Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 22 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 25-05-2011, 11:32 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (25-05-2011, 05:49 pm), Tường Vi (25-05-2011, 09:45 pm), Trần Thị Lợi (26-05-2011, 10:34 am), VŨ MẠNH QUANG (21-07-2011, 06:48 pm), mỹtrang (01-08-2011, 09:17 pm), THANH LIÊM (07-08-2011, 08:59 am), HuyDungPro (16-09-2011, 11:00 pm), Nguyễn Hữu Thăng (24-09-2011, 08:02 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:14 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 25-05-2011, 11:45 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

KÝ ỨC
THÁNG 5


Hình ảnh


Theo mốc thời gian hơn thế kỷ qua
năm 1890, 19-5sinh nhật Bác Hồ
năm 1945, 9-5phát xít sụp đổ
năm 1954,7-5 chiến thắng Điện Biên Phủ

Ôi ký ức tháng 5 Tháng 5 – ngày phát xít sụp đổ
Tháng 5 – chiến thắng Điện Biên Phủ
Và tháng 5 – sinh nhật Bác Hồ sống mãi với giang san

Hồ Chí Minh - một vĩ nhân mà giản dị như nhân dân
một con người thật Người, nên thật sự vĩ nhân
một tâm hồn xứng với
‘Danh nhân văn hoá thế giới’

Xin chớ hiểu lầm tôi phải tội
tôi đâu nói Người là tín đồ chủ nghĩa nọ kia, tân cổ
Cốt lõi Hồ Chí Minh cả một đời
là Mãnh liệt yêu nền Độc lập của non sông tiên tổ
Giương ngọn cờ Giải phóng dân tộc bay phơi phới
cho Việt Nam và cả toàn thế giới
còn khổ đau
gìn độc lập, mà VN, chớ quên, hiện nay nữa và mai sau.
*
Sau kiên trì chống bệnh, biết mệnh đâu qua khỏi
hẳn Bác quyết_lùi ngày ra đi_đủ gợi ý sâu xa?
Vậy,TuyênNgôn ĐộcLập khaisinh nước DânchủCộnghoà
đọc năm 45, tháng chín, mồng hai, chín giờ 5 phút sáng

thì sau 24 năm tròn(1969), (tức 2 giáp, cũng năm Dậu)
cũng sáng Hai tháng chín
với cả nhà (những học trò vững bền
đồng cam cộng khổ từ dựng xây nền Độc lập)
Bác hỏi “hôm nay mồng mấy?”
(Vũ Kỳ đáp lời)
Bác lại hỏi “mấy giờ rồi”
Vũ Kỳ đáp thưa Bác 9 giờ 5 phút
Bác uy nghi an tịnh ngồi
xếp bằng tròn như thiền định
chợt làn sóng dâng lên huyệt thiên đỉnh
bỗng da mặt đỏ bầm, thở hắt ra
hơi thở cuối cùng theo Bác đi xa
Chín giờ 5 phút! chính xác giờ năm xưa!

Bạn rồi hiểu vì sao đúng phút này, giờ này, ngày tháng này
bạn rồi hiểu_Người căn thời điểm về lòng đất Tổ
như biểu trưng - cơ nghiệp một đời - tiên quyết về độc lập
biểu trưng ấy_gửi thông điệp gì tới tương lai
tầm tiên tri, bốn chục năm dài rồi thấy
tầm xa rộng, trăm năm càng hiểu rõ.
bạn rồi hiểu (vì bạn có qua thử thách):

Bác_chẳng riêng là khí phách can trường
Hồ Chí Minh là mãnh liệt yêu thương:
yêuđộc lập,tự do _ ta bắt mạch
bằng đời Bác, cả ngày giờ Bác mất

và tình yêu đồng bào, mà yêu nhất
đồng bào Miền Nam – dạ sắt gan vàng
“đi trước về sau” “Tổ quốc thành đồng”
những điều này trực tiếp nghe từ giọng Bác
sương ngoài vườn tí tách lệ đầy vơi

Nhà sàn, chăm bệnh bên Người
lắng bầu tĩnh mịch ngẫm lời thiêng liêng.
Giữa hai cơn bệnh_đêm về sáng
dưới ánh đèn khuya, ngời ngợi sau vầng trán
của Người,tôi thấy cả vầng lồng lộng nhớ thương sâu lắng
Bác gửi Miền Nam.

Tĩnh lặng nhà sàn
bạn nghe chăng cung trầm giọng Bác
Tim yếu đe ngừng đập
giọng trầm êm càng thấp
Bác lại nhắc khi sắp phải xa:
"Miền Nam luôn trong trái tim ta"

Ôi Sài Gòn, Miền Nam - Bác gắn trong tim Bác
nên trong tim dân Miền Nam ủ ấp
muôn vàn thương nhớ trái tim Người.
Khi đó tôi đâu biết
có Di chúc, sẵn ghi tha thiết mối tình:

"Đồng bào Nam-Bắc nhất định
sẽ một nhà sum họp”
"...tro thì chia ba phần
vào ba hộp bằng sành
một hộp dành miền Nam...”
Ôi, nhói tim, nước mắt tràn da diết

*
Vằng vặc lòng dân và sử xanh hào kiệt
Hồ Chí Minh là mãnh liệt yêu thương
vĩnh hằng tâm khảm giữa quê hương trời hiển hách:
Hồ Chí Minh không chỉ thao lược và khí phách kiên cường
cốt lõi là mãnh liệt yêu thương.

Ký ức tháng 5_vang vọng một chữ thương

HuyDungPro





Đầu trang
  
Có 18 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
bích duyên (25-05-2011, 12:16 pm), Phong Trần (25-05-2011, 12:58 pm), Bằng Lăng (25-05-2011, 01:15 pm), duyên an (25-05-2011, 05:49 pm), Tường Vi (25-05-2011, 09:45 pm), Trần Thị Lợi (26-05-2011, 10:34 am), Minh Tâm (29-05-2011, 11:41 am), mỹtrang (20-07-2011, 07:48 pm), VŨ MẠNH QUANG (21-07-2011, 06:49 pm), THANH LIÊM (07-08-2011, 08:59 am), Nguyễn Đức Tùy (02-09-2011, 05:10 am), Honglinh64 (02-09-2011, 08:36 am), huyendieutho (02-09-2011, 12:13 pm), Cao Nghiêm (03-09-2011, 07:10 am), HuyDungPro (16-09-2011, 11:00 pm), Nguyễn Hữu Thăng (24-09-2011, 08:03 pm), Tâm Giao (17-02-2012, 05:45 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:14 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-07-2011, 02:34 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3


CHÙM THƠ
BỐN CÂU

Hình ảnh


TÌNH ÁI

Yêu chói loà tim, tràn não trẻ
tình nay đâu hổ với nghìn xưa
nghìn sau tình ái còn hơn thế?
vũ trụ vườn yêu - thơ và hoa.


NHỚ

Trời xanh nỗi đau
sóng nhớ bạc đầu.
ngác ngơ, thuyền mục nát
te tua xơ xác cánh buồm nâu.


CHỜ THIÊN DI TRỞ VỀ

Sóng thời gian sâu lắng
đổ trong mắt mây trôi
đàn chim bay thủng thẳng
thiên di trở về rồi!

HuyDungPro

RTC


Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (21-07-2011, 02:44 pm), Minh Tâm (21-07-2011, 03:03 pm), VŨ MẠNH QUANG (21-07-2011, 06:49 pm), duyên an (22-07-2011, 09:33 am), mỹtrang (01-08-2011, 09:17 pm), THANH LIÊM (07-08-2011, 08:58 am), Honglinh64 (07-08-2011, 04:51 pm), Sông Quê (20-08-2011, 10:03 pm), Bằng Lăng (02-09-2011, 04:06 am), huyendieutho (02-09-2011, 12:14 pm), Cao Nghiêm (03-09-2011, 07:11 am), HuyDungPro (16-09-2011, 11:00 pm), Nguyễn Hữu Thăng (24-09-2011, 08:03 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:38 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:14 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-07-2011, 02:39 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


HOÀNG SA, TRƯỜNG SA
YÊU THƯƠNG
(khi Biển Đông đang dậy sóng)

Hình ảnh


Từ đỉnh trời Sài Gòn
cùng em yêu ngắm non sông
thấu phương Bắc, gấm hoa liền một dải
Em thấy không
Từ Trà Cổ Móng Cái
kìa hớp hồn long lanh Việt Nam lãnh hải
Quảng Ninh, nắng trải kỳ quan vịnh Hạ Long
kìa hải trình xưa bao con tàu không số huyền thoại
Dải chữ S yêu thương ôm quần đảo Hoàng Sa
quần đảo Trường Sa
sát cánh
cùng Phú Quốc, Côn Lôn thần thánh!
Duyên hải đẹp vòng Cà Mâu
sang Hà Tiên hoành tráng!
mưa vừa tạnh, toàn biển đảo Việt Nam bừng sáng
nắng tô mầu vàng au.

*

Giang san thống nhất đẹp mãi nghìn sau
tiên tổ bốn ngàn năm chứng giám
hơn tám chục triệu đồng bào
nồng nàn yêu nước, lòng can đảm
bỗng nghe Biển Đông đang dậy sóng
đã nhất tề truyền thống
gìn giữ vẹn toàn non nước Việt Nam.

HuyDungPro

RTC


Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (21-07-2011, 02:45 pm), Minh Tâm (21-07-2011, 03:02 pm), VŨ MẠNH QUANG (21-07-2011, 06:50 pm), duyên an (22-07-2011, 09:33 am), mỹtrang (01-08-2011, 09:17 pm), THANH LIÊM (07-08-2011, 08:58 am), Honglinh64 (07-08-2011, 04:51 pm), Bằng Lăng (02-09-2011, 04:06 am), huyendieutho (02-09-2011, 12:14 pm), Cao Nghiêm (03-09-2011, 07:11 am), HuyDungPro (16-09-2011, 10:59 pm), Nguyễn Hữu Thăng (24-09-2011, 08:03 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:38 pm), Tâm Giao (17-02-2012, 05:42 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:14 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-07-2011, 02:45 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NHẬT KÝ
NGƯỜI XA QUÊ

Hình ảnh


RẠNG SÁNG LY QUÊ

Tinh mơ gà xao xác
xót lòng hơn muối xát
cay cay khoé mắt em ơi
xa quê hẫng nửa con người.


ÂM THANH MỐI TÌNH

Hồn hậu ca vang vui sướng được yêu!
Bất hạnh im lìm nếu chẳng còn yêu nữa
đóa thơ thôi nở xôn xao mỗi sáng chiều
hết thơ yêu - vạ vật hồn không điểm tựa.
*
Lên đường!
thân đã xa nhau, hồn dường như lần lữa
để như còn tiếng chân hai đứa bước chung.
Âm ong ong diều sáo (đã cùng tung thả)
cung trầm bổng trên cao vút điệu mung lung.
*
Phần phật rung
diều rách, yêu hết mình
gió phiêu lãng vút diều lên đỉnh tiết trinh
nằm thoảng nghe hai quả tim - khe khẽ gõ
hay động cựa lá cây? thân cành nứt vỏ?
*
Nghe nắng úa sương giăng, nghe trăng tỏ trăng lu
nghe hương rừng căng thổi 'hoa nhũ ngục tù'
nghe bóng mây lướt thịt da thơm mát rượi
nghe nắng lửa cát rang, ghen tưới khói mù
*
Nóng hỏa thiêu mê sảng, nghẹn lời, ngưng thở
loạt miếng hôn, nghe rõ
như mưa rát mặt
như nghe tiếng lệ tình (tim thác ứa ra)
bắn tung tóe cát bờ êm mịn tuổi hoa.
*
Nghe sét tình bửa trán kiêu căng bướng bỉnh
sét nổ tím gương hoa bạn trẻ vào đời
yêu mãnh liệt, kết thông vang vọng tim người
tiếng nghiêm trang như nhận bảng vàng súng sính.
*
Không giảm mức đam mê dù tính tự kiêu
cũng không nhường mẫn tiệp cao siêu có hạng
yêu càng đằm sau sột soạt rắn trong đầu
sau quá nhức dằm lim lâu lắm cứa đau.
*
Giọt nguồn yêu tí tách, đã suối từ lâu
tình thác đổ phăng phăng, đã sông trôi chậm
tình trường giang, giao hưởng hoà biển thẳm sâu.
Bạn nghe rõ? nhạc tình bao la bất tận.


MẶC NHƯ LÔI
(chữ nhà Phật)

Yêu - mạnh như sét
mà cũng “im như sét”
xoẹt đinh tai càng tô đậm lặng im
(quá náo nhiệt là nơi tim tĩnh nhất.)

Yêu như sét chói lòa, rần rật
vẫn hồn nhiên, không để mất niềm tin
dù ngùn ngụt sém tim
vẫn bình tĩnh tưới
mát giấc mơ rười rượilặng thinh.
Yêu vẫn khiết tinh
cao vòi vọi
dù quanh năm bụi, khói.
Yêu là thế, như sét dám im lìm.


SO XƯA VÀ NAY,
VẪN BÌNH MINH ẤY?


Nguyệt quế hiên thơm tỉnh giấc rồi
Líu lo chim gọi nắng tinh khôi
Mặt trời vừa ló, hồng đồi núi
Sương sớm dần tan, rạng biển khơi


VẪN CHIM CHIỀU QUÊ

Vẫn hạc nắng bềnh bồng
hải âu hong lông sũng
níu chiều đứng dừng bay.


VẪN NHỚ
ĐÊM TRĂNG SAO


Đẹp trời đêm lấp lánh
tâm thân em kỳ diệu ánh sông Ngân
sông tình em hồn hậu sao Kim sáng
êm đềm chảy tình yêu mãi mãi trăng.


CHỢT TIN NẮNG
VUI TRÊN MẠNG


Nhận mail, tuy gió xoáy
cũng bớt lo trong lòng
ngồi hồi lâu trước máy:
tia nắng chảy xanh dòng
*
mơn man gió tóc thề.
Sắp bên em, thơ thảo
nắng tia xanh bốn bề.


ĐÃ VỀ ĐÂY RỒI,
SAO CHÙA KHÔNG BÓNG EM


Chùa xưa chân quen sao lạc lối
chuông khàn thêm tội, giọng tình sầu
chùa vắng bóng em, biết tìm đâu.


VỀ ĐẰM VÀO
QUÊ HƯƠNG


Đằm bãi bồi ngọt mía lên hương
đằm ruộng xưa thơm cốm mãi vương
đằm hói làng ngầu đen chảy chậm
đằm Lam Giang dài câu ví dặm
Đằm lòng Mẹ Âu Cơ muôn kính ngàn thương.

HuyDungPro


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (21-07-2011, 02:51 pm), Minh Tâm (21-07-2011, 03:02 pm), VŨ MẠNH QUANG (21-07-2011, 06:51 pm), duyên an (22-07-2011, 09:33 am), mỹtrang (01-08-2011, 09:17 pm), THANH LIÊM (07-08-2011, 08:58 am), Honglinh64 (07-08-2011, 04:52 pm), Bằng Lăng (02-09-2011, 04:06 am), huyendieutho (02-09-2011, 12:14 pm), Cao Nghiêm (03-09-2011, 07:11 am), HuyDungPro (16-09-2011, 11:01 pm), Nguyễn Hữu Thăng (24-09-2011, 08:04 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:37 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:14 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-07-2011, 02:48 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ƠI CÔN ĐẢO!
(chùm 7 tranh chấm phá)

Hình ảnh


CẢNH HẦM BIỆT GIAM
CÔN LÔN


Xương tan thịt nát tròn danh tiết
hầm tối biệt giam cực dã man
dũng khí xứng tiền nhân tiết liệt
chống thù bằng chí vững bền gan.


TRONG CÁC NGÔI MỘ
CÓ MỘT NGÔI MỘ


Ngôi mộ Hàng Dương, ảnh ngọc hồng
cảm giao, mãnh liệt sức dung thông
từ đôi mắt sáng, hiền, kiên nghị
‘tin tưởng lạc quan Lê Hồng Phong’.


NẮNG ĐẢO XA

Giữa biển khơi, mười bốn Hòn xinh xắn
xưa thấm máu thành Côn Đảo hiển linh
nay vạn hoa khoe sắc hương trong nắng
ngọn dừa khẽ lắc lư điệu nhạc tình.


NGHE SÓNG REO

Nằm lắng sóng reo quanh
Côn Lôn phơi dưới trời mây sữa
bồng bềnh giữa biển xanh
mừng đón tin lành từ đất mẹ (1/5/1975).


MỘT CHÙM
MƯỜI BỐN HÒN


Nhìn trời biển bãi Đầm Trầu diễm lệ
mười bốn Hòn soi bóng nối nhau liền
Hòn Cau, Hòn Tài, Hòn Tre... đẹp thế !
dừa khẽ hát, đung đưa giấc mơ tiên.


CÔN ĐẢO MAI NÀY

Ôi tự do bao cánh thắm yêu đương
hồn lai láng ái ân, nắng đại dương
thân ngà ngọc, ‘trái tim yêu’ sóng sánh
ơn liệt oanh tiền bối Đảo Đau Thương.


LÃNG MẠN CÔN ĐẢO

Nhiều kiếp sau về Đảo thăm phong cảnh
kìa thiên thần, đôi lứa giữa thanh thiên
trăng mật chọn, nơi danh thắng linh thiêng
Côn Đảo lắng tim yêu thương sóng sánh.

HuyDungPro


Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (21-07-2011, 02:51 pm), Minh Tâm (21-07-2011, 03:02 pm), VŨ MẠNH QUANG (21-07-2011, 06:51 pm), duyên an (22-07-2011, 09:33 am), Nguyễn Đức Tùy (27-07-2011, 10:34 am), mỹtrang (01-08-2011, 09:18 pm), THANH LIÊM (07-08-2011, 08:58 am), Honglinh64 (07-08-2011, 04:53 pm), Bằng Lăng (02-09-2011, 04:06 am), huyendieutho (02-09-2011, 12:14 pm), Cao Nghiêm (03-09-2011, 07:11 am), HuyDungPro (16-09-2011, 11:02 pm), Nguyễn Hữu Thăng (24-09-2011, 08:04 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:37 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:14 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-07-2011, 02:49 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NÚI NON
PHÍA TÂY

Hình ảnh

CẢNH TÂY NGUYÊN


Cao nguyên mây trắng, vòm xanh biếc tỉ tê
ấn tượng ngày xưa vụt trở về
một dải giang san đâu chỉ Trung-Nam-Bắc
mênh mang sương xuống, gió đê mê.


RỢN NGỢP
ĐÈO NGOẠN MỤC


Thông xanh đèo Ngoạn Mục
đứng thẳng ngỡ chòng chành
xuyên sương mờ ngờm ngợp
hoành tráng tận Cam Ranh.


TỪ NGOẠN MỤC
LÊN ĐÀ LẠT


Đường mây hút rợn chân
đón bốn mùa mây dạt
lên nữa là Đà Lạt
thiên đường hoa cao sang.


NẮM BẮT THANH THẢN

Qua B'lao,¬¬ vào thăm Đăm B'ri
Thảnh thơi bước giữa rầm rì muôn thuở
nghe thác đổ vào mênh mang thanh thoả
xuống đáy thung sương trắng toả nên thơ.


NÀNG HƠ BI

Từ bao thuở Đắm B'ri(*) thăm thẳm
gương sừng sững tình sâu nghĩa nặng
Nắng sớm tô sương bụi cầu vồng
khóc Hơ Bi(**)hóa đá tình chung.


THIÊN NHIÊN
GIEO THANH THẢN


Cớ sao quá nửa đời người
mắt nay mới thực trông vời cảnh tiên
tâm thân đằm giữa Thiên nhiên
hồn thơ lai láng tâm thiền thảnh thơi.


TRỞ LẠI CAO NGUYÊN

Xe bon trong mây? mây đưa xe
ai khơi ký ức? tự tràn về
trở lại Cao nguyên, tìm mây trắng
tìm cảnh xưa thanh thản tứ bề
.

DÁNG “THÁC CHỜ”
(Đăm B’ri)

Con Tạo nhịp ào ào nước rớt
thác uốn mượt
chơi vơi
dáng nước rơi¬ yêu thế
như thân em diễm lệ ngời ngời.


CẢNH “THÁC KHÓI”
(Đ’ray Sáp)

Đỉnh uy nghi Đ’ray Sáp
khói thác phơ phơ bạc
trên Sré-pok sông mờ.
Ngàn năm Đ’ray Sáp thơ
trầm tư ôn lại những xa xưa.


CẢNH BÀ NÀ
(Thuở chưa cáp treo)

Lên thăm tiên cảnh đỉnh Bà Nà
“ngày sống tư mùa”, tiên mách ta
sáng hồng – ‘xuân, hạ’ hoa tươi rói
chiều biếc – ‘thu, đông’ sắc mượt mà.

-------------------------
* Đăm b'ri có nghĩa là Đợi chờ
* * Truyền thuyết: nàng Hơ Bi đợi chờ chàng
đến hoá thành phiến đá ở chân thác.

HuyDungPro


Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (21-07-2011, 02:52 pm), Minh Tâm (21-07-2011, 03:02 pm), VŨ MẠNH QUANG (21-07-2011, 06:51 pm), duyên an (22-07-2011, 09:33 am), Nguyễn Đức Tùy (27-07-2011, 10:35 am), mỹtrang (01-08-2011, 09:18 pm), THANH LIÊM (07-08-2011, 08:58 am), Honglinh64 (07-08-2011, 04:54 pm), Sông Quê (20-08-2011, 10:04 pm), Bằng Lăng (02-09-2011, 04:07 am), Cao Nghiêm (03-09-2011, 07:11 am), HuyDungPro (16-09-2011, 11:02 pm), Nguyễn Hữu Thăng (24-09-2011, 08:04 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:37 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:13 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-08-2011, 09:11 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2


CHÙM THƠ
MỪNG SINH NHẬT


Hình ảnh


MỪNG SINH NHẬT
VIỆT NAM THI ĐÀN


Việt NamThi Đàn tao nhân hội ngộ
mắt biết nói, mừng sinh nhật tênh tênh
thơ lai láng giao hòa tình rạng rỡ
tâm huyết gom dâng hiến nước non mình.


DÒNG KẾT NỐI
THẦN KỲ


Thần kỳ thay, viêtnamthidan net
huyền diệu cánh thơ, cao đẹp tâm hồn
hai năm nối kết
thương mến chân tình hơn nụ hôn
con tim, trí tuệ mấy ngàn thi hữu Việt
Nam Trung Bắc, Mỹ Âu…
Mừng vnthidan.net thành công bởi biết thương nhau.

HuyDungPro


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
mỹtrang (01-08-2011, 09:18 pm), Minh Tâm (01-08-2011, 09:36 pm), Trần Thị Lợi (02-08-2011, 05:01 am), duyên an (02-08-2011, 08:18 am), Nguyễn Đức Tùy (07-08-2011, 05:50 am), THANH LIÊM (07-08-2011, 08:58 am), Honglinh64 (07-08-2011, 04:55 pm), Sông Quê (20-08-2011, 09:59 pm), Bằng Lăng (02-09-2011, 04:07 am), Cao Nghiêm (03-09-2011, 07:11 am), HuyDungPro (16-09-2011, 11:02 pm), Nguyễn Hữu Thăng (24-09-2011, 08:04 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:37 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:13 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-09-2011, 09:10 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NHỚ TỪ THUỞ
RỪNG XƯA

Lời yêu xưa vọng rì rầm
mơn man gió núi, thơm thầm bờ sương
suối thu róc rách câu thương
rừng khuya lau lách mãi vương nỗi niềm.
*
Chuyển bánh rồi! Đành phận duyên đôi ngả?
lắng từng tiếng trái tim ta nhịp chung
tiếng sáo diều - anh với em cùng thả
trời trong vắt, nhạc yêu chẳng tận cùng.
*
Tình ta khổ ải muôn trùng
lửa thương lửa nhớ bập bùng liêu xiêu.
Trời dành hậu vận ráng chiều?
thơ yêu còn đượm? lửa yêu càng nồng!

HuyDungPro


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-09-2011, 09:15 pm), SÔNG HƯƠNG (16-09-2011, 09:23 pm), HuyDungPro (16-09-2011, 11:02 pm), duyên an (17-09-2011, 01:15 pm), Minh Tâm (18-09-2011, 10:30 pm), Nguyễn Hữu Thăng (24-09-2011, 08:04 pm), THANH LIÊM (25-09-2011, 09:21 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:37 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:12 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-09-2011, 09:16 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


BA NÉN HƯƠNG
BA HỒI CHUÔNG CẦU SIÊU


Bốn năm_trước buổi Tuyên ngôn Độc lập
mà rõ rành
như sáng nay, trong nắng long lanh:
Như sét đánh, điện màu xanh bất thần
từ Sài Gòn: “chị cả Minh Khai chết”(1941)
Mẹ bất tỉnh, đau lòng khôn kể xiết
ôi nén hương cầu siêu, chuông xót ngân.

*

Ba năm sau(1944), loài giặc dã man
giết liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái
cưng quý yêu của mẹ con gái thứ hai
chúng giết bằng ngục thất
hỡi trời cao, Mẹ khóc giữa trần ai
Mẹ sụt sùi chôn cất
lại nén hương cầu siêu, căm giận quá chuông ơi!

*

Từ tiếng sét Chị hai Quang Thái mất
ba năm sau(1947)
Huy Tú, em trai Chị, anh dũng hy sinh trận Phủ Thông Nà Phặc
dồn nén chẳng nguôi vào tim Mẹ nỗi đau
chuông cầu siêu lanh lảnh, nén hương trầm mặc
Mẹ cắn môi
cạn lệ rồi.

HuyDungPro

-----------

( * ) "Bà mẹ VN anh hùng" Đậu Thị Thư, thân mẫu tác giả.


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-09-2011, 09:24 pm), HuyDungPro (16-09-2011, 11:14 pm), duyên an (17-09-2011, 01:15 pm), Minh Tâm (18-09-2011, 10:29 pm), Nguyễn Hữu Thăng (24-09-2011, 08:05 pm), THANH LIÊM (25-09-2011, 09:21 am), NGỌC THUẦN (04-10-2011, 11:44 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:37 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:12 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-09-2011, 09:21 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NGHE TIẾNG TRỐNG
KHAI TRƯỜNG


Toàn Việt Nam (1 dải nối liền)
mọi miền xuôi-ngược, Bắc-Nam, Duyên hải-Cao nguyên
sáng nay 5 tháng 9
chung niềm vui phơi phới thiêng liêng:
mười lăm triệu học sinh mặt hoa tươi sáng
lòng náo nức bao điều rất riêng:
chim tung tăng tựu trường Khai Giảng!

Trường là vườn ươm
trống khai trường đón nhận chim mười phương
về đây làm tổ
ríu rít ca hoa nở dậy hương.
Luyện rèn đạo đức, sôi kinh nấu sử
say Toán, mê: Sinh, Lý, Hoá, Văn chương...
học sinh Việt sánh vai năm châu, chẳng hổ
xứng tổ tiên văn hiến mấy ngàn năm rạng rỡ

Bảy mươi bốn năm xưa, buổi thứ nhất khai trường
trống như tận cội nguồn dân tộc
nay tuy xa, dẫu cuối trời cùng đất
hễ vang trống: tưởng như ta vẫn là
nét riêng nhất
mỗi thầy cô đã khuất
thoáng dư âm trong trẻo bạn xưa xa...

HuyDungPro



Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-09-2011, 09:25 pm), HuyDungPro (16-09-2011, 11:13 pm), duyên an (17-09-2011, 01:16 pm), Minh Tâm (18-09-2011, 10:29 pm), Nguyễn Hữu Thăng (24-09-2011, 08:05 pm), THANH LIÊM (25-09-2011, 09:21 am), NGỌC THUẦN (04-10-2011, 11:44 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:37 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:12 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-09-2011, 09:27 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


THƠ TRƯỞNG THÀNH
TRÊN DẶM ĐƯỜNG XA


Và hồn thơ
trong sắc màu, hình ảnh
hình tượng thơ lấp lánh
trong vần, điệu hài hoà
cũng đâu vượt hồng hoa

*

mà hoa roi rói quá
tàn lụi chỉ sớm chiều
trừ phi là hoa giả
do tài 'nghệ sĩ siêu'
chắp cánh cho hoa bay

*

do tâm não, bàn tay
nghệ thuật làm ngây ngất
tựu trung do biệt tài
ơn thi hào kiệt xuất
Thơ hay - còn, dở - mất

*

Chớ ảo vọng mông lung
lòng nhủ lòng, chắt chiu huyền diệu
thêm chi núi rác thơ lạc điệu
ùn ùn lớn ngập rừng!

HuyDungPro


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-09-2011, 09:32 pm), HuyDungPro (16-09-2011, 11:13 pm), duyên an (17-09-2011, 01:16 pm), Minh Tâm (18-09-2011, 10:29 pm), Nguyễn Hữu Thăng (24-09-2011, 08:05 pm), THANH LIÊM (25-09-2011, 09:21 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:37 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:12 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-09-2011, 09:42 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


MỞ MÀN
THƠ THÁNG CHÍN


Trầm ngâm trang giấy mịn
_ viết gì lên ‘vnthidan.net’ Tháng Chín ?
_ Không gì bằng viết “lớn nổi thành người”!

*

Chỉ “lớn nổi thành người” - những ai
từng lên tới phút giây
định thiền, dù khoảnh khắc

*

rũ quên ngàn thắc mắc
nhẩn nha nhấc bước chân
để tâm khảm lâng lâng
rỗng không mà bình thản

*

rũ bụi đời đeo đẳng
đạt an lạc lẽ huyền
‘thu đời’ tình lấp lánh
tao nhã sánh cùng Tiên.

*

Xưa đố kỵ đảo điên dù lớn mấy
tuổi hạc nay dù lá lênh đênh ấy
dù chiều thu đã đón bóng đêm đông
vẫn giữ đức khiêm cung

*

vẫn ‘thư thái cảm giao’ như núi vậy
dậy hương nhuỵ hoa rừng
ta “lớn nổi thành người”, nhẹ bước thong dong.

HuyDungPro


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-09-2011, 09:45 pm), HuyDungPro (16-09-2011, 11:12 pm), duyên an (17-09-2011, 01:16 pm), Minh Tâm (18-09-2011, 10:29 pm), Nguyễn Hữu Thăng (24-09-2011, 08:05 pm), THANH LIÊM (25-09-2011, 09:21 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:37 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:12 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-09-2011, 09:46 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


LÂNG LÂNG

Hình ảnh


Yêu len dòng máu đỏ
xoá nguồn gốc cô đơn
xoá tủi hờn to nhỏ.

Tình yêu rải nhụy thơm
Đau đớn, yêu khẽ hôn
hóa chòm sao tỏ.

Bụi thời gian mù mịt
phủ duyên phận lắng chìm
yêu cứu rỗi niềm tin

mắt hiền cười vẫn đẹp
đôn hậu nét trường xuân
tình yêu mãi lâng lâng.

HuyDungPro

RTC


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-09-2011, 10:04 pm), HuyDungPro (16-09-2011, 11:11 pm), duyên an (17-09-2011, 01:16 pm), Minh Tâm (18-09-2011, 10:29 pm), Nguyễn Hữu Thăng (24-09-2011, 08:05 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-09-2011, 09:09 pm), THANH LIÊM (25-09-2011, 09:21 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:37 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:11 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-09-2011, 09:49 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


YÊU THƯƠNG


Giữa hai cơn bệnh, nửa đêm về sáng
dưới ánh đèn khuya
tôi thấy sau vầng trán
của Người
lồng lộng, ngời ngời tình sâu lắng
của Người đối với miền Nam

Lúc đó tôi nào hay biết
có Di chúc, sẵn ghi tha thiết mối tình:
"Đồng bào Nam-Bắc nhất định
sẽ một nhà sum họp
"...Tro thì chia ba phần
vào ba hộp bằng sành
một hộp cho miền Nam..."
Ôi, tim nhói đau ứa tràn nước mắt

Tĩnh mịch nhà sàn
toàn dân lắng cung trầm giọng Bác:
"Miền Nam luôn trong trái tim ta"
Bác nhắc lại cả trước lúc đi xa...

Vằng vặc bầu trời sử xanh hiển hách
vĩnh hằng giữa tâm khảm quê hương:
HỒ CHÍ MINH đâu chỉ kiên cường khí phách
CỐT LÕI LÀ MÃNH LIỆT YÊU THƯƠNG.

HuyDungPro


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-09-2011, 10:04 pm), HuyDungPro (16-09-2011, 11:11 pm), duyên an (17-09-2011, 01:16 pm), Minh Tâm (18-09-2011, 10:29 pm), Nguyễn Hữu Thăng (24-09-2011, 08:05 pm), Nguyễn Đức Tùy (24-09-2011, 09:09 pm), THANH LIÊM (25-09-2011, 09:21 am), NGỌC THUẦN (04-10-2011, 11:44 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:37 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:10 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 11-10-2011, 08:27 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


GIỌT MƯA XUÂN

Đẹp ngây ngất, đến tần ngần
đẹp buông tiếng sét vườn xuân rùng mình
Thiên lôi ngơ ngẩn nét xinh
đem mây về ghép dáng hình em tôi
đồng tiền má lúm mây trôi
cười tươi đôi mắt, hoa môi thật lành.

*

Mây kia bỗng bỏ trời xanh
rào rào ướt ráo không đành lòng ai
giọt lên mi mắt tóc tai
giọt lên thân mỏng, đôi vai trắng ngần
giọt nào chợt thấm vào tâm?
cho ai bừng tỉnh, ôm chầm lấy nhau.

Huy Dung



Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (11-10-2011, 09:06 pm), duyên an (13-10-2011, 08:12 am), HuyDungPro (17-10-2011, 11:17 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:37 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:10 pm), THANH LIÊM (27-02-2012, 03:41 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 11-10-2011, 08:41 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TỪ CƠN MƯA BÓNG MÂY

Hình ảnh


‘Mưa bóng mây’ bất thình lình
ngắn cơn dày giọt, chúng mình ướt trơn
trong lòng thấm ướt nhiều hơn
cần che, cần chắn, tủi hờn thương ai.

Không riêng lên mắt, tóc tai
lên tay ngà ngọc, lưng gầy trắng xanh
chút gì trong trẻo chớp nhanh
chút gì may mắn như cành liền cây.

Mưa bay theo nét mảnh mai
giọt lên thân mỏng, giọt vai trắng ngần
giọt đêm lành lạnh buốt thầm
những lời chưa tỏ rì rầm canh thâu.

‘Mưa bóng mây’ đã qua mau
làm quen từ đó, chưa mầu gì vin
dần dà thành một niềm tin
rồi thành mong nhớ trong tim đêm ngày.
.
Huy Dung

RTC


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (11-10-2011, 09:07 pm), duyên an (13-10-2011, 08:12 am), HuyDungPro (17-10-2011, 11:16 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:37 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:09 pm), THANH LIÊM (27-02-2012, 03:41 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 11-10-2011, 08:46 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TRẺ VÀ GHEN

Tít thẳm sâu tim óc
vẫn mơ hồ vòng vai
vẫn rùng mình vóc ngọc
mắt lườm hò hẹn ánh thiên thai
_ Là còn trẻ.
*
Tự hào, vui vẻ
mê phong thái tự do
_ Là trẻ con vô lự.
*
Bỗng thoáng âu lo
khi thơ em hé nở
bao cổng thơ đồ sộ
cánh vồn vã mở to
Dậy sóng ghen, nhen ngòi nổ
_ Vẫn là con trẻ!
*
Bao mưu kế
ranh ma
xóa ghen đều bất lực.
*
Bèn nhờ thơ đích thực
của tim yêu nhiệm mầu
ghép ta lại bên nhau
máu nhập dòng thi sĩ
thoát phi lí giọt ghen.
*
Từ ấy thơ yêu thấm thía men
dậy tình bền cực trẻ
cùng nhau khép khẽ
quãng đời ghen.

Huy Dung


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (11-10-2011, 09:07 pm), duyên an (13-10-2011, 08:12 am), HuyDungPro (17-10-2011, 11:16 pm), Tường Vi (16-02-2012, 08:12 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:09 pm), THANH LIÊM (27-02-2012, 03:40 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 08-02-2012, 04:28 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CỎ

Hình ảnh


Rét tháng ba bà già sém ngất
sang tháng bảy lất phất mưa ngâu
sương tháng chín mịt mù trời đất
em loài hoa vẫn sáng tươi màu
anh - loài cỏ thấy em như mộng.

*

Cỏ bình thường, nhờ hoa thêm sang trọng
hoa kém sắc khi xa nền cỏ xanh
cỏ với hoa chia sẻ phước lành
nếu xa cách hỏi làm sao sống .

*

Với hoa, cỏ kết thành lời
tình khúc lả lơi
ngợi ca hoa đẹp
từ đây cỏ hết rối bời.

*

Màn đêm nhẹ nhàng rơi
phủ lưng hoa sẫm màu
Hoa yêu trùm cỏ dại
tâm sự suốt canh thâu.
Cỏ, Hoa tràn hạnh phúc
siêu tịnh, biết thương nhau.

Nguyễn Huy Dung

RTC


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (09-02-2012, 03:03 pm), Nguyễn Đức Tùy (10-02-2012, 10:38 am), Tường Vi (16-02-2012, 08:12 pm), Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:09 pm), THANH LIÊM (27-02-2012, 03:40 pm), Trần Thị Lợi (27-02-2012, 04:04 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 27-02-2012, 01:50 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2

CHÙM THƠ:
NGHIỆP Y – NHÂN Y


NGHIỆP Y

Thuở ấy tâm hồn luôn thác nước
hẹp dòng chảy xiết - suối đầu nguồn
thẹn thò len lỏi rừng xanh mượt .
Nay biển đã gần, thảnh thơi sông .

*
Sao vẫn chưa đành thanh thản dòng?
bởi “nhân y” nghiệp vai còn nặng
chẳng do danh hiệu “tú và dân” *


NHÂN Y

Vì người bệnh, suốt đời ham học tập
Tâm với tài dâng hiến mỗi ngày đầy
Được tin yêu quý trọng, đàng hoàng sống
nâng sáng láng “nhân y”, đạo đức xây.

*

Luôn ra sức cứu đời vơi mức khổ
đớn đau lùi, tật nguyền bớt đọa đày
sách y khoa, y thuật chăm dâng hiến
”dung thông đạo Nhân Y” - trọn kiếp say.

Nguyễn Huy Dung
--------------
* “Thầy thuốc ưu tú” và “Thầy thuốc Nhân dân”



Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:08 pm), THANH LIÊM (27-02-2012, 03:40 pm), Trần Thị Lợi (27-02-2012, 04:04 pm), Tường Vi (27-02-2012, 05:23 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 27-02-2012, 01:51 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TÌM MỘ CHỊ

Xưa thường nghe Mẹ khấn, héo hon lòng:
“Nguyễn Thị Minh Khai, phần mộ con
táng tại Đức Thánh Chà nghĩa địa
xứ Tân Định, Sài Gòn
hàng thứ nhất mộ thứ năm .
Sống khôn, con thác thiêng
gần bay là, xa bay bổng ...”
lời khấn bay trời cao đất rộng.

Mất mộ rồi, em cúng trước bàn thờ
khấn tên Chị, giữa đêm mờ mưa bụi
bỗng hiển linh
nhang khẽ rùng mình
dẹ dàng Chị gọi
như gió thổi bên tai:
“Vững chí bền gan ai hỡi ai
kiên tâm giữ dạ mới anh tài
thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ
con đường cách mạng vẫn chông gai” *

Còn Chị đây? hay lại thăng rồi
để Vịnh thành bồi hồi trống vắng
Mọc Thượng Đình sương trắng nhớ nhung
để Hòn Ngọc Viễn Đông mong ngóng
Chị về chứng giám những thành công.

Sống anh dũng, chết ung dung
nhưng ở đâu? đâu nấm mộ ngày xưa
Chị nằm đâu giữa mưa heo hút
nghĩa cốt nhục, đi tìm mải miết
nghĩa trang tiếp nghĩa trang mờ mịt
mà thấy đâu! Sương khói xây thành.

Đành rằng:
“thác thể phách, còn tinh anh”
nhưng Mẹ mong gom chút hình hài
thương Chị xưa “gầy yếu mảnh mai
gót chân nhỏ trượt trầy kênh rạch.”

*

Tìm mộ Minh Khai, tiếp dặm trường
Ngã Ba Giồng, Giếng Nước Nhà thương
Long An, Bến Lức, vùng Bà Điểm

qua Bến Dược vào Đền thắp hương
bỗng ngay trước mặt:
rành rành bốn chữ, một ban thờ
‘Nguyễn Thị Minh Khai’ ảnh lệ mờ
ngước đỉnh vòm, sáng trong đôi mắt
Ôi khoan thai, vọng xuống lời thơ.

Tiền bối quây quần, mắt sáng ngời
thiết tha nhắn nhủ, thấm từng người
tâm can ai lệ từng chan chứa
nối gót tiền nhân nguồn cội ơi.

Xưa mẹ khấn từng lời
ta nhớ đinh ninh khi tìm mộ
Vườn Trầu nắng dịu, gió Hốc Môn
nghĩa địa Sài Gòn, đêm bão tố
Củ Chi sông nước, dạ bồn chồn
cuối cùng vẫn mịt mờ tin tức !

Ôi, cho em òa khóc
em trần gian lệ trào!
thầm ngắm Chị đi vào
vầng bát ngát
tiêu dao .

Kiếp sau nào
Chị hát
tự trên non
đón đàn em, chùm tâm hồn
hoa nở
lên thăm Chị nắng tuôn vàng rực rỡ
nơi cõi người hiền
mộ đời đời chỉ ở
trong tim.

Nguyễn Huy Dung
-----------------------
* Thơ NTMK viết lên vách lao cấm cố Khám Lớn Sài Gòn



Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:07 pm), THANH LIÊM (27-02-2012, 03:40 pm), Trần Thị Lợi (27-02-2012, 04:04 pm), Tường Vi (27-02-2012, 05:23 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 27-02-2012, 01:52 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ƯỚC MƠ

Mỗi người thơ - một bầu mơ ước
một ngày nao phía trước
mình sẽ sinh
bài thơ tình đẹp nhất
thai nghén từ “thơ thới nội tâm”
cõi chân tâm tính Phật.

*

Thơ từ hồn lâng lâng
tâm cảm của muôn ngàn chiêm nghiệm
đã qua lửa - phép thiêng mầu nhiệm
đạt thơ hay_lọt mắt, lọt tai và lọt tâm.

Nguyễn Huy Dung


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (27-02-2012, 02:07 pm), THANH LIÊM (27-02-2012, 03:40 pm), Trần Thị Lợi (27-02-2012, 04:05 pm), Tường Vi (27-02-2012, 05:23 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 22 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.876s | 85 Queries | GZIP : Off ]