Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 27 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 29-04-2011, 09:58 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Kim Hoàng Oanh (15-05-2011, 01:48 pm), duyên an (15-05-2011, 06:22 pm), Bằng Lăng (23-05-2011, 01:47 pm), nga (26-07-2011, 10:17 am), Trần Thị Lợi (19-08-2011, 09:17 pm), THANH LIÊM (28-08-2011, 01:02 pm), Tường Vi (31-08-2011, 06:03 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-04-2011, 10:01 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
DÒNG SÔNG HÒ HẸN (1)

Hình ảnh


Quê hương em cách một triền sông
Anh sang chơi chung con nắng khỏa dòng,
Chiều chiều ra sông em gánh nước
Ngóng sang bờ, dâng sóng vỗ lâng lâng...

Cánh đồng anh ruộng lúa bờ cao
Qua bên em ruộng sâu đồng trũng
Mãi dập dềnh.. Cho câu hát xuyến xao.

Ngày hội làng
Ngày hội mùa
Anh đón em sang
Mái chèo khua nghe sao quá nhịp nhàng
Đưa... Rộn ràng ... Gái làng Bến sang ngang...

Đò đầy đò, nón trắng nghiêng nghiêng
Đường tràn đường, áo trắng bay bay...
Mới thoắt thôi đã vui hết trọn ngày
Tà chiều tà, anh tiễn chân em ...

Trăng lén lên cao, mây buông vén dịu dàng.
Trao lời thề
Hôn vụng về, anh siết tay em
Đò chòng chành
Tinh chòng chành bao nỗi luyến lưu...
Gió sông khuya đưa tiếng hát dập dìu!

Tan hội anh về mình ơi!
Tan hội em về tình ơi!
Nhớ hội đêm rằm... Ớ mình ơi!
Nhớ hội đêm rằm...Ớ tình ơi!!!
Một chuyến đò ngang… Trăm nhớ ngàn thương...

SG 28/04/2011
Kim Hoàng Oanh


RTC


Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Minh Tâm (14-05-2011, 02:34 pm), Trần Thị Lợi (14-05-2011, 09:45 pm), Cao Nghiêm (14-05-2011, 09:46 pm), bích duyên (14-05-2011, 10:18 pm), Phong Trần (15-05-2011, 09:44 am), Kim Hoàng Oanh (15-05-2011, 01:48 pm), duyên an (15-05-2011, 06:22 pm), VŨ MẠNH QUANG (20-05-2011, 06:21 pm), Bằng Lăng (23-05-2011, 01:47 pm), Honglinh64 (27-05-2011, 06:57 am), Nguyễn Đức Tùy (27-05-2011, 09:33 am), THANH LIÊM (24-07-2011, 02:12 pm), nga (26-07-2011, 10:17 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:03 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:19 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-04-2011, 10:05 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
DÒNG SÔNG HÒ HẸN (2)

Hình ảnh


…Rồi một ngày
Nhớ một đời
ai đã quên em
Bước quay đi anh có vướng sợi mềm?

Em trở về thăm khúc sông quê
Tìm lại mùa xưa câu ta đã hẹn thề.
Nước cuộn tròn
Xoáy cuộn tròn
Anh giấu nó đi đâu?
khéo xoá nỗi đau tình đầu hò hẹn...

Để con nước lê thê buồn...
Tình sóng mãi đê mê.

28/04/2011
Kim Hoàng Oanh


Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Minh Tâm (14-05-2011, 02:33 pm), Trần Thị Lợi (14-05-2011, 09:45 pm), Cao Nghiêm (14-05-2011, 09:46 pm), bích duyên (14-05-2011, 10:19 pm), Phong Trần (15-05-2011, 09:44 am), Kim Hoàng Oanh (15-05-2011, 01:48 pm), duyên an (15-05-2011, 06:22 pm), VŨ MẠNH QUANG (20-05-2011, 06:22 pm), Bằng Lăng (23-05-2011, 01:47 pm), Honglinh64 (27-05-2011, 06:58 am), Nguyễn Đức Tùy (27-05-2011, 09:34 am), THANH LIÊM (24-07-2011, 02:12 pm), nga (26-07-2011, 10:18 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:03 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:19 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-04-2011, 10:26 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
HƠI HẠ

Hình ảnh


Thác đổ
ào ào
tầng cao
rộn rã.

Tình say sưa
buông thả
một giấc yêu.

Ai gửi hồn
mênh mang
Ai khám phá.

Mà ngập tràn hơi hạ
Nắng xiêu xiêu

Kim Hoàng Oanh

RTC


Đầu trang
  
Có 17 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Minh Tâm (14-05-2011, 02:33 pm), Trần Thị Lợi (14-05-2011, 09:45 pm), Cao Nghiêm (14-05-2011, 09:46 pm), bích duyên (14-05-2011, 10:19 pm), Phong Trần (15-05-2011, 09:44 am), Kim Hoàng Oanh (15-05-2011, 01:49 pm), duyên an (15-05-2011, 06:23 pm), VŨ MẠNH QUANG (20-05-2011, 06:22 pm), Bằng Lăng (23-05-2011, 01:47 pm), Honglinh64 (27-05-2011, 06:58 am), Nguyễn Đức Tùy (27-05-2011, 09:34 am), THANH LIÊM (24-07-2011, 02:12 pm), nga (26-07-2011, 10:18 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:03 pm), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:18 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:19 pm), NHUAI NGUYEN (24-11-2011, 08:30 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-04-2011, 05:28 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
DỰ CẢM
(Tặng người Thơ)

Em sợ lắm
Anh ơi!
Một dự cảm chẳng lành.

Anh xua đi kỉ niệm cuối cùng
để thanh thản bước về ngã khác.

Không còn ghen như mỗi lần ngơ ngác
Không còn nôn nao khi em vắng một ngày
Không còn dạt dào, thao thức, dịu êm, bối rối, đắng cay.

Mặc cho nước mắt em rơi vào đời bạc phếch,
Mặc cho con tim em rạo rực khát thèm
Mặc cho trời đổ lửa xuống vai em
gánh nặng, đường xa, mồ hôi chan hoà ngập lối…
Tái tê!

Tim anh chai lì không còn nỗi đê mê
khi em cất giọng nói nhẹ êm như chuông ngân tan sương sớm.

Em ở xa, ở gần không gì vướng bận
Lòng rỗng không, mắt vô hồn, tình vô cảm...Thế thôi.

Anh nối cuộc đời thâu đêm về sáng, gội sương rơi...
Thảng thốt nói lời yêu đã cũ.

Em vơ vất đêm lạc loài liêu xiêu bóng rũ
Tìm mãi không thấy lối về
Ai đã ngăn rào ngõ trước ?

Em làm sao biết được
Ngày mai có lẽ...
Dự cảm thầm thì...

SG 27/04/2011
Kim Hoàng Oanh




Đầu trang
  
Có 17 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Minh Tâm (14-05-2011, 02:33 pm), Trần Thị Lợi (14-05-2011, 09:46 pm), Cao Nghiêm (14-05-2011, 09:46 pm), bích duyên (14-05-2011, 10:19 pm), Phong Trần (15-05-2011, 09:44 am), Kim Hoàng Oanh (15-05-2011, 01:49 pm), duyên an (15-05-2011, 06:23 pm), VŨ MẠNH QUANG (20-05-2011, 06:23 pm), Bằng Lăng (23-05-2011, 01:47 pm), Honglinh64 (27-05-2011, 06:58 am), Nguyễn Đức Tùy (27-05-2011, 09:34 am), THANH LIÊM (24-07-2011, 02:12 pm), nga (26-07-2011, 10:18 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:03 pm), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:18 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:19 pm), NHUAI NGUYEN (24-11-2011, 08:32 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-04-2011, 05:29 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
DÒNG XANH ÊM ĐỀM

Em tiễn anh vô Thành Phố phượng hồng
Chợt bâng khuâng nỗi lòng chao nghiêng ngả.
Lá úa Kinh Thành, trời nung oi ả
Nhớ dầm mình khoả nước mát dòng Hương!

Dõi anh đi gió xao xuyến lạ thường
Anh đi rồi, cơn mưa dông ào ạt .
Em nhớ anh nôn nao cơn gió táp
Cào xé lòng, đắm đuối giọt mưa sa...

Huế giờ này nắng vời vợi kiêu sa,
Hay ngập tràn chơi vơi mưa ướt phố
(Mưa Huế thường dầm dề thành bão tố)
Chạnh lòng ai thương áo tím mong manh?!

Nón bài thơ, cô gái Huế thanh thanh,
Lời hờn giận có dạ thưa ngọt lịm,
Tóc xoã ngang vai cho ai xao xuyến
Ánh mắt cười có lúng liếng con tim?

Nếu hồn anh lạc mất biết đâu tìm
Thì hãy nhớ có em đang ở Huế
Hương Giang đó chưa bao giờ đẹp thế!
Soi gương trong anh nhớ lối đi về.

Đừng quên em! Anh nhé, đừng quên em!
Nỗi nhớ thương da diết mòn đêm trắng
Sóng cồn cào vỡ câu thơ trầm lặng
Để hát lời thăm thẳm một dòng xanh!!!

ST10/04/2010
Kim Hoàng Oanh



Đầu trang
  
Có 16 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Minh Tâm (14-05-2011, 02:33 pm), Cao Nghiêm (14-05-2011, 09:45 pm), Trần Thị Lợi (14-05-2011, 09:46 pm), bích duyên (14-05-2011, 10:19 pm), Phong Trần (15-05-2011, 09:44 am), Kim Hoàng Oanh (15-05-2011, 01:49 pm), duyên an (15-05-2011, 06:23 pm), VŨ MẠNH QUANG (20-05-2011, 06:25 pm), Bằng Lăng (23-05-2011, 01:47 pm), Honglinh64 (27-05-2011, 06:58 am), Nguyễn Đức Tùy (27-05-2011, 09:35 am), THANH LIÊM (24-07-2011, 02:12 pm), nga (26-07-2011, 10:19 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:03 pm), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:19 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:19 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-04-2011, 05:31 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
MỘT NGÀY VẮNG ANH

Chỉ một ngày vắng anh
Ánh bình minh trong tim em vụt tắt

Giữa trưa hè nồng nàn nắng gắt
Bỗng mờ nhoà trong nước mắt em...
Hoàng hôn vàng dịu êm đềm
thành bóng chiều sương sa im lìm
tím ngắt!

Nấm mồ nhỏ tiễn một ngày về cõi nào xa lắc?
Tê buốt anh ơi! Sương giá quá lạnh…Tràn!


Chỉ một ngày thôi, vắng anh
Ngày dài như đêm sâu cô quạnh
Vạn vật trên đời đều đặc quánh
hoài mong...

Anh yêu ơi! Dẫu chỉ một ngày
Em không thể thiếu anh!

23h35 26/04/2011
Kim Hoàng Oanh


Đầu trang
  
Có 16 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Minh Tâm (14-05-2011, 02:33 pm), Cao Nghiêm (14-05-2011, 09:45 pm), Trần Thị Lợi (14-05-2011, 09:46 pm), bích duyên (14-05-2011, 10:19 pm), Phong Trần (15-05-2011, 09:44 am), Kim Hoàng Oanh (15-05-2011, 01:49 pm), duyên an (15-05-2011, 06:23 pm), VŨ MẠNH QUANG (20-05-2011, 06:25 pm), Bằng Lăng (23-05-2011, 01:46 pm), Honglinh64 (27-05-2011, 06:58 am), Nguyễn Đức Tùy (27-05-2011, 09:35 am), THANH LIÊM (24-07-2011, 02:12 pm), nga (26-07-2011, 10:19 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:03 pm), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:19 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:19 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 14-05-2011, 09:05 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NỬA VẦNG TRĂNG PHỐ

Phố làng vẫn gọi là Quê
Để Thi Nhân bẻ trăng thề làm đôi
Vàng gieo
giếng ngọc bồi hồi
Nửa vầng
lên phố thuyền trôi diễm kiều!

Cơm Quê
thơm xém lửa chiều
Cái Na, cái Nết bước liều sang sông
Phố Quê
đất chật người đông
Trống chèo eo óc... Lúa đồng rét khan...

Cánh đời khép mở sang trang
Dẫu lênh loang gió, vẫn làng hào hoa...

Hồn quê
tình nước tình nhà
Nhớ nhau hương vối, hương trà gọi nhau!
Gái Quê
duyên thắm nhịp cầu
Nửa vầng Trăng Phố...Tròn câu nghĩa tình!

10/12/2010
Kim Hoàng Oanh



RTC


Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (14-05-2011, 09:34 pm), Cao Nghiêm (14-05-2011, 09:45 pm), bích duyên (14-05-2011, 10:19 pm), Phong Trần (15-05-2011, 09:44 am), Kim Hoàng Oanh (15-05-2011, 01:49 pm), duyên an (15-05-2011, 06:23 pm), Minh Tâm (17-05-2011, 12:32 pm), VŨ MẠNH QUANG (20-05-2011, 06:25 pm), Bằng Lăng (23-05-2011, 01:46 pm), Honglinh64 (27-05-2011, 06:58 am), THANH LIÊM (24-07-2011, 02:12 pm), nga (26-07-2011, 10:19 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:04 pm), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:19 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:19 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 14-05-2011, 09:38 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


XUÂN MUỘN

Thơ ai chếnh choáng men đau
Phải duyên kiếp trước hẹn nhau kiếp này?

Trăm năm bước hụt một giây
Ngàn năm bỏ lỡ đắm say một lần...

Tại ai đâu, hỡi Cố Nhân!
Nỡ sao hoài phí trong ngần suối Trăng?

Hương tằm rút ruột để xanh
Đường kim mũi chỉ vá lành chát chua!

Cách nhau có vạt cỏ thưa
Nghe thơ trở gió đổ mưa quái chiều...

Tơ trời vương thả phiêu diêu
Gọi Xuân nghẹn đắng lời yêu muộn màng!

28/04/2011
Kim Hoàng Oanh



Đầu trang
  
Có 16 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (14-05-2011, 09:44 pm), Trần Thị Lợi (14-05-2011, 09:46 pm), bích duyên (14-05-2011, 10:19 pm), Phong Trần (15-05-2011, 09:44 am), Kim Hoàng Oanh (15-05-2011, 01:49 pm), duyên an (15-05-2011, 06:23 pm), Minh Tâm (17-05-2011, 12:32 pm), VŨ MẠNH QUANG (20-05-2011, 06:26 pm), Bằng Lăng (23-05-2011, 01:46 pm), Honglinh64 (27-05-2011, 06:58 am), Nguyễn Đức Tùy (27-05-2011, 09:36 am), THANH LIÊM (24-07-2011, 02:12 pm), nga (26-07-2011, 10:19 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:04 pm), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:19 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:19 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 14-05-2011, 09:47 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

NINH KIỀU EM

Nếu trót phải lòng sông nước Cần Thơ
Ninh kiều em áo bà ba lộng gió
Câu thơ say gọi linh hồn cuội đá
Trăm năm tình duyên lạ - Hỡi trăm năm!

Cơn bão lòng kia giữ lại cho em
Giấu vào tim dù ngả vàng con chữ
Cung đàn bay nâng bước người xa xứ
Giai điệu buồn, cháy đỏ khúc Tây Đô.

Nếu trót phải lòng sông nước Cần Thơ
Hãy nói với em lời chưa kịp nói!
Chuyến phà đêm khao khát chờ vẫy gọi
Thả đôi vần, huyền ảo bến hoa mơ...

Tròn vun nét ngọc nâng tà áo
Trăng vàng nũng nịu tuổi mười lăm!

Bến Ninh Kiều - TD
21/12/2010
Kim Hoàng Oanh



Đầu trang
  
Có 17 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (14-05-2011, 09:47 pm), Trần Thị Lợi (14-05-2011, 09:48 pm), bích duyên (14-05-2011, 10:20 pm), Phong Trần (15-05-2011, 09:45 am), Nguyễn Đức Tùy (15-05-2011, 11:52 am), Kim Hoàng Oanh (15-05-2011, 01:49 pm), duyên an (15-05-2011, 06:23 pm), Minh Tâm (17-05-2011, 12:32 pm), VŨ MẠNH QUANG (20-05-2011, 06:27 pm), Bằng Lăng (23-05-2011, 01:46 pm), Honglinh64 (27-05-2011, 06:58 am), THANH LIÊM (24-07-2011, 02:13 pm), nga (26-07-2011, 10:20 am), NGỌC THUẦN (26-07-2011, 08:45 pm), Tường Vi (31-08-2011, 06:04 pm), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:19 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:19 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 04-08-2011, 09:58 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

HAPPY BIRTHDAY!!!
(Tặng Khách Thơ nhân ngày sinh nhật VNTĐ)

Hình ảnh


Mấy mùa mưa nắng đã từng
Khách làng Thơ nở tưng bừng đóa xuân

Ai về với hội thanh vân
Cho ta gửi ánh trong ngần về theo...

Qua sông dải yếm gió reo
Nhịp duyên ai vắt mái chèo tương tư ?!

Tình non vừa mới hai thu
Gương trong đã tỏ thực hư non già

Lát giây xích lại cùng ta
Trăm năm kết mối giao hòa ...duyên THƠ.

Happy! Happy!!!

04/08/2011
Kim Hoàng Oanh

RTC


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (04-08-2011, 10:47 am), nga (04-08-2011, 08:16 pm), Nguyễn Đức Tùy (05-08-2011, 08:19 am), NGỌC THUẦN (05-08-2011, 03:16 pm), Trần Thị Lợi (13-08-2011, 09:49 pm), Kim Hoàng Oanh (20-08-2011, 12:35 am), Honglinh64 (20-08-2011, 08:55 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:04 pm), Minh Tâm (06-09-2011, 08:56 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:46 am), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:19 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:19 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 13-08-2011, 08:02 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NGÃ BA ĐƯỜNG

Hình ảnh


Đứng chơ vơ
Giữa ngã ba đường
gió rét run người ớn lạnh
Khép chặt vòng tay tự sưởi ấm mình trong cơn ...
cô quạnh
Bỗng bàng hoàng vì nỗi đường xa.

Dừng lại hay đi
Ngã ba vắng lặng
Một con cú ăn đêm
Giật mình...
Làm bạn.
Thắc thỏm tiếng ai gọi
rền rền âm vang vách đá?
Xào xạc gió reo hay doãi tay phẩy lá?
Ngôi sao bình yên
lạc đường
Giữa ngã ba
Ta, yêu thương, hờn giận
Đi tìm giấc thần tiên...

Cái ngã ba nào vùi mãi ngủ quên
Trong ta chỉ có đường đi thẳng.
Nay giữa dòng đời cay đắng
Xuất hiện một ngã ba :
Ta, yêu thương, hờn giận ?

Ôi, ngã Ba, ngã Ba...
Cái ngã ba đường nghiệt ngã lòng ta!

10/08/2011
Kim Hoàng Oanh


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (13-08-2011, 09:01 pm), Trần Thị Lợi (13-08-2011, 09:49 pm), Kim Hoàng Oanh (20-08-2011, 12:35 am), Honglinh64 (20-08-2011, 08:55 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:04 pm), Minh Tâm (06-09-2011, 08:56 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:46 am), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:20 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:19 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 13-08-2011, 08:03 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ÁNH ĐÈN & VẦNG TRĂNG
(Kính tặng Mẹ hiền)

Hình ảnh


Ánh đèn dầu mờ tỏ
Mẹ ngồi dệt vải khuya
Lách cách tiếng thoi đưa
Nhớ mong lòng cuộn sóng.

Ánh trăng tà nghiêng bóng
Chia phôi trăng nửa vành
Ghé nhòm căn phòng vắng
Một mình Mẹ năm canh...

Ngày như tấm vải lanh
Giở guồng sóng mong manh
Khúc đầu đày thô giáp
Mẹ nhuộm tím hương xanh.

Mẹ nhuộm áo mớ ba
Mẹ nhuộm khăn mớ bảy
Nhuộm thắt lưng hoa lý
Hành trang con đi xa...

Hun hút lối đi qua
Thời gian con cuốn chỉ
Đường chông gai và hoa
Gian nan và ý chí.

Đêm đen lòng vẫn tỏ
Nhờ ánh đèn dầu lu
mà Mẹ thắp năm xưa
bên chiếc khung cửi gỗ.

Vằng vặc vầng trăng khuya...

Kim Hoàng Oanh


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (13-08-2011, 09:01 pm), Trần Thị Lợi (13-08-2011, 09:50 pm), Kim Hoàng Oanh (20-08-2011, 12:36 am), Honglinh64 (20-08-2011, 08:55 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:04 pm), Minh Tâm (06-09-2011, 08:56 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:46 am), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:20 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 13-08-2011, 08:04 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NHỚ MẸ (2)

Hình ảnh


Nhớ như in Mẹ chải đầu
Tóc đuôi gà vấn cả màu mây xanh.
Tay vàng thoi khéo đưa nhanh
Con chim canh cửi hót thành ý thơ.
Chăn tằm dệt lụa ươm tơ,
Tháng năm Mẹ dệt ước mơ tảo tần.
Bóng chiều vừa chạy kín sân,
Mẹ ngồi tựa cửa tần ngần nhớ Cha.
Cha đi chiến đấu xa nhà
Chúng con thơ dại cùng Bà già nua.
Dâu hiền thơm thảo sớm trưa
Mẹ là hương cốm đầu mùa ngất ngây.
Mẹ là non nước trời mây
Mẹ là tất cả tháng ngày đời con!

Kim Hoàng Oanh


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (13-08-2011, 09:01 pm), Trần Thị Lợi (13-08-2011, 09:50 pm), Kim Hoàng Oanh (20-08-2011, 12:36 am), Nhật Quỳnh (20-08-2011, 12:41 am), Honglinh64 (20-08-2011, 08:55 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:04 pm), Minh Tâm (06-09-2011, 08:56 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:46 am), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:20 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 13-08-2011, 08:06 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NHỚ MẸ (3)

Hình ảnh


Gót son Mẹ gởi lối mòn
Tóc xanh gửi nắng, gió còn đưa hương.
Cái chữ gửi ở học đường,
Cái khôn gửi lại đường trường gian nan...

Sương sa, gió núi, mưa ngàn
Hai vai trĩu nặng giang san nhà chồng.
Gánh hàng tới chợ hừng đông
Mẹ về chợ vãn chiều không bóng người.
Mồ hôi đẫm áo Mẹ cười
"Phiên nay bán đắt lãi mười đồng dư"

Cánh cò bay khỏi lời ru
Canh khuya đếm giọt mưa thu lặng thầm.
Sáng ra trở rét căm căm,
Lợn kêu đòi ổ trâu nằm đợi ăn.
Ruộng trũng chờ nhổ cỏ năn
Ruộng cao gọi Mẹ tát tăng ít gầu...
Gánh gồng qua khúc sông sâu
Gió sương ơi! Nhuộm trắng đầu mẹ tôi.
Mẹ cười rung ánh sao rơi
Soi hồn con giữa cõi đời, cõi thơ...

...

Vít chiều rượt đuổi giấc mơ
Đường xa, gió cuốn, bụi mờ, gian truân.
Nhớ thương con những khóc thầm,
Vẫn như nước trở về nguồn không ngơi.
Bơ vơ con lắm, Mẹ ơi!
Kể sao cho xiết những lời đắng cay...
Thương con Mẹ nhớ ngày ngày,
Con dâng rừng cánh hoa bay ngát trời!

Kim Hoàng Oanh


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (13-08-2011, 09:01 pm), Trần Thị Lợi (13-08-2011, 09:50 pm), Kim Hoàng Oanh (20-08-2011, 12:36 am), Nhật Quỳnh (20-08-2011, 12:42 am), Honglinh64 (20-08-2011, 08:55 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:04 pm), Minh Tâm (06-09-2011, 08:56 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:46 am), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:20 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 13-08-2011, 08:08 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


QUÊ MẸ
(Hồn quê hương gió mỏng tang
Thơ say vọng tiếng Oanh Vàng ru sương)


Hình ảnh



Sơn Tây mây trắng nắng tràn
Nhớ khi gió núi mưa ngàn quê ta.
Bao năm con đã đi xa,
Vẫn hướng về Mẹ như là bé thơ.
Ba Vì một dải xanh lơ
Ngàn năm mây trắng bây giờ là đây!

Ai về thăm lại Hà Tây
Hỏi con sông Tích nước đầy hay vơi?
Đồng xanh Thạch Thất, Quốc Oai,
Tiếng ai như tiếng Xứ Đoài vấn vương.
Xứ Đoài đồi núi quê hương,
Rưng rưng nước mắt nhớ thương người về.
Mong người trở lại thăm quê,
Nụ cười sơn cước si mê một đời,
Khói lam chiều tím người ơi!
Ra đi còn nhớ núi đồi nữa không?...

Ai xuôi Vạn Phúc-Hà Đông
Tay em dệt tấm lụa hồng xinh xinh,
Lòng em đan dệt đường tình
Dù xa xôi đấy xin mình nhớ ta!
Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hoà.
Trai xưa đánh Mỹ, gái là dân quân.
Giao duyên khúc hát sang xuân,
"Hội làng thơ" Đã gieo vần nhặt thưa.
Bánh dầy Quán Gánh người mua,
Nón hàng Chuông để giao mùa tặng em.
Chùa Hương mở hội du Tiên,
Suối mơ ai đón đưa thuyền tình chơi.
Rừng mơ ngan ngát hương rơi,
Em đi trẩy hội trao lời sắt son.

Quê hương ngàn dặm Nước Non,
Thiêng liêng tình Mẹ thương con một đời.
Con xin tạ lỗi Mẹ ơi!
Con đi mấy chục năm trời tha hương.
Dù con vẫn chẳng quên đường,
Dù con vẫn nhớ vẫn thương mỗi ngày,
Cũng như ...Ơi buổi chiều nay,
Trông về quê Mẹ mây bay ngút ngàn!
Con đường vẫn nắng chan chan
Sao lòng con lại ngập tràn mưa rơi...

11/08/2011
Kim Hoàng Oanh


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (13-08-2011, 09:01 pm), Trần Thị Lợi (13-08-2011, 09:51 pm), Kim Hoàng Oanh (20-08-2011, 12:36 am), Honglinh64 (20-08-2011, 08:54 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:04 pm), Minh Tâm (06-09-2011, 08:56 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:46 am), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:21 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 13-08-2011, 08:10 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


MƯA

Hình ảnh


Chiều êm ả gieo cơn mưa hạnh phúc
Nước chảy tràn lai láng cả lòng em.
Chuông điện thoại,tiếng chuông reo điệp khúc
Mở khung trời rơi nước mắt dịu êm.

Rồi nhung nhớ mãi ùa về hối hả
Tuổi hồng hoa đi học lội qua sông.
Đội lá sen mơ mặc áo sen hồng,
Mơ ấm lòng mong mùa hương nếp mới.

Quê mẹ chúng mình ngày xưa nghèo đói
Đồi trọc chói chang, se sắt, khô khan.
Cây thông nhỏ xù xì trơ trụi lá
Đêm cháy rừng, cháy hạ, khát mưa chan...

Sao tình yêu ngày ấy quá nồng nàn
Chưa một lần cầm tay nhau ngượng ngập
Dám đâu trao nụ hôn đầu e ấp
Mà trái xuân hồng thổn thức vô biên!

Sáng trong ơi! Như giữa chốn thần tiên
Em nói lời em bên anh mãi mãi
Thời gian ơi! Có bao giờ trở lại
Gọi về tìm khắc khoải mấy nhành thơ?

Lúa đồng chiêm gắng gỏi đợi cơn mưa
Một hạt cơm cõng hai ba lát sắn,
Da em trắng má vẫn hồng mận chín
Mắt anh cười vẫn lấp lánh sao khuya.

Tìm mắt nhau trong lớp thuở mộng mơ,
Bạn bè hỏi nhìn ai say đắm thế?
Nhìn thế giới riêng mình - Xuân diễm lệ!
Thả hồn bay ngây ngất chất men say.

Tiếng hát em lay vọng cõi heo may
Cánh đu bay ấm lòng anh chao động
Chiều xa xăm giữa đôi bờ dậy sóng...
Em đợi chờ, giờ anh ở nơi đâu?

Có nhớ em không, có gọi tình đầu
Có hát câu đồi thông ru gió mát?
Dẫu em biết đã bao lời anh hát
Vẫn trở về khao khát khúc tình xưa

Để cung đàn lại thánh thót rơi mưa...

11/08/2011
Kim Hoàng Oanh


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (13-08-2011, 09:01 pm), Trần Thị Lợi (13-08-2011, 09:51 pm), Kim Hoàng Oanh (20-08-2011, 12:36 am), Nhật Quỳnh (20-08-2011, 12:40 am), Honglinh64 (20-08-2011, 08:54 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:04 pm), Minh Tâm (06-09-2011, 08:56 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:46 am), Nguyễn Đức Tùy (10-09-2011, 03:10 pm), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:21 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 13-08-2011, 08:13 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CÓ MỘT KIẾP ĐỜI
NHƯ THẾ

Hình ảnh


Tình yêu ơi! Một chút sương, chút khói
Một chút bồng bềnh trong men say
Một thoáng mây bay, thoáng làn hương lạ
Thoáng mặn nồng, thoáng đắng đót, thoáng chua cay!

Sao nước mắt chảy thành sông thành suối
Suốt đời tìm muối mặn gừng cay
Muộn chiều đau xé từng khúc ruột
Đêm ôm đàn lại cười mướn khóc vay?

Trời sinh ra kiếp đàn bà là thế
Mãi sâu nồng, mãi đắm đuối, mãi mê say
Mãi tin, mãi mơ trong triền miên ảo mộng
Gánh khối tình, gánh nặng trĩu lắt lay.

Mặc bão giông, đêm tối, rủi may
Đội nắng mưa, vương sóng tình, gió thoảng
Đắm đò ai biết đâu giữa dòng nước cạn
Cám cảnh kiếp đời
Kỳ diệu lắm!
Tình yêu ơi!

11/08/2011
Kim Hoàng Oanh


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (13-08-2011, 09:00 pm), Trần Thị Lợi (13-08-2011, 09:52 pm), Kim Hoàng Oanh (20-08-2011, 12:36 am), Nhật Quỳnh (20-08-2011, 12:38 am), Honglinh64 (20-08-2011, 08:54 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:04 pm), Minh Tâm (06-09-2011, 08:55 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:46 am), Nguyễn Đức Tùy (10-09-2011, 03:10 pm), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:21 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 13-08-2011, 08:15 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


KHÔNG THỂ TRAO AI

Hình ảnh


Anh ơi!
Em sợ lắm, xây lâu đài trên cát
Lộng lẫy,tinh khôi,bay bổng, chênh chao...
Ngọn tháp phiêu lưu nguy nga tráng lệ
Sóng đánh tan tành...
Nỗi đau mình ghép lại không anh?

Em có thể trả về cho sóng màu xanh
Cả lâu đài, cả mái vòm tuyệt mỹ...
Duy chỉ một điều
đừng bảo em vị kỷ
Trái tim anh em chẳng thể trao ai!

Kim Hoàng Oanh


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (13-08-2011, 09:00 pm), Trần Thị Lợi (13-08-2011, 09:52 pm), Kim Hoàng Oanh (20-08-2011, 12:36 am), Nhật Quỳnh (20-08-2011, 12:37 am), Honglinh64 (20-08-2011, 08:54 am), Nguyễn Đức Tùy (20-08-2011, 09:14 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:04 pm), Minh Tâm (06-09-2011, 08:55 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:46 am), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:21 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 13-08-2011, 08:19 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


KHÚC HOAN CA

Hình ảnh


Thế giới này mình em hiểu anh thôi
Quá đau khổ nên thông minh thế đấy,
Quá dạn dày nên lạnh lùng làm vậy
Mãnh liệt sóng cồn, ước vọng bay xa...

Chưa thảnh thơi, anh thưởng thức chiều tà
Chưa rung nhẹ thơm hương hoa buổi sớm
Chưa dừng lại bến bờ nào đưa đón
Anh trở về, hồn lạnh buốt đêm sa.

Vần thơ tình rừng hương gió bay qua
Hay vấn vương khói mờ sương đỉnh núi
Giữa biển khơi hay phồn hoa đô hội
Ẩn mơ màng, trong mỗi giấc mơ hoa.

Thư thái đi anh! Đời vẫn mặn mà
Em còn đây cùng tình ta còn đó
Cứ thắm mãi như cây ngàn hoa cỏ
Bài thơ tình, em đợi khúc hoan ca.

11/08/2011
Kim Hoàng Oanh


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (13-08-2011, 09:00 pm), Trần Thị Lợi (13-08-2011, 09:52 pm), Kim Hoàng Oanh (20-08-2011, 12:37 am), Nhật Quỳnh (20-08-2011, 12:37 am), Honglinh64 (20-08-2011, 08:54 am), Nguyễn Đức Tùy (20-08-2011, 09:15 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:04 pm), Minh Tâm (06-09-2011, 08:55 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:45 am), Vũ Đình Phương (10-09-2011, 11:31 am), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:21 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 13-08-2011, 08:22 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


HOA BÌNH MINH
(Nhớ con sông Tích)

Hình ảnh


Nắng thu vàng ngan ngát
Gió phảng phất đìu hiu
Hương thơm bay man mác
Khói lam xa... nhè nhẹ... buông chiều
Cây si già tóc xoã cô liêu,
Con sông Tích mơ màng thiêm thiếp...

Đã ra đi bao nhi êu năm biền biệt
Chiều nay mới trở về đây
Gặp lại sông xưa tràn nỗi vơi đầy.
Ơi con sông! Đẹp mãi thời xuân sắc,
Giữ tình yêu thuỷ chung son sắt
Để người đi vương vấn bến sông xanh.

Tìm trong ngấn nước long lanh
Tích Giang có biết vầng trăng đâu rồi?
Giữa dòng nở đoá hoa tươi
HOA TÌNH YÊU đón phương trời bình minh.

Nhớ chiều xưa
Câu hát ví giao tình
Mình tìm nhau bên triền sông lộng gió
Ngắm mặt nước thay màu áo đỏ
Hoa gạo đầu làng xoè lửa đơm bông.

Trời cao lồng lộng mênh mông,
Non xanh nước biếc ráng hồng như thơ.
Dòng sông văng vẳng tiếng tơ
vờn mây ngơ ngẩn lững lờ mây trôi!

Thoắt xa mấy chục năm rồi,
Câu thơ lơ lửng giữa trời thiết tha
Tình ơi! Sao nỡ chia xa
Một thương hai nhớ vẫn là giấc mơ.
Chiều hôm chín đợi mười chờ
Hoa Bình Minh đến bây giờ vẫn xanh!

Kim Hoàng Oanh

RTC


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (13-08-2011, 09:00 pm), Phạm Minh Giắng (13-08-2011, 09:19 pm), Trần Thị Lợi (13-08-2011, 09:53 pm), Nhật Quỳnh (20-08-2011, 12:36 am), Kim Hoàng Oanh (20-08-2011, 12:37 am), Honglinh64 (20-08-2011, 08:53 am), Nguyễn Đức Tùy (20-08-2011, 09:15 am), Tường Vi (31-08-2011, 06:04 pm), Minh Tâm (06-09-2011, 08:55 pm), Bằng Lăng (10-09-2011, 04:45 am), Vũ Đình Phương (10-09-2011, 11:31 am), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:21 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 22-09-2011, 09:16 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CÂU TRẢ LỜI
ĐỊNH MỆNH

Em quì trước Đức Mẹ
lòng băng trinh
Hiển hiện trong ánh mắt nhân từ của Mẹ
Trong hồn trinh bạch của em
Em và Anh
Tình yêu và Ngọn lửa
Cháy khát khao hai vầng sáng song đôi.

Có lẽ nào ta lại phải chia phôi?
Em rơi xuống hố tình anh vực thẳm...

Kỳ lạ thay! Em đến một nơi nào xa lắm
Yên bình viên mãn một ngày.
Có trời xanh bao la ...
Không còn khổ đau
Không còn nước mắt
Dải Ngân Hà tít tắp
Không còn điên dại những ngày xanh.

Không có anh
không có em
Chỉ có sự êm đềm trong thanh vắng...

Im lặng...
quầng sáng lung linh
Anh từ nơi huyền bí nào trở lại
Chúa cho mình gặp nhau trao nụ hôn ân ái,

Anh là câu trả lời định mệnh thông minh mãi mãi....
Trên đầu ta ánh mắt Mẹ bao dung
AMEN!

Kim Hoàng Oanh


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (22-09-2011, 09:25 am), duyên an (22-09-2011, 09:45 am), Tường Vi (22-09-2011, 09:04 pm), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:21 am), Kim Hoàng Oanh (23-09-2011, 07:47 am), Nguyễn Đức Tùy (23-09-2011, 09:51 am), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:23 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 22-09-2011, 09:21 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CHIỀU ĐÔNG
& ANH


Hình ảnh


Đông se lạnh
Tim em hanh hao rạn nứt
Răm răm vết chân chim...
Đêm giằng xé anh
áo anh đứt nút
Nốt lặng rơi chìm...

Nặng lòng sương cuộn khói không bay
Cỏ hoa xanh lời nghèn nghẹn
Buồn đau phất ngang chiều
Bay vèo vuột hút cánh thơ... Yêu!

Bàn tay ly biệt khoát ngang
Đa đoan
lạnh băng
Trắng đen đánh tráo

Yêu và hận, giận mà thương...
Mảnh tình đông nghiêng ngả.
Ngược gió thời gian em khoả vùng kí ức
Dòng trong suốt thiêng liêng
Tìm bóng hình anh
Ngày nào in đáy nước.
Em vốc từng vần cổ tích
uống cạn cả dòng sông.

Xin đừng đông, đừng buốt giá, đừng bất nhã, đừng vô tâm
Cứ như anh một thời dịu êm, xoa tim em lời huyền thoại
dan díu vần thơ chảy quanh dòng ưu ái
Em sững sờ trước anh - Con sói lang thang
hoang lạc đâu đây, phóng túng giữa đêm vàng?!

Rồi mùa đông sẽ qua
Anh có còn trở lại?
Giọt mưa xuân vời vợi
Chờ đợi gọi tên anh!

Kim Hoàng Oanh

RTC


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (22-09-2011, 09:26 am), duyên an (22-09-2011, 09:45 am), Tường Vi (22-09-2011, 09:03 pm), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:22 am), Kim Hoàng Oanh (23-09-2011, 07:47 am), Nguyễn Đức Tùy (23-09-2011, 10:23 am), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:23 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 22-09-2011, 09:28 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3


CHÙM THƠ NGẮN
CHIA CẮT



CHẾT LẶNG

Chết lặng chôn chân xuống đất
Tứ phía trống hoang mình tôi.
Ngước lên bầu trời ngăn ngắt
Cánh chim chới với, sắp rơi!


CHIA CẮT

Cắt, chia
Hai nửa.
Hai nửa
Đơn côi.
Đi đi ! Cuối đất cùng trời
Hãy tìm cho thấy một người hơn em!


CHIA LY HOÀNG HÔN

Ráng phả góc trời tan mộng trắng
Mây lồng đáy nước ngậm vàng son
Quốc kêu chiều lặn khua thanh vắng
Ai hát xuân tàn nhuốm nỉ non.

Kim Hoàng Oanh


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (22-09-2011, 09:30 am), duyên an (22-09-2011, 09:45 am), Tường Vi (22-09-2011, 09:03 pm), Nguyễn Hữu Thăng (23-09-2011, 07:22 am), Kim Hoàng Oanh (23-09-2011, 07:47 am), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:23 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 22-10-2011, 06:49 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ÁNH SAO XANH

Đố ai cầm ánh sao xanh
Đố ai cắt nghĩa ngọn ngành chữ yêu (?)

Phiêu du một áng mây chiều
Góc hồn lam tím cánh diều trắng bay.

Tặng anh đắm đuối tình say
Hương đưa cuối bể, gió lay ngọn ngàn.

Nhớ thương, thương nhớ nồng nàn ...
Xuân sao hờ hững, vội vàng bấy Xuân?

Còn đây tình vẫn trong ngần
Đợi ai đêm đếm bước chân dặm trường

Phương trời xa tít mù sương
Tìm đâu anh? Hỡi Thiên Đường của em!

Ái tình thấp thoáng dịu êm
Ánh sao xanh giữa lòng đêm ...gọi Mình!

Kim Hoàng Oanh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (23-10-2011, 04:39 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:52 am), Nguyễn Hữu Thăng (23-10-2011, 09:22 am), Kim Hoàng Oanh (23-10-2011, 02:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Kim Hoàng Oanh - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 22-10-2011, 06:50 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


HOA TRÀNG AN

Đừng buồn nhé
Em vẫn là Hà Nội
Cô gái Tràng An thanh tú ngày xưa.

Dầu hôm nay, đâu rồi đôi mắt biếc
Tóc rẽ đường ngôi mây huyền trôi tha thướt
Trang đài Hà Nội áo dài ơi!
Có thấy mê ly... Áo ngắn, váy phơi tời???

Đâu ngan ngát ngọt phố phường ban sáng
Ngọc Hà em duyên dáng gánh hàng hoa?
Miễn Hà Nội vẫn còn đêm hoài thương da diết
Em còn giữ cho anh nét bút hiền hoà...

Đừng buồn nhé! Góc phai màu Hà Nội mới
Đừng buồn nhé! Anh ơi! Sao vồi vội
Bỏ đi rồi, không ngoái lại nhìn em?

Một em thôi, chẳng làm nên Hà Nội
là giọt li ti mơ tụ hội hồ sương.
Còn vần thơ mưa vội vàng ai vắt ngang thành Cửa Bắc
Còn sóng Tây Hồ, chuông Quán Thánh, thoáng hương sen ...

Tiếng rung cầu Long Biên vỡ hoàng hôn ken két
Trái nết sông Hồng, mưa lũ biến thiên
Em đâu có bình yên Hà nội phố
Khi anh buồn, tâm trạng lắng Hồ Gươm?


Hà Nội ơi! Ngàn năm vẫn thiêng liêng
Vẫn nắng vàng Thanh Thiên vàng Hà Nội
Chút hoang hoải cánh nhài đêm bối rối
Vẫn còn đây, thơm mãi đoá hương trinh *

Khoảng trời pha lê - Hỡi Thăng Long!

Kim Hoàng Oanh

-----

* Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.
(Ca dao)


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (22-10-2011, 08:42 pm), Trần Thị Lợi (23-10-2011, 04:39 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:52 am), Nguyễn Hữu Thăng (23-10-2011, 09:23 am), Kim Hoàng Oanh (23-10-2011, 02:22 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 27 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.737s | 97 Queries | GZIP : Off ]