Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 763 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 17-06-2011, 09:49 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:30 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 3998
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4874 lần
Được cảm ơn:
13362 lần trong 3505 bài viết
 

GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG


Hàn Khiết Tâm đã viết on :
THƠ ĐƯỜNG GIỎI ĐƯỢC CHẮC CÒN LÂU
.
Thơ Đường dể ợt khó gì đâu
Ấy thế mà sao ta nhức đầu
Kiếm được từ hay dăm câu chữ
Lại quên vần khó bốn hàng đầu
Bằng bằng trắc trắc sao cho khớp
Trắc trắc bằng bằng phải đúng câu
Chỉ nhắc ôi thôi lòng phát khiếp
Thơ Đường giỏi được chắc còn lâu
.
Nhật Quỳnh



Vào trang thơ Hàn Khiết tâm, NQ đọc được thơ Đường của cháu Phong Trần, cháu Hàn Khiết Tâm, bạn Hồng Lĩnh, Anh Bùi Xuân phượng... thấy hay quá Nhật Quỳnh cố động não viết một bài thơ Đường không biết có đúng không, gì mà khó quá, phải đối phải niêm đúng luật thật nhức đầu.
.
Mẹ Quỳnh thật tuyệt vời! Con còn phải theo mẹ xách dép thôi. Hic ! [ Hình ảnh ]

Tập tành gần chết được gì đâu
Cứu cứu nghiên nghiên đau cả đầu
Bà Huyện học hoài mà chẳng thấu
Tam Nguyên vấn mãi hiểu gì đâu
Cũng mong cho đạt bài thơ ấy
Mà viết chẳng thành chữ với câu
Thôi nhé từ nay xin bái biệt
Đành về đi nhậu chốn cao lâu

17062011
Hàn Khiết Tâm


CHẲNG KHÓ ĐÂU?

Gắng tập, Tâm ơi! Chẳng khó đâu
Có gì nà cứ bảo đau đầu?
Hãy kêu cụ Khuyến niêm đừng dấu!
Hoặc réo bà Hương luật để đâu?
Chịu khó so đo sẽ chuẩn đối
Kiên trì gò ghép cũng thành câu
"Có công mài sắt..." - đời là thế
Đạt chuẩn Luật Đường cũng chẳng lâu!

BXP 17.06/2011


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
nga (17-06-2011, 11:27 pm), Nhật Quỳnh (17-06-2011, 11:53 pm), duyên an (18-06-2011, 09:03 am), Hàn Khiết Tâm (18-06-2011, 10:57 am), Trần Thị Lợi (18-06-2011, 11:47 am), Phong Trần (18-06-2011, 03:14 pm), nguyen son phuong (21-06-2011, 11:54 am), Hồng Minh (21-06-2011, 12:39 pm), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:32 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:54 am), Mùa đông (23-09-2011, 09:58 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 18-06-2011, 10:57 am 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7371 lần trong 2029 bài viết
 
THƯƠNG TẶNG CHỊ NGA

Em về thăm chị,
Lối nhỏ hôm nay,
Nhẹ nhàng lá bay
Dịu dàng lọn tóc
Tình tròn một vốc
Trong nụ môi nghiêng
Dáng nhỏ ngoan hiền
Mắt buồn xa thẳm
Niềm vui nồng ấm
Dâng chị hai tay
Mong đến ngàn ngày
Chị em hạnh phúc
Cõi đời hư thực
Lạc lới vô thường
Chị rộng tình thương
Dâng đời nguồn sống
Vui trong hy vọng
Dào dạt tình đời
Em muốn trao lời
Em yêu chị lắm!

18062011
Hàn Khiết Tâm



Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (18-06-2011, 11:48 am), duyên an (18-06-2011, 02:13 pm), Phong Trần (18-06-2011, 03:14 pm), nguyen son phuong (21-06-2011, 11:54 am), Hồng Minh (21-06-2011, 12:39 pm), nga (19-07-2011, 12:46 pm), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:32 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:08 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:54 am), Mùa đông (23-09-2011, 09:58 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 18-06-2011, 11:55 am 
Trần Thị Lợi
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-05-2010, 08:12 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 06:24 pm
Tuổi: 63
Bài viết: 10048
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 27736 lần
Được cảm ơn:
20544 lần trong 7485 bài viết
 
GỬI HÀN KHIẾT TÂM
Dư hương góp lại đã nhiều
Giao lưu thơ với bao nhiêu vùng miền
Từ bi niệm Phật thường xuyên
Lòng thành thấu cửu trùng thiên trọn đời
Trần Thị Lợi


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Trần Thị Lợi cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (18-06-2011, 12:42 pm), duyên an (18-06-2011, 02:13 pm), Phong Trần (18-06-2011, 03:14 pm), nguyen son phuong (21-06-2011, 11:54 am), Hồng Minh (21-06-2011, 12:39 pm), nga (19-07-2011, 12:45 pm), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:32 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:54 am), Mùa đông (23-09-2011, 09:58 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 18-06-2011, 12:53 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7371 lần trong 2029 bài viết
 
GỬI HÀN KHIẾT TÂM

Dư hương góp lại đã nhiều
Giao lưu thơ với bao nhiêu vùng miền
Từ bi niệm Phật thường xuyên
Lòng thành thấu cửu trùng thiên trọn đời

Trần Thị Lợi


CON CHÀO CÔ LỢI

Được cô thăm hỏi trao lời
Dặn dò nhân nghĩa cuộc đời dồi trao
Ân tình sâu nặng biết bao
Con xin gắng giữ, ghi vào tận tim
Chỉ mong đời chảy ngoan hiền
Cho bao đau khổ trôi miền xa xăm

Kính lời con xin hỏi thăm
Mong cô vui vẻ, thân tâm an nhàn
Vườn thơ rộng bước thênh thang
Ươm bao mầm sống dịu dàng tương lai.

Mong cô sức khỏe dẻo dai!

18062011
Hàn Khiết Tâm


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
duyên an (18-06-2011, 02:13 pm), Phong Trần (18-06-2011, 03:14 pm), Nguyễn Đức Tùy (20-06-2011, 02:42 pm), nguyen son phuong (21-06-2011, 11:54 am), Hồng Minh (21-06-2011, 12:39 pm), nga (19-07-2011, 12:45 pm), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:32 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:09 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:54 am), Mùa đông (23-09-2011, 09:58 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 20-06-2011, 04:07 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7371 lần trong 2029 bài viết
 
Chiều buồn ra đứng ngóng bên sông
Rát buốt con tim chuyện của lòng
Thuyền cũ đã rời xa bến mộng
Người ơi! Ta vẫn mãi hoài mong.

Người đến làm chi, trao chữ yêu
Mà nguồn yêu chứa ngậm ngùi nhiều
Đắng cay để trói đôi tròng mắt
Sâu thẳm giọt sầu bao hắt hiu.

Lạc bước phiêu linh xa mịt nào
Buốt đau quay quắt cõi trần lao
Kẻ đi có biết người nơi ấy?
Trầm mặc trong từng đêm nhớ nhau!?

Chiều nay ta nhận tin nơi xa
Cánh nhạn ngày mai trở lại nhà
Cùng với người ta nơi xứ lạ....
Bao nhiêu mong đợi nát trong ta.

20062011
Hàn Khiết Tâm










Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
TTT (20-06-2011, 05:21 pm), nguyen son phuong (21-06-2011, 11:53 am), Hồng Minh (21-06-2011, 12:39 pm), duyên an (21-06-2011, 12:58 pm), nga (19-07-2011, 12:45 pm), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:32 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:09 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:54 am), Mùa đông (23-09-2011, 09:58 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 21-06-2011, 10:32 am 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1464
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15533 lần
Được cảm ơn:
8905 lần trong 1439 bài viết
 
Chiều buông chuông vọng xa xăm
Vẳng trong tiếng đợi trầm trầm hồn ai
Nẻo về nay đã chia hai
Ai gieo cách biệt đắng cay muôn phần

20062011
Hàn Khiết Tâm


TÌNH BUỒN

Xa xa tiếng vọng chuông chùa
Hồn ai tê tái suốt mùa tương tư

Lụy trần nếm trải thừa dư
Để duyên hờn tủi đến từ hư hao

Nhạt phai môi thắm má đào
Tóc bay sợi rối đổi màu thời gian

Rung dây phím lạc cung đàn
Như chuông ngân những lời than vô tình

Buông tay rớt vỡ bóng hình
Nát tan đậu xuống cánh Quỳnh đêm sâu.

DA

DA tập làm thơ tình buồn như HKT mà sao nghe ko rung động chút nào
HKT đọc đỡ buồn nha.


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (21-06-2011, 11:14 am), nguyen son phuong (21-06-2011, 11:53 am), Hồng Minh (21-06-2011, 12:39 pm), nga (19-07-2011, 12:45 pm), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:32 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:09 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:54 am), Mùa đông (23-09-2011, 09:58 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 21-06-2011, 12:20 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7371 lần trong 2029 bài viết
 
Kính thưa anh Duyên An!
Anh đừng nói vậy, Tâm buồn nên tự nhiên viết vậy, chứ nào có hay ho gì, chỉ là những nỗi lòng nhờ thơ tâm sự để đỡ xi-trét thôi ạ! Tâm rất vui vì anh đã ghé thăm nhà Tâm và đề thơ họa cùng. Chúc anh luôn an vui, tự tại, anh nhé! Mà Tâm không biết gọi bằng anh có được không ạ Hình ảnh !


TA BIẾT TÌM ĐÂU!


Người đến gieo cho ta chuyện tình buồn
Buồn...như những hồi chuông
Thăm thẳm trong chiều sương muộn,
Cuồn cuộn
Những niềm đau.

Ta vẫn muốn dành niềm vui cho nhau,
Mà sao chỉ toàn hờn tủi,
Ta một đời cặm cụi,
Góp nhặt niềm vui dư thừa người quẳng ngoài hiên...
Làm của riêng

Ray rứt trong ta cơn đau định mệnh
Từ những ngày tập tễnh
Vào yêu....
Nào dám trách phận mình hẩm hiu
Chỉ âm thầm chịu đựng

Lòng người khô cứng
Ta biết tìm đâu riêng mình một tri âm
Cùng chia sớt trong âm thầm
Niềm chua xót
Suốt cuộc đời ta chỉ là người mượn - vay - lượm - mót

Chút tình thừa của thế nhân!

21062011
Hàn Khiết Tâm


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
Hồng Minh (21-06-2011, 12:38 pm), duyên an (21-06-2011, 12:58 pm), nga (19-07-2011, 12:42 pm), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:32 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:10 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:54 am), Mùa đông (23-09-2011, 09:59 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 22-06-2011, 09:56 am 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1464
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15533 lần
Được cảm ơn:
8905 lần trong 1439 bài viết
 
Hình ảnh

TÌNH RA ĐI


Chuyện tình buồn

Lót bao nhiêu chữ trải đường

Trang giấy nào dài đủ nghĩa thương

Trái mộng thường


Bóng tà dương

Lắng đọng cuối phương trời đỏ

Gọt lệ lăn tròn nho nhỏ

Sầu ai cho ?


Người đứng co ro

Trên sông con đò khuất dạng

Phía mịt mờ xa, bóng nhạn

Bay hoang


Dáng chiều lãng đãng

Hoàng hôn thênh thang lối về

Ta cưu mang kí ức lời thề

Ủ mê


Người trao ân huệ

Để lại đau thương đầy bể oan tình

Hanh hao ta chỉ một mình

Cuối xin…

……………..


Rạng ngày hé ánh bình minh

Dọn đường quang đạo cho tình bước đi.


DA
TĐ là bạn mà HKT cứ tự nhiên, hơn nữa DA cũng không già quá đâu.


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (22-06-2011, 12:01 pm), nga (19-07-2011, 12:42 pm), hoa giấy (26-07-2011, 07:57 am), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:33 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:10 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:54 am), Mùa đông (23-09-2011, 09:59 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 23-06-2011, 09:29 pm 
buixuanphuong09
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 09:58 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:30 pm
Tuổi: 73
Bài viết: 3998
Đến từ: Bình phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Amused
Đã cảm ơn: 4874 lần
Được cảm ơn:
13362 lần trong 3505 bài viết
 
ĐÁP TẠ HÀN KHIẾT TÂM

Cảm ơn Như Bạch chúc mừng
Lời em nhắc nhở thuỷ chung giữ gìn
Trọn đời giữ vững niềm tin
"Tức tâm tức Phật" khỏi tìm nơi đâu
Chuyên cần giáo lý thâm sâu
Con đường Phật chỉ nhiệm mầu đang đi
Nguyện cầu Đức Phật từ bi
Độ cho con hết mê si cõi đời.
Xuôi tay tâm được thảnh thơi!

BXP 23.06.2011


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn buixuanphuong09 cho bài viết này:
duyên an (24-06-2011, 10:30 am), Hàn Khiết Tâm (02-07-2011, 07:42 am), Honglinh64 (04-07-2011, 07:40 am), nga (19-07-2011, 12:42 pm), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:33 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:10 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:54 am), Mùa đông (23-09-2011, 09:59 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 02-07-2011, 07:52 am 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7371 lần trong 2029 bài viết
 
Ta kể người nghe chuyện của mình
Bỗng dưng lòng thấy mất niềm tin
Tháng ngày trao đổi bao ân nghĩa
Mà nỡ xóa bôi những bóng hình....

Câu chuyện phũ phàng ta chợt nghe
Ta thành một kẻ bội vong thề
Anh em bỗng chốc thành thù hận
Điếu thuốc tàn trong bao tái tê.

Tiếng điều ta gánh là do ta
Đã tạo quả nhân những kiếp qua
Xui khiến người đòi, ta phải trả,
Trả rồi, ân oán cũng trôi xa

Chỉ còn sót lại những niềm đau
Rát buốt con tim máu lệ trào
Người đổi ân tình như đổi áo
Ta còn gì nữa để trao nhau...?!

02072011
Hàn Khiết Tâm


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (02-07-2011, 07:55 am), Phong Trần (02-07-2011, 03:54 pm), duyên an (03-07-2011, 08:10 pm), Honglinh64 (04-07-2011, 07:40 am), nga (23-07-2011, 12:36 pm), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:33 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:10 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:54 am), Mùa đông (23-09-2011, 09:59 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 02-07-2011, 03:54 pm 
Hạ bút đề thơ vứt sạch sầu
Phong Trần
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-12-2009, 03:24 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 05:47 pm
Tuổi: 28
Bài viết: 1070
Đến từ: Núi Chứa Chan
Giới tính: Nam
Mình đang: Chatty
Đã cảm ơn: 3359 lần
Được cảm ơn:
4522 lần trong 953 bài viết
 
Thơ gì chẳng có tựa đề...
Thế mà ai đọc cũng mê... thiệt là...


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Phong Trần cho bài viết này:
duyên an (03-07-2011, 08:10 pm), Hàn Khiết Tâm (15-07-2011, 06:01 pm), nga (19-07-2011, 12:41 pm), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:33 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:54 am), Mùa đông (23-09-2011, 09:59 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 03-07-2011, 07:47 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
Hàn Khiết Tâm đã viết on :
Em xin được chia sẻ chút nỗi lòng với c hị, chị nhé!

Ta kể người nghe chuyện của mình
Bỗng dưng lòng thấy mất niềm tin
Tháng ngày trao đổi bao ân nghĩa
Mà nỡ xóa bôi những bóng hình....

Câu chuyện phũ phàng ta chợt nghe
Ta thành một kẻ bội vong thề
Anh em bỗng chốc thành thù hận
Điếu thuốc tàn trong bao tái tê.

Tiếng điều ta gánh là do ta
Đã tạo quả nhân những kiếp qua
Xui khiến người đòi, ta phải trả,
Trả xong rồi, oán cũng trôi xa

Chỉ còn sót lại những niềm đau
Rát buốt con tim máu lệ trào
Người đổi ân tình như đổi áo
Ta còn gì nữa để trao nhau...?!

02072011
Hàn Khiết Tâm

Hình ảnh

LÀM SAO TÌM LẠI NGÀY XƯA ?

Thương tặng HKT

Em kể chuyện của ai
Sao như là chị thế ?
Giữa cuộc đời dâu bể
Luôn nổi chìm lòng tin

Nỗi đau nào không tên
Chiều nay buồn lên mắt
Cõi lòng ta se thắt
Khóc thương ngày đã qua

Cái ngày ấy chưa xa
Nghĩa tình... Ôi, nồng thắm
Chung một nhà đầm ấm
Chia ngọt bùi, đắng cay

Nhưng hôm nay…, hôm nay…
Tim ta thành băng giá
Giữa khô cằn sỏi đá
Nhìn cuộc đời dửng dưng…

Ai đã giết niềm tin,
Rạch tim ta rách nát ?
Hồn ta thành bụi cát,
Bay giữa trời bơ vơ ?

Ai sấy kiệt tình thơ,
Để ta giờ trống rỗng ?
Bao ý lời bay bổng
Hóa khô gầy xác ve ?

Hoa phượng khóc mùa hè
Đốm lửa tàn rụng xuống
Rạ phơi mòn chân ruộng
Đất nứt hằn chân chim

Bông Bằng Lăng lặng im
Nghe tim mình nức nở
Chữ NHẪN kia nhắc nhở :
Đã hết rồi …Ngày Xưa…

3-7-2011
BL


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
duyên an (03-07-2011, 08:10 pm), Minh Tâm (03-07-2011, 08:59 pm), Honglinh64 (04-07-2011, 07:40 am), Hàn Khiết Tâm (15-07-2011, 06:08 pm), nga (23-07-2011, 12:36 pm), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:33 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:10 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:54 am), phanhoacan (12-08-2011, 10:39 pm), Mùa đông (23-09-2011, 09:59 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 04-07-2011, 07:55 am 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1464
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15533 lần
Được cảm ơn:
8905 lần trong 1439 bài viết
 


Lâu rồi không về nhà. Hôm nay về lại, xin tạt qua ghé thăm huynh. Mong huynh luôn khỏe và bình an!
Chia sẻ với muội muội chút xót xa của chính muội, huynh nhé!

Ta kể người nghe chuyện của mình
Bỗng dưng lòng thấy mất niềm tin
Tháng ngày trao đổi bao ân nghĩa
Mà nỡ xóa bôi những bóng hình....

Câu chuyện phũ phàng ta chợt nghe
Ta thành một kẻ bội vong thề
Anh em bỗng chốc thành thù hận
Điếu thuốc tàn trong bao tái tê.

Tiếng điều ta gánh là do ta
Đã tạo quả nhân những kiếp qua
Xui khiến người đòi, ta phải trả,
Trả xong rồi, oán cũng trôi xa

Chỉ còn sót lại những niềm đau
Rát buốt con tim máu lệ trào
Người đổi ân tình như đổi áo
Ta còn gì nữa để trao nhau...?!


02072011
Hàn Khiết Tâm


RẠNG NIỀM TIN

Tôi biết người mang nặng nỗi niềm
Đường trần tám ngả lối nào riêng
Hanh hao sương khói mờ nhân ảnh
Ngấn lệ rưng rưng đọng mắt huyền.

Tôi biết đời luôn lắm muộn phiền
Họa nào gieo xuống giữa hồn nhiên
Để lòng ray rứt bao hờn tủi
Con sóng trào dâng lạc bến thuyền.

Trong cõi thời gian có những miền
Trải lòng đón nhận mối thiên duyên
Chữ nhân, chữ nhẫn rơi chung nét
Kết quả đơm hoa nở chữ hiền.

Tôi biết đời luôn, gạch nối liền
Tình yêu, thù hận với cô miên
Người ơi xin giữ lòng thanh khiết
Sáng rạng niềm tin rũ xích xiềng.


DA


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (04-07-2011, 08:15 am), Hàn Khiết Tâm (15-07-2011, 06:09 pm), nga (19-07-2011, 12:38 pm), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:33 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:11 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:54 am), phanhoacan (12-08-2011, 10:41 pm), Mùa đông (23-09-2011, 10:00 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 18-07-2011, 08:05 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7371 lần trong 2029 bài viết
 
Người cố tình bóp cho tim nát nhàu,
Đời bao nhiêu dòng biết trôi về đâu...!?
Người đành phụ bạc lòng tôi
Đớn đau biết bao giờ nguôi...
Ôi! Chỉ là oan nghiệt mà thôi!

Có những nỗi niềm không thể nói ra
Lặng thầm chịu cam chỉ riêng mình ta
Ngày nào đằm thắm nghĩa ơn
Bây giờ chỉ còn trách hờn.
Ôi! Hỏi người cay đắng nào hơn.

Người gieo cho ta lời oán
Riêng phần ta chịu khiên oan.
Tìm đâu ngày tháng viên đoàn
Nước mắt làm úa rèm mi ngoan...!

Cố giữ niềm tin, có còn nữa không
Bao nhiêu cay đắng đè nén cõi lòng
Cúi mặt quay lưng là xong
Phủi ta là hết thương mong
Chúc người về trong nỗi thong dong

18072011
Hàn Khiết Tâm



Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
duyên an (19-07-2011, 09:46 am), nga (19-07-2011, 12:37 pm), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:34 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:11 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:54 am), phanhoacan (12-08-2011, 10:41 pm), Mùa đông (23-09-2011, 10:00 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 19-07-2011, 12:08 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7371 lần trong 2029 bài viết
 
Tự dưng thấy lòng đau nhói
Nghe trái tim mình mệt mỏi
Thời gian đã quá xa xôi
Người còn gì nữa ... cho tôi

Tôi buồn lắm lắm người ơi!
Cảm giác tôi bị bỏ rơi....
Mà lòng sao chẳng giận người
Vẫn luôn nhớ nụ cười tươi!

Tôi mong người luôn hạnh phúc
Và mong người mãi bên tôi
Dù biết là ước mơ thôi
Tôi vẫn hằng mong một đời

Tôi buồn bỏ đi lang thang
Tôi tủi phần số bẽ bàng
Trách người sao trao ai oán
Cho đời tôi lắm trái ngang

Chiều nay mưa giựt từng cơn
Xin mưa phủi giúp tủi hờn
Xin cơn bão lòng lắng xuống
Xin tôi được người yêu hơn

19072011
Hàn Khiết Tâm



Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
nga (19-07-2011, 12:37 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-07-2011, 03:41 pm), duyên an (20-07-2011, 03:35 pm), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:35 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:11 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:53 am), phanhoacan (12-08-2011, 10:42 pm), Mùa đông (23-09-2011, 10:00 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 20-07-2011, 03:45 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1464
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15533 lần
Được cảm ơn:
8905 lần trong 1439 bài viết
 

Huynh vẫn khỏe chứ! Kính thăm sức khỏe huynh!

Người cố tình bóp cho tim nát nhàu,
Đời bao nhiêu dòng biết trôi về đâu...!?
Người đành phụ bạc lòng tôi
Đớn đau biết bao giờ nguôi...
Ôi! Chỉ là oan nghiệt mà thôi!

Có những nỗi niềm không thể nói ra
Lặng thầm chịu cam chỉ riêng mình ta
Ngày nào đằm thắm nghĩa ơn
Bây giờ chỉ còn trách hờn.
Ôi! Hỏi người cay đắng nào hơn.

Người gieo cho ta lời oán
Riêng phần ta chịu khiên oan.
Tìm đâu ngày tháng viên đoàn
Nước mắt làm úa rèm mi ngoan...!

Cố giữ niềm tin, có còn nữa không
Bao nhiêu cay đắng đè nén cõi lòng
Cúi mặt quay lưng là xong
Phủi ta là hết thương mong
Chúc người về trong nỗi thong dong

18072011
Hàn Khiết Tâm



DA Ráng theo, HKT xem có được ko. chúc an lành & hạnh phúc
Hình ảnh

TÌNH ĐÃ BAY XA

Người lạnh trái tim, tôi nát tình
Bước ngang xa lạ nỡ làm thinh
Thu sầu lá nhuộm màu vàng úa
Đau nỗi niềm riêng chỉ một mình

Người đã say trăng, nhạt ánh đèn
Giả vờ khi gặp, chẳng hề quen
Tôi nhìn lối cũ ngày xưa bước
Lòng bỗng giận hờn, bỗng nhuốm ghen

Người cố quên đi những ngọt ngào
Thềm yêu mở ngõ giữa trăng sao
Môi hồng run rẩy làn hơi ấm
Bến lở thuyền trôi lạc chốn nào

Còn lại bây giờ, bóng với tôi
Mịt mù sợi nhớ, mịt mù trôi
Chữ nghiêng trang giấy, lời phai nhạt
Tình đã bay xa tận cuối trời.

DA


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
nga (20-07-2011, 04:05 pm), Công Văn Dị (20-07-2011, 04:47 pm), Hàn Khiết Tâm (22-07-2011, 01:37 pm), hoa giấy (26-07-2011, 08:01 am), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:35 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:12 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:53 am), phanhoacan (12-08-2011, 10:42 pm), Mùa đông (23-09-2011, 10:00 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 22-07-2011, 02:30 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7371 lần trong 2029 bài viết
 
Hình ảnh

TÌNH ĐÃ BAY XA

Người lạnh trái tim, tôi nát tình
Bước ngang xa lạ nỡ làm thinh
Thu sầu lá nhuộm màu vàng úa
Đau nỗi niềm riêng chỉ một mình

Người đã say trăng, nhạt ánh đèn
Giả vờ khi gặp, chẳng hề quen
Tôi nhìn lối cũ ngày xưa bước
Lòng bỗng giận hờn, bỗng nhuốm ghen

Người cố quên đi những ngọt ngào
Thềm yêu mở ngõ giữa trăng sao
Môi hồng run rẩy làn hơi ấm
Bến lở thuyền trôi lạc chốn nào

Còn lại bây giờ, bóng với tôi
Mịt mù sợi nhớ, mịt mù trôi
Chữ nghiêng trang giấy, lời phai nhạt
Tình đã bay xa tận cuối trời.

DA



Sao huynh lại bảo là "ráng theo" nhỉ?! Xin phép họa theo cùng huynh!


AI TIẾC CHĂNG AI...?


Ngày trước yêu đương đượm thắm tình
Bây giờ đối mặt chỉ làm thinh
Gặp nhau chỉ nặng thêm sầu tủi
Ai tiếc chăng ai? Chuyện chúng mình.

Người ngưỡng vọng trăng, ngưỡng vọng đèn
Buộc ràng mối nhợ những thân quen
Hai tay ôm cả tình nhân thế
Thử hỏi hoa nào chẳng biết ghen.

Trân giữ mình tôi những ngọt ngào
Người thay đổi dạ, tôi làm sao ...?
Biết bao kỷ niệm thời yêu ái
Người có nhớ chăng một thưở nào...?!

Người bỏ cuộc tình, bỏ cả tôi
Tôi giờ lần đếm thời gian trôi
Xa xăm rồi nhỉ !... Đời là thế
Gói ghém tình xưa, gởi cuối trời.

22072011
Hàn Khiết Tâm


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
duyên an (23-07-2011, 08:00 am), nga (23-07-2011, 12:37 pm), Trần Việt Phong (23-07-2011, 06:28 pm), hoa giấy (26-07-2011, 08:02 am), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:36 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:12 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:53 am), phanhoacan (12-08-2011, 10:43 pm), Mùa đông (23-09-2011, 10:01 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 22-07-2011, 10:38 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7371 lần trong 2029 bài viết
 
CÒN THƯƠNG MỐI TÌNH THƠ

Lâu rồi hổng gặp người dưng
Lòng sao lòng thấy bần thần nhớ nhung
Nhớ chi mà nhớ lạ lùng
Nụ cười rạng rỡ mông lung ánh huyền.

Biết người lạc bến xa thuyền
Biết người bỏ lại ta miền hư vô
Lòng còn tiếc mối tình thơ
Nên ta còn nhớ, còn mơ về người

Hỏi lòng sao có thể nguôi
Khi tình yêu đã một thời đậm sâu
Dẫu không là mối tình đầu
Trong ta vẫn mãi khắc câu nguyện thề

Giờ không chung một lối về
Giờ không còn được vai kề tay trao
Thời gian sao vội trôi mau
Một thời rong ruổi tan vào hư vô

Ta còn thương mối tình thơ....

22072011
Hàn Khiết Tâm



Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (23-07-2011, 05:11 am), Nguyễn Đức Tùy (23-07-2011, 07:13 am), duyên an (23-07-2011, 08:00 am), nga (23-07-2011, 12:37 pm), Trần Việt Phong (23-07-2011, 06:27 pm), hoa giấy (26-07-2011, 08:03 am), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:37 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:12 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:53 am), phanhoacan (12-08-2011, 10:43 pm), Mùa đông (23-09-2011, 10:01 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 23-07-2011, 08:56 am 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7371 lần trong 2029 bài viết
 
NHỚ MẸ!

Ngày này bốn năm trước
Mẹ lặng lẽ ra đi
Mặc con trẻ sầu bi
Trong nỗi đau mất mẹ

Cả cuộc đời của mẹ
Đây là lần đầu tiên
Đôi tay của mẹ hiền
Thôi không lau lệ trẻ

Vốn dĩ đời là thế
Câu sanh biệt tử ly
Cúi xin Phật từ bi
Đón mẹ nơi Cực Lạc

Ba nén hượng thơm ngát
Dâng trọn vẹn lòng con
Nỗi nhớ thương mỏi mòn
Lệ tuôn, con gọi mẹ

Thì thầm trong tiếng kệ
Con nhớ mẹ vô cùng
Ngẩng đầu lên thiên trung
Bóng dáng xưa hiển hiện

Hợp để rồi tan biến
Sanh để rồi tử ly
Vui để rồi sầu bi
Có để rồi sẽ mất

Đời hư hư thuật thật
Mất mẹ, mất nẻo đường
Nghèn nghẹn nén tâm hương
Xót thương ơn trời bể

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ!
Nghiệp về chốn xa nào?
Con khấn nguyện ơn cao
Mẹ con vào lạc cảnh.

23.06. Đinh Hợi - 23.06. Tân Mão
Hàn Khiết Tâm







Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
duyên an (23-07-2011, 09:07 am), nga (23-07-2011, 12:37 pm), Trần Việt Phong (23-07-2011, 06:27 pm), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:37 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:12 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:53 am), phanhoacan (12-08-2011, 10:43 pm), Mùa đông (23-09-2011, 10:01 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 23-07-2011, 03:22 pm 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1464
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15533 lần
Được cảm ơn:
8905 lần trong 1439 bài viết
 
Sao huynh lại bảo là "ráng theo" nhỉ?! Xin phép họa theo cùng huynh!


AI TIẾC CHĂNG AI...?


Ngày trước yêu đương đượm thắm tình
Bây giờ đối mặt chỉ làm thinh
Gặp nhau chỉ nặng thêm sầu tủi
Ai tiếc chăng ai? Chuyện chúng mình.

Người ngưỡng vọng trăng, ngưỡng vọng đèn
Buộc ràng mối nhợ những thân quen
Hai tay ôm cả tình nhân thế
Thử hỏi hoa nào chẳng biết ghen.

Trân giữ mình tôi những ngọt ngào
Người thay đổi dạ, tôi làm sao ...?
Biết bao kỷ niệm thời yêu ái
Người có nhớ chăng một thưở nào...?!

Người bỏ cuộc tình, bỏ cả tôi
Tôi giờ lần đếm thời gian trôi
Xa xăm rồi nhỉ !... Đời là thế
Gói ghém tình xưa, gởi cuối trời.


22072011
Hàn Khiết Tâm


Hình ảnh
Gởi HKT chút mộng mơ

THẮP SÁNG TIN YÊU


Sông ngân ngăn cách mối chân tình
Ô Thước bắc cầu giữa lặng thinh
Ríu rít chim chuyền đan cánh mượt
Đời đâu cô độc chỉ riêng mình

Len mái tranh thưa tỏa ánh đèn
Qua thời e ấp chuyện làm quen
Sóng chìm sông lặng thuyền cặp bến
Đọng lắng tim hồng nhạt nỗi ghen

Xin hãy rời xa phút nghẹn ngào
Trời đêm tình tự với trăng sao
Sang ngày hong nắng lời ước hẹn
Cho ngọt môi thơm một thủa nào

Hạnh phúc xin về ủ ấm tôi
Để đời như giấc mộng êm trôi
Sông Ngân, Ô Thước cầu nối nhịp
Thắp sáng tin yêu, sáng cả trời.


DA


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Trần Việt Phong (23-07-2011, 06:27 pm), Hàn Khiết Tâm (25-07-2011, 05:16 pm), nga (26-07-2011, 10:24 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (28-07-2011, 07:45 am), THANH LIÊM (05-08-2011, 06:37 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:13 pm), Vũ Đình Phương (07-08-2011, 12:25 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:53 am), phanhoacan (12-08-2011, 10:44 pm), Mùa đông (23-09-2011, 10:01 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 26-07-2011, 10:16 am 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7371 lần trong 2029 bài viết
 
MỪNG SINH NHẬT VNTHIDAN.NET LẦN II

Cung chúc Thi đàn trọn nhị niên
Tình thơ lan tỏa khắp muôn miền
Đông Tây hòa điệu bao thân ái
Nam Bắc đồng lòng một mối duyên
Xướng họa đổi trao lời hẹn ước
Giao lưu gắn kết nỗi niềm riêng
Bốn phương ta xiết vòng tay ấm
Dưới mái nhà chung mãi vẹn nguyền.

25072011
Hàn Khíêt Tâm


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
nga (26-07-2011, 10:24 am), duyên an (26-07-2011, 07:28 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (28-07-2011, 07:45 am), THANH LIÊM (30-07-2011, 12:51 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:13 pm), Vũ Đình Phương (07-08-2011, 12:25 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:53 am), Mùa đông (23-09-2011, 10:01 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 26-07-2011, 08:03 pm 
trần ái hữu
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 23-09-2010, 11:30 am
Lần ghé thăm trước: 16-05-2012, 03:36 pm
Tuổi: 23
Bài viết: 181
Đến từ: Thành Đồng Long An
Giới tính: Nam
Mình đang: Lonely
Đã cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn:
446 lần trong 175 bài viết
 
THOÁT LY

Đã mấy tháng chẳng ghé qua
thi đàn vắng bóng lòng ta bùi ngùi
chẳng vì cớ sư gì vui
học hành thi cữ rối nùi tấm thân
chốc sao dạ chột bần thần
Nhớ về chốn cũ lại lần ghẻ thăm

lướt qua trang viết tri âm
Hồn thơ vẫn sống âm thầm khóc thương
Đời trăm ngã biết đâu lường`
Yêu thương vật vã không đường thoát ly
Tham,sân,si cản đường đi
Ài tình một kiếp gạt đi hỡi người

Thoát ly ta nhỏe miệng cười
Con người nhân thế trọn đởi quẫn quanh.

chúc kt vui vẻ hãnh phúc ,vạn an
Chúc dòng ban cũ.


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn trần ái hữu cho bài viết này:
Phạm Minh Giắng (26-07-2011, 09:02 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (28-07-2011, 07:45 am), Hàn Khiết Tâm (29-07-2011, 09:44 am), duyên an (30-07-2011, 08:02 am), THANH LIÊM (30-07-2011, 12:54 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:13 pm), Vũ Đình Phương (07-08-2011, 12:25 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:53 am), phanhoacan (12-08-2011, 10:44 pm), Mùa đông (23-09-2011, 10:01 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 29-07-2011, 06:59 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7371 lần trong 2029 bài viết
 
Em cúi hôn anh, hình hài rất thật
Choàng tay ôm, thân xác thật ấm nồng
Niềm yêu thương trào dâng cả cõi lòng
Em cố giữ, chút mong manh - hạnh phúc

Có phải chăng - em mơ trong cõi thực!?
Có phải chăng anh còn ở bên em
Anh còn nâng niu từng nụ môi êm.
Còn dành riêng em đôi bờ vai ấm...?

Thời gian trôi, ta từng ngày cảm nhận.
Những dịu dàng ta thầm lặng trao nhau
Em nguyện cầu và mơ ước biết bao
Đường gập ghềnh gian lao ta cùng bước

Anh yêu ơi! Xin anh cho em được
Sống cùng anh, yêu ái cùng anh
Trong vòng tay anh cuộc sống thật thanh bình
Em giữ mãi phút giây, hai ta hòa lẫn

Ước gì anh trần đời không vướng bận
Ước gì anh mãi mãi của riêng em.
Ước gì trong từng giấc ngủ đêm đêm
Anh ủ ấm tấm tình em bé nhỏ.

Ở bên anh, em quên đời vàng vỏ.
Môi trao môi, ôi! Mật ngọt tình yêu
Ta riết nhau tìm quên biết bao điều...
Và quên cả thế gian đầy đau khổ

29072011
Hàn Khiết Tâm




Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
nga (29-07-2011, 08:04 pm), duyên an (30-07-2011, 08:02 am), THANH LIÊM (30-07-2011, 12:54 pm), Hoàng Thị (05-08-2011, 09:14 pm), Phong Trần (05-08-2011, 10:49 pm), Vũ Đình Phương (07-08-2011, 12:25 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:53 am), phanhoacan (12-08-2011, 10:44 pm), Mùa đông (23-09-2011, 10:01 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 30-07-2011, 12:53 pm 
THANH LIÊM
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-04-2011, 05:30 pm
Lần ghé thăm trước: 24 phút trước
Tuổi: 61
Bài viết: 1780
Đến từ: Đại học Đại Nam Hà Nội
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13783 lần
Được cảm ơn:
7288 lần trong 1691 bài viết
 
Hàn Khiết Tâm đã viết on :
MỪNG SINH NHẬT VNTHIDAN.NET LẦN II

Cung chúc Thi đàn trọn nhị niên
Tình thơ lan tỏa khắp muôn miền
Đông Tây hòa điệu bao thân ái
Nam Bắc đồng lòng một mối duyên
Xướng họa đổi trao lời hẹn ước
Giao lưu gắn kết nỗi niềm riêng
Bốn phương ta xiết vòng tay ấm
Dưới mái nhà chung mãi vẹn nguyền.

25072011
Hàn Khíêt Tâm


Nguyễn Đức Tùy đã viết on :
NGÀY HỘI MÙA THU

Mùa Thu ngày hội lớn hằng niên
Sum họp bạn thơ khắp mọi miền
Mạng ảo nối liền dây chỉ thắm
Thi Đàn gắn kết mối tơ duyên
Hoà đồng cảm xúc tình thơ đẹp
Chia sẻ nỗi niềm tâm ý riêng
Sinh nhật Thi Đàn vui hội ngộ
Thắm tình thi hữu thoả tâm nguyền.
30.7.2011
N.Đ.T
MỪNG SINH NHẬT VNTHIDAN.NET LẦN II

Mừng Web trang vàng trọn nhị niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Mạng ảo nhà tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn hai tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.


Trần Thị Thanh Liêm
Web: http://tiengtrungdainam.com



Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn THANH LIÊM cho bài viết này:
Hoàng Thị (05-08-2011, 09:14 pm), Hàn Khiết Tâm (06-08-2011, 12:35 pm), duyên an (07-08-2011, 08:14 am), Vũ Đình Phương (07-08-2011, 12:24 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:53 am), Mùa đông (23-09-2011, 10:02 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 05-08-2011, 06:46 pm 
THANH LIÊM
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-04-2011, 05:30 pm
Lần ghé thăm trước: 24 phút trước
Tuổi: 61
Bài viết: 1780
Đến từ: Đại học Đại Nam Hà Nội
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13783 lần
Được cảm ơn:
7288 lần trong 1691 bài viết
 
Xin mời VIP Hàn Khiết Tâm họa cho vui nhé!

SAY THƠ

Chẳng phải ngẫu nhiên ta đến đây,
Đất lành chim đậu chốn thơ này.
Có qua mới biết mình say tỉnh,
Không lại sao tường họ tỉnh say.
Người thích êm đềm vui xướng họa,
Kẻ ham tĩnh mịch thú phơi bày.
Từng say thơ thẩn vườn chơi ấy,
Lai láng tình si nghĩa lý đầy.

Trần Thị Thanh Liêm

MEN SAY

(Lai láng tình si nghĩa lý đầy)
Cùng mê xướng họa, đến nơi đây
Kết bạn muôn phương chung mái ấm
Nối tình vạn nẻo sẻ men say
Ý hợp, bạn bầu thêm gắn bó
Tâm đồng huynh đệ khỏi trình bày
Thi Đàn tiếng gọi từ tâm huyết
Hội tụ thi nhân đến chốn này
Trần Thị Lợi

BẠN THƠ

Yêu mến Thi Đàn ta đến đây
Duyên thơ hạnh ngộ ở nơi này
Giao lưu trao gửi tình thân ái
Xướng hoạ hoà đồng khúc đắm say
Cảm xúc riêng tư đều biểu lộ
Nỗi niềm sâu kín cũng phô bày
Sớm hôm gặp gỡ thêm vui vẻ
Dào dạt hồn thơ mãi mãi đầy!
Nguyễn Đức Tùy

SAY THƠ

Góp họa xin mời hãy tới đây
Hân hoan chào đón bạn nơi này
Ấm lòng khách xướng lời tâm sự
Mát ruột tôi hòa tiếng tỏ bày
Trái ngọt hoa thơm nhờ gốc vững
Thơ hay tứ đẹp bởi hương đầy
Cùng nhau ta hát câu tương ngộ
Nghĩa nặng tình sâu thỏa chí say.
Thanh Liêm

SAY THƠ

Cưỡi gió thi đàn lạc chốn đây
Tiêu dao vui thú thỏa tình này
Tao nhân xướng họa nâng lòng quyến
Mặc khách giao hòa trọn nghĩa say
Một khối tâm đồng nào sắp đặt
Bốn phương chí kết chẳng an bày
Bạn – tôi lạ lẫm mà thân quá
Hợp tứ ta nâng cạn chén đầy.
pt.
Phong Trần


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn THANH LIÊM cho bài viết này:
Hoàng Thị (05-08-2011, 09:14 pm), duyên an (07-08-2011, 08:14 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:53 am), Hàn Khiết Tâm (12-08-2011, 02:29 pm), phanhoacan (12-08-2011, 10:47 pm), Mùa đông (23-09-2011, 10:02 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: GÓP LẠI CHÚT DƯ HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 12-08-2011, 08:34 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7371 lần trong 2029 bài viết
 
CÒN CHỈ MÌNH THÔI!

Em vẫn lặng yên ngồi đấy

Trơ đôi bờ vai khô
Đời buồn hơn nấm mồ
Lạc lối hư vô....

Em không còn níu kéo ngày xưa,
Chỉ bằng thừa.
Viên sỏi rơi vào dĩ vãng
Đọng lại tiếng thở than.

Hai mươi năm cam chịu sự dối lừa
Đầy đau tủi.
Chân tình em sao người đành hắt hủi
Em chơi vơi giữa dòng khổ ải - đắng cay

Thôi! Thì đành chia tay
Để giữ lại chút dư hương một thưở
Tuổi bốn mươi bỗng sao đầy bỡ ngỡ
Khi bên mình còn lại chỉ mình thôi....!

12082011
Hàn Khiết Tâm


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
phanhoacan (12-08-2011, 10:48 pm), Phong Trần (13-08-2011, 05:29 am), duyên an (13-08-2011, 02:43 pm), Mùa đông (23-09-2011, 10:02 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 763 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 3.049s | 105 Queries | GZIP : Off ]