Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Chủ đề này đã bị khoá, bạn không thể sửa những bài viết của mình hay trả lời bài viết thêm nữa.  [ 46 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2010, 11:41 am 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 

HƯƠNG ĐẦU MÙA


Giới thiệu tác giả - tác phẩm
góp mặt trong thi tuyển 1 của Việt Nam Thi Đàn


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Kim Hoàng Oanh (24-02-2011, 09:38 am), songque (08-03-2011, 06:29 pm), le_hh (14-04-2011, 02:14 pm), nga (30-07-2011, 08:02 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2010, 11:48 am 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
Tên tuyển tập thơ:

HƯƠNG ĐẦU MÙA


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Kim Hoàng Oanh (03-03-2011, 08:03 pm), le_hh (14-04-2011, 02:14 pm), nga (30-07-2011, 08:02 pm), aoanh (19-10-2011, 01:16 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2010, 12:04 pm 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
Hình thức thể hiện tác giả - tác phẩm trong tuyển tập:
1. Xếp tên tác giả theo bảng chữ cái A, B, C…
2. Sau phần giới thiệu về tác giả là những tác phẩm của tác giả đó.
3. Số tác phẩm được giới thiệu trong tuyển tập được tính theo tỉ lệ 1/3 so với số tác phẩm được tuyển chọn đưa vào thư viện.
4. Nhà thơ Trần Vi Thông có 05 tác phẩm tham gia tuyển tập


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Kim Hoàng Oanh (03-03-2011, 08:03 pm), le_hh (14-04-2011, 02:15 pm), nga (30-07-2011, 08:02 pm), aoanh (19-10-2011, 01:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2010, 02:40 am 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Kim Hoàng Oanh (03-03-2011, 08:04 pm), le_hh (14-04-2011, 02:15 pm), nga (30-07-2011, 08:02 pm), trânnhduan (12-03-2012, 08:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2010, 02:48 am 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
HƯƠNG ĐẦU MÙA
Tuyển Tập Thơ Số 1 - VNTHIDAN.NET


Lời ngỏ

Các bạn Thành viên và bạn đọc thân mến!

Chào mùa xuân vừa về trên quê hương. Chào mừng VNTHIDAN.NET vừa trải qua 6 tháng thành lập. Thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2009 là một ngày kỷ niệm đáng nhớ, ngày khai sinh ra Việt Nam Thi đàn…Với con số “6 - 7 - 8 - 9”, những con số gợi ý tưởng tiến lên thật đẹp, ban Quản Trị Việt Nam Thi Đàn đã gửi gấm vào bao niềm kỳ vọng. Mong ước phát triển ngôi nhà của chúng ta mãi mãi là: “Ngôi nhà của tình thân ái, điểm đến của những trái tim” yêu văn thơ trong và ngoài nước.

Từ những ngày đầu thành lập, vỏn vẹn Ban quản trị, Ban điều hành và Thành viên khoảng 20 cây bút. Thế rồi VNTĐ thăng tiến không ngừng, hiện tại đã trên 300 Thành viên, và đóng góp hơn 15.000 bài viết. Từ những cây bút “thơ không chuyên”, đến nay dần trở nên chuyên nghiệp hơn trong ngôi nhà chung VNTD.

Kỷ niệm mùa xuân 2010, kỷ niệm NGÀY HỌP MẶT đầu tiên 15 tháng giêng (Tết Nguyên Tiêu), VNTHIDAN.NET xin ra mắt bạn đọc Tuyển Tập Thơ đầu tiên với tựa đề "HƯƠNG ĐẦU MÙA".

Tuyển tập gồm 90 bài thơ của 25 tác giả được chọn đăng, trích ra từ nguồn Thư viện Thi đàn. Các bài thơ thể hiện theo nhiều phong cách riêng, phong phú nguồn đề tài, đa dạng về thể loại, được viết lên bởi những tâm hồn luôn vươn tới những ước mơ cao đẹp, đã góp phần nhỏ bé đóng góp vào kho tàng thi ca nước nhà. Điều đó cũng nói lên được phần nào, thành quả của sự cố gắng không ngừng mà BQT, BĐH và các Thành viên dành cho sân chơi bổ ích này.

Nhân dịp đầu năm Canh Dần, trong không khí vui xuân cả nước, kính chúc BQT, BĐH, các Thành viên Thi đàn và bạn đọc gần xa một năm mới an khang thịnh vượng.

Xin hãy đến với chúng tôi. Ngôi nhà VNTHIDAN.NET luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón các bạn!



Việt hùng tỏ rạng khắp Tây Đông
Nam Bắc hòa chung một tấm lòng
Thi phẩm tâm giao cùng bạn hữu
Đàn chim Hồng Lạc hội tương phùng.


Ban Biên Tập Forum VNTHIDAN.NET


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Kim Hoàng Oanh (03-03-2011, 07:59 pm), le_hh (14-04-2011, 02:16 pm), nga (30-07-2011, 08:02 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2010, 05:40 am 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ:

Tác giả: BẰNG LĂNG
Họ tên: Trần Nguyễn Dạ Lan
Các bút danh khác: BL07.
Quê quán: Hà Nam.
Nghề nghiệp: Giáo viên.
Hiện đang sinh sống và làm việc tại Thuận An - Bình Dương.
Hội viên Chi hội thơ Sài Gòn
Điều hành viên chính website vnthidan.net
Điện thoại: 0167.319.9582
Email: cogiao_banglang@yahoo.com.vn



THƠ TUYỂN CHỌN:


HOA TÍM NGÀY XƯA

Bên đồi Sim tím chiều nay
Lòng em thổn thức nhớ ngày anh xa
Cũng trong một buổi chiều tà
Chia ly em gởi cánh hoa tặng người

Giờ anh xa cách khoảng trời
Hoa Sim ngày ấy rối bời nhớ thương
Chim bằng bạt gió muôn phương
Chốn quê hoa tím ủ hương đợi chờ

Người xưa biết có hững hờ?
Hoa xưa biết có bao giờ nhạt phai?
Hoa này tím mãi cho ai
Chiều hoang biền biệt, đường dài anh đi

Lệ buồn khóc buổi biệt ly
Khói sương đọng lại bờ mi tím ngần
Anh ơi! Thương nhớ bao lần
Em nhìn hoa tím bâng khuâng ngậm ngùi

Bao giờ hát khúc tình vui
Anh về, hoa tím bên đồi ngát hương...



CÔ GIÁO VÙNG CAO

Em là cô giáo vùng cao
Bền bỉ tháng năm cõng từng con chữ
Mùa mưa đổ, thác rừng hung dữ
Con suối hiền hòa bỗng hóa hoang sơ

Ngày mỗi ngày em dệt ước mơ
Dốc đứng, đèo cao, bản làng xa tít
Cô giáo thiếu người, học trò cũng ít
Lớp học bốn bề gió thốc lạnh căm

Nhiều em đến trường cơm chẳng đủ ăn
Nghe giảng bài mong mau về lên rẫy
Vẫn nhớ lắm, những lời cô dạy
Mẹ bệnh rồi, bỏ học mắt rưng rưng…

Thiếu thốn trăm bề càng thấy mến thương
Những ánh mắt, nụ cười thơ dại
Bông hoa rừng sớm nay em hái
20-10, tặng cô đó, cô ơi!

Bông hoa rừng còn đọng giọt sương rơi
Như hồn các em dịu hiền, thanh khiết
Ở phía xa, dòng đời trôi mải miết
Giữa chốn này sao quá đỗi bình yên…



ANH ĐI…

Anh đi, bỏ lại cánh diều
Bỏ hoa sim tím những chiều tương tư
Bỏ vàng lá rụng ngày thu
Bỏ đêm cô quạnh, lời ru nhuộm buồn

Anh đi, bỏ nửa mảnh hồn
Nửa vầng trăng khuyết bồn chồn ngẩn ngơ
Anh đi, bỏ dở vần thơ
Bỏ con chim sáo bơ vơ giữa đời…

Anh đi, bỏ lại khoảng trời
Cánh diều vắng chủ lịm rơi xuống đồng
Lau già nở trắng bờ sông
Lắt lay bóng nước mênh mông nhạt nhòa…

Con đường nối giữa hai ta
Càng đi càng thấy cách xa muôn trùng
Chiều buông, vẳng tiếng không trung
Sáo diều ai thả, nhạc rưng rưng buồn…



NHỚ MÙA HOA CẢI

Nhớ ngày đông ấy đã xa
Cũng mùa bông cải nở hoa khắp đồng
Em ngồi giặt áo bên sông
Mây bay soi mặt nước trong in hình

Ai qua bắc nhịp cầu tình
Sợi tơ duyên phận nối mình với ta
Lời yêu rạo rực màu hoa
Trăm năm thề chẳng phôi pha sắc vàng

Tim em gửi trọn cho chàng
Dù cho xuống biển, lên ngàn quản chi?
Kể từ cái buổi phân ly
Sầu đong thương nhớ hoen mi ngậm ngùi…

Chàng đi thăm thẳm chân trời
Bến xưa em vẫn đợi người trong mơ
Ủ hương vào những vần thơ
Nụ hoa khép lại ngẩn ngơ nhói lòng

Chàng đi trả nợ tang bồng
Biết còn giữ trái tim hồng em trao?
Cải vàng trong nắng nao nao
Chiều nay có kẻ nghẹn ngào nhớ ai…



PHÍA KHÔNG ANH

Biển Hải Phòng ngoài ấy vẫn xanh
Hoa phượng đỏ lặn vào trong giá lạnh
Không có em, con đường xưa hiu quạnh
Hoàng hôn mờ, gió phủ buốt trang thơ

Ở trong này, mây ấm vẫn nhởn nhơ
Nắng vẫn đẹp lung linh cười trên lá
Nhưng lòng em ắp đầy băng giá
Vắng anh rồi - ngõ nhỏ bỗng bơ vơ…

Em chẳng cần nhiều – mơ ước đơn sơ
Ta xóa cách ngăn, bến bờ gần lại
Ở bên anh, em thấy mình thơ dại
Như thuở nào, hai đứa bắt chuồn kim…

Như ngày xưa anh trốn, em tìm
Tìm chẳng thấy, em dỗi hờn vô cớ
Chỉ đùa thôi mà anh cũng sợ
Có phải vì anh đã yêu em?

Biển Hải Phòng ngoài ấy vẫn êm
Đâu biết được đáy ngầm cuộn sóng
Đâu hiểu được tình yêu cháy bỏng
Trong tim mình cứ rừng rực bùng lên…

Tình yêu nồng ta chẳng thể gọi tên
Tri kỷ ơi! Biết bao giờ gặp mặt
Em chợt nghe lòng mình quặn thắt
Bằng Lăng buồn rụng tím phía không anh…



THẾ LÀ HẾT

Em vẫn nhớ tình ta thuở ấy
Nước Tây hồ sóng dậy chiều thu
Thơ tình gieo hạt tương tư
Vu vơ gối mộng phiêu du lưng trời

Em mãi nhớ từng lời anh nói
Rằng đôi ta như cội với cành
Biết là phía trước mong manh
Vẫn pha màu vẽ ngọt lành tranh yêu

Anh còn nhớ buổi chiều sau cuối?
Nước Hồ Gươm như mỗi màu xanh
Ngả đầu nũng nịu vai anh
Mắt em dịu ấm long lanh nắng vàng

Người chia lối dặm đàng xa quá!
Em mỏi mòn hóa đá vọng phu
Chờ trông tin nhạn đưa thư
Mờ phai tóc biếc ảo hư màu buồn

Thế là hết! Rượu nồng một thuở
Men nhạt rồi tình lỡ phôi pha
Anh giờ là của người ta
Em ôm thương nhớ xót xa ích gì?

Ân tình cũ thôi thì gói lại
Cũng chẳng cần biết tại vì ai
Trăm năm tình mộng mờ phai
Tương Giang đôi ngả chia hai nẻo rồi…


Bằng Lăng


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Hằng Nga (30-12-2010, 12:11 am), Honglinh64 (01-02-2011, 10:42 am), Kim Hoàng Oanh (03-03-2011, 08:00 pm), le_hh (14-04-2011, 02:17 pm), Le Hai Duong (22-03-2012, 12:09 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2010, 11:15 am 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Hình ảnh

Tác giả : Lương Thế Hùng
Bút danh: CUONGGIANG
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Email: cuonggiang8952@yahoo.com.vn
Điện thoại : 0125.900.2566


TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN

VU VƠ

Ngỡ như có tiếng Ai chào
Nghe câu "Trách nhẹ" để xao xuyến lòng.
Phải chi Tôi được chờ mong
Phải chi Người ấy hiểu lòng của Tôi.
Bồn chồn khi đứng khi ngồi
Tôi xao xuyến tựa cái hồi mới yêu.
Chỉ mong chóng đến buổi chiều
Để nghe Người nói dăm điều vu vơ.
Biết rằng không gặp vẫn chờ
Ngồi mơ thả đại vần thơ vài dòng.
Ngước nhìn Trời rộng mênh mông
Lững lờ một đám mây hồng nhẹ trôi.
Mình tôi còn lại trên đời
Bơ vơ đứng giữa đơn côi muộn màng.

Phận nghèo chẳng ước cao sang
Cứ ngu ngơ mộng nắng vàng - Chiều Thu!



HOÀI NIỆM

Bến cũ chiều nay có một người
Một người chỉ nhớ một người thôi.
Mỏi mòn đôi mắt chiều thu lạnh
Chỉ thấy mây buồn man mác trôi.

Vẫn biết là em đã lấy chồng
Mà người ở lại cứ buồn trông.
Dấu xưa trên cát chừ phai lạt
Năm tháng xa mờ bên bến sông.

Vẫn biết thuyền xuôi chẳng trở về
Mỗi lần qua lại bến sông quê.
Bóng hình ai đó trong hư ảo
Thương nhớ vơi đầy dâng tái tê!


Cuonggiang


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Hằng Nga (30-12-2010, 12:10 am), Honglinh64 (01-02-2011, 10:42 am), le_hh (14-04-2011, 02:18 pm), nga (03-08-2011, 03:19 pm), ngoc_lan (11-04-2012, 09:15 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2010, 12:34 pm 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Hình ảnh

- Họ tên: Hoàng Kim Ngọc
- Bút danh : Hoàng Ngọc
- Ngày thánh năm sinh: 20/05/1985
- Nơi sinh: Hộ Phòng - Giá Rai, Tỉnh Minh Hải
- Quê quán: Huyện Phong Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Địa chỉ thường trú: Quận Sơn Trà, TP Đà nẵng
- Nghề Nghiềp: Thư Ký - Văn thư
- Email: hkn200814@yahoo.com.vn or hkngoc1984@gmail.com


TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN

CHUYỆN ĐỜI

Chuyện đời nước chảy, mây trôi
Mộng mơ thực - ảo chia đôi thế cờ
Gió vờn hoa, nắng ngẩn ngơ
Đục - trong, rộng - hẹp bến bờ hư không
Gần - xa cũng bởi do lòng
Hợp - tan, tan - hợp cái vòng nhân sinh
Gom tình giữa cõi u minh
Hỷ, nộ, ái, ố phát sinh tâm cầu
Ưu phiền rồi sẽ qua mau
Ta bà cõi thế chớ sầu bi ai!



MÙA THU CHẾT

Mùa Thu chết hay lòng mình đang chết
Hồn Thu trôi trên đầu gió mơ hồ
Dòng thời gian nghiêng đôi bờ thương nhớ
Sắc tím buồn biêng biếc cả vần thơ
Chiều hôm nay lá sầu như tiễn biệt
Vắng em rồi! Hồn anh bỗng phiêu diêu
Đã dặn Thu: - Đừng rơi lá những chiều!
Thu không chịu... lại rơi nhiều hơn nữa!
Để chuyện tình cứ chơi vơi... ở giữa
Thạch Thảo hoài day dứt một niềm đau


Hoàng Ngọc


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Honglinh64 (01-02-2011, 10:43 am), le_hh (14-04-2011, 02:19 pm), nga (03-08-2011, 03:19 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2010, 12:52 pm 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Hình ảnh

Tác giả: Hoàng Thị
Sinh năm 1946 tại Phú Yên.
Định cư tại Mỹ (tiểu bang Tennessee) theo diện đoàn tụ.
Có khoảng hơn 500 bài thơ, mỗi bài thơ là một nỗi niềm gửi về quê hương yêu dấu.
Email: donhu1246@yahoo.com
Điện thoại: 931-217-1086.


TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN

MẸ DỪA!

Sáng nay con trở về nhà.
Con đường lối xóm trải ra bao tình
Dừng chân trước cổng... lặng thinh
Căn nhà với cả bóng hình MẸ yêu

Cây dừa cao tuổi lêu nghêu!
Vết bom ngày ấy nhăn nheo vẫn còn
Dừa trồng con thuở lên năm
Giờ con tóc bạc, xa xăm MẸ rồi!
Trên cao, tàn toả che trời
Trái quằn vây bám thân đời già nua
Đời con, đời Mẹ, đời Dừa...
Chiến tranh xuyên suốt... nên chưa kịp nhàn
MẸ DỪA tàn bọc trái non
Quằn vai MẸ gánh đời con tới già

Sáng nay con trở lại nhà
Trông DỪA nhớ quá MẸ già ngày xưa
Cũng tần tảo với nắng mưa
Thương con chẳng khác MẸ DỪA thương con
MẸ DỪA thân lão vẫn còn
Mà hình dáng MẸ đầu non khuất rồi
Bơ vơ... CON tận góc trời!



TỔ QUỐC!

Điểm cực bắc - làng Lũng Cú,
Cực nam - xã Rạch Tàu...
Từ ải Nam Quan chạy dài xuống mũi Cà Mau,
Sông núi Việt Nam hình cong như chữ "S" !
Nếu có thế! Chỉ là một vùng đất nước.
Một dải hoang vu nguyên thuỷ của thiên nhiên
Mà trên đất này hiện diện con cháu Rồng Tiên.
... Lạc Việt, Giao Chỉ... Đại Cồ Việt...
Có gìn giữ, hy sinh... khai mở!
Có Trưng, Triệu, thần đồng Thánh Gióng...
Có khẩu khí "Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua đất Bắc" !
Có Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Bãi Sậy, Đống Đa...
Nhật Tảo, Hoàng Sa...
... Máu đào rơi không ngại!
Biết gạt bỏ bất đồng.
Đoàn kết khi quốc thù men đến.
" Trụ đồng chiết, Giao Chỉ diệt" !
Dù phải hy sinh! "Trụ đồng" đã và sẽ không bao giờ "Chiết" !
Lấn biển, phá rừng...
Đào kênh, xẻ rạch...
Mấy ngàn năm mới có một Việt Nam!
Sông núi ướp tầng tầng, lớp lớp... linh hồn tử sĩ! từng năm!

Xin cảm ơn những chiến sỹ vô danh!
Những Anh Hùng, Liệt Nữ!
Những liệt sỹ đã làm nên quốc sử!
Để ta có hôm nay!
Tự hào trong nước mắt...
Ta ngẩng cao... gọi thân thương - TỔ QUỐC!
Ôi! Tổ Quốc Việt Nam! - Hình cong như chữ "S" !!!



CON ĐƯỜNG LỐI XÓM

Anh học trường xa về xóm muộn
Em - cô thôn nữ cấy đồng sâu
Áo em trây trết bùn quê mẹ
Ôm chiếc lưng ong nửa bạc màu

Con đường lối xóm không hò hẹn
Ai xúi nên sao gặp mỗi ngày
Em thẹn nghiêng che vành nón lá
Cúi chào... đôi má đỏ hây hây!

Một quãng đường chung bước mỗi ngày
Nắng chiều... bóng ngả chập thành đôi
Nghe trong thời khắc âm thầm giục
Nhắc nhở nhau mà... bước cứ lơi!

Lối về... ngã rẽ chia hai hướng
Lắt lẻo cầu tre nối nhịp qua
Trăng chia bên ấy chòm cau thẫm
Cao vút lên trời... phía hướng xa

Mấy lần định tỏ câu tâm sự
Lại cứ ngại ngần... lại cứ thôi!
Ba năm chưa mãn trường trên tỉnh
Biết sẽ ra sao! Dám mớm lời?

Bẵng đi mấy bữa không còn gặp
Em gởi sang tôi tấm thiệp hồng
Dường như giông bão vừa ập đến
Cuốn mất chiếc cầu nối hai thôn

Chiều... vẫn là chiều như mọi hôm
Khói lam quyện tỏa cuối bờ thôn
Cớ sao lại thấy xa xôi quá!
Bóng dáng chòm cau ngỡ chẳng còn!!!



CHỈ CÒN NHỮNG UẤT NGHẸN!
(từ bão lũ số 11/2009)


Chẳng còn lời để nói!
Chỉ biết cắn môi...
Nghe mắt, mũi rưng rưng...
Ôi! Người dân quê tôi!

Hằng bao trăm năm bão lụt đã từng
Mái lá vách phên...
Vẫn vượt qua - chịu đựng!
Nay...
Nhà xây, gác lửng...
đành phải trắng tay!
Lũ...!
Nước từ đâu bỗng ập vào đây?!
Chôn vùi bao sự sống!
Đẩy cuốn đi công lao hàng chục năm xây dựng...
Anh - đào bới ngay nhà mình - tìm xác vợ!
Con lấy chồng xa
Cha mẹ già không đủ sức leo lên mái
Ôm nhau chết ngộp trong nhà!
Chị - từ trường đại học, vội quay về
Chỉ kịp ôm đứa em duy nhất
Đầu đội cả bầu trời
Chân đạp lên đổ nát...
Chết lặng trong uất nghẹn
Vì mẹ cha lũ đã cuốn đi rồi!!!

Cả một góc trời tang tóc...
Lũ mang đi những dự kiến tương lai
Trắng tay bây giờ làm sao còn có ngày mai?!
Khi mọi thứ còn đang dang dở!!!

Rồi năm tới , rồi những năm sắp tới...
Lũ cũng sẽ đổ về...
Cả cuộc đời... không một chút chở che!
Ngẩng mặt lên trời
Trời lắc đầu quầy quậy!
Biết hỏi cùng ai?!
Ai biết trả lời?!
Ôi! Những cảnh đời thấp bé! - Quê tôi ơi !!!



SÁNG SỚM ĐỒNG QUÊ

Vòng xe qua lối quen xưa
Con đường tráng nhựa nắng lưa thưa vờn
Hai bên đồng lúa xanh non
Hướng xa ba mặt núi chờn vờn vây
Nắng mai sơn nửa mái đồi
Giọt sương chóp lá... lúa ngời ngời sao
Én vòng cánh lượn trên cao
Vài nông dân tiếng gọi nhau thăm đồng
Cộ bò chân bước thong dong
Mấy cô thôn nữ đang chòng ghẹo vui
Lom khom tét, dậm lúa tươi
Ngẩng lên, cúi xuống... nón bơi ánh vàng
Gió đùa sóng lúa mênh mang
Lúa "thì con gái" óng tràn niềm tin
Đồi xa vang rộn tiếng chim
Bên đường chú Nghé "ngọ" lên gọi bầy
Bội thu, cuộc sống no đầy
Ôi! Thanh bình quá! Một ngày vừa lên
Quê hương - Xa... Vẫn khó quên!



CÔ GIÁO LỚP MỘT

Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay tới trường
Mẹ về tôi bật khóc
Học trò chăm chú nhìn

Thứ gì cũng xa lạ!
Bạn bè chẳng quen ai
Cô giáo chưa biết mặt
Thời gian... ôi! thật dài

Trống trường ba tiếng điểm
Cả sân trường nhôn nhao
Xếp hàng theo từng lớp
Lớp Một?! Ngẩn ngơ... chờ!

"Kìa ! - Cô giáo lớp mình"
Một bạn nào…vừa xướng
Mấy mươi đôi mắt nhướng
Trống ngực đập liên thanh

Cô giáo đọc " điểm danh "
Xếp chỗ ngồi từng đứa
Ôi! Sao cô hiền thế ?!
Ngỡ chừng đã quen thân!

Mười mấy năm trường học
Mấy mươi năm trường đời
Thầy cô không nhớ hết
Học mãi chẳng tới nơi

Nhưng cô giáo đầu đời
Chẳng bao giờ quên được!
Bởi là cô Lớp Một
Đơn giản chỉ thế thôi!!!



MỘT NGƯỜI...!

Một người ngồi cạnh một người...
Hai người... mà cả khoảng trời bơ vơ
Một người cố ý làm ngơ
Một người cũng phải giả vờ chẳng quen
Ai xuôi cùng chuyến xe đêm
Mấy mươi năm... ngỡ đã quên hết rồi!
Ghế bên kia... cũng một người
Hai người bên ấy... vui, cười cợt nhau
Vết lành nhưng xé vẫn đau
Em ơi! Đừng trách trời cao vô tình!
Ngày xưa đâu tại chúng mình
Giận hờn do bởi hiểu nhầm mà thôi!
Dẫu sao tình đã một thời
Biết nhau... kẽ tóc, đường môi cũng rành
Bước đời, tình nghĩa không thành
Bao nhiêu kỷ niệm thôi đành cố quên!
Còn trong ta những dở dang...
Trao chi một chút bẽ bàng... cũng trao?!
Nghe như có giọt mưa rào
Không nhiều nhưng đủ nghẹn ngào... đêm nay!!!



HÃY CHỈ MƠ THÔI!

Em hãy bình tâm chớ mỏi mòn!
Dốc lòng an phận với chồng con
Đã chân lỡ vượt đường xuất phát
Phải bước đi thôi! Dịp chẳng còn

Núi nào cũng chỉ thế mà thôi!
Có dắt nhau lên tận đỉnh đồi
Chỗ ấy manh nha phần xuống dốc
Để rồi lại nuối tiếc... em ơi!

Hãy cứ là vơi chớ có đầy
Là hoa, đừng trái_nhỡ đắng cay!
Cứ cho nhè nhẹ, lâng lâng nhớ
Vừa đủ men nồng nhưng chớ say!

Tình nghĩa em vun sống với đời
Tình yêu là gia vị mà thôi!
Cuối trời một dáng chim đo cánh
Chùng chút tâm tư thế đủ rồi!

Có nơi nào ấy để nhớ về
Cho phút chạnh lòng đủ chở che
Tình yêu không có trong trọn vẹn
Hãy chỉ mơ thôi! Chớ hẹn thề!



TRONG NGUYÊN VẸN...

Trong nguyên vẹn thường có mầm đổ vỡ
Trong yêu thương đã sẵn chứa dại khờ
Nên trọn đời anh vẫn mãi làm thơ
Làm thơ khóc những hoa tình không trái!

Chưa lần nói ngỡ trăm lời qua lại
Tim run lên muôn điệu lúc em nhìn
Lối em về dày đặc gót chân in
Khi chiều xuống và lúc ngày trở lại

Anh bước nhẹ sợ âm thanh bừng dậy
Muốn em nhìn nhưng đừng thấy anh qua
Đường đến trường anh kết vạn loài hoa
Để chờ được gót ngà em rảo bước

Anh quờ quạng đôi tay gầy sự nghiệp.
Đến dâng em trọn vẹn một lầu thơ
Tòa lâu đài anh dựng tự bao giờ
Anh chỉ có tình yêu… là tất cả!

Từng lối mộng rũ theo ngày tàn tạ
Anh bâng khuâng nào có biết gì đâu!
Đứng bên này kết mãi một nhịp cầu
Thì bên ấy lẽ nào em lại nỡ?!

Trong nguyên vẹn thường có mầm đổ vỡ!!!



NGỚ NGẨN ( 4 )

Thơ anh vừa thả rong ngoài phố
Cây lá xôn xao cứ thầm thì
Em ngại nỗi gì như mắc cỡ!
Ngập ngừng vướng mãi bước chân đi?!

Thơ buồn len lỏi qua cành lá
Nào dám lang thang ngại bước người
Tại em e ấp... xa vời quá!
Thơ cũng chạnh lòng vướng bước thôi!

Em quyện thơ anh vào bước chân
Những dòng sóng lượn quá mong manh
Lan ra, lớn mãi vô cùng tận
Úng ngập nhau rồi! Em với anh!

Muốn gom thơ lại không còn kịp
Chúng đã lang thang khắp phố phường
Em ướm thơ vào đôi mắt khép
Ấp yêu mộng mị với muôn hương

Em giữ hồn thơ từ dạo ấy!
Hồn anh thất thểu...lạc tầm thương
Tìm mãi...mà em nào có thấy!
Chiều nay bỗng gặp lại bên đường

Thơ anh đấy! Tâm hồn anh đấy!
Em cất đi hay trả lại cũng đành!
Giữ hay trả cũng không còn khác mấy
Vì với anh có trả cũng không còn!!!


Hoàng Thị


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Honglinh64 (01-02-2011, 10:47 am), le_hh (14-04-2011, 02:20 pm), nga (03-08-2011, 03:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2010, 09:26 pm 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Bút danh: Kashigi Omi
Ngày sinh: 06 tháng 05 năm 1979
Email: kashigiomi@yahoo.com
Quê quán: Sadec - Đồng Tháp
Hiện sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh

TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN

THƯƠNG MIỀN TÂY MÙA LŨ

Nhìn cảnh đồng bằng lũ cuốn trôi
Sóng hòa nước mắt xé lòng tôi
Tiêu điều thôn xóm vì tai nước
Tan nát làng quê bởi họa trời
Đồng ruộng khóc thầm trong biển lũ
Hoa màu ủ dột giữa dòng khơi...
Chút tình gởi đến miền Tây ấy
Mảnh đất quê tôi cả cuộc đời

27.1.2005


Buồn Thu

Tuôn lệ mắt ai sầu đất trời
Xứ xa thương nhớ nỗi đầy vơi
Buông hoa cánh lượn hồ xao xuyến
Buồn gợi cảnh thu mùa lá rơi.


(Thuận nghịch độc)

Thu Buồn

Rơi lá mùa thu cảnh gợi buồn
Xuyến xao hồ lượn cánh hoa buông
Vơi đầy nỗi nhớ thương xa xứ
Trời đất sầu ai mắt lệ tuôn.

14.11.2008


Kashigi Omi


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Honglinh64 (01-02-2011, 10:48 am), le_hh (14-04-2011, 02:21 pm), nga (03-08-2011, 03:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2010, 09:46 pm 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Hình ảnh

Tác giả: LÊ BÁ DUY •
Các bút danh khác: Anh Vỹ, Bá Duy, Bá Minh
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định.
Đã có nhiều tác phẩm thơ in sách và được trao một số giải thưởng của Hội VHNT tỉnh Bình định, Hội VHNT tỉnh Đồng Nai.



TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN

NEO NGƯỜI

Ngôi sao neo giữa bầu trời
Ta neo ta giữa cuộc đời áo cơm

Mẹ cha neo giữa rạ rơm
Hoa neo một chút hương thơm cho đời

Tháng năm vật đổi sao dời
Cỏ neo đất với màu trời xanh tươi…

Dây neo có lúc rã rời
Riêng ta vẫn mãi neo người với thơ.



KHÚC HÁT TRẦN GIAN

Trần gian một nửa là đêm
Nửa kia còn đó đợi em đi về
Ngân Hà ai tắm trong mê
Sao ta còn mộng câu thề năm xưa

Xin trời đổ xuống cơn mưa
Vết thương ngày ấy vẫn chưa vẹn lành
Tri âm ở tận cao xanh
Câu thơ mòn mỏi hóa thành vọng phu...


Lê Bá Duy


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Honglinh64 (01-02-2011, 10:49 am), le_hh (14-04-2011, 02:21 pm), nga (03-08-2011, 03:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2010, 09:57 pm 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Hình ảnh

Tác giả: Mặc Nhân Sơn
Họ và tên thật: Võ Văn Tiên
Bút danh khác: Lữ khách...
Nơi ở: TP. Hồ Chí Minh
ĐT : 01263637363 - 0957843227
Nghề nghiệp : Nguyên công tác ngành y đã nghỉ hưu mất sức
Hội viên CLB. Văn học nghệ thuật Quận 10, TP.HCM


TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN

MÙA BÁO HIẾU

Kiếp này bất hạnh vương mang
Công danh sự nghiệp lỡ làng trắng tay
Nhìn mẹ...mà mắt con cay
Mong mùa báo hiếu đến ngày Vu Lan

Hoa hồng cài áo con mang
Mẹ ơi! Càng nghĩ lòng càng xót xa
Tuổi già xế bóng chiều tà
Thâm sâu đôi mắt mờ loà vì con

Xác thân tàn tạ héo hon
Chỉ mong con sớm lớn khôn trưởng thành
Tạo nên sự nghiệp công danh
Việc nhà nợ nước tung hoành chí trai

Nhọc nhằn nặng gánh đôi vai
Thức khuya dậy sớm miệt mài lo toan
Ngờ đâu nghịch cảnh trái ngang
Nhìn con mang kiếp thân tàn…mẹ đau

Giờ đây tóc mẹ bạc phau
Mà con bất lực! Làm sao đáp đền?
Công ơn dưỡng dục chẳng quên
Vu Lan báo hiếu…quỳ bên mẹ hiền…




SAU CƠN MÊ

Cám ơn em đã ru anh
Cho sâu giấc ngủ cho lành cơn mê
Thuở xưa quá khứ tìm về
Nhớ người em gái tóc thề xõa vai
Dáng gầy thanh thoát liêu trai
Áo em tha thướt tà bay gió chiều
Nắng vàng nghiêng bóng liêu xiêu
Nhìn em xao xuyến bao điều mộng mơ
Cây si anh đứng ngóng chờ
Tan trường thẳng bước giả lơ chẳng nhìn
Vội trao em cánh thơ tình
Cúi đầu e thẹn lặng thinh ngượng ngùng
Con đường đầy dấu chân chung
Mỗi ngày đưa đón ta cùng sánh đôi
Đời trai binh biến cuốn trôi
Xa người em gái một thời tơ vương
Gửi phần xương máu chiến trường
Trở về thể xác tang thương đau lòng
Còn gì đâu nữa mà mong
Người xưa nay đã sang sông mất rồi
Giờ đây chiếc bóng đơn côi
Nhớ về kỷ niệm xa xôi thêm buồn…




LÁ CHUYỂN MÙA THƯƠNG

Xuân về lá chuyển mùa thương
Cây khô trở sắc như dường tươi xanh
Đâm chồi nẩy lộc trên cành
Giọt sương lắng đọng long lanh nắng vàng
Tình Xuân sống lại chứa chan
Em như làn gió hương ngan ngát lòng
Trái tim băng giá mùa đông
Giờ đây ánh lửa rực hồng tỏa vương
Em ơi ! Lá chuyển mùa thương
Xuân mang anh đến Thiên Đường tình yêu....


Mặc Nhân Sơn


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Honglinh64 (01-02-2011, 10:50 am), le_hh (14-04-2011, 02:22 pm), nga (03-08-2011, 03:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2010, 10:06 pm 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Hình ảnh

Tác giả: MAI MO
Tên thật: Nguyễn Thị Síu
Bút danh khác: vinhphuc===, Gà Mái Mơ
Điều hành viên, Chủ nhiệm trang Từ thiện - Xã hội vnthidan.net
Địa chỉ: Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0121.446.8611
Email:


TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN

HOA NHÂN ÁI
(Thân tặng những vòng tay nhân ái trong VNTĐ)

Duyên gặp gỡ một chiều mưa tháng hạ
Bao ân tình lại tiếp nối từ đây
Bốn phương trời giang rộng mãi vòng tay
HOA NHÂN ÁI chúng ta đồng quan điểm
Bạn tôi ơi! Một mùa Xuân vừa đến
Én lượn bay cành Mai nở rộn ràng
Đào thêm hồng đang mở lối Xuân sang
Nuôi mái tóc mầm xanh nồng thắm lại
Tay trong tay vun trồng HOA NHÂN ÁI
Cho hôm nay còn mãi với thời gian
Tình yêu thương lan tỏa khắp THI ĐÀN
Cùng xây đắp ngày một thêm bền vững



TÌNH LIÊU TRAI

Cái đêm hôm ấy trăng thề
Nhập thần cây cỏ ta về với nhau
Hương trinh rụng mái hiên lầu
Bên thềm ân ái chung màu yêu đương
Chiêm bao dẫu cách đôi đường
Gối chăn vẫn ấm nồng hương ân tình
Tay ai lần chuỗi điêu linh
Để đêm hôm ấy cho mình gặp nhau
Tim yêu loạn nhịp rối nhầu
Rùng mình cứ ngỡ bên cầu nước trôi
Giọt tình lại thắm bờ môi
Ta dìu nhau khắp cùng trời, cuối mây
Có trăng làm chứng đêm nay
Ngàn Sao đưa lối mình say giấc nồng
Nỗi buồn tan giữa hư không
Vòng tay ân ái càng đong, càng đầy
Ta cho nhau hết đêm này
Ta cho nhau hết đoạ đày trần gian


MAI MO


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Honglinh64 (01-02-2011, 10:51 am), le_hh (14-04-2011, 02:22 pm), nga (03-08-2011, 03:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2010, 11:10 pm 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Hình ảnh


Tác giả: Người lính
Tên thật: Phan Văn Nhớ
Nghề nghiệp: Bộ đội
Quê quán: Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Hội viên CLB thơ Việt Nam
Là Quản trị viên vnthidan.net
Email: nguoilinh_1968@ymail.com
Điện thoại: 0902.416.318


TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN

MONG NHƯ
HOA SEN TRẮNG


Bước chân đi giữa cuộc đời
Bụi trần bám lấy cả người còn đâu?
Sân si sướng khổ, vui sầu
Tiểu nhân, quân tử… sắc màu nhá nhem

Hãy nhìn xem cánh đồng sen!
Hóa thân chẳng ngại bùn đen quanh mình
Mặc cho sương gió vô tình
Đời hoa vẫn trắng lung linh diệu kỳ

Thôi thì gian khó nề chi
Một khi đã quyết! Hãy đi đến cùng
Bông Sen thơm ngát giữa bùn
Cứ gieo hạt chớ ngại ngùng mùa sau!

Tiếng gà đẩy giấc chiêm bao
Đầm Sen theo gió ngạt ngào tỏa hương
Đường đời một nắng, hai sương
Mong như sen trắng hướng dương rạng ngời…



ĐỨNG TRƯỚC NỖI ĐAU...

(Viết về cơn bão số 09
hoành hành dải đất miền Trung)


Quảng Nam, Quảng Ngãi tơi bời
Miền Trung khúc ruột lại rơi lệ tràn
Yên bình bỗng chốc tan hoang
Mưa to, gió giật…xốn xang mọi bề

Thị thành khóc với thôn quê
Còn đâu mái ấm trở về đêm nay?
Còn đâu nữa những bàn tay…
Vẫy vùng trong lũ, loay hoay giữa dòng!

Miền Trung khúc ruột ốm tong
Thiên tai, địch họa mãi không thương tình
Bắc, Trung, Nam cũng dân mình
Hãy chung tay - cuộc trường chinh – chống trời!

Nhớ xưa tiếng Mẹ ru hời :
“Thương người như thể…” – con ơi !... “bí bầu”
Lá lành đứng trước nỗi đau
Nhìn bao lá rách lẽ nào dửng dưng?...




HOA GIẤY

Khiêm nhường trong ánh nắng mai
Tội thân hoa Giấy vẫn hoài cô đơn
Chị em khoe sắc trong vườn
Riêng em mang nỗi tủi hờn - Giấy thôi!
Dẫu là hoa thật trên đời
Mẹ cho áo giấy nên người chẳng thương
Cổng xinh đứng ở bên đường
Ghét em chẳng biết toả hương bao giờ...

Anh mang hoa Giấy vào thơ
Nhớ cho em gửi ước mơ theo cùng
Buồn lay nhịp trái tim rung
Trách cho số phận chẳng chung đường dài
Phải chăng tua tủa đầy gai?
Chạm vào đau đớn không ai dám gần!
Tình em sao nỡ ngại ngần?
Thương đời hoa giấy muôn phần, nghe anh!




LỜI YÊU

Lời yêu anh gởi vào đây
Thật tươi màu lá thơ ngây thuở nào
Thời gian dẫu úa phai màu
Bài thơ chép tặng xôn xao cả đời…

Gởi vào một chút lả lơi
Để thêm sâu lắng…trong lời thơ anh
Tình hồng bên sắc lá xanh
Lời yêu ngày ấy trong lành, vấn vương…

Anh mang cả nỗi nhớ thương
Bài thơ trên lá khiêm nhường - hành trang
Nắng mưa xanh thắm ngả vàng
Lời yêu vẫn tím chứa chan, một màu…




THỊNH - SUY

Trèo lên đỉnh dốc khó sao
Vừa leo tới đỉnh đã mau xuống rồi
Thịnh - suy kiếp một con người
Bình minh thấp thoáng, sụt - trồi hoàng hôn...

Đường xa "gối mỏi, chân chồn"
Càng về phía cuối càng dồn nhịp tim
Buồn - vui... cứ mãi đi tìm
Vượt qua con dốc người in bóng tàn...

Đỉnh cao đâu chỉ vinh quang?
Kẻ cười, người khóc ngổn ngang cảnh đời!
Trên cao vẫn một mặt trời
Đường xa, dốc đứng... rã rời, vẫn theo...




BỖNG DƯNG

Bỗng dưng đánh rớt nụ cười
Đang vui lại trở thành người… nỉ non
Anh nào dám chạm tim son ?
Vậy mà cũng giận, bao hòn sỏi văng !…

Tự dưng chẳng nói, chẳng rằng
Mới đi đã vội khăng khăng đòi về
Bao nhiêu ánh mắt…thiệt quê !
Theo sau giọng cứ tỉ tê… “Thôi mà…!”

Bỗng dưng làm khó người ta
Yên lành sao bổng hóa ra… thế này ?
Chẳng nghe một tiếng giải bày
Mình anh đứng lặng…thõng tay, trĩu lòng…

Em còn bé lắm, biết không?
Đợi anh nắn nót đôi dòng thư xanh
Đề trên chiếc lá mong manh
Xin em thấu hiểu tình anh vẹn tròn…

Thời gian kia dẫu xói mòn
Bên nhau lá vẫn sắt son ân tình
Nguyện lòng hai chữ trung trinh
Kết đôi hình bóng chúng mình năm nao…

Kỷ niệm xưa...quá ngọt ngào
Cùng ta chiếc lá đã vào…cõi yêu


Người lính


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Honglinh64 (01-02-2011, 10:52 am), le_hh (14-04-2011, 02:23 pm), nga (03-08-2011, 03:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 06-02-2010, 03:56 am 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Hình ảnh


Tác giả: Nguyễn Quang Huỳnh
Bút danh: Quang Huỳnh
Sinh năm: Ngày 16 tháng 9 năm 1954
Quê quán: Thôn Bối Cầu, xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Nghề ngiệp: Cán bộ ngành Thủy lợi (đã nghỉ hưu).
Địa chỉ: 11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương.
Điện thoại: (08) 3896.6755
Email:

Hội viên CLB thơ Việt Nam, Hội viên thơ văn CLB hưu trí tỉnh Bình Dương, uỷ viên ban chủ nhiệm CLB thơ Xuân chiều
Đã có thơ và bài viết được đăng tải trên các báo địa phương và trung ương, phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Thơ được đăng trên các tập san của hội, trên báo điện tử Lục Bát.com.
Cộng tác viên các báo Bình Dương, báo Người Cao tuổi, tạp chí Lao động Bình Dương, tạp chí Thi Đua khen thưởng Trung ương , tạp chí Nhân Đạo, báo Đại Đoàn Kết.


TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN

GIÁ MÀ GÁNH ĐƯỢC

Phương Nam nắng ấm ngập tràn
Nhớ về ngoài Bắc cơ hàn ngày đông
Heo may hun hút gió đồng
Mẹ già áo đụp, áo bông kín người

Đêm thâu sương muối trắng trời
Lại thêm bệnh khớp mẹ ngồi ổ rơm
Ngày ngày tần tảo áo cơm
Đêm về đau nhức từng cơn tái người

Con thương mẹ lắm mẹ ơi!
Giá mà gánh được cho người vợi đau.




QUÊ TÔI

Quê tôi chiêm trũng Bối Cầu
Áo nâu vai mẹ thẫm màu quê hương
Thân cò một nắng hai sương
Mồ hôi nhỏ xuống, tình thương đong đầy

Mùa mưa nước úng ruộng cày
Hanh khô, hạn nẻ, nứt đầy chân chim
Tháng năm ngọn lúa nổi chìm
Đợi qua tháng bẩy bẫy chim đơm lờ

Hẹn ngày lúa tốt ngập bờ
Tháng mười thu hoạch vàng phơi đầy đồng
Gặt xong mấy luống ngô đông
Má em hây đỏ, áo hồng thêu ren

Đình, chùa là chốn thân quen
Ngày rằm, mồng một đua chen hội hè
Giêng hai vào hội vào hè
Nam thanh nữ tú hát bè, kết đôi

Đi đâu cũng nhớ quê tôi
Tình thương nhân hậu lòng người khoan dung




NÉT QUÊ

Người quê chân chất dịu dàng
Làng thôn yên ả mấy hàng dậu thưa
Đồng quê hai vụ chiêm mùa
Mùa nào thức ấy nắng mưa thuận hoà

Sân đình rợp mát bóng đa
Đình chùa cổ kính thật là tôn nghiêm
Mấy em thôn nữ dịu hiền
Áo nâu, má núm đồng tiền cười xinh

Người quê trọn nghĩa vẹn tình
Buồn, vui chia sẻ có mình có ta
Thuỷ chung ngay thẳng hiền hoà
Hồn nhiên chẳng chút điệu đà phấn son

Nắng mưa không thể phai mòn
Nét quê vẫn đẹp, vẫn giòn như xưa.




LỜI RU CỦA MẸ

Gió từ tay mẹ quạt mo
Để con ngon giấc thật no, thật đầy
Mẹ ơi! Thương lắm vai gầy
Quản đâu sương gió những ngày xa xăm

Chợ quê xa tít mù tăm
Một đầu quang gánh con nằm, mẹ vui
Đầu kia mẹ gánh nắng chiều
Gian nan đời mẹ quá nhiều đầy vơi

Lớn lên con bước vào đời
Vẫn không quên được những lời mẹ ru
Rời vòng tay mẹ chiều thu
Hành trang xa xứ lời ru mẹ hiền

Đi theo tiếng gọi thiêng liêng
Diệt thù cứu nước nơi miền sơn khê
Lòng con luôn mãi hướng về
Mái tranh, giếng nước, bờ tre cuối làng

Mỗi năm đến độ xuân sang
Là con nhớ mẹ chuyến hàng cuối năm
Thân gầy lủi thủi âm thầm
Đồng tiền công nợ, tơ tằm áo con

Còng lưng dáng mẹ héo hon
Lời ru thuở ấy vẫn còn trong thanh
Ngọt như dòng suối mát lành
Cho con uống mãi trưởng thành lớn khôn

Vượt qua ngày tháng mỏi mòn
Lời ru của mẹ mãi còn khắc ghi.




CÂY DỪA

Dáng nghiêng mọc ở bờ ao
"Tầu dừa chiếc lược chải vào mây xanh"
Quả khô mà nước ngọt lành
Cơm dừa phau trắng, vừa thanh vừa bùi

Nhóm lò thì lấy bùi nhùi
Lá dừa đan lát, em gùi em chơi
Tàu dừa vót cọng đem phơi
Bó làm chổi quét khắp nơi trong nhà

Vỏ dừa bình tích, ấm trà
Xinh xinh, vừa lạ chút quà quê hương
Thân dừa làm cống, be mương
Vừa bền lại chắc nắng, sương chẳng hề

Còn làm cả muỗm cà phê
Đũa dùng xào, đảo chẳng chê thứ nào
Cơm dừa làm thạch thì sao?
Mát, thanh thú vị ăn vào rất ngon!

Cây dừa lợi ích mãi còn
Cho ta bóng mát trẻ con chơi đùa
Xa quê nhớ mấy cho vừa
Lao xao trong gió rặng dừa hát ru

Tuổi thơ vào những chiều thu
Cánh diều cao vút lời ru bổng trầm
Ngàn đời cây vẫn âm thầm
Chắn, che bảo vệ tri âm với người.


Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Honglinh64 (01-02-2011, 10:53 am), le_hh (14-04-2011, 02:23 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 06-02-2010, 04:26 am 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Hình ảnh

Tác giả: Nhật Quỳnh
Tên thật: Phạm Nhật Quỳnh
Bút danh khác: Quỳnh Muội
Địa chỉ: Quận 6 – TP. Hồ Chí Minh
Email: phamnhat.quynh@yahoo.com.vn
ĐT: 0917.567.475


TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN

LỖI HẸN

Anh ơi! buổi hẹn chiều nay
Nôn nao em đã đợi hai ba ngày
Nầy trâm, nầy kẹp em cài
Nầy son, nầy phấn, nầy hài thêu hoa

Diện thêm chiếc áo hoa cà
Chiếc quần nhung thẩm em ra gương nhìn
Ô hay! xinh quá là xinh
Em cười, em nói với mình trong gương:

Áí chà! Trông rất dễ thương
Thế nào anh cũng phải giương mắt nhìn
Đồng tiền lúng liếng xinh xinh
Nụ cười xuân ấy gởi mình anh thôi

Rồi ta kề bóng chung đôi
Cùng nhau sánh bước dạo chơi bên đời
Tình em trao chỉ một người
Xin anh chớ để phai phôi má đào
................
Buồn đêm nay bỗng dạt dào
Lẻ loi em đứng đếm sao trên trời
Một vì tinh tú vừa rơi
Đèn đêm phố thị chơi vơi niềm sầu

Tìm nhau gió lượn rì rào
Bây giờ đang ở nơi nào anh ơi!
Để em ánh mắt xa vời
Mây đen đã khuất che rồi sao đêm

Lối về như bỗng dài thêm
Hàng cây xao xác, nhìn em thẫn thờ
Còn chi đâu nữa mà chờ
Buồn thay chiếc bóng ngẩn ngơ ven đường

Chiều nay chẳng gặp người thương...




CHỈ MỘT LẦN ĐƯA TIỄN

Tiễn anh quay bước độc hành
Em về đếm chuỗi ngày xanh đợi chờ
Trải lòng bao nỗi ước mơ
Chìm trong sâu thẳm vần thơ lặng buồn

Đếm dòng nước mắt em tuôn
Từng câu nguyện ước trôi suông bên đời
Vẳng nghe xa vắng anh ơi!
Nguồn cơn thương nhớ sầu rơi bạc lòng

Ngậm ngùi ôm nỗi ngóng trông
Tháng năm dài rộng anh không thấy về
Qua đi tất cả hẹn thề
Quên lần đưa tiễn vỗ về lời yêu

Thời gian lặng lẽ xuôi chiều
Tóc xanh nay đã muối tiêu thay màu
Ngày thơ rồi sẽ qua mau
Nhớ thương lại chẳng trôi vào hư không
Thả hồn mơ cõi mênh mông
Ngẩn ngơ chiếc bóng người mong đợi người.




XÓT XA

Chiều nay góc phố mãi chờ
Bóng anh chẳng đến niềm mơ tan rồi!
Người người xuôi ngược có đôi
Riêng em lặng đứng đơn côi một mình
Lẻ loi đếm giọt lệ tình
Đèn đêm phố thị lung linh ánh vàng
Bẻ bàng mười ngón tay đan
Chợt sao thương quá! Đôi bàn tay xinh
Tưởng đan tay với người tình
Xót xa đọng lại giọt thinh không buồn!




LỠ LÀNG

Lữ khách từ khi rời bến đỗ
Bao năm hò hẹn nỡ đành quên
Bóng chim tăm cá càng tăm cá
Em vẫn vì ai vẫn mặn mà

Thu qua rồi lại những thu qua
Nhớ lắm người đi nơi chốn xa
Bến cũ đò xưa vẫn ngóng đợi
Hỏi người đi có nhớ quê nhà?

Xa xôi phiêu bạt cánh chim trời
Vui cùng mây gió khắp muôn nơi
Mà bước phong trần không thấm mỏi
Ai niềm thương nhớ mãi đầy vơi?

Nhớ đêm trăng tiễn người nơi ấy
Có bóng ngàn sao sáng bến chờ
Khách chẳng bao giờ quay trở lại
Em còn đâu nữa những ngày thơ!

Em như con gái tròn tuổi mộng
Khi đã yêu ai chín cả lòng
Mẹ cha áp đặt cho duyên phận
Thôi đành tạ lỗi với tình nhân!




CON NGỒI CẮT MÓNG TAY BA

Mỗi lần cắt móng tay ba
Cầm tay con cứ xót xa trong lòng

Bàn tay còn những da không
Lớp xương được bọc bên trong thật gầy
Nghe chừng khóe mắt đang cay
Tim con lỗi nhịp một hai đập dồn

Từ ngày con trẻ lớn khôn
Có còn đâu tiện sớm hôm cận kề
Một tuần hai lượt đi, về
Cầm tay cắt móng mà tê tái lòng

Suốt đời lam lũ ruộng đồng
Chín mươi năm chẵn theo dòng thời gian
Bàn tay khổ nhọc lầm than
Sần u… đẹp nét nồng nàn! Ba ơi!

Vòng trần dẫu chẳng đổi dời
Vẫn cầu ba mãi sống đời với con.


Nhật Quỳnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Honglinh64 (01-02-2011, 10:54 am), le_hh (14-04-2011, 02:24 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 06-02-2010, 03:15 pm 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Hình ảnh

Tác giả: Phạm Minh Giắng
Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư – Thái Bình
Email: phamigia@gmail.com
ĐT: 0362.497.559


TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN

CHÙM THƠ LỤC BÁT TỨ TUYỆT

Khai Xuân

Nhà sớm xuân trông, vắng bóng người
Bỗng bông hoa lả lướt qua cười
Gió thơm theo bóng người qua cửa
Người đấy, hay hương của đất trời.

Khai Bút

Xuân dậy thì xuân đến trước nhà
Nhìn ra, màu má hóa màu hoa
Một mình một chén còn chưa cạn
Ngọn bút xuân tươi nét sáng lòa.

Đêm Chờ Hoa Nở

Ta ví hoa như khách má hồng
Chờ xuân không đến, chẳng nở bông
Phải chăng hoa cũng tâm tư ấy
Đêm lẻ trăng suông thắp lạnh lùng...




GHI TRƯỚC CỬA CHÙA

Một lần vằng vặc trăng tròn
Cửa chùa ai dại ai khôn hỡi tình!

Này môi tươi, này má xinh
Bên người vinh hạnh, bên mình ẩm ương
Sân chùa Táo lấm tàn hương
Đời bao nhiêu nết, Bụt thương nết nào?

Tình yêu không kể thấp cao
Bên nào trăng gió, bên nào thủy chung
Kính Tâm quên oán hận chồng
Đòn oan đau vạn nỗi lòng còn đau

Dễ không thương phận Thị Màu
Qua thì hoang dại nông sâu gửi hồn
Sen còn chưa nhuốm mùi bùn
Thì tình câu dại câu khôn... kể gì.


Phạm Minh Giắng


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Honglinh64 (01-02-2011, 10:54 am), le_hh (14-04-2011, 02:24 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 06-02-2010, 03:29 pm 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Họ tên : Hồ Băng Băng
Bút danh: Phương Tây
Năm sinh : 1960
Nơi sinh : Biên Hòa
Nghề nghiệp : Công chức
Hiện đang công tác tại tỉnh Đồng Nai
Là Quản trị viên vnthidan.net
Email : phuongtay@rocketmail.com


TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:


XIN NGƯỜI HÃY HÁI…

Có thể ngày mai ta hóa thành cát bụi
Mà chưa lần nhìn thấy mặt nhau
Chẳng khác chi giang vĩ, giang đầu
Dù mạng ảo mỗi ngày vẫn gặp

Có thể ngày mai ta trở về lòng đất
Để lại đời vỏn vẹn mấy vần thơ
Dẫu chỉ là chút mộng, chút mơ
Ghi dấu lại chút dại khờ, nông nổi

Vậy hôm nay, người ơi, xin chớ vội
Hãy lặng thầm nghe tiếng gió thu reo
Ta nhìn kia, trời nắng ngọc trong veo
Hãy mở lòng đón ánh hồng rực rỡ…

Cứ chờ nhau, những tia nhìn bỡ ngỡ
Vừa chân tình, đầm ấm, lại thiết tha
Để tâm hồn hòa quyện khúc hoan ca
Tim kết nối mình chung câu thân ái

Hoa lá đời, xin người hãy hái
Trái ngọt lành cùng san sẻ niềm vui
Nắm tay nhau đi qua phút ngậm ngùi
Xua tan hết những sầu đau chất ngất

Chẳng bận lòng những gì được, mất
Một chữ TÌNH tô đậm giữa nhân gian
Rồi mai đây cánh lá dẫu úa tàn
Vẫn còn đó màu xanh đời vĩnh cửu…




NẾU NGÀY MAI…

Nếu ngày mai ta trở về cát bụi
Vần thơ này xin gửi lại người thân
Ở trên trời, ta uống nước sông Ngân
Và bước đi trên cầu vồng bảy sắc

Những chiều tà, ta sẽ buồn hiu hắt
Mắt dõi nhìn – nơi ấy phía trần gian
Cõi yêu thương xin gửi ánh trăng ngàn
Ai có biết để mà đón nhận?

Kiếp nhân sinh, mỗi người một phận
Trời đã ban nhưng chẳng thể chia đều
Ta ngập chìm trong cõi bể dâu
Đâu bóng tối và đâu là ánh sáng?

Có những điều chẳng rạch ròi đen trắng
Tốt – xấu, dữ - hiền, thiện – ác lẫn chung
Ta cố công gan đục, khơi trong
Mơ cát sỏi đãi nên vàng lấp lánh

Lòng nhân từ cho ta thêm đôi cánh
Trái tim hồng sưởi ấm những cô đơn
Hồn bao dung sao có những giận hờn?
Hoa vẫn nở bên đời vui rạng rỡ…

Mặt trời ơi! Xin đừng tan vỡ
Ánh sáng tắt rồi – chết lụi những niềm tin
Đường còn xa, đừng mỏi gối chồn chân
Ta hãy bước những bước dài thanh thoát

Như cánh bướm giữa đồng xanh bát ngát
Như con ong góp mật xây đời
Để một ngày cạn sức, tàn hơi
Ta về chốn xa vời không hối tiếc…

15-1-2010


Phương Tây


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Honglinh64 (01-02-2011, 10:55 am), le_hh (14-04-2011, 02:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 06-02-2010, 03:38 pm 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Họ tên : Y Mai
Bút danh: Pơ Lang
Năm sinh : 1965
Quê quán : Tây Nguyên
Nghề nghiệp : Làm rẫy
email : simtimhoa@ymail.com


TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN


ĐỢI ANH

Đàn T'rưng vẫn vang bên suối
Mà người lữ khách chẳng dừng chân
Hoa Kơnia nở trắng mấy mùa xuân
Cái gùi em mang đựng đầy thương nhớ

Mỗi sáng lên nương, em thầm nhủ:
Anh sắp trở về với bản, với buôn
Con chim ChơRao không bao giờ quên tổ
Như anh mãi mãi chẳng quên nguồn

Anh chẳng thể quên núi, quên rừng
Quên tình ta bao mùa trăng hò hẹn
Cây Kơnia vẫn còn nguyên vẹn
Đợi anh về ca hát bên em

Hạnh phúc lại rộn ràng trong tiếng chiêng ngân
Anh múa đuốc cùng em say vỗ nhịp
Cả núi rừng sáng bừng náo nức
Ngày hội được mùa rạo rực niềm vui

Em sẽ là con chim K'tia
Anh sẽ là chim Chơrao tung cánh
Dù bão giông, lũ tràn, chớp giật
Giữa trời xanh, em bay mãi cùng anh…

28-3-09

Pơ Lang


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Honglinh64 (01-02-2011, 10:56 am), le_hh (14-04-2011, 02:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2010, 05:11 am 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Hình ảnh

Tác giả: Sĩ Đoan
Họ và tên thật: Phạm văn Hiệp
Sinh ngày 25 tháng 4 năm 1965
Nghề nghiệp: Giáo viên
Địa chỉ: ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM
Email: pvh@yahoo.com.vn
Điện thoại: 01647311330
Sáng tác thơ từ năm 20 tuổi, có một số tác phẩm in sách (riêng tập thơ: “Biên niên sử lược Việt Nam” dài 7.830 câu) và một số tác phẩm truyện thơ, kịch thơ, hồi kí, nhật kí, bi tình ca...


TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN



KHÚC GIAO THỜI

Bất chợt nghe lòng đắng với cay
Dập dồn bão tố phủ đời trai
Mộng xanh đang rộ lung linh gợn
Mơ thắm vội tàn lất phất bay
Én lượn non cao rong tháng rộng
Nhạn chao đồi thấp suốt niên dài
Giao thời còn - mất ta ngơ ngác
Lệch nhịp tim yêu- giấc mộng phai!!!



NHỚ MẸ

Bao đêm thao thức dưới trăng tà
Nhớ mẹ thân yêu tuổi đã già
Sáng đợi, ngày mong... nhìn bọn trẻ
Chiều thương, đêm nhớ... dõi con xa
Bâng khuâng dạ xót tuôn châu ngọc
Trằn trọc lòng đau giọt lệ sa
Lòng mẹ bao la con tạc dạ
"Cù lao chín chữ" mãi không nhoà!


Sĩ Đoan


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Honglinh64 (01-02-2011, 10:57 am), le_hh (14-04-2011, 02:25 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2010, 05:22 am 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Hình ảnh

Tác giả: Sương Khói Mây (suongkhoimay)
Tên thật: Nguyễn Ngọc Ứng
Sinh năm: 1956
Nghề nghiệp: Trước là giáo viên, hiện là chủ cơ sở may mặc
Địa chỉ: Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Làm thơ từ năm 16 tuổi, sáng tác lại từ năm 2008 sau 25 năm dừng bút.
Điện thoại: 0937.037.478


TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN

BÀI CA NGỢI TÌNH YÊU

Vầng trăng vẫn mãi mãi là trăng khuyết
Gió muôn đời vẫn là ngọn gió đông
Khi đôi ta như hai vầng nhật nguyệt
Chẳng gần nhau để sưởi ấm tình nồng

Bài ca mãi là lời ca lạc điệu
Đàn rối dây, cung lạc, phím tơ chùng
Mà đôi ta vẫn xa cách nghìn trùng
Làm sao nói hết niềm thương, nỗi nhớ

Bài thơ mãi là lời thơ dang dở
Khi đôi ta mỗi đứa một phương trời
Đêm đông lạnh, chỉ một mình trăn trở
Nỗi buồn này ta chia xẻ cùng ai...



NGƯỜI TÌM ĐẾN

Người tìm đến như một dòng sông
Ta cánh đồng xưa cạn khô cháy nắng
Tóc như mưa trải xuống ven đồng
Nghe rộn rã niềm nhớ thương vô hạn

Người tìm đến như một bài thơ
Ta nét bút lòng vang lên khúc nhạc
Ghi vội vã những mơ ước tình cờ
Tay run nét sợ muôn đời thất lạc

Người tìm đến như một cánh chim
Mang ánh sáng của mùa xuân hi vọng
Ta đêm đông từ thắp lửa đi tìm
Xuân ấm áp đã về trong ước mộng.



BÀI TÌNH NỒNG

Vào thơ anh và dạo chơi đi em!
Trong thơ anh có trăm dòng suối mát
Có dòng sông, có thảo nguyên bát ngát
Có nắng hồng ấm áp giữa mùa đông.

Vào tình anh và múa hát đi em!
Tình luôn xanh như tình vừa mới lớn
Anh dìu em cùng tung tăng nô giỡn
Vũ điệu tình yêu, dưới ánh trăng rằm.

Vào đời anh và mơ ước đi em!
Đầu tựa tay, anh sẽ ru em ngủ
Để quên đi biển đời nhiều bão tố
Giấc mộng tình, mình ấp ủ trăm năm!

Sương Khói Mây



Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Lê Minh Dung (01-08-2010, 07:23 pm), le_hh (14-04-2011, 02:27 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2010, 05:43 am 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Hình ảnh

Tác giả : Sương Sương (suongsuong)
Họ và tên: Lê Sương Sương
Bút hiệu đang dùng : SS (suongsuong)
Nghề nghiệp : Businesswoman
Địa chỉ : Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Email : le_suongsuong2008@yahoo.com.vn


TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN



VỘI

Anh đến vội rồi ra đi cũng vội
Cũng vô tình như cơn gió thoảng qua
Tình anh nhạt như giọt nắng chiều tà
Để lại trong em bao niềm u uất

Anh vội đến rồi vội đi xa khuất
Anh hững hờ, anh quên lãng tình em
Tình trăm năm đâu phải chỉ một đêm
Em vẫn biết rồi có ngày sẽ thế!

Biết vậy, nhưng em yêu anh vô kể
Lòng quặn đau như ngàn mũi kim châm
Hãy nói đi anh lời giã biệt, khi cần.
Đừng im lặng ra đi trong vội vã!

Với em, chỉ mình anh là tất cả
Tất cả cuộc đời, còn có gì hơn?
Anh ra đi trong im lặng dỗi hờn
Anh im lặng là giết tình ta rồi đấy!

Đoạn đường đời mình cho nhau được mấy
Thời gian trôi em nhìn thấy, xót xa!
Anh buông tay thả cho tình vụt bay qua
Em hụt hẫng một mình nghe chua xót.



NGÓNG THU

Thu sầu rũ chết trái tim côi
Chiều thu nhìn lá rụng bên đồi
Nhớ về chốn cũ nơi xa ấy
Tình gửi theo làn gió cuốn trôi

Nhuộm tím hoàng hôn tím cả trời
Lối nhỏ em về lá vàng rơi
Phố buồn chôn kín bao kỷ niệm
Lời tình bỗng nghẹn ở bờ môi

Hồn ai lơ lửng tựa người say
Một thoáng chợt nghe mắt lệ cay
Dáng ai gầy guộc bờ vai nhỏ
Gợi nhớ nhiều thêm những tháng ngày

Chiếc lá nhẹ buông tiếng thì thầm
Lời ai vọng lại cõi xa xăm
Ngẩn ngơ như tiếng người xưa cũ
Theo gió về đây tiện ghé thăm

Đường chiều mưa lạnh, lối mòn trơn
Tình mãi xa xôi em dỗi hờn
Phố lạnh rũ buồn, nghiêng bóng ngả
Nhớ quá tình ơi! những nụ hôn.



HÀ NỘI LUYẾN LƯU

Chiều Hà Nội thu về thêm râm mát
Lòng Thi nhân dào dạt trỗi tình thơ
Hồ Gươm xanh, sóng xao động mặt Hồ
Huyền ảo quá bầu trời sương giăng phủ!

Đêm Hà Nội, lòng nao nao khó ngủ
Chập chờn nghe nhịp gõ thời gian trôi
Quên làm sao kỷ niệm ấy một thời
Tay trong tay dạo quanh bờ Hoàn Kiếm

Chưa rời xa đã nghe hồn lưu luyến
Mắt nhìn nhau, thấu hiểu nỗi lòng nhau
Phút lặng im thay ngàn vạn câu sầu
Giờ ly biệt, thời gian trôi nhanh quá!

Lòng vương vấn, lời thơ nào diễn tả
Mai xa rồi Hà Nội vẫn ngàn thương
Ước bên nhau, đi trọn cuối con đường
Chia tay vội - em về trong nỗi nhớ.



TÌM LẠI NGÀY XƯA

Về thăm lại khoảng trời ngày xưa cũ
Bao tháng ngày mãi ấp ủ trong tim
Dòng sông xưa - bến vắng - sóng lặng im
Con đò nhỏ vẫn neo bờ đợi khách.

Thuở chia xa - chưa bao giờ em trách...
Chuyện nợ duyên nhiều thử thách gian nan
Lạc mất nhau - em nhận lấy bẽ bàng
Chiều nhạt nắng - hoàng hôn trùm bao phủ!

Từ anh đi hàng cây buồn ủ rũ
Những đêm về... không thể ngủ - Nhớ anh.
Chiều tiễn nhau sợi nắng rất mong manh
Em sợ lắm giọt nắng rơi vàng vọt

Lời yêu xưa ấm nồng và mật ngọt
Bởi yêu nhiều nên nhung nhớ xanh xao
Em ước mơ tìm lại những ngày nào
Của một thời cùng bên nhau... hạnh phúc

Đã bao năm... buồn mình em thao thức
Tưởng chừng như chưa có cuộc chia xa
Chuyện mặn nồng chỉ vừa mới hôm qua
Mà nay đã chìm sâu vào dĩ vãng...



EM ĐI

Nhớ nhau cũng chẳng được gì
Biết thì biết vậy nhưng đi không đành
Bên chồng rồi sẽ quên anh
Chôn vùi kỷ niệm ngày xanh chúng mình

Em đi bỏ lại cuộc tình
Bỏ dòng sông cũ chứng minh lời thề
Em đi không hẹn ngày về
Lấy chồng xa xứ buồn tê tái lòng

Xin anh đừng đợi đừng mong
Để em ngày tháng bên chồng an vui
Bước chân sao cứ ngậm ngùi
Trời cao thấu hiểu, sụt sùi mưa theo

Đôi ta duyên phận bọt bèo
Thương con đò nhỏ nhổ neo xa bờ
Giòng sông sóng nước lững lờ
Câu thề năm cũ bây giờ vỡ tan

Em đi mà lệ hai hàng
Lòng đau như cắt, ngỡ ngàng bước chân
Con đường in dấu ái ân
Ngày xưa hò hẹn bao lần đón đưa

Tiễn nhau, trời đổ cơn mưa
Luyến lưu phút cuối lệ vừa tuôn theo...




KHÔNG YÊU

Người ta ạ, yêu chi nhiều dữ rứa?
Tim bé teo mà yêu nữa, yêu hoài?
Ngàn kiếp sau vẫn yêu đến mệt nhoài
Nghe mà sợ... đến rét run bần bật!

Người ta ạ, yêu chi cho tất bật
Ngày quên ăn - đêm không ngủ, nhớ thương
Yêu một lần để tình mãi vấn vương
Dẫu xa cách tình luôn hoài nồng ấm

Người ta ạ, đừng yêu nhau sâu đậm
Lỡ có xa lòng khỏi phải xót lòng
Mỗi ngày qua, không mỏi cổ ngóng trông
Ai lỡ hẹn... đỡ phập phồng lo sợ...

Người ta ạ, nếu một lần đã lỡ
Trót yêu rồi như hơi thở nhịp tim!
Lạc mất nhau người có mãi cố tìm?
Dù trọn kiếp không thể nào tao ngộ?

Người ta ạ, gặp nhau là duyên số
Biết nhau rồi lại bỡ ngỡ chia xa
Còn được gì khi chỉ mới hôm qua?
Tình nồng ấm giờ tạ từ đôi ngã!!!


ĐỢI

Đợi anh đến lòng em khắc khoải
Ngày tháng trông mòn mỏi dung nhan
Vu vơ lệ nhỏ hai hàng
Nhạt nhòa con chữ ướt trang thơ tình

Có nhiều lúc một mình em nhớ
Từng con đường ngày đó ta qua
Bên nhau mỗi buổi chiều tà
Vòng tay bỗng thấy đường xa hóa gần

Chiều đến vội tần ngần em bước
Có phải anh phía trước đang về?
Bỗng nhiên...cảm thấy ê chề
Trên con phố nhỏ não nề mưa giăng!

Rồi đêm xuống vầng trăng sầu úa
Trăng cũng buồn từ thuở biết yêu?
Gió ơi! mây đợi cả chiều
Cũng như em đợi tiếng yêu mỗi ngày...


suongsuong



Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Lê Minh Dung (01-08-2010, 07:23 pm), le_hh (14-04-2011, 02:27 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2010, 06:04 am 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Tác giả : Thanh Thanh Khiết
Họ Tên : Bùi Thanh Thanh Khiết
Địa chỉ : Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
email: khiet42@yahoo.com


TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN


BẠCH MAI

Xuân về nở trắng cành mai
Cánh bung mở lối ra ngoài mừng xuân

Khiêm nhường đứng nép bên sân
Đài trang nét sáng trong ngần sắc hoa

Chút sương còn đọng đêm qua
Hoà cùng màu trắng nhạt nhoà hương bay

Hoa xoè năm dấu bàn tay
Dịu dàng ôm trọn tháng ngày xuân tươi



NHẬT KÝ TÌNH YÊU

Quen nhau từ độ thu sang
Hồn như cánh gió mơ màng bóng cây
Trời xanh – xanh ngát màu mây
Ngẩn ngơ hạt nắng rắc đầy bụi hoa

Bình minh ríu rít chim ca
Vườn bên xao xác tiếng gà đuổi nhau
Bâng khuâng em hỏi buồng cau
Bao giờ tròn quả cho trầu lên xanh?

Chiều hôm nắng vắt qua mành
Mây hồng ánh mắt đa tình dõi theo
Bầu trời ngan ngát trong veo
Câu yêu thương gửi bao nhiêu mong chờ

Đêm ngồi lặng ngắm trăng mơ
Nhoài tay em hái vần thơ ngọt ngào
Vu vơ hồn mộng trăng sao
Lạ chưa? Đã có khi nào thế đâu!

Thì ra từ độ quen nhau
Mây đen cũng khoác áo màu thiên thanh
Không gian rộn rã yến oanh
Đất trời tràn ngập sắc xanh…xuân thì

11.9.2009




EM SẼ...

Em sẽ là niềm tin
Cho anh yêu cuộc sống
Tình yêu là hy vọng
Hướng ta vào tương lai

Em sẽ là ban mai
Nắng tươi hồng rực rỡ
Trái tim nồng ấm lửa
Xua tan nỗi u hoài

Em sẽ là dòng thơ
Nối hồn anh ước mơ
Dù đôi bờ ngăn cách
Chẳng xa nhau bao giờ

Em sẽ gần bên anh
Đồng hành cùng mùa xuân
Niềm vui ngời trang giấy
Lời trong sáng vô ngần

Em không là thần linh
Thần linh sẽ vô hình
Em muốn là chiếc bóng
Thanh bình mãi bên anh

20.9.2009




CHỜ ĐỢI

Anh ơi ! Trời đã sắp tàn đông
Cái lạnh làm em má nhạt hồng
Đợi tháng mưa tan chôn vị đắng
Chờ ngày nắng đến cất men nồng
Năm canh giục nhớ chăn đơn ngóng
Sáu khắc gieo buồn gối chiếc mong
Chào đón mùa xuân - hoa thắm nở
Anh về trải mộng ngát hương lòng

30.12.2009



TRAO ANH CẢ BỐN MÙA

Cây cho quả ngọt với trăm hoa
Bởi đất cùng mưa, nắng giao hoà
Tình yêu cũng thế, người thương ạ!
Ấm lạnh nào đâu bởi tại ta

Có phải ngoài kia hạ đã về?
Xôn xao từng giọt nắng vàng hoe
Gió ơi! Thôi hãy ru khe khẽ
Chớ để mưa về...bặt tiếng ve

Thu làm biêng biếc khoảng trời xanh
Gió mát mơn man vị ngọt lành
Lá úa ngoài sân như trải thảm
Ùa vào nỗi nhớ thật mong manh

Cái lạnh bây giờ đông chớm sang
Liêu xiêu con nắng chợt hanh vàng
Đứng đợi mấy mùa trong quạnh vắng
Mong xuân chóng đến để mơ màng

Hái tặng trao anh cả bốn mùa
Buồn vui xin gửi nắng cùng mưa
Bện mối tơ duyên màu chỉ thắm
Như lời ước hẹn tự ngàn xưa

Xa nhau đâu phải mình ai lỗi
Rượu đắng môi sầu khúc biệt ly
Sao còn để lại nơi đáy cốc?
Một chút ân tình...hãy cạn đi!

Thanh Thanh Khiết





Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Lê Minh Dung (01-08-2010, 07:23 pm), le_hh (14-04-2011, 02:27 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2010, 06:46 am 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Hình ảnh

TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN


SA PA NGÀY ĐÔNG

Sa pa- đông đến thật rồi
Ngắm bông tuyết trắng, nhớ người phương xa
Bao mùa đông đã đi qua
Đêm phong tuyết lạnh, sáng ra nắng hồng

Sa pa đồi núi chập chùng
Quanh co đường dốc, ngập ngừng bước chân
Lửa hồng sáng rực đêm... mong
Ai về thăm bản mùa đông thì về

Ngọt ngào cái lạnh tái tê
Nhà ai bên núi đêm về lạnh không?
Mà sao hai má vẫn hồng
Mơ thuyền lữ khách xuôi giòng biển mây

Sa pa trong buổi chiều nay
Vẫn ồn ào, vẫn đắm say chợ tình
Dắt tay đi bạn với mình
Như bao đôi lứa, bóng hình bên nhau

Ngày 21/11/2009





ƯỚC GÌ

Ước gì ai bán nụ hồng
Tôi gom mua hết mang hong để dành.

Ước gì lá mãi còn xanh
Mùa thu đừng tới để hanh nắng vàng.

Ước gì duyên chẳng bẽ bàng
Tình xuân trọn kiếp chàng - nàng bên nhau.

Ước gì trầu mãi bên cau
Bạc vôi cũng chỉ thêm màu làm duyên.

Ước gì sông nước dịu êm
Bến xưa còn đó cho thuyền thả neo.

Ước gì mây lướt qua đèo
Bâng khuâng theo nắng, gió chiều xôn xao.

Ước ai thắm lại má đào
Dập dìu áo lụa,quai thao nón tình.

Ước gì hai đứa chúng mình..?


Thành Huân


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Lê Minh Dung (01-08-2010, 07:23 pm), le_hh (14-04-2011, 02:27 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2010, 07:00 am 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ


Hình ảnh


Tác giả: Thi Nang
Họ tên thật: Phạm Văn Náng
Sinh ngày 04 tháng 4 năm 1954
Nghề nghiệp: Giáo viên
Địa chỉ: Số nhà 31, đường Đỗ Đăng Tuyển, ấp Gò nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM
Email: pvnang@yahoo.com hoặc pthung2902@gmail.com
Điện thoại: 0906485427
Làm thơ từ năm 16 tuổi. Có nhiều tác phẩm được in sách, trong đó truyện thơ “Người con Đất Thép" được nhà xuất bản Văn Nghệ ấn hành năm 2005


TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN


CHỜ MONG!

Tim hồng sao nỡ xẻ làm hai?
Để đóa hoa xuân phải khép đài!
Ấp nhụy hương thơm chờ bướm lượn
Ôm bầu mật ngọt đợi ong say
Bao lần lá rụng trăng tròn khuyết
Bấy lượt sương sa suối cạn đầy
Ngóng mãi người xưa chưa trở lại!
Trông hoài lệ ứa mắt sầu cay!

Trông hoài lệ ứa mắt sầu cay!
Bến cũ giờ đây nước vẫn đầy
Yến nhớ thương oanh cho trí ngẩn!
Loan mong đợi phụng để hồn say!
Trăng thanh thuở nọ chưa mờ bóng
Hoa thắm ngày nao đã úa đài!
Hạnh phúc tìm đâu mà có được?
Dao trời khắc nghiệt cắt chia hai!



BỐN MÙA

Thời gian lặng lẽ dần trôi
Trăng tròn lại khuyết, ngày rồi đến đêm
Đợi xuân rực rỡ bên thềm
Ong vờn bướm lượn cho mềm thân hoa!

Mơ màng xuân cũng vội qua
Ngàn tia nắng hạ thiêu da tràn về
Khô gầy thêm bến sông quê
Liễu sầu rủ bóng ủ ê cạnh bờ!

Lá vàng đợi gió thu mơ
Long lanh nước biếc mong chờ bóng trăng
Trời xanh vằng vặc gương Hằng
Sương gieo ngọn cỏ nghe băng giá lòng!

Lòng tê buốt ngọn đông phong
Khơi bao kỷ niệm đọng trong tim mình
Mây mờ che ánh bình minh
Cây trơ trụi lá thả tình vào tâm!

Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!

Thi Nang


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Lê Minh Dung (01-08-2010, 07:24 pm), le_hh (14-04-2011, 02:28 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: HƯƠNG ĐẦU MÙA
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2010, 07:28 am 
vnthidan Điểm đến của những trái tim.
Admin
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/sanglapvien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:05 am
Lần ghé thăm trước: 21-05-2012, 03:04 pm
Tuổi: 2
Bài viết: 799
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1563 lần
Được cảm ơn:
2436 lần trong 425 bài viết
 
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ


Hình ảnh

Tác giả: Trần Vi Thông
Sinh ngày 31 tháng 8 năm 1954
Chỗ ở hiện nay: Thành phố Hồ Chí Minh
Là Quản trị viên, Chủ nhiệm trang thơ sáng tác và Thư viện vnthidan.net
Email: vithong_tran@yahoo.com.vn

TÁC PHẨM DO BAN QUẢN TRỊ TUYỂN CHỌN


LẦU MÂY VÀ CÁNH CHIM CHIỀU

Chiều nay sao quá nhiều mây trắng
Hoa nắng trổ đầy trên cõi mơ
Kìa! Bóng lâu đài mây thoáng hiện
Lũ chim di trú vội quay về

Rực rỡ lầu mây, ôi! Tráng lệ
Hãy để ta vào giấc ngủ say
Gió ơi! Thôi chớ hờn ghen nhé!
Xin chút bình yên phút cuối ngày

Thế rồi tan mộng, lầu mây đổ
Đã lỡ còn đâu những đợi chờ!
Đành chao đôi cánh miền sương gió
Bao nỗi sầu nghiêng bóng ngẩn ngơ

Gió ơi! Nhắn giúp mây trôi lại
Đừng ngại sương chiều thoáng tịch liêu
Tình ta lạc cánh chim mê mải
Nào biết chân trời nắng đã phai!

Chiều nay có một người tình lỡ
Đang thả hồn xa vắng chốn nào
Buồn rung theo cánh diều no gió
Nỗi nhớ chợt bùng lên vút cao



CHIA TÌNH

Cho người phân nửa đời tôi
Nửa kia dành lại, đánh rơi lâu rồi!
Cuộc tình dù lắm đầy - vơi
Thôi em! Cứ gượng nụ cười trên môi

Chuyền tay, tạ chén ly bôi
Em cùng tôi cạn thay lời chia phôi
Vầng trăng xưa... Hãy xẻ đôi!
Tặng nhau nhớ lúc xa xôi cuối trời

Cho đời còn chút này thôi !
Nửa vơi hạnh phúc, nửa ngời thương đau
Chia tình sỏ i- đá lìa nhau
Biết đâu mưa nắng ngày sau dãi dầu?

Ngăn hình với bóng hai đầu
Chia chăn gối lẻ, chung sầu khôn nguôi
Từ đây tình - nghĩa đôi nơi
Đời chia hai lối ngược - xuôi ngậm ngùi

Trao người dăm phút yên vui
Niềm đau giấu mặt, mưa sùi sụt rơi
Thế là tình lỡ em ơi!
Còn riêng nỗi nhớ theo tôi suốt đời.



CHIÊM NGHIỆM
NHỮNG NỖI BUỒN


Có nỗi buồn…
mỏng tanh như hạt lệ
Có nỗi buồn…
lớn rộng hơn đại dương
Có đôi khi…
lại biến hóa khôn lường
Cho ta những…
“Thú đau thương” rất lạ!

Cứ đứng dậy! Sau mỗi lần vấp ngã
Lại thêm lần chiêm nghiệm chuyện đời ta
Còn sót gì? Ngoài thác lũ phong ba
Nỗi buồn như... cánh buồm qua cơn bão!

Rồi lặng lẽ ăn sâu vào mạch máu
Vết sầu loang mái tóc nhạt phai màu
Và dòng đời... như gió thoảng qua mau
Đôi tay mỏi thèm giơ lên vuốt mặt

Đợi đến lúc lũ tình lên cao ngất
Đợt sóng buồn chợt óng mượt như tơ
Cuốn phăng ta dạt giữa những bến bờ
Niềm đau ấy hiển nhiên và rất thật

Mưa chiều nay từng giọt rơi lất phất
Nỗi buồn giờ co rúm vào tim ta
Hạt long lanh dường như muốn vỡ òa
Đành thôi nhé! Ngậm vành môi mím chặt

Cuối chân trời cánh chim chiều xa khuất
Mọng nỗi buồn, giọt sương vỡ lao xao
Lũ thùy dương lặng im tiếng rì rào
Như nuối tiếc mộng đời sao quá vội!



ĐÔI KHI

Có đôi khi ta giật mình ngoảnh lại
Đời trăm năm như gió thoảng ngậm ngùi
Sao ta vẫn vòng quanh trong mê muội?
Xôn xao tìm kiếm mãi một niềm vui!

Có đôi khi chợt im lìm bất động
Nhìn lá vàng lác đác rụng vây quanh
Hồn phiêu lãng theo cánh chim bay bổng
Cuối chiều mây tan vỡ mộng xây thành

Rồi đôi khi lặng thầm trong bóng tối
Nghe ngoài trời mưa từng hạt rơi rơi
Gió thiên thu như bùng lên tiếng gọi
Hãy về đây yên nghỉ những phận đời!

Có nhiều khi nửa đêm choàng tỉnh dậy
Chợt ta mơ một hơi ấm tình người
Ôi thương quá! Những tàn cây run rẩy
Nép vào nhau cơn giá lạnh chia vơi

Giờ soi gương... bỗng nhìn ta rất lạ!
Còn đâu rồi sắc xuân đã vội qua...
Thời gian đang hằn vết dao sắc cứa
Vầng trán buồn ngàn nếp nhăn tình xưa!



[color=#BF00FF][color=#008000]KHÚC TÌNH SẦU

Em mềm mại như gió
Ta quằn quại như mây
Mình chung tình dang dở
Cho rượu nồng men say

Em cần... cơn nắng hạ
Ta thèm... hạt mưa sa
Người hong đời băng giá
Ta ươm mầm hương hoa

Tình bay cao nỗi nhớ
Chập chùng từng đêm mưa
Ngậm ngùi thương ánh lửa
Một trời sầu đong đưa

Tình xa... như biển cả
Thuyền căng buồm ra khơi
Tình gần... như sỏi đá
Người trói đời nhau thôi!

Không sợ cơn sóng dữ
Ta rong tình bao la
Nào ngờ! Cơn mê lú
Cuốn phăng hồn phong ba

Ta ru tình xưa đã
Nay như gần, như xa
Bên hình quen, bóng lạ
Chắt chiu từng phôi pha

Ta yêu nhau vất vả
Đời quá nhiều âu lo
Bây giờ... tình biến hoá
Sầu lẩn vào cơn mơ


Trần Vi Thông


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Admin cho bài viết này:
Lê Minh Dung (01-08-2010, 07:24 pm), le_hh (14-04-2011, 02:28 pm), Nguyễn Thanh Tùng (15-12-2011, 01:01 pm), VÕ LÀNG TRÂM (15-04-2012, 05:33 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Chủ đề này đã bị khoá, bạn không thể sửa những bài viết của mình hay trả lời bài viết thêm nữa.  [ 46 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.450s | 95 Queries | GZIP : Off ]