Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1351 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 52  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-01-2012, 10:43 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 

HOA TÍM NGÀY XƯA - Trang thơ Bằng Lăng


Hình ảnh


KÍNH GỬI ĐÀO TIÊN SINH!

Đào tiên sinh ơi! Đào tiên sinh!
Nghe Người nói mà em hoảng kinh
Em vốn sợ nơi chùa chiền kỳ bí
Kẻ vô thần chỉ thích thơ ca

Từ khi được cha mẹ sinh ra
Em vốn say mê những người nổi tiếng
Cả trăm danh nhân và cả ngàn câu chuyện
Em thuộc lòng dù đã gặp họ đâu?

Truyện ngắn của tiên sinh, em đã thuộc làu
Em mua cả cuốn Mã Tóc Xoăn về gối đầu giường đọc suốt
Mỗi lần đọc lại cất tiếng cười ha…ha…
Đúng là Vũ Trọng Phụng tái thế đó nha!

Tiên sinh không biết em vì em chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt
Nhưng tiên sinh là người của công chúng nên em biết rõ vê Người
Em ngưỡng mộ Người lắm đó tiên sinh ơi
Đã bao đêm em nằm thao thức

Nhìn trời cao em hằng ao ước
Giá chỉ một lần tiên sinh biết tới em
Chỉ một lần được nghe giọng nói dịu êm
Chỉ một lần được Người để mắt
.
Nhưng tiên sinh ơi, em vẫn biết
Phận cỏ hèn sao sánh với ngàn hoa
Bên cạnh tiên sinh bao mỹ nữ thuớt tha
Em thô kệch, quê mùa, khờ khạo

Bây giờ em chưa có trang thơ
Bao giờ có, xin mời Người dừng bước
Em mong thế, chẳng biết rằng có được?
Nếu Người bằng lòng thì em hạnh phúc biết bao…

29/1/2012
huonggiang


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (29-01-2012, 05:37 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (29-01-2012, 07:51 pm), Nguyễn Đức Tùy (30-01-2012, 06:06 am), Nguyễn Hữu Thăng (03-02-2012, 08:39 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:00 am), vienphuong (05-02-2012, 06:33 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:44 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:47 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (08-02-2012, 09:16 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HOA TÍM NGÀY XƯA
Gửi bàiĐã gửi: 29-01-2012, 03:13 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6988 lần trong 1522 bài viết
 
huonggiang đã viết on :

KÍNH GỬI ĐÀO TIÊN SINH!

Đào tiên sinh ơi! Đào tiên sinh!
Nghe Người nói mà em hoảng kinh
Em vốn sợ nơi chùa chiền kỳ bí
Kẻ vô thần chỉ thích thơ ca

Từ khi được cha mẹ sinh ra
Em vốn say mê những người nổi tiếng
Cả trăm danh nhân và cả ngàn câu chuyện
Em thuộc lòng dù đã gặp họ đâu?

Truyện ngắn của tiên sinh, em đã thuộc làu
Em mua cả cuốn Mã Tóc Xoăn về gối đầu giường đọc suốt
Mỗi lần đọc lại cất tiếng cười ha…ha…
Đúng là Vũ Trọng Phụng tái thế đó nha!

Tiên sinh không biết em vì em chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt
Nhưng tiên sinh là người của công chúng nên em biết rõ vê Người
Em ngưỡng mộ Người lắm đó tiên sinh ơi
Đã bao đêm em nằm thao thức

Nhìn trời cao em hằng ao ước
Giá chỉ một lần tiên sinh biết tới em
Chỉ một lần được nghe giọng nói dịu êm
Chỉ một lần được Người để mắt
.
Nhưng tiên sinh ơi, em vẫn biết
Phận cỏ hèn sao sánh với ngàn hoa
Bên cạnh tiên sinh bao mỹ nữ thuớt tha
Em thô kệch, quê mùa, khờ khạo

Bây giờ em chưa có trang thơ
Bao giờ có, xin mời Người dừng bước
Em mong thế, chẳng biết rằng có được?
Nếu Người bằng lòng thì em hạnh phúc biết bao…

29/1/2012
huonggiang




ANH XIN TẶNG...

huonggiang nói ngọt lại khôn
Cứ ngỡ hoatim hiện hồn trêu anh.
Anh xin phát biểu chân thành:
Hồn thơ ấy hút hồn anh lâu rồi.
Đôi phen bổi hổi bồi hồi,
Nhiều khi thơ thẩn đứng ngồi không yên.
Nhớ thơ như nhớ duyên tiên,
Yêu thơ như thể bạn hiền trăm năm.
Viết thơ dễ, làm khó khăn
Em viết: “xin được bên anh đời đời”
Nói rồi nhớ nhé em ơi!
Anh xin tặng nốt mẩu đời già nua.
Nào em đã sẵn sàng chưa?

ĐPL 2012.01.29


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (29-01-2012, 05:08 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (29-01-2012, 07:51 pm), huonggiang (30-01-2012, 05:19 am), Nguyễn Đức Tùy (30-01-2012, 06:07 am), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:34 pm), vienphuong (05-02-2012, 06:34 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:44 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:47 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (08-02-2012, 09:17 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-01-2012, 08:03 pm 
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 23-02-2011, 08:50 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:50 pm
Bài viết: 432
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2066 lần
Được cảm ơn:
2494 lần trong 428 bài viết
 
Anh đã về đây hoa tím ơi!
Bình Dương mắt ngọc biếc xanh trời
Tình thơ Sông Bé...tim thổn thức
Dầu Tiếng Thành Loa sóng đầy vơi

ĐT:29-1-2012

Em thương yêu!
Anh đã về đến HN lúc 17h35 hôn nay
chúc em trẻ đẹp duyên dáng bình an


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (29-01-2012, 09:16 pm), huonggiang (30-01-2012, 05:19 am), Nguyễn Đức Tùy (30-01-2012, 06:08 am), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:35 pm), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:00 am), vienphuong (05-02-2012, 06:34 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:45 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:47 am), Bùi Bắc Hợp (06-02-2012, 08:22 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (08-02-2012, 09:17 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 05:25 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :

MEN SAY

Cái rét muộn màng không ngăn nổi tiết xuân
Thấy chúm chím nụ hoa giữa gió mùa đông bắc
Anh với em dẫu đôi miền xa lắc
Sẽ có ngày tay lại trong tay

Hai trái tim đang cùng say ngất ngây
Không phải giấc mơ, đâu phải là ảo ảnh!
Dòng thơ yêu diệu kỳ lấp lánh
Sẽ chở niềm tin đi trọn cuộc đời

Ta sẽ bên nhau, dẫu vật đổi sao dời
Như máu tim chẳng bao giờ hết đỏ
Như bằng lăng vẫn tím màu rực rỡ
Như chồi xuân ngăn ngắt một màu xanh

Uống dòng thơ em gửi cho anh
Sao ngọt lịm như chưa bao giờ thấy
Men rượu tình trong em nồng cháy
Để cho anh trẻ lại giữa ngày xuân..
29/1/2012
Trần Thủy


TỪ CÓ ANH

Từ có anh, bầu trời quen thuộc ấy
Bỗng xanh hơn như chưa thấy bao giờ
Trái đất tròn từ thuở hoang sơ
Đường xich đạo vươn dài thêm một chút

Từ có anh, cơn gió mùa Đông Bắc
Dưới trăng khuya ấm áp lạ thường
Tiếng dế mèn non nỉ kêu sương
Trong đêm vắng thành tiếng đàn réo rắt

Từ có anh, hoa Lộc Vừng thơm ngát
( Dẫu trước giờ ai thấy được mùi thơm?)
Cánh đồng làng trơ gốc rạ rơm
Trong phút chốc nhú mầm non xanh mướt

Từ có anh, con đường em vẫn bước
Nắng vàng hơn, hoa lá cũng tươi hơn
Cơn gió chiều dịu nhẹ ghé môi hôn
Hương vị ngọt đọng trong hồn man mác

Từ có anh, em thấy mình rất khác
Mỗi bình minh nghe náo nức lạ thường
Tiếng chim gù cũng gợi nỗi nhớ thương
Nhìn lá rụng, tim bồi hồi xao xuyến

Từ có anh, mùa xuân về hiển hiện
Em hân hoan, ánh mắt rạng ngời
Chẳng khác nào thiếu nữ tuổi đôi mươi
E ấp đón tình yêu đầu tinh khiết…

30/1/2012


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (30-01-2012, 05:37 am), Nguyễn Đức Tùy (30-01-2012, 06:09 am), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:35 pm), Nguyễn Hữu Thăng (03-02-2012, 08:38 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 10:00 am), vienphuong (05-02-2012, 06:34 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:45 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:48 am), Bùi Bắc Hợp (06-02-2012, 08:23 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (08-02-2012, 09:18 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HOA TÍM NGÀY XƯA
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 03:16 pm 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Đào Phong Lưu đã viết on :
huonggiang đã viết on :

KÍNH GỬI ĐÀO TIÊN SINH!

Đào tiên sinh ơi! Đào tiên sinh!
Nghe Người nói mà em hoảng kinh
Em vốn sợ nơi chùa chiền kỳ bí
Kẻ vô thần chỉ thích thơ ca

Từ khi được cha mẹ sinh ra
Em vốn say mê những người nổi tiếng
Cả trăm danh nhân và cả ngàn câu chuyện
Em thuộc lòng dù đã gặp họ đâu?

Truyện ngắn của tiên sinh, em đã thuộc làu
Em mua cả cuốn Mã Tóc Xoăn về gối đầu giường đọc suốt
Mỗi lần đọc lại cất tiếng cười ha…ha…
Đúng là Vũ Trọng Phụng tái thế đó nha!

Tiên sinh không biết em vì em chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt
Nhưng tiên sinh là người của công chúng nên em biết rõ vê Người
Em ngưỡng mộ Người lắm đó tiên sinh ơi
Đã bao đêm em nằm thao thức

Nhìn trời cao em hằng ao ước
Giá chỉ một lần tiên sinh biết tới em
Chỉ một lần được nghe giọng nói dịu êm
Chỉ một lần được Người để mắt
.
Nhưng tiên sinh ơi, em vẫn biết
Phận cỏ hèn sao sánh với ngàn hoa
Bên cạnh tiên sinh bao mỹ nữ thuớt tha
Em thô kệch, quê mùa, khờ khạo

Bây giờ em chưa có trang thơ
Bao giờ có, xin mời Người dừng bước
Em mong thế, chẳng biết rằng có được?
Nếu Người bằng lòng thì em hạnh phúc biết bao…

29/1/2012
huonggiang




ANH XIN TẶNG...

huonggiang nói ngọt lại khôn
Cứ ngỡ hoatim hiện hồn trêu anh.
Anh xin phát biểu chân thành:
Hồn thơ ấy hút hồn anh lâu rồi.
Đôi phen bổi hổi bồi hồi,
Nhiều khi thơ thẩn đứng ngồi không yên.
Nhớ thơ như nhớ duyên tiên,
Yêu thơ như thể bạn hiền trăm năm.
Viết thơ dễ, làm khó khăn
Em viết: “xin được bên anh đời đời”
Nói rồi nhớ nhé em ơi!
Anh xin tặng nốt mẩu đời già nua.
Nào em đã sẵn sàng chưa?

ĐPL 2012.01.29

VẤN ĐÀO TIÊN SINH

“Mẩu đời” còn lại của anh
Em xin được gói vào khăn em cầm
Lúc đi, lúc đứng, lúc nằm
Khăn kia em cất vào tâm chẳng rời
Nhưng em xin hỏi đôi lời
Bên anh từ bấy có người hay chưa?
Giàn thiên lý những ngày xưa
Hoa còn đương nhụy? Gió mưa rã rời?
Một khi em đã tỏ rồi
Nâng khăn sửa túi cả đời cho anh…
30/1/2012
huonggiang


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (31-01-2012, 12:10 am), Nguyễn Đức Tùy (31-01-2012, 02:57 pm), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:36 pm), Bằng Lăng (05-02-2012, 09:59 am), vienphuong (05-02-2012, 06:34 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:45 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:48 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 04:01 pm 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6988 lần trong 1522 bài viết
 
XIN THƯA…
Nàng “vấn” thì anh xin thưa,
Năm qua thời tiết gió mưa bão bùng.
“Giàn lý” đổ thật đau lòng,
Nhuỵ hoa tan tác, lá không liền cành…
Cũng mong gương vỡ lại lành,
Nhưng nước đã đổ, cũng đành… biết sao?
Đất thấp nhưng trời thì cao
Chuyện tình Thiên, Địa đi vào thiên thu.
Có lẽ anh vụng đường tu,
Cho nên giờ muốn vào chùa xuất gia,
Mong rằng ta lại gặp ta!
2012.02.30


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (31-01-2012, 12:10 am), Nguyễn Đức Tùy (31-01-2012, 02:58 pm), huonggiang (31-01-2012, 06:42 pm), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:36 pm), Nguyễn Hữu Thăng (03-02-2012, 08:38 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 09:59 am), vienphuong (05-02-2012, 06:34 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:45 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:48 am), Bùi Bắc Hợp (06-02-2012, 08:24 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (08-02-2012, 09:19 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-01-2012, 07:42 am 
Đỗ Văn Kệ
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-05-2010, 08:06 pm
Lần ghé thăm trước: 12-05-2012, 06:35 pm
Bài viết: 371
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn:
920 lần trong 311 bài viết
 
Tình Xuân ăm ắp tràn qua
Bao nhiêu vương vấn thiết tha gọi mời
Tưởng đâu bờ sắp tới nơi
Nhìn ra vẫn thấy biển trời mênh mông...
Thương hoa xin hãy thật lòng
Chăm cho hoa mãi tươi trong bốn mùa!

31.1.2012
DVK


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Đỗ Văn Kệ cho bài viết này:
Lưu Thị Luyến (31-01-2012, 07:50 am), Nguyễn Đức Tùy (31-01-2012, 02:58 pm), huonggiang (31-01-2012, 06:42 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (01-02-2012, 05:08 pm), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:37 pm), Nguyễn Hữu Thăng (03-02-2012, 08:38 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 09:59 am), vienphuong (05-02-2012, 06:34 pm), Bùi Bắc Hợp (06-02-2012, 08:25 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (08-02-2012, 09:19 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-01-2012, 07:52 am 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 20 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11440 lần trong 3392 bài viết
 
GỬI BẰNG LĂNG

Bằng Lăng sắp nở tím rồi
Mà sao chẳng thấy bóng người nơi nao?
Xuân về xin hỏi vì sao?
Mà không thấy một chữ nào của em?

Hồng Lĩnh


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (31-01-2012, 02:59 pm), huonggiang (31-01-2012, 06:42 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (01-02-2012, 05:08 pm), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:37 pm), vienphuong (05-02-2012, 06:34 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (08-02-2012, 09:19 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-01-2012, 01:24 pm 
nguyen quoc
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 11:07 am
Tuổi: 61
Bài viết: 651
Đến từ: Nghệ An
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 364 lần
Được cảm ơn:
1570 lần trong 566 bài viết
 
Như con cá lặn biệt tăm
Sao người mãi gọi Bằng Lăng xuân về
Miếu chùa hun hút sơn khê
Có thương, xin để trọn bề nàng tu!


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn nguyen quoc cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (31-01-2012, 02:59 pm), huonggiang (31-01-2012, 06:42 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (01-02-2012, 05:08 pm), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:37 pm), Bằng Lăng (05-02-2012, 09:59 am), vienphuong (05-02-2012, 06:34 pm), Bùi Bắc Hợp (06-02-2012, 08:25 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (08-02-2012, 09:20 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-01-2012, 06:45 pm 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Đào Phong Lưu đã viết on :
XIN THƯA…
Nàng “vấn” thì anh xin thưa,
Năm qua thời tiết gió mưa bão bùng.
“Giàn lý” đổ thật đau lòng,
Nhuỵ hoa tan tác, lá không liền cành…
Cũng mong gương vỡ lại lành,
Nhưng nước đã đổ, cũng đành… biết sao?
Đất thấp nhưng trời thì cao
Chuyện tình Thiên, Địa đi vào thiên thu.
Có lẽ anh vụng đường tu,
Cho nên giờ muốn vào chùa xuất gia,
Mong rằng ta lại gặp ta!
2012.02.30


XIN NGƯỜI HÃY ĐỢI
.
Em vừa vào chốn Thi Đàn
Lơ ngơ đi dạo, gặp chàng Thủy Chung
Thương thay một đấng anh hùng
Trái tim chôn chặt bóng hồng chưa quen
Thơ tình chàng viết triền miên
Không người họa lại, em liền ra tay
Thay Bằng Lăng tấu khúc này
Giúp cho Trần Thủy hồn ngây ngất hồn
Bao giờ gối mỏi, chân chồn
Bằng Lăng trở lại không còn đi tu
Em về nhặt trái mù u
Dựng giàn thiên lý tương tư cùng Người
Xin Người hãy đợi, người ơi!
31/1/2012
Huongiang


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (31-01-2012, 07:22 pm), Nguyễn Thanh Tùng (01-02-2012, 01:17 am), Nguyễn Đức Tùy (01-02-2012, 10:28 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (01-02-2012, 05:08 pm), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:38 pm), Nguyễn Hữu Thăng (03-02-2012, 08:38 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 09:59 am), vienphuong (05-02-2012, 06:34 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:46 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:48 am), Bùi Bắc Hợp (06-02-2012, 08:26 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (08-02-2012, 09:20 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-01-2012, 08:37 pm 
Đỗ Văn Kệ
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-05-2010, 08:06 pm
Lần ghé thăm trước: 12-05-2012, 06:35 pm
Bài viết: 371
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn:
920 lần trong 311 bài viết
 
Năm mới, chúc nhà thơ vạn sự như ý!
(Dòng sông nổi danh, người càng nổi tiếng với cái tên sông ấy)
DVK


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Đỗ Văn Kệ cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (01-02-2012, 01:18 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (01-02-2012, 05:47 am), huonggiang (01-02-2012, 08:09 am), Nguyễn Đức Tùy (01-02-2012, 10:28 am), Nguyễn Hữu Thăng (03-02-2012, 08:37 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 09:59 am), vienphuong (05-02-2012, 06:34 pm), Bùi Bắc Hợp (06-02-2012, 08:26 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-02-2012, 12:47 pm 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 
TÌNH ĐÀO MAI

Nơi lạnh giá sương đông, nơi nắng cháy bốn mùa
Đào và mai ở hai đầu đất nước
Khi xuân đến nở cùng như hẹn ước
Màu đỏ sắc vàng sặc sỡ cả trời xuân

Cắm rễ hai nơi, đào mai chẳng được gần
Tình của cây nén dồn trong dòng nhựa
Gửi vào hoa thay cho lời tâm sự:
“Đôi lứa mình mong được sánh đôi!”

Anh cùng em cũng cắm rễ hai nơi
Nỗi nhớ thương gửi lời thơ tha thiết.
Đào mai ơi! Hoa xuân có biết
Hoa tình người không chỉ nở mùa xuân.

1/2/2012
Trần Thủy


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
huonggiang (01-02-2012, 02:40 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (01-02-2012, 05:08 pm), Nguyễn Thanh Tùng (02-02-2012, 02:03 am), Nguyễn Đức Tùy (02-02-2012, 07:52 am), Đào Phong Lưu (02-02-2012, 03:13 pm), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:38 pm), Nguyễn Hữu Thăng (03-02-2012, 08:37 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 09:59 am), vienphuong (05-02-2012, 06:34 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:46 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:48 am), Bùi Bắc Hợp (06-02-2012, 08:26 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-02-2012, 05:05 pm 
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 23-02-2011, 08:50 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:50 pm
Bài viết: 432
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2066 lần
Được cảm ơn:
2494 lần trong 428 bài viết
 
CÀ PHÊ MẬT

Cà phê mật
gói lời thương
Hai ngàn cây số cung đường vào tim

Đắm say hương tóc đi tìm
Tím trời hoa tím
Nguyên Kim đợi chờ

Tình người
níu chặt giấc mơ
Tình thơ ém bạc bến bờ Sông Tương

Giọt cà phê
thắt đên trường
Giọt hồng tô mắt Bình Dương sớm chiều

Bâng khuâng nắng ngả lời yêu
Dẫu xa ngàn dặm
nói điều trong tâm

Xuân sang vàng óng vuông tầm
Sóng hồ Dầu Tiếng...
chuông ngân Hà Thành!

ĐT:1-2-2012


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (02-02-2012, 02:03 am), Nguyễn Đức Tùy (02-02-2012, 07:52 am), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:39 pm), huonggiang (03-02-2012, 04:07 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 09:59 am), vienphuong (05-02-2012, 06:34 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:46 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:48 am), Bùi Bắc Hợp (06-02-2012, 08:26 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-02-2012, 05:27 pm 
kimnguyen158
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2009, 03:29 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:06 pm
Bài viết: 512
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 167 lần
Được cảm ơn:
954 lần trong 270 bài viết
 
Nguyễn Đăng Thuyết viết:

CÀ PHÊ MẬT
.
Cà phê mật
gói lời thương
Hai ngàn cây số cung đường vào tim
Đắm say hương tóc đi tìm
Tím trời hoa tím
Nguyên Kim đợi chờ
Tình người
níu chặt giấc mơ
Tình thơ ém bạc bến bờ Sông Tương
Giọt cà phê
thắt đêm trường
Giọt hồng tô mắt Bình Dương sớm chiều
Bâng khuâng nắng ngả lời yêu
Dẫu xa ngàn dặm
nói điều trong tâm
Xuân sang vàng óng vuông tầm
Sóng hồ Dầu Tiếng...
chuông ngân Hà Thành!
ĐT:1-2-2012


Kim Nguyên viết:
Nỗi lòng Thi sỹ Thành LoA
.
Cũng là nói hộ người ta
Dẫu chàng Thi sỹ Thành Loa bạo mồm
Trầu không vàng đỏ gió nồm
Chăn đơn giá lạnh đêm hôm ngóng chờ .
Trãi lòng ra những câu thơ
Mà sao người cứ hững hờ người ơi ?!
Bình Dương nào có xa xôi
Thành Loa vẫn đợi chào mời ghé thăm
Cùng soi giếng ngọc trăm năm
Mỵ Châu Trọng Thủy lỗi lầm lứa đôi
Mùa Xuân Năm Mới đến rồi
Hái bông hồng đẹp tặng người trong mơ ...
Kim Nguyên
Hình ảnh

THƯƠNG THAY

Cái vườn “Hoa tím ngày xưa”
Chủ bỏ vào chùa, xơ xác tan hoang.

Yêu “hoa xưa”, cả hai chàng:

Thành Loa, Nguyên Kĩm tiếc nàng “Chúa Thơ”.

Ngày nào cũng hoạ bâng quơ,
Chờ mòn, đợi mỏi “Chúa Thơ” không về
Bóng hồng lẩn khuất trong mê
Thương thay Kim, Thuyết não nề vì yêu!

ĐPL 2012.02.01


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn kimnguyen158 cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (02-02-2012, 02:03 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (02-02-2012, 05:24 am), Nguyễn Đức Tùy (02-02-2012, 07:53 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:30 am), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:40 pm), huonggiang (03-02-2012, 04:06 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 09:59 am), vienphuong (05-02-2012, 06:34 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:46 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:48 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-02-2012, 07:57 am 
Nguyễn Đức Tùy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 06-05-2010, 07:49 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 07:57 am
Bài viết: 2823
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 11805 lần
Được cảm ơn:
12007 lần trong 2619 bài viết
 

Vào thăm trang thơ Bằng Lăng

Chủ nhân đi vắng, Hương Giang thay lời
Hoạ thơ cùng với mọi người
Chứa chan tình cảm yêu đời thiết tha
Những mong rút ngắn ngày xa
Bằng Lăng trở lại ngôi nhà ngày xưa!
N.Đ.T


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Tùy cho bài viết này:
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:30 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (02-02-2012, 10:46 am), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:41 pm), huonggiang (03-02-2012, 04:06 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 09:58 am), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:47 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:48 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-02-2012, 03:10 pm 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :
TÌNH ĐÀO MAI

Nơi lạnh giá sương đông, nơi nắng cháy bốn mùa
Đào và mai ở hai đầu đất nước
Khi xuân đến nở cùng như hẹn ước
Màu đỏ sắc vàng sặc sỡ cả trời xuân

Cắm rễ hai nơi, đào mai chẳng được gần
Tình của cây nén dồn trong dòng nhựa
Gửi vào hoa thay cho lời tâm sự:
“Đôi lứa mình mong được sánh đôi!”

Anh cùng em cũng cắm rễ hai nơi
Nỗi nhớ thương gửi lời thơ tha thiết.
Đào mai ơi! Hoa xuân có biết
Hoa tình người không chỉ nở mùa xuân.

1/2/2012
Trần Thủy


ANH VÀ EM

Em quen anh giữa mùa đông giá
Gió bấc lùa nứt cánh đồng hoang
Hơi ấm anh làm tấm khăn quàng
Dìu em đi qua miền sương trắng

Ánh mắt anh – muôn ngàn tia nắng
Hôn má em rạng rỡ sắc hồng
Trái tim anh – đồng cỏ mênh mông
Em chạy nhảy vui cùng hoa bướm

Đôi tay anh – mái chèo lướt sóng
Đưa em về bến hẹn bình an
Ta ngập tràn trong hạnh phúc chứa chan
Nụ hôn ngọt say tình yêu đôi lứa ...

2/2/2012


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (02-02-2012, 03:12 pm), Nguyễn Thanh Tùng (02-02-2012, 03:12 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (02-02-2012, 06:30 pm), Tạ Văn Độ (02-02-2012, 10:41 pm), Nguyễn Hữu Thăng (03-02-2012, 08:36 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 09:58 am), vienphuong (05-02-2012, 06:35 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:47 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:49 am), Nguyễn Đức Tùy (07-02-2012, 08:58 am), thotoichutuankiet (12-03-2012, 10:53 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-02-2012, 06:08 am 
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 23-02-2011, 08:50 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:50 pm
Bài viết: 432
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2066 lần
Được cảm ơn:
2494 lần trong 428 bài viết
 
Hình ảnh

VỊ ĐỜI

Kể từ thu ấy chuyển màu
Lá vàng mấy độ úa chào đông qua
Dại khờ ôm giấc mơ hoa
Tình nồng một thuở chia xa với người …

Em giờ muốn nói , nghẹn lời
Tim đau nức nở, vị đời – sầu riêng
Bên chàng cái buổi thần tiên
Mà sao ngang trái tình duyên lỡ làng …

Ta từng ước hẹn đá vàng
Trăm năm có thiếp , có chàng bên nhau
Em là trầu , anh là cau
Keo sơn gắn bó tình sâu muôn đời

Ngờ đâu giấc mộng tan rồi
Đêm đông vọng tiếng ru hời xót xa
Ngọt bùi – ký ức đã qua
Còn đâu giấc mộng ươm hoa thuở nào ?

Khung trời kỷ niệm hanh hao
Gió buồn hiu hắt , ánh sao thẫn thờ
Trăng tàn ủ rũ vần thơ
Mây bay vô định – biết chờ đợi ai ?

Phận người trĩu nặng u hoài
Chút duyên tiền định vẫn ngoài tầm tay
Phù du khói tỏa hương say
Khối sầu ướp lạnh đắng cay cuộc tình …

hoasimtim


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (03-02-2012, 07:05 am), kimnguyen158 (03-02-2012, 08:18 am), huonggiang (05-02-2012, 04:48 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 09:58 am), vienphuong (05-02-2012, 06:35 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:47 pm), Bùi Bắc Hợp (06-02-2012, 08:27 am), Trần Hoành (06-02-2012, 10:46 pm), Nguyễn Đức Tùy (07-02-2012, 08:57 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (08-02-2012, 09:23 am), Nguyễn Hữu Thăng (10-02-2012, 04:24 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 07:00 am 
Trần Thủy
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-12-2011, 04:38 pm
Lần ghé thăm trước: 06-05-2012, 07:06 am
Tuổi: 55
Bài viết: 51
Đến từ: Phủ Tây Hồ
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn:
322 lần trong 51 bài viết
 
HẸN KIẾP SAU?

Trong lòng anh cứ tầm tã mưa ngâu
In-tơ-nét mãi nhịp cầu ô thước
Dải Sông Ngân cứ mênh mang sóng nước
Để tình yêu dằng dặc nỗi sầu

Biết bao giờ ta mới được gặp nhau
Để tiếng nói nghe nồng nàn hơi ấm
Để biết môi em ngọt ngào đằm thắm
Để biết tóc dài thoang thoảng hương chanh

Hay số trời không cho em bên anh?
Có ai muốn đời Ngưu Lang, Chức Nữ
Ai muốn bốn mùa mưa ngâu buồn rũ?
Lũ quạ đáng thương cũng không muốn trọc đầu

Biết chia ly là thăm thẳm vết đau
Anh vẫn muốn em rẽ đường hạnh phúc
Không muốn chúng mình ôm nhớ thương thao thức
Hay mối tình này đành hẹn kiếp sau?

4/2/2012
Trần Thủy

Hương Giang ơi! Anh thành thật xin lỗi HG. Anh thực ko còn hiểu được cả chính mình.Người đàn ông khô khan và cứng rắn trong anh đâu mất rồi chỉ còn lại tâm hồn nhạy cảm luôn bồn chồn thao thức vì nhớ thương bóng một nàng áo tím trong mơ nhưng Bằng Lăng là ai anh cũng chưa hề biết, mới một lần nhìn thấy mà chưa một lần nói chuyện.
Tình thơ này có lẽ nên dừng lại ở đây. Cám ơn huonggiang đã giúp anh họa thơ rất ăn ý trong thời gian qua. Chúc HG luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc.



Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Trần Thủy cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (04-02-2012, 07:06 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (04-02-2012, 07:54 pm), huonggiang (05-02-2012, 04:48 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 09:58 am), vienphuong (05-02-2012, 06:36 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:48 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:49 am), Bùi Bắc Hợp (06-02-2012, 08:28 am), Nguyễn Đức Tùy (07-02-2012, 08:56 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 07:17 am 
Nguyễn Thanh Tùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-12-2011, 09:17 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:58 am
Tuổi: 60
Bài viết: 884
Đến từ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 11209 lần
Được cảm ơn:
5996 lần trong 898 bài viết
 
BẠN TRẦN THỦY THÂN MẾN
***
Không nên dừng lại bạn ơi !
Ta yêu là để cho đời thêm yêu
Bạn còn thấy được ít nhiều
Mình đây chẳng thấy vẫn yêu cơ mà.

Ta yêu non nước trời hoa
Tạo hóa ban tặng để mà ta yêu
Có gì đâu phải ngại điều...
Lòng ta ta hiểu cứ yêu đi mà.
Nguyễn Thanh Tùng


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Thanh Tùng cho bài viết này:
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (04-02-2012, 07:52 pm), huonggiang (05-02-2012, 04:48 am), Bằng Lăng (05-02-2012, 09:58 am), vienphuong (05-02-2012, 06:36 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:48 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:49 am), Bùi Bắc Hợp (06-02-2012, 08:28 am), Nguyễn Đức Tùy (07-02-2012, 08:55 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 04:51 am 
huonggiang
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2012, 07:23 am
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 10:25 am
Bài viết: 94
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1712 lần
Được cảm ơn:
629 lần trong 92 bài viết
 
Trần Thủy đã viết on :
HẸN KIẾP SAU?

Trong lòng anh cứ tầm tã mưa ngâu
In-tơ-nét mãi nhịp cầu ô thước
Dải Sông Ngân cứ mênh mang sóng nước
Để tình yêu dằng dặc nỗi sầu

Biết bao giờ ta mới được gặp nhau
Để tiếng nói nghe nồng nàn hơi ấm
Để biết môi em ngọt ngào đằm thắm
Để biết tóc dài thoang thoảng hương chanh

Hay số trời không cho em bên anh?
Có ai muốn đời Ngưu Lang, Chức Nữ
Ai muốn bốn mùa mưa ngâu buồn rũ?
Lũ quạ đáng thương cũng không muốn trọc đầu

Biết chia ly là thăm thẳm vết đau
Anh vẫn muốn em rẽ đường hạnh phúc
Không muốn chúng mình ôm nhớ thương thao thức
Hay mối tình này đành hẹn kiếp sau?

4/2/2012
Trần Thủy

Hương Giang ơi! Anh thành thật xin lỗi HG. Anh thực ko còn hiểu được cả chính mình.Người đàn ông khô khan và cứng rắn trong anh đâu mất rồi chỉ còn lại tâm hồn nhạy cảm luôn bồn chồn thao thức vì nhớ thương bóng một nàng áo tím trong mơ nhưng Bằng Lăng là ai anh cũng chưa hề biết, mới một lần nhìn thấy mà chưa một lần nói chuyện.
Tình thơ này có lẽ nên dừng lại ở đây. Cám ơn huonggiang đã giúp anh họa thơ rất ăn ý trong thời gian qua. Chúc HG luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc.


TIỄN NGƯỜI

Ngày mai anh đi
Có thể chẳng bao giờ mình còn gặp lại
Gió bấc thổi, lòng em buồn tê tái
Gốc rạ gầy phơ phất cánh đồng xa

Xin gửi lại anh những tháng ngày qua
Những dịu ngọt, buồn vui, chờ đợi
Phút giây yêu và những lần giận dỗi
Nụ hôn nồng tím thẫm cả vầng trăng

Mặt hồ Tây nước vẫn xanh trong
Cành liễu rủ im lìm trên lối nhỏ
Thôi từ nay chẳng còn nhung nhớ
Chẳng bồn chồn mong bóng hình ai

Anh đi rồi, kỷ niệm sẽ phôi phai
Em cô độc trong khói chiều chạng vạng
Bên cửa sổ giở lần từng năm tháng
Níu mây trời khắc tạc những vần thơ

Xin giã từ một thuở ngu ngơ
Với mối tình si buổi đầu say đắm
Anh không là thuyền, em không là sóng
Thôi kiếp này đành mãi xa nhau…

5/2/2012


Ko có chi đâu anh ạ. Giã biệt anh! Chúc anh luôn may mắn và hạnh phúc!
huonggiang


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn huonggiang cho bài viết này:
Bằng Lăng (05-02-2012, 09:58 am), Nguyễn Thanh Tùng (05-02-2012, 11:27 am), vienphuong (05-02-2012, 06:36 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:49 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:49 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (06-02-2012, 01:26 pm), Nguyễn Đức Tùy (07-02-2012, 08:54 am), Nguyễn Hữu Thăng (10-02-2012, 04:25 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 11:24 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
Các quý thi hữu kính mến !

Mặc dù đang trong thời gian “tu hành” nhưng hôm nay nghe VNTD có tin vui nên BL trở về chia vui và tranh thủ ghé qua thăm vườn hoa tím của mình . Trái với tưởng tượng của BL , vườn hoa tím của BL ko những ko hề héo khô xơ xác mà có phần còn tươi thắm hơn cả hồi BL còn ở nhà nữa . BL xúc động nghẹn ngào khi thấy vườn thơ của BL đã được các bạn thơ tận tình chăm sóc , hoa lá vẫn xanh tươi bốn mùa .
BL xin chân thành cảm ơn tất cả các thi hữu đã ghé thăm trang thơ của BL và đã để lại đây những vần thơ chan chứa tình người !
BL đặc biệt cám ơn hai thi hữu chưa quen ( giờ mới quen ) là Trần Thủy và hươnggiang đã tô điểm cho trang thơ của BL bắng một bản tình ca diễm lệ. Anh Trần Thủy đã dành cho BL một tình thơ trong sáng và mơ mộng . Bạn huonggiang đã thay BL đáp lễ để khỏi phụ lòng người . Tấm lòng của hai bạn thơ thật đáng quý biết bao !
Chỉ tiếc tình thơ này quá ngắn ngủi . BL đọc 2 bài thơ tiễn biệt của TT và HG mà lòng rơi lệ .
BL ko biết nói gì , chỉ biết cám ơn tất cả thi hữu vô cùng yêu quý của BL . BL xin chúc các bạn và toàn thể quý thành viên VNTĐ cùng gia đình một năm mới có thật nhiều sức khỏe , niềm vui và hạnh phúc !

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (05-02-2012, 11:26 am), duyên an (05-02-2012, 03:46 pm), vienphuong (05-02-2012, 06:40 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (05-02-2012, 07:58 pm), NuocMatMuaThu (05-02-2012, 09:31 pm), aoanh (05-02-2012, 10:12 pm), Đồng Quyền (05-02-2012, 10:50 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 12:49 am), Bùi Bắc Hợp (06-02-2012, 08:29 am), Nguyễn Đức Tùy (07-02-2012, 08:54 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (08-02-2012, 09:25 am), Nguyễn Hữu Thăng (10-02-2012, 04:25 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-02-2012, 01:53 am 
Nguyễn Thanh Tùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-12-2011, 09:17 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:58 am
Tuổi: 60
Bài viết: 884
Đến từ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 11209 lần
Được cảm ơn:
5996 lần trong 898 bài viết
 
HOA BẰNG LĂNG
***
Bằng lăng sắc tím cõi trời
Dẫu không - vẫn mến cuộc đời loài hoa
Sáng trong như ánh trăng ngà
Đêm đêm bên dải ngân hà - bằng lăng.
NTT


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Thanh Tùng cho bài viết này:
Bùi Bắc Hợp (06-02-2012, 08:29 am), Bằng Lăng (06-02-2012, 11:39 am), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (06-02-2012, 01:20 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 10:47 pm), Nguyễn Đức Tùy (07-02-2012, 08:53 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (08-02-2012, 09:25 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-02-2012, 01:22 pm 
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 23-02-2011, 08:50 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:50 pm
Bài viết: 432
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2066 lần
Được cảm ơn:
2494 lần trong 428 bài viết
 
Hình ảnh
.
BAO GIỜ CHO PHAI ?

Cám ơn người đã yêu tôi
Để tôi hiểu được xa xôi VỊ ĐỜI
Để tôi biết khóc , biết cười
Biết đâu cay đắng , ngọt bùi , chát chua
.
Cám ơn người – những ngày xưa
Câu thơ người viết có trưa nắng vàng
Có con đò nhỏ mơ màng
Có dòng sông chảy mênh mang đôi bờ
.
Có vầng mây đẹp lững lờ
Có hoàng hôn tím hững hờ khói sương
Bài thơ người viết lời thương
Để tôi dệt mộng tơ vương cùng người
.
Bây giờ người đã đi rồi
Tôi tìm đâu được khoảng trời tôi yêu ?
Tôi tìm đâu những buổi chiều
Bên sông người thả cánh diều bay cao ?
.
Tôi tìm đâu những vì sao
Ngời như mắt biếc người trao ân tình ?
Tôi tìm đâu đóa Lục Bình
Sông quê tím sắc hoa xinh thuở nào ?
.
Lòng tôi thương nhớ nghẹn ngào
Ôm bao kỷ niệm đi vào trong mơ
Biết đừng nên đợi , nên chờ
VỊ ĐỜI vẫn đắng bao giờ cho phai ?...
.
hoasimtim


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (06-02-2012, 01:55 pm), Trần Hoành (06-02-2012, 10:48 pm), Nguyễn Đức Tùy (07-02-2012, 08:59 am), Công Văn Dị (07-02-2012, 10:15 am), NGỌC THUẦN (07-02-2012, 02:26 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (08-02-2012, 09:25 am), duyên an (09-02-2012, 02:12 pm), Nguyễn Hữu Thăng (10-02-2012, 04:26 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 10:49 am 
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 23-02-2011, 08:50 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:50 pm
Bài viết: 432
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2066 lần
Được cảm ơn:
2494 lần trong 428 bài viết
 
TUỒNG QUÊ

Hoa sim đầu núi chon von
Hương thơm trái vụ vẫn còn...trong em

Thành Loa mài bút khêu đèn
Điểm tô nét mặt người quen chưa về.

Dăm hào mòn chiếu tuồng quê
Khép màn em thả...câu thề vào đông

Hồ Tây thiếu vạt nắng hồng
Bình Dương đôi bận tắm sông thi đàn

Quẩn quanh đào bới mộng hoang
Áo tơi mấy đận bẽ bàng hoa thi

Tàn đêm tơ tưởng xuân thì
Vai hề vỡ giọng chân đi vụng chầu

Sông Tương sáo vọng tình Ngâu
Chóp cầu Ô Thước...giọt sầu vắt ngang!

ĐT:7-2-2012



Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (07-02-2012, 10:49 am), NGỌC THUẦN (07-02-2012, 02:26 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (08-02-2012, 09:26 am), duyên an (09-02-2012, 02:12 pm), Trần Hoành (09-02-2012, 07:43 pm), Nguyễn Hữu Thăng (10-02-2012, 04:26 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 08-02-2012, 04:51 pm 
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 23-02-2011, 08:50 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:50 pm
Bài viết: 432
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2066 lần
Được cảm ơn:
2494 lần trong 428 bài viết
 
NHỚ NHAU

Chờ ai năm tháng
Tim em héo mòn
Lưng trời hiu hắt
Úa vầng trăng non

Tình ta ngày ấy
Trong như suối nguồn
Ngỡ rằng chẳng cạn
Muôn đời trào tuôn …

Tình ta ngày ấy
Sáng hơn đêm rằm
Tưởng trăng tròn mãi
Soi mình trăm năm

Bây giờ xa cách
Anh đang nơi nào ?
Mình em lẻ bóng
Nắng buồn xanh xao…

Hoàng hôn khói phủ
Gió ru lời sầu
Sao Hôm nhấp nháy
Ứa dòng lệ đau …

Bao mùa thu đến
Bấy mùa quạnh hiu
Nhớ thương người cũ
Nát nhàu tim yêu …

Biết tình đã hết
Chỉ còn trong mơ
Màn đêm buông xuống
Mình em thẫn thờ

Em viết bài thơ
Biết người chẳng đọc
Dằn lòng không khóc
Xé lòng - lệ rơi...


hoasimtim-BL


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (08-02-2012, 05:11 pm), Bùi Bắc Hợp (08-02-2012, 06:23 pm), duyên an (09-02-2012, 02:12 pm), Trần Hoành (09-02-2012, 07:44 pm), Nguyễn Hữu Thăng (10-02-2012, 04:26 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 07:32 pm 
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 23-02-2011, 08:50 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:50 pm
Bài viết: 432
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 2066 lần
Được cảm ơn:
2494 lần trong 428 bài viết
 
TÌNH THƠ TRÊN MẠNG

Tình thơ trên mạng mộng mơ
Cũng thương , cũng nhớ , cũng chờ , cũng ghen …
Cửa lòng ai đã cài then
Một chiều lữ khách say men nắng vàng
Dừng chân gõ cửa lòng nàng
Gặp nhau giây phút ngỡ ngàng tương tư
Hương tình như thực , như hư
Gió mây kết lại vần thơ gửi người
Phù vân ảo ảnh xa vời
Mà sao vẫn thấy bồi hồi trong tim
Đường xa vạn lý đi tìm
Biết đâu tăm cá , bóng chim nơi nào ?
Nhiều đêm nước mắt nghẹn ngào
Bóng người tri kỷ đi vào trong mơ
Tỉnh ra chợt thấy dại khờ
Mặn nồng cũng chỉ tình thơ thôi mà
Trọn đời , trọn kiếp cách xa
Mịt mù mạng ảo , có mà như không
Biển đời vô tận mênh mông
Em xin dệt máu tim hồng thành thơ...
hoasimtim-BL


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT cho bài viết này:
Trần Hoành (09-02-2012, 07:44 pm), Nguyễn Thanh Tùng (09-02-2012, 08:43 pm), Nguyễn Hữu Thăng (10-02-2012, 04:27 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1351 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 52  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.772s | 101 Queries | GZIP : Off ]