Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 10 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hải Âu - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 28-07-2011, 03:04 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

Hải Âu - Thơ tuyển chọn


NHỮNG TÁC PHẨM ĐƯỢC TUYỂN CHỌN:

1. Lối em về
2. Giọng đàn đêm
3. Trăng và Em
4. Trăng bơ vơ
5. Làm bánh cầu duyên
6. Anh có biết...!
7. Đêm trở giấc
8. Cho nhẹ dạ
9. Em về lại


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (28-07-2011, 03:58 pm), Bằng Lăng (28-07-2011, 03:58 pm), nguyenxuanhaihp (29-07-2011, 06:22 am), nga (02-08-2011, 09:32 pm), Hải âu (14-10-2011, 02:25 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hải Âu - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 28-07-2011, 03:06 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

LỐI EM VỀ

Hình ảnh


Lối em về hoang vắng một chiều thu
Xếp kỷ niệm ru hồn tan dĩ vãng
Xóa sạch nhé chốn mê mờ lãng đãng
Để tiếng lòng không trăn trở quắt quay

Lối em về chẳng ngây ngất nồng say
Không trải thảm đầy hương yêu dịu ngọt
Không trau chuốt ngôn từ như mật rót
Nhưng bình yên thanh thản một góc trời

Lối em về tình dẫu lúc đầy vơi
Nhưng ấm áp hương đời men sâu lắng
Không sấp ngửa duyên lòng thay đen trắng
Chỉ một đường bước thẳng bến bờ duyên

Lối em về cánh đồng vẫn trinh nguyên
Hoa lúa trổ hẹn hò mùa trẫy hạt
Hương mùa xuân thoảng đâu đây bát ngát
Hạnh phúc nào gỏ cửa giấc yêu thương

Lối em về chung thủy giữ luyến vương
Mưa gột sạch bụi đường trong tấc dạ
Thu xa vắng xanh về trên màu lá
Giấc mơ buồn trả lại tháng năm xưa

Hải Âu


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Honglinh64 (28-07-2011, 03:57 pm), Trần Thị Lợi (28-07-2011, 03:58 pm), Bằng Lăng (28-07-2011, 03:58 pm), nga (02-08-2011, 09:33 pm), Mùa đông (07-08-2011, 11:56 pm), Minh Tâm (17-08-2011, 08:50 pm), nguoitruongphu (22-08-2011, 09:27 pm), Hải âu (14-10-2011, 02:25 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hải Âu - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 28-07-2011, 03:08 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


GIỌNG ĐÀN
ĐÊM

Hình ảnh



Hình như trong tiếng đêm
Ai thở dài não ruột
Giọng đàn ai riết buốt
Như nghiến nát hồn côi

Hình như trong đêm trôi
Có cung sầu ai oán
Sầu theo cơn gió tán
Thắt dạ gửi từng canh

Hình như lắng đêm thanh
Nghe tiếng đàn khe khẽ
Như nỗi buồn quạnh quẽ
Nhẹ hát khúc ưu tư

Hình như đêm riêng tư
Hòa không gian rộng mở
Nên cung đàn trăn trở
Càng lan tỏa thêm xa

Hình như tiếng cầm ca
Thấm lòng người lữ thứ
Chút duyên đêm đàn tấu
Ấm lòng kẻ tha hương

Hải Âu


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Honglinh64 (28-07-2011, 03:58 pm), Bằng Lăng (28-07-2011, 03:58 pm), Trần Thị Lợi (28-07-2011, 04:00 pm), nga (02-08-2011, 09:33 pm), Mùa đông (07-08-2011, 11:55 pm), Minh Tâm (17-08-2011, 08:50 pm), nguoitruongphu (22-08-2011, 09:26 pm), Hải âu (14-10-2011, 02:25 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hải Âu - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 28-07-2011, 03:09 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TRĂNG VÀ EM

Hình ảnh


Nỗi cô đơn chảy tràn theo năm tháng
Yêu thương nào ngưng đọng giọt châu sa
Còn chút gì trong khoảnh khắc thơ ca
Mà ngôn ngữ đảo điên che tâm khảm
Trăng đêm nay trông dịu dàng lịch lãm
Thả rơi mình đêm cô lạnh chơi vơi
Vòng tay trăng quàng nhẹ bờ vai đời
Em ngoảnh lại hồn trăng trao tha thiết
Xin nhận chút tình trăng dành da diết
Để thấy đời bớt đơn lẻ cô liêu
Xin trăng đừng quá say đắm yêu chiều
Kẻo em khóc những khi trăng tàn úa
Dòng sông trăng dìu em đi thảm lụa
Đưa em về mật ngọt của tuổi thơ
Dẫu biết rằng tất cả chỉ giấc mơ
Nhưng tình trăng cho em bao êm ái
Em có trăng góc hồn luôn ấm mãi
Mà đêm nay dâng chất ngất hương yêu
Phận cỏ hoa đời dài được bao nhiêu
Em nguyện giữ tình trăng vĩnh cữu…

Hải Âu

RTC


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Bằng Lăng (28-07-2011, 03:58 pm), Honglinh64 (28-07-2011, 03:58 pm), Trần Thị Lợi (28-07-2011, 04:00 pm), nga (02-08-2011, 09:33 pm), Mùa đông (07-08-2011, 11:55 pm), Minh Tâm (17-08-2011, 08:50 pm), nguoitruongphu (22-08-2011, 09:26 pm), Nguyễn Đức Tùy (30-09-2011, 06:18 am), Hải âu (14-10-2011, 02:25 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hải Âu - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 28-07-2011, 03:10 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TRĂNG
BƠ VƠ

Hình ảnh


Nửa cuộc đời em bơ vơ lạc bước
Như hồn trăng muôn thuở vẫn đơn côi
Trăng chao mình vòng tay gió xa xôi
Ôm chẳng trọn thắt đau trong lồng ngực
Hồn trăng rơi đớn đau nơi đáy vực
Mong manh tình sương khói có như không
Ai đưa vào lòng cơn gió mùa đông
Mà lạnh lẽo dâng tràn cơn khoắc khoải
Giọt trăng rụng đắng cuồng rơi vương vãi
Đầy nhớ nhung xen lẫn nỗi giận hờn
Xin ai đừng say đắm những màu sơn
Mà ngoảnh mặt tấm tình trăng tha thiết
Ngập ngừng gửi chút hương lòng da diết
Tình gió trăng mong hóa nghĩa đá vàng
Trái tim chàng đừng lạc lối đi hoang
Để trăng mãi một mình ôm mơ ước

Hải Âu

RTC


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Bằng Lăng (28-07-2011, 03:58 pm), Honglinh64 (28-07-2011, 03:58 pm), Trần Thị Lợi (28-07-2011, 04:01 pm), nga (02-08-2011, 09:33 pm), Mùa đông (07-08-2011, 11:55 pm), Minh Tâm (17-08-2011, 08:49 pm), nguoitruongphu (22-08-2011, 09:26 pm), Nguyễn Đức Tùy (30-09-2011, 06:17 am), Hải âu (14-10-2011, 02:25 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hải Âu - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 14-10-2011, 01:55 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


LÀM BÁNH CẦU DUYÊN

Xanh xanh lá dứa thơm thơm
Rửa xay lọc nước xanh om lấy màu
Tím tươi lá cẩm nước đầu
Nấu còn tí nước nhìn vào đắm say
Rau câu ngâm nước đêm nay
Mai em làm bánh khéo tay mời chàng
Ngọt ngào thỏ thẻ bảo rằng
Nếu thèm ăn nữa xin chàng hỏi cha
Nói gần rồi lại nói xa
Nói xuôi nói ngược cũng là cầu duyên
Biết đâu may gặp người hiền
Nên vai phải lứa một miền thuỷ chung
Nếu mà có dạ thì dùng
Chàng ăn chàng hứa chàng đừng phụ em!

Hải Âu


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (14-10-2011, 02:16 pm), Hải âu (14-10-2011, 02:24 pm), duyên an (15-10-2011, 06:27 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hải Âu - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 14-10-2011, 01:59 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ANH CÓ BIẾT...!

Sông có biết ráng vàng choàng tay với
Sao lặng lờ lơ đễnh dật dờ trôi
Để ráng buồn nơi khuất nẻo xa xôi
Hương thương nhớ thầm gọi ai khe khẽ

Rừng có biết gió rướn hơi ôm nhẹ
Mà thì thào tâm sự bóng trăng non
Để gió tàn theo tấc dạ héo hon
Duyên thuyền bến biết bao giờ cập nẻo

Mây có biết sao trao tình trong trẻo
Mà vội bay ôm ấp ngọn núi xa
Để sao buồn sao hát tuyệt tình ca
Rồi vụt tắt buông mình vào đêm tối

Anh có biết nhớ thương đà ngập lối
Nhịp đập hồn nổi loạn khúc yêu đương
Mà sao anh đã vội rẽ hai đường
Điều có thể hóa vạn lần không thể

Hải Âu



Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (14-10-2011, 02:17 pm), Hải âu (14-10-2011, 02:24 pm), duyên an (15-10-2011, 06:27 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:33 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hải Âu - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 14-10-2011, 02:03 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ĐÊM TRỞ GIẤC

Đêm trở giấc vòng tay ôm hẫng hụt
Tỉnh giấc nồng nghe mặn đắng bờ môi
Ân tình xưa giờ đã quá xa xôi
Trong mộng nghẹn lại trở về tê tái

Đêm trở giấc bờ vai xưa xa ngái
Chỉ mình em với hoang lạnh cô liêu
Hồn thẩn thờ thân xác đã tiêu điều
Sương pha tóc niềm đau sao chưa cũ

Đêm trở giấc hồn giật mình héo rũ
Với tàn thu những chiếc lá rụng vàng
Bước cuối đời vẫn đơn độc lang thang
Tay ôm bóng ru mình trong thinh lặng

Hải Âu


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (14-10-2011, 02:17 pm), Hải âu (14-10-2011, 02:24 pm), duyên an (15-10-2011, 06:27 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:34 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hải Âu - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 14-10-2011, 02:09 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CHO NHẸ DẠ

Bạn đã sống với trái tim tan vỡ
Bao lâu rồi trong giấc mộng chiều xuân
Hồn ngập tràn giọt khắc khoải trầm luân
Trong cô lặng tự ru mình đêm trắng

Bạn nghe gì trong những đêm cô vắng
Mà tiếng lòng run bật nhịp đơn côi
Bạn đau gì cung bậc lúc canh trôi
Mà khoảnh khắc muốn hóa thành cát bụi

Bạn thấy gì trong cuộc đời trần trụi
Mà tấm lòng chống chếch cõi điêu linh
Giọt lệ ngậm vào dạ dậy sóng dập dình
Như biển lạnh đang nhấn sầu đau đớn

Kìa gió lạ đang đổi chiều ngả ngớn
Nọ vầng mây thay dạng lả lơi bay
Bạn nhận gì trong đời cuốn tỉnh say
Mà đau đáu nỗi đau buồn năm tháng

Ngủ đi nhé cho an lành tâm sáng
Và thương mình xóa sạch giọt lệ cay
Thư thả quên những trăn trở quắt quay
Cho nhẹ dạ trong cuộc đời dâu bể

Hải Âu


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (14-10-2011, 02:17 pm), Hải âu (14-10-2011, 02:24 pm), Cocdaibang (14-10-2011, 02:33 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:34 pm), duyên an (12-02-2012, 04:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hải Âu - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 11-02-2012, 11:17 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


EM VỀ LẠI

Em về lại chốn ngây thơ ngày cũ
Rót nụ cười vào tấc dạ khởi hành
Để tình đời trên vạn nẻo mong manh
Em lại uống nụ hồn nhiên thuở nhỏ

Em về lại chốn vô tư bỏ ngỏ
Nhặt đầy hồn cả mảnh vụn niềm vui
Để đường đời cay đắng dẫu vạn mùi
Em vẫn thấy bình an trong tâm khảm

Em về lại trí ân cần khắc chạm
Nạm vào lòng một thuở nhỏ xa xưa
Để cuộc đời dầu vạn nắng ngàn mưa
Em vẫn có ngọt ngào tình phụ mẫu

Em về lại góp yêu thương trình tấu
Bài tạ ơn thời thơ ấu đã qua
Vì thời gian đâu có thể phôi pha
Men hạnh phúc mãi theo cùng năm tháng

Hải Âu


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (12-02-2012, 04:24 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 10 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 1.238s | 46 Queries | GZIP : Off ]