Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 93 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Đêm trăng
Gửi bàiĐã gửi: 24-08-2010, 04:58 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 

Nga - Trang thơ sưu tầm


Đêm Trăng



Đêm trăng sáng trời Đông giá lạnh
anh nhìn trời lấp lánh vì sao
lòng chợt buồn tự hỏi trời cao
đời sao ngắn ngày vui .. tình lỡ.

Nhớ về em khi tình chớm nở
Giáng Sinh nào ta bước bên nhau
Sai-Gon đêm ánh sáng muôn màu
người tấp nập trên đường Lê Lợi.

Ba mươi năm không ai chờ đợi
nhìn lại mình đời đã xanh rêu... (1)
Kỷ niệm xưa ai nhớ thương nhiều
hay chỉ là bóng mờ ký ức ?

Đêm trăng sáng chợt lòng thao thức
mơ tìm về tuổi trẻ ngày xanh
sân trường xưa, áo trắng trăng thanh
cùng em đếm những vì sao rụng.


Liêu Hoàn Vũ

1- TCS
Nga st


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hôn em nhé
Gửi bàiĐã gửi: 26-08-2010, 10:06 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Posted: Apr 27, 2007 15:40:58 • Edited by: vulieu


Hôn Em Nhé!



Hôn em nhé! ta cùng nhịp thở
đưa nhau về cuối nẽo đường mây
hồn lâng-lâng say đắm ngất ngây
vòng tay ôm đời sau cửa khép.

Hôn em nhé! mắt huyền mơ khép
giọt sầu rơi trên má, làn mi
môi chạm môi mộng ướt xuân thì
nụ hôn đó thay lời xin lỗi.

Hôn em nhé! đường tình chung lối
trong ngọt ngào chỉ có riêng ta
Em và Anh - một giấc mơ hoa
cùng rung cãm tình yêu hạnh phúc.

Ta hôn nhau để thay lời chúc
nữa đời người vẫn thắm tình Xuân
tuổi xanh ơi! tiếc nhớ vô ngần
hôn em để biết hồn vẫn trẻ.


Liêu Hoàn Vũ


Cô Mỹ Uyên đã hoạ bài thơ trên như sau :


Hãy Gần Em !



Hãy gần Em ...
chút nữa đi Anh
Cho bóng đêm phủ bóng đôi mình
Mưa rơi tan vỡ con tim lạnh
Áo phong trần đan lấp khoảng trời xanh !

Hãy đến với Em ...
như đêm gọi mời Trăng
Hãy gần Em và ôm trọn ân cần
Nhen trong sương lạnh que diêm cháy
Môi nở nụ hồng ... mắt thoáng đam mê !

Hãy gần Em ...
xin hãy lại gần Em
Trao cho nhau nửa mảnh tim hồng
Giọt tình lỡ rơi vào men cay đắng
Hai mảnh đời quyện ... tiếng nấc trăm năm !!...


Mỹ Uyên


...
Nga st


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Màu hoa anh đào
Gửi bàiĐã gửi: 26-08-2010, 10:09 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Posted: Feb 17, 2007 20:47:37 • Edited by: vulieu


Màu Hoa Anh Đào



Trong nắng ấm hoa đào trước ngỏ
rộ trên cành chào đón mùa Xuân
nhìn màu hoa lòng bổng bâng khuâng
màu hồng nhạt anh yêu năm cũ.

Dòng thời gian nhạt nhoà che phủ
kỷ niệm nào lưu luyến trong tim?
nâng cánh hoa như dáng em hiền
đang đứng đợi chờ anh ngày Tết.

Đời phiêu bạt thăng trầm mõi mệt
nhưng sao lòng vẫn nhớ màu hoa?
em đã xa .. tình ngở phôi pha
bổng tràn về mỗi mùa Xuân đến.

Một kiếp người có bao thương mến
trong dịu dàng ấp ủ tình xanh?
cơn gió nhẹ .. én lượn vờn quanh
Anh Đào nở - người tình hồng nhạt.


Liêu Hoàn Vũ
Tết Đinh Hợi 2007
Nga st


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-08-2010, 10:15 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Posted: Nov 11, 2006 09:56:36 • Edited by: vulieu


Có một khoảng trời để nhìn nhau



Có một khoảng trời để nhìn nhau
ngàn cung phím nhớ với trăng sao
đêm Thu gợi cãm tình lãng mạn
nguời em gái nhỏ ở phương nào ?

Chợt nghe xao xuyến trong tiếng nhạc
thấy đời phiêu bạt - một giấc mơ
thôi nhé em ! chỉ là kỹ niệm
xôn xao chi mãi cuộc tình chờ.

Nhìn cánh chim bay cuối trời xa
cô đơn lẽ bạn dưới trăng ngà
bên đời ai đợi lòng vương vấn
đêm Hoàng Hoa .. tình có phôi pha ?

Gợn sóng lòng dâng anh gởi em
ngàn hoa tươi thắm, khúc nhạc êm
sao trời lấp lánh trong tình muộn
khi ánh trăng đêm bước qua thềm.


Liêu Hoàn Vũ
Nga st


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Độc hành
Gửi bàiĐã gửi: 26-08-2010, 10:18 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Posted: Oct 29, 2006 04:24:06 • Edited by: vulieu


Độc Hành



Đêm Thu lạnh buốt lòng
cô lữ nhớ gì không ?
trên nẽo đường phiêu bạt
ai chờ dõi mắt trông.

Nhìn ngàn sao lấp lánh
một khung trời để yêu
tìm nhau trong ký ức
thương ai, nhớ ai nhìều ?

Lá vàng rơi theo gió
phủ trên bước chân đời
dặm trường chim cánh mõi
nhạt nhoà hạt sương rơi.

Đèn đường in chiếc bóng
bổng thấy mình lẽ-loi
mơ về một mái ấm
độc hành ... chỉ mình tôi.


Liêu Hoàn Vũ
Nga st


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Yêu em nhé
Gửi bàiĐã gửi: 26-08-2010, 10:22 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Posted: Sep 9, 2006 05:10:49 • Edited by: Moderator


Yêu Em Nhé !



Yêu em nhé ! đời không trống vắng
để nghe lòng vẫn ấm chiều hoang
chợt bâng-khuâng trong nắng nhạt tàn
khi tâm-tưởng chìm vào nỗi nhớ...

Yêu em nhé ! tiếng lòng than thở
những cuộc tình chợt đến rồi đi
khi đêm về tiếng gió thầm thì
từng kỹ niệm êm-đềm ngày Hạ.

Yêu em nhé ! khung trời xa lạ
cõi trời Tây - anh nhớ trời Đông
"áo lụa xưa" còn nhớ anh không ?
lòng tự hỏi "hoa vàng nơi ấy ? ".

Yêu em nhé ! Thu buồn biết mấy
những dại khờ thuở mới biết yêu
để nâng niu khi tuổi về chiều
ta vẫn mơ dù đời nghiệt ngã.


Liêu Hoàn Vũ
Nga st


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Tiếng lòng
Gửi bàiĐã gửi: 26-08-2010, 10:25 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
[marq=left]Posted: Apr 1, 2006 08:48:01 • Edited by: admin


Tiếng Lòng



Gió vờn qua tóc anh
nhớ một thời xuân xanh
tím chiều hoang buốt giá
nhìn chiếc lá lìa cành.

Mây trôi cùng ước mơ
ta với trời bơ vơ
tình sầu dâng trong mắt
hỏi em sao chẳng chờ ?

Nhớ tình ta lúc xưa
nghe tiếng lòng trong mưa
thương ai hôn làn tóc
nói năng chi cũng thừa.

Tiếng nhạc buồn chiều nay
mưa tí tách hiên ngoài
mơ-màng trong nỗi nhớ
ngậm ngùi ngày chia tay.


Liêu Hoàn Vũ
Nga st[/marq]


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Hỏi nhau
Gửi bàiĐã gửi: 27-08-2010, 08:47 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Posted: Feb 11, 2006 06:09:30 • Edited by: admin


Hỏi Nhau ?



Hỏi em đã có chồng chưa ?
phòng không hãy mở song thưa anh vào
má đào nếu phải lòng nhau
xuân tình kết nụ ta trao thiệp hồng.

Hỏi anh sao phận mình không ?
thương ai chưa nói hay mong gặp người
trong mơ lúc thuở đôi mươi
ngây thơ áo trắng môi cười như hoa.

Hỏi nhau tình mãi vẫn xa
tim côi đời mõi phong ba ngậm ngùi
đường trần khoắc khoải khôn nguôi
tơ duyên đâu nhỉ...? Cuộc vui chóng tàn.

Nga st


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Nhớ Xuân
Gửi bàiĐã gửi: 27-08-2010, 08:51 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Posted: Jan 17, 2006 11:29:22 • Edited by: admin


Nhớ Xuân 



Xuân đã đến nhớ gì em nhỉ ?
nghe tiếng lòng gợi nhớ quê hương
gia đình xa, bạn cũ thân thương
bao năm đã chưa lần gặp mặt.

Nhìn Mai nở niềm vui ánh mắt
nhớ trường xưa những buổi liên-hoan
Cô Thầy đây, bạn hữu rộn ràng
tiếng cười vang, chúc mừng ngày Tết.

Phố hàng hoa tình say mê-mệt
cành hoa Đào anh tặng người thương
bờ môi em e-ấp vấn-vương
"Lộc đôi ta giao-thừa năm mới..."

Nhớ Xuân xưa, mở lòng mong đợi
đón Tết nầy tình sẽ nở hoa
chúc bình an, hạnh phúc mọi nhà
may-mắn nhé ! Đời hồng vẫn đẹp.


Liêu Hoàn Vũ
Xuân Bính Tuất 2006
Nga st


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Đêm vắng
Gửi bàiĐã gửi: 27-08-2010, 09:12 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Posted: Oct 24, 2005 02:51:23 • Edited by: Moderator


Đêm Vắng 



Trong đêm vắng bao giờ em hỏi
rằng "lòng mình thương nhớ ai chưa ?"
gió heo may qua cửa song thưa
làm buốt giá cô phòng vắng vẻ.

Hồn anh đến người thương nói khẻ
"trông sao trời, em nhớ anh không ?
ở hai đầu nỗi nhớ mênh mông
sao xuống thấp hái dùm em nhé..."

Em có nghe lời ru gió nhẹ
như tiếng lòng, nỗi nhớ tình xa
lời nhạc êm như tiếng ngàn hoa
cùng hát nhịp cung đàn ta đó.

Anh nhìn trời ngàn sao nói nhỏ
"mong ước gì ta được gần nhau"
ru lời êm hồng thắm má đào
em yên giấc trời Thu hạnh phúc.


Liêu Hoàn Vũ
Nga st


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Khúc hoài niệm không tên
Gửi bàiĐã gửi: 08-09-2010, 11:44 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Khúc hoài niệm không tên



Ta gửi cho người - ta giữ cho ta
Từng nỗi nhớ chênh chao theo năm tháng
Bốn mùa chôn nỗi đau vào quên lãng
Hay thả vào từng hạt nắng - giọt mưa ?

Cỏ chiều nay se lạnh bởi gió lùa
Cố nương nhẹ từng bước chân hoài niệm
Con đường cũ có còn ai để kiếm
Miền lãng quên trơ trọi bóng trăng côi

Cố nhân ơi ! đường phân lối chia đời
Giây phút nhớ - mượn câu thơ làm bạn
Dấu chân xưa bụi vô tình xoá nhạt
Ta còn gì để giữ lại cho nhau

Bình minh lên có ban phép nhiệm màu
Ta quên phắt một lần - tim ngơ ngác
Để đôi lúc ngỡ như mình thất lạc
Men lối về - hoang lạnh những giấc mơ ...



07-06-2010


HuỳnhGia

Nga st


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: THÔI ĐÀNH
Gửi bàiĐã gửi: 08-09-2010, 11:49 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
THÔI ĐÀNH

Ta muốn dừng dù chỉ một lúc thôi
Để ngày xưa không tủi hờn giận dỗi
Nhưng thời gian như trôi đi thật vội
Bước chân quên lúng túng ngã ba đường

Biết bao giờ tìm lại thuở yêu thương
Cho ta biết trái tim còn rất nóng
Cho ta níu nụ cười làm hy vọng
Để ủi an bên cạnh vẫn còn người

Xoá làm gì từng ký ức nổi trôi
Để dòng chảy xuôi nguồn về phía ấy
Nếu buông hết những gì còn sót lại
Thì còn không hạnh phúc tuổi dại khờ ?

Gom nhớ nhung thôi gửi cả vào mơ
Nhặt luyến tiếc cất vào nơi thật khuất
Dặn con tim khẽ khàng hơn nhịp đập
Vì thời gian không trở lại . Thôi đành...



Huỳnh Gia


29-06-2010
Nga st


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: CHIỀU MUỘN
Gửi bàiĐã gửi: 08-09-2010, 11:52 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
CHIỀU MUỘN


Chiều rơi dần trên phố
Đi về đâu yêu thương
Vệt nắng vàng loang lổ
Soi bóng em cuối đường
Ngược chiều từng bước vội
Trốn màu chiều xanh xao
Để rồi trong bóng tối
Mới hay mình nhớ nhau ...
Có chút gì mờ nhạt
Lướt qua đời thênh thang
Chiều giật mình ngơ ngác
Dệt vần thơ muộn màng
Chiều trầm tư đếm lá
Mùa nối mùa buông trôi
Cơn gió chiều hoang hoá
Thổi vào hồn chơi vơi ...
Chiều đến rồi đi nhé !
Trêu đùa chi trái tim ?
Nỗi buồn ơi ! thật nhẹ ...
Nép vào chiều lặng im ...
06-07-2009

Huỳnh Gia
Nga st


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Nga - Trang thơ sưu tầm
Gửi bàiĐã gửi: 08-09-2010, 02:40 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 03-02-2012, 07:41 pm
Tuổi: 37
Bài viết: 2228
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9205 lần
Được cảm ơn:
5943 lần trong 1855 bài viết
 
Chị cho em ké chút nha chị. Em cám ơn!

Nụ Cười Sư Phụ
Tác giả: Phật tử Liên Hương

Sư Phụ tôi có nụ cười đẹp lắm
Mắt sáng ngời, hồn sâu thẳm yêu thương
Nụ cười Thầy mang trí huệ mở đường
Đem an lạc bốn phương đều tôn kính

Sư Phụ cười, mà lòng con bừng tỉnh
Xa vô minh, tìm ánh sáng nhiệm mầu
Nụ cười người như đạo lý cao sâu
Bừng hạnh phúc cõi đời nơi bóng tối

Thầy an nhiên như mặt trời chói lọi
Thầy cười hiền đầy hoan hỷ bao dung
Sư Phụ ơi! Người đáng kính vô cùng
Con trẻ mãi muôn đời luôn ghi khắc

Bạn thân hỡi nếu sau này có gặp
Sư Phụ tôi, nơi Hoằng Pháp yêu thương
Tôi chắc rằng bạn sẽ thấy vấn vương
Sẽ nhớ mãi nụ cười Thầy an lạc
Con yêu lắm ngôi già lam Hoằng Pháp
Bởi tâm Thầy tỏa ngát ánh từ quang
Bởi nụ cười Thầy trí tuệ lạc an
Nguyện cho Thầy đạo vàng luôn sáng mãi.

(Kính dâng Sư Phụ Chân Tính)

(Sáng tác : 04/08/2010 – Liên Hương)

Nguồn - trang web http://www.chuahoangphap.com.vn


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Gửi anh Hàn khiết Tâm
Gửi bàiĐã gửi: 08-09-2010, 05:47 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Chào anh!
Thấy anh "ké"và sau khi đọc bài thơ tôi đã nghi ngờ"chắc có ẩn ý j đay"để từ từ tôi sẽ hiểu thêm(tôi chậm hiểu lắm)
Khi mẹ tôi còn sống tôi và mẹ đã có ghé chùa Hoằng pháp,nhưng chỉ một chút thôi ,chứ không nhiều
Cảm ơn anh đã cho tôi một địa chỉ rất hay
Nga


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Mừng Xuân
Gửi bàiĐã gửi: 29-09-2010, 09:51 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Nghinh Nguyên
Mừng xuân


Rộn rã mừng xuân đến mọi nhà
Mai đào khoe sắc với ngàn hoa
Biển dâng hơi ấm thuyền đầy cá
Đất thụ ánh dương lúa ngập nhà


Cảnh vật nhuận tươi lòng phấn khởi
Núi sông xanh mướt ý thăng hoa
Mừng nay non nước đà an thịnh
Địa lợi thiên thời đón thái hòa


Nga 29-09-2010



Sửa lần cuối bởi nga vào ngày 29-09-2010, 09:55 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Nhà thơ
Gửi bàiĐã gửi: 29-09-2010, 09:54 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Nghinh Nguyên
Nhà thơ
Tặng Nguyễn Tam Phù Sa nhân đọc thi phẩm Con mắt phù vân


________________________________________


Nhà thơ, nhà thở, nhà thơ!
Thơ như hơi thở hai bờ tử sinh
Vượt lên thế thái nhân tình
Đi qua mấy cõi phù vân kiếp người

Hòa mình vào giữa dòng đời
Cảm thông cơ khổ của người của ta
Xót đau nhìn cảnh phồn hoa
Khóc cười với những phong ba cơ hàn

Không là một kẻ bàng quan
Nhưng là nhân chứng đến ngàn năm sau
Vẽ tranh đời chẳng tô màu
Nhưng nhiều cảnh sắc ẩn sau tự tình

Biết mình, ai biết được mình?
Một đời đa cảm đa tình đuổi đeo
Cố tìm dòng suối trong veo
Những mong gội sạch bọt bèo thị phi

Một đời có mấy tương tri
Để cùng chia sẻ những gì khó phân
Cụ Tố Như đã có lần
Khóc mình trong chốn “Cô trung” giữa đời.

Giữa dòng đời, giữa biển người
Chiếc thuyền độc mộc ngược xuôi giữa dòng


“Bại thành con mắt cỏn con
Ung dung tung cánh nước non phiêu bồng”(*)



(*) Trích con mắt phù vân thơ Nguyễn Tam Phù Sa
Nga 29-09-2010


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Nụ hôn sỏi đá
Gửi bàiĐã gửi: 29-09-2010, 09:58 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Nghinh Nguyên
Nụ hôn sỏi đá


Đêm nay trên đồi hoang
Dừng bước cuộc di hành
Cao nguyên đang vào đông
Ngọn gió tây lạnh buốt
Tiếng thông reo trên ngàn
Nhạc côn trùng tỉ tê
Suối thác đổ miên man
Trước trận súng nổ ran
Đạn đạo từng tia đỏ
Hỏa châu từng vệt vàng
Tiếng phi cơ gào thét
Tiếng nghiến răng xích sắt
- Bản hòa âm tóc tang !

Đặt mình ngang lưng đồi
Đón nụ hôn sỏi đá
Trở mình đau buốt thôi
Tắm poncho sương đẫm
Lạnh lùng nhất trên đời
Chợp mắt trong ác mộng
Nhớ thương trút không vơi

Nga 29-09-2010


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thiếp trong lời ru
Gửi bàiĐã gửi: 29-09-2010, 10:01 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Nghinh Nguyên
Thiếp Trong Lời Ru


Anh đã bước vào con đường huyền thoại
Ngâp hồn trong sương khói những lời thơ
Anh thả hồn vào trong những giấc mơ
Khi em viết những vần thơ nắn nót

Em ru anh bằng lời ca mật ngọt
Nghe lời thơ thánh thót điệu ru buồn
Dẫu ngoài kia chớp biển mưa nguồn
Anh vẫn thiếp trong giấc mơ kỳ diệu

Anh ngủ đây khi âm vang giai điệu
Lời em ru làm nặng trĩu bờ mi
Kể từ ngày em cất bước ra đi
Anh còn lại lời ru tình muôn thuở

Anh ngủ đây để tìm trong hơi thở
Nghe ngọt ngào dù cách trở chia xa
Cảm tấm lòng người đã cho ta
Những khúc nhạc lời thơ ca điệu nhớ..

Nga 29-09-2010


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Nga - Trang thơ sưu tầm
Gửi bàiĐã gửi: 02-10-2010, 07:51 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Gửi tặng bạn đọc Hoa Linh Thoại một số bài thơ Đường
Tác giả: Quảng Tựu Đoan Thanh - Cập nhật: 24/07/2010 - Đã xem: 351 lần
Kính gửi Thầy Thích Quảng Lợi ( Admin Hoalinhthoai.com)
Xin gửi đến Thầy và các bạn trẻ Hoa Linh Thoại một số bài Đường thi. Xin kể rõ như sau: Mấy tháng trước đây, tiến sĩ Phổ Nguyệt (người đã từng gửi các bài viết dài về thuyền luận về cho HLT và các trang web Phật Giáo quốc tế khác). Có đưa tôi đến thăm một số lão hữu mới ở San Jose. Tất cả đều là Thiện tri thức Phật tử. Sự việc này làm tôi nhớ lại hơn 20 năm trước ở quê hương mình có nhóm Bát Chánh Đạo do chúng tôi thành lập ở vũng Tàu để cùng nhau trao đổi quan điểm tu học giữa những anh em Thiền và Tịnh. Nhóm Bát Chánh Vũng Tàu đã từng nhiều lần đến tham vấn Đạo với Hòa Thượng Thanh Từ ở các thiền viện Chân Không, Chân Nguyên, Thường Chiếu v.v.v... Và có vài lần cung thỉnh quí Ngài Phật Bửu, Linh Quang và Ấn Nghiêm từ Sài Gòn, Phan Thiết đến Vũng Tàu để giảng Pháp cho các anh chị em.
Trở lại chuyện mới vừa kể, có cụ Năng Nhu bút hiệu Nhi Bất Nhược là tác giả quyển sách: Giải Thoát Tức Thì (đã tái bản tại Mỹ 5 lần) và tôi đã có hân hạnh được cụ gửi đến nhà tặng cho quyển sách này. Trong phần phụ lục có đăng 1 số thi thơ giá trị. Tôi đã chọn 1 số bài đường thi dưới đây để họa lại và xin gửi về HLT để Thầy và các bạn trẻ trong nhóm cùng thưởng lãm và nếu thấy thích thì cung nhau họa lại thêm cho vui, cũng là cách để chúng ta học hỏi trao đổi thêm về nghệ thuật làm thơ Đường của các bậc tiền bối ngày xưa. Kính chúc Thầy và các quí vị trong ban biên tập vui khỏe và thăng tiến trên đường Đạo.
Xin kê trình các bài Đường thi sau đây:

XƯỚNG 1: LON TON

LẠI LON TON
Thế là nay đã tám mươi tròn.
Già khụ nhưng mà vẫn trẻ con.
Ruột để ngoài da nên cứ trẻ.
Tâm không trong dạ hóa còn son.
Chuyện đời nếm trải xong quên hết.
Sự thế buông trôi tuốt chẳng còn.
Võng mắc gốc cây nằm sưởi ấm.
Giãn lưng gậy chống lại lon ton.
CHÂN THƯỜNG

HỌA 1

CỨ LON TON
Nghoảnh đi, nghoảnh lại tám mươi tròn.
Nào có khác gì giấc mộng con!
Thanh tịnh giữ gìn đây dạ sắt.
An nhiên bảo nhậm nọ lòng son.
Khổ đau, phiền não quăng bằng hết.
Sợ hãi, tham sân vứt chẳng còn.
Đời ngắn nhưng mà không sống uổng.
Thảnh thơi cảnh Phật cứ lon ton.
NHI BẤT NHƯỢC

HỌA 2
MẶC LON TON
Tuy trong chớp mắt đã đầy tròn.
Nhưng chớ ngỡ rằng chuyện cỏn con.
"Năng" tuyệt mất tăm nên sáng rỡ.
"Sở" ly bặt tích hóa vàng son.
Thời gian vắng bóng như không có .
Tư tưởng lặng im hệt chẳng còn.
An lạc, ngát tràn hương giải thoát.
Tùy duyên phóng khoáng mặc lon ton.
NHI BẤT NHƯỢC

HỌA 3
BƯỚC LON TON
Như anh, tôi cũng tám mươi tròn.
Một hạt vi trần, phận cỏn con!
Rơi rớt từ trời long đất lở.
Xóa nhòa kim cổ, nát vàng son!
Mưa dầu nắng dãi , duyên chưa hết.
Biển khổ sông mê, nghiệp vẫn còn!
Trăn trở đốt hương tìm cõi tịnh.
Gặp Ngài Di Lặc bước lon ton.
QUẢNG TỰU ĐOAN THANH

XƯỚNG 2: TRỞ LẠI NHÀ

TRỞ LẠI NHÀ
Thật rõ ràng rằng chẳng có Ta.
Duyên sanh năm uẩn đấy thôi mà!
Trập trùng kết hợp phù du vậy.
Thấm thoắt ly tan chốc lát à.
Không có, có không tia điện xẹt.
Mất còn, còn mất hạt sương sa.
Nhận ra lẽ thật ngàn đời ấy,
Cất bước thong dong trở lại nhà.
NHI BẤT NHƯỢC

HỌA
TRỞ LẠI NHÀ
Bác nhắc nhở tôi: "chẳng có ta"
Thưa rằng đã nhớ kỹ rồi mà!
Rõ thân năm uẩn này duyên hợp.
"Hợp-có-tan-không", khổ quá à!
Đeo đẳng cái này sang cái khác.
Nối vòng nghiệp quả tội hà sa!
Đến khi nhìn lại-mình đâu nhỉ?!
Mờ mịt biết sao trở lại nhà!
QUẢNG TỰU ĐOAN THANH

XƯỚNG 3: TỰ CẢM
TỰ CẢM
Công với danh hai thứ đã không.
Tiền tài sản nghiệp cũng tay không.
Thân bằng sớm muộn đâu còn nữa.
Quyến thuộc chóng chầy hẳn sẽ không.
Ngũ uẩn y tha trò huyễn mộng.
Nhục thân duyên khởi Tánh là không.
Trăm năm cõi thế, ôi bào ảnh!
Có đấy nhưng rồi rốt cuộc không.
NHI BẤT NHƯỢC

HỌA
TỰ CẢM
Tôi với anh nguyên thủy khổng không!
Anh từ đâu đến biết hay không?
Tên tôi trước lúc sanh ai đặt?
Nhân dáng này "thường tại" phải không?
Óc-tủy-máu-xương ai để sẵn?
Chực đưa vào túi thịt được không?
Tuệ tri, giác thức, đâu năng-sở?
Duyên khởi trùng trùng, Tánh vốn không!
QUẢNG TỰU ĐOAN THANH

XƯỚNG 4:
ÂN TÌNH BỒ TÁT
Quảng Đức tên Ngài lịch sử ghi
Chùa thờ trang trọng ít nơi bì.
Vinh danh đạo hạnh, đành thiêu xác
Thức tỉnh bạo quyền, tránh bất nghi.
Muôn thuở ghi ơn Bồ Tát hạnh
Nghìn năm tín ngưỡng Thánh Hiền nghi.
Lưu danh công đức nêu thanh thế
Đạo pháp ân tình mãi khắc ghi.
PHỔ NGUYỆT

HỌA
ÂN TÌNH BỒ TÁT
Đạo pháp ân tình mãi khắc ghi
Danh vang muôn thuở dễ ai bì
Hi sinh vì Đạo dâng thân xác
Đốt đèn chánh pháp thức quần nghi!
Lửa đỏ rực vàng sen một đóa
Xua tan cường bạo hiện uy nghi
Đương lai thế giới ngời kim sử
Phật Giáo Việt Nam - Quảng Đức ghi.
QUẢNG TỰU ĐOAN THANH

SAN JOSE, JULY 2010
QUẢNG TỰU ĐOAN THANH

Nga st


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Nga - Trang thơ sưu tầm
Gửi bàiĐã gửi: 02-10-2010, 07:55 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Mẹ ơi, Mẹ thật từ bi !
Tác giả: Quảng Tựu Đoan Thanh - Cập nhật: 31/07/2010 - Đã xem: 452 lần
(Kính dâng giác linh từ mẫu Tâm Nhựt nhân mùa
vu lan. Nguyện cầu Mẹ được siêu sanh tịnh độ)

Chuyện xưa từ thuở vào hồn
Tám mươi vẫn ngỡ mình còn ấu thơ
Giọt buồn nhỏ buổi ban sơ
Tình thâm mẫu tử bây giờ mang theo
Mẹ ơi quê ngoại xưa nghèo
Những chiều gió bấc hàng keo lả buồn
Sương mờ lối cỏ đường truông
Lo con khát sữa Mẹ tuôn bụi hồng
Trầu cay cau lạt vôi nồng
Biển xanh cát trắng tình chồng nghĩa con
Tuổi xuân ngày lụn tháng mòn
Thân cò lẻ bóng giữa giòng đời trôi
Vai gánh bánh, tay bưng xôi
Mẹ rao tiếng "hạc" gọi mời khách qua
Bãi bờ trăng sáng làng ta
Đất trời in bóng Mẹ già thủy chung
Mẹ ơi, nước bể mưa nguồn
Công ơn sinh dưỡng đo lường sao đây?
Ba mươi năm Mẹ ra đi
Giữa khi con mãi mịt mù tăm hơi
Xót đau này vẫn chưa nguôi
Dẫu rằng tóc bạc da mồi trẻ thơ
Quay về tìm kỷ niệm xưa
Qua dòng chữ Mẹ gởi thư thăm tù
"Khuyên con hãy giữ tâm từ
Nghiệp trần vay trả không thù hận ai"
Mẹ ơi, Mẹ thật từ bi!
Ngàn năm ai dễ đổi thay cội nguồn
Mẹ hiền giữ trọn lòng son
Thờ chồng dạy trẻ kiên cường lập thân
Biển xanh nước biếc trong ngần
Tung tăng cá lội mấy tầng đại dương!
Mẹ đang an lạc tây phương.

Mùa vu lan, phật lịch 2554
San Jose 8/2010
Quảng Tựu Đoan Thanh

Nga 01-10-2010


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Nga - Trang thơ sưu tầm
Gửi bàiĐã gửi: 02-10-2010, 07:57 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Thâm tình
Tác giả: Bạch Vân Nhi - Cập nhật: 20/08/2010 - Đã xem: 235 lần

Sông kia khúc đục khúc trong
Làm người phải nhớ Tổ tông giống nòi
Hiếu ân đạo trọng trên đời
Ơn Cha nghĩa Mẹ cao vời núi non

Hy-sinh tất cả vì con
Một đời khó nhọc mỏi mòn tâm-tư
Trải qua mấy chục năm dư
Ngày con khôn lớn nên hư lo thầm

Mong sao không vướng lổi lầm
Thành-nhân lập nghiệp đừng lâm cảnh nghèo
Lòng cha mẹ mới vui theo
Nhìn con thành tựu bởi gieo nhân lành

Lá vàng nương tựa lá xanh
Thâm tình cốt nhục Trời dành hồng-ân
Ði đâu cũng nhớ người thân
Cội-nguồn muôn thuở xa gần không quên

Nhờ ai mà có tuổi-tên ?
Mẹ Cha sanh dưởng mới nên con người
Ðáp đền dù có hết đời
Cũng không sánh được biển khơi sông đầy

Nếu không trả hiếu kiếp nầy !
Kiếp sau xin nguyện làm cây giữa rừng
Hoặc là giọt lệ rưng rưng
Thương vay khóc mướn theo từng canh thâu ...

BẠCH VÂN NHI
VU LAN 2010

Nga st 01-10-2010


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2010, 08:23 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Trò chơi:Tiếp thơ cho sử nước nhà
Da vàng nhỏ bé ai ngờ
Tiền nhân bất khuât rạng ngời gương xưa
Sao kể xiếc công lao người trước
Để đời sau tiếp bước cha Ông

Gái Trai chung sức hợp lòng
Vẹn gìn bờ cõi giống nòi Rồng Tiên
Nước Nhựơc Tiểu đại gian thống trị
Phận làm quan bị ép trăm điều

Sưu cao thuế nặng muôn chiều
Lạc quan Thi Sách phải liều mạng vong
Hận nước tình riêng dạ mãi xao
Hờn căm ngọn giáo tạ non sông

Nhà tan, Quốc biến em cùng chị
Xua voi Trắc Nhị đuổi hung tàn
Khởi nghĩa Mê Linh Tô Định chạy
Dựng cờ Lạc Việt ,Hán Tàu kinh

Nêu danh nử tướng ngàn năm rạng
Thù chồng, nợ nước sử vàng ghi
Xua hết xăm lăng yên bờ cõi
Chói sáng danh đề nể nử Nhi
MD

ĐÂY LÀ THƠ TIẾP NỐI LỌAT BÀI TRƯỜNG SỬ THI CA trong "Mây Mùa Thu" CÁC BẠN MUỐN XEM HẾT NỘI DUNG XIN KÉO XUỐNG CUỐI BÀI NHẤP VÀO LIN DƯỚI"
Ngàn nămTHĂNG LONG


Vua Thái Tổ nghìn xưa dựng nứơc
THĂNG LONG thành thuỡ trước ngàn năm
Bao triều thay đổi lừng danh
Kìa trong sách sử thử ta lược nhìn
Từ Trịnh Nguyễn phân tranh vụn tính
Đến ba miền tranh chình chia ranh
Ngày nay hoà hợp Bắc Nam
Rồng bay biểu tượng bao lần đổi tên

Thành Hoa Lư dời đô Nam Đế (1)
Khi du thuyền Long hiện trên không
Nghìn niên từ độ thiên đô
Mùa thu tháng bảy một không một mưòi

Lý Nam Đế tài văn vỏ giỏi
ĐẠI LA THÀNH danh nổi An Nam (2)
Đưòng, Tuỳ đổi Chúa không cam (3)
Nước nhà cũ, mới bao lần thương thay

Rồi ĐÔNG ĐÔ một ba chín bảy (4)
Lại một phen tên phải thay đi
Quyền hành thao túng Quý Ly
TÂY ĐÔ dời biến cũng vì địa danh

Nước mất, nhà tan năm không tám
Một phen buồn, dân, chúa châu sa
Nhà Minh xăm lược nước ta
ĐÔNG QUAN cửa khẩu xót xa mọn hèn (5)

Lảnh đạo giỏi lập nên Đại Việt
Nhà hậu Lê lại đổi ĐÔNG KINH (6)
BẮC THÀNH từ đó đẹp xinh (7)
Quang Trung Nguyễn Huệ chí tình vì dân

Đất THĂNG LONG tài năng tàng ẩn
Từ vua, quan cho tới thường dân
Vẩn còn lưu luyến linh thiêng
Một nơi thịnh vượng gọi riêng nơi nầy (8)

HOÀNG THĂNG LONG Việt Nam bừng dậy
Lể hội nầy hiếm thấy xưa nay
Đăng cai thế giới bừng tung (9)
Thủ đô HÀ NỘI vẩy vùng THĂNG LONG (10)
MD
(1)
“Mùa thu, tháng 7 năm Canh Tuất (1010), vua từ thành Hoa Lư dời đô ra Kinh phủ thành Đại La, tạm đỗ thuyền dưới thành, có rồng vàng hiện lên ở thuyền ngự, nhân đó đổi tên thành gọi là thành THĂNG LONG”. Tên gọi Thăng Long cũng chính thức ra đời từ đây.
Thăng Long với ý nghĩa “Rồng bay lên”, biểu tượng cho bậc đế vương lần lượt trải qua các triều đại phong kiến: Nhà Lý (1010 -1225), Nhà Trần (1226 – 1400), Nhà Mạc (1527 – 1592), Lê Trung hưng (1533 – 1788).
(2) (Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân

(3) Đại La hay Đại La Thành (866 – 1009): Năm 618, nhà Đường thay thế nhà Tùy cai trị nước ta và đặt tên mới là An Nam đô hộ phủ.

(4) Đông Đô (1397 -1407): Năm 1397, Hồ Quý Ly chính thức lên ngôi vua và lập ra nhà Hồ. Kinh thành Thăng Long dưới thời nhà Hồ mất vị trí trung tâm chính trị của cả nước. Nhưng sự ảnh hưởng cũng như tầm quan trọng của Thăng Long trong việc phát triển kinh tế xã hội thì vẫn còn đó nên Hồ Quý Ly cho đổi tên Thăng Long thành Đông Đô.

(5) Đông Quan (1408 – 1428): Năm 1407, Nhà Minh (Trung Quốc) đem quân xâm lược nước ta, đến năm 1408, quân Minh đánh bại Nhà Hồ thiết lập bộ máy thống trị mới trên đất nước ta đặt trụ sở tại Đông Đô và đổi thành Đông Quan. Tên gọi Đông Quan hàm nghĩa kì thị kinh đô của nước ta, nó chỉ được ví là “cửa quan phía đông” của nhà nước phong kiến Trung Hoa.

(6) Đông Kinh (1428 – 1527): Ngày 15 Vua (Lê Lợi) lên ngôi ở Đông Kinh (tức Thăng Long). Vì Thanh Hóa có Tây Đô, cho nên gọi thành Thăng Long là Đông Kinh”. Năm 1466, kinh thành Thăng Long được gọi tên là phủ Trung Đô ( Vì Thanh Hóa có Tây Đô, cho nên gọi thành Thăng Long là Đông Kinh). Năm 1466, kinh thành Thăng Long được gọi tên là phủ TRUNG ĐÔ.

(7) Bắc Thành (1787 -1802): Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, đặt kinh đô ở Phú Xuân (Huế). Vùng đất phía Bắc được gọi là Bắc Thành, Thăng Long là trung tâm của Bắc Thành

(8)Vùng đất Thăng Long: Năm 1802, sau khi lên ngôi vua, lập ra triều Nguyễn, vua Gia Long (Nguyễn Ánh) quyết định đặt kinh đô tại Huế và chia đất nước làm 3 vùng: Bắc Thành, Gia Định thành và triều đình trung ương Huế. Thăng Long lúc này vẫn là trung tâm của Bắc Thành nhưng về mặt ý nghĩa thì có khác đi, không còn được hiểu là nơi đóng đô của bậc đế vương, thay vào đó là nghĩa “thịnh vượng lên”

(9) Ngày 1/8, Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Dự kiến, Tổng giám đốc UNESCO sẽ tới Hà Nội vào tháng 10 để dự kỷ niệm Đại lễ nghìn năm và trao giấy chứng nhận cho Hoàng Thành Thăng Long. VnExpress.net giới thiệu những hình ảnh tư liệu về quần thể di tích này, nằm trong bộ sưu tập Ký ức Hà Nội xưa của hai bố con nhà giáo Đoàn Thịnh và kiến trúc sư Đoàn Bắc.

(10) Thăng Long – Hà Nội, Năm 1831 hiện nay là thủ đô nước CHXHCN Việt Nam đang tổ chức lễ hội tưng bừng, rồng lại hiện bay lượn trên VÙNG ĐẤT THĂNG LONG.

Tài liệu tham khảo

http://thanglong.chinhphu.vn/Home/Dai-p ... 1/4680.vgp

http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/09/3BA20C58/

http://cnsh-vn.org/2010/09/13/thang-lon ... ua-va-nay/



Nếu bạn nào muốn tham gia thì nhấp vào trang nấy bạn nhé!
http://groups.google.com.vn/group/MDngu ... 7e8432b8a#

Bạn cũng có thể đăng ở đây, tôi sẽ cập nhật các bài đúng với tiêu đề đưa vào trang trong Mây Mùa Thu
Thân kính
MD

Nga st 09-10-2010


Sửa lần cuối bởi nga vào ngày 09-10-2010, 08:38 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thiếu nử Việt Nam
Gửi bàiĐã gửi: 09-10-2010, 08:29 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Thiếu nử Việt Nam

Miền Nam nử tóc đuôi gà
Miền Bắc thắt bím ba tà đòng đưa
Miền Nam nghiêng nón thẹn thùa
Đôi tà duyên dáng tóc vừa ngang lưng
Quay thao, áo yếm miền Trung
Cổ đại phối hợp vang lừng quê tôi
Ba mìền đất Việt trử tình
Cho vừa danh tiêng gái xinh quê mình
MD


Nga st 09-10-2010


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Đời lính
Gửi bàiĐã gửi: 27-10-2010, 11:35 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
ĐỜI LÍNH !?

Kể về đời lính nghe chơi
Hình như áo lính có hơi...có mùi...
Mùi là mùi của niềm vui
Hơi thì hơi hám chuyện đời đó nghe.
Nói về đời lính khoẻ re
Có lo trước ngõ, sau hè gì đâu?
Anh nào cũng mạnh như Trâu
Hết ăn rồi ngủ, lâu lâu lảnh tiền
Cuộc đời sống tựa như Tiên
Cháo cơm, quần áo chẳng phiền, không lo
Ăn no rồi lại ngủ khò
Sáng đi đá bóng, chiều hò hát chơi
Cuộc đời lính vậy thảnh thơi
Đi tập thì giống đi chơi vậy mà.
Học hành chẳng đếm tới ba (3)
Một... hai... đếm mãi chẳng ra hồn gì
Vừa đếm vừa bước chân đi
Mấy em trò nhỏ cười khì : -"dốt ghê..! "
Vậy mà con gái lại mê
Ngày thì mơ tưởng đêm về thầm thương
Có cô khóc ướt ra giường
Chỉ vì cây súng tơ vương mấy nàng
Vậy nên lớp lớp hàng hàng
Rủ nhau vào lính cả ngàn cả trăm
Mỗi năm... rồi lại mỗi năm
Người ta đi lính hà rầm thấy chưa?
VA.


Nga st


Sửa lần cuối bởi nga vào ngày 18-01-2011, 04:09 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Phải chi
Gửi bàiĐã gửi: 27-10-2010, 11:39 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5646 lần trong 1883 bài viết
 
Phải chi !

Phải chi đừng có ngày xưa
Đường mưa hai kẻ đón đưa dạy khờ
Phải chi đừng biết làm thơ
Đừng ru giấc mộng, đừng chờ người ta...
Bây giờ chữ xót cùng xa
Làm vầng trăng thẹn, làm hoa kia buồn
Lá tình thư củ ai buông..!
Lời tình ngày củ vui buồn còn không ?
Một người nhớ, một người mong,
Con đò ngày củ sang sông mất rồi.
Chỉ còn chung mảnh trăng soi
Chỉ còn một chữ đơn côi nhớ người
Phải chi ngày ấy hoa tươi
Tặng em ngày cưới... nụ cười là tôi
Ngai vàng tình ái đâu rồi?
Phải chi trần thế còn tôi vời nàng...
Phải chi đừng có bẻ bàng
Đâu ai gieo chữ muộn màng vào thơ.

VA.


Nga st


Sửa lần cuối bởi nga vào ngày 18-01-2011, 04:12 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 93 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 1.794s | 96 Queries | GZIP : Off ]