Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1351 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 52  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-08-2009, 07:27 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 

HOA TÍM NGÀY XƯA - Trang thơ Bằng Lăng


Ru anh


Anh ơi ! Hãy ngủ cho ngon
Xuân về chim hót véo von giữa đời
Xuân về lộc biếc , hoa tươi
Xuân về , gió nói ngàn lời yêu thương
Đêm nay em thức canh trường
Gửi lời ru tới người phương xa vời
Ngủ đi anh ! Chuyện ở đời
Lo toan , vất vả bỏ ngoài giấc mơ
Chiêm bao , anh hãy làm thơ
Thơ tình anh viết đến giờ chưa xong
Bài thơ em vẫn hằng mong
Là anh say trọn giấc nồng đêm đêm
Là anh mãi sống êm đềm
Bên người tri kỷ dịu hiền , nết na
Sớm chiều nhàn tản ngắm hoa
Để nghe mây gió cùng hòa ý thơ
Để anh dệt mộng , dệt mơ
Dệt vàng giọt nắng lửng lơ trong vườn
Để anh chẳng biết chữ Buồn
Để anh ngay lúc giận hờn cũng vui


Hình ảnh


Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi
Hãy trao em giữ đầy vơi một mình
Dẫu chưa đi trọn cuộc tình
Thì xin là bóng với hình trong mơ
Anh ơi ! Nếu có bao giờ
Bằng Lăng hết tím , vần thơ hết nồng
Nếu mai đời hóa hư không
Thì lời ru vẫn sang sông với người
Ngủ ngon đi nhé , anh ơi !
Đêm nay em thức ru người em yêu …

Bằng Lăng


TVT



Đầu trang
  
Có 22 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Hoàng Ngọc (08-12-2009, 03:49 pm), Lê Minh Dung (30-03-2010, 08:23 pm), Cao Nghiêm (08-08-2010, 10:22 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (26-02-2011, 03:24 am), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 05:58 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 05:58 pm), huyendieutho (12-05-2011, 12:25 pm), Hoa Cát (15-05-2011, 03:03 pm), SÔNG HƯƠNG (15-05-2011, 09:51 pm), nangnhat_chuaphai (28-05-2011, 02:59 am), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:03 am), nguyenxuanhaihp (31-05-2011, 10:29 am), NGỌC THUẦN (24-06-2011, 07:59 pm), BÙI ĐỨC THỊNH (20-07-2011, 02:00 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:46 am), lehuuhau* (31-08-2011, 02:20 am), vienphuong (06-10-2011, 11:32 pm), Bách hợp (18-10-2011, 09:55 pm), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:42 am), Nguyễn Văn Chinh (27-12-2011, 10:53 pm), Thành Huân (23-01-2012, 11:39 am), Nguyễn-hoàng-Đạo (25-02-2012, 11:19 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-08-2009, 10:55 am 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
huyendieutho (18-05-2011, 07:45 pm), nangnhat_chuaphai (28-05-2011, 02:59 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:46 am), Bách hợp (20-10-2011, 07:38 am), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:42 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ANH
Gửi bàiĐã gửi: 16-08-2009, 10:02 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 

ANH

Anh là tia nắng
Mênh mang giữa đời
Anh là ngọn gió
Phiêu bồng muôn nơi

Anh là áng mây
Trời xanh bay mãi
Anh là dòng suối
Chảy về rất xa ...

*
* *

Nắng đẹp quanh ta
Nào ai nắm được ?
Mây bay tha thướt
Ai có bao giờ ?

Gió đến hững hờ
Nhẹ qua mái tóc
Suối xuôi về biển
Đá buồn ngẩn ngơ ...

*
* *

Như một giấc mơ
Như điều không thực
Chỉ trong ký ức
mãi còn anh thôi ...

BL

TVT


Đầu trang
  
Có 19 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Cao Nghiêm (08-08-2010, 10:22 pm), nguyen son phuong (01-02-2011, 01:40 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (26-02-2011, 03:25 am), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 05:59 pm), nhacsitrungchinh (16-03-2011, 05:50 am), Hoa Cát (15-05-2011, 03:03 pm), SÔNG HƯƠNG (15-05-2011, 09:51 pm), huyendieutho (18-05-2011, 07:45 pm), nangnhat_chuaphai (28-05-2011, 02:59 am), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:03 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:46 am), lehuuhau* (31-08-2011, 02:21 am), Nguyễn Hữu Thăng (11-09-2011, 03:23 pm), vienphuong (06-10-2011, 11:32 pm), Bách hợp (18-10-2011, 09:55 pm), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:41 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 06:49 pm), vu manh hung (26-04-2012, 10:39 am), NHUAI NGUYEN (26-04-2012, 01:25 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-08-2009, 03:59 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
NGƯU LANG - CHỨC NỮ

Em biết là anh giận
Nhưng em chẳng trách đâu
Biển xanh còn xanh mãi
Ngàn năm sóng bạc đầu

Nắng hôm nay vàng lắm
Hương cốm vờn đâu đây
Thu vừa sang mấy bữa
Lá vẫn còn xanh cây ...

Anh là sông biển lớn
Ôm chí cả đời trai
Em là dòng suối nhỏ
Thầm lặng tháng năm dài

Anh ơi ! Dù hai ngả
Em cũng chẳng vô tình
Nhưng biển sâu , sâu lắm
Ai bắc cầu em sang ?

Thôi , Ngưu Lang - Chức Nữ
Đành nợ nhau kiếp này
Đợi một ngày Ô - Thước
Nối nhịp cầu ta sang .
BL



Đầu trang
  
Có 18 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Cao Nghiêm (08-08-2010, 10:22 pm), nguyen son phuong (01-02-2011, 01:41 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (26-02-2011, 03:25 am), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 05:59 pm), nhacsitrungchinh (16-03-2011, 05:50 am), Hoa Cát (15-05-2011, 03:04 pm), SÔNG HƯƠNG (15-05-2011, 09:51 pm), suongsuong (18-05-2011, 10:46 pm), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:03 am), BÙI ĐỨC THỊNH (20-07-2011, 02:00 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:46 am), Nguyễn Hữu Thăng (11-09-2011, 03:24 pm), vienphuong (06-10-2011, 11:32 pm), Bách hợp (18-10-2011, 09:55 pm), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:41 am), Nguyễn Văn Chinh (27-12-2011, 10:55 pm), Le Hai Duong (23-03-2012, 06:50 pm), vu manh hung (26-04-2012, 10:40 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-08-2009, 08:16 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
SẮC THU

Thu vàng sắc lá cho ai ?

Ngẩn ngơ mây trắng rong chơi cuối trời

Hương tình vẫn bấy nhiêu thôi

Ngàn năm sao mãi bồi hồi sắc thu ...

BL


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Lê Minh Dung (30-03-2010, 08:25 pm), nguyen son phuong (01-02-2011, 01:41 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (26-02-2011, 03:25 am), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 05:59 pm), nhacsitrungchinh (16-03-2011, 05:51 am), Hoa Cát (15-05-2011, 03:04 pm), SÔNG HƯƠNG (15-05-2011, 09:51 pm), suongsuong (18-05-2011, 10:46 pm), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:03 am), nguyenxuanhaihp (31-05-2011, 10:26 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:46 am), Nguyễn Hữu Thăng (11-09-2011, 03:24 pm), Bách hợp (18-10-2011, 09:56 pm), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:41 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 06:50 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-08-2009, 07:50 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
.
HOA QUÊ


Hoa Lan đài các kiêu sa
Hoa Bằng Lăng tím mặn mà dáng quê
Khu vườn anh tả như mơ
Anh yêu Lan thế , hoa quê thế nào ?
Bao năm anh ở Châu Âu
Quen nhìn đường rộng , phố lầu ngất cao
Những cô gái đẹp như sao
Lấp la lấp lánh , biết bao nhiêu nàng ?
Còn em chẳng biết nhảy đầm
Móng tay cũng chẳng sơn hồng , sơn xanh
Tóc dài vẫn gội lá chanh
Nếp nhà giản dị đã thành thói quen
Anh trong thế giới văn minh
Em thì quanh quẩn quê mình xưa nay
Anh ơi ! Muối mặn , gừng cay
Sao em cứ sợ cái ngày gặp nhau
Sợ ai vỡ mộng ban đầu
Sợ cho duyên kiếp trầu cau lỡ làng
Sợ thu rơi cạn lá vàng
Rồi mùa tuyết lạnh - đông sang - hoa tàn
Sợ rằng anh chỉ thích Lan
Để Bằng Lăng tím héo hon giữa rừng ...
BL


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 18 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Cao Nghiêm (08-08-2010, 10:23 pm), minh tuan_kiengiang (15-01-2011, 09:01 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (26-02-2011, 03:25 am), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 06:00 pm), nhacsitrungchinh (16-03-2011, 05:51 am), SÔNG HƯƠNG (15-05-2011, 09:51 pm), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:04 am), NGỌC THUẦN (25-06-2011, 11:00 am), BÙI ĐỨC THỊNH (20-07-2011, 02:01 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:46 am), Nguyễn Hữu Thăng (11-09-2011, 03:24 pm), Bách hợp (18-10-2011, 09:56 pm), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:41 am), nguyenxuanhaihp (02-01-2012, 03:02 pm), Thành Huân (23-01-2012, 11:42 am), Tuyết Tuyết (31-01-2012, 07:32 pm), Le Hai Duong (23-03-2012, 06:51 pm), vu manh hung (26-04-2012, 10:42 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-08-2009, 10:12 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
GIẬN

Hôm nay em giận anh rồi
Sáng ra bỗng thấy bầu trời kém xanh
Thu buồn - gió cũng đành hanh
Rối bời mái tóc , hương chanh xa dần
Đường quen sao lạ bước chân ?
Hình như nắng ở ngoài sân bớt vàng ?
Hình như trên tán lá bàng
Hai con chim chích ngỡ ngàng nhìn nhau ?
Hình như trên ngọn hoa cau
Bầy ong mật bỏ đi đâu mất rồi ?
Hình như em thấy ai cười ?
Mà không - chỉ thấy mặt trời trầm tư
Mây chiều như thực , như hư
Sương chiều như ảo , như mơ giữa đời
Sao em lại giận một người ?
Để hồn phút chốc rối bời , chông chênh ?
Cuối trời bóng nguyệt sắp lên
Buồn riêng em biết bắt đền ai đây ?
Muốn cho trăng khuyết lại đầy
Anh làm sao với gió mây thì làm ...
BL


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 18 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Cao Nghiêm (08-08-2010, 10:23 pm), nguyen son phuong (01-02-2011, 01:41 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 06:00 pm), nhacsitrungchinh (16-03-2011, 05:51 am), Hoa Cát (15-05-2011, 03:05 pm), SÔNG HƯƠNG (15-05-2011, 09:52 pm), huyendieutho (18-05-2011, 07:47 pm), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:04 am), nguyenxuanhaihp (31-05-2011, 10:27 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:46 am), Nguyễn Hữu Thăng (11-09-2011, 03:24 pm), vienphuong (06-10-2011, 11:32 pm), Bách hợp (20-10-2011, 07:39 am), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:41 am), Nguyễn Văn Chinh (27-12-2011, 10:58 pm), Nguyễn-hoàng-Đạo (25-02-2012, 11:23 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 06:52 pm), vu manh hung (22-04-2012, 04:36 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-08-2009, 02:38 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
XIN EM ĐỪNG KHÓC...!
Đừng khóc..!Anh xinem đừng khóc..!
Nước mắt rơi làm ướt má đào.
Trên cõi đời mình là một vì sao
Vị tinh tú nơi khoảng không lồng lộng.

Ta cũng đã một thời vang bóng
Giữa thiên hà nơi vũ trụ bao la.
Chốn trần gian đâu có phải mình ta !
Một kiếp đời bao người khổ hạnh.

Trái tim mùa đông dù hơi se lạnh
Nhưng em đừng để hoá đá em ơi..!
Dòng đời như sông nước mãi trôi
Đích đến là biển khơi xanh thẳm.

Một ngày mai trên con đường vắng lặng,
Ai biết chăng ai,ai lỡ một cuộc tình.
Nắng lên rồi, rọi chiếu buổi bình minh,
Tất cả..tất cả sẽ trôi vào dĩ vãng.

Em mơ ngày mai mặt trời ló rạng..
Soi ta đi trên mỗi bước đường đời
Em đừng để nỗi buồn xâm chiếm tim côi
Dù chỉ là một giây trong khoảnh khắc..

Thì em nhé...em ơi đừng khóc..
Nước mắt em rơi..anh cũng buồn lây.
Thành Huân





Ở HAI ĐẦU XA CÁCH

Em cũng muốn , anh ơi , không khóc
Sao lệ buồn nhỏ ướt bờ mi ?
Kể từ cái buổi phân ly
Hai đầu xa cách , người đi buốt lòng

Em không để trái tim hóa đá
Nhưng dòng đời biết sẽ về đâu ?
Ngoài kia mây phủ cơn sầu
Sương giăng hư ảo bắc cầu sông Ngân

Sông Ngân ấy tan rồi Ô Thước
Lạnh đôi bờ dằng dặc nhớ thương
Người đi thăm thẳm dặm trường
Bến xưa ai đợi , sắc hương phai mờ...

Biết bao giờ chàng quay trở lại
Ấm vòng tay Chức Nữ - Ngưu lang?
Đêm đêm ôm bóng hình chàng
Tim em thổn thức mơ màng xót xa

Thu đã đến , nắng vàng sắc lá
Càng nhớ người , nhớ quá đi thôi
Mây chiều hờ hững cứ trôi
Mà ta nay đã chia đôi nẻo về

Em gửi chàng chút tình năm cũ
Có bao giờ ta gặp lại chăng ?
Một mai lên tới cung hằng
Chàng ơi ! Ta hái ánh trăng thuở nào …

Chủ nhật 23-8-09
BL


Sửa lần cuối bởi Bằng Lăng vào ngày 24-08-2009, 03:09 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Cao Nghiêm (08-08-2010, 10:23 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (26-02-2011, 03:26 am), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 06:00 pm), nhacsitrungchinh (16-03-2011, 05:52 am), SÔNG HƯƠNG (15-05-2011, 09:52 pm), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:04 am), NGỌC THUẦN (25-06-2011, 11:00 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:46 am), Nguyễn Hữu Thăng (11-09-2011, 03:25 pm), Bách hợp (20-10-2011, 07:39 am), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:41 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 07:00 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-08-2009, 03:04 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
GẶP CỐ NHÂN

Anh là người lữ khách
Đến nơi đây nghĩ chân
Đang tìm chổ tạm trú
Tình cờ gặp cố nhân.

Tình xưa ngở phôi phai
Trôi theo tháng năm dài
Giờ đây chợt sống lại
Mơ màng nhớ về ai.

Bao kỷ niệm xa xôi
Gặp lại thêm bồi hồi
Cố dìm vào quên lãng
Sao vương vấn mãi thôi.

Tình đất đỏ miền đông
Vẫn khắc sâu trong lòng
Nhớ hoa Bằng lăng tím
Buồn về dâng mênh mông.

Đã mang thân lữ khách
Lang thang kiếp không nhà
Gặp cố nhân lưu luyến
Cũng đành phải rời xa…
Lữ khách




XIN CHỚ RỜI XA

Chàng ơi ! Xin chớ rời xa
Dẫu thân lữ khách không nhà lãng du
Xin chàng nhớ buổi chiều thu
Bến đò năm ấy sóng ru cuộc tình
Bằng Lăng tím buổi bình minh
Lửng lơ nước chảy , Lục Bình khẽ trôi
Hoa Mua thì nở khắp đồi
Nắng vàng giọt nắng rạng ngời mắt em
Ân cần tựa áng mây êm
Lời yêu chàng nói êm đềm làm sao
Gió cười trong lá xôn xao
Tim em thổn thức nao nao lệ nhòa
Ngờ đâu một buổi chia xa
Tình thơ dát ánh trăng ngà vỡ tan
Chàng đi gió núi , mây ngàn
Mình em ở lại bàng hòang nhớ thương
Duyên tình đã trót tơ vuơng
Quản chi năm tháng gió sương đợi chờ
Nhưng người xưa vẫn hững hờ
Sông sâu nào biết bến bờ là đâu ?
Muốn sang , ai bắc nhịp cầu ?
Khung trời kỷ niệm tím màu cô liêu
Thế rồi trong một buổi chiều
Chàng về … Sống dậy lời yêu thuở nào
Lòng em sóng vỗ dạt dào
Bằng Lăng lại nở ngạt ngào bên sông
Từ nay hai trái tim hồng
Bên nhau trọn kiếp tình nồng ,chàng ơi !
24-8-09
BL


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Lê Minh Dung (30-03-2010, 07:47 pm), Cao Nghiêm (08-08-2010, 10:23 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (26-02-2011, 03:26 am), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 06:01 pm), Nguyen Tuyet Tuyet (10-04-2011, 09:27 pm), SÔNG HƯƠNG (15-05-2011, 09:52 pm), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:04 am), BÙI ĐỨC THỊNH (20-07-2011, 02:01 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:46 am), Nguyễn Hữu Thăng (11-09-2011, 03:25 pm), vienphuong (06-10-2011, 11:32 pm), Bách hợp (20-10-2011, 07:40 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 07:01 pm), vu manh hung (22-04-2012, 04:37 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-08-2009, 06:41 pm 
Mặc Nhân Sơn
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-08-2009, 04:14 pm
Lần ghé thăm trước: 22-02-2012, 02:21 pm
Bài viết: 759
Đến từ: nha cua tui...ai vao moi vao
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 28 lần
Được cảm ơn:
683 lần trong 305 bài viết
 
GẶP EM…

Lãng du non nước trời mây
Lang thang ghé lại nơi này nghĩ chân
Gặp em lòng mãi phân vân
Nên đi… hay ở…ngại ngần tính suy
Thương em không nỡ ra đi
Nếu mà ở lại còn gì cho nhau
Đời anh mang lắm sầu đau
Mái tóc giờ đã nhuộm màu gió sương
Tình buồn cứ mãi tơ vương
Em..anh hai đứa đôi đường khác xa
Từ ngày sóng nổi phong ba
Muốn quên hình bóng nhạt nhoà trong tim
Dòng đời bình thản lặng im
Niềm đau thân phận đắm chìm trong mê
Tình ngở quên bổng hiện về
Gặp lại anh thấy tím tê cõi lòng
Ngở rằng em đã sang sông
Bằng lăng năm cũ...thay bông đổi màu…http://vnthidan.hnsv.com/images/smilies/icon_lol.gif
-Lữ khách-


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn Mặc Nhân Sơn cho bài viết này:
Cao Nghiêm (08-08-2010, 10:23 pm), NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (26-02-2011, 03:26 am), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 06:01 pm), nhacsitrungchinh (16-03-2011, 05:53 am), Nguyen Tuyet Tuyet (10-04-2011, 09:27 pm), SÔNG HƯƠNG (15-05-2011, 09:52 pm), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:04 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:46 am), Nguyễn Hữu Thăng (11-09-2011, 03:25 pm), Bách hợp (20-10-2011, 07:40 am), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:41 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 07:01 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 25-08-2009, 05:43 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
GẶP EM…

Lãng du non nước trời mây
Lang thang ghé lại nơi này nghĩ chân

.......................

Ngở rằng em đã sang sông
Bằng lăng năm cũ...thay bông đổi màu…
-Lữ khách-



CHƠI VƠI GIỌT BUỒN

Bằng Lăng năm cũ đổi màu
Tình yêu thuở ấy tím màu bi ai
Chàng ơi ! Trên nẻo đường dài
Bước chân lữ khách u hoài lẻ loi
Phương trời cách trở xa xôi
Ai đem thương nhớ thả trôi giữa đời
Thu về lá úa rụng rơi
Gặp người năm cũ chơi vơi giọt buồn ….
BL



Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (26-02-2011, 03:27 am), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 06:01 pm), nhacsitrungchinh (16-03-2011, 05:53 am), Nguyen Tuyet Tuyet (10-04-2011, 09:28 pm), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:05 am), BÙI ĐỨC THỊNH (20-07-2011, 02:02 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:46 am), Honglinh64 (21-08-2011, 09:05 am), Nguyễn Hữu Thăng (11-09-2011, 03:25 pm), vienphuong (06-10-2011, 11:33 pm), Bách hợp (18-10-2011, 09:57 pm), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:41 am), vu manh hung (22-04-2012, 04:38 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 25-08-2009, 06:16 pm 
kimnguyen158
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2009, 03:29 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:06 pm
Bài viết: 512
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 167 lần
Được cảm ơn:
954 lần trong 270 bài viết
 
Không còn HOA TÍM NGÀY XƯA
Không còn lối cũ sớm trưa đi về
Mây trời vần vũ ủ ê
Gió mang trả lại lời thề năm nao
Đêm về chi chít đầy sao
Nhưng không tìm được sao nào là em ...

K.N


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn kimnguyen158 cho bài viết này:
NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT (26-02-2011, 03:27 am), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 06:01 pm), nhacsitrungchinh (16-03-2011, 05:53 am), Nguyen Tuyet Tuyet (10-04-2011, 09:28 pm), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:05 am), nguyenxuanhaihp (31-05-2011, 10:34 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:46 am), Bách hợp (18-10-2011, 09:57 pm), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:40 am), Nguyễn Văn Chinh (27-12-2011, 10:59 pm), vu manh hung (22-04-2012, 04:39 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-08-2009, 01:31 pm 
Mặc Nhân Sơn
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 21-08-2009, 04:14 pm
Lần ghé thăm trước: 22-02-2012, 02:21 pm
Bài viết: 759
Đến từ: nha cua tui...ai vao moi vao
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 28 lần
Được cảm ơn:
683 lần trong 305 bài viết
 
THU SẦU...

Thu về mang gió heo may
Làm cho vàng lá rụng bay khắp đường
Lữ khách nghe hồn vấn vương
Kỷ niệm sống lại như dường chưa phai
Nhớ nhung mãi bóng hình ai
Hành trang theo bước đường dài viễn du
Em ơi !..trời đã vào thu
Rừng đang thay lá sương mù mờ giăng
Dừng chân dưới gốc Băng lăng
Lá rơi xào xạt ngở rằng người xưa
Ngẩn ngơ nhìn gió đong đưa
Chỉ là ảo ảnh chiều mưa…Thu sầu…
-Lữ khách-


Sửa lần cuối bởi Mặc Nhân Sơn vào ngày 28-08-2009, 11:38 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Mặc Nhân Sơn cho bài viết này:
Cao Nghiêm (08-08-2010, 10:23 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 06:01 pm), nhacsitrungchinh (16-03-2011, 05:53 am), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:05 am), BÙI ĐỨC THỊNH (20-07-2011, 02:02 pm), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:46 am), Honglinh64 (21-08-2011, 09:05 am), Bách hợp (18-10-2011, 09:57 pm), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:40 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 07:02 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-08-2009, 04:36 pm 
Thành Huân
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-08-2009, 08:46 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:35 am
Bài viết: 1897
Đến từ: Văn bàn-Lào cai
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 1838 lần
Được cảm ơn:
4652 lần trong 1124 bài viết
 
Thu về gõ cửa chiều nay
Đường quê ngập lá vàng bay sân đình.
Thu về ai nhớ bóng hình?
Trên dòng sông ấy sóng tình mông mênh.

Thu về nỗi nhớ chông chênh
Tình ai nơi đó đã giành người dưng.
Thu về cúc rộ đón mừng
Mái trường xưa ấy đã từng cùng ai..?

Mơn man gió mướt tóc dài
Phất phơ tà áo bóng ai đợi mình.
Bao mùa thu đẹp thu xinh
Kỷ niệm nỗi nhớ mà chông chênh buồn.

chúc bạn luôn vui khoẻ và hạnh phúc.


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Thành Huân cho bài viết này:
Lê Minh Dung (30-03-2010, 07:48 pm), Cao Nghiêm (08-08-2010, 10:23 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 06:02 pm), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:05 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:47 am), Honglinh64 (21-08-2011, 09:05 am), Bách hợp (20-10-2011, 07:41 am), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:40 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-08-2009, 04:11 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
Thu về gõ cửa chiều nay
Đường quê ngập lá vàng bay sân đình.
Thu về ai nhớ bóng hình?
Trên dòng sông ấy sóng tình mông mênh.

Thu về nỗi nhớ chông chênh
Tình ai nơi đó đã giành người dưng.
Thu về cúc rộ đón mừng
Mái trường xưa ấy đã từng cùng ai..?

Mơn man gió mướt tóc dài
Phất phơ tà áo bóng ai đợi mình.
Bao mùa thu đẹp thu xinh
Kỷ niệm nỗi nhớ mà chông chênh buồn.

Thành Huân




XA RỒI

Xa rồi thu cũ ngày xưa
Ngày hoa cúc tím còn chưa héo tàn
Ta thường vui đón thu sang
Bâng khuâng nhìn cánh lá vàng khẽ rơi
Ngập ngừng người bước bên tôi
Trái tim ai đập bồi hồi vấn vương
Dẫu nguời chẳng nói lời thương
Thì hồn ai dệt tơ vuơng mất rồi
Hái bông hoa dại ven đồi
Thay bao tình ý của nguời trao tôi
Bây giờ cách trở xa xôi
Chiều chiều nhìn cánh bèo trôi theo dòng
Tôi nghe nức nở trong lòng
Nhớ nguời , nhớ trái tim hồng ngày xưa …
30-8-09
BL




http://i230.photobucket.com/albums/ee27 ... n/ac56.jpg


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Cao Nghiêm (08-08-2010, 10:23 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 06:02 pm), nhacsitrungchinh (16-03-2011, 05:53 am), Nguyen Tuyet Tuyet (10-04-2011, 09:29 pm), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:05 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:47 am), Honglinh64 (21-08-2011, 09:04 am), Nguyễn Hữu Thăng (11-09-2011, 03:26 pm), vienphuong (06-10-2011, 11:33 pm), Bách hợp (20-10-2011, 07:41 am), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:40 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 07:03 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-09-2009, 11:11 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 

EM CỦA CHỊ

Thương tặng 6.Nh

Chị muốn em là chàng trai mạnh mẽ
Dáng kiêu hùng như núi giữa biển đông
Hồn dịu êm , thăm thẳm tựa dòng sông
Suốt bốn mùa xanh ngát màu cây lá

Chị vẫn muốn em vững vàng như đá
Trái ngang nào cũng chẳng thể lung lay
Lòng sắt son sau trước chẳng đổi thay
Trái tim đỏ dệt tình thơ lai láng

Chị biết em có tâm hồn trong sáng
Tấm lòng nhân luôn trắc ẩn với đời
Phút thanh nhàn em cũng chẳng nghỉ ngơi
Ôm cay đắng những đêm dài trăn trở

Em thương ơi ! Dẫu đời là bể khổ
Cát bụi lại về với cát bụi hư vô
Ta vẫn xin một phút dại khờ
Nâng hồn mình bay giữa vùng ảo ảnh

Niềm tin ấy giúp mình thêm đôi cánh
Xua muộn phiền ,đón nắng đẹp bình minh
Em hãy nhìn , đây một cánh hoa xinh
Giọt sương sớm còn long lanh trên ấy …
1-9-09
BL

http://i583.photobucket.com/albums/ss27 ... oavang.jpg


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
duyên an (16-01-2011, 10:05 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 06:02 pm), nhacsitrungchinh (16-03-2011, 05:54 am), Nguyen Tuyet Tuyet (10-04-2011, 09:30 pm), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:05 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:47 am), Honglinh64 (21-08-2011, 09:04 am), Nguyễn Hữu Thăng (11-09-2011, 03:26 pm), vienphuong (06-10-2011, 11:33 pm), Bách hợp (18-10-2011, 09:57 pm), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:40 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-09-2009, 03:05 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 

THƠ TÌNH NGƯỜI VIẾT…


Thơ tình người viết cho ai
Sao nghe nức nở , u hoài , xót thương
Giọt sầu , giọt nhớ tơ vuơng
Hoàng hôn bảng lảng , khói sương ảo huyền
Biết rằng chẳng có tiền duyên
Tiếc gì cánh lá chao nghiêng vội vàng
Khi vui trời thả nắng vàng
Khi buồn mây phủ ngỡ ngàng chiều thu
Tim hồng khóc khúc tương tư
Thủy chung giờ hóa phù du mất rồi
Vần thơ nức nở ngậm ngùi
Bước chân lữ thứ xa vời còn đâu
Âm thầm trời đổ mưa Ngâu
Sông Ngân một dải nước sâu lạnh lùng
Dẫu cho có buổi tương phùng
Rồi mai đôi ngả muôn trùng cách xa
Bên cầu còn lại mình ta
Lẻ loi một bóng , lệ nhòa trong mưa …
1-9-09
BL

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Cao Nghiêm (08-08-2010, 10:23 pm), nguyen son phuong (01-02-2011, 01:46 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 06:02 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 06:02 pm), nhacsitrungchinh (16-03-2011, 05:54 am), Nguyen Tuyet Tuyet (10-04-2011, 09:31 pm), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:05 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:47 am), Nguyễn Hữu Thăng (11-09-2011, 03:26 pm), Bách hợp (20-10-2011, 07:41 am), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:40 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 07:04 pm), vu manh hung (22-04-2012, 04:40 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-09-2009, 04:55 pm 
Thành Huân
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/dieuhanhvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-08-2009, 08:46 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 09:35 am
Bài viết: 1897
Đến từ: Văn bàn-Lào cai
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 1838 lần
Được cảm ơn:
4652 lần trong 1124 bài viết
 
Đọc bài THƠ TÌNH NGƯỜI VIẾT của bạn hay quá. cho mình góp mấy vần mộc mạc nha.

Nỗi buồn ai gửi gió mưa
Chiều hoang biền biệt,sớm trưa lạnh lùng.
Hay đâu phận kiếp tang bồng
Thư xưa ai gửi để lòng đầy vơi...

Thư tình ai sót dạ tôi
Sầu rơi giọt nhớ tim côi bàng hoàng.
Tuổi xuân duyên phận bẽ bàng
Nửa đường đứt gánh,chàng-nàng biệt ly.

Đoạn tình kẻ ở người đi
Tháng năm ai những lâm ly nỗi sầu.
Kiếp này ai lỡ nhịp cầu
Kiếp sau liệu có chờ nhau cùng về..?

Đêm thu trăng lặn sơn khê
Sương tàn giá buốt não nề lòng ai..?
Thề chi mà hẹn trúc mai
Đường tình ai biết chăng ai mang sầu.

chúc bạn ngày đầu tiên của tháng mới luôn an vui ,may mắn và hạnh phúc thật nhiều.


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Thành Huân cho bài viết này:
Cao Nghiêm (08-08-2010, 10:23 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 06:03 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 06:03 pm), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:05 am), NGỌC THUẦN (25-06-2011, 11:01 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:47 am), Honglinh64 (21-08-2011, 09:03 am), vienphuong (06-10-2011, 11:33 pm), Bách hợp (20-10-2011, 07:42 am), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:40 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 07:04 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-09-2009, 08:48 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
SỢ

Em sợ rồi anh sẽ chẳng yêu em
Như những vần thơ ngọt ngào say đắm
Lòng biển sâu , ngàn đời sâu thẳm
Có bao giờ ta hiểu hết được đâu ?

Em sợ rồi ta sẽ chẳng cho nhau
Những niềm vui như anh hằng mong đợi
Đến lúc đó , em là người có tội
Chúa lòng lành cũng sẽ phạt em thôi ...

Anh ở xa , xa tít tận chân trời
Vẫn hằng mơ , giấc mơ ngày trở lại
Chốn thần tiên có một người em gái
Dáng dịu hiền , xinh xắn đón chờ anh

Giấc mơ nào rồi cũng rất mong manh
Sợ tỉnh giấc , niềm vui thành mây gió
Dẫu ngày mai , vẫn là em đứng đó
Dáng xinh hiền biết có ở trong anh ?

Trời mùa thu thơm cốm mới tươi xanh
Hương hoa Cúc nồng nàn bay trong nắng
Nếu thiếu em , anh nghe hồn trống vắng ?
Hay như thiếu một người giữa buổi chợ đông ?

Nếu thiếu em , anh có buồn không ?
Hay thiếu hoa Hồng , anh thay Tulip ?
Anh có đau mỗi khi em khóc ?
Anh có vui khi thấy em cười ?

Không có em , trăng khuyết có đầy ?
Hay vắng sao Hôm , có sao Mai làm bạn ?
Không có em , trái tim anh nứt rạn ?
Hay trên đời còn có vạn niềm vui ?

Em biết anh sẽ nói là không ,
Không phải thế , là anh yêu em mãi
Nhưng anh ơi ! Lòng em luôn sợ hãi
Đến một ngày , anh sẽ hết yêu em ...
BL


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Cao Nghiêm (08-08-2010, 10:23 pm), duyên an (16-01-2011, 10:05 pm), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:06 am), NGỌC THUẦN (25-06-2011, 11:01 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:47 am), Nguyễn Hữu Thăng (11-09-2011, 03:27 pm), vienphuong (06-10-2011, 11:33 pm), Bách hợp (18-10-2011, 09:58 pm), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:40 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 07:05 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2009, 04:55 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
Đoạn tình kẻ ở người đi
Tháng năm ai những lâm ly nỗi sầu.
Kiếp này ai lỡ nhịp cầu
Kiếp sau liệu có chờ nhau cùng về..?

Đêm thu trăng lặn sơn khê
Sương tàn giá buốt não nề lòng ai..?
Thề chi mà hẹn trúc mai
Đường tình ai biết chăng ai mang sầu.

Thành Huân



EM MUỐN

Em muốn làm một vì sao
Đêm đêm rụng xuống đậu vào mắt ai
Em muốn làm ánh nắng mai
Để hoa tươi chẳng vội phai sắc hồng
Em muốn là biển , là sông
Thuyền anh nhẹ lướt giữa dòng nước êm
Em muốn là ánh trăng lên
Để anh dệt sợi tơ mềm thành thơ
Em muốn làm một giấc mơ
Theo vào giấc ngủ từng giờ bên anh
Em muốn làm sắc lá xanh
Gieo mầm hy vọng trong anh tháng ngày
Em muốn là gió , là mây
Là tình yêu ngọt chín đầy tim anh...

BL


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Cao Nghiêm (08-08-2010, 10:24 pm), Đào Phong Lưu (16-01-2011, 04:57 pm), duyên an (16-01-2011, 10:04 pm), nguyen son phuong (01-02-2011, 01:48 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-03-2011, 06:03 pm), THANH LIÊM (28-05-2011, 11:06 am), Honglinh64 (09-08-2011, 07:39 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:47 am), Nguyễn Hữu Thăng (11-09-2011, 03:27 pm), Bách hợp (20-10-2011, 07:42 am), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:40 am), nguyenxuanhaihp (02-01-2012, 03:05 pm), Le Hai Duong (23-03-2012, 07:05 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2009, 09:24 am 
kimnguyen158
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2009, 03:29 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:06 pm
Bài viết: 512
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 167 lần
Được cảm ơn:
954 lần trong 270 bài viết
 

SẮC THU

Thu vàng sắc lá cho ai ?

Ngẩn ngơ mây trắng rong chơi cuối trời

Hương tình vẫn bấy nhiêu thôi

Ngàn năm sao mãi bồi hồi sắc thu ...

BL


Hình ảnh

Thu lỡ hẹn

Cứ chờ cho lá chín vàng
Cứ mong mỗi độ Thu sang em về
Nỗi buồn sắc nắng tròn xoe
Bao lần lỡ hẹn lệ nhòe bóng cây ..

K.N


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn kimnguyen158 cho bài viết này:
THANH LIÊM (28-05-2011, 11:06 am), Honglinh64 (09-08-2011, 07:39 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:47 am), Nguyễn Lam Bình (14-09-2011, 08:11 am), vienphuong (06-10-2011, 11:33 pm), Bách hợp (20-10-2011, 07:42 am), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:39 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 07:06 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2009, 04:54 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 

THU SẦU...

Thu về mang gió heo may
Làm cho vàng lá rụng bay khắp đường
Lữ khách nghe hồn vấn vương
Kỷ niệm sống lại như dường chưa phai
Nhớ nhung mãi bóng hình ai
Hành trang theo bước đường dài viễn du
Em ơi !..trời đã vào thu
Rừng đang thay lá sương mù mờ giăng
Dừng chân dưới gốc Băng lăng
Lá rơi xào xạt ngở rằng người xưa
Ngẩn ngơ nhìn gió đong đưa
Chỉ là ảo ảnh chiều mưa…Thu sầu…
-Lữ khách-




TÌNH MỒ CÔI

Heo may lá rụng bên thềm
Nắng vàng rơi xuống cỏ mềmrưng rưng
Lòng em nức nở nhớ thương
Chàng đi muôn nẻo gió sươngxa vời
Kể từ hạ nguyệt chia đôi
Vầng trăng khuyết nửa xa xôi bóng hình
Chăn đơn , gối chiếc một mình
Đếm từng đêm lạnh , ân tình phôi phai
Trước là thăm thẳm đường dài
Sau là kỷ niệm u hoài xót xa
Tiếng đàn ai gảy ngân nga
Nhẹ bay trong gió nhạt nhòa chơi vơi
Tình xưa nay đã mồ côi
Nhớ nhung chi nữa , chàng ơi , đắng lòng …
2-9-09
BL



Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
THANH LIÊM (28-05-2011, 11:06 am), NGỌC THUẦN (25-06-2011, 11:01 am), Honglinh64 (09-08-2011, 07:39 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:47 am), Nguyễn Hữu Thăng (11-09-2011, 03:28 pm), vienphuong (06-10-2011, 11:34 pm), Bách hợp (20-10-2011, 07:42 am), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:39 am), Tâm Giao (01-02-2012, 06:35 pm), vu manh hung (26-04-2012, 10:37 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-09-2009, 05:06 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
Thu lỡ hẹn

Cứ chờ cho lá chín vàng
Cứ mong mỗi độ Thu sang em về
Nỗi buồn sắc nắng tròn xoe
Bao lần lỡ hẹn lệ nhòe bóng cây ..

K.N




TRÁCH AI...

Thu sang đã mấy thu rồi
Nắng buồn sắc nắng tím trời nhớ thương
Trách ai lỗi hẹn tơ vương
Để người năm cũ gió sương đợi chờ …
2-9-09
BL


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
THANH LIÊM (28-05-2011, 11:06 am), NGỌC THUẦN (25-06-2011, 11:02 am), Honglinh64 (09-08-2011, 07:40 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:47 am), Nguyễn Hữu Thăng (11-09-2011, 03:28 pm), vienphuong (06-10-2011, 11:40 pm), Bách hợp (20-10-2011, 07:42 am), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:39 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 07:06 pm), vu manh hung (22-04-2012, 04:42 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-09-2009, 03:55 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
VÔ ĐỀ


Sông Thương nước chảy lững lờ

Đêm nay trăng lặn bên bờ cố hương

Nhờ con Đom Đóm soi đường

Để em giăng sợi tơ vương với chàng...

BL



Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
THANH LIÊM (28-05-2011, 11:06 am), Honglinh64 (09-08-2011, 07:40 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:47 am), Nguyễn Hữu Thăng (11-09-2011, 03:28 pm), vienphuong (06-10-2011, 11:50 pm), Bách hợp (20-10-2011, 07:42 am), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:38 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 07:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-09-2009, 05:40 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 

SÔNG QUÊ

Sông quê nước chảy lững lờ

Vườn cây xanh ngắt đôi bờ phù sa

Cảnh quê tươi đẹp , hiền hòa

Khi xa mới biết thật là nhớ quê

24-8-08

BL


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
THANH LIÊM (28-05-2011, 11:07 am), Honglinh64 (09-08-2011, 07:40 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:47 am), Nguyễn Hữu Thăng (11-09-2011, 03:28 pm), vienphuong (06-10-2011, 11:50 pm), Bách hợp (20-10-2011, 07:43 am), Trần Thị Lợi (24-10-2011, 09:43 pm), Nguyễn Thanh Tùng (19-12-2011, 01:38 am), Le Hai Duong (23-03-2012, 07:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-09-2009, 07:12 am 
suongsuong
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 30-08-2009, 07:39 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 12:32 am
Bài viết: 972
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1785 lần
Được cảm ơn:
1585 lần trong 412 bài viết
 
Bằng Lăng đã viết:

SẮC THU


Thu vàng sắc lá cho ai ?

Ngẩn ngơ mây trắng rong chơi cuối trời

Hương tình vẫn bấy nhiêu thôi

Ngàn năm sao mãi bồi hồi sắc thu ...

BL



[img][youtube]http://i183.photobucket.com/albums/x320/thang_kho_photo/Muathulado.jpg[/youtube]
[/img]
Sắc Thu

Lẫn trong bọt nước trắng ngần
Sắc Thu gợi nhớ vạn lần yêu thương
Trách ai gieo chút tơ vương
Khiến lòng em phải đêm trường xót xa
SS


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn suongsuong cho bài viết này:
Honglinh64 (09-08-2011, 07:40 am), Phạm Ngọc Hùng (09-08-2011, 10:47 am), SÔNG HƯƠNG (02-10-2011, 09:40 pm), Bách hợp (20-10-2011, 07:43 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1351 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 52  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.516s | 97 Queries | GZIP : Off ]