Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 85 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 01:12 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 

Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng


Gió tình


Mặt trời gọi sớm mai thức giấc
Bình yên còn ngủ trên bờ mi cong
Gió tình ơi em ngự ở nơi đâu
Để mùa tàn cỗi lá
Hay giờ này gió mang bao băng giá
Cuốn trôi đi nửa ấy xa xôi?
Ta gọi em sao em cứ mải chơi
Bỏ rơi ta giữa cuộc đời chỉ mình ta chờ đợi
Ta cần em …em nơi nào mau tới
Rồi đi ngay ta hứa … Không níu giữ tình em
“ Ta muốn hỏi em …
Người nắm giữ trái tim ta …
Giờ này ở đâu …
Bình yên hay đớn đau hởi gió ?”

Hoa Ly


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Kim Ánh Trăng cho bài viết này:
Phương Đông (03-03-2010, 03:31 pm), THANH LIÊM (11-06-2011, 04:22 pm), nguyenxuanhaihp (04-07-2011, 08:10 pm), vnthidan.net (17-02-2012, 06:37 pm), kimdongad (27-03-2012, 10:52 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 01:16 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Thu ơi


Một mùa thu nữa lại trôi xa
Bướm vàng phai cánh ngả đường về
Lá thu tím sắc màu tri kỉ
Vùi sâu trong gió, cát triền đông
Tà áo cô thôn
Mang nỗi buồn xa vắng
Ngóng chờ ai trong cơn gió cuối mùa ?
Hoa sữa rơi về miền nỗi nhớ
Man mác buồn gió cuốn trôi xa ...
À ơi ...
Thu ơi
Ai đang ca khúc hò vang hồn người lữ khách
Bước chân ai rượt kéo thu về
Trăng rơi hun hút màn đêm
Bầu trời một màu lai láng ...
Vọng nghe khúc hò, lòng người ... ai khóc
Gió đông về rồi còn lưu luyến hương thu ?



Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Kim Ánh Trăng cho bài viết này:
Phương Đông (03-03-2010, 03:31 pm), nguyen son phuong (19-05-2011, 03:07 pm), nguyenxuanhaihp (04-07-2011, 08:11 pm), vnthidan.net (17-02-2012, 06:37 pm), kimdongad (27-03-2012, 10:52 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 01:20 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Gió trong miền kí ức


Biển vẫn hiền hòa sóng nhộn lên ca hát
Nắng xuân phai màu hòa hương sắc vào đêm
Bước chân ai bước rất nhẹ bên thềm
Trăng ngẩn ngơ lững lờ trôi theo dòng sóng nước

Gió xoay người cuốn dòng đời mê mải
Cát trắng bay trắng xóa cả giấc mơ
Tiếng sáo ngày nào quen bỗng hóa lạ bao giờ
Kí ức xưa ... tiếng đàn bỗng trở thành xa lạ!

Ai biết thời gian chứng kiến cuộc tình kia mờ nhạt
Và ai nhủ lòng mãi đừng quên
Năm tháng trôi dù cố nhớ hay quên
Đời vẫn ôm tất cả về theo miền dĩ vãn

Tình đã nhạt màu trôi theo dòng nước mắt
Tôi sợ anh sẽ biến mất khỏi tôi
Rồi một ngày kia kí ức về anh trong lòng tôi bỗng trở thành trống trải
Tôi biết tìm anh mãi ở tận nơi nào ...?


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Kim Ánh Trăng cho bài viết này:
Phương Đông (03-03-2010, 03:31 pm), nguyenxuanhaihp (04-07-2011, 08:12 pm), kimdongad (27-03-2012, 10:52 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 01:22 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Mùa nắng



Nắng hanh hao
que quắt vò mạ non
Cỏ bông gà điểm dải màu
nắng cháy
Gió phương tây
mang hơi nóng từ sứ lạ
Đổ về miền quê
nơi đất mẹ phù xa
Mấy chị cào cào lơ là bên ngọn cỏ
Nép mình nằm im trong giấc mộng
êm đềm
Mây lả lơi bồng bềnh theo ngọn gió
Giọt lệ trời mọng cả tầng xanh ...

Hoàng hôn buông thõng
êm đềm như liễu rủ
Tím ngắt dòng sông cánh hoa lục bình
lững lờ trôi
Nước lóng lánh ôm cả bóng hoàng hôn
Gió vuốt ve dáng chiều thả hồn theo tiếng hát
Lặng nhìn
phía bên kia sông
con đò tiễn đưa người khách lạ
Sang sông sóng hỏi
người có quay trở về ?



Hoàng hôn chia xa ...


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Kim Ánh Trăng cho bài viết này:
nguyenxuanhaihp (04-07-2011, 08:13 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 01:26 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Kí ức màu xanh




Ai đang đi qua con đò bến mộng ?
Con nước dâng lên nhấp nhính mặt trời
Sóng sánh hoa rơi
Xuôi dòng nước đục
Phù sa theo về con nước đầy vơi ...
Con đò ngày xưa cắt ngang bến cũ
Lặng lẽ về đâu giữa buổi trưa hè ?
Ngày ấy những năm đầu thơ ấu
Tuổi thơ xanh ôm ấp những mùa hoa...

Cuộc đời bẻ tâm hồn ra phân phát
Một chút cho đời ... Một chút để hư hao

Xa quê ...
Năm nhớ ...
Mười thương !
Nắng tơ se buồn ...
Ngóng về quê mẹ
Trăng đầu tuổi hai mươi
Trăng mong chờ ...
Chọn vẹn
Đêm vang tiếng hò
Quê hương

" Trăng rơi về phía hoang vu
Bỏ lại bờ đêm
Lạnh lùng rơi lệ ... "


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Kim Ánh Trăng cho bài viết này:
nguyenxuanhaihp (04-07-2011, 08:14 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 01:36 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Ngọc cho tâm hồn






Trăng rơi bên thềm vì trăng nhớ ai
Bóng người đi đã khuất xa rồi
Còn đâu những gì để ta mong chờ
Nỗi nhớ ngủ quên trên vàng nôi

Ngọn gió ơi đừng mải hát rì rào
Lặng yên nghe con sóng nơi lòng ta
Hát muôn lời ca
Cất tiếng vang xa

Đừng đi nhé người ơi
Để em chôn chân ngóng đợi
Đừng xa nhé người ơi
Giữ tâm hồn ngập tràn trong nắng ấm


Người mãi là ngọc của lòng ta
Lấp lánh giữa biển trời bao la
Trọn đời này không thể quên
Bóng hình ai trong trái tim này…

Ta biết người chỉ là giấc mơ
Ta biết người chỉ là những vần thơ...


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Kim Ánh Trăng cho bài viết này:
Bá Châu Thành (30-05-2010, 10:03 pm), nguyenxuanhaihp (04-07-2011, 08:15 pm), kimdongad (27-03-2012, 10:52 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 01:37 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Nỗi niềm


Ngày buồn trăng nhớ thương ai
Để xuân phải khóc lai rai cả chiều
Gió tình cất cánh phiêu diêu
Cho con mắt ướt bao điều nhớ thương
Tình yêu có phải vô thường
Phong linh dẫn lối đến nương tựa đời
Đừng phai dấu nhé xuân ơi
Cho ta ôm trọn cả trời ...nhớ thương!

KAT


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Kim Ánh Trăng cho bài viết này:
nguyenxuanhaihp (04-07-2011, 08:15 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 01:39 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Tình trong câm nín



Vất vưởng thân tôi đến là khờ
Trong đời gặp gió lại thờ ơ ?
Hoa tình nở rộ muôn sườn núi
Mắt lệ lan tan mấy điệu hờ
Chẳng gợi lòng ai đu nguyệt mảnh
Hay vòi kí ức mở đường tơ
Người trong ảo mộng đừng tan biến
Chớ để trăng tàn, sóng ngẩn ngơ!


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Kim Ánh Trăng cho bài viết này:
Phương Đông (03-03-2010, 03:33 pm), nguyenxuanhaihp (04-07-2011, 08:16 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 01:41 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Chiều nghe kể truyện


Sóng nẩy ngang qua đánh vỡ òa
Vờn mình cát xám chợt oa oa
Mây hồng lặng lẽ nhìn sương trắng
Gió bạc trầm ngâm ngó biển hòa
Lúc lắc trên cành dơi thỏ thẻ
Chòng chành đỉnh núi vượn lu loa
Thì ra thú nhỏ vằn đen ấy
Định kể ta nghe chuyện bị lòa


Nắng


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Kim Ánh Trăng cho bài viết này:
Phương Đông (03-03-2010, 03:34 pm), nguyenxuanhaihp (04-07-2011, 08:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 01:43 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Hun hút giọt sầu
( Kiếp gái làng chơi)


Hoàng hôn vạt nắng sượng sùng rơi
Sắc thẫm nguyên trinh ửng góc trời
Thiếu nữ se tình đan rộn rã
Dòng sông dậy sóng vỗ à ơi
Mặc sức thuyền lao sâu góc biển
Không màng sóng đẩy giữa làn hơi
Thương mình giọt lệ ghìm con mắt
Ủ rột đêm sâu, gió tả tời


KAT-NH


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Kim Ánh Trăng cho bài viết này:
Phương Đông (03-03-2010, 03:35 pm), nguyenxuanhaihp (04-07-2011, 08:18 pm), minh tuan_kiengiang (30-03-2012, 02:15 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 03:49 pm 
Don't ask me "Why?"
Phương Đông
Xin đừng hỏi "Tại sao...?"
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:23 pm
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 12:27 am
Bài viết: 705
Đến từ: Phương Đông
Giới tính: Nam
Mình đang: Lonely
Đã cảm ơn: 1318 lần
Được cảm ơn:
900 lần trong 247 bài viết
 
Hình ảnh

Vào đây từ năm ngoái mà đến năm nay mới chịu đăng thơ... X-(

Hôm nay định vào cho bé Ly ăn đòn rồi đấy, nhưng thấy mở topic "Ánh trăng vàng" rồi nên tha cho em đó nha. :spiteful:

Chúc em hồn thơ lai láng và có nhiều sáng tác hay. :JFBQ001620702013A:

Đêm nay thong thả ngắm mây trời
Ngắm Ánh trăng vàng tỏa khắp nơi.
Trăng ơi, mau xuống cùng trò chuyện
Đối họa thi ca rộn tiếng cười...
Anh
Phương Đông !


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Phương Đông cho bài viết này:
minh tuan_kiengiang (30-03-2012, 02:16 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 07:01 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Híc Anh định đánh em hả :2T-heocon-(7):




Mưa và tôi



Qua mùa gió lạnh chẳng còn chơi
Ngược đãi tâm can đọ với đời
Nước mắt rơi ra vò võ kể
Niềm đau vụn cả lão lùng khơi
Chờ ai mưa rách bên đồi nắng
Đợi kẻ lòng hoen giữa biển trời
Mến cảm đôi lời ta tựa bút
Đâu màng ngỏ thế lại thành quen


.KAT.


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 07:20 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Tựa cảnh
(Tặng anh B.P)


Khắc khoải trong đêm nỗng cả trời
Sương mờ gió tạc sắc quỳnh rơi
Thờ ơ sóng đánh phơi hò hẹn
Lấp lửng mưa phai ngẹn nửa vời
Nước cuộn ôm huyền trong biển lệ
Trăng bung vãi bạc giữa ngàn lời
Lòng ta nhặt vội muôn sầu đắng
Khẽ gọi tên ai cả một đời…

.KAT.
22/1/2010


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Kim Ánh Trăng cho bài viết này:
nguyenxuanhaihp (04-07-2011, 08:20 pm), kimdongad (27-03-2012, 10:54 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 07:21 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Bằng hữu


Trăng buồn héo úa cả vành say
Chỉ tại Vì Sao muốn đọa đày
Lá gẫy thương òa như chợt khóc
Mây tràn sắc bạc tựa ngừng bay
Tìm ai đủng đỉnh vào giông bão
Kiếm kẻ "hung hăng" lạc mấy ngày
Bạn hữu tình thân đau ngấu dạ
Trăng buồn héo úa cả vành say...


.KAT.


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 07:22 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Tình



Tình ấy tình hờ bao kẻ say
Ai đem rót mật chốn sầu này
Làm con mắt ướt nhèm sương khói
Lấp lối đi hoang chẳng thấy ngày


Những vần thơ héo ngã chỏng chơ
Chẳng muốn cho ai để thẫn thờ
Kẻ ở người đi về phía ấy
Ghìm đau năm tháng phải bơ vơ


Có ích gì đâu giọt lệ rơi
Mi xanh không giữ, đổ muôn đời
Vàng hoe con mắt bao sầu đắng!
Đau nhói tim nhau, dạ rối bời


Xuân vẫn là xuân của tháng năm
Trăng tròn trăng khuyết ngả nghiêng rằm
Chỏng chơ nằm đó chia hình dạng
Gọi nắng bung xòe giữa tối tăm.

HL


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Kim Ánh Trăng cho bài viết này:
nguyenxuanhaihp (04-07-2011, 08:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 07:23 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Ta là ác quỷ của làng thơ
Tiếng ấy xem ra vọng tới giờ
Có khó gì đâu người phải lạ
Cứ ôm trọn cả gắng mà mơ
...


Ừ thì ác quỷ của làng thơ
Ẩn chứa từ gian ý mập mờ
Chắc tại lòng thành sinh rắn độc
Về đây hằn học đến là khờ
...


Ta tà? Ta chẳng có gì nhưng...
Kẻ gọi là ngay mới đáng mừng
Bởi lẽ ông trời nay mải ngủ
Cho nên kẻ ác lại thành ngay


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Kim Ánh Trăng cho bài viết này:
Phương Đông (03-03-2010, 07:30 pm), nguyenxuanhaihp (04-07-2011, 08:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 07:27 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Giọt nắng

Hận thời gian để mà chi
Trăm năm duyên phận chắc gì đẹp xinh
Người đi bỏ lại mảnh tình
Còn ta giờ đã yên bình cõi tim!


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Kim Ánh Trăng cho bài viết này:
kimdongad (27-03-2012, 10:54 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 07:27 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Vu Vơ


Gió đang thổi tình ca xa mãi
Gửi tận nơi cô lái mắt sầu
Bay qua ngàn khúc sông sâu
Tìm về nơi nắng đã dầu giấc yêu!!!


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 07:28 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Lỡ nhịp
Gió tìm ai hỡi gió
Mà gió phải ngu ngơ
Gió tìm ai hỡi gió
Mà gió mãi ậm ờ

Thì ra gió tìm mây
Giữa dòng đời hằn học
Mây hờn nên mây khóc
Vương trên tà áo ai

Mây chỉ còn xuân chết
Mây chỉ còn đau thương
Qua mấy buổi chiều dâng
Con sóng như hối hả

Làm sao mà có thể
Vá lành cả thời gian
Làm sao mà có thể...
Khi lá đã lìa cành!

.KAT.


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 07:29 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Cơn mưa bình yên



Mưa buồn mưa rách bên hiên
Tí ta tí tách làm phiền nhân gian
Đêm dài tháng rộng ngút ngàn
Mưa làm biếng lắm cứ tan vào đời

Xa xa vọng khúc ru ời
Í a, a í tiếng đời ngâm thơ
Mây rơi mà cứ thẫn thờ
Cứ mang rét buốt ngẩn ngơ hết lời...!

"Thị Bùm" nay chẳng đi chơi
Nhớ chàng nên thị ngủ dài cả đêm

.KAT.


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2010, 07:35 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Anh và em


Em bảo anh đầu to
Anh trả lời rằng anh đầu nhỏ
Ừ thì thôi rằng em đầu nhỏ
Nhường lại anh đầu to

Em bảo anh, anh quá mộng mơ
Anh trả lời em còn hơn nhé
Ừ thì em còn bé
Nên phải kém anh thôi ...

Em bảo anh thơ anh sao buồn quá
Anh trả lời thơ em có kém chi
Ừ thì em nhận kém
Còn nhường anh là được chứ gì ?

Em bảo anh... Thời gian đang trôi
Anh trả lời... ừ nhỉ
Rồi lặng im không nói
Hai đứa đứng lặng nhìn


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Kim Ánh Trăng cho bài viết này:
nguyenxuanhaihp (04-07-2011, 08:26 pm), kimdongad (27-03-2012, 10:55 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 04-03-2010, 04:55 pm 
Nguyễn Minh Quang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-02-2010, 07:44 pm
Lần ghé thăm trước: 23-05-2011, 04:13 pm
Bài viết: 211
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn:
47 lần trong 26 bài viết
 
CẢM ƠN

Cảm ơn bạn đã ghé thăm
Thi đàn tình bạn thêm gần mến thương
Bài thơ MƯA lại vấn vương
Càng thêm phong phú trên đường thi ca
Chúc bạn sức khỏe dồi dào
Bút thơ sung sức ngọt ngào tình quê !


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Minh Quang cho bài viết này:
Kim Ánh Trăng (07-03-2010, 11:45 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 07-03-2010, 11:46 am 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Tình trong ảo mộng
Gửi B.P

Ai đi trong nắng sớm
Giọt sương đọng ướt khóe mi
Tôi thương
Mảnh tình rất vội
Gom thời gian giây phút ngọt ngào
"Đời ta như biển cát, lá rơi xạc xào" *
Trong ảo mộng hai thời gian lỗi nhịp

Có thể
Ừ...
Chỉ là có thể thôi!
Cuộc đời
Gắn chặt
Với hai từ "Ảo mộng"
Quằn quại nhớ thương mà không cần thực thể
Chỉ là một cái tôi, một con dốc cuộc đời!

Mộng

* Ý thơ "Mưa về biển cát" - Thơ Đông Hòa


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 07-03-2010, 12:01 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
************


Sửa lần cuối bởi Kim Ánh Trăng vào ngày 12-05-2012, 01:46 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 07-03-2010, 12:06 pm 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 
Tạm Biệt Forum Nhật Hạ
Tạm biệt niềm tin online

( Bài thơ cuối cùng)




Tạm Biệt Forum Nhật Hạ
Tạm biệt ảo mộng online
Lãng quên thôi giữa tháng ngày chật chội
Ta giết tình ta
Niềm tin
Và nhiệt huyết
Chẳng là gì đâu trong thế giới vô tình
Những đứa con ngoan
Về với địa đàng
Xin đừng nhớ dáng hình bà mẹ
Cánh cửa rộng biến mình thành nhỏ bé
Khi chính ta
Đang giết chết tình ta!
Linh hồn ai
Xây đắp những mái nhà
Tội nghiệp lắm...
Biết đau mà bất lực!
Nắm rơm khô ngủ chìm trong hồi ức
Lửa bắt rồi mới mơ ước tự do
Khi sức nóng vò tất cả thành tro
Giây phút đó
Mới biết mình tuyệt vọng



Đời người
Gặp ngỡ rồi chia ly
Lưu luyến kia cũng chỉ là lưu luyến
Có thế
Một ngày không quên…
Hai ngày vẫn nhớ!
Dòng thời gian trôi chắc chắn lu mờ…
Ai còn gọi tên ta?
Khi tất cả đã sâu vào quên lãng !
Nhưng... khi mặt trời ló rạng!
Ai đoán được tương lai ?
Biết đâu ta vẫn miệt mài
Đi tìm hình bóng họ
Họ vẫn vì ta mà lo lắng ?
Cô bé khờ còn sống giữa “ngày xưa”...



Lòng ta giờ chất chứa đam mê
Cũng phải nói ra hai từ “tạm biệt”
Đời người nhỏ bé
Ta vô cùng nhỏ bé
Cánh cửa địa đàng chẳng chứa hết tình ta!

HL
 ! Phương Đông đã viết:
:((


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Kim Ánh Trăng cho bài viết này:
Phương Đông (07-03-2010, 02:00 pm), thotoichutuankiet (13-02-2012, 07:50 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Gió tình - Thơ Kim Ánh Trăng
Gửi bàiĐã gửi: 18-05-2011, 10:17 am 
Kim Ánh Trăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-12-2009, 06:26 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 10:16 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 145
Đến từ: Núi mặt trời
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 379 lần
Được cảm ơn:
427 lần trong 119 bài viết
 

Chiều mưa và nỗi nhớ



Cơn mưa nào rơi vội cuối chiều nay,
mang nhớ thương chan hòa cùng dĩ vãng
con phố đông dòng người qua hối hả
vội vã gì cho ướt cả chiều thu ?

Người từng bảo sâu trong mỗi phút giây
cơn mưa khóc, khóc cho từng số phận.
có lẽ đúng rồi, mưa mang về nỗi nhớ !
một thoáng buồn đủ ướp lạnh trái tim...



Hình ảnh


Người đã đi qua,
hết mấy mùa mưa

có mang theo chiều xưa và nỗi nhớ?
phải chăng?
người đã quên, còn ta...
vẫn nợ

mưa thấy
nên buồn
một chút mà thôi.

Ta vẫn đi một mình,
phía dưới triền mưa

tiếng thu rơi từng cơn thổn thức
giọt mưa nào
làm hồn ta rạo rực

nhớ hoài người ơi...!


Hoa ly


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Kim Ánh Trăng cho bài viết này:
thotoichutuankiet (09-02-2012, 07:51 pm), kimdongad (27-03-2012, 10:56 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 85 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.305s | 95 Queries | GZIP : Off ]