Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 16 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-10-2011, 09:40 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
THANH LIÊM (04-10-2011, 09:46 am), Trần Việt Phong (04-10-2011, 11:31 am), Trần Thị Lợi (04-10-2011, 12:25 pm), duyên an (04-10-2011, 01:29 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:27 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-10-2011, 03:21 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3
> Nguồn 4


CHÙM ĐƯỜNG THI
XƯỚNG HỌA 1



CHỚM ĐÔNG
(Bài xướng)

Trời đêm chuyển lạnh chớm sang đông
Gió thổi miên man nhạt má hồng
Nước cuốn hoa trôi nương chỏm đá
Mây vờn lá rụng dạt bờ sông
Niềm thương mỗi khắc lòng mong đợi
Nỗi nhớ từng giây dạ ngóng trông
Trút cạn tình riêng đành khép lại
Ai nào thấu hiểu được tôi không./.

Khang Nhii


CÒN KHÔNG?
(Bài họa)

Cuối thu nhìn bóng nhạn về đông
Mây trắng lang thang giữa nắng hồng.
Lồng lộng trời cao trên đỉnh núi
Mênh mông đất rộng cạnh bờ sông
Người xưa bên cửa hằng mong đợi
Bạn mới trước thềm vẫn ngóng trông
Xao xác hơi may mùa gió lạnh
Người ơi! nguyện ước có còn không?

Lính thủy


ĐẦU ĐÔNG
(Bài họa)

Thu tàn se lạnh chuyển đầu Đông
Thiếu nữ thờ ơ má nhạt hồng
Mây lượn lững lờ trên đỉnh núi
Hoa trôi hờ hững giữa dòng sông
Tình yêu muôn thuở mong và đợi
Duyên phận ngàn đời ngóng với trông
Vẫn biết dòng đời như thế cả!!?
Người ơi có muốn hiểu hay không?

Hồng Lĩnh



TÌNH SƯƠNG KHÓI
(Bài họa)

Từ độ chia lìa cách mấy đông,
Mây bay, gió cuốn bặt tin hồng.
Thảm sầu chan chứa bao dòng nước,
Thương nhớ vơi đầy mấy bến sông.
Hờ hững người đi còn luyến tiếc ?
Âm thầm kẻ ở vẫn chờ trông !
Trăm năm vàng đá thành sương khói,
Một bóng trăng thề có hóa không !

huyendieutho



DỪNG BẾN ĐƯỢC KHÔNG ? ...

Mải miết , nửa đời...đổi khúc ...đông
Thuyền em...đã bạc phấn phai hồng
Mà còn...cố kéo...đò...thay bến
Sao vẫn...hờ buông mái..chuyển sông
Nào biết...bờ qua... ai...kẻ đợi ?
Đâu hay , đất ghé..ấy người...trông !
Nên đêm...lệ giấu...sầu vây hỏi :
Dừng tạm nơi nào có được không ?

05/10/11
gia hưng



Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (04-10-2011, 03:23 pm), Trần Việt Phong (04-10-2011, 03:24 pm), Honglinh64 (04-10-2011, 03:33 pm), duyên an (05-10-2011, 06:57 am), Bé Lười (06-10-2011, 08:50 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:28 pm), nguyen son phuong (01-11-2011, 03:02 pm), Yên Nhi (27-11-2011, 09:03 am), THANH LIÊM (17-02-2012, 11:58 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 17-10-2011, 08:23 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3




CHÙM ĐƯỜNG THI
XƯỚNG HỌA 2



VUI VỚI THƠ ĐƯỜNG
(Bài xướng)

Thi Đàn nhiều bạn thích thơ Đường
Mải miết đêm ngày, lòng vấn vương
Đối ngẫu "hai đôi" rèn bút pháp
Trắc bằng "bốn chữ" luyện văn chương
Thơ đề phong cảnh lời hoa mỹ
Tứ tả tình yêu ý dễ thương
Xướng hoạ cùng nhau tràn cảm xúc
Bổng trầm vần điệu thật du dương.

Nguyễn Đức Tùy


DUYÊN THƠ

Hảo hữu xướng thơ dụng luật Đường
Nơi này góp lại những tơ vương
Mến anh bạn mới rành thi phổ
Quý chị thâm giao thấu điển chương
Thật dạ dựng xây nên tứ đẹp
Chân tình trao gửi tạo dòng thương
Đôi câu xướng họa duyên kỳ ngộ
Đưa ý thi đàn vượt đại dương…

Magnolia



SAY THƠ

Mấy áng thơ say ngọt mật đường
Mong trăng đợi gió khối tình vương
Vừa niêm chặt luật cân đo nghĩa
Thả chữ tròn câu mở khép chương
Nét bút tung hoành ru cõi nhớ
Từng trang lắng đọng dậy miền thương
Bên lầu bóng hạc mờ sương khói
Cuộn sóng vây thành nhạt ánh dương

Duyên An



Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (17-10-2011, 08:31 am), Trần Việt Phong (18-10-2011, 06:46 am), duyên an (18-10-2011, 07:50 am), Trần Thị Lợi (19-10-2011, 10:32 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:28 pm), nguyen son phuong (01-11-2011, 03:02 pm), Yên Nhi (27-11-2011, 09:03 am), Yên Nhi (27-11-2011, 09:03 am), THANH LIÊM (17-02-2012, 11:58 pm), Honglinh64 (18-02-2012, 10:05 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 17-02-2012, 10:49 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2


CHÙM ĐƯỜNG THI
XƯỚNG HỌA 3


MÃI THIẾT THA
(Bài xướng)

Chung sống bao năm vẫn mặn mà
Ngọt bùi đôi gánh đã từng qua
Ngày ngày chăm chút ngon cơm nước
Tháng tháng lo toan đẹp cửa nhà
Êm ấm nâng niu tình cháy bỏng
Sắt son dâng tặng nghĩa thăng hoa
Chắt chiu giọt nắng trong chiều muộn
Giữ mối tơ lòng mãi thiết tha.

10.10.2011
Bùi Xuân Phượng


BAO NĂM TÌNH NỒNG

Hương lửa ba sinh vẫn mặn mà
Ngày tàn tháng lụn cứ dần qua
Gian nan trải mấy ... bền tình nghĩa
Hạnh phúc được bao ... ấm cửa nhà
Đã nửa đời yêu chung lối mộng
Gần tròn kiếp sống nối đường hoa
Răng long chớ để tình xao lãng
Đầu bạc giữ lòng mãi thiết tha.

Sơn Phương


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
THANH LIÊM (17-02-2012, 11:58 pm), duyên an (18-02-2012, 09:22 am), Honglinh64 (18-02-2012, 10:06 am), Yên Nhi (18-02-2012, 11:56 am), Tường Vi (20-02-2012, 01:40 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 17-02-2012, 11:08 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3
> Nguồn 4
> Nguồn 5



CHÙM ĐƯỜNG THI
XƯỚNG HỌA 4


THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
(Bài xướng)

Đất nước chưa giàu lại lắm eo
Hay tin áp thấp… nỗi buồn theo
Mưa tuôn lũ đến quây làng nhỏ
Gió dật bão về quét xóm nghèo
Khắp chốn đau thương hoài chẳng dứt
Quanh vùng đói khổ mãi còn đeo
Đồng bào một bọc chung hồn Việt
Hướng đến miền trung… giúp chống chèo.

Yên Nhi



ƯỚC VỌNG

Khúc ruột miền trung lắm ách eo
Thiên tai hạn-lũ lại luôn theo
Chênh vênh núi dựng ven bờ khó
Nứt nẻ đồng khô vũng đất nghèo
Số kiếp lưng trần mong cởi bỏ
Căn phần áo rách cứ đu đeo
Kêu đâu thấu được lời trăn trở
Ước vọng đời xuôi thuận mái chèo

Duyên An



MIỀN TRUNG GIAN KHÓ
Quê hương ta đó - một vùng eo
Bão lụt hàng năm cứ cuốn theo
Đồng ruộng cỗi cằn miền đất khó
Xóm thôn xơ xác cảnh dân nghèo
Nhọc nhằn đâu quản tai ương bám
Vất vả nề chi vấn nạn đeo
Ấy vậy người người luôn gắng sức
Vượt qua giông gió vững tay chèo.

Nguyễn Đức Tùy


THƯƠNG ĐẤT MIỀN TRUNG

Trung Bộ mảnh mai nơi thắt eo
Tháng ngày đằng đẵng nỗi đau theo
Chói chang nắng lửa nơi nơi khát
Dồn dập bão mưa chốn chốn nghèo
Bữa đói bữa no sao chẳng dứt
Gánh tai gánh họa mãi còn đeo
Xót xa cùng giống nòi Hồng Lạc
Hãy ghé chung tay giúp chống chèo!

23/10/2011
Nguyễn Hữu Thăng


MIỀN TRUNG QUÊ TÔI

Thương lắm miền Trung, một khúc eo
Trọn đời trọn kiếp mãi mang theo
Đợi chờ muôn thuở tô câu ấm
Mong muốn một hôm xóa chữ nghèo
Lũ đến quét càn, tai nước bám
Bão về tàn phá,nạn trời đeo
Trong lòng ray rứt một mơ ước
Giúp được làng quê đỡ chống chèo

Anh Tư



Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
THANH LIÊM (17-02-2012, 11:59 pm), duyên an (18-02-2012, 09:22 am), Honglinh64 (18-02-2012, 10:06 am), Yên Nhi (18-02-2012, 11:55 am), Bùi văn Thanh (19-02-2012, 08:53 pm), Tường Vi (20-02-2012, 01:40 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2012, 07:01 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3


CHÙM ĐƯỜNG THI
XƯỚNG HỌA 5



THU NHỚ
(Bài xướng)

Xao xác Cao Nguyên ngập ánh vàng
Ve thôi rạo rực gió mơn man*
Mây giăng nhè nhẹ ngang lưng núi
Gió lộng vi vu tận cuối ngàn
Cảnh đẹp ngất ngây mùa lá rụng
Trời xanh mát mẻ tiết Thu sang
Vấn vương kỷ niệm ngày xưa ấy
Nhung nhớ Thu nào vẫn nặng mang.

Hồng Lĩnh



CÓ CÙNG CHUNG NHỊP

Ngang sông bóng đổ ráng chiều vàng
Cuộn rối tơ lòng chợt nhẹ đan
Hỡi nhớ đừng vương buồn gió núi
Ơi sầu chớ gợn tủi mây ngàn
Tình trao anh có chờ ngày tới
Dạ mến em thầm đợi phút sang
Ngọn sóng sông Tương càng diệu vợi
Vỗ về từng nhịp... nỗi niềm mang.

Yên Nhi



BẢN LÀNG CHIỀU THU

Thu đến, thu đi, ngập lá vàng
Nỗi buồn năm ấy vẫn còn mang
Lưa thưa mái ngói trên đầu xóm
Lất phất mưa rơi khắp bản làng
Thăm thẳm mịt mù sương lại đến
Xa xa lạnh lẽo gió cùng sang
Nhớ về kỷ niệm thời xưa ấy
Bối rối trong lòng, dạ xốn xang

Anh Tư



Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (18-02-2012, 09:22 am), Honglinh64 (18-02-2012, 10:06 am), Yên Nhi (18-02-2012, 11:55 am), Bùi văn Thanh (19-02-2012, 08:53 pm), Tường Vi (20-02-2012, 01:40 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2012, 07:12 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3


CHÙM ĐƯỜNG THI
XƯỚNG HỌA 6



DƯ ẢNH
(Bài xướng)

Vườn xưa bỏ ngõ cánh hoa phai
Tóc đã pha sương nén thở dài
Thất lạc… hồn hoang… miền buốt giá
Mơ về cõi vắng… khúc bi ai
Người đi mãi biệt vương dư ảnh
Kẻ ở hoài mong nợ dấu hài
Kĩ niệm êm đềm thôi chấp cánh
Hong đời chén rượu đếm nồng cay.

Duyên An



DƯ ÂM

Tình cũ trong tim mãi chẳng phai
Gieo chi chua xót tháng ngày dài
Em về nơi ấy thầm mong bạn
Anh ở chốn này biết đợi ai?
Lối nhỏ bụi vương còn khắc bóng
Vườn xưa trăng sáng vẫn in hài
Một mình lặng lẽ chiều nghiêng nắng
Nỗi nhớ dâng trào mắt lệ cay

Hồng Lĩnh



DĨ VÃNG

Vàng buông lả tả ráng chiều phai
Vệt nắng nghiêng xiêu bóng đổ dài
Bến vắng con đò buồn nhớ bạn
Trời xa cánh gió mỏi chờ ai
Hoang du kỉ niệm mờ nhân ảnh
Lãng đãng mù khơi bạc gót hài
Đốt nén hương trầm loang khói biếc
Trông về dĩ vãng khóe mi cay

Duyên An



Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Bùi Bắc Hợp (18-02-2012, 07:28 am), duyên an (18-02-2012, 09:22 am), Honglinh64 (18-02-2012, 10:07 am), Yên Nhi (18-02-2012, 11:55 am), Bùi văn Thanh (19-02-2012, 08:53 pm), Tường Vi (20-02-2012, 01:40 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2012, 09:51 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3
> Nguồn 4

CHÙM ĐƯỜNG THI
XƯỚNG HỌA 7



CHỮ TÂM NHÀ GIÁO
(Bài xướng)

Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.

Trần Thị Thanh Liêm


VINH DANH

Vinh danh nhà giáo sáng ngời ngời
Dẫn lối đưa đường ngọn đuốc soi
Năm tháng chống chèo quanh nổi khó
Bão giông lèo lái trọn niềm vui
Chim còn muôn lớp bay tung cánh
Đò vẫn một thân nặng gánh đời
Bước đến cầu Kiều ai cũng sẽ
Vinh danh nhà giáo sáng ngời ngời

Huyền Diệu Thơ


TÀI SẢN NGƯỜI THẦY

Tâm dẫu ngàn năm Vẫn sáng ngời
Đức rèn tích lũy để người soi
Tài khai khiếu trẻ, lòng không nản
Vốn trải đời già, dạ thấy vui
Quí nghĩa khinh gian gìn trọn phận
Của dư trọng khó giữ yên đời
Nhà Nam Văn hiến ngàn năm trước
Giáo dục vinh danh, ý rạng ngời .

Nguyễn Sơn Phương



VĂN HIẾN NGÀN NĂM

Văn hiến ngàn năm toả ánh ngời
Hiền tài Văn Miếu tấm gương soi
Tiền nhân khởi nghiệp lòng trong sáng
Hậu duệ kế thừa dạ sướng vui
Đào tạo nhân tài xây dựng nước
Phát huy trí lực hiến dâng đời
Tinh thần dân tộc luôn gìn giữ
Văn hiến ngàn năm toả ánh ngời.

Nguyễn Đức Tùy



Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (18-02-2012, 09:53 am), THANH LIÊM (18-02-2012, 10:04 am), Honglinh64 (18-02-2012, 10:07 am), Yên Nhi (18-02-2012, 11:55 am), Bùi văn Thanh (19-02-2012, 08:53 pm), Tường Vi (20-02-2012, 01:40 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2012, 12:03 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3


CHÙM ĐƯỜNG THI
XƯỚNG HỌA 8



CHUNG... TÌNH
(Bài xướng)

Tình mới hôm nao vẫn thẹn thùng
Tình do số phận… chút mông lung
Tình nơi chốn mạng đà mong mỏi
Tình ở vườn thơ cũng nhớ nhung
Tình đến ngọt bùi thề sẻ hết
Tình trao cay – đắng nguyện chia cùng
Tình bên nhau đã nay tròn tuổi
Tình suốt đường đời mãi thủy chung

Chung chốn giao lưu với luận bình
Chung dòng suy nghĩ, ý thơ xinh
Chung niềm tâm sự… hai nhân dáng
Chung nỗi thương yêu… một bức hình
Chung kiếp xua tan giờ chạng vạng
Chung đời hướng đón ánh bình minh
Chung nhau xây đắp duyên chồng – vợ
Chung nỗi vui nay kể chuyện tình.

Phong Trần



THỦY CHUNG

Lạ quá gặp nhau cứ thẹn thùng
Ngẩn ngơ nghĩ ngợi chuyện mông lung
Xa nhau cứ thấy lòng buồn bã
Cách biệt mõi trông dạ nhớ nhung
Ánh mắt ai ơi còn đọng mãi
Nụ cười người hỡi vẫn theo cùng
Tháng năm một bóng luôn chờ đợi
Xin hẹn trọn đời chữ thủy chung

Hồng Lĩnh



GỬI TRAO

Gửi trái tim say chẳng thẹn thùng
Gửi điều ấp ủ nghĩ suy lung
Gửi lời thề nguyện bền như đá
Gửi khúc tâm tình mượt tựa nhung
Gửi hết yêu thương không giới hạn
Gửi nhiều âu yếm đến vô cùng
Gửi lòng tin tưởng và hy vọng
Gửi gắm bạn đời cuộc sống chung.

Trao nhau năm tháng thật yên bình
Trao đóa hoa hồng mãi đẹp xinh
Trao nghĩa sắt son chồng với vợ
Trao tình khăng khít bóng và hình
Trao niềm thương nhớ từng tâm sự
Trao mối yêu chiều đã chứng minh
Trao gửi cho đời bao ước nguyện
Trao người yêu dấu những ân tình.

Nguyễn Đức Tùy



Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Yên Nhi (18-02-2012, 12:08 pm), duyên an (19-02-2012, 04:46 pm), Bùi văn Thanh (19-02-2012, 08:53 pm), Tường Vi (20-02-2012, 01:40 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2012, 03:04 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3


CHÙM ĐƯỜNG THI
XƯỚNG HỌA 9



SẦU ĐÔNG
(Bài xướng)

Giá lạnh tình ơi lạnh mấy mùa
Bây giờ mà ngỡ tự ngàn xưa
Neo thuyền tôi đợi dù sông vắng
Rũ áo em đi mặc gió lùa
Ngập ngụa nhớ thương tình chẳng gọi
Rẫy đầy mơ tưởng mộng không thưa
Gối chăn đơn chiếc sầu đông tới
Rưng rức nghẹn trời lệ hóa mưa.

Huyền Diệu Thơ



ĐỔI THAY

Biền biệt người đi đã mấy mùa
Không về thăm lại mảnh vườn xưa
Hoa ngơ ngẩn nhớ vành trăng rụng
Bướm dạt dào thương ngọn gió lùa
Mỏi gối mong người... xem nắng tắt
Chân chùn đợi kẻ... ngắm sao thưa
Thời gian thấm thoát trôi nhanh quá
Còn để cho đời chuyện nắng mưa .

Nguyễn Sơn Phương



NHỚ BẠN

Nhớ bạn đông sang gió trở mùa
Một mình lặng lẽ bến sông xưa
Đìu hưu lẻ bóng con thuyền dạt
Quạnh quẽ đơn côi ngọn gió lùa
Khao khát tình đầu ôm gối mộng
Đợi chờ duyên cuối tựa song thưa
Chăn đơn gối chiếc sầu đong lệ
Một mảnh tình nồng hoen nắng mưa

Hồng Lĩnh




Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (19-02-2012, 04:46 pm), Bùi văn Thanh (19-02-2012, 08:53 pm), Tường Vi (20-02-2012, 01:39 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2012, 03:13 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2


CHÙM ĐƯỜNG THI
XƯỚNG HỌA 10



HÃY ĐẾN
CHO LÒNG ĐƯỢC DỊU YÊN

(Bài xướng)

Tiếng gọi nào bằng tiếng trái tim
Cho dù sống ở khác vùng miền,
Giao lưu một chữ nên tình nghĩa,
Xướng họa đôi vần kết mối duyên.
Vương vấn thơ văn thường thấy nhớ,
Chung tình bạn hữu vẫn không quên.
Thi đàn chốn ấy ta hò hẹn,
Hãy đến cho lòng được dịu yên.

2011.12.06
Đào Phong Lưu



CHỐN THI ĐÀN

Say đắm vườn thơ – những trái tim
Nam thanh nữ tú khắp bao miền
Nối vần tiếp điệu mênh mông ý
Gửi tiếng trao lời thắm thiết duyên
Góc biển chân mây nào thấy lạ
Người nam kẻ bắc chẳng hề quên
Đường đời ồn ã cần thanh vắng
Vào chốn thi đàn – phút lặng yên

8/12/2011
Nguyễn Hữu Thăng



Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (19-02-2012, 04:46 pm), Bùi văn Thanh (19-02-2012, 08:53 pm), Tường Vi (20-02-2012, 01:39 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2012, 03:30 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3
> Nguồn 4



CHÙM ĐƯỜNG THI
XƯỚNG HỌA 11



ĐỢI XUÂN
(Bài xướng)

Vạt nắng vươn mình buổi cuối đông
Bừng soi tạo hóa dưới cầu vồng
Kiêu kì liễu mặc xiêm y thắm
Yểu điệu mây hong mái tóc bồng
Thổn thức ru chồi mong tỏa sắc
Bâng khuâng khiến nụ muốn đơm bông
Say niềm cảnh vật chờ xuân tới
Rực ánh thiên quang tỏa ấm nồng

H & C



XUÂN VỀ

Nhâm Thìn rạo rực đuổi ngày đông
Gọi nắng, tan sương cuốn ánh vồng
Trải khắp non cao chim én lượn
In nghiêng mặt nước áng mây bồng
Đào hồng trước ngõ khoe dăm nụ
Thược Dược bên thềm hé mấy bông
Anh ạ! Hình như xuân đã đến
Nghe trong gió sớm vị thơm nồng.

Yên Nhi



VỀ QUÊ

Về làng kịp lúc buổi tàn đông
Giọt nắng pha sương bảy sắc vồng
Giũ bỏ vui buồn đời lãng tử
Giã từ khổ cực kiếp phiêu bồng
Quê xưa rực rỡ mai khoe sắc
Chốn mới rộn ràng lúa trổ bông
Xa cách bao năm nay trở lại
Tình quê tha thiết đón xuân nồng

Anh Tư



BUỔI SÁNG MÙA ĐÔNG

Bình minh thức dậy hửng đằng đông
Tia nắng mơn man ngọn cải vồng
Dãy núi sương mờ giăng lạnh lẽo
Bầu trời mây xám cuộn bềnh bồng
Ven đê xanh mướt ngô đầy bãi
Dưới ruộng vàng hươm lúa trĩu bông
Chấp chới chim đàn kêu lảnh lót
Làng quê buổi sáng ngát hương nồng.

Nguyễn Đức Tùy



Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (19-02-2012, 04:46 pm), Bùi văn Thanh (19-02-2012, 08:53 pm), Tường Vi (20-02-2012, 01:39 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2012, 03:39 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
CHÙM ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA SỐ 12
(chưa có nội dung)


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Bùi văn Thanh (19-02-2012, 08:53 pm), Tường Vi (20-02-2012, 01:39 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2012, 03:47 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2


CHÙM ĐƯỜNG THI
XƯỚNG HỌA 13



BÊN DÒNG THẠCH HÃN
(Bài xướng)

Thạch Hãn một chiều mây nước trong
Chắp tay trước mộ nén nhang lòng
Ngàn hoa biêng biếc gào trên bến
Vạn nến bập bùng thét dưới sông
Xã tắc đề bia trời khắc cốt
Sơn hà tạc tượng đất ghi công
Ngập dòng máu đỏ ngày năm ấy
Trận chiến thành xưa thật hãi hùng!

phanhoacan


BÊN SÔNG THẠCH HÃN


Dòng sông Thạch Hãn nước xanh trong
Ngàn vạn người con hiến tấm lòng
Xưa máu anh hùng hòa đẫm nước
Nay hoa Tổ quốc nở đầy sông
Chữ vàng lấp lánh ghi danh tích
Bia đá uy nghi tạc chiến công
Một phút lặng yên xin ngả mũ
Vẳng nghe tiếng súng dậy hào hùng.

27/12/2011
Nguyễn Hữu Thăng



Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (19-02-2012, 04:47 pm), Bùi văn Thanh (19-02-2012, 08:53 pm), Tường Vi (20-02-2012, 01:39 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2012, 03:58 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3


CHÙM ĐƯỜNG THI
XƯỚNG HỌA 14



ĐÓN XUÂN
(Bài xướng)

Đông tàn, vui đón nắng xuân sang
Hơi ấm nhẹ dâng khắp bản làng
Tấp nập chợ đông người hớn hở
Rì rào chồi biếc sắc mênh mang
Trong vườn Đào vẫn chờ khoe đỏ
Trước ngõ Mai còn đợi trổ vàng
Thêm nỗi hồn tôi đang rạo rực
Đón chào xuân mới bước bên nàng.

Anh Tư


MỘNG XUÂN

Én lượn từng đàn chở nắng sang
Hân hoan sưởi ấm khắp thôn làng
Xôn xao trước ngõ ngàn chim hót
Rực rỡ trong vườn vạn sắc mang
Chúc tết bình an câu đối đỏ
Mừng xuân thịnh vượng nhánh mai vàng
Riêng ta khấn nguyện cùng trời đất
Hạnh phúc nên duyên bước cạnh nàng.

27/12/2011
Bảo Trí


XUÂN THÁN

Rạo rực xuân hồng gửi nắng sang
Đồng xanh, mây trắng dậy quanh làng
Cây đa, quán dốc tình vương víu
Bến nước, con đò nợ trót mang
Đã lỡ buông rơi tà áo tím
Không mong ôm giữ cánh mai vàng
Xuân này chạnh nhớ ba xuân trước
Mộng ước trăng sao bước cạnh nàng !

Huyền Diệu Thơ



Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (19-02-2012, 04:47 pm), Bùi văn Thanh (19-02-2012, 08:52 pm), Tường Vi (20-02-2012, 01:39 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2012, 04:07 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3
> Nguồn 4



CHÙM ĐƯỜNG THI
XƯỚNG HỌA 15



TÌNH XUÂN
(Bài xướng)

Xuân giữa đất trời xuân của ta
Xuân trao hạnh phúc đến muôn nhà
Xuân vui… non nước vang câu hát
Xuân mới… thôn làng rộn tiếng ca
Xuân gọi văn nhân ngày nắng ấm
Xuân khơi thi hứng buổi trăng ngà
Xuân gieo tình nghĩa qua trang Net
Xuân giữa đất trời xuân của ta.

Hansy


TÌNH XUÂN

Xuân về háo hức cõi lòng ta
Xuân nhộn nhịp vui khắp mọi nhà
Xuân giục hội hè vang khúc nhạc
Xuân mừng dâu rể rộn lời ca
Xuân nồng men rượu tình son sắt
Xuân sáng khuôn trăng nét ngọc ngà
Xuân rực rỡ hoa tràn ngập nắng
Xuân về háo hức cõi lòng ta.

9/1/2012
Nguyễn Hữu Thăng


XUÂN

Xuân tới thỏa niềm vui của ta
Xuân về phúc lộc ghé muôn nhà
Xuân sang con trẻ vang câu hát
Xuân đến người già xướng khúc ca
Xuân trổ mai vàng trong nắng ấm
Xuân giao duyên đẹp dưới trăng ngà
Xuân nhân thi hứng thêm nhiều nữa
Xuân tới thỏa niềm vui của ta

Trần Thị Thanh Liêm


XUÂN VỀ

Xuân về nắng ấp ngập lòng ta
Xuân của muôn hoa xuân mọi nhà
Xuân để thi nhân vui tiếng hát
Xuân cho bạn hữu rộn lời ca
Xuân ban vạn vật xanh chồi biếc
Xuân tặng nhân gian ấm nắng ngà
Xuân đến lòng người vui náo nức
Xuân về tình thắm đẹp duyên ta

Hồng Lĩnh



Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (19-02-2012, 04:47 pm), Bùi văn Thanh (19-02-2012, 08:52 pm), Tường Vi (20-02-2012, 01:39 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 16 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 1.738s | 65 Queries | GZIP : Off ]