Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1351 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 52  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-01-2012, 06:41 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 

HOA TÍM NGÀY XƯA - Trang thơ Bằng Lăng


Trần Thủy đã viết on :
[ Hình ảnh ]

SINH NHẬT

Sinh nhật em
Bài thơ anh cũng chào đời thầm lặng
Những vần thơ thai nghén từ mê đắm
Bài thơ tình đầu tiên…

Khi em tắt nến
Là khi anh thắp ngọn lửa lên
Thủa ban đầu rụt rè leo lét
Ngọn lửa tình nhen nhóm tự trái tim

Năm sau, năm sau…
Em lại mừng sinh nhật
Anh kỷ niệm bài thơ tình thứ nhất
Của tình yêu rất đỗi thiêng liêng.

30/12/2011
Trần Thủy


Thi sĩ Trần thủy kính mến!
HG ngàn lần cám ơn thi sĩ đã chấp thuận lời đề nghị của HG. HG sẽ lần lượt họa từng bài thơ của thi sĩ. Mong thi sĩ tạm dừng một hai ngày đợi HG họa hết mấy bài mà thi sĩ đã đăng lên sau đó thi sĩ hãy đăng tiếp để HG có thể họa kịp thời sẽ vui hơn là chạy theo sau thế này ạ.

CẦU ƯỚC

Bài thơ tình đầu tiên anh viết
Dành tặng em sinh nhật âm thầm
Trời cuối năm vàng nắng phương Nam
Tiếng chim hót trên cành tha thiết quá

Em hôn nhẹ lên từng chiếc lá
Nghe tim mình xao xuyến ngẩn ngơ
Tự hỏi lòng: Anh là thực hay mơ?
Anh hữu hình hay chỉ trong ảo ảnh?

Anh rất xa hay vẫn luôn bên cạnh?
Cùng em đi trên nẻo đường dài
Vật đổi sao dời chẳng thể chia hai
Thiên lý xa thêm vững lòng cất bước

Phút giây thiêng, em thực tâm cầu ước
Trọn kiếp này anh ở bên em
Ngọn nến hồng cháy mãi đến trăm năm
Thắp tình yêu trong tim mình anh nhé

19-1-2012



Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Phạm Minh Giắng (19-01-2012, 07:22 am), Nguyễn Đức Tùy (19-01-2012, 07:41 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (19-01-2012, 11:46 am), giahung1980 (20-01-2012, 06:55 am), NGỌC THUẦN (23-01-2012, 08:40 am), Trần Thủy (24-01-2012, 07:39 pm), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:04 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-01-2012, 06:40 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :

MỪNG EM, MỪNG ANH


Nhận tin vui, anh chúc mừng em!
Bông hoa đẹp trong vườn thơ thành phố
Giải thưởng này em lại trao anh đó
Vì thơ ra đời khi mình chưa quen nhau.

Sao hôm, sao mai - đôi ta chẳng phải đâu
Chỉ có hai trái tim cùng chung nhịp đập
Hai dòng đời đã hòa chung làm một
Êm đềm trôi, chẳng bên lở bên bồi

Như hai sợi chỉ hồng xoắn xuýt lứa đôi
Đâu phải đường song song không bao giờ gặp mặt
Hai làn môi đã gắn nhau rất chặt
Hơi thở quyện hòa – hơi thở của tình yêu

Bài thơ em hay biết bao nhiêu
Vì nói hộ “Anh là tất cả!”
Thơ em tặng cho người nào xa lạ
Nói “không” cho người là nói “có” cho anh!
4/1/2012
Trần Thủy

.
[ Hình ảnh ][/b][/i]


DUYÊN KỲ NGỘ

Em rất vui vì có anh bên cạnh
Như chim Sâm Cầm ríu rít lứa đôi
Nhớ ngày nào viết "BẠN VÀ TÔI"
Đâu ngờ được đó là ngày hạnh phúc

Dẫu đôi ta ở hai đầu thái cực
Trái tim chung nhịp đập, rất gần
Đông sắp tàn, trời đất chuyển sang xuân
Hương hoa bưởi thoảng trong ngần, tinh khiết

Bài thơ anh như dòng sông da diết
Cứ âm thầm chở nặng phù sa
Nối nhịp cầu đón bước em qua
Xây tình yêu trên cánh đồng bát ngát

Em ngỡ ngàng lặng nghe gió hát
Bản tình ca thánh thót diệu kỳ
Nắng rải vàng mỗi bước chân đi
Đưa ta đến miền thiên đường mơ ước…

20/1/2012


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
giahung1980 (20-01-2012, 06:55 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (20-01-2012, 07:01 am), Nguyễn Hữu Thăng (20-01-2012, 07:39 am), Nguyễn Thanh Tùng (20-01-2012, 11:34 am), Công Văn Dị (20-01-2012, 04:05 pm), Nguyễn Đức Tùy (20-01-2012, 09:58 pm), Trần Thủy (24-01-2012, 07:39 pm), Trần Thủy (24-01-2012, 07:39 pm), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:04 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-01-2012, 06:56 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :
[ Hình ảnh ]

VÌ AI TÔI VIẾT THƠ TÌNH?

Vì ai tôi viết thơ tình
Bên Hồ Tây, trong ngôi nhà nhỏ
Nơi công viên, muôn hoa đua nở
Hay giữa phố phường nhộn nhịp bước chân?

Chẳng đắm say trước hoa sữa trắng ngần
Không rạo rực khi mùa hè phượng đỏ
Tâm hồn tôi vốn khô cằn nắng gió
Thơ tình này tôi viết cho ai?

Có thể nào quên, một buổi sớm mai
Tôi lạc bước vào vườn thơ – tiên cảnh
Đầy cỏ lạ hoa thơm, hào quang lấp lánh
Thật bất ngờ, em đã hiện lên

Như phép thần..., cô giáo - một nàng tiên
Không kiêu sa mà khiêm nhường, tha thướt
Trái tim tôi phập phồng điều ước:
Phút giây này mãi mãi ngừng trôi

Bài thơ tình tôi viết, em ơi!
Rất ngẫu nhiên ...Buổi đầu tiên ấy
Em đã thắp niềm đam mê bừng cháy
Ánh lửa hồng sáng rực hóa thành thơ...

17/1/2012
Trần Thủy


Thi sĩ Trần Thủy kính mến!
Qua 2 bài họa của HG ở trên, anh có cảm nhận thế nào ạ?
HG đã nghiên cứu thơ chị Bằng Lăng rất kỹ và hi vọng HG sẽ làm anh hài lòng.
Đây là bài họa nữa của HG.

THƠ TÌNH ANH VIẾT

Thơ tình anh viết cho em
Ướp hương hoa sữa trong đêm nồng nàn
Hồ Tây lấp lánh ánh vàng
Mặt gương xanh biếc chở ngàn sao rơi

Thơ tình anh viết chơi vơi
Chiều đông buốt áng mây trôi nghẽn lòng
Biết người xa ấy có mong
Sao con én nhỏ vẫn không thấy về?

Thơ tình anh viết say mê
Buổi đầu tiên …Cánh lá me bay vào
Lời thương ấm áp ngọt ngào
Nụ yêu e ấp ửng đào má ai

Thơ tình anh viết hôm nay
Mưa phùn gọi gió heo may đi rồi
Nắng xuân rực rỡ khoảng trời
Chồi non thức dậy reo cười xôn xao…

21/1/2012


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (21-01-2012, 07:39 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (21-01-2012, 09:50 am), NGỌC THUẦN (23-01-2012, 08:40 am), Trần Thủy (24-01-2012, 07:39 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:40 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:04 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-01-2012, 09:54 am 
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 23-02-2011, 08:50 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:50 pm
Bài viết: 432
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2066 lần
Được cảm ơn:
2494 lần trong 428 bài viết
 
THẦN GIAO CÁCH CẢM

Đúng thật là tụi mình xa diệu vợi
mà thần giao cách cảm hóa ra gần
bên này nhắc là bên kia nhảy mũi
bên kia kêu, bên này bỗng bần thần

Sáng ra chợ mua bò xào bông cải
trưa về nhà hỏi bên đó ăn chi
đó trả lời đang loay hoay làm bếp
cũng bông cải xào bò,thiệt kỳ lạ mê ly

Chiều bên đây buồn ngồi mong cửa sổ
thèm vô cùng điệu réo rắt phone
chiều bên đây nghĩa là khuya bên đó
thao thức hoài, bấm điện thoại gọi đây nghe.

Bên đó bên đây hai trái tim cùng nhịp đập
nửa quả địa cầu vẫn bắt được tín hiệu yêu nhau
làm gì có cách lòng khi xa mặt
chuyện hai đứa mình vĩnh viễn hổng nhạt phai.

Hoa Quỳnh:1-2012


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (21-01-2012, 10:06 am), NGỌC THUẦN (23-01-2012, 08:41 am), huonggiang (24-01-2012, 07:39 am), Trần Thủy (24-01-2012, 07:39 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:40 am), Đào Phong Lưu (29-01-2012, 01:27 pm), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:04 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-01-2012, 03:41 pm 
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 23-02-2011, 08:50 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:50 pm
Bài viết: 432
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2066 lần
Được cảm ơn:
2494 lần trong 428 bài viết
 
CHIỀU THỨ BẢY

Chiều nay thứ bảy vắng người
Chuông nhà thờ đổ từng hồi xa xăm
Em ngồi thương nhớ về anh
Giờ này anh có song hành cùng ai ?
Hay đang tha thẩn đường dài ?
Hay trên máy tính miệt mài suy tư ?
Chiều nay anh có làm thơ
Về hoa sim tím đợi chờ thủy chung ?
Chiều nay anh nhớ em không ?
Em luôn muốn biết anh buồn hay vui ?
Anh đang mặc áo màu trời ?
Hay màu tuyết trắng ? Hay màu biển xanh ?
Ước gì em chọn cho anh
Này là màu trắng , thiên thanh , nhạt vàng
Màu đen anh mặc rất sang …
Ồ , sao em lại lang thang thế này ?
Em đi trên phố cả ngày
Chỉ mong chọn được cái màu anh yêu
Anh ơi ! Xa cách bao nhiêu
Để em chẳng biết cả màu áo anh …
Hoasimtim


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (21-01-2012, 03:48 pm), Kim Hoàng Oanh (21-01-2012, 06:33 pm), NGỌC THUẦN (23-01-2012, 08:41 am), huonggiang (24-01-2012, 07:39 am), Trần Thủy (24-01-2012, 07:39 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:40 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:03 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-01-2012, 07:59 pm 
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 23-02-2011, 08:50 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:50 pm
Bài viết: 432
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2066 lần
Được cảm ơn:
2494 lần trong 428 bài viết
 
HƯƠNG SIM

Chẳng cần bia rượu cũng say
Say tia nắng sớm hương bay tóc thề
Nỗi lòng chất nặng tình quê
Đất thiêng Xóm Mít – Cự Nê chiếu tuồng

Cánh sim chớm vụ trầm hương
Chân trần đánh giậm…đêm trường gối mây
Nhụy vàng sắc tím hồn cây
Đồng gieo giá chẵn…Phủ Dầy vượt sang

Câu kinh ngời sáng Tam Đàn
Mõ chuông đắc địa xua tan muộn phiền
Mắt huyền phát lộc cầu duyên
Bến mơ cột bóng con thuyền đợi em

Tàn đông chồi thắp bên rèm
Hồn thơ nhuốm mật …trinh men ngọc ngà
Nghĩa tình khắc đậm hồn hoa
Gương trong dạ sáng đậm đà cửa tâm…

Xuân về bén giọt tầm xuân
Câu thơ say ngất…trăng tuần mắt em

ĐT:21-1-2012


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (23-01-2012, 08:41 am), huonggiang (24-01-2012, 07:39 am), Trần Thủy (24-01-2012, 07:39 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:40 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:03 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-01-2012, 09:15 pm 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 19 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11440 lần trong 3392 bài viết
 
Hoa Tím ngày xưa trốn mất rồi?
Hôm nay năm mới ghé sang chới
Chúc cho Hoa Tím luôn tươi đẹp
Đẹp với vườn xuân đẹp với đời

CHÚC BL NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯƠNG HẠNH PHÚC THÀNH ĐẠT




Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (21-01-2012, 09:52 pm), NGỌC THUẦN (23-01-2012, 08:41 am), huonggiang (24-01-2012, 07:39 am), Trần Thủy (24-01-2012, 07:39 pm), kimnguyen158 (26-01-2012, 03:24 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:40 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:03 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-01-2012, 11:01 pm 
Minh Tâm
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 25-04-2010, 01:21 pm
Lần ghé thăm trước: 03-03-2012, 12:22 pm
Tuổi: 47
Bài viết: 1868
Đến từ: Ban Mê Thuộc - Đắk Lắk
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6947 lần
Được cảm ơn:
5506 lần trong 1670 bài viết
 
Hình ảnh

CHÚC XUÂN

Xuân sang, đón tết Nhâm Thìn
Chúc Lăng cùng với gia đình an vui
Đón năm mới rộn tiếng cười
An khang thịnh vượng, cuộc đời hoan ca


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Minh Tâm cho bài viết này:
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (22-01-2012, 07:44 am), Nguyễn Thanh Tùng (22-01-2012, 12:39 pm), NGỌC THUẦN (23-01-2012, 08:41 am), huonggiang (24-01-2012, 07:39 am), Trần Thủy (24-01-2012, 07:39 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:40 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:03 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-01-2012, 10:36 am 
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 23-02-2011, 08:50 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:50 pm
Bài viết: 432
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2066 lần
Được cảm ơn:
2494 lần trong 428 bài viết
 
XUÂN BUỒN

Xuân về đánh đuổi tuổi xuân
Nỗi lòng luyến tiếc từng phần tóc xanh
Ước mơ năm tháng chưa thành
Vô tình xuân đến lòng anh thêm buồn!

Tay quờ toàn bóng trăng suông
Đêm ba mươi tết bấc cuồng thấu tim
Bằng Lăng hoa tím im lìm
Cháy từng khúc ruột đường kim bể sầu

Chim Trời nào biết về đâu?
Mõ run chuông cóng trên cầu đợi ai?
Thành Loa thổn thức đêm dài
Sóng chiều Sông Bé...giọt phai nghẹn ngào

Nâu sòng thắt ngọn non cao
Câu kinh vỡ giọng lạc vào hư không
Tình duyên chết vật giữa đồng
Tình thơ gẫy cánh bên sông tạ từ

Xuân về! Em chuốc lộc sư
Anh theo bát quái...khật khừ Cái Bang
Phong phanh mòn bát mõ làng
Hoa Sim chiều tím...Chùa Hang lệ trào!

Nhâm Thìn 2012


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (22-01-2012, 12:38 pm), NGỌC THUẦN (23-01-2012, 08:41 am), huonggiang (24-01-2012, 07:38 am), Trần Thủy (24-01-2012, 07:38 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:35 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:03 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-01-2012, 03:56 pm 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :
Bạn Huonggiang thân mến!
Nếu bạn đã thiết tha đến vậy thì Trần Thủy tôi cũng đành chiều theo ý bạn một lần xem sao. Có điều đến giờ nghe bạn nói vậy chứ tôi cũng chưa hình dung ra diễn biến và kết quả sự việc sẽ ra thế nào. Chỉ sợ có lúc nào đó bạn cảm thấy chạnh lòng và Bằng Lăng ko hiểu cho chúng ta thì sao?
Đây là bài thơ tôi mới làm.

TRI ÂM

Ai nghe hiểu tiếng lòng Dương Lễ
Bằng Lưu Bình khi gặp lại Châu Long
Ai đo nổi nghĩa tình chung thủy
Bằng tuổi xuân nuôi bạn mấy năm ròng?

Có ai hiểu tiếng đàn Dao kỳ bí
Khi Bá Nha tay lựa bảy dây thần
Trong muôn ngườỉ, một Tử Kỳ nghe thấu
Để ngàn đời lưu lại tiếng “tri âm”

Có ai rõ hương tình da diết
Tỏa âm thầm từ sắc tím bằng lăng?
Bạn tri âm ở đâu, hoa có biết,
Mà cánh hoa sao màu mắt thâm quầng?

Lưu Bình ơi! Xin đừng ngơ ngẩn nữa
Bởi trên đời vẫn còn những Châu Long
Hồn Tử Kỳ sẽ về thăm nước Sở
Và có người luôn nhớ bằng lăng.

18/1/2012
Trần Thủy


TRUYỀN THUYẾT

Em vẫn biết ta đang ở kỷ nguyên Internet
Chẳng thể nào có Lưu Bình - Dương Lễ - Châu Long
Biết là không mà vẫn cứ thầm mong
Một người bạn như Tử Kỳ ngày ấy

Có Tử Kỳ, mỗi sớm mai thức dậy
Bình minh hồng cũng sẽ hồng hơn
Hoa trong vườn thêm ngát hương thơm
Cơn gió nhẹ gọi niềm vui náo nức

Có Tử Kỳ, vầng trăng tròn thao thức
Dệt tơ vàng óng ánh những vần thơ
Chiều hoàng hôn sương khói phủ mờ
Tiếng đàn ai buông nốt trầm tha thiết

Lá trong vườn cuối thu xanh biêng biếc
Mây lững lờ bên nắng tím ngẩn ngơ
Lối cỏ xưa ai đợi, ai chờ
Thời gian hóa từng giọt sương lấp lánh

Tình thân ái là niềm tin chắp cánh
Cho suối hồn bay đến những tầm cao
Chợt một ngày em nhìn lại phía sau
Mới chợt hiểu: Biển đời mênh mông quá!

Chợt thấy mình như quen mà như lạ
Muốn một lần được dự hội mẫu đơn
Dẫu biết rằng chẳng phải Giáng Hương
Sao có thể mơ gặp chàng Từ Thức ?

Bức tranh đẹp vẫn nằm trong ký ức
Một khoảng trời vằng vặc ánh trăng soi
Sáng như gương, ấm tựa ánh nắng ngời
Không vẩn bụi giữa cuộc đời trần tục

Nhưng đến lúc em phải về cõi thực
Bởi bây giờ chẳng thể có Bá Nha
Người thương ơi! Tử Kỳ đã đi xa
Quá khứ đẹp chỉ còn trong truyền thuyết...

22/1/2012


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (22-01-2012, 06:25 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (23-01-2012, 03:35 am), NGỌC THUẦN (23-01-2012, 08:43 am), Trần Thủy (24-01-2012, 07:38 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:35 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:03 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-01-2012, 12:08 am 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 
Hình ảnh

CHÚC TẾT

Xuân về hoa thắm chồi xanh
Cho loan bên phượng cho anh bên nàng
Chúc tươi đẹp mãi duyên vàng
Con đường hạnh phúc thênh thang đón chờ.
Giao thừa Nhâm Thìn
Trần Thủy


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
nguyen son phuong (23-01-2012, 12:38 am), Nguyễn Đức Tùy (23-01-2012, 12:51 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (23-01-2012, 03:35 am), NGỌC THUẦN (23-01-2012, 08:43 am), huonggiang (24-01-2012, 07:38 am), giahung1980 (29-01-2012, 02:35 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:03 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-01-2012, 12:34 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :
[ Hình ảnh ]

CHÚC TẾT

Xuân về hoa thắm chồi xanh
Cho loan bên phượng cho anh bên nàng
Chúc tươi đẹp mãi duyên vàng
Con đường hạnh phúc thênh thang đón chờ.
Giao thừa Nhâm Thìn
Trần Thủy


GIAO THỪA

Đọc lời chúc tết của anh
Ngỡ bao ý đẹp riêng dành cho em
Nàng xuân nhẹ bước chân êm
Giao thừa pháo nổ càng thêm nhớ người …
Giao thừa Nhâm thìn


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Công Văn Dị (23-01-2012, 12:37 am), nguyen son phuong (23-01-2012, 12:38 am), Nguyễn Đức Tùy (23-01-2012, 12:51 am), Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 02:25 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (23-01-2012, 03:35 am), NGỌC THUẦN (23-01-2012, 08:44 am), Trần Thủy (24-01-2012, 07:38 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:35 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:03 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-01-2012, 12:05 pm 
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 23-02-2011, 08:50 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:50 pm
Bài viết: 432
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2066 lần
Được cảm ơn:
2494 lần trong 428 bài viết
 
Hình ảnh

GỬI ANH

Gửi anh một nụ hôn nồng
Gửi anh một trái tim hồng đang say
Gửi anh giây phút ngất ngây
Hương tình ai đã chất đầy bến hoa
Bên nhau dưới ánh trăng ngà
Hồn yêu bay bổng , giao hòa lãng du
Đất trời thành cõi hư vô
Chỉ còn giây phút ngọt mơ bên chàng ….
hoa sim tím


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT cho bài viết này:
huonggiang (24-01-2012, 07:38 am), Nguyễn Đức Tùy (24-01-2012, 12:00 pm), Trần Thủy (24-01-2012, 07:38 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:35 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:02 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-01-2012, 12:47 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 02:20 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1079
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8488 lần
Được cảm ơn:
6284 lần trong 1068 bài viết
 
KHAI BÚT ĐẦU NĂM


KíNH CHÚC THI ĐÀN VÀ QTV BẰNG LĂNG CÙNG GIA ĐÌNH HƯỞNG MỘT MÙA XUÂN NHƯ Ý, THÀNH CÔNG, HẠNH PHÚC.

ĐẦU CÀNH MAI NỞ ĐÓN MÙA SANG
NĂM CÁNH HOA KHOE DƯỚI NẮNG VÀNG
kHAI MỞ TỪ TÂM - TÂM CHÍ THIỆN
BÚT XÒE LUYỆN TÁNH - TÁNH BÌNH AN
KÍNH THĂM QUÍ QUYẾN TOÀN THI HỮU
CHÚC CẢ THI ĐÀN VỌNG TIẾNG VANG
MỪNG NGÁT HƯƠNG ĐƯA TRÀN PHƯỚC LỘC
XUÂN THƠ HOA NỞ MÃI KHÔNG TÀN.


SƠN PHƯƠNG Kính chúc


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (23-01-2012, 01:33 pm), huonggiang (24-01-2012, 07:38 am), Nguyễn Đức Tùy (24-01-2012, 12:00 pm), Trần Thủy (24-01-2012, 07:38 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:34 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:02 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-01-2012, 07:25 pm 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 

BA KHÚC TIẾNG LÒNG
I.
Bên khung cửi xưa, cặm cụi một Châu Long
Nuôi bạn thay chồng vẹn tròn tình - nghĩa
Bên com-piu-tơ, nàng nay đang nhòa lệ
Nuôi những vần thơ thăm thẳm tình người !

II.
Cây đàn thần, đừng đập, Bá Nha ơi!
Dẫu Tử Kỳ nay dường như vắng bóng
Gió vẫn đưa, trời vẫn cao lồng lộng
Tiếng đàn xa vẫn xao xuyến tim ai!

III.
Em đừng mong biến hóa thành trai
Hãy mãi mãi là nàng tiên quyến rũ
“Khoảng trời riêng” là thiên đường kỳ thú
Anh vẫn muốn làm một Từ Thức thơ ngây!
22/1/2012
TrầnThủy


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 07:37 pm), huonggiang (24-01-2012, 07:38 am), Nguyễn Đức Tùy (24-01-2012, 12:00 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:34 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-01-2012, 09:56 pm 
Nguyễn Hữu Thăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-01-2011, 03:07 pm
Lần ghé thăm trước: 45 phút trước
Tuổi: 61
Bài viết: 523
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 2643 lần
Được cảm ơn:
2589 lần trong 498 bài viết
 
CHÚC TẾT THI HỮU
Chúc đời thịnh vượng an khang
Long lanh ý ngọc lời vàng giọt thơ
Năm Rồng bay bổng ước mơ
Tươi xanh hạnh phúc bốn mùa đầy Xuân
NHT – Tết Nhâm Thìn


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng cho bài viết này:
huonggiang (24-01-2012, 07:38 am), Nguyễn Đức Tùy (24-01-2012, 11:59 am), Trần Thủy (24-01-2012, 07:38 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (25-01-2012, 04:19 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:34 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:02 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-01-2012, 10:28 pm 
Cao Nghiêm
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhdiendan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-08-2010, 10:48 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 11:04 am
Tuổi: 39
Bài viết: 4902
Đến từ: ĐẤT THÉP CỦ CHI
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13756 lần
Được cảm ơn:
8483 lần trong 3747 bài viết
 
Hình ảnh

Nhân dịp đầu Xuân năm mới Nhâm Thìn 2012 .
Kính chúc Chị cùng gia đình sang năm mới dồi dào sức khỏe , vui vẻ , hạnh phúc , an khang thịnh vượng , mọi điều tốt đẹp như ý muốn , vạn sự đẹp như giấc mơ

Cao Nghiêm


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Cao Nghiêm cho bài viết này:
huonggiang (24-01-2012, 07:38 am), Nguyễn Đức Tùy (24-01-2012, 11:59 am), Trần Thủy (24-01-2012, 07:38 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (25-01-2012, 04:19 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:34 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:02 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-01-2012, 09:52 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :

BA KHÚC TIẾNG LÒNG
I.
Bên khung cửi xưa, cặm cụi một Châu Long
Nuôi bạn thay chồng vẹn tròn tình - nghĩa
Bên com-piu-tơ, nàng nay đang nhòa lệ
Nuôi những vần thơ thăm thẳm tình người !

II.
Cây đàn thần, đừng đập, Bá Nha ơi!
Dẫu Tử Kỳ nay dường như vắng bóng
Gió vẫn đưa, trời vẫn cao lồng lộng
Tiếng đàn xa vẫn xao xuyến tim ai!

III.
Em đừng mong biến hóa thành trai
Hãy mãi mãi là nàng tiên quyến rũ
“Khoảng trời riêng” là thiên đường kỳ thú
Anh vẫn muốn làm một Từ Thức thơ ngây!
22/1/2012
TrầnThủy


NẾU ANH LÀ TỪ THỨC

Nếu anh là một Từ Thức thơ ngây
Xin cho em được làm Giáng Hương - dù chỉ trong giây lát
Hoa mẫu đơn bên vườn thơm ngát
Bắc nhịp cầu đưa ta đến thiên thai

Anh hái vầng trăng, chẳng đợi đến ngày mai
Trao cho em thay lời hẹn ước
Động Bích Đào cỏ cây tha thướt
Dải mây vàng nâng bước ta đi

Chốn Phù Lai ươm mối tình si
Khúc Nghê thường ngân lên tha thiết
Trong hạnh phúc, em nào hay biết
Có một ngày anh trở lại trần gian

Từ Thức ơi! Em cúi xin chàng
Hãy vì em, đừng bỏ đi, chàng nhé !
Đừng để em sầu thương rơi lệ
Chốn thiên đường hóa sa mạc hoang vu

Đừng để em dán kín phong thư
Mà chỉ viết những vần thơ lấp lánh
Trái tim anh là ước mơ chắp cánh
Nâng hồn em bay tới những vì sao...

Nếu lỡ một ngày ta phải xa nhau
Em xin được hóa thân làm ngọn gió
Anh ở đâu, em sẽ đi tới đó
Đến tận cùng trong vũ trụ vô biên ...

24/1/2012


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
phanhoacan (24-01-2012, 10:21 am), Nguyễn Thanh Tùng (24-01-2012, 11:07 am), Nguyễn Đức Tùy (24-01-2012, 11:59 am), Trần Thủy (24-01-2012, 07:38 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (25-01-2012, 04:19 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:34 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:02 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-01-2012, 02:38 pm 
kimnguyen158
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2009, 03:29 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:06 pm
Bài viết: 512
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 167 lần
Được cảm ơn:
954 lần trong 270 bài viết
 
CHÚC TẾT NHÀ BẰNG LĂNG
.
Hình ảnh
Đến nhà chúc Tết Bằng Lăng
Năm giờ sáng đã khối chàng vây quanh ...
Hình ảnh
Lăng lì xì toàn tờ xanh
Bóc ra hoảng hốt mấy anh lăn đùng
Hình ảnh
Hình ảnh
Mọi người vui vẻ tiệc tùng
Khen Lăng xứng đáng người hùng nấu ăn
Xinh đẹp lại giỏi thơ văn
Nhiều anh mơ ước một lần trồng si ...
Hình ảnh
Kim Nguyên
Mùng hai Tết Nhâm Thìn 2012


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn kimnguyen158 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (24-01-2012, 04:58 pm), Trần Thủy (24-01-2012, 07:37 pm), huonggiang (25-01-2012, 05:17 am), Nguyễn Đức Tùy (25-01-2012, 05:31 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (25-01-2012, 04:19 pm), nguyen son phuong (28-01-2012, 03:13 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:34 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:02 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-01-2012, 07:30 pm 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 
HÌNH NHƯ

Hình như anh đã đến Bồng Lai
Đã ngẩn ngơ mang hồn chàng Từ Thức
Chàng chờ bóng Giáng Hương, lòng rạo rực
Mưa lung linh… và tiên nữ hiện ra.

Gác Dao Quang thêm lộng lẫy kiêu sa
Khi cung điện long lanh tà áo tím
Hoa thẹn thùng bên khuôn trăng bẽn lẽn
Giáng Hương cười xinh hơn nụ cười hoa.

Đâu biết Nghê thường du dương ngân nga
Chỉ thấy tiếng nàng trong như nước suối
Tiễn đưa nhau, hai trái tim bối rối
Phút Bồng Lai sao ngắn chẳng tày gang

Từ Thức nay dẫu mũ áo xênh xang
Vẫn mơ tiên giữa cõi trần bụi bặm
Giáng Hương ơi! Ta yêu nàng say đắm!
Cõi ảo huyền xin níu lại trần gian!

23/1/2012
Trần Thuỷ


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
huonggiang (25-01-2012, 05:16 am), Nguyễn Đức Tùy (25-01-2012, 05:30 am), Nguyễn Thanh Tùng (25-01-2012, 06:02 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (25-01-2012, 04:19 pm), nguyen son phuong (28-01-2012, 03:13 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:34 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:01 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 25-01-2012, 05:18 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
CÓ PHẢI?

Có phải chúng mình cùng đã đến thiên thai?
Gác Dao Quang chiều cuối thu huyền ảo
Em bối rối vướng chân tà áo
Anh dịu dàng nâng dải lụa hoa

Khúc nghê thường dìu dặt ngân nga
Vườn địa đàng như mơ mà thực
Phút ngây ngất bên chàng Từ Thức
Đâu biết mình đã hóa Giáng Hương

Cành hoa anh tặng em đọng long lanh giọt sương
Bên màu tím cứ ngời lên như ngọc
Hạnh phúc vỡ òa làm em muốn khóc
Khoảnh khắc này sao quá đỗi thần tiên

Ở bên anh, hồn em rất bình yên
Tiếng suối chảy, tiếng chim kêu thánh thót
Vườn hoa quý tỏa hương thơm ngát
Lối cỏ mềm tay ta trong tay…

Có ngờ đâu, trong ngọt đắm men say
Anh nhớ trần gian nên quay trở lại
Từ Thức ơi! Em đợi chàng mãi mãi
Mơ một ngày ta sum họp bên nhau…

25/1/2012 ( mùng 3 tết)


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (25-01-2012, 05:29 am), Nguyễn Thanh Tùng (25-01-2012, 06:02 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (25-01-2012, 04:18 pm), Trần Thủy (26-01-2012, 09:07 am), giahung1980 (29-01-2012, 02:34 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (29-01-2012, 10:33 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:01 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 25-01-2012, 04:18 pm 
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 23-02-2011, 08:50 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:50 pm
Bài viết: 432
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2066 lần
Được cảm ơn:
2494 lần trong 428 bài viết
 
Hình ảnh

NẾU CÓ MỘT NGÀY . . .

Nếu có một ngày em đến bên anh
Anh sẽ yêu em như bao lần yêu trước
Anh sẽ ôm em trong vòng tay khao khát
Tim đập bồi hồi như thuở mới đầu tiên

Nếu có một ngày em đến bên anh
Bài thơ tình anh và em cùng viết
Từng chữ , từng câu ủ nhớ thương tha thiết
Nắng chiều tàn cũng hóa buổi bình minh

Nếu có một ngày em đến bên anh
Hoa sẽ nở bốn mùa rực rỡ
Áng mây chiều nhẹ trôi bỡ ngỡ
Gió nồng nàn dịu ngọt xốn xang

Nhưng anh ơi !

Nếu có một ngày em đến bên anh
Thì có ngày anh nói câu ly biệt
Anh sẽ biến hồn em thành đất chết
Giấc mơ hồng vỡ nát buổi chiều nao…

Thu sẽ tàn trong sắc nắng hanh hao
Đông sẽ đến – hồn em đầy tuyết lạnh
Rồi ngày ấy – không có anh bên cạnh
Em – con thuyền ngơ ngác giữa trùng khơi

Tình yêu kia là ảo ảnh anh ơi !
Ta đã biết – cửa lòng xin khép lại
Trái tim ấy hãy cài then mãi mãi
Chỉ tình thơ là vĩnh cửu mà thôi …

hoasimtim



Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (25-01-2012, 04:40 pm), Phạm Minh Giắng (25-01-2012, 07:47 pm), Trần Thủy (26-01-2012, 09:07 am), huonggiang (28-01-2012, 02:47 pm), Nguyễn Đức Tùy (28-01-2012, 03:40 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:34 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (29-01-2012, 10:33 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:01 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-01-2012, 09:09 am 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 
HOA VÀ NGƯỜI

Khi núi rừng sinh hoa dạ lan
Núi ngát hương và rừng thêm tươi thắm
Khi cha mẹ sinh em Dạ Lan
Em đẹp xinh để bao người say đắm

Khi công viên bừng nở sắc bằng lăng
Là không gian bỗng muôn phần rực rỡ
Khi thi đàn hiện chữ Bằng Lăng
Là da diết bao thơ tình xướng họa

Khi cuộc đời cho anh gặp Giáng Hương
Anh bỗng si mê, hóa thành chàng Từ Thức
Một tình yêu bay bổng chốn thiên đường
Nhắc tên nàng là tim anh rạo rực

Mong đất trời mãi ngắt tím sắc hoa
Dòng thơ tình mãi tuôn trào lai láng
Chốn bồng lai diệu huyền tràn ánh sáng
Anh bên em sẽ trẻ mãi không già.

26/1/2012
Trần Thủy


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (26-01-2012, 05:53 pm), huonggiang (28-01-2012, 02:47 pm), nguyen son phuong (28-01-2012, 03:12 pm), Nguyễn Đức Tùy (28-01-2012, 03:39 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (28-01-2012, 03:53 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:34 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (29-01-2012, 10:32 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:01 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-01-2012, 02:48 pm 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :
HOA VÀ NGƯỜI

Khi núi rừng sinh hoa dạ lan
Núi ngát hương và rừng thêm tươi thắm
Khi cha mẹ sinh em Dạ Lan
Em đẹp xinh để bao người say đắm

Khi công viên bừng nở sắc bằng lăng
Là không gian bỗng muôn phần rực rỡ
Khi thi đàn hiện chữ Bằng Lăng
Là da diết bao thơ tình xướng họa

Khi cuộc đời cho anh gặp Giáng Hương
Anh bỗng si mê, hóa thành chàng Từ Thức
Một tình yêu bay bổng chốn thiên đường
Nhắc tên nàng là tim anh rạo rực

Mong đất trời mãi ngắt tím sắc hoa
Dòng thơ tình mãi tuôn trào lai láng
Chốn bồng lai diệu huyền tràn ánh sáng
Anh bên em sẽ trẻ mãi không già.

26/1/2012
Trần Thủy


HẠNH PHÚC

Anh hãy cứ làTừ Thức đi anh
Để em làm Giáng Hương dịu dàng tha thướt
Cửa Thần Phù núi non lả lướt
Phải duyên trời, chàng bước chân qua

Mây năm màu kết sắc thành hoa
Đưa chàng đến thiên đường tiên cảnh
Cành mẫu đơn vô cùng mỏng mảnh
Hóa tơ hồng nối nhịp tình yêu

Từ gặp chàng, em vui biết bao nhiêu
Điện Quỳnh Giao phượng rồng sum họp
Cõi Bồng Lai ngập tràn hạnh phúc
Sớm sớm chiều chiều ta ở bên nhau

Nếu có một ngày hoa sen nở hồ sâu
Nước đổi màu xanh, đừng bỏ đi chàng nhé
Ta đã cùng thề non hẹn bể
Chốn lầu hồng sao nỡ hóa bể dâu...

28/1/2012


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
nguyen son phuong (28-01-2012, 03:12 pm), Nguyễn Đức Tùy (28-01-2012, 03:38 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (28-01-2012, 03:52 pm), Nguyễn Thanh Tùng (28-01-2012, 06:15 pm), giahung1980 (29-01-2012, 02:33 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:01 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-01-2012, 09:43 am 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 

MEN SAY

Cái rét muộn màng không ngăn nổi tiết xuân
Thấy chúm chím nụ hoa giữa gió mùa đông bắc
Anh với em dẫu đôi miền xa lắc
Sẽ có ngày tay lại trong tay

Hai trái tim đang cùng say ngất ngây
Không phải giấc mơ, đâu phải là ảo ảnh!
Dòng thơ yêu diệu kỳ lấp lánh
Sẽ chở niềm tin đi trọn cuộc đời

Ta sẽ bên nhau, dẫu vật đổi sao dời
Như máu tim chẳng bao giờ hết đỏ
Như bằng lăng vẫn tím màu rực rỡ
Như chồi xuân ngăn ngắt một màu xanh

Uống dòng thơ em gửi cho anh
Sao ngọt lịm như chưa bao giờ thấy
Men rượu tình trong em nồng cháy
Để cho anh trẻ lại giữa ngày xuân..
29/1/2012
Trần Thủy




Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
huonggiang (29-01-2012, 10:16 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (29-01-2012, 10:32 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:00 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-01-2012, 09:58 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6988 lần trong 1522 bài viết
 
huonggiang viết:

Ôi! Đặt chân vào trang thơ của văn sĩ – thi sĩ Đào Phong Lưu, huonggiang như lạc vào một cung điện trang nghiêm cổ kính nhưng rất tao nhã và rực rỡ hương sắc mùa xuân. Thơ của các thi sĩ trong này đều rất hay, nhưng HG thật sự rất ấn tượng với những bài thơ mang đầy tính triết lý, rộng như biển cả, sâu như đáy sông của nhà văn kiêm nhà thơ Đào Phong Lưu. HG cứ ngạc nhiên mãi: Đào tiên sinh là nhà văn nổi tiếng mà sao thơ của tiên sinh lại uyên thâm đến vậy? Đào tiên sinh thật là đa tài. HG này ngưỡng mộ lắm thay!
Đào tiên sinh kính quý!
Từ lâu HG đã biết Người và được nghe danh tiếng của Người. Đào tiên sinh trong thơ văn là một cây bút tài hoa còn ở ngoài đời là một đấng trượng phu nức tiếng chốn Hà Thành. Ai ai cũng biết tiên sinh là một người hiểu rộng biết nhiều, hình dáng bên ngoài phong nhã hào hoa, tính tình bên trong cởi mở vui vẻ, phong thái từ tốn đĩnh đạc, tao nhã khiêm nhường. Mỗi lời nói của Người đều như hoa, như gấm xứng là “ lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu”.
HG làm một bài thơ kính tặng Đào tiên sinh ạ.

.
Hình ảnh

CHÂN DUNG

Đào tiên sinh uyên thâm, nho nhã
Tâm hồn Người là cả trời sao
Văn thơ lai láng dạt dào
Bao tim mỹ nữ ước ao mơ màng
.
Lời Người nói, hàng hàng châu ngọc
Hươnggiang mong được học nơi Người
Nếu Người chẳng kén, Người ơi!
Cho em xin được đời đời bên anh …

29/1/2012
Huonggiang

Đào tiên sinh kính mến!
Bài viết ở trên HG viết xong trong máy tính mới copy định dán vào trang thơ của Đào tiên sinh nhưng ko hiểu sao topic ấy đã bị khóa ko thể post vào được nên HG tạm thời post vào đây ạ. Mong Tiên sinh thông cảm cho HG.
HG rất mong được tiên sinh thu nạp làm đệ tử của Người ạ.

Nhắn gửi huonggiang:


TẠ TÌNH

Cảm tạ ‘lời có cánh’- huonggiang,
Nghe giọng thơ em ‘phát bàng hoàng’,
“Bạn mới” sao hiểu nhau tường tận?
Hay là kiếp trước đã đa mang?

Có phải mấy tháng ẩn trong chùa,
Chuyên tâm kệ kinh với ‘nam mô’,
Động đến lòng thành Phật phù hộ
Thơ em mới linh nghiệm hơn bùa?

“Hàng hàng châu ngọc” lời gấm thêu,
Vẫn biết rằng em chỉ nói trêu,
Và lòng tôi khép từ độ ấy,
Vẫn muốn rung lên một khúc yêu.

Dù sao vẫn cảm tạ tấm tình,
Mong ‘sư cô’ phù hộ chúng sinh
Thi đàn tứ hải là huynh đệ,
Tình cảm thi hữu mãi lung linh.

ĐPL 2012.01.28

(Xin lỗi chẳng tìm thấy TRANG THƠ HUONGGIANG đâu, đành để tạm vào trang thơ "nhà chùa" này vậy)


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
huonggiang (29-01-2012, 10:16 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (29-01-2012, 10:32 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:00 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1351 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 52  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.819s | 107 Queries | GZIP : Off ]