Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 12 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2011, 09:19 am 
nguyen hai yen
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-12-2010, 09:38 pm
Lần ghé thăm trước: 19-11-2011, 03:41 pm
Tuổi: 44
Bài viết: 1098
Đến từ: Ma cao
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 1496 lần
Được cảm ơn:
1352 lần trong 712 bài viết
 

mời các bạn sưu tầm những bài thơ yêu quê hương ,nhớ quê ,


Thơ Quê Hương » Nhớ Quê

Tác Giả: Sỹ Hào

Lâu lắm không về thăm chốn cũ
Nghe tếng giun kêu, ngửi khói đồng
Những lúc bùi ngùi cơn xa xứ
Thương ai còn mỏi ngóng mòn trông.

Cái dạo ta đi sầu cứ biếc
Ráng chiều rơi thăm thẳm trên đồi
Mây tan vỡ, hoàng hôn ly biệt
Chỉ còn đây bao nỗi chơi vơi

Có ngờ đâu dòng đời xuôi ngược
Gió bay đi gió lại bay về
Âu yếm mỗi bờ tre hàng giậu
Mà sao người mãi bước u mê

Vẫn tiếng dế bờ tre hàng giậu
Mùi rạ thơm với khói đốt đồng
Vẫn trên đồi ráng chiều thăm thẳm
Bóng ai ngồi mỏi ngóng mòn trông.


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nguyen hai yen cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (12-04-2011, 10:47 am), vcya (12-04-2011, 12:17 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2011, 09:31 am 
nguyen hai yen
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-12-2010, 09:38 pm
Lần ghé thăm trước: 19-11-2011, 03:41 pm
Tuổi: 44
Bài viết: 1098
Đến từ: Ma cao
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 1496 lần
Được cảm ơn:
1352 lần trong 712 bài viết
 
[align=center]Thơ Quê Hương » Lũy Tre Xanh

Tác Giả: Hồ Dzếnh

Làng tôi thắt đáy lưng... tre,
Sông dài, cỏ mượt đường đê tứ mùa.
Nhịp đời định sẵn từ xưa:
Ươm tơ tháng sáu, lên chùa tháng giêng.

Chợ làng mỗi quý, mươi phiên,
Đong ngô đổi gạo, trang tiền bằng khoai.
Trong làng lắm gái, thưa trai
Nên thường có luật chồng hai vợ liền.

Làng gần đô thị, tuy nhiên
Mắt trong vẫn giữ được niềm sắt son.
Lâu rồi, truyền tử lưu tôn
Màu duyên ân ái mây còn thoảng bay.

Tôi yêu... nhưng chính là say
Tình quê Nam-Việt bàn tay dịu dàng.
Thơ tôi: đê thắm, bướm vàng,
Con sông be bé, cái làng xa xa.
[/align]


Sửa lần cuối bởi nguyen hai yen vào ngày 12-04-2011, 10:08 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nguyen hai yen cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (12-04-2011, 10:47 am), vcya (12-04-2011, 12:17 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2011, 10:07 am 
nguyen hai yen
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-12-2010, 09:38 pm
Lần ghé thăm trước: 19-11-2011, 03:41 pm
Tuổi: 44
Bài viết: 1098
Đến từ: Ma cao
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 1496 lần
Được cảm ơn:
1352 lần trong 712 bài viết
 
[align=center]Thơ Quê Hương » Quê Mẹ

Tác Giả: Kiều Văn

Xa quê đã mấy năm rồi
Triền miên giấc mộng, bồi hồi nhớ quê.
Quê tôi lắm núi nhiều khe
Một vùng xanh thắm, bóng tre la đà...

Nhớ quê, nhớ những nếp nhà
Tiếng chày giã nhịp, tiếng gà đầu hiên.
Quê tôi như thể mẹ hiền
Nuôi tôi khôn lớn giữa miền đông quê.

Tình quê day dứt trăm bề
Giục tôi phóng ngựa trở về quê hương.
Ra đi một sớm tinh sương
Về nơi quê mẹ tình thương dạt dào.

Đường quê, muôn cánh hoa đào
Cô em cắt cỏ, má sao ửng hồng?
Ghìm cương bên cánh lúa nồng
Mắt tìm lối cũ, trong lòng xôn xao...
[/align]


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nguyen hai yen cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (12-04-2011, 10:47 am), vcya (12-04-2011, 12:17 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2011, 10:51 am 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
[align=center][font=Georgia]TÌNH QUÊ[/font][/align]

[align=right]HÀN MẶC TỬ[/align]

[align=center][align=left]Trước sân anh thơ thẩn,
Đăm đăm nhạn trông về;
Mây chiều còn phiêu bạt
Lang thang trên đồi quê;
Gió chiều quên ngừng lại,
Dòng nước quên trôi đi…
Ngàn lau không tiếng nói
Lòng anh dường đê mê.
Cách nhau ngàn vạn dặm
Nhớ chi đến trăng thề.
Dầu ai không mong đợi,
Dầu ai không lắng nghe
Tiếng buồn trong sương đục,
Tiếng hờn trong lũy tre.
Dưới trời thu man mác
Bàng bạc khắp sơn khê.
Dầu ai dưới cành lê…
Với ngày xuân hờ hững
Cố quên tình phu thê,
Trong khi nhìn mây nước
Lòng xuân cũng não nề..[/align][/align]


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
nguyen hai yen (12-04-2011, 11:26 am), vcya (12-04-2011, 12:17 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2011, 10:54 am 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
[align=center][font=Georgia]THÔN CHU HƯƠNG[/font][/align]

[align=right]LƯU QUANG VŨ[/align]

[align=center][align=left]Thôn Chu Hưng trăng sao rơi đầy giếng
Nằm giữa bốn bề rừng rậm nứa lao xao
Đường ven suối quả vả vàng chín rụng
Cọ xanh rờn lấp loáng nước sông Thao.

Nhà chon von khuất sau vườn ngô sắn
Thôn nhỏ nặng tình kháng chiến mười năm
Cơm thiếu muối rau giền ăn với trám
Sương trắng đồi, áo mỏng rét căm căm.

Ơi Chu Hưng sắn vùi trong bếp lửa đỏ
Ấm những ngày gian khổ khó quên nhau.
Mẹ sinh con vào cuối mùa hoa gạo
Loa chuyển rừng tin thắng trận sông Lô
Bố gửi con mảnh vải dù may áo
Súng nổ dòn đuổi giặc suốt mùa mưa.

Vỡ đồi hoang mẹ trồng sắn trồng ngô
Con lớn trong nỗi nhọc nhằn của mẹ
Trong cánh tay xóm làng bồng bế
Trong tiếng hò tha thiết vọng trên nương.

Tuổi lên năm đi nhặt củi ven rừng
Con tập đánh vần bằng bảng tin thắng trận
Ăn đọt măng vầu, uống ngụm nước trong
Con chưa thấy những chân trời cao rộng.

Mùa thu hòa bình rời xa Việt Bắc
Bè về xuôi gió thổi nước sông reo
Rừng vẫy lá đưa ta đi lưu luyến
Bạn nhỏ trên đồi đứng mãi nhìn theo…

Xa Chu Hưng đã chín mùa cá lũ
Sắn bên đồi sắn có xanh tươi?
Mái nhà cũ đêm đêm ai nhóm lửa
Máng tre có còn hứng nước mưa rơi?

Thôn ta mở thêm mấy trường học mới
Hợp tác nhà nay chắc đã lên cao
Tháng mấy buổi có phim về chiếu
Đến bao giờ có điện để thay sao?

Con suối nhỏ xuyên rừng nơi ấy
Là ngọn nguồn sông biển yêu thương
Ra biển ra sông còn nhớ mãi
Trăng hoa rừng…ơi Chu Hưng, Chu Hưng![/align][/align]

[align=center]Hà Nội, 1964.[/align]


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
nguyen hai yen (12-04-2011, 11:26 am), vcya (12-04-2011, 12:17 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2011, 10:57 am 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
[align=center][font=Georgia]NHÀ QUÊ[/font][/align]

[align=right]ĐỒNG ĐỨC BỐN[/align]

[align=center]I-

Nhà quê có cái giếng đình
Trúc xinh cứ đứng một mình lẳng lơ
Nhà quê có mấy trai tơ
Quần bò mũ cối giả vờ sang chơi

II -

Nhà quê chân lấm tay bùn
Mẹ đi cấy lúa rét run thân già
Chợ làng mở dưới gốc đa
Nhà quê đem mấy con gà bán chơi

III -

Bây giờ không thấy Thị Mầu
Nhưng con mắt ấy còn lâu mới già
Mỗi lần cây cải nở hoa
Thì tôi lại nhớ người ta chưa về
Mỗi lần cỏ dại trên đê
Chim ngói đi thả bùa mê khắp đồng
Bây giờ em đi lấy chồng
Tôi giờ về lại bến không tìm mình

IV -

Bao nhiêu là thứ bùa mê
Cũng không bằng được nhà quê của mình
Câu thơ nấp ở sân đình
Nhuộm trăng trăng sáng , nhuộm tình tình đau
Nhuộm buồn những hạt mưa mau
Thành sao nở trắng vườn cau trước nhà
Nhuộm hương của các loài hoa
Thành mơn mởn tóc đuôi gà cho em[/align]


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
nguyen hai yen (12-04-2011, 11:26 am), vcya (12-04-2011, 12:17 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2011, 12:16 pm 
vcya
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-12-2010, 12:03 am
Lần ghé thăm trước: 12-04-2011, 12:43 pm
Bài viết: 17
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 85 lần
Được cảm ơn:
39 lần trong 14 bài viết
 
[align=center][size=150]Sang Thu[/size][/align]

[tab=30]Anh Thơ

[align=center][align=left]Gió may nổi bờ tre buồn xao xác
Trên ao bèo tàn lụi nước trong mây
Hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác
Lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay.

Trên đê cỏ dựt diều sa đứt sợi,
Gã mục đồng chán nản lắng tai nghe
Trong thôn xóm hóa vàng nghi ngút khói
Gió vang âm tiếng trống cúng ra hè.

Bên bến nước đò ngang chưa ghé tới,
Khói lam chiều đã thoảng tiếng chuông vương.
Bọn chờ thuyền nhìn nhau đang sợ tối
Bỗng rùng mình như cảm thấy hơi sương.[/align][/align]


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn vcya cho bài viết này:
nguyen hai yen (12-04-2011, 12:37 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2011, 12:19 pm 
vcya
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-12-2010, 12:03 am
Lần ghé thăm trước: 12-04-2011, 12:43 pm
Bài viết: 17
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 85 lần
Được cảm ơn:
39 lần trong 14 bài viết
 
[align=center][size=150]Bến Đò Trưa Hè[/size][/align]

[tab=30]Anh Thơ

[align=center][align=left]Mây đi vắng, trời xanh buồn rộng rãi…
Sông im giòng đọng nắng đứng không trôi.
Đa buông rễ ngâm mình chờ uể oải
Ngọn gió về không một chút tăm hơi.

Trong quán nước ẩn hàng bên rặng duối
Dăm ba người về chợ ghé vào qua.
Buồn vắng lặng, họ ngồi nghe vòi vọi
Mấy tiếng gà trưa gáy xóm xa xa.

Ngoài đê nắng một ông già xuống huyện
Dắt ngựa chờ rong tiếng nhạc đồng, mong.
Nhưng trưa vắng không một thuyền ghé bến
Không một chèo khua nắng đọng trên sông.[/align][/align]


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn vcya cho bài viết này:
nguyen hai yen (12-04-2011, 12:37 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2011, 12:22 pm 
vcya
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-12-2010, 12:03 am
Lần ghé thăm trước: 12-04-2011, 12:43 pm
Bài viết: 17
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 85 lần
Được cảm ơn:
39 lần trong 14 bài viết
 
[align=center][size=150]Đường Về Quê Mẹ[/size][/align]

[tab=30]Đoàn Văn Cừ

[align=center][align=left]U tôi ngày ấy mỗi mùa xuân,
Dặm liễu mây bay sắc trắng ngần,
Lại dẫn chúng tôi về nhận họ
Bên miền quê ngoại của hai thân.

Tôi nhớ đi qua những rặng đề,
Những dòng sông trắng lượn ven đê .
Cồn xanh, bãi tía kề liên tiếp,
Người xới cà, ngô rộn bốn bề .

Thúng cắp bên hông, nón đội đầu,
Khuyên vàng, yếm thắm, áo the nâu
Trông u chẳng khác thời con gái
Mắt sáng, môi hồng, má đỏ au .

Chiều mát, đường xa nắng nhạt vàng,
Đoàn người về ấp gánh khoai lang,
Trời xanh cò trắng bay từng lớp,
Xóm chợ lều phơi xác lá bàng.

Tà áo nâu in giữa cánh đồng,
Gió chiều cuốn bụi bốc sau lưng.
Bóng u hay bóng người thôn nữ
Cúi nón mang đi cặp má hồng.

Tới đường làng gặp những người quen.
Ai cũng khen u nết thảo hiền,
Dẫu phải theo chồng thân phận gái
Đường về quê mẹ vẫn không quên.[/align][/align]


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn vcya cho bài viết này:
nguyen hai yen (12-04-2011, 12:38 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2011, 12:24 pm 
vcya
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-12-2010, 12:03 am
Lần ghé thăm trước: 12-04-2011, 12:43 pm
Bài viết: 17
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 85 lần
Được cảm ơn:
39 lần trong 14 bài viết
 
[align=center][size=150]Một Góc Chiều Hà Nội[/size][/align]

[tab=30]Nguyễn Duy

[align=center][align=left]Hồ Gươm xanh màu xanh cổ tích
Con rùa vàng gửi bóng ở trên mây
Cây si mọc chúc cành xuống nước
Thê Húc cong cong một nét lông mày

Tóc em dài cho ta nhìn thấy gió
Áo em bay cho mờ tỏ thân hình
Em sâu sắc như kinh thành cổ kính
Gốc si già da mốc ngói rêu xanh

Em nhẹ nhõm đi về trong phố cũ
Tường nhà lở vôi cửa gỗ bức bàn
Ta lặn lội như một thằng ăn trộm
Nơm nớp lo mình bị bắt quả tang

Lần lữa mãi thế là ta lỡ dại
Để dành thành mất cắp cả tình yêu
Thế là ta mồ côi em mãi mãi
Cái vu vơ chết đuối dưới sương chiều

Cửa gỗ cài then….bóng em mất hút
Xe cúp đã thay cho ngựa tía võng điều
Ta trở lại gốc si già…và làm lại
Làm thơ tình tặng những lứa đang yêu…[/align][/align]


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2011, 12:30 pm 
vcya
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-12-2010, 12:03 am
Lần ghé thăm trước: 12-04-2011, 12:43 pm
Bài viết: 17
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 85 lần
Được cảm ơn:
39 lần trong 14 bài viết
 
[align=center][size=150]Cánh Đồng Tuổi Nhỏ[/size][/align]

[tab=30]Lệ Bình Quan

[align=left][align=center]Cần chuẩn bị cho cuộc chia tay ban mai
Khi cánh đồng còn mơ ngủ

Ta đã sống nhiều rồi cánh đồng tuổi nhỏ
Mùi lúa mùi khoai và mùi cỏ
Mùi dậy thì của gió tháng giêng.
Còn đọng lại nơi ta thạch nhũ
của giọng trầm; của đau khổ ngây ngô
của con dế khóc hờ
mục đồng tệ bạc, đốt tím khói chiều.
Cô Tấm không yêu
Cũng về làm vợ
Ngủ một giấc dài chỉ nhưng nhức cỏ may khô.

Ta đã sống nhiều rồi cánh đồng tuổi nhỏ
Mẹ đặt ta ngồi
Bậc thềm bậc cửa. Nằm sấp nằm ngửa
Tơi tả cày bừa.
Cha thì nhăn mặt; Mẹ hát ầu ơ
Trời run ngọn lúa; Nước tái tê lùa
Mà mây còn trắng
Nằm như bây giờ nắng trổ hết mùa thu
Ngày ta gặt hái, trăng mờ. Chênh chếch đầu núi
Lưỡi liềm gặt đau í ới
Gặt cả trăng rồi
Mùa sau gieo lại
Ta mãi chờ có lẽ đã mòn đêm.

Cành tre vẫn mềm
Ta thì thơ bé
Cánh đồng ướm đầy chân lạ chân quen
Hùa nhau mà chạy:
Ra đầu sông nước chảy; Ra đầu biển
Cát bay
Em cõng ta thả trôi thuyền giấy
Vi vu tiếng cười
Hoa cải rực tươi
Ta sinh mùa đói
Em cõng ta về xin một nắm sao rơi
Rau răm ở lại
Lời đắng cay nào đẩy ta đến cùng em?
Mở mắt thì nhìn: Nhìn sâu ngực buốt
Em nuôi ta lớn
Rồi vào cấm cung
Thành quách cửa đóng
Còn một mình, ta rét cả mùa đông
Tiên nữ tắm sông… Tim ta mắc cạn
Em hãy về xin một vạt mưa xuôi.

Ta đã sống nhiều rồi cánh đồng tuổi nhỏ
Có về được nữa?
Khi lấm bụi rồi
Và khi gây xước
Khi một mình đã bước vội ra đi?
[/align][/align]


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2011, 12:40 pm 
nguyen hai yen
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-12-2010, 09:38 pm
Lần ghé thăm trước: 19-11-2011, 03:41 pm
Tuổi: 44
Bài viết: 1098
Đến từ: Ma cao
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang:
Đã cảm ơn: 1496 lần
Được cảm ơn:
1352 lần trong 712 bài viết
 
vcya đã viết:
[align=center][size=150]Đường Về Quê Mẹ[/size][/align]

[tab=30]Đoàn Văn Cừ

[align=center][align=left]U tôi ngày ấy mỗi mùa xuân,
Dặm liễu mây bay sắc trắng ngần,
Lại dẫn chúng tôi về nhận họ
Bên miền quê ngoại của hai thân.

Tôi nhớ đi qua những rặng đề,
Những dòng sông trắng lượn ven đê .
Cồn xanh, bãi tía kề liên tiếp,
Người xới cà, ngô rộn bốn bề .

Thúng cắp bên hông, nón đội đầu,
Khuyên vàng, yếm thắm, áo the nâu
Trông u chẳng khác thời con gái
Mắt sáng, môi hồng, má đỏ au .

Chiều mát, đường xa nắng nhạt vàng,
Đoàn người về ấp gánh khoai lang,
Trời xanh cò trắng bay từng lớp,
Xóm chợ lều phơi xác lá bàng.

Tà áo nâu in giữa cánh đồng,
Gió chiều cuốn bụi bốc sau lưng.
Bóng u hay bóng người thôn nữ
Cúi nón mang đi cặp má hồng.

Tới đường làng gặp những người quen.
Ai cũng khen u nết thảo hiền,
Dẫu phải theo chồng thân phận gái
Đường về quê mẹ vẫn không quên.[/align][/align]



Hải Yến yêu thích bài thơ này ,xin chân thành cảm ơn bạn nhiều chúc bạn vui trẻ khỏe hồn nhiên yêu đời yêu thơ tràn ngập hạnh phúc


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguyen hai yen cho bài viết này:
vcya (12-04-2011, 12:42 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 12 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 1.265s | 54 Queries | GZIP : Off ]