Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 18 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Nga trang thơ thiếu nhi sưu tầm
Gửi bàiĐã gửi: 27-07-2010, 09:42 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 

Nga trang thơ thiếu nhi sưu tầm


MẸ VẮNG NHÀ NGÀY BÃO

Mấy ngày mẹ về quê
Là mấy ngày bão nổi
Con đường mẹ đi về
Cơn mưa dài chặn lối
Hai chiếc giường ướt một
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức
Nghĩ giờ này ở quê
Mẹ cũng không ngủ được
Thương bố con vụng về
Củi mùn thì lại ướt
Nhưng chị vẫn nấu cháo
Cho thỏ mẹ thỏ con
Em thì chăn đàn ngan
Sớm lại chiều no bữa
Bố đội nón đi chợ
Mua cá về nấu chua
Thế rồi cơn bão qua
Bầu trời xanh trở lại
Mẹ về như nắng mới
Ấm áp cả gian nhà

-Phạm Hổ--
Nga st


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
Phương Đông (27-07-2010, 10:25 pm), dohop (27-09-2010, 05:29 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-07-2010, 07:47 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-07-2010, 08:01 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Thỏ thẻ
Gửi bàiĐã gửi: 28-07-2010, 08:08 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Thỏ thẻ
Tác giả: Hoàng Tá

Hôm nào ông có khách
Để cháu đun nước cho
Nhưng cái siêu nó to
Cháu nhờ ông xách nhé!

Cháu ra sân rút rạ
Ông phải ôm vào cơ
Ngọn lửa nó bùng to
Cháu nhờ ông dập bớt

Khói nó chui ra bếp
Ông thổi hết khói đi
Ông cười xòa: “Thế thì
Lấy ai ngồi tiếp khách ?”.


Nga st


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
dohop (27-09-2010, 05:29 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Ông và cháu
Gửi bàiĐã gửi: 28-07-2010, 08:11 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Ông và cháu
Tác giả: Phạm Cúc

Ông vật thi với cháu
Keo nào ông cũng thua
Cháu vỗ tay hoan hô:
“Ông thua cháu, ông nhỉ !”

Bế cháu, ông thủ thỉ:
“Cháu khỏe hơn ông nhiều !
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng.”


Nga st


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
dohop (27-09-2010, 05:30 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Trăng đâu-đồng dao
Gửi bàiĐã gửi: 28-07-2010, 08:19 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Trăng đâu? - đồng dao


Mùng một lưỡi trai
Mùng hai lá lúa
Mùng ba câu liêm
Mùng bốn lưỡi liềm
Mùng năm liềm giật
Mùng sáu thật trăng
Mười rằm trăng náu
Mười sáu trăng treo
Mười bảy sảy giường chiếu
Mưới tám nám bếp trâu
Mười chín nín niêu xôi
Hai mươi giấc đốt
Hăm mốt nửa đêm
Hăm hai đeo hoa
Hăm ba gà gáy
Hăm bốn ở đâu
Hăm lăm ở đấy
Hăm sáu đã vậy
Hăm bảy làm sao?
Hăm tám thế nào
Hăm chín thế ấy
Ba mươi không thấy
Mặt mày trăng đâu.

Nga st


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 28-07-2010, 08:27 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Ngày hôm qua đâu rồi?
Tác giả: Bế Kiến Quốc

Em cầm tờ lịch cũ:
- Ngày hôm qua đâu rồi?
Ra ngoài sân hỏi bố
Xoa đầu em, bố cười.

- Ngày hôm qua ở lại
Trên cành hoa trong vườn
Nụ hồng lớn lên mãi
Đợi đến ngày tỏa hương.

- Ngày hôm qua ở lại
Trong hạt lúa mẹ trồng
Cánh đồng chờ gặt hái
Chín vàng màu ước mong.

- Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn.


Nga st


Tôi thấy bài nấyt có ý nghĩa ,đừng để ngày hôm qua bay đi,các phụ huynh nên hướng dẫn các em
Cảm ơn


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
dohop (10-09-2010, 05:38 am)
Gửi bàiThis post was deleted by nga on 29-07-2010, 11:08 pm.
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Ngưỡng cửa
Gửi bàiĐã gửi: 29-07-2010, 11:13 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
--------------------------------------------------------------------------------

Ngưỡng cửa

Nơi này ai cũng quen
Ngay từ thời tấm bé
Khi tay bà, tay mẹ...
Còn dắt vòng đi men
Nơi bố mẹ ngày đêm
Lúc nào qua cũng vội
Nơi bạn bè chạy tới
Thường lúc nào cũng vui
Nơi này đã đưa tôi
Buổi đầu tiên đến lớp
Nay con đường xa tắp
Vẫn đang chờ tôi đi.



Vũ Quần Phương


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Tho thiếu nhi
Gửi bàiĐã gửi: 29-07-2010, 11:15 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
--------------------------------------------------------------------------------

Vườn em


Vườn em có một luống khoai
Có hàng chuối mật với hai luống cà
Em trồng thêm một cây na
Lá xanh vẫy gọi như là gọi chim…

Những đêm lấp ló trăng lên
Vườn em dậy tiếng dịu hiền gần xa
Em nhìn vẫn thấy cây na
Lá xanh vẫy gọi như là gọi trăng...

Trần Đăng Khoa

--------------------------------------------------------------------------------


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
dohop (10-09-2010, 05:37 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: thơ thiếu nhi
Gửi bàiĐã gửi: 29-07-2010, 11:17 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Cây dừa

Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu
Dang tay đón gió gật đầu gọi trăng
Thân dừa bạc phếch tháng năm
Quả dừa đàn lợn con nằm trên cao
Đêm hè hoa nở cùng sao
Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh
Ai mang nước ngọt nước lành
Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa
Tiếng dừa làm dịu nắng trưa
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo
Trời trong đầy tiếng rì rào
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra
Đứng canh trời đất bao la
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi.

Trần Đăng Khoa


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-08-2010, 11:45 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
DIỆU NGUYÊN

Mùa xuân của bé

Sáng nay nhìn nụ đào hé
Bé reo: mùa xuân đến rồi
Đẹp sao trời phun bụi nước
Rải đều xuống cả sân phơi

Chợt nhớ đến tiền mừng tuổi
Tết này lợn đất no tròn
Bé dành mua sách vở mới
Học chăm, thêm những điểm mười

Nga st


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
dohop (10-09-2010, 05:37 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-08-2010, 11:49 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Vòm trời thu đêm

Bé ngồi tập đếm
Những ngôi sao trời
Một, hai, ba bốn...
Trừ ông sao rơi

Ông này sáng quá
Ông kia lại mờ
Có ông nhấp nháy
Bé nhìn ngẩn ngơ

Kìa trăng đang tỏ
Trôi đi phương nào
Bé không thấy nữa
À! Mây che mờ

Bé không thể hiểu
Mỗi ngày mặt trời
Đốt lò thắp lửa
Đêm trốn đâu rồi

Bé yêu bầu trời
Có đầy sao sáng
Yêu ông trăng vàng
Cõng Cuội đi chơi

Nếu mai trời tối
Hay đổ mưa rào
Bé sẽ thắp nến
Treo đèn ông sao

NGUYỄN TRƯƠNG KHÁNH THI

Nga st


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-08-2010, 11:55 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
Đêm Noel và…

Đêm Noel ấy trở nên bất nghĩa với tôi
Tôi chỉ ước những gì mình có thế làm cho ba.
Tôi luôn muốn mình có thể vượt lên…
Đêm Noel này chỉ đến đây để làm khó tôi
Trong khu rừng đen tối ấy, những nghĩa địa đang reo cười
dưới những món quà đang gần bung ra.
Tôi đã biết món quà ba cho tôi, lúc ba tôi
chưa bay hồn khỏi xác
Món quà trong đó chỉ có sáu chữ thôi:
- Tạm biệt con và chia tay!

TRƯƠNG XƯƠNG

Nga st
nếu thấy bài thơ này không hợp với các bé thì em nhờ BQT xóa nó ngay dùm em
Nga


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
dohop (27-09-2010, 05:31 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-08-2010, 11:59 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
PHAN TRUNG THÀNH


Trong ngày giỗ Tổ


Bát cơm li nước tuần nhang
Kính dâng tiên tổ muôn ngàn ân sâu...
Giàu sang bá tánh mong cầu
Con quỳ trước tổ xin câu an lành!

Ngoài bờ biển động sóng xanh
Trong non thôi nhức cội cành, dân ta
Dẻo dai đời lúa vạt cà
Khi cần Phù Đổng khi là Lang Liêu

Khi yên bình vịnh câu Kiều
Khi bom lửa ngút hóa chiều Vọng Phu
Tổ quốc là Mẹ là U
Là thơm thảo với cần cù nhân đôi...

Hình sông dáng núi ngời ngời
Cánh cò bay dọc một lời ca dao
Con quỳ trước tổ ân sâu
Tháng Ba rét cạn trăm bầu trứng xưa.
23-4-2010

Nga st


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
dohop (10-09-2010, 05:36 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-08-2010, 12:01 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
TRIỆU NGUYÊN PHONG


Bến đợi


Chiều qua phố
nhớ lối về
Hạ Lang
thả bước gồ ghề bóng trăng
Cỏ non trắng
áo sương giăng
Lẽ loi bước
mấy tuổi rằm trôi xa

Sông Bồ chở nắng phù sa
Bến đò vắng
dấu chân qua mỗi ngày
Hàng tre già gió loay hoay
Bếp rơm mẹ nhúm khói cay lưng trời

Mùa màng vắt giọt mưa rơi
Cau không trầu vắng vẫn trôi ngọn vàng
Đêm dài cũ rích tiếng đàn
Bến sông hắt ánh đèn vàng rất sâu

Rồi mai ngày có về đâu
Dùng dằng chi khúc ca sầu lứa đôi
Mắt đom đóm
treo lưng trời
Bước chân lạc nhịp giữa đời gọi nhau


Nga st


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (03-08-2010, 08:49 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-08-2010, 12:04 pm 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
NGUYỄN THIỀN NGHI


Qua rồi mùa bắp


Cồn thôi kẹp tóc lá mây
Bắp xa mùa cõng bóng gầy chim qua
Gió đi thôi vấp ngọn tà
Vườn bâng khuâng tiếng ve ra rả về
Trầm thân lạnh giữa cơn mê
Trăng rơi trắng rụng bốn bề rỗng không
Cồn chừ đã trống mắt trông
Mọc mầm nỗi nhớ từ trong mạch ngầm
Đôi gàu tình lặng mất tăm
Tôi đi nhặt rét về ngâm bóng mình

Nga st


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (03-08-2010, 08:50 am), dohop (04-09-2010, 09:16 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-08-2010, 02:55 am 
nga
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 17-07-2010, 09:38 am
Lần ghé thăm trước: 14-10-2011, 10:33 pm
Tuổi: 49
Bài viết: 3157
Đến từ: TPHCM
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 13695 lần
Được cảm ơn:
5725 lần trong 1895 bài viết
 
VIẾT CHO CON GÁI
NHÂN SINH NHẬT



Ngày này chín năm trước
Một bé gái ra đời
Da nâu, tóc dựng ngược
Mặt mũi chẳng giống ai

Ba chờ từ đêm trước
Ngắm con, mặt thẫn thờ
Mẹ nhìn, mắt nhòe ướt
Trĩu nỗi buồn bâng quơ...

Thời gian như rồng đuổi
Thoáng chốc chín năm trời
Con ba giờ ngoan, giỏi
Có đôi mắt biết cười

Con thích làm "nữ tướng"
Tính cách giống con trai
Mấy năm là lớp trưởng
Rất ra dáng chị Hai

Ba mẹ yêu con lắm
Bông hoa nhỏ của nhà
Con hãy luôn cố gắng
Làm vui lòng mẹ ba.

Nguyen Hung 05-11-2009

Nga st


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nga cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (03-08-2010, 08:51 am), dohop (04-09-2010, 09:15 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 18 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 1.609s | 72 Queries | GZIP : Off ]