Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 526 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 01-02-2012, 02:04 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 

NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ


Mùa đông đã viết on :
langdg đã viết on :

Lòng Bác ái từ bi là hỉ xả
Tâm an vui thân cũng được thanh bình
Gieo cội phúc cây đâm chồi sinh phúc
Lạc nảy mầm từ những việc thiện gieo..
.................
MĐ năm mới kính chúc Bạn Langdg cùng Thi đàn an vui, hạnh phúc !
[ [url=images/smilies/yes4.gif]Hình ảnh[/url] ]
*****
Cảm ơn MD nhé !

Mến em ! Nhưng rất ghét ..."Mùa Đông"
Sù sù len -dạ -với mút- lông
Đêm ngủ ngại rét không dám cởi
Cứ thế ...Cho nên mãi bềnh bồng.
langdg.


Hình ảnh


Cảm ơn tình bạn anh trao
Mùa đông đáng ghét thế nào hở anh ???
Áo dạ ấm, ngón tay xanh
Chút se se lạnh ..mong manh giữa đời..

Anh thử nhìn ảnh này xem,.. Mùa đông có đáng ghét không nhé ! Hình ảnh


E hèm !

Nơi nàng chẳng có mùa đông
Đại hàn buốt giá nàng không biết gì !

Chẳng tin ,nàng hãy thử đi
Thăm anh một chuyến . Nàng thì ..."Hết hơi" !

Suốt ngày quanh quẩn ở nơi
Bếp than hồng ấm ,nàng thời vẫn ...Run .

Mọi vật như thể con ..."Trùn"
Quắp co co quắp cú sun như là...

E rằng rét quá nàng la:
"Lão Lang" ơi !
Rét !
Hay là ...
"Ngủ chung" !!! (ngủ cùng nhau đắp chăn chung cho đỡ rét ý mà.) he he langdg.


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
manhhai12 (01-02-2012, 03:08 pm), BUILE (02-02-2012, 05:00 pm), aoanh (02-02-2012, 09:52 pm), Mùa đông (03-02-2012, 09:39 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:06 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 01-02-2012, 03:14 pm 
manhhai12
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banmoi.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-01-2012, 03:47 pm
Lần ghé thăm trước: 09-05-2012, 04:38 pm
Bài viết: 13
Đến từ: Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn:
45 lần trong 13 bài viết
 

langdg viết :

E hèm !

Nơi nàng chẳng có mùa đông
Đại hàn buốt giá nàng không biết gì !

Chẳng tin ,nàng hãy thử đi
Thăm anh một chuyến . Nàng thì ..."Hết hơi" !

Suốt ngày quanh quẩn ở nơi
Bếp than hồng ấm ,nàng thời vẫn ...Run .

Mọi vật như thể con ..."Trùn"
Quắp co co quắp cú sun như là...

E rằng rét quá nàng la:
"Lão Lang" ơi !
Rét !
Hay là ...
"Ngủ chung" !!! (ngủ cùng nhau đắp chăn chung cho đỡ rét ý mà.)

he he
langdg.

***
Bắc Phương trời rét chết Trâu
Nếu ai chưa đến ,biết đâu lạnh lùng .

Tránh rét ,chỉ có ngủ chung
Trong chăn cùng ấm . Ta cùng ...Vịnh thơ.
manhhai12.


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn manhhai12 cho bài viết này:
Hàn Khiết Tâm (02-02-2012, 03:13 pm), langdg (02-02-2012, 03:58 pm), langdg (02-02-2012, 03:58 pm), BUILE (02-02-2012, 05:00 pm), aoanh (02-02-2012, 09:52 pm), Mùa đông (03-02-2012, 09:40 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:07 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 02-02-2012, 03:13 pm 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
Đầu xuân muội có chuyện không vui
Chẳng dám ghé huynh, thăm hỏi chơi...
Thầm chúc cho huynh luôn tấn tới
Ấm no - hạnh phúc - mãi bên người!

02022012

Hàn Khiết Tâm


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
langdg (02-02-2012, 03:57 pm), langdg (02-02-2012, 03:57 pm), BUILE (02-02-2012, 05:00 pm), aoanh (02-02-2012, 09:52 pm), Mùa đông (03-02-2012, 09:39 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:07 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 02-02-2012, 04:05 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
Hàn Khiết Tâm đã viết on :
Đầu xuân muội có chuyện không vui
Chẳng dám ghé huynh, thăm hỏi chơi...
Thầm chúc cho huynh luôn tấn tới
Ấm no - hạnh phúc - mãi bên người!

02022012

Hàn Khiết Tâm


Cuộc đời lẽ thường vẫn vui-buồn
Mấy ai cứ mãi được sẻ suôn
Chữ NHẪN Muội nhé luôn ghi nhớ
Tịnh Tâm ! Hãy vững chí luôn luôn...
Chúc Muội khỏe ,vượt qua mọi thử thách khó khăn ,sớm trở lại với sự yên bình, hạnh phúc!
Lang huynh.


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
BUILE (02-02-2012, 05:01 pm), aoanh (02-02-2012, 09:52 pm), Mùa đông (03-02-2012, 09:39 am), Nguyễn Thanh Tùng (04-02-2012, 03:34 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:07 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 03-02-2012, 09:39 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
langdg đã viết on :
E hèm !

Nơi nàng chẳng có mùa đông
Đại hàn buốt giá nàng không biết gì !

Chẳng tin ,nàng hãy thử đi
Thăm anh một chuyến . Nàng thì ..."Hết hơi" !

Suốt ngày quanh quẩn ở nơi
Bếp than hồng ấm ,nàng thời vẫn ...Run .

Mọi vật như thể con ..."Trùn"
Quắp co co quắp cú sun như là...

E rằng rét quá nàng la:
"Lão Lang" ơi !
Rét !
Hay là ...
"Ngủ chung" !!!
(ngủ cùng nhau đắp chăn chung cho đỡ rét ý mà.) he he
langdg.



Hình ảnh

Mỗi mùa đều có nét hay
Cho dầu Đông rét thì đây vẫn cười..

Khoăn choàng, nón, vớ đùa vui
Cầu trời cho ấm, lạy trời cho an
Nào ta làm việc tình tang
Cùng xua cái rét ..bớ chàng Langdg ơi..
Đừng lười nằm đó kêu trời
Dậy đi, ra phố việc mười, việc trăm..

Cho dầu giá rét căm căm
Tiền rủng rỉnh túi hơn nằm mà than..
Dậy mau nào hỡi chàng Langdg..
...............

MĐ đùa thơ vui thôi, không dám bảo anh lười đâu, chỉ là thơ thui nghen, Chúc anh ngày mới vui vẻ nhé !!


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
langdg (04-02-2012, 12:55 pm), Nguyễn Thanh Tùng (04-02-2012, 03:34 pm), aoanh (05-02-2012, 10:03 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:07 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 01:58 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
Mùa đông đã viết on :
langdg đã viết on :

E hèm !

Nơi nàng chẳng có mùa đông
Đại hàn buốt giá nàng không biết gì !

Chẳng tin ,nàng hãy thử đi
Thăm anh một chuyến . Nàng thì ..."Hết hơi" !

Suốt ngày quanh quẩn ở nơi
Bếp than hồng ấm ,nàng thời vẫn ...Run .

Mọi vật như thể con ..."Trùn"
Quắp co co quắp cú sun như là...

E rằng rét quá nàng la:
"Lão Lang" ơi !
Rét !
Hay là ...
"Ngủ chung" !!!
(ngủ cùng nhau đắp chăn chung cho đỡ rét ý mà.) he he
langdg.



Hình ảnh

Mỗi mùa đều có nét hay
Cho dầu Đông rét thì đây vẫn cười..

Khoăn choàng, nón, vớ đùa vui
Cầu trời cho ấm, lạy trời cho an
Nào ta làm việc tình tang
Cùng xua cái rét ..bớ chàng Langdg ơi..
Đừng lười nằm đó kêu trời
Dậy đi, ra phố việc mười, việc trăm..

Cho dầu giá rét căm căm
Tiền rủng rỉnh túi hơn nằm mà than..
Dậy mau nào hỡi chàng Langdg..
...............

MĐ đùa thơ vui thôi, không dám bảo anh lười đâu, chỉ là thơ thui nghen, Chúc anh ngày mới vui vẻ nhé !!

Thôi mà ...Lang hổng dám đâu
Đại hàn rét buốt từ đầu tới chân...
Dẫu xa coi thể như gần
Bên nhau ta họa mấy vần ..."Tình thơ".
Tửu nhập thi xuất ...Lơ mơ
Chót "Phải lòng"... ý tình thơ cô mình!
Bởi cách xa ,chẳng ..."Rập rình"
Mon men để đón về rinh...Thỏa lòng!!!
langdg.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (04-02-2012, 03:36 pm), aoanh (05-02-2012, 10:03 pm), Mùa đông (07-02-2012, 12:19 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:07 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 08:10 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
Chúc văn:

KHÁNH THÀNH NHÀ TỔ *

Từng nghe:
Thuở xa xưa ,khí tiết trung Quân , lánh thân qui ẩn.
Rồi biền biệt , rời xa bản quán , thân gửi xứ người.
Chí kẻ sĩ ,chờ thời , ẩn dật nơi non thẳm rừng sâu .
Lòng hiền tài , nhất ý , an bình chốn núi cao tịch mịch.
“Thảo mao Dật sĩ” – “Ninh thể tịch cư”
Cam chịu gian nan – Trọn lòng trung hiếu.

Đời sau:
Lặn lội dặm xa , vượt rừng băng suối , phần mộ đưa về được an nghỉ vĩnh hằng chốn quê .
Tùy tâm tùy lực , gom góp bạc tiền , dựng xây “Dật sĩ từ”lưu truyền đời đời thờ phụng.
Lưng tọa núi Hùng đất Tổ ,tả hữu có Bạch Hổ Thanh Long , long mạch tụ Chu Tước “Đại cát” .
Mặt nhìn sóng nước sông Thao ,cung Đoài Tây thiên đất Phật , cõi Thiên thai mãi ứng an lành.
Văn hóa Làng Dòng thiên thu vẫn mãi trường sinh.
Chí lòng kẻ sĩ vạn tuế ngời ngời sáng tỏ.
Đất nước bao phen giặc dã thiên tai .
Quê hương lắm lúc mang đầy khốn khó .
Trải bấy tháng năm ,Tổ đường linh ứng đất thiêng.
Qua bao thế hệ , con cháu tín tâm thờ phượng.

Cũng bởi:
Chiến tranh giặc dã ,Tổ đường bị xâm hại , cháu con lòng dạ xót xa …
Thời thế phải theo , Nhà Tổ chỉ một ngày , vô ý trở thành phế tích…
Cõi Thiên thu ,Tổ tiên cực , Nửa thế kỷ đằng đẵng ngậm ngùi .
Nơi trần thế ,con cháu sầu , năm thập niên chìm trong luyến tiếc.

Chưng nay:
Bốn cõi cháu con hội về , chung lòng chung sức , tùy tâm tùy lực , cùng dựng lại nhà Tổ khang trang.
Gần xa tâm vọng nguồn cội , tưởng nhớ Tổ tiên , tấp nập trở về , bái lễ Tổ với lòng thành kính.
Ngự trên ngai ,thấy cháu con đồng tâm hiếu thảo ,Cụ Tổ mừng ban Lộc – Phúc – Vinh .
Quì dưới chiếu ,bóng hình Tổ ngời sáng hiển linh , cháu con thỏa niệm cầu thịnh vượng.
Âm-Dương đồng nhất lý.
Hậu duệ mãi trường tồn.
Âm phù Dương trợ “Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu” .
Mãi được vẻ vang một ý một lòng dựng xây hạnh phúc !
Giang sơn gấm vóc vào xuân.
Họ tộc mừng vui cẩn cáo!

Nguyên tiêu Nhâm Thìn
langdg.


*********

* Từ đường họ Nguyễn Mả nội Làng Dòng nay thuộc xã Xuân Lũng,huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ . Nơi thờ phượng Cụ Nguyễn Hãng cuối thế kỷ 14 nửa đầu thế kỷ 15. Nguyễn Hãng đỗ đầu thi Hương ,về Quốc Tử Giám để chuẩn bị thi tiếp . Nhưng vì Mạc Đăng Dung chuẩn bị cướp ngôi nhà Lê ;với tư tưởng trung Quân nên bỏ không thi nữa mà về làng dạy học . Sau khi thoán ngôi,nhà Mạc có cho người đến Xuân Lũng tìm ,nhưng Cụ không hợp tác với nhà Mạc , đã né tránh bằng cách rời bỏ gia đình,quê hương đi ở ẩn tại tổng Đại Đồng,phủ Yên Bình -Tuyên Quang xưa (Nay thộc Yên Bái). Khi nhà Lê phục hưng ,vua Lê có sắc phong Cụ là "Thảo mao Dật sĩ". Con cháu xây từ đường thờ phượng Cụ , cổng từ đường có dòng chữ nho bằng gốm men xanh : "Dật sĩ từ". Hậu duệ của Cụ hiện đã ở đời thứ 22. Tác phẩm Cụ để lại còn lưu là 2 bài phú nổi tiếng :"Tịch cư ninh thể phú" và "Đại Đồng phong cảnh phú". Những "Đoản văn" khác không lưu giữ được . Mới đây đã sưu tầm được tác phẩm "Thiên nam vân lục liệt truyện" lưu trữ trong viện Hán nôm và đã được dịch sang Việt ngữ... ...


Sửa lần cuối bởi langdg vào ngày 10-02-2012, 09:32 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
Tâm Giao (05-02-2012, 08:21 pm), Nguyễn Thanh Tùng (05-02-2012, 08:28 pm), aoanh (05-02-2012, 09:09 pm), Mùa đông (07-02-2012, 12:19 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:07 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 12:19 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
langdg đã viết on :
Mỗi mùa đều có nét hay
Cho dầu Đông rét thì đây vẫn cười..

Khoăn choàng, nón, vớ đùa vui
Cầu trời cho ấm, lạy trời cho an
Nào ta làm việc tình tang
Cùng xua cái rét ..bớ chàng Langdg ơi..
Đừng lười nằm đó kêu trời
Dậy đi, ra phố việc mười, việc trăm..

Cho dầu giá rét căm căm
Tiền rủng rỉnh túi hơn nằm mà than..
Dậy mau nào hỡi chàng Langdg..
...............

MĐ đùa thơ vui thôi, không dám bảo anh lười đâu, chỉ là thơ thui nghen, Chúc anh ngày mới vui vẻ nhé !!
_____________

Thôi mà ...Lang hổng dám đâu
Đại hàn rét buốt từ đầu tới chân...
Dẫu xa coi thể như gần
Bên nhau ta họa mấy vần ..."Tình thơ".
Tửu nhập thi xuất ...Lơ mơ
Chót "Phải lòng"... ý tình thơ cô mình!
Bởi cách xa ,chẳng ..."Rập rình"
Mon men để rước về rinh...Thỏa lòng!!!

langdg.



Hình ảnh

Ái chà rét thế ư anh ?
Nên năng vận động kẻo thành tảng băng
Xin đừng mặt nhíu trán nhăn
Mắt trừng, má hóp kẻo thành cụ ông

Đây này nón, vớ, áo bông
Ai cũng tránh rét nằm cong ở nhà
Ta đi làm việc cho ta
Tiền kiếm gấp bội ..sao mà hổng ham ..???

Đến khi hết tiết Đại hàn
Anh đeo nhẫn mới, hột xoàn năm li
Cần cù vững chí Nam nhi
Dậy mau ra phố, bớ thì ..chàng Langdg..
...............



Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (07-02-2012, 01:13 am), aoanh (08-02-2012, 12:31 am), langdg (15-02-2012, 07:49 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:07 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 07:01 am 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
Mùa đông đã viết on :
langdg đã viết on :

Mỗi mùa đều có nét hay
Cho dầu Đông rét thì đây vẫn cười..

Khoăn choàng, nón, vớ đùa vui
Cầu trời cho ấm, lạy trời cho an
Nào ta làm việc tình tang
Cùng xua cái rét ..bớ chàng Langdg ơi..
Đừng lười nằm đó kêu trời
Dậy đi, ra phố việc mười, việc trăm..

Cho dầu giá rét căm căm
Tiền rủng rỉnh túi hơn nằm mà than..
Dậy mau nào hỡi chàng Langdg..
...............

MĐ đùa thơ vui thôi, không dám bảo anh lười đâu, chỉ là thơ thui nghen, Chúc anh ngày mới vui vẻ nhé !!
_____________

Thôi mà ...Lang hổng dám đâu
Đại hàn rét buốt từ đầu tới chân...
Dẫu xa coi thể như gần
Bên nhau ta họa mấy vần ..."Tình thơ".
Tửu nhập thi xuất ...Lơ mơ
Chót "Phải lòng"... ý tình thơ cô mình!
Bởi cách xa ,chẳng ..."Rập rình"
Mon men để rước về rinh...Thỏa lòng!!!

langdg.



Hình ảnh

Ái chà rét thế ư anh ?
Nên năng vận động kẻo thành tảng băng
Xin đừng mặt nhíu trán nhăn
Mắt trừng, má hóp kẻo thành cụ ông

Đây này nón, vớ, áo bông
Ai cũng tránh rét nằm cong ở nhà
Ta đi làm việc cho ta
Tiền kiếm gấp bội ..sao mà hổng ham ..???

Đến khi hết tiết Đại hàn
Anh đeo nhẫn mới, hột xoàn năm li
Cần cù vững chí Nam nhi
Dậy mau ra phố, bớ thì ..chàng Langdg..
...............


Già rồi kiếm tiền làm chi
Nay mai "Qui Phật" mang đi được nào.

Những gì thời trẻ khát khao
Giờ già chẳng thiết khác nào ...Dửng dưng.

Con tim xưa đập ..."Tưng bừng"
Giờ già đủng đỉnh chẳng mừng chẳng vui .

Móm mém nên khẽ tủm cười
Bởi vì chẳng đủ còn mười cái răng.

Mọi sự giờ chẳng hung hăng
Con tim thì đã "Đóng băng" lâu rồi...

langdg.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
aoanh (08-02-2012, 12:33 am), Mùa đông (09-02-2012, 02:03 pm), Mùa đông (09-02-2012, 02:03 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:07 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 02:03 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
langdg đã viết on :
Già rồi kiếm tiền làm chi
Nay mai "Qui Phật" mang đi được nào.

Những gì thời trẻ khát khao
Giờ già chẳng thiết khác nào ...Dửng dưng.

Con tim xưa đập ..."Tưng bừng"
Giờ già đủng đỉnh chẳng mừng chẳng vui .

Móm mém nên khẽ tủm cười
Bởi vì chẳng đủ còn mười cái răng.

Mọi sự giờ chẳng hung hăng
Con tim thì đã "Đóng băng" lâu rồi...

langdg.

Hình ảnh


Đáp lời trân quý làm sao
"Qui y ngõ Phật " dạt dào trí tâm

Bạc tiền vốn sống nuôi thân
Nghe lời khuyến thiện trong ngần dạ thơm

Bước đời chân mỏi gối chùn
Tĩnh tâm kinh kệ mà vun cây lành

Vui ..dùng từ Lão xưng danh
Bình an ..móm mém ..ngắm vành trăng cong..

Câu thơ soi tỏ tấm lòng
Con tim vẫn thắm " hoá đông" khi nào ..???
_______________
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (09-02-2012, 02:16 pm), langdg (11-02-2012, 08:15 am), aoanh (11-02-2012, 04:30 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:07 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 11-02-2012, 08:30 am 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
Mùa đông đã viết on :
langdg đã viết on :

Già rồi kiếm tiền làm chi
Nay mai "Qui Phật" mang đi được nào.

Những gì thời trẻ khát khao
Giờ già chẳng thiết khác nào ...Dửng dưng.

Con tim xưa đập ..."Tưng bừng"
Giờ già đủng đỉnh chẳng mừng chẳng vui .

Móm mém nên khẽ tủm cười
Bởi vì chẳng đủ còn mười cái răng.

Mọi sự giờ chẳng hung hăng
Con tim thì đã "Đóng băng" lâu rồi...

langdg.

Hình ảnh


Đáp lời trân quý làm sao
"Qui y ngõ Phật " dạt dào trí tâm

Bạc tiền vốn sống nuôi thân
Nghe lời khuyến thiện trong ngần dạ thơm

Bước đời chân mỏi gối chùn
Tĩnh tâm kinh kệ mà vun cây lành

Vui ..dùng từ Lão xưng danh
Bình an ..móm mém ..ngắm vành trăng cong..

Câu thơ soi tỏ tấm lòng
Con tim vẫn thắm " hoá đông" khi nào ..???
_______________
Hình ảnh

Đỉnh non tu luyện "Đạo Tiên"
Am sâu hang đá chẳng phiền luỵ ai...
Giăng giang sương phủ ban mai
Nửa mùa le lói nắng mai ấm rừng.
Tuyết tan , chim hót tưng bừng
Hươu nai ngơ ngác núi rừng nên thơ...
Cõi Phàm chi nữa mà mơ
Tình xưa đắm đuối bây giờ còn đâu.
Xưa nguyền nghĩa nặng tình sâu
Sang sông ,ai đã quên câu thề nguyền.
Đành đến "Cửa Phật cõi Tiên"
Qui y tu luyện...Toạ thiền ...sớm khuya .
langdg.


Sửa lần cuối bởi langdg vào ngày 15-02-2012, 08:00 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (11-02-2012, 08:57 am), aoanh (11-02-2012, 04:30 pm), Nguyễn Thanh Tùng (12-02-2012, 02:23 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:07 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 11-02-2012, 12:40 pm 
Bùi Bắc Hợp
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-10-2011, 10:46 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:52 pm
Tuổi: 56
Bài viết: 1530
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 3169 lần
Được cảm ơn:
5575 lần trong 1444 bài viết
 
Đỉnh non tu luyện "Đạo Tiên"
Am sâu hang đá chẳng phiền luỵ ai...
Giăng giang sương phủ ban mai
Nửa mùa le lói ban mai ấm rừng.
Tuyết tan , chim hót tưng bừng
Hươu nai ngơ ngác núi rừng nên thơ...
Cõi Phàm chi nữa mà mơ
Tình xưa đắm đuối bây giờ còn đâu.
Xưa nguyền nghĩa nặng tình sâu
Sang sông ,ai đã quên câu thề nguyền.
Đành đến "Cửa Phật cõi Tiên"
Qui y tu luyện...Toạ thiền ...sớm khuya .
langdg.
Langdg tu bao giờ thành tiên?
Tu rồi quên (Gớ) dễ phiền lòng ai
Câu thề còn đọng sương mai
Nghiệp tu còn dở lấy ai lên rừng
Ngày xuân vui hội tưng bừng
Dẫu ‘Tu’ thì cũng xin đừng quên thơ
Bởi đời vẫn đẹp như mơ
Xứ Lạng vẫn chờ chẳng thấy Langdg đâu
Nếu còn nghĩa nặng tình sâu
Xin Langdg vứt bỏ những câu thề nguyền
Yêu cho đến lúc quy tiên
Tàn đêm cũng chẳng sợ phiền ‘dẫu khuya’
Bùi Bắc Hợp


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bùi Bắc Hợp cho bài viết này:
aoanh (11-02-2012, 04:31 pm), langdg (12-02-2012, 10:07 am), Mùa đông (14-02-2012, 07:30 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:07 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 12-02-2012, 07:59 am 
Bùi Bắc Hợp
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-10-2011, 10:46 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:52 pm
Tuổi: 56
Bài viết: 1530
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 3169 lần
Được cảm ơn:
5575 lần trong 1444 bài viết
 
Thôi , mình nên chuyển đề tài
Kẻo Luyến nó giận thì hài mất vui
Theo như kinh nghiệm của tôi
Vui đùa quá trớn, đến hồi xa nhau
Phụ nữ chẳng thích đùa lâu
E rằng thiên hạ trước sau coi thường
Tôi - người thô thiển, ẩm ương
Nghỉ sao nói vậy, khôn lường đúng sai.
Xua Nhai

Hoan nghênh ý kiến chú Hai
Cũng nên thay đổi đề tài này thôi.
Cái gì đúng mực thì vui,
Càng dài, càng nhảm, càng ôi, càng buồn.
“Thiên hạ xem mãi coi thường”
Bảo mình một lũ “ẩm ương” dở người.
Viết hài lại bị người cười!
LTL

Cảm ơn các bạn lắm nha
Đề tài chuyển đến Mậu A cho vùi
Ai về Phu Tho cùng tôi
Tìm Langdg uống rượu để rồi thông bao
Cho Langdg biết đề tài nào
Để ổng còn biết , còn vào họa thơ
Gửi thông điệp tới Tu Pho
Các bạn làm nhé mình lo thông bào
Cùng nhau hưởng ứng phong trào
Vẫn địa điểm cũ xông vào bút tre…
Bùi Bắc Hợp


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bùi Bắc Hợp cho bài viết này:
aoanh (12-02-2012, 10:52 pm), Mùa đông (14-02-2012, 07:30 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:07 am), langdg (20-03-2012, 11:19 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 12-02-2012, 10:21 am 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 


Đúng thế !

Sán nùng nhắm với "Bò tơ"
Cứ mãi "Tái dúng" bây giờ chán kinh...
Nâng ly bạn hữu Ta-Mình
Phải thay đổi món khỏi kinh -mới vào!
Đổi sang món lẩu xem sao
Qua món hầm kỹ ,món sào tái lăn...
Tàn canh treo nửa vầng trăng
No say ngây ngất cùng lăn ra khò...
Ngay mai ta bỏ món "Bò"
Sang món "Thắng cố ngựa ô"...Lại sài !!!
langdg.


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
aoanh (12-02-2012, 10:52 pm), Mùa đông (14-02-2012, 07:31 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:07 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 12-02-2012, 12:37 pm 
Bùi Bắc Hợp
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-10-2011, 10:46 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:52 pm
Tuổi: 56
Bài viết: 1530
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 3169 lần
Được cảm ơn:
5575 lần trong 1444 bài viết
 
LỜI CHIA BUỒN VỚI ..."VỢ CHỒNG BÍCH DUYÊN" - Vui tí...

Vợ chồng Hợp Sợi - Bích Duyên
"Kiết hung-Đại hạn`" gặp tuyền rủi ro
Chồng "Án treo" trước...nằm co
"Tại gia quản chế"-nuôi bò thả ca (cá)
Đào ao đồi thả ba ba
Suối sâu giăng lưới bắt cà (cá) cải thiên
Hàng ngày vợ trẻ Bích Duyên
Nuôi con ,dạy học,kiếm tiền mua riêu (rươu-rượu)
Đãi bạn thi suốt sớm chiều
Xua nhai-Lang-Tú mến yều thăm luôn...
Mà nay:
Sao cuộc đời chẳng sẻ suôn
"Trung thân án lĩnh" vợ...buồn thở than
"Sẻ đàn tan nghé" mất ban (bạn)
Từ đây vắng bóng Thi đàn...Cô Tư .
langdg.
Bông đùa vui tí ,đừng giận nha Bích Duyên .
CẢM ƠN



Cảm ơn Lang thăm Bích duyên
Trách chi cái chuyện gặp tuyền rủi ro
Trước “án treo” chẳng nằm co
Mang đàn ra gảy cho bò cho ca ( cá )
Dưới ao không những ba ba
Mà Duyên còn thả cả cà ( cá ) cải thiên
Đến chơi không gặp Bích Duyên
Là Duyên đi vắng kiếm tiền mua riêu( mua rượu )
Nhớ khi sớm sớm chiều chiều
Xua Nhai – Langdg Tú mến yêu thăm luồn ( thăm luôn )
Mà nay :
Dẫu đời chẳng được sẻ suôn
Cũng đâu có sợ chi buồn mà than
Là bạn muôn thủa vẫn ban ( bạn )
Vào trang Block nồng nàn gặp Tư .

. BHH
Cảm ơn Langdg nhé - chúc vui vẻ

&
Nếu nàng đang ở trong lao
Tối nay tôi sẽ phải vào thăm ngay
Cầm 5000 lạng trong tay
Đút lót cai ngục, chuộc ngay nàng về
Xót nàng yếu liễu, phòng khuê,
Một ngày, dù đã đi về với nhau.
Ngày xưa, kẻ trước người sau
Bây giờ hoạn nạn, thấy đâu mấy người
Ngẫm xem trong một cõi đời
Ai cũng phù thịnh, rỗi hời phù suy ( rỗi hơi)
Nếu còn một chút tình si
Giới văn nghệ sỹ cũng vì bạn xưa.
Nàng dù một chút ngây thơ
Chuyên chở ma túy, nên cơ sự này
Con đông, chồng lại xỉn say
Không dưng đâu dễ có ngày tù lao
Hỡi quốc dân , hỡi đồng bào
Không cho thuốc phiện tràn vào nước ta.
Dứt khoát phải cứu nàng ra
Góp vào sức sống giọng ca thi đàn .
(chấm com chấm vi en)
Nguyen Xuan Hai HP
CẢM ƠN XUA NHÁI ( à quên Xuân Hải )
Ai nói Duyên ở trong lao …
Hiện đang ...Block mời vào thăm ngay
Để rồi tay lại trong tay
Hàn huyên tâm sự tối ngày chửa vê ( về )
Nàng đang vui với phòng khuê
Ngưu lang chức nữ đã về với nhau
Vẹn tròn tình nghĩa trước sau
Vợ chồng chung thủy chứ đâu như người
Bể dâu muôn sự ở đời
Có phần bởi phúc ngẫm rôi lại suy
Đừng bắt chiếc mấy gã si
Có mới nới cũ chuyện thì đã xưa
Sinh thơ tử cũng bởi thơ
( Mực tàu gỗ vẹo ) nên cơ sự này
Mải mê thơ phú đâm say
Chơi vui ai nghĩ đến ngày ... thù , lao
Đầu toàn cưa đục chàng bào
Vắt óc suy nghĩ thơ nào mến ta
Bực mình chẳng muốn nói ra
Đang hát thì mất giọng ca vì đàn …
BBH


Sửa lần cuối bởi Bùi Bắc Hợp vào ngày 12-02-2012, 04:24 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bùi Bắc Hợp cho bài viết này:
aoanh (12-02-2012, 10:54 pm), langdg (13-02-2012, 04:06 pm), Mùa đông (14-02-2012, 07:29 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:07 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 12-02-2012, 12:46 pm 
Bùi Bắc Hợp
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 04-10-2011, 10:46 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 08:52 pm
Tuổi: 56
Bài viết: 1530
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 3169 lần
Được cảm ơn:
5575 lần trong 1444 bài viết
 
Sán nùng nhắm với “bò tơ”
Cứ mãi "Tái dúng" bây giờ chán kinh...
Nâng ly bạn hữu Ta-Mình
Phải thay đổi món khỏi kinh -mới vào!
Đổi sang món lẩu xem sao
Qua món hầm kỹ ,món sào tái lăn...
Tàn canh treo nửa vầng trăng
No say ngây ngất cùng lăn ra khò...
Ngay mai ta bỏ món "Bò"
Sang món "Thắng cố ngựa ô"...Lại sài !!!
langdg.
Tôi thì thích món cày tơ
Mọi thứ dùng mãi bây giờ chán kinh
Thôi thì mấy đứa tụi mình
Tìm chỗ nào đã hết kinh thì vào
Cứ thử một bận xem sao
chứ gì cứ phải món xào tái lăn
Đang trong thời buổi khó khăn
Rượu say rồi lại nằm lăn ra khò
Tuy già nhưng vẫn khoái “bò”
Dẫu cho có mất ô tô cũng sài
Bùi Bắc Hợp


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Bùi Bắc Hợp cho bài viết này:
langdg (12-02-2012, 02:10 pm), aoanh (12-02-2012, 10:54 pm), Mùa đông (14-02-2012, 07:29 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:08 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 12-02-2012, 02:29 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
Đúng đó ! Hoan hô BBH đã phát hiện (Phát hiện mang tầm cỡ quốc tế) !

Qua "Nguyên tiêu" khỏi phải kiêng
Cầy tơ bảy món, mẻ riềng mắm tôm
Rau mơ củ sả ...chiều hôm
Quây quanh bếp lửa ..."Rượu ôm" ...Tuyệt vời!


Nổi hứng ,ca một câu ..."Hát chầu":


Bếp hồng......rực sáng than h...o...a...
Mùi hương chả chó bay xa ngạt ngào...
Hương chả thơm ngút tận trời cao...
Á ....a....a...á ...à ....à... a...!!!


langdg.


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (12-02-2012, 04:52 pm), Bùi Bắc Hợp (12-02-2012, 07:11 pm), aoanh (12-02-2012, 10:54 pm), Mùa đông (14-02-2012, 07:29 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:08 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 13-02-2012, 03:57 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THƠ VÀ EM
Thơ và em, nỗi đam mê
Vầng trăng nửa khuyết nghiêng về nơi đâu
Ánh Trăng thu...chẳng bạc màu
Ngàn năm vẫn sáng cho dầu cách xa
Du dương sóng hát tình ca
Sông quê con đó thiết tha đợi chờ....
Bờ vang điệp khúc ngàn thơ...
Trái tim thắm đỏ ... giấc mơ ngọt ngào
Phạm Hải Yến
[/quote]


ANH VÀ THƠ

Thơ tình anh đọc ...Say mê
Ngọt nào thi khúc ... trôi về nơi đâu.
Thơ ai đẹp những gam màu
Thơ luôn bên cạnh . Người dầu cách xa.
Thơ ai như bản tình ca
Con tim thổn thức ,thiết tha mong chờ .
Bên nhau say đắm "Tình thơ"
Vần thơ dệt những ước mơ ngọt ngào...
langdg.


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
Bùi Bắc Hợp (13-02-2012, 04:04 pm), Nguyễn Thanh Tùng (13-02-2012, 04:10 pm), aoanh (13-02-2012, 11:02 pm), Nguyễn Đức Tùy (14-02-2012, 08:13 am), Mùa đông (14-02-2012, 07:29 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:08 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 14-02-2012, 07:29 pm 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
langdg đã viết on :
Đỉnh non tu luyện "Đạo Tiên"
Am sâu hang đá chẳng phiền luỵ ai...
Giăng giang sương phủ ban mai
Nửa mùa le lói ban mai ấm rừng.
Tuyết tan , chim hót tưng bừng
Hươu nai ngơ ngác núi rừng nên thơ...
Cõi Phàm chi nữa mà mơ
Tình xưa đắm đuối bây giờ còn đâu.
Xưa nguyền nghĩa nặng tình sâu
Sang sông ,ai đã quên câu thề nguyền.
Đành đến "Cửa Phật cõi Tiên"
Qui y tu luyện...Toạ thiền ...sớm khuya .
langdg.


Nam mô kinh kệ ghi lòng
Chuyện đời rũ bỏ như không là gì
Giữ tâm vẹn vẻ từ bi
Một mai thác xuống có chi ngại phiền
Đời là ảo mộng trần duyên
Có không, không có, đảo điên lẽ thường
Chỉ là như gió ngàn phương
Chỉ là như lá vệ đường ..thác đi
An bình nhẫn nại từ bi
Nụ cười chớm nở, xanh rì ao sen..!!
__________
MĐ chúc Huynh vui vẻ !

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (14-02-2012, 07:35 pm), langdg (14-02-2012, 07:42 pm), aoanh (14-02-2012, 10:02 pm), giahung1980 (15-02-2012, 11:08 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 14-02-2012, 07:48 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
Mùa đông đã viết on :
langdg đã viết on :

Đỉnh non tu luyện "Đạo Tiên"
Am sâu hang đá chẳng phiền luỵ ai...
Giăng giang sương phủ ban mai
Nửa mùa le lói ban mai ấm rừng.
Tuyết tan , chim hót tưng bừng
Hươu nai ngơ ngác núi rừng nên thơ...
Cõi Phàm chi nữa mà mơ
Tình xưa đắm đuối bây giờ còn đâu.
Xưa nguyền nghĩa nặng tình sâu
Sang sông ,ai đã quên câu thề nguyền.
Đành đến "Cửa Phật cõi Tiên"
Qui y tu luyện...Toạ thiền ...sớm khuya .
langdg.


Nam mô kinh kệ ghi lòng
Chuyện đời rũ bỏ như không là gì
Giữ tâm vẹn vẻ từ bi
Một mai thác xuống có chi ngại phiền
Đời là ảo mộng trần duyên
Có không, không có, đảo điên lẽ thường
Chỉ là như gió ngàn phương
Chỉ là như lá vệ đường ..thác đi
An bình nhẫn nại từ bi
Nụ cười chớm nở, xanh rì ao sen..!!
__________
MĐ chúc Huynh vui vẻ !

Hình ảnh

Thôi thì chót duyên tình lỡ dở
Bỏ qua đi chẳng nỡ trách nhau
Dẫu chưa được "Ngỏ trầu cau"
Tình ta vẫn mãi trước sau vẹn tròn...

Nàng hỡi !Giờ đỉnh non trăng gác
Ăn đêm về bày hạc gọi đàn.
Tình mình vướng phải dây oan
Hai người đôi ngả vẹn toàn được sao ?

Trời thì ở trên cao đâu tỏ
Phật trong chùa nào có thấu đâu
Lặng im Phật chẳng gật đầu
Ta đây nàng đó biết đâu sự tình ...

Nhưng nàng hỡi bình minh đang rạng
Sẽ xua đi chặng vạng màn đêm
Trong Tâm mình vẫn êm đềm
Hướng về nhau mãi tình thêm mặn nồng.
langdg.


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (14-02-2012, 07:56 pm), aoanh (14-02-2012, 10:03 pm), Mùa đông (15-02-2012, 12:57 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:08 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 14-02-2012, 08:25 pm 
Nguyễn Thanh Tùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-12-2011, 09:17 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:50 pm
Tuổi: 60
Bài viết: 887
Đến từ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 11217 lần
Được cảm ơn:
6020 lần trong 902 bài viết
 
Bạn langda thân mến
Hình như bạn sắp chuyển nghề chắc ?
Mình thấy được đó. Làm thầy đồ vất vả lắm
Thấy bạn có bài thơ vui vui mình góp với.
***
MONG THẦY
Thầy đồ ra phố làm thơ
Hình như trong bụng mở cờ hay sao
Tình thơ nghe những dạt dào
Lời thơ bóng bẫy ngạt ngào tim ai.
Thôi thì từ bắt ngày mai
Mong Thầy giải nghệ lai rai thơ tình
Thi Đàn nhiều bạn đẹp xinh
Mùa nào cũng có rập rình thầy...
(thầy gì quêh mất rồi,lúc nào nhớ ghi tiếp nha)
Trân Trọng
NTT


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Thanh Tùng cho bài viết này:
aoanh (14-02-2012, 10:03 pm), Mùa đông (15-02-2012, 12:57 am), langdg (15-02-2012, 07:51 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:08 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2012, 12:57 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
langdg đã viết on :
Thôi thì chót duyên tình lỡ dở
Bỏ qua đi chẳng nỡ trách nhau
Dẫu chưa được "Ngỏ trầu cau"
Tình ta vẫn mãi trước sau vẹn tròn...

Nàng hỡi !Giờ đỉnh non trăng gác
Ăn đêm về bày hạc gọi đàn.
Tình mình vướng phải dây oan
Hai người đôi ngả vẹn toàn được sao ?

Trời thì ở trên cao đâu tỏ
Phật trong chùa nào có thấu đâu
Lặng im Phật chẳng gật đầu
Ta đây nàng đó biết đâu sự tình ...

Nhưng nàng hỡi bình minh đang rạng
Sẽ xua đi chặng vạng màn đêm
Trong Tâm mình vẫn êm đềm
Hướng về nhau mãi tình thêm mặn nồng.
langdg.



Chàng Langdg hỡi nợ trần chưa dứt
Muốn tu Tiên thoát tục đành sao
Trái ngang ta tự giăng rào
Vướng tơ, chỉ rối làm sao bây chừ

Trước Thần Thánh mà như ngỏ ý
Mong trần tình, xin hiểu dùm con
Nửa tim thổn thức tình son
Nửa theo ngõ Phật héo hon dạ này

Duyên với số đó đây ai biết
Nghiệp hay tình nguyện có trời cao
Phải duyên xin cứ buộc vào
Không duyên xin gỡ, tình trao khó bền

Cầu khấn với ơn trên minh chứng
Dạ sáng trong, dạ trải cùng đời
Thơ cùng đối đáp mà chơi
Đầy vần, đủ ý, xin mời họa thêm..

Chúc Langdg giấc ngủ êm đềm..


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (15-02-2012, 04:03 am), Bùi Bắc Hợp (15-02-2012, 07:22 am), langdg (15-02-2012, 08:03 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:08 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2012, 08:21 am 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
Mùa đông đã viết on :
langdg đã viết on :

Thôi thì chót duyên tình lỡ dở
Bỏ qua đi chẳng nỡ trách nhau
Dẫu chưa được "Ngỏ trầu cau"
Tình ta vẫn mãi trước sau vẹn tròn...

Nàng hỡi !Giờ đỉnh non trăng gác
Ăn đêm về bày hạc gọi đàn.
Tình mình vướng phải dây oan
Hai người đôi ngả vẹn toàn được sao ?

Trời thì ở trên cao đâu tỏ
Phật trong chùa nào có thấu đâu
Lặng im Phật chẳng gật đầu
Ta đây nàng đó biết đâu sự tình ...

Nhưng nàng hỡi bình minh đang rạng
Sẽ xua đi chặng vạng màn đêm
Trong Tâm mình vẫn êm đềm
Hướng về nhau mãi tình thêm mặn nồng.
langdg.



Chàng Langdg hỡi nợ trần chưa dứt
Muốn tu Tiên thoát tục đành sao
Trái ngang ta tự giăng rào
Vướng tơ, chỉ rối làm sao bây chừ

Trước Thần Thánh mà như ngỏ ý
Mong trần tình, xin hiểu dùm con
Nửa tim thổn thức tình son
Nửa theo ngõ Phật héo hon dạ này

Duyên với số đó đây ai biết
Nghiệp hay tình nguyện có trời cao
Phải duyên xin cứ buộc vào
Không duyên xin gỡ, tình trao khó bền

Cầu khấn với ơn trên minh chứng
Dạ sáng trong, dạ trải cùng đời
Thơ cùng đối đáp mà chơi
Đầy vần, đủ ý, xin mời họa thêm..

Chúc Langdg giấc ngủ êm đềm..

Chốn Am tiên êm đềm u tịch
Người -cõi Tiên đang xích gần nhau
Đỉnh non sương trắng một màu
Nâng ly tiên tửu ,nhớ câu thơ tình...

Hồi xưa đó đôi mình hò hẹn
Bến sông quê trọn vẹn thủy chung
Bởi nghèo nên vẫn ngại ngùng
Trầu cau chưa ngỏ nguyện cùng bên nhau...

Ai sang sông ? Ai đau xót dạ ?
Quên người xưa vội vã ra đi
Duyên quê nồng thắm còn chi
Nàng đã an phận còn gì với Ta...

Thì thôi đành rời xa xứ sở
Mảnh trăng thề đã vỡ làm đôi
Miền núi cao chốn xa xôi
Đỉnh non rừng thẳm nơi tôi tu hành...

Tâm-Đức tôi "Cao xanh" đã chứng
Hạnh phúc lo xây dựng riêng nàng
Tuổi xuân tình đã bẽ bằng
Đỉnh non lưu mãi hình nàng trong tim...
langdg.

Đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được sao mà mới 1giờ sáng đã dậy ..."Tỏ tình" vậy ?


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (15-02-2012, 08:22 am), Bùi Bắc Hợp (15-02-2012, 08:34 am), Mùa đông (15-02-2012, 09:41 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:08 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2012, 08:31 am 
Nguyễn Thanh Tùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-12-2011, 09:17 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:50 pm
Tuổi: 60
Bài viết: 887
Đến từ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 11217 lần
Được cảm ơn:
6020 lần trong 902 bài viết
 
Bạn Langdg thân mến
***
TT thích đọc thơ chủ đề này của bạn, hơn đọc
chủ đề Thầy của bạn. Mong đọc được nhiều ở chủ đè này.
Chúc bạn thành công, cũng cần có những bài
mình yêu thích để sau này con cháu nó cũng
yêu thích nữa chứ, phải không bạn.
Thân ái
NTT


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Thanh Tùng cho bài viết này:
Bùi Bắc Hợp (15-02-2012, 08:33 am), Mùa đông (15-02-2012, 09:41 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:08 am), langdg (05-03-2012, 09:38 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2012, 08:43 am 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
Nguyễn Thanh Tùng đã viết on :
Bạn langda thân mến
Hình như bạn sắp chuyển nghề chắc ?
Mình thấy được đó. Làm thầy đồ vất vả lắm
Thấy bạn có bài thơ vui vui mình góp với.
***
MONG THẦY
Thầy đồ ra phố làm thơ
Hình như trong bụng mở cờ hay sao
Tình thơ nghe những dạt dào
Lời thơ bóng bẫy ngạt ngào tim ai.
Thôi thì từ bắt ngày mai
Mong Thầy giải nghệ lai rai thơ tình
Thi Đàn nhiều bạn đẹp xinh
Mùa nào cũng có rập rình thầy...
(thầy gì quêh mất rồi,lúc nào nhớ ghi tiếp nha)
Trân Trọng
NTT


Lúc nghỉ hưu là khi ..."Mất dạy"
Mái trường đâu còn thấy ..."Ông Đồ".
Đành vô vui với mấy cô
Tình thơ tuôn chảy tồ tồ không ngưng...
langdg.


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
Mùa đông (15-02-2012, 09:41 am), giahung1980 (15-02-2012, 11:08 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2012, 09:42 am 
:))
Mùa đông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 02-08-2011, 09:01 pm
Lần ghé thăm trước: 07-05-2012, 09:25 am
Bài viết: 697
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 4897 lần
Được cảm ơn:
3999 lần trong 694 bài viết
 
langdg đã viết on :
Chốn Am tiên êm đềm u tịch
Người -cõi Tiên đang xích gần nhau
Đỉnh non sương trắng một màu
Nâng ly tiên tửu ,nhớ câu thơ tình...

Hồi xưa đó đôi mình hò hẹn
Bến sông quê trọn vẹn thủy chung
Bởi nghèo nên vẫn ngại ngùng
Trầu cau chưa ngỏ nguyện cùng bên nhau...

Ai sang sông ? Ai đau xót dạ ?
Quên người xưa vội vã ra đi
Duyên quê nồng thắm còn chi
Nàng đã an phận còn gì với Ta...

Thì thôi đành rời xa xứ sở
Mảnh trăng thề đã vỡ làm đôi
Miền núi cao chốn xa xôi
Đỉnh non rừng thẳm nơi tôi tu hành...

Tâm-Đức tôi "Cao xanh" đã chứng
Hạnh phúc lo xây dựng riêng nàng
Tuổi xuân tình đã bẽ bằng
Đỉnh non lưu mãi hình nàng trong tim...
langdg.

Đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được sao mà mới 1giờ sáng đã dậy ..."Tỏ tình" vậy ?


Đêm qua một tách cà phê, khép mi chẵng trọn ủ ê sắc hồn..

Chàng ơi..

Nghe lời trách thêm đau dạ thiếp
Chuyện đã qua có thật rằng qua
Bên nhau tình cảm đậm đà
Xa nhau vì bởi phong ba chẵng dừng

Ngày xưa ấy chàng ưng chàng quý
Cùng thề non hẹn bể thiên thu
Ngờ đâu gió cuốn bụi mù
Tâm chàng chao ngã, lời ru não nề..

Dòng đời chảy u mê chẵng thấy
Trọn nghĩa xưa thiếp phải phụ chàng
Giá chàng hiểu chuyện trái ngang
Thì đâu có cảnh lỡ làng hôm nay..

Bỏ mặc thiếp chàng bay khắp chốn
Chẵng chung lưng lúc khốn lúc sầu
Non Tiên chàng học đạo cao
Thiếp thân bé nhỏ biết sao giữa đời ???

Thiếp đã hiểu những gì chàng nói
Giận ..mà thương bày giải ít câu
Ngổn ngang trăn trở thêm sầu
Lệ khô, tim cạn tình đau thêm tình..
_____________
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Mùa đông cho bài viết này:
giahung1980 (15-02-2012, 11:08 am), langdg (15-02-2012, 01:20 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 526 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.731s | 109 Queries | GZIP : Off ]