Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 763 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2011, 12:01 am 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 

GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG


Hình ảnh

Mừng cho nhau khi được còn gặp mặt
Quỳnh hoa còn tỏa hương ngát đêm nay
Vân du theo từng đám nhỏ mây bay
Thêm kỷ niệm cho những ngày rong ruổi
Tuổi trời thêm nặng, xin đừng tiếc nuối
Đời vô vị ta mong mỏi mà chi....!

05022011
Hàn Khiết Tâm


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (05-02-2011, 07:17 am), Bằng Lăng (05-02-2011, 05:56 pm), Kevin.Nguyen (20-02-2011, 08:53 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2011, 12:28 pm 
Tường Vi
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 31-08-2009, 08:52 am
Lần ghé thăm trước: 23-03-2012, 08:19 am
Bài viết: 515
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 6954 lần
Được cảm ơn:
1451 lần trong 321 bài viết
 
Hình ảnh


CHỊ EM VÀO XUÂN

Chị em tíu tít vào xuân
Tay đan tay nắm lựa vần kết thơ
Kìa ai trước ngõ đợi chờ
Phải chàng thi sĩ mộng mơ năm nào
Mai vàng trong nắng lao xao
Nhớ thương trông ngóng nhành đào phương xa
Đóa xuân ươm nụ ngọc ngà
Chị em ríu rít mình qua giao thừa…

Tường Vi
05.02.2011

Kính tặng chị Trần Thị Lợi, chị Bằng Lăng, chị Minh Tâm, Hàn Khiết Tâm cùng tất cả chị em trong vườn thơ VN Thi đàn!

Mến chúc HKT một năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và thành công! Mãi xinh xắn, dễ thương và thật nhiều sáng tác hay em nhé!


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Tường Vi cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (05-02-2011, 01:24 pm), Bằng Lăng (05-02-2011, 05:55 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2011, 03:20 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
Anh đi rồi không còn ai vuốt tóc
Anh đi rồi em trằn trọc từng đêm
Không còn ai ru em giấc ngủ êm
Không còn ai trao êm đềm, nồng mặn
Xa cách nhau thời gian không còn ngắn
Nỗi đợi chờ - sự lo lắng đầy vơi
Bữa cơm chiều chẳng ai đợi, ai mời
Bữa điểm tâm không còn lời thúc giục
Tim mỏi mệt đập từng hồi đau nhức.
Nỗi nhớ này, nó rất thực người ơi!

05022011
Hàn Khiết Tâm


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
Bằng Lăng (05-02-2011, 05:55 pm), phanhoacan (05-02-2011, 06:20 pm), Nhật Quỳnh (05-02-2011, 11:27 pm), NGỌC THUẦN (06-02-2011, 12:03 am), Nguyễn Văn Hợp (10-02-2011, 09:38 pm), Thu Hà (19-02-2011, 08:22 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2011, 08:04 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:01 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13401 lần trong 3515 bài viết
 
Gửi HKT

Chủng tử NHỚ ắp đầy trong Tạng thức
Đã dễ gì tìm đến sự QUÊN!
Nhưng em ơi! Giữ tĩnh lặng tâm Thiền
Thì cuộc sống sẽ an nhiên được đó.
Hãy để mặc cho vầng trăng sẻ nửa
Phần gối mềm, phần theo bóng người thương
Nỗi nhớ nhung cũng rất "vô thường"
Xin chớ để tình vương thành sầu muộn.
Biến nỗi nhớ thành tình thương vô hạn
Nửa vầng trăng ấp ủ thơ ngây
Để tình thương dàn trải tháng ngày
Đem sắc tím phủ đầy gối chiếc
Em hãy biến nỗi sầu ly biệt
Thành niềm tin, hy vọng ở ngày mai
Tình yêu theo tháng rộng năm dài
Càng cháy bỏng khi người thương trở lại.
BXP


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
Nhật Quỳnh (05-02-2011, 11:28 pm), NGỌC THUẦN (06-02-2011, 12:04 am), Hàn Khiết Tâm (10-02-2011, 03:52 pm), Nguyễn Văn Hợp (10-02-2011, 09:38 pm), Bằng Lăng (19-02-2011, 07:25 am), Thu Hà (19-02-2011, 08:22 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 10-02-2011, 08:41 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:01 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13401 lần trong 3515 bài viết
 
Gửi HKT
Cảm ơn muội đã tới thăm, tặng muội bài thơ:
MUỐN THOÁT LUÂN HỒI

Vui quá! Hôm nay gặp Khiết Tâm
Niềm tin Phật Pháp bỗng nâng tầm
Được lời Như Bạch - lòng thêm sáng
Nhớ hiệu Phúc Long - dạ chẳng lầm
Đường Bát chánh bền chân bước tới
Nẻo Kim Cương vững trí rènTÂM
Sáu đường chẳng chịu luân hồi mãi
Giải thoát quyết lòng biệt cõi âm.
BXP


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (10-02-2011, 09:39 pm), Hàn Khiết Tâm (11-02-2011, 07:37 pm), NGỌC THUẦN (19-02-2011, 06:59 am), Bằng Lăng (19-02-2011, 07:25 am), Thu Hà (19-02-2011, 08:22 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-02-2011, 01:50 pm 
HamYen
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2010, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 24-07-2011, 09:52 am
Bài viết: 116
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 237 lần
Được cảm ơn:
323 lần trong 106 bài viết
 
Hình ảnh

Hàn Khiết Tâm ơi ăn tết có vui không ?

Hồng hoa gửi tặng bạn hiền
Nhớ tình tri ngộ hàn huyên hôm nào
Mong cho bạn mãi ngạt ngào
Như hoa hồng thắm tràn đầy ý thơ .

HY


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn HamYen cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (14-02-2011, 08:39 pm), NGỌC THUẦN (19-02-2011, 07:00 am), Bằng Lăng (19-02-2011, 07:25 am), Thu Hà (19-02-2011, 08:21 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-02-2011, 08:43 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
Hình ảnh

Hàn Khiết Tâm ơi ăn tết có vui không ?

Hồng hoa gửi tặng bạn hiền
Nhớ tình tri ngộ hàn huyên hôm nào
Mong cho bạn mãi ngạt ngào
Như hoa hồng thắm tràn đầy ý thơ .

HY

Nàng cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Có những lúc nhớ Yên, Tâm không biết tìm bạn ở đâu, hic. Nàng đón Tết thế nào, vui không? Mình cũng tạm ổn bạn ạ. Chúc Yên luôn vui và hạnh phúc!

Nhận đóa hoa lòng - ngân ngấn lệ
Tình người sâu đậm những đam mê
Mà Tâm sao mãi phiêu bồng lạc
Cuối nẻo Vô Thường lắm ủ ê.

14022011
HKT


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (19-02-2011, 07:00 am), Bằng Lăng (19-02-2011, 07:25 am), Thu Hà (19-02-2011, 08:21 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-02-2011, 08:56 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
Người ơi! Em níu tay người
Những ngày xưa ấy, nụ cười còn đây
Mà ai bao nỡ cắt dây
Bí bầu đau ruột những ngày cùng nhau
Vườn thơ ai lạc lối vào
Mà giờ hoang lạnh nỗi đau nào bằng
Níu kéo giấc mộng dở dang
Mà như níu lại âm vang một thời
Người cam để lệ em rơi
Người cam nói tiếng xa rời hay sao?
Người cam nhìn thấy em đau
Người cam chịu cảnh xa nhau ... thật lòng?
Người ơi! Người có biết không!?
Xa nhau là nát cõi lòng trong nhau
Thời gian không thể phai màu
Bao nhiêu kỷ niệm ngạt ngào đôi ta
Xin người chớ vội chia xa
Xin người chớ để nhạt nhòa tim em.

14022011
Hàn Khiết Tâm



Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
Honglinh64 (18-02-2011, 10:41 am), NGỌC THUẦN (19-02-2011, 07:00 am), Bằng Lăng (19-02-2011, 07:25 am), Thu Hà (19-02-2011, 08:21 pm), Nguyễn Lưu Hoa (01-03-2011, 09:13 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2011, 08:29 am 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:01 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13401 lần trong 3515 bài viết
 
Hình ảnh
TẶNG KHIẾT TÂM

Khiết Tâm! Em có nhớ không?
Mùa xuân Di Lặc - Chuyện Ông PHẬT cười....
Bụng ÔNG chứa mọi chuyện đời
Dở, hay.... ÔNG vẫn tươi cười hả hê.
Anh tìm được cái CHÂN QUÊ
Áo anh khi đã đầm đìa mồ hôi....
Tặng em một đoá hoa tươi
Anh luôn Biết Đủ - Nhớ lời PHẬT răn....
Chìm trong biển khổ trầm luân
Theo đường Giải thoát....bằng chân của mình
Tam Vô Lậu Học....trí minh
Một giây không thể để mình chìm mê!
BXP
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (18-02-2011, 12:57 pm), NGỌC THUẦN (19-02-2011, 07:00 am), Bằng Lăng (19-02-2011, 07:24 am), Thu Hà (19-02-2011, 08:21 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2011, 12:57 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
THẸN LÒNG

Thẹn lòng chưa đến Chùa hương
Chưa qua Suối Yến chưa vương mây chiều
Chưa bày tỏ được đôi điều
Với người con gái tôi yêu chốn nay

Chưa cùng ai ngát hương say
Chưa lên Lế hội chùa này Hương Sơn
Chưa xem Bến Đục đá mòn
Bến Trong soi bóng nước non điệp trùng

Chưa bên em sánh bước chung
Chưa xem Đụn gạo, chưa rung Cây vàng
Chưa cùng ai phút ngơ ngàng
Núi Cô, Núi Cậu Thiên đàng Cõi tiên…

Chưa cùng lạy Phật cầu duyên
Chưa cùng “Đệ nhất Nam thiên” Cung trời



Hồng Lĩnh


Vì Anh ....

Đâu cần về hội chùa Hương
Lòng anh mới tỏ lời thương với nàng
Đâu cần giây phút ngơ ngàng
Lòng anh mới tỏ với nàng lời thương.

Em chờ anh, khách thập phương
Sao anh nỡ để chùa Hương muộn màng
Xuân phai má thắm lỡ làng
Bao nhiêu nhung nhớ ngỡ ngàng môi em....

Bến Trong - Bến Đục ngày đêm...
Vẫn còn chờ đợi bóng chim cuối trời
Vì anh .... lãng khách kiếp người
Nên anh để lại bên đời giấc mơ....

Đợi chờ em kết thành thơ
Trong em bỗng dậy ngu ngơ nỗi buồn.

18022011

Hàn Khiết Tâm




Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (19-02-2011, 07:00 am), Bằng Lăng (19-02-2011, 07:24 am), Honglinh64 (19-02-2011, 09:15 am), Thu Hà (19-02-2011, 08:21 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-02-2011, 02:33 am 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
Hình ảnh
TẶNG KHIẾT TÂM

Khiết Tâm! Em có nhớ không?
Mùa xuân Di Lặc - Chuyện Ông PHẬT cười....
Bụng ÔNG chứa mọi chuyện đời
Dở, hay.... ÔNG vẫn tươi cười hả hê.
Anh tìm được cái CHÂN QUÊ
Áo anh khi đã đầm đìa mồ hôi....
Tặng em một đoá hoa tươi
Anh luôn Biết Đủ - Nhớ lời PHẬT răn....
Chìm trong biển khổ trầm luân
Theo đường Giải thoát....bằng chân của mình
Tam Vô Lậu Học....trí minh
Một giây không thể để mình chìm mê!
BXP
Hình ảnh


Vui quá vì có huynh thăm muội. Hihihihi.... Muội viết vài câu thăm huynh, mong huynh luôn tinh tấn trên con đường tu hoc, huynh nhé!

NGŨ PHẦN PHÁP THÂN HƯƠNG


Con đường tu học thênh thang
Xin người riêng giữ tâm an cho mình!
Từ bi ghi trọn vào tim
Ngũ Phần Pháp giữ mà tìm thoát mê
Giới Hương rộng lối đi về
Không tham, không quấy, không hề dã tâm
Định Hương cảnh bất loạn tâm
Không còn thiện ác mê lầm ai ơi!
Tuệ Hương tự tánh riêng người
Kính trên thương dưới xa rời chấp nê
Giải Thoát Hương, trọn mọi bề
Tạo vô ngại - tự tại niềm an vui
Giải Thoát Tri Kiến Hương ơi ....?
Làm thuyền Bát Nhã đưa người qua sông
Biển học ôi quả mênh mông
Bản Tâm thấu rõ hanh thông - Niết Bàn

19022011

Hàn Khiết Tâm


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (19-02-2011, 07:00 am), Bằng Lăng (19-02-2011, 07:24 am), Thu Hà (19-02-2011, 08:21 pm), Nguyễn Lưu Hoa (01-03-2011, 09:14 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-02-2011, 09:16 am 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 02:31 pm
Bài viết: 3909
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6291 lần
Được cảm ơn:
11478 lần trong 3400 bài viết
 
Vì Anh ....

Đâu cần về hội chùa Hương
Lòng anh mới tỏ lời thương với nàng
Đâu cần giây phút ngơ ngàng
Lòng anh mới tỏ với nàng lời thương.

Em chờ anh, khách thập phương
Sao anh nỡ để chùa Hương muộn màng
Xuân phai má thắm lỡ làng
Bao nhiêu nhung nhớ ngỡ ngàng môi em....

Bến Trong - Bến Đục ngày đêm...
Vẫn còn chờ đợi bóng chim cuối trời
Vì anh .... lãng khách kiếp người
Nên anh để lại bên đời giấc mơ....

Đợi chờ em kết thành thơ
Trong em bỗng dậy ngu ngơ nỗi buồn.

18022011

Hàn Khiết Tâm

VẪN ĐẾN...

Bởi vì chưa đến Chùa Hương
Nên anh chưa nói lời thương với nàng
Bởi vì chưa thấy Cây Vàng
Nên anh chưa nói với nàng lời thương

Anh chờ đến hội Chùa Hương
Thì anh mới nói lời thương với nàng
Dẫu tình có chút muộn màng
Thì anh vẫn đến cùng nàng Chùa Hương

Để cùng thắp một nén hương
Nói lời nồng ấm yêu thương cùng nàng
Rồi thăm Cây Bạc, Cây Vàng
Thoa Bầu Sữa Mẹ nhẹ nhàng mến yêu

Để cùng Du khách sớm chiều
Cùng em cầu Phật dệt điều ước mong
Cùng em vui chốn Tiên bồng
Cho hai ta thoả nỗi lòng yêu thương
Hồng Lĩnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (19-02-2011, 06:16 pm), Thu Hà (19-02-2011, 08:21 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-02-2011, 06:55 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
Hình ảnh

THẬT KHÔNG....?

Đôi mái đầu, đôi nén hương
Cùng nhau quì dưới Phật đường thầm xin
Chứng tri cho chuyện đôi mình
Trăm năm vẹn giữ chung tình cho nhau

Xin anh ủ ấm niềm đau
Dành riêng em nụ môi trao nồng nàn
Ấp yêu duyên phận lỡ làng
Trao em nắng ấm muộn màng riêng em

Anh có biết, đêm từng đêm
Tên anh em gọi trong niềm nhớ mong
Sợ người thay dạ đổi lòng
Sợ người đen trắng - sẽ không còn gì....

Biết rồi mai, người sẽ đi
Biết rồi duyên phận chia ly muộn sầu
Biết rồi ai sẽ qua cầu
Biết rồi em mãi ôm câu đợi chờ....

Gặp chi như một giấc mơ
Gặp chi em phải thẫn thờ người ơi
Gặp chi ánh mắt đẹp ngời
Gặp chi một nụ cười tươi lịm hồn

Vẫn còn đọng những nụ hôn
Vẫn còn ấm áp những vòng tay yêu
Vẫn còn khắc khoải từng chiều
Vẫn còn kỷ niệm trăm điều đổi trao

Dù mai có phải xa nhau
Xin anh giữ lại mộng đầu trinh nguyên
Cho em đau đáu niềm riêng
Tình em trọn vẹn trái tim của người.

Đau lòng nhau lắm người ơi!

19022011
Hàn Khiết Tâm





Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
Thu Hà (19-02-2011, 08:20 pm), Honglinh64 (19-02-2011, 08:37 pm), Nguyễn Lưu Hoa (01-03-2011, 09:14 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-02-2011, 08:28 pm 
Thu Hà
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 13-12-2009, 07:53 am
Lần ghé thăm trước: 26-10-2011, 04:14 pm
Bài viết: 11
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 55 lần
Được cảm ơn:
42 lần trong 9 bài viết
 
Hình ảnh

Chị Thu Hà ghé thăm Khiết Tâm, mến chúc em luôn mãi nét xinh xắn dễ thương ngoài đời và cả trong thơ!


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Thu Hà cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (20-02-2011, 05:09 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-02-2011, 05:02 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
Gởi đến TAM THI NHẤT MỆNH lời chào trân quý!

Đọc những dòng giới thiệu về Tam Hữu, tôi thật không kềm được nước mắt. Tôi yếu đuối quá nhỉ! Xin các bạn mãi vững tin vào những điều kỳ diệu của cuộc đời và mãi trao đời những đóa hoa tuyêt vời như chính các bạn vậy. Hãy tin rằng, bên các bạn luôn mãi có những tình bạn đồng hành để đón nhận và chia sẻ cùng các bạn những vui buồn của cuộc sống.[/align]

TAM THI NHẤT MỆNH

Muôn dòng khao khát cháy nguồn mơ
Đập vỡ đau thương, xóa bến bờ…
Tình phụ trăm năm sầu đóng khối
Duyên nồng một thủa đắng thành thơ.
Tháng ngày bão táp còn vương nợ
Đâu trải phong trần vẫn tưởng tơ
Gánh nghiệp ngàn thu – chua cái mệnh
Tim vàng bông cúc, bóng thơm tho.
HTT


TẶNG TAM HỮU

Ba trái tim son thắm mộng mơ
Trang thơ xanh mướt nối đôi bờ
Trao bao ước vọng vào câu chữ
Gởi những ưu tư nặng khối thơ
Năm tháng dệt thành bao mộng đẹp
Cuộc đời đan nối những tương tơ
Nào ai thấu được thiện - chân - mỹ
Đẹp mãi trong tôi những ngẩn ngơ.

Hàn Khiết Tâm


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
Thu Hà (21-02-2011, 08:48 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-02-2011, 01:07 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
Hình ảnh

Chị Thu Hà ghé thăm Khiết Tâm, mến chúc em luôn mãi nét xinh xắn dễ thương ngoài đời và cả trong thơ!


Sông Thu chảy thật hiền hòa
Người thơ ôi! Nét nết na, mỹ miều
Trao nhau nồng ấm lời yêu
Em như say giữa những điều thân thương


Khiết Tâm kính chào chị Thu Hà! Em cám ơn chị rất nhiều! Mong chị thường xuyên ghé thăm em để lấp đầy khoảng trống tim em, chị nhé!


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
Thu Hà (21-02-2011, 08:48 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-02-2011, 04:27 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
TÂM SỰ GỞI RIÊNG NGƯỜI

Hình ảnh

Em yêu anh lắm anh ơi!
Mà sao cam chịu chơi vơi nỗi sầu
Đôi mình rồi sẽ về đâu...?
Khi không còn nữa bên nhau những ngày
Người yêu ơi! Những chua cay
Em xin góp lại cho đầy nhớ nhung
Đường tình chẳng thể đi cùng
Em đành gởi mộng vào mông lung buồn....
Giọt châu chẳng chịu ngừng tuôn
Rửa trôi cho hết tơ vương cõi trần
Hãy dìu em, nhẹ bước chân
Cho em ân ái một lần rồi thôi....

Xin người yêu mãi anh tôi!
Đừng trao đau khổ cho người tôi yêu
Xin người hãy mãi yêu chiều
Trái tim anh ấy nhiều điều âu lo
Xin người ủ ấm giấc mơ
Giữ riêng anh ấy câu thơ một thời

Đêm đêm đốt nến chong trời
Thành tâm tôi nguyện trọn đời riêng ai.
Giữ dùm tôi những tháng ngày
Yêu đương đã lỡ làng say mất rồi.

Em còn yêu lắm người ơi!
Khi nào lỡ bước......người ơi cứ về!

21022011
Hàn Khiết Tâm


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
Honglinh64 (21-02-2011, 05:57 pm), Thu Hà (21-02-2011, 08:47 pm), Nguyễn Lưu Hoa (01-03-2011, 09:17 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-02-2011, 06:09 pm 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 02:31 pm
Bài viết: 3909
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6291 lần
Được cảm ơn:
11478 lần trong 3400 bài viết
 
THẬT KHÔNG....?

Đôi mái đầu, đôi nén hương
Cùng nhau quì dưới Phật đường thầm xin
Chứng tri cho chuyện đôi mình
Trăm năm vẹn giữ chung tình cho nhau

Xin anh ủ ấm niềm đau
Dành riêng em nụ môi trao nồng nàn
Ấp yêu duyên phận lỡ làng
Trao em nắng ấm muộn màng riêng em

Anh có biết, đêm từng đêm
Tên anh em gọi trong niềm nhớ mong
Sợ người thay dạ đổi lòng
Sợ người đen trắng - sẽ không còn gì....

Biết rồi mai, người sẽ đi
Biết rồi duyên phận chia ly muộn sầu
Biết rồi ai sẽ qua cầu
Biết rồi em mãi ôm câu đợi chờ....

Gặp chi như một giấc mơ
Gặp chi em phải thẫn thờ người ơi
Gặp chi ánh mắt đẹp ngời
Gặp chi một nụ cười tươi lịm hồn

Vẫn còn đọng những nụ hôn
Vẫn còn ấm áp những vòng tay yêu
Vẫn còn khắc khoải từng chiều
Vẫn còn kỷ niệm trăm điều đổi trao

Dù mai có phải xa nhau
Xin anh giữ lại mộng đầu trinh nguyên
Cho em đau đáu niềm riêng
Tình em trọn vẹn trái tim của người.

Đau lòng nhau lắm người ơi!

19022011
Hàn Khiết Tâm

CHẮC RỒI...

Đau lòng nhau lắm người ơi
Nghe em tâm sự thề bồi anh thương
Tình này một hẹn nặng vương
Lòng anh xin nguyện trọn đường cùng em

Dặn lòng đêm lại từng đêm
Bên em nồng ấm môi mềm trao nhau
Biết rằng nước chảy qua cầu
Lòng anh vẫn giữ trọn câu thề nguyền

Mai kia bến có lạc thuyền
Thì anh vẫn giữ lời nguyền hai ta
Đêm nay trăng sáng ngọc ngà
Lòng anh lại nhớ người xa phương nào

Một mình gối mộng nôn nao
Gửi theo mây gió tình vào thăm em
Nhớ em anh nhơ từng đêm...
Chắc rồi sớm muôn một đêm anh về

Anh về vui với đam mê

Hồng Lĩnh


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (22-02-2011, 10:36 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-02-2011, 08:34 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:01 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 4008
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4896 lần
Được cảm ơn:
13401 lần trong 3515 bài viết
 
GỬI HÀN KHIẾT TÂM

Thơ em khơi lửa con tim
Khiến bao người cứ muốn tìm đến đây
Tình em trải rộng tháng ngày
Hồn xuân phơi phới trần đầy nét yêu
Gọi hoàng hôn tím bóng chiều,
Để tình thi hữu thêm nhiều tri âm,
Hôm nay anh đến thăm Tâm
Chúc em vui khoẻ BA TÂM giữ gìn.
PHÁT TÂM đã nguyện đi lên
TRỤ TÂM cho vững, trí bền SỬA TÂM.
Mong sao thoát khỏi đường LUÂN....
Được điều GIẢI THOÁT theo chân PHẬT ĐÀ.
BXP


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
Thu Hà (21-02-2011, 08:48 pm), Hàn Khiết Tâm (22-02-2011, 10:36 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 25-02-2011, 01:49 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
Hình ảnh

Em rao bán nửa vầng trăng khuyết
Và nửa kia xin gởi tặng người
Nơi ấy ba sao còn mãi đợi
Mà người sao .....mãi cứ chơi vơi

Người có trở về thu trước không?
Hãy tìm giúp chút nắng tươi hồng
Tô lên môi đã không còn thắm
Sưởi ấm cho tim khi gió đông....

Lời thề năm cũ đã phôi pha
Trăng khuyết còn đâu những ngọc ngà
Ai nỡ xé tan bao kỷ niệm
Dẫm chà lên ký ức ngày qua

Em cúi xin người khôn níu lại
Chút tình bé nhỏ có là bao
Bên người hạnh phúc đang chào đón
Cứ bước người ơi... chớ nghẹn ngào!

Em về giết trọn những hồn thơ
Anh cưới ai rồi em ngẩn ngơ
Em sẽ không ngồi bên của sổ
Không làm thơ nữa ... chẳng ai chờ!

25022011
Hàn Khiết Tâm



Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
P.M.T (25-02-2011, 03:46 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 25-02-2011, 03:50 pm 
P.M.T
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-12-2010, 01:40 pm
Lần ghé thăm trước: 26-03-2012, 03:43 pm
Bài viết: 45
Đến từ: Vietnam
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn:
125 lần trong 38 bài viết
 
.

Xuân trở lại

Trời cao đã sắp bày hai nửa
Se giấc Châu trần lại bến xưa
Mai rừng thầm nở ngày sương giá
Mắt ngọc thôi buồn đêm gió mưa
Hiện kiếp trôi qua thời cát bụi
Phận sau giử vẹn tuổi giao mùa
Nghe xuân trở lại vòng tay ấm
Ta sẽ dìu em tắm nắng thưa.

.


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn P.M.T cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (28-02-2011, 06:59 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-02-2011, 07:08 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
Anh ơi! Nửa vầng trăng khuyết
Đã không vẹn toàn mặt Nguyệt
Để tình chênh vênh cõi nhớ
Để đời lạnh như đáy huyệt

Bớt yêu... ai có thể làm
Ái tình ai thoát chữ tham
Xin người ra đi cứ thể
Trách hờn chi nát chữ tâm

Ai đưa em về chốn cũ
Ngửa mặt tìm nửa vầng trăng
Ai làm tim em héo rũ
Để đời mất nẻo thăng bằng

Dặn lòng không trách người đâu
Nguyện chỉ mình em ôm sầu
Thay anh em tròn hiếu đạo
Nghĩa - tình em lỡ nặng câu

Chúc anh luôn tròn hạnh phúc
Đường đời mãi mãi thênh thang
Phật đài riêng em phủ phục
Oan tình sao mãii đeo mang

28022011
Hàn Khiết Tâm


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-03-2011, 08:47 am 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
Trớ trêu duyên phận vì đâu
Ai gieo ngang trái cho nhau một đời?
Nhìn em rạng rỡ nụ cười
Mà ta chua xót không lời tả phân
Mong em duyên nợ rỡ ràng
Dầu ta gió bụi đường trần cũng cam
Còn đây một mảnh băng tâm
Xin ôm cho trọn xa xăm những ngày

Những ngày tha thiết không phai

01032011
Hàn Khiết Tâm


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
Tường Vi (03-03-2011, 11:16 pm), duyên an (05-03-2011, 02:40 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (06-03-2011, 09:17 pm), Nguyễn Đức Tùy (07-03-2011, 05:44 am), nhacsitrungchinh (16-03-2011, 05:39 am), nguyen son phuong (18-03-2011, 10:21 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-03-2011, 09:03 am 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 

Xuân trở lại

Trời cao đã sắp bày hai nửa
Se giấc Châu trần lại bến xưa
Mai rừng thầm nở ngày sương giá
Mắt ngọc thôi buồn đêm gió mưa
Hiện kiếp trôi qua thời cát bụi
Phận sau giử vẹn tuổi giao mùa
Nghe xuân trở lại vòng tay ấm
Ta sẽ dìu em tắm nắng thưa.

P.M.T


Vầng trăng ai xẻ làm hai nửa
Dõi bước phong trần theo dấu xưa
Mặt Nguyệt nửa cung ngơ ngẩn tiếc
Vầng Dương trọn vẹn trốn trong mưa
Hỏi người xa xứ lòng còn nhớ
Thầm vấn riêng ta tiếc những mùa
Có phải mộng tìm trong dĩ vãng
Người ơi! Ta khóc dưới song thưa....!

01032011
Hàn Khiết Tâm


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
Tường Vi (03-03-2011, 11:16 pm), duyên an (05-03-2011, 02:40 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (06-03-2011, 09:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (07-03-2011, 05:45 am), nhacsitrungchinh (16-03-2011, 05:40 am), nguyen son phuong (18-03-2011, 10:22 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2011, 12:44 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
CON THỎ CỦA MÁ
Thương tặng con gái Tịnh Châu

Con là con Thỏ,
Con Thỏ còn nhỏ
Con Thỏ dễ cưng
Hay nhảy lung tưng
Trong vòng tay má
Con là tất cả,
Trọn vẹn niềm vui
là nụ cười tươi
Là nguồn hạnh phúc!

03102010

Hàn Khiết Tâm


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
nga (03-03-2011, 04:07 pm), Tường Vi (03-03-2011, 11:16 pm), duyên an (05-03-2011, 02:39 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (06-03-2011, 09:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (07-03-2011, 05:45 am), nhacsitrungchinh (16-03-2011, 05:40 am), nguyen son phuong (18-03-2011, 10:23 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2011, 04:06 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Khi nãy chị gởi tạng đóa hoa
Mồng tám tháng ba của chúng ta
Gởi nhầm vườn của Hồng Lĩnh viết
Lâu quá không sang thăm hỏi nhau

Mấy lời cầu chúc em luôn gắng
Ngày lễ huy hoàng vui biết bao
Chúc em luôn khỏe làm thơ hay
Và luôn phơi phới mãi trong lòng

Chị Nga

Mới tập làm thơ 7 chữ đừng chê nha
Tập làm thơ chứ em mà cố gắng gì,hay quá trời
Hình ảnh
Chúc em nhiều hạnh phúc trong cuộc sống
Chúc em vui và tiến mãi nha


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (04-03-2011, 11:53 pm), duyên an (05-03-2011, 02:38 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (06-03-2011, 09:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (07-03-2011, 05:46 am), nguyen son phuong (18-03-2011, 10:23 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 763 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: tuyen450 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 3.080s | 98 Queries | GZIP : Off ]