Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 251 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 24-12-2011, 08:21 am 
duyên an
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-01-2011, 08:47 pm
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 05:18 pm
Bài viết: 1466
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 15581 lần
Được cảm ơn:
8920 lần trong 1440 bài viết
 

HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG


Hình ảnh

THI TỨ

Ngả sóng nghiêng thuyền rụng tứ thi
Rượu cay chén đắng đọng câu gì
Nghê thường lộng nguyệt in màu nước
Vũ khúc đùa mây khoác lụa y
Bóng cả thiên thu còn sống mải
Danh thơm ngàn kiếp chẳng mờ đi
Cây đường luật định ươm chồi biếc
Lá trắc cành bằng đậu tứ thi


DA


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn duyên an cho bài viết này:
Honglinh64 (28-12-2011, 06:19 pm), Đào Phong Lưu (28-12-2011, 07:01 pm), Trần Việt Phong (03-01-2012, 06:36 pm), giahung1980 (11-01-2012, 01:21 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 25-12-2011, 09:51 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 02:24 pm
Tuổi: 41
Bài viết: 1190
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1883 lần trong 768 bài viết
 
Mộng -Tình -Nhân
Mộng bóng hình xưa mãi trắng đêm
mộng yêu thời đó đẹp êm đềm
Mộng trời hoa bướm mưa hò hẹn
Mộng đất sắc ong gió diệu êm
Mộng lẻ thương sầu kề mắt biếc
Mộng đôi tình ái cận môi mềm
Mộng lòng vui sướng đời sau cuối
Mộng ước tương lai nắng ấm thêm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TÌNH
Tình si đợi mãi đến bao giờ
Tình đến rồi đi hận khóc mơ
Tình giết tim chàng ôm bóng sắc
Tình chôn tâm dạ một anh khờ
Tình yêu khó hiểu người dưng đón
Tình ái buâng quơ ấy đợi chờ
Tình lỡ đôi đường lòng luyến tiếc
Tình xa chột dạ ước duyên tơ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhân
Nhân đôi nỗi nhớ tự bao giờ
Nhân ngãi đường đời ôm mộng mơ
Nhân dáng hảo huyền nay mất dạng
Nhân tình ao ước chỉ là thơ
Nhân sinh cơm áo gây xa cách
Nhân mạng gạo tiền giống sữa - bơ
Nhân danh công lý quan lắc léo
Nhân quả do trời định phân cơ


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Honglinh64 (28-12-2011, 06:19 pm), Đào Phong Lưu (28-12-2011, 07:00 pm), Trần Việt Phong (03-01-2012, 06:36 pm), giahung1980 (11-01-2012, 01:22 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 28-12-2011, 06:18 pm 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 
NÉN HƯƠNG TỬỞNG NIỆM

Ngắm dòng Thạch Hãn buổi trời trong
Ký ức chiến tranh dậy sóng lòng
Quảng Trị kẻ thù bom cháy đất
Vĩnh Linh bọn giặc máu nhoà sông
Miền trung gan dạ ghi công trạng
Thành cổ anh hùng lập chiến công
Còn đó nỗi đau thời khốc liệt
Nén hương thắp nhớ những anh hùng

Hồng Lĩnh


Sửa lần cuối bởi Honglinh64 vào ngày 31-12-2011, 07:09 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (28-12-2011, 07:00 pm), Trần Việt Phong (03-01-2012, 06:36 pm), giahung1980 (11-01-2012, 01:22 am)
Trực tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2011, 07:00 pm 
Biết thì nói biết. Đừng nói xạo.
Hansy
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-08-2010, 10:11 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 04:49 pm
Bài viết: 4387
Đến từ: Việt Nam
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 6734 lần
Được cảm ơn:
11574 lần trong 3654 bài viết
 
Hình ảnh
.
SẮC XUÂN
Lãng đãng Xuân về trên cánh mai
Chao nghiêng ong bướm khẽ chạm hài
Đong đưa chút lộc non e ấp
Một thoáng nồng hương, một thoáng say...
HANSY
.
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hansy cho bài viết này:
Honglinh64 (31-12-2011, 07:09 pm), giahung1980 (11-01-2012, 01:22 am)
Gửi bàiThis post was deleted by Trần Việt Phong on 10-01-2012, 09:30 pm.
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 10-01-2012, 04:45 pm 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 
TÌNH XUÂN

Xuân giữa đất trời xuân của ta
Xuân trao hạnh phúc đến muôn nhà
Xuân vui… non nước vang câu hát
Xuân mới… thôn làng rộn tiếng ca
Xuân gọi văn nhân ngày nắng ấm
Xuân khơi thi hứng buổi trăng ngà
Xuân gieo tình nghĩa qua trang Net
Xuân giữa đất trời xuân của ta.

HANSY

Bài họa thứ 15

XUÂN VỀ

Xuân về nắng ấp ngập lòng ta
Xuân của muôn hoa hoa xuân mọi nhà
Xuân để thi nhân vui tiếng hát
Xuân cho bạn hữu rộn lời ca
Xuân ban vạn vật xanh chồi biếc
Xuân tặng nhân gian ấm nắng ngà
Xuân đến lòng người vui náo nức
Xuân về tình thắm đẹp duyên ta

Hồng Lĩnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
Trần Việt Phong (10-01-2012, 09:30 pm), giahung1980 (11-01-2012, 01:22 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 11-01-2012, 08:42 am 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 


XUÂN ĐẾN

Năm cũ dần qua năm mới sang
Ngắm hoa đất khách nhớ hương làng
Đón Cha trước ngõ tay cầm xách
Rước Mẹ đầu sân vai gánh mang
Cuối xóm Đào tơ ươm nụ tím
Đầu thôn Mai cụ ủ bông vàng
Xuân đến mà lòng không quên được
Cái thuở yêu nhau đợi đón nàng

Hồng Lĩnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
giahung1980 (11-01-2012, 12:24 pm), Trần Việt Phong (11-01-2012, 06:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 18-01-2012, 08:02 am 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 
Bài họa 7

TẾT QUÊ

Mấy năm đất khách có đâu gần
Đón Tết đất quê đẹp nét xuân
Cha Mẹ Ông Bà vui họp mặt
Anh em bè bạn được quây quần
Người đi tấp nập đông thêm chợ
Hoa nở rộn ràng ngập nắng sân
Giây phút giao mùa đầy cảm xúc
Câu thơ xướng họa đẹp thêm vần

Hồng Lĩnh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
duyên an (20-01-2012, 11:00 pm), Trần Việt Phong (22-01-2012, 05:39 am), giahung1980 (17-02-2012, 02:17 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 20-01-2012, 04:05 pm 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 

NĂM MỚI


Năm mới hôm nay đã tới gần
Trong lòng rạo rực đón chờ xuân
Cụ già vui vẽ khoe manh áo
Con trẻ hân hoan diện tấm quần
Tùng Trúc thanh tao giăng kín ngõ
Mai Đào khoe sắc đứng đầy sân
Thi Đàn xuân mới thêm thi hứng
Mời bạn bốn phương tiếp ý vần

Hồng Lĩnh



Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
duyên an (20-01-2012, 11:00 pm), Trần Việt Phong (22-01-2012, 05:39 am), giahung1980 (17-02-2012, 02:17 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 23-01-2012, 12:02 pm 
nguyen son phuong
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-01-2011, 08:37 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 02:20 pm
Tuổi: 65
Bài viết: 1079
Đến từ: TÂY NINH
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 8488 lần
Được cảm ơn:
6285 lần trong 1068 bài viết
 
KHAI BÚT ĐẦU NĂM


KíNH CHÚC THI ĐÀN VÀ BẠN HỒNG LĨNH CÙNG GIA ĐÌNH HƯỞNG MỘT MÙA XUÂN NHƯ Ý, THÀNH CÔNG, HẠNH PHÚC.

ĐẦU CÀNH MAI NỞ ĐÓN MÙA SANG
NĂM CÁNH HOA KHOE DƯỚI NẮNG VÀNG
kHAI MỞ TỪ TÂM - TÂM CHÍ THIỆN
BÚT XÒE LUYỆN TÁNH - TÁNH BÌNH AN
KÍNH THĂM QUÍ QUYẾN TOÀN THI HỮU
CHÚC CẢ THI ĐÀN VỌNG TIẾNG VANG
MỪNG NGÁT HƯƠNG ĐƯA TRÀN PHƯỚC LỘC
XUÂN THƠ HOA NỞ MÃI KHÔNG TÀN.


SƠN PHƯƠNG Kính chúc


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn nguyen son phuong cho bài viết này:
Honglinh64 (24-01-2012, 11:59 am), Trần Việt Phong (25-01-2012, 06:38 am), giahung1980 (17-02-2012, 02:17 am), giahung1980 (17-02-2012, 02:17 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 24-01-2012, 11:58 am 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 
Bài họa thứ 8

TẾT RỒNG


Năm Mão trôi qua đón Tết Rồng
Một vừng dương tỏa rạng trời đông
Khoai xanh vươn ngọn đầy chân ruộng
Lúa mượt trĩu bông ngập cánh đồng
Náo nức Mai bung vàng nụ thắm
Hân hoan Đào trổ đỏ hương nồng
Non sông một dải vui xuân mới
Đất nước ngàn năm rực ánh hồng


Hồng Lĩnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
Trần Việt Phong (25-01-2012, 06:38 am), giahung1980 (17-02-2012, 02:16 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 27-01-2012, 09:07 am 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 

Bài họa 15

XUÂN MÃI MÃI


Chúc mừng năm mới đón xuân Rồng
Tạm biệt mưa phùn với gió đông
Khoe sắc Đào non hường ngõ xóm
Đua màu Mai thắm tỏa hương đồng
Lối xưa ai ngóng tròn duyên thắm
Đường cũ người mong vẹn nghĩa nồng
Xuân đến xuân đi xuân mãi mãi
Lòng người khắc khoải với xuân hồng

Hồng Lĩnh





Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 02:16 am), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:15 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 27-01-2012, 10:06 am 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 
MỪNG MẸ BÁT TUẦN

Nhầm Thìn mừng Mẹ Tám mươi xuân

Kính Mẹ đề thơ chúc mấy vần
Trường thọ Bách niên vui tuổi hạc
Khang ninh Thiên tuế hưởng tình thân
Rể Dâu cung kính dâng đầu ngõ
Con Cháu quây quần chật cả sân
Tứ đại đồng đường cùng hưởng lộc
Vui cùng Chắt Chít tiếng ca ngân

Hồng Lĩnh












Sửa lần cuối bởi Honglinh64 vào ngày 31-01-2012, 07:37 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (27-01-2012, 10:45 am), giahung1980 (17-02-2012, 02:16 am), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:16 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 31-01-2012, 07:29 am 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 
TÌNH XUÂN

Chia tay buồn quá hóa ngu ngơ
Độ ấy em đi tận đến giờ
Hoa thắm hương tràn bay với gió
Duyên nồng vị chảy lẫn vào thơ
Xa xôi hai ngả lòng luôn đợi
Cách trở đôi đường dạ vẫn chờ
Mong ước xuân này ta hội ngộ
Tình xuân ấm mãi những niềm mơ

Hồng Lĩnh



Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 02:16 am), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 01-02-2012, 07:24 am 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 
VINH-NHỤC

Xuân về cảnh đẹp tựa trong mơ
Khao khát bên em mãi ngóng chờ
Dạ khúc Vui xuân ngân tiếng hát
Bài ca Mừng Đảng rạng lời thơ
Yêu nhau say đắm từng giây phút
Chấp bút mãi mê chẳng kể giờ
Vui quá xuân đời xuân hạnh phúc
Ngàn năm vinh nhục khó làm ngơ

Hồng Lĩnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 02:16 am), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 01-02-2012, 10:30 am 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 
ĐỢI CHỜ

Làm sao lòng dạ cứ lơ ngơ
Buổi hẹn cùng em đã đến giờ
Một bóng châu rơi lay trước gió
Hai dòng lệ nhỏ ướt vần thơ
Năm canh thao thức năm canh đợi
Sáu khắc bồi hồi sáu khắc chờ
Giây phút ngóng trông lòng khắc khoải
Ngọt ngào em đến ngát hương mơ

Hồng Lĩnh



Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 02:16 am), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 02:43 pm 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 
VỮNG BƯỚC

Đầu xuân lộc biếc đến đầy nhà
Xuân đẹp hương nồng ngát nhụy hoa
Chén rượu tương phùng say nghĩa bạn
Ly bia hội ngộ mát lòng ta
Cảnh xuân không đợi khách vui tới
Tình nghĩa chẳng chờ bạn thích qua
Tân Mão gốc bền xây mộng lớn
Nhâm Thìn vững bước tiến theo đà.

Hồng Lĩnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 02:16 am), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:18 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 08-02-2012, 09:19 am 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 
CHUNG NHÀ

Văn chương hay dở cũng theo đà
Có chuyện...vui lòng cứ bỏ qua
Bạn giỏi mình khen khen tặng bạn
Ta tài bạn phục phục cho ta
Đừng vì hơn thiệt trêu khèo bướm
Chẳng cớ được thua hái ngắt hoa
Vui vẽ cùng nhau câu xướng họa
Thi đàn Thi hữu đẹp chung nhà

Hồng Lĩnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 02:16 am), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:19 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2012, 07:41 am 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 
Bài họa 13

TÌNH ĐẦU MÃI ĐẸP

Ngọt ngào nồng thắm nụ hôn đầu
Ta đã thẹn thùng trao gửi nhau
E ấp làn môi em khẽ tới
Vội vàng ánh mắt anh ôm vào
Đường xưa còn đó sương thu bạc
Ngõ cũ vẫn đây lối đất nâu
Ngày lễ Tình nhân ôi đẹp quá!
Tình yêu ngày ấy vẫn tươi màu

Hồng Lĩnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 02:16 am), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:19 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 16-02-2012, 03:52 pm 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 
Bài họa 18

NHẠT PHAI

Còn đâu em hỡi mối duyên đầu?!
Kỷ niệm vơi đầy buổi hẹn nhau
Lối cũ vân đây em bước tới
Đường xưa còn đó anh đi vào
Non cao óng ánh làn sương bạc
Núi thẳm chồng chềnh dải đất nâu
Nỗi nhớ cồn cào day dứt dạ
Tinh yêu một thuở nhạt phai màu

Hồng Lĩnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
giahung1980 (17-02-2012, 02:16 am), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:19 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2012, 01:53 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 02:24 pm
Tuổi: 41
Bài viết: 1190
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1883 lần trong 768 bài viết
 
Lắc Léo Sự Đời

Nàng hứa rằng yêu tận cuối đường
Dẩu tình cách biệt mấy sơn cương
Tâm tư hai bóng cùng chung hướng
Dạ chắc đôi hình chỉ nhất phương
No ấm giàu sang lo tận hưởng
Đói hèn nghèo khổ bận tinh tường
Sự đời lắc léo không ngờ tưởng
Đổi bạn thay duyên lưởi chẳng xương

Nguoitruongphu.18.02.12


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
giahung1980 (19-02-2012, 01:19 am), Honglinh64 (19-02-2012, 11:08 am), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:19 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 19-02-2012, 11:08 am 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 
KIẾP NGHÈO

Thương quá thân tôi cái kiếp nghèo
Dép mòn hết bạc tớ đi kheo
Thương con rỗng túi nên đành kiệt
Quý vợ trổng kho cũng phải keo
Vất vã mong sao thuyền vững lái
Khó khăn ước được ghe xuôi chèo
Năm canh trằn trọc năm canh nghĩ
Sáu khắc bồn chồn sáu khắc treo

Hồng Lĩnh




Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
giahung1980 (20-02-2012, 08:01 pm), thotoichutuankiet (22-02-2012, 10:05 am), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:19 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 19-02-2012, 03:00 pm 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 
Lắt Léo Sự Đời

Nàng hứa rằng yêu tận cuối đường
Dẩu tình cách biệt mấy sơn cương
Tâm tư hai bóng cùng chung hướng
Dạ chắc đôi hình chỉ nhất phương
No ấm giàu sang lo tận hưởng
Đói hèn nghèo khổ bận tinh tường
Sự đời lắt léo không ngờ tưởng
Đổi bạn thay duyên lưởi chẳng xương

Nguoitruongphu.18.02.12

Huynh Nguoitruongphu bài xướng khó quá
Hồng Lĩnh xin họa lại và mong chỉ giáo
LƯỠI KHÔNG XƯƠNG

Ngày xưa hai đứa hẹn chung đường!
Chẳng biết vì đâu lại đứt cương!?
Ước hẹn cuộc đời cùng chí hướng
Mộng mơ duyên kiếp được trùng phương
Chồi non Lộc biếc mình người hưởng
Trái ngọt quả thơm một kẻ tường
Thiên hạ nhân gian đừng có tưởng
Thay lòng đổi dạ lưỡi không xương

Hồng Lĩnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
giahung1980 (20-02-2012, 08:01 pm), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 22-02-2012, 10:04 am 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 
Bài họa 7

CÒN ĐÂU

Đôi ta say đắm mộng duyên vàng
Nhưng thật không ngờ nó vỡ tan
Người trách kiếp đời sao khắc nghiệt
Kẻ chê phận số bởi hàm oan
Năm canh thao thức buồn nhân ngãi
Sáu khắc bồn chồn giận thế gian
Kỷ niệm chôn vùi cùng dĩ vãng
Còn đâu ngày ấy thiếp bên chàng

Hồng Lĩnh



Sửa lần cuối bởi Honglinh64 vào ngày 23-02-2012, 10:01 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
thotoichutuankiet (22-02-2012, 10:05 am), Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 22-02-2012, 10:59 am 
Honglinh64
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 12-11-2010, 04:28 pm
Lần ghé thăm trước: 58 phút trước
Bài viết: 3905
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6290 lần
Được cảm ơn:
11449 lần trong 3395 bài viết
 
MỘNG VỠ

Cuốn theo con sóng bạc đầu phai
Cuộn trắng sầu loang lệ chảy dài
Lạc mãi bờ yêu chùng cánh nhạn
Tìm hoài giấc mộng rối lòng ai
Sao xưa chẳng đổi đường in bóng
Giờ mới vừa thay dấu vết hài
Cứ tưởng duyên an tình ấp ủ
Nào ngờ mộng vỡ lắng chua cay

GIA HƯNG

BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy kiêu sa vờn lụa áo
Môi son má phấn nhẹ vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA

Chợt nhớ

Nắng ngọc buông thềm loáng thoáng phai
Hoàng hôn đổ lại tím trông dài
Lan tan giọt biếc muôn cành cũ
Rộn rã hoa vàng cả mắt ai
Gió đến mùa đông mòn gót lạ
Xuân sang năm tháng nhẹ vân hài
Chiều nay chợt nhớ về quê cũ
Để lệ vương tràn, sống mắt cay!

R.Laevi

TÌNH PHAI

Nhớ thương bao nả những mùa phai
Thấp thoáng nỗi đau ảo ảnh dài
Mắt biếc em cài lên mộng ấy
Hồn yêu ta gởi đến tình ai
Lời thương theo gió vin cành liễu
Nỗi nhớ nương mây chạm gót hài
Cảnh cũ ngày nao vương vấn mãi
Nên lòng ngây dại giữa niềm cay

HANSY



TÌNH HỠI!!!!!!



Tình hỡi đau lòng bởi nhạt phai
Sầu bi năm tháng lệ hoen dài
Tương tư lối cũ tìm Thăm bạn
Nhung nhớ vườn xưa kiếm đợi ai
Khắc khoải canh thâu buồn lẻ bóng
Bồn chồn đêm vắng lạnh đôi hài
Yêu thương muôn thưở say và đắm
Nên để cho đời thêm đắng cay



Hồng Lĩnh


Góp với các huynh bài cho vui nhé


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Honglinh64 cho bài viết này:
Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HỒNG LĨNH TẬP LÀM THƠ ĐƯỜNG
Gửi bàiĐã gửi: 22-02-2012, 06:59 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 02:24 pm
Tuổi: 41
Bài viết: 1190
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1883 lần trong 768 bài viết
 
Thế Thời Đổi Thay

Con gái dẹo trai khá dể dàng
Chỉ cần nhõng nhẽo liếc nhìn ngang
Nghiêng thành đổ nước gieo thương nhớ
Sắc quốc giao duyên rắc bẽ bàng
Vụng trộm hẹn hò vu phãn bội
Công khai ôm ấp cáo chửa hoang
Ngày xưa phụ nữ thân chùm gữi
Nay đã đổi thay lắm ngỡ ngàng

Nguoitruongphu,22.02.12


[image]local://65757/29420FFC40ED45999FD4BEDDDDA9AE71.jpg[/image]


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Trần Việt Phong (29-02-2012, 07:20 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 251 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.580s | 98 Queries | GZIP : Off ]