2012, 01:58 pm), unknown (22-03-2012, 10:51 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 142 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 3.248s | 100 Queries | GZIP : Off ]