Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Chủ đề này đã bị khoá, bạn không thể sửa những bài viết của mình hay trả lời bài viết thêm nữa.  [ 14 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HOA MÙ U
Gửi bàiĐã gửi: 05-10-2009, 07:27 am 
Phan Thành Minh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-10-2009, 07:11 am
Lần ghé thăm trước: 10-10-2009, 09:36 am
Bài viết: 16
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
0 lần trong 0 bài viết
 

HOA MÙ U



Hoa mù u

Gặp nụ hôn
Cài trên tóc
Mùa thu không nhận ra mình
.
Ẩn trong hoa
Lời tình
Con ong tìm hương cổ tích
.
Cỏ non xanh màu bách hợp
Giọt nước mắt sinh nở trong veo
Mỹ âm tình yêu
.
Lúa đăng đòng trĩu búp
Chị bảo hạnh phúc như món quà
Cho không dám nhận ngỡ là..phù du
.
Ngày theo chồng
Thắt thẻo mù u
Cánh nhạn bay về xa lắc
.
Gặp nụ hôn
Gieo lên tóc
Mùa thu từ chối nhận ra mình


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: LẮNG
Gửi bàiĐã gửi: 05-10-2009, 07:30 am 
Phan Thành Minh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-10-2009, 07:11 am
Lần ghé thăm trước: 10-10-2009, 09:36 am
Bài viết: 16
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
0 lần trong 0 bài viết
 
Lắng

Hết rồi câu nồng ấm
Thời gian kéo lê nỗi buồn
Ta hào phóng tiêu pha xuân sắc

Đêm tỉnh giấc
Không ngọt ngào gửi nhớ
Đắng cay là muôn thuở

Gốc me xưa...
Cô hàng xóm
Ngõ gần
Nhà xa

Mỗi cuộc đời là một bông hoa
Khuôn mặt
Chiếc giày số phận

Ta đi giữa thăng trầm
Hạnh phúc
Khổ đau
Khối băng chìm


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-10-2009, 07:32 am 
Phan Thành Minh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-10-2009, 07:11 am
Lần ghé thăm trước: 10-10-2009, 09:36 am
Bài viết: 16
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
0 lần trong 0 bài viết
 
Về đâu mây trắng

Bềnh bồng mây trắng về đâu
Vắt ngang chữ nhớ
Che đầu tháng năm
Gieo xanh
Đôi mắt
Chồi mầm
Dỗi em rót xuống tím bầm khuya tôi
.
Yêu thương không mở hết lời
Cánh hoa úa nắng khóc cười tịch nhiên
Thon mềm vẽ nét
Dáng duyên
Chiều rơi chầm chậm xuống hiên nhà đời
Héo rồi cái giậu mồng tơi
Sáo sang sông thuộc về người..bên sông
.
Nhớ quên
Ngọn khói
Xa đồng
Hà hơi tóc trắng
Trả công cày bừa
Chân trần lạnh gót rêu xưa
Ngày ôm xanh nhớ để thừa tương tư


Hình ảnhHình ảnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: VỢ ƠI..ỚI..ỜI
Gửi bàiĐã gửi: 05-10-2009, 07:36 am 
Phan Thành Minh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-10-2009, 07:11 am
Lần ghé thăm trước: 10-10-2009, 09:36 am
Bài viết: 16
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
0 lần trong 0 bài viết
 
vợ ta

dù không nhào nặn ra ta
nhưng vợ vẫn xứng vai bà mụ non
được là tốt mái sai con
ngày ngày son phấn phấn son chuyên cần
.
vợ dạy ta biết tảo tần
giặt giũ nấu nướng đỡ đần cho nhau
đi chợ trả giá lâu lâu
râu tôm nấu với ruột bầu..càng ngon
.
xuống giường..
thay tã
ẵm con
quét nhà rửa bát bon bon tay chèo
cấm ta than đói than nghèo
khi vợ mua sắm chớ theo..ăn hàng
.
dạy ta đầu tóc gọn gàng
rượu bia thuốc lá chớ mang vào mình
ra đường lỡ gặp gái xinh
cái miệng chớ giống như bình luận viên
.
đi đâu phải nhớ xin tiền
đừng để thiên hạ than phiền oan gia
gặp người quen chớ rầy rà
gặp bà goá chớ ba hoa chích choè
.
lời nào vợ dạy phải nghe
đừng như con nít đem khoe xóm giềng
có vợ được sướng như tiên
không vợ như kiền hỏng cả ba chân


Hình ảnhHình ảnhHình ảnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: MỘT..HAI..BA......DZÔ
Gửi bàiĐã gửi: 05-10-2009, 07:38 am 
Phan Thành Minh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-10-2009, 07:11 am
Lần ghé thăm trước: 10-10-2009, 09:36 am
Bài viết: 16
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
0 lần trong 0 bài viết
 
Một hai ba…dzô

Này này..đồng đạo tri âm
Ly vui..sao cứ mãi cầm..khổ thay
Phán xử tửu đế cũng gay
Thượng điền tích thủy..hạ này khát khô
Ực nào..một..hai..ba..dzô
Bạc tiền là thứ hư vô đáng gì
Rót vào..đừng để cạn ly
Hữu danh vô thực..cũng thì ra ma
Trời sinh ra cái thằng ta
Chỉ thơ với rượu, đàn bà..là vui
Bạo tiền : cá lóc nướng trui
Thêm em hát xẩm càng bùi lỗ tai
Nhẵn túi : cóc ổi lai rai
Hạt muối còn cắn làm hai được mà
Nghĩ mình cũng loại hào hoa
Dài lưng tốn vải..thơ ca ào ào
Lời ra nhờ có men vào
Đề huề..lùn béo thấp cao ốm gầy
Xà ngầu ngôn ngữ Đông Tây
Chín xô danh lợi chẳng tày bát dê
Hiên ngang..ký sổ..đem về
Hà nàm, ngầu bín…tái tê sông Cầu
Xơ gan..chỉ khoái nhà giàu
Mình nghèo bệnh chẳng màng đâu..ngán gì
Hết tiền nào có hề chi
Hô mây hoán vũ : ti vi, lư đèn..
Không chơi cũng mang tiếng hèn
Chơi cho tỉ đứa phải quèn hơn ta
Nâng ly nào..một..hai..ba..
Dzô..cho sướng cái thân già tí coi
Không dzô..thì bảo thiệt thòi


Hình ảnhHình ảnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THÍCH THÌ...BIẾU
Gửi bàiĐã gửi: 05-10-2009, 07:42 am 
Phan Thành Minh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-10-2009, 07:11 am
Lần ghé thăm trước: 10-10-2009, 09:36 am
Bài viết: 16
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
0 lần trong 0 bài viết
 
Thích thì..biếu

Cúi đầu nhìn xuống bàn chân
ngắm đôi hài cũn mấy lần nhe răng
ra vào lĩnh kĩnh áo khăn
rơi đâu mất. hai mảnh trăng hạ huyền

Bạc màu môi mắt khó duyên
bạc luôn dải yếm mới phiền chứ anh
khéo che. mắt vọ cũng rành
đàn ông cái mũi nó lanh quá trời

Chỉ cần tí xíu mùi thôi
nó ghen nó khám…
nó lôi nháo nhào
chuyện chi nó cũng ồn ào
như con thú dữ..cắn cào tứ tung

Cá ươn thêm mắm thêm gừng
chồng dại. cái ách nửa lưng nửa đầu
quần quật hổn hển như trâu
tham hơn tham nhũng. quái đâu lạ kỳ

Thôi đành như của vất đi
vét được chút gì…
thích..
biếu
thích..
cho


Hình ảnhHình ảnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: QUÀ TẾT
Gửi bàiĐã gửi: 05-10-2009, 07:49 am 
Phan Thành Minh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-10-2009, 07:11 am
Lần ghé thăm trước: 10-10-2009, 09:36 am
Bài viết: 16
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
0 lần trong 0 bài viết
 
Quà tết

Theo em về với phố hoa
có khi thêm được mẹ cha hỏng chừng
xửa rày mình vẫn người dưng
sợ muối hết mặn
sợ gừng hết cay

Trà thơm bao bạc thẳng ngay

mứt sen hộp thiếc.
gà quay kính hồng
xứng tầm chả phượng nem công
một cặp rượu hồng..
hai liễn trầu xanh

Buồng cau trăm chẳn rành rành

tôm chua củ kiệu dưa hành..
gắng lo
đôi câu đối có chữ phò
tết cho ra trò
xuân mới lập xuân

Hai vai tả vác hữu khuân

chẳng được tình gần
đánh tiếng tình xa
nhà nàng lộng lẫy hiện ra
dạ thưa. tía
cháu đem qua..má..mừng


Hình ảnhHình ảnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỘI NHÀ...ĂN
Gửi bàiĐã gửi: 05-10-2009, 07:53 am 
Phan Thành Minh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-10-2009, 07:11 am
Lần ghé thăm trước: 10-10-2009, 09:36 am
Bài viết: 16
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
0 lần trong 0 bài viết
 
Hội nhà..ăn

Thì ra cái hội nhà…ăn
mấy mươi năm cũng chỉ răng với mồm
tranh giành chửi bới om sòm
mẹ cha cái rốn..
chả thơm tí nào

Thằng cạo trọc
khoe da màu
đứa đơm tổ quạ xù đầu tóc thơ
thấy tiền giả bộ xác xơ
thấy em giả bộ ngác ngơ..Chí Phèo

Thi ca nhiễm mỡ váy “nghèo”
văn chương trùng huyết ỏng eo trò tuồng
nhà thầy một chữ cũng buôn
dựa ông lời bạt mười phương khát thèm

Tiền chùa thả sức chả nem
mặc ai thì mãi lấm lem với bùn
thơ ca nhạc hoạ bùng nhùng
tung hê cho tận cho cùng tung hê

Cơm người bụng trướng no nê
ngán thay cái mũi u mê nhập nhằng
kề cà theo kiểu nhà…ăn
một trăm năm nữa cũng nhăng răng
và..


Hình ảnhHình ảnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THÔNG ĐIỆP ..
Gửi bàiĐã gửi: 05-10-2009, 08:02 am 
Phan Thành Minh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-10-2009, 07:11 am
Lần ghé thăm trước: 10-10-2009, 09:36 am
Bài viết: 16
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
0 lần trong 0 bài viết
 
Thông điệp của loài rêu
Nghe thiên hạ bảo nàng buồn nhân thế
ta về đây mang hoài bảo của rêu
phủ lên mộ...loài kiêu căng tự đắc
để cho thơ còn trinh bạch hơn nhiều

Như thượng đế...nàng cứ cười kiêu hãnh
ban phát ân tình
cho chác phấn hương
sẽ lắm đứa anh hùng hơn thế
khum tay ôm gối đầu giường

Đất dẫu hẹp nhưng lòng người không hẹp
thơ chửa hay nhưng đủ cuộc phong trần
và những chữ...người ưa gắt gỏng
cũng chỉ là cú pháp đợ thân

Văn tải đạo..nên bụng hoài rỗng tuếch
bán chẳng ai mua..thật cứ như là..
giỏi thì về nhà đứng bếp
xem vợ mình..có chịu nổi không ta


Hình ảnhHình ảnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: LÊN TRỜI
Gửi bàiĐã gửi: 05-10-2009, 08:05 am 
Phan Thành Minh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-10-2009, 07:11 am
Lần ghé thăm trước: 10-10-2009, 09:36 am
Bài viết: 16
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
0 lần trong 0 bài viết
 
Pháo thăng thiên

Chõ mỏ lên trời
đoái gì cây cao bóng cả
không quen kiêng dè nể sợ
đít định hướng cho đầu
bay…

Tan xác thích hơn toàn thây
Thán phục
Ê mặt..những thằng rỗng ruột

Hình ảnhHình ảnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: CƯỜI...CƯỜI CHÚT XÍU
Gửi bàiĐã gửi: 05-10-2009, 08:19 am 
Phan Thành Minh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-10-2009, 07:11 am
Lần ghé thăm trước: 10-10-2009, 09:36 am
Bài viết: 16
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
0 lần trong 0 bài viết
 
Ngày sau
dù có ngô khoai..cũng cười

Ngọt đường..miệng bảo ngon canh
Miếng thơm đầy tớ giật giành phần ngon
Ruộng vườn mặc hoá sân golf
Đất bằng dậy sóng nên non..
cũng thường
Sá gì cóc nhái ễnh ương
Nhà ông ông biết..còn rương rỗng nhiều

Đói ư..?
Đừng có đặt điều
Rừng vàng biển bạc cứ tiêu cứ xài
Dân mình chịu đói rất dai
Đánh Tây đánh Mỹ..sắn khoai cũng cười

Yêu cho dư dả cuộc .người
Liên thanh bầu bí..đã đời gái trai
Cần gì cái ngữ tương lai
Tiền vợ..vợ vét
Ghế ngài..ngài lo

Hình ảnhHình ảnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: CÁCH..
Gửi bàiĐã gửi: 05-10-2009, 08:32 am 
Phan Thành Minh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-10-2009, 07:11 am
Lần ghé thăm trước: 10-10-2009, 09:36 am
Bài viết: 16
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
0 lần trong 0 bài viết
 
Cách

Cách em chỉ một giấc mơ
Gió tôi hiu hắt bến bờ quạnh không
Cách em một đoá hoa hồng
Sương thơm ru lá
Nhuỵ mong mỏi chờ

Cách em một nửa câu thơ
Mà không khép nổi hai bờ nhớ thương
Môi tình cách một làn hương
Lời yêu vời vợi mười phương đất trời

Cách em chỉ nửa nụ cười
Mây tôi tịch lặng
Ngõ đời quẩn quanh
Xin đừng vò lá trầu xanh
Mai không duyên nợ hoá thành ca dao


Hình ảnhHình ảnhHình ảnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: RÊU
Gửi bàiĐã gửi: 05-10-2009, 08:33 am 
Phan Thành Minh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-10-2009, 07:11 am
Lần ghé thăm trước: 10-10-2009, 09:36 am
Bài viết: 16
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
0 lần trong 0 bài viết
 
Rêu cỏ

Ngày em gội tóc hiên mưa
Gió hoang thai thổi qua mùa lạc rang
Tình tôi bông bí rợ vàng
Vịn sông hạt cát hồng hoang..ngóng chờ

Lưng ong qua tuổi dại khờ
Môi hương còn dấu bài thơ giấy hồng
Sương cài khuy áo lạnh đông
Hồn tôi quán vắng giữa mông mênh trời

Chái phên thưa em về ngồi
Bỏ hoa cúc dại trên đồi tà dương
Ngực non trổ búp nhớ thương
Hạt xuân biêng biếc ngát hương nội đồng

Bùa yêu ai thả bến không
Hương cau đợi nắng phiêu bồng liêu trai
Em.. môi nụ lạ trang đài
Tôi.. mùa rêu cũ lạc loài sân xưa

Hình ảnhHình ảnhHình ảnh


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGĂN..NGẮN..
Gửi bàiĐã gửi: 05-10-2009, 08:35 am 
Phan Thành Minh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-10-2009, 07:11 am
Lần ghé thăm trước: 10-10-2009, 09:36 am
Bài viết: 16
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
0 lần trong 0 bài viết
 
Ngán

Vài lời đạo cốt tiên ông..
Ngán thay cái ngữ không chồng nằm trưa

Cảm ơn

Văn chương lắm chữ..chưa khôn
Cảm ơn trăm kiểu hý ngôn đắt tiền

Tĩnh vật

Đừng đem hình bóng trẻ thơ
Đội cái nón rách…đứng chờ ba xu

Thương

Xưa thương cô Tấm dại khờ
Nay thương triệu triệu nhà thơ…không nhà

….


Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh


Đầu trang
  
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Chủ đề này đã bị khoá, bạn không thể sửa những bài viết của mình hay trả lời bài viết thêm nữa.  [ 14 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 3.631s | 57 Queries | GZIP : Off ]