Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 546 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Gánh đường thùng "Kính mời"
Gửi bàiĐã gửi: 25-07-2010, 09:55 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:09 pm
Bài viết: 549
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1181 lần trong 458 bài viết
 

Gánh đường thùng "Kính mời"


Hình ảnh


Tim nghèo em bán chợ đông
Cầu trang quân tử say dòng vấn vương
Sưởi đời giá lạnh ngát hương
Ơn chàng em nguyện tình thương bốn mùa

Tim gầy

Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua
Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa
Thi nhân uốn lưỡi trao tình đắng
Lãng tử tô lời gửi phận chua
Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối
Duyên chàng xé bỏ ả lên chùa
Lần kinh sám hối lòng thanh thản
Tối ngắm sao trời mặc thắng thua

Vancali 7.23.10

Em là thành viên mới xin ra mắt quí bạn .
:JFBQ00137070104B: :JFBQ00137070104B: :JFBQ00137070104B:


Sửa lần cuối bởi vancali96 vào ngày 05-08-2010, 10:35 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
Trần Vi Thông (25-07-2010, 10:07 am), Phương Đông (25-07-2010, 11:16 am), Phong Trần (30-07-2010, 01:48 pm), Trần Thị Lợi (31-07-2010, 03:18 pm), tâm nhi (02-08-2010, 12:34 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:53 pm), KeMatLanh (13-01-2011, 11:44 pm), DINHTHICAMVAN (16-03-2011, 10:45 am), Hansy (25-11-2011, 10:52 am), THANH LIÊM (18-02-2012, 10:39 am), Sông Quê (15-03-2012, 12:32 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 25-07-2010, 10:06 am 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (31-07-2010, 03:19 pm), tâm nhi (02-08-2010, 12:34 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:53 pm), THANH LIÊM (18-02-2012, 10:39 am), Sông Quê (15-03-2012, 12:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 25-07-2010, 10:35 am 
cosiaus
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 01-06-2010, 02:45 pm
Lần ghé thăm trước: 11-01-2011, 08:17 am
Bài viết: 69
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 75 lần
Được cảm ơn:
109 lần trong 36 bài viết
 
Chào mừng Van nha , mua bán phát tài
Nấu Đường ra Đường chứ hỏng có ra lu với vỏng hi hi

Cho phép cosiaus này hoạ hoét gì hong ta.

chúc vui vẻ nấu đường trên vùng đất yên bình này

cosiaus


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn cosiaus cho bài viết này:
Phương Đông (25-07-2010, 11:16 am), Trần Thị Lợi (31-07-2010, 03:19 pm), tâm nhi (02-08-2010, 12:34 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:53 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 25-07-2010, 07:47 pm 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:09 pm
Bài viết: 549
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1181 lần trong 458 bài viết
 
[ Hình ảnh ]


Tim nghèo em bán chợ đông
Cầu trang quân tử say dòng vấn vương
Sưởi đời giá lạnh ngát hương
Ơn chàng em nguyện tình thương bốn mùa

Tim gầy

Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua
Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa
Thi nhân uốn lưỡi trao tình đắng
Lãng tử tô lời gửi phận chua
Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối
Duyên chàng xé bỏ ả lên chùa
Lần kinh sám hối lòng thanh thản
Tối ngắm sao trời mặc thắng thua

Vancali 7.23.10

Em là thành viên mới xin ra mắt quí bạn .
:JFBQ00137070104B: :JFBQ00137070104B: :JFBQ00137070104B:
[/quote]
Cám ơn hai bạn TVT và C rất vui được quí bạn họa ,em nấu đường tùy thời tiết ,khi vui thành đường cát trắng lúc mưa lỏng như đường thùng hì hì .. :laugh1: , xin chúc quí bạn ngày vui hì hì ... :yes4:


Sửa lần cuối bởi vancali96 vào ngày 02-08-2010, 05:12 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
Trần Vi Thông (30-07-2010, 12:11 pm), Phong Trần (30-07-2010, 02:50 pm), Trần Thị Lợi (31-07-2010, 03:20 pm), tâm nhi (02-08-2010, 12:34 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:53 pm), Hansy (25-11-2011, 10:53 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 30-07-2010, 09:28 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:09 pm
Bài viết: 549
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1181 lần trong 458 bài viết
 

Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thõa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 7.17.10


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
Trần Vi Thông (30-07-2010, 12:12 pm), Trần Thị Lợi (31-07-2010, 03:20 pm), tâm nhi (02-08-2010, 12:34 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:54 pm), KeMatLanh (13-01-2011, 11:44 pm), Hansy (25-11-2011, 10:53 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 30-07-2010, 09:39 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:09 pm
Bài viết: 549
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1181 lần trong 458 bài viết
 
Hè về
Họa Gọi hè của V Đ

Nắng dệt từng tia nhuộm biển trời
Theo làn gió thoảng dạo quanh chơi
Thuyền nan sóng lượn ru tình thắm
Phượng vĩ hương đưa rộ nét ngời
Dưới bóng hàng cây ve réo gọi
Ven dòng con nước trẻ đùa bơi
Xuân đi hạ đến lòng hoa nở
Lưu bút ngày xanh kỷ niệm đời

Vancali 96


Sửa lần cuối bởi vancali96 vào ngày 30-07-2010, 09:45 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (31-07-2010, 03:20 pm), tâm nhi (02-08-2010, 12:34 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:54 pm), KeMatLanh (13-01-2011, 11:46 pm), Sông Quê (15-03-2012, 12:35 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 30-07-2010, 09:43 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:09 pm
Bài viết: 549
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1181 lần trong 458 bài viết
 

Bến nước

Dõi bóng thời gian mỏi mắt chờ
Như thuyền vẫn đợi bến tình mơ
Người đi năm tháng cung đàn lỡ
Kẻ ở thâu canh ngấn lệ mờ
Gối chiếc đơn phòng vương ý nhạc
Trăng ngà nửa mảnh chiếu hồn thơ
Cây da chốn cũ ngàn lưu luyến
Lỗi nhịp yêu đương chuyện khó ngờ

Vancali 7.27.10


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
Trần Vi Thông (30-07-2010, 12:12 pm), Trần Thị Lợi (31-07-2010, 03:21 pm), tâm nhi (02-08-2010, 12:34 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:54 pm), KeMatLanh (13-01-2011, 11:47 pm), Hansy (25-11-2011, 10:53 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 30-07-2010, 09:48 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:09 pm
Bài viết: 549
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1181 lần trong 458 bài viết
 
Chào các ban hữu vào thăm...mấy bữa nay khong có thơ từ gì cả
vì có cảm xúc khi nghe tin cô dâu Việt chết ở Nam Hàn :

Cha mẹ cô dâu Việt sang Hàn Quốc nhận thi thể con - [ Translate this page ]Dự kiến cha mẹ cô gái trẻ bị chồng đâm chết khi vừa mới đặt chân đến đất Hàn, ... Việt Nam tại Hàn Quốc, về việc xác minh cụ thể địa chỉ của gia đình cô dâu ...
http://www.giaoduc.edu.vn/.../cha-me-co ... 46216.aspx -


Thân Phận

Những kiếp lầm than dưới ánh đèn
Mơ đời hạnh phúc đổi bùn đen
Nam Hàn dâng hiến tâm tình lạ
Đất Việt rời đi núm ruột quen
Liễu yếu thân em đày đọa
Nghèo hèn môi giới mon men
Thảm thay lại tới con đường cụt
Đất tổ quê mình chết có yên

Hữu Hạnh

Thân phận

Kiếp én đành xa khỏi ánh đèn
Bèn đun hạnh phúc đổi bùn đen
Lịnh tà trách kẻ gây tình lạ
Quan rét chê phường tạo rác quen
Họa điểu thân em hiểu đọa
ten màn phận gái tàn men
Đục cường, đánh ác, xa đường cụt
Ơi miếng mồi chài tránh mới yên

Chu Hà

Nghịch Thiệt

Sen đòi sang mặt ráng soi đèn
Chen đỡ không ngờ lại chở đen
Bả lợi nhiều trò như bởi lạ
Đen quần lắm kiểu cũng đần quen
Túi chôm chận ngõ chui tóm
Thẹn mất cho đời thất men
Được lúc tha hồ ông đục lướt
Tiền ư? mấu chốt được từ yên

Hữu Hạnh

Ngang trái

Số phận thiêu thân bám ngọn đèn
Mang hài bảy dậm thoát màn đen
Quê người chồng dị tìm đường sống
Đất mẹ dâu hiền bỏ chốn quen
Thục nữ ngây thơ xấu số
Mẹ mìn chằn lửa say men
Hai mươi tuổi ngọc đà oan trái
Nhắm mắt lìa trần giấc ngủ yên

Vancali 7.21.10


Ngọa hổ tàng long

Hàn Quốc mơ chi đời ngọa hổ
Đài Loan đừng tưởng chốn tàng long

Đàn xưa ai gẩy khúc đưa xàng
Xang cống hò xề xê cống xang
Ngọa hổ Đài Loan mong ngộ hỏa
Tàng long Hàn Quốc ước tòng lang
Lạch sông bương chải tìm sanh lộc
Vàng đá nát tan chuyện đá vàng
Trách kẻ gây chi đời trẻ cách
Than nường bạc phận lệ thương nàng

Chu Hà


THÂN PHẬN

Làng xiêu xiêu đón tiếng liêu xàng
Xang lứa đau lòng mộng lứa xang
Lạn bánh xe lăn xa lánh bạn
Ngang linh trống thúc đón nghinh lang
Lạ dòng biển sóng nao lòng dạ
Đàn vá cung tơ tủi đá vàng
Mái lối sang ngang sầu mối lái
Than nầy tang tóc phủ thây nàng!

Thanh Huy


Lục Ngôn Thể

Như thiêu thân, gục bên đèn
Em tránh bóng đêm tối đen
Muốn đổi đời tìm qua đất lạ
Ham chi đâu ruột thắt lìa quen
Chiêu Quân cống Hồ ... không lại!
Gái Việt xuất giá... A Men!
Ôi đường cùng, Ôi ngõ cụt!
Người đi, người ở... có ai yên!

Chu Hà





Lục Ngôn

Lang xà tới, rộn la xàng
Tăm tối đời, dạ xốn xang
Ít bạc miêng. thường hay ác bịt
Hàng lô thân khỏi bị hồ lang
Sing Đài chen chúc đối phận
Thái Mã mơ mộng chuộng vàng
Đưa đẩy cuộc chơi cạm bẩy
Dặm trường ai thấu tấm thân nàng

Hữu Hạnh

Lục ngôn

Cảnh khổ cầu mong sáng đèn
Quê nhà bỏ lại đêm đen
Đưa chân xuất giá hầu duyên lạ
Nhắm mắt theo thuyền phụ mối quen
Gái Việt thơm lừng ...thấm mặn
Trai Hàn rượu bã ...lên men
Hồng nhan bạc phận lỡ làng
Giã biệt dương trần giấc nghỉ yên

Vancali 7.22.10

Thân chúc quí huynh an vui ngày thứ năm hì hì ...


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
Trần Vi Thông (30-07-2010, 12:04 pm), tâm nhi (02-08-2010, 12:35 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:55 pm), KeMatLanh (13-01-2011, 11:47 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 30-07-2010, 11:50 am 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
vancali96 đã viết:
[ Hình ảnh ]


Tim nghèo em bán chợ đông
Cầu trang quân tử say dòng vấn vương
Sưởi đời giá lạnh ngát hương
Ơn chàng em nguyện tình thương bốn mùa

Tim gầy

Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua
Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa
Thi nhân uốn lưỡi trao tình đắng
Lãng tử tô lời gửi phận chua
Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối
Duyên chàng xé bỏ ả lên chùa
Lần kinh sám hối lòng thanh thản
Tối ngắm sao trời mặc thắng thua

Vancali 7.23.10

Em là thành viên mới xin ra mắt quí bạn .
:JFBQ00137070104B: :JFBQ00137070104B: :JFBQ00137070104B:

Cám ơn hai bạn TVT và C rất vui được quí bạn họa ,em nấu đường tùy thời tiết ,khi vui thành đường cát trắng lúc mưa lỏng như đường thùng hì hì .. :laugh1: , xin chúc quí bạn ngày vui hì hì ... :yes4:


Hôm nay vịt hồng tranh thủ vô thăm và tham gia họa thơ vui với bạn Vancali nè. Chúc bạn nhiều niềm vui nơi đây nhé!

TIM GẦY
(họa vui)

Rao hàng duyên , khách thật đông
Mấy tay “bặm trợn” thấy lòng tơ vương
Giọng nàng như…”Ngũ vị hương”!
Thế là tơ tưởng yêu thương mút mùa…
:yahoo:
Đồ bèo mới rẻ -ấy đừng mua!
Cái chuyện con tim -chớ cợt đùa!
Cẩn thận kẻo ôm mùi đắng chát
Coi chừng lại lãnh vị cay chua
Ăn năn bởi đoán sai - hàng chợ
Hối hận vì quơ đúng -của chùa
Sám hối-cầu kinh…thì đã muộn :beg:
Yêu mà lớ ngớ - thế là thua! :sarcastic_hand:
Vịt hồng



Và bài này nữa, cho "đủ cặp" :man_in_love:

Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thõa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 7.17.10


LỘC TRỜI
(Thơ họa)

Nếu sức còn chơi được? cứ chơi! :man_in_love:
Mai kia xuống lỗ, bảo sao: –lời!
Chớ mang phiền muộn , tim ngừng thở
Đừng vướng ưu sầu , phổi đuối hơi!
Tình nghĩa mới cần luôn cuộc sống
Bạc tiền đâu thiết mãi yêu đời
Bão giông thử thách lòng kiên định
Vượt thác, băng dòng ta quyết bơi! :blum3:
Vịt hồng


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (30-07-2010, 11:52 am), Phong Trần (30-07-2010, 01:57 pm), vancali96 (31-07-2010, 10:59 am), tâm nhi (02-08-2010, 12:35 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:56 pm), KeMatLanh (13-01-2011, 11:47 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 30-07-2010, 02:51 pm 
Hạ bút đề thơ vứt sạch sầu
Phong Trần
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-12-2009, 03:24 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:47 pm
Tuổi: 28
Bài viết: 1070
Đến từ: Núi Chứa Chan
Giới tính: Nam
Mình đang: Chatty
Đã cảm ơn: 3359 lần
Được cảm ơn:
4522 lần trong 953 bài viết
 
vancali96 đã viết:
Tim gầy

Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua
Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa
Thi nhân uốn lưỡi trao tình đắng
Lãng tử tô lời gửi phận chua
Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối
Duyên chàng xé bỏ ả lên chùa
Lần kinh sám hối lòng thanh thản
Tối ngắm sao trời mặc thắng thua

Vancali 7.23.10

Kính họa:
TIM GẦY

Tim gầy mãi bán chẳng ai mua
Héo hắt nhân gian khéo cợt đùa
Bón gốc tình yêu mong quả ngọt
Chăm nhành luyến ái nở hoa chua
Vui gần hận bỏ như quà chợ
Thích đến buồn đi ngỡ của chùa
Để lại tâm hồn dần héo úa
Quay đầu cúi mặt, phận đành thua.

pt.


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Phong Trần cho bài viết này:
Phương Đông (30-07-2010, 02:57 pm), vancali96 (31-07-2010, 11:06 am), Trần Vi Thông (31-07-2010, 12:10 pm), tâm nhi (02-08-2010, 12:36 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:56 pm), KeMatLanh (13-01-2011, 11:48 pm), DINHTHICAMVAN (16-03-2011, 10:47 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 31-07-2010, 11:04 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:09 pm
Bài viết: 549
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1181 lần trong 458 bài viết
 
Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thõa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 7.17.10


LỘC TRỜI
(Thơ họa)

Nếu sức còn chơi được? cứ chơi! :man_in_love:
Mai kia xuống lỗ, bảo sao: –lời!
Chớ mang phiền muộn , tim ngừng thở
Đừng vướng ưu sầu , phổi đuối hơi!
Tình nghĩa mới cần luôn cuộc sống
Bạc tiền đâu thiết mãi yêu đời
Bão giông thử thách lòng kiên định
Vượt thác, băng dòng ta quyết bơi! :blum3:
Vịt hồng
[/quote]

Cám ơn Vịt Hồng bạn họa thơ hay quá , cho phép em theo chân nhen hì hì ... :clapping:

Tạ ơn đời


Cho dù nghèo khó vẫn ăn chơi
Mặc chốn nhân gian có lắm lời
Rượu đế lai rai làm mấy xị
Thuốc lào nhàn nhã kéo vài hơi
Răng mòn múa lưỡi buồn nhân thế
Gậy yếu dùng sâm tỏ sự đời
Tuổi dẫu nhiều niên lòng trẻ mãi
Xuân tình gió lộng suối ngàn bơi

Vancali 7.27.10

Thân chúc quí bạn thứ năm cày khỏe hì hì


Sửa lần cuối bởi vancali96 vào ngày 08-08-2010, 08:03 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
Trần Vi Thông (31-07-2010, 12:10 pm), Trần Thị Lợi (31-07-2010, 03:23 pm), tâm nhi (02-08-2010, 12:36 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:57 pm), KeMatLanh (13-01-2011, 11:50 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 31-07-2010, 11:11 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:09 pm
Bài viết: 549
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1181 lần trong 458 bài viết
 

Tim nghèo em bán chợ đông
Cầu trang quân tử say dòng vấn vương
Sưởi đời giá lạnh ngát hương
Ơn chàng em nguyện tình thương bốn mùa

Tim gầy

Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua
Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa
Thi nhân uốn lưỡi trao tình đắng
Lãng tử tô lời gửi phận chua
Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối
Duyên chàng xé bỏ ả lên chùa
Lần kinh sám hối lòng thanh thản
Tối ngắm sao trời mặc thắng thua

Vancali 7.23.10

TIM GẦY
(họa vui)

Rao hàng duyên , khách thật đông
Mấy tay “bặm trợn” thấy lòng tơ vương
Giọng nàng như…”Ngũ vị hương”!
Thế là tơ tưởng yêu thương mút mùa…
:yahoo:
Đồ bèo mới rẻ -ấy đừng mua!
Cái chuyện con tim -chớ cợt đùa!
Cẩn thận kẻo ôm mùi đắng chát
Coi chừng lại lãnh vị cay chua
Ăn năn bởi đoán sai - hàng chợ
Hối hận vì quơ đúng -của chùa
Sám hối-cầu kinh…thì đã muộn :beg:
Yêu mà lớ ngớ - thế là thua! :sarcastic_hand:
Vịt hồng
Kính họa:
TIM GẦY

Tim gầy mãi bán chẳng ai mua
Héo hắt nhân gian khéo cợt đùa
Bón gốc tình yêu mong quả ngọt
Chăm nhành luyến ái nở hoa chua
Vui gần hận bỏ như quà chợ
Thích đến buồn đi ngỡ của chùa
Để lại tâm hồn dần héo úa
Quay đầu cúi mặt, phận đành thua.

pt.

Cám ơn bạn PT cho em nối tiêp nhen hì hì ... :blum3:

Ca li nắng ấm tình người
Đồng hương xứ Việt tươi cười với nhau
Xin chàng đừng ngại trước sau
Cho em trống vắng trầu cau muộn màng

Cầu tự

Nếu được tim gầy bậu dám mua
Phu thê hệ trọng chớ bong đùa
Quê người nhớ mãi dòng sông hẹn
Đất mẹ mê hoài trái ổi chua
Bạc phước u tình đành kén bạn
Đen duyên cầu tự phải vào chùa
Nhang lòng gặp phải trang hào kiệt
Sửa túi hầu chàng chả thiệt thua

Vancali 7.23.10


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (31-07-2010, 03:25 pm), Phong Trần (31-07-2010, 07:30 pm), tâm nhi (02-08-2010, 12:36 pm), Trần Vi Thông (02-08-2010, 03:13 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:57 pm), KeMatLanh (13-01-2011, 11:50 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 31-07-2010, 12:02 pm 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thõa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 7.17.10


LỘC TRỜI
(Thơ họa)

Nếu sức còn chơi được? cứ chơi! :man_in_love:
Mai kia xuống lỗ, bảo sao: –lời!
Chớ mang phiền muộn , tim ngừng thở
Đừng vướng ưu sầu , phổi đuối hơi!
Tình nghĩa mới cần luôn cuộc sống
Bạc tiền đâu thiết mãi yêu đời
Bão giông thử thách lòng kiên định
Vượt thác, băng dòng ta quyết bơi! :blum3:
Vịt hồng
[/quote]

Cám ơn Vịt Hồng bạn họa thơ hay quá , cho phép em theo chân nhen hì hì ... :clapping:

Tạ ơn đời


Cho dù nghèo khó vẫn ăn chơi
Mặc chốn nhân gian có lắm lời
Rượu đế lai rai làm mấy xị
Thuốc lào nhàn nhã kéo vài hơi
Răng mòn múa lưỡi buồn nhân thế
Gậy yếu dùng sâm tỏ sự đời
Tuổi dẫu nhiều niên lòng trẻ mãi
Xuân tình mãi gọi suối ngàn bơi

Vancali 7.27.10

Thân chúc quí bạn thứ năm cày khỏe hì hì


Ah ha! Vậy họa tiếp Vancali nghen! :mail1:

CỐ MÀ BƠI! :kez_11:

Chơi mà như thế, mới là chơi! :crazy:
Chẳng lỗ gì đâu, chắc chắn lời!
Rảnh rỗi nói ra, la: -Lắm chuyện!
Thảnh thơi bàn tới, mắng: -Nhiều hơi!
Vài ly cười-khóc, đi vào thế
Dăm chén tỉnh-say, bước giữa đời
Nếu lỡ…té sông, thì hãy gượng!
Ngược dòng cũng phải cố mà bơi! :sarcastic_hand:

Vịt hồng



Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (31-07-2010, 03:28 pm), Phong Trần (31-07-2010, 07:30 pm), vancali96 (01-08-2010, 03:53 am), tâm nhi (02-08-2010, 12:36 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:58 pm), KeMatLanh (13-01-2011, 11:50 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 01-08-2010, 03:57 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:09 pm
Bài viết: 549
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1181 lần trong 458 bài viết
 
Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thõa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 7.17.10


LỘC TRỜI
(Thơ họa)

Nếu sức còn chơi được? cứ chơi! :man_in_love:
Mai kia xuống lỗ, bảo sao: –lời!
Chớ mang phiền muộn , tim ngừng thở
Đừng vướng ưu sầu , phổi đuối hơi!
Tình nghĩa mới cần luôn cuộc sống
Bạc tiền đâu thiết mãi yêu đời
Bão giông thử thách lòng kiên định
Vượt thác, băng dòng ta quyết bơi! :blum3:
Vịt hồng


Cám ơn Vịt Hồng bạn họa thơ hay quá , cho phép em theo chân nhen hì hì ... :clapping:

Tạ ơn đời


Cho dù nghèo khó vẫn ăn chơi
Mặc chốn nhân gian có lắm lời
Rượu đế lai rai làm mấy xị
Thuốc lào nhàn nhã kéo vài hơi
Răng mòn múa lưỡi buồn nhân thế
Gậy yếu dùng sâm tỏ sự đời
Tuổi dẫu nhiều niên lòng trẻ mãi
Xuân tình gió lộng suối ngàn bơi

Vancali 7.27.10


Thân chúc quí bạn thứ năm cày khỏe hì hì


Ah ha! Vậy họa tiếp Vancali nghen! :mail1:

CỐ MÀ BƠI! :kez_11:

Chơi mà như thế, mới là chơi! :crazy:
Chẳng lỗ gì đâu, chắc chắn lời!
Rảnh rỗi nói ra, la: -Lắm chuyện!
Thảnh thơi bàn tới, mắng: -Nhiều hơi!
Vài ly cười-khóc, đi vào thế
Dăm chén tỉnh-say, bước giữa đời
Nếu lỡ…té sông, thì hãy gượng!
Ngược dòng cũng phải cố mà bơi! :sarcastic_hand:

Vịt hồng



Mặc sức bơi

Sống ở dương trần được cứ chơi
Dù cho miệng thế tốn hao lời
Đêm về xúm lại phòng ca hát
Ngày đến chui vào ổ tắm hơi
Phờ béo nhiều ngò vui số kiếp
Cơm ê ít thịt ngán tình đời
Độ gà trúng mánh lòng khoan khoái
Biển rộng sông dài mặc sức bơi

Vancali 7.31.10


Chúc huynh Vịt Hồng thứ bảy vui khỏe hì hì ....
:clapping:


Sửa lần cuối bởi vancali96 vào ngày 08-08-2010, 08:06 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
tâm nhi (02-08-2010, 12:36 pm), Trần Vi Thông (02-08-2010, 03:13 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:58 pm), KeMatLanh (13-01-2011, 11:53 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 01-08-2010, 07:48 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:09 pm
Bài viết: 549
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1181 lần trong 458 bài viết
 
Trăng chìm đáy nước


Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
Sương mờ gác vắng người thao thức
Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn

Vancali 96


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
Phong Trần (01-08-2010, 09:14 am), Viet Phuong Bac (01-08-2010, 11:44 am), tâm nhi (02-08-2010, 12:37 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:58 pm), KeMatLanh (13-01-2011, 11:53 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 01-08-2010, 10:30 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:09 pm
Bài viết: 549
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1181 lần trong 458 bài viết
 
Đời thi sĩ

Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Xin xem bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bấm quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu lên đồng nói số teo
Thượng Đế cười khì lăn rớt ghế
Thiên Lôi giận dỗi đá rơi đèo
Bởi gì thi sĩ Trăng đùa Nguyệt
Lấy gió thêu tình mộng ảo leo

Vancali 96


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
tâm nhi (02-08-2010, 12:37 pm), Trần Vi Thông (02-08-2010, 03:14 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:58 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 01-08-2010, 10:35 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:09 pm
Bài viết: 549
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1181 lần trong 458 bài viết
 
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
tâm nhi (02-08-2010, 12:37 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:59 pm), KeMatLanh (13-01-2011, 11:54 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 01-08-2010, 11:51 am 
Viet Phuong Bac
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 08-08-2009, 09:13 am
Lần ghé thăm trước: 07-02-2011, 12:43 pm
Bài viết: 673
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 296 lần
Được cảm ơn:
866 lần trong 326 bài viết
 
Trăng chìm đáy nước


Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
Sương mờ gác vắng người thao thức
Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn

Vancali 96

VPB vui họa cùng bạn Vancali nha!

NEO ĐƠN
(thơ họa)
Bởi nghèo nên chịu cảnh neo đơn :lazy2:
Đã thế! Rượu bia hắn chả chờn :crazy:
Lý sự, đổ thừa -sông có khúc :blum3:
Biện minh, nại cớ -bão từng cơn :yu:
Phê bình, đỏ mặt buồn rồi giận :angry2:
Nhận xét, tía tai dỗi với hờn :girl_cray2:
Khuyên nhủ chẳng nghe, thôi cứ mặc :man_in_love:
Kiểu này hết kẻ dám keo sơn? :beg:

Việt Phương Bắc



Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Viet Phuong Bac cho bài viết này:
Phong Trần (01-08-2010, 12:14 pm), vancali96 (01-08-2010, 10:02 pm), tâm nhi (02-08-2010, 12:37 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:59 pm), KeMatLanh (13-01-2011, 11:54 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 02-08-2010, 05:08 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:09 pm
Bài viết: 549
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1181 lần trong 458 bài viết
 
Trăng chìm đáy nước


Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
Sương mờ gác vắng người thao thức
Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn

Vancali 96

VPB vui họa cùng bạn Vancali nha!

NEO ĐƠN
(thơ họa)
Bởi nghèo nên chịu cảnh neo đơn :lazy2:
Đã thế! Rượu bia hắn chả chờn :crazy:
Lý sự, đổ thừa -sông có khúc :blum3:
Biện minh, nại cớ -bão từng cơn :yu:
Phê bình, đỏ mặt buồn rồi giận :angry2:
Nhận xét, tía tai dỗi với hờn :girl_cray2:
Khuyên nhủ chẳng nghe, thôi cứ mặc :man_in_love:
Kiểu này hết kẻ dám keo sơn? :beg:

Việt Phương Bắc


Đêm cô đơn

Đêm về giá lạnh bóng cô đơn
Liễu rũ ngoài hiên ngọn gió chờn
Bất lụn canh tàn tim hỗn loạn
Đèn mờ gối chiếc mộng hòa cơn
Trăng tròn vằng vặc môi phai lạt
Tuổi ngọc bâng khuâng mắt giận hờn
Réo rắt côn trùng than nhớ bạn
Bên màn má phấn nhạt màu sơn

Vancali 8.1.10

Hân hạnh được bạn Việt Phương Bắc cho em bài họa hay mong bạn vào thường cám ơn hì hì .... :spiteful:


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
tâm nhi (02-08-2010, 12:37 pm), Trần Thị Lợi (06-08-2010, 12:31 pm), Thy Lan (09-08-2010, 06:59 pm), KeMatLanh (13-01-2011, 11:56 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 02-08-2010, 08:47 am 
Thành Huân
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-08-2009, 08:46 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 11:14 am
Bài viết: 1894
Đến từ: Văn bàn-Lào cai
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 1837 lần
Được cảm ơn:
4630 lần trong 1122 bài viết
 

Đêm cô đơn

Đêm về giá lạnh bóng cô đơn
Liễu rũ ngoài hiên ngọn gió chờn
Bất lụn canh tàn tim hỗn loạn
Đèn mờ gối chiếc mộng hòa cơn
Trăng tròn vằng vặc môi phai lạt
Tuổi ngọc bâng khuâng mắt giận hờn
Réo rắt côn trùng than nhớ bạn
Bên màn má phấn nhạt màu sơn

Vancali 8.1.10


HỎI EM..?

Nhớ em mỏi mắt tháng năm chờ
Giấc ngủ đêm tàn vẫn cứ mơ
Sáng bạch nắng lên còn vương vấn
Em về ta nối lại vần thơ.

Nơi ấy trời nam nắng bốn mùa
Đồng bằng sông Hậu nước lơ thơ
Thuyền em còn có tìm bến đậu?
Hay đã neo rồi..một bến mơ!

Thành Huân
Ngày 02/08/2010.
Thân họa cùng cùng bạn mấy vần.chúc bạn tuần mới vui nhiều.



Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Thành Huân cho bài viết này:
vancali96 (02-08-2010, 10:04 am), tâm nhi (02-08-2010, 12:37 pm), Trần Thị Lợi (06-08-2010, 12:30 pm), Thy Lan (09-08-2010, 07:00 pm), KeMatLanh (13-01-2011, 11:56 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 02-08-2010, 10:09 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:09 pm
Bài viết: 549
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1181 lần trong 458 bài viết
 
Bạc phận

Duyên mình cứ ngỡ được dài lâu
Sánh bước cùng ai đến bạc đầu
Kiệu đỏ hoa đèn tô nghĩa đậm
Mâm vàng nhẫn cưới tỏ lòng sâu
Ngỡ rằng đôi lứa hương tình thắm
Lại phải đơn côi phiến đá sầu
Xuất giá tòng phu đời nỡ phụ
Đêm trường gió ngựa biết về đâu

Vancali 8.1.10

Thân chúc quí huynh tỷ chủ nhật vui hì hì ....
:spiteful:


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
tâm nhi (02-08-2010, 12:33 pm), Trần Vi Thông (02-08-2010, 04:10 pm), Trần Thị Lợi (02-08-2010, 04:11 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 02-08-2010, 02:54 pm 
cosiaus
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 01-06-2010, 02:45 pm
Lần ghé thăm trước: 11-01-2011, 08:17 am
Bài viết: 69
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 75 lần
Được cảm ơn:
109 lần trong 36 bài viết
 
vancali96 đã viết:
Bạc phận

Duyên mình cứ ngỡ được dài lâu
Sánh bước cùng ai đến bạc đầu
Kiệu đỏ hoa đèn tô nghĩa đậm
Mâm vàng nhẫn cưới tỏ lòng sâu
Ngỡ rằng đôi lứa hương tình thắm
Lại phải đơn côi phiến đá sầu
Xuất giá tòng phu đời nỡ phụ
Đêm trường gió ngựa biết về đâu

Vancali 8.1.10

Thân chúc quí huynh tỷ chủ nhật vui hì hì ....
:spiteful:


Hạc vàng

Hac vàng người cởi khuất từ lâu
Chỉ thấy mây bay trắng tựa đầu
Mấy vách nằm trơ nghiêng bóng nhạt
Hàng cây đứng dựa ngó dòng sâu
Hán Dương bến củ khơi niềm nhớ
Anh Vũ cỏ non lấp nổi sầu
Ngơ ngẫn chiều nay sương khói tỏa
Ngàn năm sau nửa biết tìm đâu?


cosiaus


[/i][/i][/i]


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn cosiaus cho bài viết này:
Trần Vi Thông (02-08-2010, 03:11 pm), tâm nhi (02-08-2010, 06:30 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 02-08-2010, 03:25 pm 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
Đời thi sĩ

Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Xin xem bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bấm quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu lên đồng nói số teo
Thượng Đế cười khì lăn rớt ghế
Thiên Lôi giận dỗi đá rơi đèo
Bởi gì thi sĩ Trăng đùa Nguyệt
Lấy gió thêu tình mộng ảo leo

Vancali 96



Vancali nhiều thơ "Đường thùng" quá ha!
vịt rất bận nhưng chẳng thể bỏ qua
Lại vui họa tiếp nữa nha!


BÈO BỌT”!
( thơ vui họa, tặng mối tình ”bèo bọt”)
:mail1: :drinks: :sarcastic_hand:
Tớ hỏi: -anh“BÈO”, liệu dám theo?
Nàng cong môi: - “BỌT” thích ai nghèo! :man_in_love:
Chả ưa cặp gã…lùn beo béo :nono:
Chỉ khoái bồ anh…bé tẹo teo :blum3:
Nâng đỡ sẻ chia, khi vượt dốc
Kề vai chung sức, lúc qua đèo
Nghĩa-tình như thế! Ai hơn được? :yahoo:
Dù phải lên giời kiếm… cũng leo! :sarcastic_hand:

Vịt hồng


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (02-08-2010, 04:11 pm), tâm nhi (02-08-2010, 06:31 pm), vancali96 (03-08-2010, 10:10 am), Hoàng Ngọc (05-08-2010, 03:12 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 03-08-2010, 07:07 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:09 pm
Bài viết: 549
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1181 lần trong 458 bài viết
 
Bạc phận

Duyên mình cứ ngỡ được dài lâu
Sánh bước cùng ai đến bạc đầu
Kiệu đỏ hoa đèn tô nghĩa đậm
Mâm vàng nhẫn cưới tỏ lòng sâu
Ngỡ rằng đôi lứa hương tình thắm
Lại phải đơn côi phiến đá sầu
Xuất giá tòng phu đời nỡ phụ
Đêm trường gió ngựa biết về đâu

Vancali 8.1.10

Thân chúc quí huynh tỷ chủ nhật vui hì hì ....
:spiteful:[/quote]

Hạc vàng

Hac vàng người cởi khuất từ lâu
Chỉ thấy mây bay trắng tựa đầu
Mấy vách nằm trơ nghiêng bóng nhạt
Hàng cây đứng dựa ngó dòng sâu
Hán Dương bến củ khơi niềm nhớ
Anh Vũ cỏ non lấp nổi sầu
Ngơ ngẫn chiều nay sương khói tỏa
Ngàn năm sau nửa biết tìm đâu?

cosiaus

Bến xưa

Bến vắng sông chờ đã bấy lâu
Mây giăng nỗi nhớ phủ trên đầu
Người đi nơi đó tìm duyên lạ
Kẻ ở phương này giữ nghĩa sâu
Khói tỏa đồi non lòng khắc khoải
Sương pha bóng lẻ má u sầu
Đường xưa kỷ niệm đầy trang giấy
Lưu bút phai mờ bạn hữu đâu

Vancali 8.2.10

Thân chúc huynh Coiaus thứ hai vui mạnh hì hì ....


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
tâm nhi (03-08-2010, 01:00 pm), Hoàng Ngọc (05-08-2010, 03:12 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 03-08-2010, 10:13 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:09 pm
Bài viết: 549
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1181 lần trong 458 bài viết
 
Đời thi sĩ

Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Xin xem bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bấm quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu lên đồng nói số teo
Thượng Đế cười khì lăn rớt ghế
Thiên Lôi giận dỗi đá rơi đèo
Bởi gì thi sĩ Trăng đùa Nguyệt
Lấy gió thêu tình mộng ảo leo

Vancali 96



Vancali nhiều thơ "Đường thùng" quá ha!
vịt rất bận nhưng chẳng thể bỏ qua
Lại vui họa tiếp nữa nha!


BÈOBỌT”!
( thơ vui họa, tặng mối tình ”bèo bọt”)
:mail1: :drinks: :sarcastic_hand:
Tớ hỏi: -anh“BÈO”, liệu dám theo?
Nàng cong môi: - “BỌT” thích ai nghèo! :man_in_love:
Chả ưa cặp gã…lùn beo béo :nono:
Chỉ khoái bồ anh…bé tẹo teo :blum3:
Nâng đỡ sẻ chia, khi vượt dốc
Kề vai chung sức, lúc qua đèo
Nghĩa-tình như thế! Ai hơn được? :yahoo:
Dù phải lên giời kiếm… cũng leo! :sarcastic_hand:

Vịt hồng

Kiếp lang thang

Ốm lòi mắt cá ...gái mò theo :sarcastic_hand:
Thất nghiệp vô cư cộng số nghèo
Thấy Nguyệt nhào vô mồm chí chóe
Gặp chằn chạy mất mặt xanh teo :yahoo:
Ăn no buồn ngủ bò qua chiếu
Nhậu xỉn lên cơn nhảy xuống đèo :beg:
Bang chủ lưu linh thần rượu đế
Màn trời chiếu đất ...kiến tìm leo :crazy:

Vancali 8.2.10


Chúc huynh Vịt Hồng thứ hai vui mạnh hì hì ...


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
tâm nhi (03-08-2010, 12:59 pm), Trần Vi Thông (05-08-2010, 04:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gánh đường thùng
Gửi bàiĐã gửi: 03-08-2010, 10:38 am 
vancali96
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-07-2010, 09:26 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 07:09 pm
Bài viết: 549
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 399 lần
Được cảm ơn:
1181 lần trong 458 bài viết
 
Hình ảnh

Thận tặng huynh Vịt Hồng xem lấy kinh nghiệm hì ì cùng quí huynh ham ăn phờ hì ì .... :laugh1:


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vancali96 cho bài viết này:
tâm nhi (03-08-2010, 12:59 pm), Phong Trần (04-08-2010, 12:09 pm), Trần Vi Thông (05-08-2010, 04:20 pm), THANH LIÊM (18-02-2012, 10:40 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 546 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.542s | 95 Queries | GZIP : Off ]