Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 9 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Gia Hưng - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2011, 06:50 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

Gia Hưng - Thơ tuyển chọn


NHỮNG TÁC PHẨM ĐƯỢC TUYỂN CHỌN:

1. Tặng bạn
2. Bến đợi
3. Chuyện xưa
4. Mong
5. Ngăn cách
6. Sẻ chia
7. Giật mình... cô đơn!
8. Nặng tình...!


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (09-10-2011, 08:12 am), duyên an (09-10-2011, 04:37 pm), THANH LIÊM (10-10-2011, 11:59 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:40 pm), Kim Ánh Trăng (06-02-2012, 12:28 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Gia Hưng - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2011, 06:53 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TẶNG BẠN

Cuộc đời đâu có thẳng băng
Mơ chi những nẻo đường bằng em ơi
Để giờ mắt đẫm lệ rơi
Tiếc thời son trẻ buông lơi thân mình
Giàu sang tưởng hưởng an bình
Không yêu cũng lấy, chẳng tình cũng trao
Giờ đây nhà lớn lầu cao
Bưng cơm rơi lệ thì ao ước gì
Than van oán trách so bì
Cũng đành nhìn cảnh xuân thì lặng trôi

12.6.2011
Gia Hưng


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (09-10-2011, 07:25 am), Trần Thị Lợi (09-10-2011, 08:12 am), duyên an (09-10-2011, 04:37 pm), THANH LIÊM (10-10-2011, 11:59 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:41 pm), Kim Ánh Trăng (06-02-2012, 12:28 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Gia Hưng - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2011, 07:00 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


BẾN ĐỢI

Thuyền đi bỏ bến sang ngang
Để bờ còn lại những hàng sóng xô
Mỏi mòn chờ đợi héo khô
Khoảng trời vắng lặng tịch cô lòng người
Dẫu cho bao lớp sóng cười
Thủy chung son sắt gấp mười, gấp trăm
Đợi chờ tháng, đợi chờ năm
Nắng mưa chẳng quản, lạnh căm không sờn
Yêu anh mỗi lúc nhiều hơn
Càng yêu khi bóng cô đơn một mình
Chỉ mong anh được an bình
Xong công, hết việc chúng mình đoàn viên
Để cho bờ bớt muộn phiền
Thuyền về cập bến an nhiên, xây đời

16.6.2011
Gia Hưng



Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (09-10-2011, 07:25 am), Trần Thị Lợi (09-10-2011, 08:13 am), duyên an (09-10-2011, 04:38 pm), THANH LIÊM (10-10-2011, 11:59 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:41 pm), Kim Ánh Trăng (06-02-2012, 12:28 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Gia Hưng - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2011, 07:05 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CHUYỆN XƯA

1.
Ngấp nghé bên bờ lửa binh đao
Thương chưa lành miệng lại toan trào
Oán tăng căm oán chồng thêm nợ
Hận kết hận trường ngút ngút cao

2.
Chuyện xưa còn đó nhớ ngày nao
Ỷ mạnh người đông chúng kéo vào
Sáng loáng rừng đao bừng phía Bắc
Mịt mù sát khí phía biên Tào

3.
Tám hướng muôn phương tiếng thét gào
Tột cùng tội ác đỉnh trời cao
Nhấn chìm trăm họ trong vạc lửa
Đất nhuốm tang thương phủ máu đào

4.
Đứng lên gột rửa núi sông nào
Sát Thát khắc tâm hỡi đồng bào
Quyết chí đồng lòng chung một dạ
Hướng về đất mẹ tấm thân trao

5.
Ta đánh cho nó máu phải trào
Hồn tan thân nát rửa thù nao
Đánh cho thần xác không hoàn xác
Cho chúng tan xương máu nhuộm bào

6.
Tung bay cờ trắng khắp chiến hào
Xin mở lòng nhân thế trời cao
Van cầu tha cho hoàn cố quốc
Từ nay có chết cũng xin chào

7.
Hỡi lũ gian manh nói tiếng nào
Nợ chưa trả hết chuốc thêm sao
Tổ tiên toàn mạng ân không trả
Thù mới lại gây oán lại trao

8.
Cứ đến nơi đây bỏ mạng vào
Uổng đời trai trẻ thế hay sao
Hồn vương rải rác ngoài biên ải
Thân nát xương tan bị xới đào

02.6.2011
Gia Hưng


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (09-10-2011, 07:24 am), Trần Thị Lợi (09-10-2011, 08:13 am), duyên an (09-10-2011, 04:38 pm), THANH LIÊM (10-10-2011, 11:59 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:41 pm), Kim Ánh Trăng (06-02-2012, 12:28 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Gia Hưng - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2011, 07:09 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


MONG

Bao lâu lòng chẳng tiếng cười
Trái tim tan nát sao người biệt tăm
Mộng ôm tựa gối kê nằm
Đông qua , Xuân lại , tháng năm đợi chờ

Cô phòng lạnh lẽo, chơ vơ
Kín chăn nửa đắp , nửa trơ thành giường
Nhớ thương khóc đoạn đêm trường
Ướt đầy kỷ niệm còn vương khắp nhà

Nhắn mây gửi gió trời xa
Bóng ai mong bóng... người ta nhớ người
Xuân xanh chẳng mãi xanh tươi
Tuổi chờ có hạn , mấy mươi... sắp già

06.7.2011
Gia Hưng



Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (09-10-2011, 07:23 am), Trần Thị Lợi (09-10-2011, 08:13 am), duyên an (09-10-2011, 04:38 pm), THANH LIÊM (10-10-2011, 11:59 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:41 pm), Kim Ánh Trăng (06-02-2012, 12:29 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Gia Hưng - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2011, 07:12 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NGĂN CÁCH

Hình ảnh


Lặng lẽ thuyền mang tiếng bạc tình
Duyên kia không đáp cứ làm thinh
Sóng xô cố đẩy rời xa bến
Để lại bờ ôm chỉ mỗi mình

Lấp lánh trời xa vẫn rọi đèn
Trái tim đang kiếm bóng thân quen
Mắt nhìn vô vọng trong màn tối
Sương đặc gió lùa nổi bão ghen

Cũng muốn quên đi những ngọt ngào
Quay thuyền rong ruổi với trăng sao
Khua chèo vô thức... đi về bến
Mới hiểu lòng đây ở chốn nào

Tan nát như giờ bạn với tôi
Cuộc đời ngăn cách , sóng đưa trôi
Phút giây bỡ ngỡ còn chưa dứt
Chẳng gặp , riêng lo việc khoảng trời

22.7.2011
Gia Hưng

RTC


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (09-10-2011, 07:22 am), Trần Thị Lợi (09-10-2011, 08:14 am), duyên an (09-10-2011, 04:38 pm), Hồ Xuân Thu (10-10-2011, 11:55 pm), THANH LIÊM (10-10-2011, 11:59 pm), NGỌC THUẦN (11-10-2011, 03:47 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:41 pm), Kim Ánh Trăng (06-02-2012, 12:29 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Gia Hưng - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2011, 07:16 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


SẺ CHIA

Gửi nhớ cho ai hay tặng ai
Để tôi thao thức suốt canh dài
Nghĩ suy ôm mãi lòng canh cánh
Trĩu nặng buồn rầu.. trĩu nặng vai

Sướng khổ hứa chia cả thái lai
Đâu cho bạn cứ gánh tranh hoài
Sao không san nửa phần người hẹn
Day dứt riêng mình tự thấy sai

Người hỡi giờ đây hãy bái bai
Âu lo phiền muộn nhọc đôi hài
Chìa tay sẻ đỡ đần cho khỏe
Mong thấy môi cười ướt đắng phai

Ta mải mê chi chẳng hẹn mai
Cùng nhau ôn lại chuyện sơ khai
Kia ca, đây tấu vun từng khúc
Châm lửa đốt sầu ấm cả hai...

02.9.2011
Gia Hưng



Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (09-10-2011, 07:21 am), Trần Thị Lợi (09-10-2011, 08:14 am), duyên an (09-10-2011, 04:38 pm), THANH LIÊM (10-10-2011, 11:59 pm), NGỌC THUẦN (11-10-2011, 03:48 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:41 pm), Kim Ánh Trăng (06-02-2012, 12:29 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Gia Hưng - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2011, 07:24 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


GIẬT MÌNH...CÔ ĐƠN!

Bỗng tỉnh giấc một ngày chợt thấy
Xung quanh ta đâu có mấy người thân
Anh em , bè bạn... xa gần
Đến nhờ , cậy vả... mới cần gọi nhau

Trước mắt thấy lợi... sau rồi tính
Chứ đừng mong... ngồi nịnh... lòng ai
Không... may mắn , lại bất tài
Chẳng bao giờ nói chuyện dài làm chi

Chân trời , góc bể đi mòn dép
Chỉ gặp người đãi mép... tiếp môi
Lâu lâu... được tốt... chút thôi
Tim rưng rưng lệ, miệng bôi nụ cười

08.10.2011
Gia Hưng


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (09-10-2011, 08:16 am), duyên an (09-10-2011, 04:38 pm), THANH LIÊM (10-10-2011, 11:59 pm), NGỌC THUẦN (11-10-2011, 03:49 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:41 pm), Kim Ánh Trăng (06-02-2012, 12:29 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Gia Hưng - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2012, 08:25 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NẶNG TÌNH…!

Đất nặng tình..nên..nén tiếng im hơi
Phơi mầu nhớ giữa trời thu lồng lộng
Cây cố lặng những vờ buông lòng trống
Gió chẳng đừng..gió bỗng vút tầng không..

Tóc mây dài buông trĩu vắt sang đông
Hoe mầu nắng ánh hồng xuân rực rỡ
Trống dồn bước hương yêu nồng hơi thở
Khuya nhọc nhằn..trăn trở đỡ ngày sang

Trắng..năm canh..đèn đỏ giấc mơ màng
Mưa rả rích..thả hồn hoang đi mãi....!
Nghe ai xót nỗi niềm riêng vụng dại
Gối đêm dài mắt trải..đếm sầu đo..

Đâu hay chăng màn tối nối tơ vò
Muốn xé bỏ..tiền duyên do trời định..
Muốn đoạn tuyệt cung thương..so dây chính
Thanh âm càng..vượt ngưỡng..đỉnh..tình yêu..!

27/01/2012
Gia Hưng


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Tường Vi (15-02-2012, 08:29 am), Bùi Bắc Hợp (15-02-2012, 08:31 am), THANH LIÊM (15-02-2012, 11:28 am), duyên an (16-02-2012, 03:22 pm), THI NANG (16-02-2012, 08:30 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 9 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 0.960s | 47 Queries | GZIP : Off ]