Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 32 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hàn Khiết Tâm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 01-08-2011, 09:19 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

Hàn Khiết Tâm - Thơ tuyển chọn


> Nguồn


MỪNG SINH NHẬT
VNTHIDAN.NET LẦN II


Hình ảnh


Cung chúc Thi đàn trọn nhị niên
Tình thơ lan tỏa khắp muôn miền
Đông Tây hòa điệu bao thân ái
Nam Bắc chung lòng một mối duyên
Xướng họa đổi trao lời hẹn ước
Giao lưu gắn kết nỗi niềm riêng
Bốn phương ta xiết vòng tay ấm
Dưới mái nhà chung mãi vẹn nguyền.

25.07.2011
Hàn Khíêt Tâm

RTC


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Minh Tâm (01-08-2011, 09:37 pm), Trần Thị Lợi (02-08-2011, 05:02 am), duyên an (02-08-2011, 08:17 am), nga (03-08-2011, 10:21 pm), THANH LIÊM (03-08-2011, 11:24 pm), Nhật Quỳnh (04-08-2011, 01:25 am), Nguyễn Đức Tùy (04-08-2011, 08:48 am), NGỌC THUẦN (04-08-2011, 04:04 pm), Honglinh64 (24-08-2011, 07:06 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 07:59 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:41 pm), VŨ MẠNH QUANG (19-02-2012, 05:05 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hàn Khiết Tâm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 26-09-2011, 01:35 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CHẠNH LÒNG...

Đêm qua giấc ngủ không tròn
Mãi còn vương vấn, mãi còn nghĩ suy
Bỗng dưng người nói làm chi
Cho lòng lo sợ ... những gì ... bâng quơ

Tim ta mỏng mảnh như tơ
Xót xa trong những nỗi lo khôn cùng
Lời như trăn trối mịt mùng
Cho hồn nghèn nghẹn, lạnh lùng, đớn đau

Bao giờ mình sẽ xa nhau
Bao giờ lối cũ vương sầu ta riêng
Vô thường cứ đến tự nhiên
Xin đừng nói gở cho tim vỡ òa....

Giọt châu tấm tức nhạt nhòa
Nỗi lo vô cớ làm ta chạnh lòng
Thâu canh lệ ướt cô phòng
Nghe rờn rợn tiếng của dòng thời gian.

26.09.2011
Hàn Khiết Tâm



Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (26-09-2011, 01:38 pm), Trần Thị Lợi (26-09-2011, 02:19 pm), Hàn Khiết Tâm (26-09-2011, 02:40 pm), Honglinh64 (28-09-2011, 07:58 am), Công Văn Dị (29-09-2011, 04:08 am), Tường Vi (02-10-2011, 05:41 pm), THANH LIÊM (17-02-2012, 01:32 pm), VŨ MẠNH QUANG (19-02-2012, 05:05 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hàn Khiết Tâm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 26-09-2011, 01:40 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


SỐ TRỜI

Hình ảnh


Em về nối tóc làm dây
Thả diều bay tận chân mây góc trời
Mênh mang gởi đến cho người
Lời thương, lời nhớ, một đời nặng mang...

Cau trầu thắm buổi xuân sang
Đôi bờ ai nối... dở dang chuyện mình
Người đi trong ánh bình minh
Để em riêng chịu chữ tình trái duyên

Số trời bắt phải truân chuyên
Người gieo thêm những lụy phiền mà chi
Thu buồn gợi chuyện chia ly
Giọt ngâu tí tách ôm ghì tiếc mong

Dẫu đau - thuyền cũng xuôi dòng
Em về bên ấy nặng lòng nơi đây
Cau buồn thiếu lá trầu cay
Chiếu chăn ai nỡ để ai lạnh lùng

Lời buồn gởi bạn tình chung
Sao người đành để dây chùng phím tan
Diều mang bao nỗi đa đoan
Dây thời không đủ bay sang thăm người

Riêng mình với những ngậm ngùi
Tháng ngày mãi giữ một thời cùng ai...

24.09.2011
Hàn Khiết Tâm


RTC


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (26-09-2011, 01:48 pm), Trần Thị Lợi (26-09-2011, 02:20 pm), Hàn Khiết Tâm (26-09-2011, 02:41 pm), Thanh Giang (27-09-2011, 08:09 pm), Honglinh64 (28-09-2011, 07:57 am), Thành Huân (28-09-2011, 04:37 pm), Công Văn Dị (29-09-2011, 04:10 am), Tường Vi (02-10-2011, 05:41 pm), THANH LIÊM (17-02-2012, 01:31 pm), VŨ MẠNH QUANG (19-02-2012, 05:05 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hàn Khiết Tâm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 26-09-2011, 01:51 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
TRẢ LẠI CHO TA...

Bài thơ riêng viết tặng
Người thương nhớ bao năm
Thơ rơi vào tĩnh lặng
Người lạc chốn xa xăm....

Kỷ niệm bao thiết tha
Ùa về trong ký ức
Đôi tay vẫy nơi xa
Môi tìm trong tiềm thức

Vít cành bao thương nhớ
Níu lá đếm mong chờ
Tìm nhau chốn cõi mơ
Lệ tràn ướt dòng thơ

Còn đây chỉ riêng ta
Trĩu lòng bao xót xa
Tháng năm mòn tuổi tác
Nâng niu những ngọc ngà

Trả cho ta nụ cười
Trả lại ngày tháng cũ
Trả ánh mắt trong tươi
Ái ân... Xin trả đủ!

23.09.2011
Hàn Khiết Tâm



Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (26-09-2011, 02:21 pm), Hàn Khiết Tâm (26-09-2011, 02:45 pm), duyên an (27-09-2011, 07:54 am), Thanh Giang (27-09-2011, 08:09 pm), Honglinh64 (28-09-2011, 07:57 am), Tường Vi (02-10-2011, 05:41 pm), THANH LIÊM (17-02-2012, 01:31 pm), VŨ MẠNH QUANG (19-02-2012, 05:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hàn Khiết Tâm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 26-09-2011, 01:57 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NỐI LỜI YÊU THƯƠNG

Có ai kia
giận
ai kia
Cho nên giấc ngủ đêm vìa
chẳng yên
Xót xa trách
Xót xa phiền
Để câu thương nhớ
lạc
miền xa xăm

Người ơi!
Sao nỡ đành
tâm?
Buồn man mác
trĩu
tháng năm
tủi hờn

Thương em,
Xin cố gắng hơn
Vượt bao gian khó
hoa thơm dâng đời

Cùng em đi khắp
đất trời
Đắp xây hạnh phúc
nối lời
yêu thương

22.09.2011
Hàn Khiết Tâm



Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (26-09-2011, 02:21 pm), Hàn Khiết Tâm (26-09-2011, 02:49 pm), duyên an (27-09-2011, 07:53 am), Thanh Giang (27-09-2011, 08:09 pm), Honglinh64 (28-09-2011, 07:57 am), Thành Huân (28-09-2011, 04:38 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:41 pm), THANH LIÊM (17-02-2012, 01:31 pm), VŨ MẠNH QUANG (19-02-2012, 05:06 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hàn Khiết Tâm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 17-02-2012, 11:47 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


XIN ĐỪNG ĐẬY
NẮP ÁO QUAN!


Chỉ còn đêm nay nữa thôi
Ngày mai là sẽ xa rồi
Trắng đêm con thao thức mãi
Thương Má quá nhiều, Má ôi!

Cả một đời Má chắt chiu
Toàn tâm, toàn ý nuông chìu
Một dạ, một lòng hiếu nghĩa
Trao Ba trọn vẹn chữ yêu.

Trời cao bắt tội mà chi
Cuộc sống chưa hưởng được gì
Trái ngang buộc vào duyên phận
Nghẹn ngào giây phút biệt ly....

Con lặng nhìn di ảnh Má
Khói nhang nghi ngút vờn quanh
Cõi lòng ...ôi! Sao băng giá
Lời con cất mãi chẳng thành...

Nến tàn đọng quanh thành lệ
Mắt Má như ứa dòng châu
Trời ơi! Bất công chi thế?
Má đi mà nặng lòng đau....

Con lần thắp một nén nhang
Cầu cho đêm ngắn đừng tàn
Để giờ di quan không đến
Xin đừng đậy nắp áo quan!

Má con đang say giấc ngủ
Rồi Má sẽ dậy ngay mà
Bờ môi Má đang cười nụ
Bình an thay những xót xa...

Má ơi! Xin chớ bỏ con
Tình thương Má mãi vuông tròn
Thành tâm con cầu ơn Chúa
Xin Chúa gìn giữ Má con!

Chỉ còn đêm nay nữa thôi
Ngày mai là sẽ xa rồi
Trắng đêm con thao thức mãi
Thương Má vô cùng, Má ôi!

29/01/2012
Hàn Khiết Tâm


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (17-02-2012, 11:58 am), NGỌC THUẦN (17-02-2012, 11:58 am), THANH LIÊM (17-02-2012, 01:31 pm), duyên an (18-02-2012, 09:29 am), VŨ MẠNH QUANG (19-02-2012, 05:06 pm), Tường Vi (20-02-2012, 01:49 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 32 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 3.199s | 37 Queries | GZIP : Off ]