Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 39 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Duyên An thơ Thiếu Nhi
Gửi bàiĐã gửi: 08-09-2011, 07:51 am 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1464
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15533 lần
Được cảm ơn:
8899 lần trong 1439 bài viết
 

Duyên An thơ Thiếu Nhi


Hình ảnh
Bài cảm tác tranh

TRUNG THU

Ông trăng vàng bóng trăng ngà
Cây đa chú cuội bay qua bầu trời
Trung thu về bé bé ơi !
Tùng tùng cắc cắc vang lời trống kêu

Lửa hồng nến ngã liêu xiêu
Rắn rồng giữ nhịp tay đều nắm tay
Rước đèn trêu bóng trăng say
Hạt dưa bánh dẻo mứt cay môi nồng

Đường quang ngõ hẹp quanh đồng
Ông sao cá chép quay lồng kéo quân
Trung thu rạo rực tưng bừng
Trống khua cắc cắc tùng tùng reo vui.


DA


Sửa lần cuối bởi duyên an vào ngày 08-09-2011, 07:56 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Minh Tâm (11-09-2011, 08:34 pm), Trần Thị Lợi (21-09-2011, 07:44 am), Anh Tư (05-10-2011, 11:03 pm), Mùa đông (27-10-2011, 09:37 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Duyên An thơ Thiếu Nhi
Gửi bàiĐã gửi: 08-09-2011, 07:55 am 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1464
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15533 lần
Được cảm ơn:
8899 lần trong 1439 bài viết
 
Hình ảnh
Bài cảm tác tranh

BẮT ĐỀN TRUNG THU

Ông trăng trăng vàng
Bay chậm bay ngang
Lưng trời lấm tấm
Bầy bầy sao hoang

Dưới trần xếp hàng
Cả làng con nít
Cá chép nhúc nhích
Đùa nghịch kéo quân

Hồng, tím ngập ngừng
Khi dừng khi chạy
Trăng cười bay mải
Gửi lại đêm rằm

Cỏ ướt sương nằm
Ngàn trăm ngọn nến
Trăng vàng hổn hển
Bắt đền trung thu.


DA


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Minh Tâm (11-09-2011, 08:34 pm), Trần Thị Lợi (21-09-2011, 07:44 am), Anh Tư (05-10-2011, 11:04 pm), Mùa đông (27-10-2011, 09:38 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Duyên An thơ Thiếu Nhi
Gửi bàiĐã gửi: 21-09-2011, 07:37 am 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1464
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15533 lần
Được cảm ơn:
8899 lần trong 1439 bài viết
 
Hình ảnh

CHÂN SÁO

Em tung chân sáo
Em đá quả cầu
Cầu bay cao cao
Rơi vào máng xối

Nhìn quanh em gọi
ới ! các bạn ơi
đến cùng vui chơi
…Cầu rơi đâu mất !

Xúm nhau tất bật
Thấp dần lên cao
Đứng chồng vai nhau
Lấy cầu trên máng

Thôi ! cùng chúng bạn
Xếp hàng chơi chung
Chân sáo em tung
Cầu bung tơi tả

Ngẩn ngơ hết cả
Cái quả cầu hư
Bắt đầu lại từ
Lắc lư chân sáo.

DA


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (21-09-2011, 07:44 am), Nguyễn Đức Tùy (21-09-2011, 07:56 am), Anh Tư (05-10-2011, 11:04 pm), Mùa đông (27-10-2011, 09:38 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Duyên An thơ Thiếu Nhi
Gửi bàiĐã gửi: 24-09-2011, 01:37 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1464
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15533 lần
Được cảm ơn:
8899 lần trong 1439 bài viết
 
Hình ảnh

BUỔI HỌC

Viên phấn trắng tinh khôi
Bảng đen lau sạch rồi
Cô vừa vào đến lớp
Buổi học bắt đầu thôi

Bài tập ngày hôm trước
Kiểm tra câu trả lời
Bạn nào chăm chỉ học
Vẫy chào điểm mười ơi !

Mấy bạn thích rong chơi
Về nhà học biếng lười
Trả bài lên bảng đứng
Ngơ ngẩn thật buồn cười

Tiết học trôi nhanh quá
Bài cô giảng cạn lời
Nhịp đều cây thước khẻ
Trống tan trường vừa rơi.


DA


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (24-09-2011, 03:27 pm), Anh Tư (05-10-2011, 11:04 pm), Mùa đông (27-10-2011, 09:39 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Duyên An thơ Thiếu Nhi
Gửi bàiĐã gửi: 04-10-2011, 12:54 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1464
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15533 lần
Được cảm ơn:
8899 lần trong 1439 bài viết
 

Hình ảnh

NGÀY MỚI

Nhô cao ông mặt trời
Thả vệt nắng vàng rơi
Hoa mười giờ nở tím
Tim tím dậu mồng tơi

Mẹ gà kêu cục cục
Bầy trẻ rúc rít bươi
Vây quanh tròn chíu chíp
Con trùng nhỏ mẹ mời

Dưới ao đàn cá lội
Đớp đớp lăn tăn mồi
Ông vừa vung vãy xuống
Cá nào cũng được xơi

Cả bầu trời bát ngát
Hong nắng mặt đất rồi
Ngày bắt đầu vui hát
Ta làm việc đi thôi

DA



Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Anh Tư (05-10-2011, 11:04 pm), Mùa đông (27-10-2011, 09:39 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Duyên An thơ Thiếu Nhi
Gửi bàiĐã gửi: 20-10-2011, 07:53 am 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1464
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15533 lần
Được cảm ơn:
8899 lần trong 1439 bài viết
 
Hình ảnh

BÉ BỆNH

Bé sốt gọi đau đau
Lau lau hạ nhiệt nào
Ngoan ngoan nằm mẹ dỗ
Bé bệnh mẹ ưu sầu

Cửa sổ hoa nhìn lén
Vườn khua tiếng gió rào
Chim chuyền cành ríu rít
Gọi giọt nắng trên cao

Thuốc đắng lòng nao nao
Yêu thương lẫn ngọt ngào
Ôi ! thời gian bước chậm
Từng héo úa xanh xao

Chiếc lá vào thăm bé
Hoa khoe sặc sỡ màu
Đàn chim buồn không hót
Cả giọt nắng hanh hao

Bé hết bệnh. Ôi dào !
Ngoài vườn rộn tiếng chào
Rung rinh hoa đùa lá
Xiết chặt vòng tay nhau.


DA


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Mùa đông (27-10-2011, 09:40 am), Mùa đông (27-10-2011, 09:40 am), Anh Tư (12-12-2011, 10:04 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Duyên An thơ Thiếu Nhi
Gửi bàiĐã gửi: 26-10-2011, 02:17 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1464
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15533 lần
Được cảm ơn:
8899 lần trong 1439 bài viết
 
Hình ảnh

HOA DẠI LỀ ĐƯỜNG

Một bông hoa dại long lanh
Hai bông hoa dại…mong manh giữa trời
Đài hoa nở mỉm nụ cười
Sương mai vương đọng, hoa lười lau khô.

Gió nhìn hoa lạ trầm trồ
Hỏi thăm chiếc lá vừa nhô khỏi cành
Lá còn chưa tỏ ngọn ngành
Gió đi dò hỏi cây xanh lề đường
Lắc đầu cây chẳng tơ vương
Tên loài hoa dại bình thường lang thang
Nơi nào thừa vạt đất hoang
Hoa mừng khoe sắc, vội vàng ươm hương.

Hoa hồn nhiên nhủ lời thương
Gió ơi ở lại, dặm trường chớ bay
Dừng chân rủ bụi đường dài
Mượn hơi sương đọng, rửa đài hoa tươi

Hỏi lề đường, mấy cuộc vui
Hoa yêu trang giấy vương mùi sách thơm
Bạn cùng con chữ dỗi hờn
Để hoa thôi kiếp cỏ rơm bọt bèo


DA


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Mùa đông (27-10-2011, 09:40 am), Anh Tư (12-12-2011, 10:04 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Duyên An thơ Thiếu Nhi
Gửi bàiĐã gửi: 15-11-2011, 06:11 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1464
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15533 lần
Được cảm ơn:
8899 lần trong 1439 bài viết
 
Hình ảnh
Bài cảm tác tranh

CÔ LÀ MẸ

Màu đen của tấm bảng đen
Như màu mái tóc thân quen hàng ngày
Ôm bờ vai cô giảng bài
Bạn I ngắn với Y dài cùng âm
O tròn ôm quả bóng lăn
Mũ Ô che giọt lâm thâm mưa buồn

Cô khơi mạch nước đầu nguồn
Gieo mầm kiến thức mở đường tương lai
Dịu dàng ấm áp vòng tay
Gia đình trường học có hai mẹ hiền
Mẹ nào cũng đẹp như tiên
Em yêu, em chọn để riêng trong lòng

DA


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Sông Ngân (12-12-2011, 03:02 pm), Anh Tư (12-12-2011, 10:04 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Duyên An thơ Thiếu Nhi
Gửi bàiĐã gửi: 29-11-2011, 11:02 am 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1464
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15533 lần
Được cảm ơn:
8899 lần trong 1439 bài viết
 
Hình ảnh

BÉ VÀ VỆT NẮNG

Chống gậy đi trước
Bé bước theo sau
Ông bảo nhanh nào
Nắng cao rồi đấy

Mặt trời nhìn thấy
Tóc nhảy tung tăng
Trên đường phẳng bằng
Dung dăng không mũ

Nắng vàng vừa đủ
Rám nụ cười non
Rám má tươi giòn
Đen con mắt ngọc

Ông chờ bé nhóc
Lóc cóc thương thương
Hay rẽ ngang đường
Say hương cảnh lạ

Đường về óng ả
Vệt ngã vệt treo
Bé cùng nắng reo
Bay vèo mệt mỏi

Ông thôi chẳng gọi
Một cõi đất trời
Dành bé rong chơi
Cả thời thơ trẻ

DA


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Sông Ngân (12-12-2011, 03:02 pm), Anh Tư (12-12-2011, 10:04 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Duyên An thơ Thiếu Nhi
Gửi bàiĐã gửi: 16-01-2012, 03:27 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1464
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15533 lần
Được cảm ơn:
8899 lần trong 1439 bài viết
 
Hình ảnh

VƯỜN XUÂN

Bình minh vàng ánh nắng
Lá cỏ nặng sương mai
Đánh thức lũ bướm ngày
Xanh vườn lay cành gió

Xuân reo vui trước ngõ
Tóc ngắn đỏ nơ hồng
Hé môi cười sáng trong
Thơm hương nồng mùa gọi

Ngập ngừng chân bối rối
Bước nhẹ lối xuân qua
Lóng lánh tuổi ngọc ngà
Vươn cao xa khoe nụ

Chồi non tơ biếc phủ
Khát vọng nhú mầm xanh
Gió ru giấc mộng lành
Vườn mơ quanh bướm dạo


DA


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Duyên An thơ Thiếu Nhi
Gửi bàiĐã gửi: 22-01-2012, 09:41 am 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1464
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15533 lần
Được cảm ơn:
8899 lần trong 1439 bài viết
 
Hình ảnh

NẮNG XUÂN

Ông mặt trời ấm áp
Xây ngọn tháp nắng vàng
Phủ khắp cõi trần gian
Xếp từng hàng cổ tích

Ông mặt trời khúc khích
Mải đùa nghịch má non
Hong giọt nắng mai giòn
Trêu mắt tròn ngơ ngác

Ông mặt trời đi lạc
Gió xào xạc vườn xuân
Lá mượt êm chân trần
Cỏ mềm nâng bước nhỏ

Ông mặt trời cháy đỏ
Chiều khép ngõ ngủ ngoan
Mai bình minh nắng tràn
Tỏa cánh vàng rực rỡ

DA



Sửa lần cuối bởi duyên an vào ngày 07-03-2012, 03:54 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Duyên An thơ Thiếu Nhi
Gửi bàiĐã gửi: 04-03-2012, 10:51 am 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1464
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15533 lần
Được cảm ơn:
8899 lần trong 1439 bài viết
 
Hình ảnh

XƯA ƠI LÀ XƯA

Bé nghe bà kể chuyện
Ngày xưa ơi là xưa….
Ngoài hiên ngọn gió lùa
Chõng tre đưa kẽo kẹt

Giấc ngủ hiền len lén
Khép nhẹ rèm mi non
Hôn lên má thơm giòn
Phập phồng ngoan nhịp thở

Vườn mơ hồng hé mở
Hoa đua nở khoe màu
Chim chuyền hót cành cao
Thơm ngọt ngào cổ tích

Bé mặc tình chơi nghịch
Ngày xưa ơi là xưa….
Ngoài vườn gió vẫn đùa
Lay rèm thưa mắt ngọc


DA



Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Duyên An thơ Thiếu Nhi
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2012, 02:30 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1464
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15533 lần
Được cảm ơn:
8899 lần trong 1439 bài viết
 
Hình ảnh

CHIM NHỎ

Chú chim nho nhỏ

Chíp mỏ tìm sâu

Chuyền cành cây cao

Khua vào chiếc lá

Mắt nghiêng đầu ngả

Xinh quá dễ thương

Bé đứng bên đường

Ngẩn ngơ nhìn mãi


DA


Đầu trang
  
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 39 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 1.446s | 56 Queries | GZIP : Off ]