Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 526 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ
Gửi bàiĐã gửi: 28-12-2010, 10:20 am 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 

NGẪU HỨNG - MỘT THOÁNG TÌNH THƠ


[Media][/Media]TỰ SỰ

Có đâu dám tự nhận là "Thơ"!
Cuộc sống đôi khi cũng vẩn vơ ...
Thôi thì viết ại đôi câu "Thẩn" !
Tự sự-Tự Tâm khỏi hững hờ ...
langdg.


Hình ảnh
THIỀN ĐỊNH - NGẪU HỨNG THI
Thinh không vẳng vọng tiếng chuôg chùa
Tịnh phòng điểm nhịp tiếng mõ khuơ
Thền định vô thức tâm tĩnh lặng
Đêm thanh trăng tỏa thoảng gió lùa...
langdg.
*****
CẢNH CHUÀ

Thấp thoáng bóng ai chốn cảnh chùa
Dáng như nhành trúc gió đu đưa
Cư sĩ lén nhìn lòng sao xuyến
Thổn thức ,chạnh lòng ,nhớ ...Ngày xưa ...
langdg.



____________________________________________________________________________________

NỤ CHỜ XUÂN

Tiên tửu lơ mơ ,nổi hứng thơ
Đôi câu tình tự dưới trăng mờ
Thoáng chốc bóng hồng ai ẩn hiện
Đóa Quỳnh e lệ những mộng mơ .

Sen tàn ,cúc úa ,sương đông lạnh
Cành bàng sót lá gió đu đưa
Nhành đào nụ nhú ,mưa đông tạnh
Đợi xuân hé nở đón giao thừa.

Langdg.

*****
_____________________________________________________________________________________

DẬP DÌU THIÊN HẠ LỄ BÁI CẦU

Cầu danh,cầu lợi ấy lẽ thường
Lòng tham vô độ mãi vấn vương
Thanh tâm bớt dục thời thanh thản
Phong phú tâm hồn ,rộng tình thương.

Hay chi đố kỵ ,hận thù nhau
Bất trung ,có trước chẳng có sau
Thói đời bon chen lòng dạ hẹp
Nghiệp mang -vô hậu-lại than sầu...

Langdg.


Sửa lần cuối bởi langdg vào ngày 21-04-2012, 11:45 am với 12 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (01-01-2011, 03:10 pm), KeMatLanh (03-03-2011, 12:49 pm), vnthidan.net (13-07-2011, 08:40 am), THANH LIÊM (03-08-2011, 11:46 pm), Nguyễn Lam Bình (28-10-2011, 05:32 pm), Hạ Liên 26675 (14-11-2011, 08:46 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" lANGDG...
Gửi bàiĐã gửi: 28-12-2010, 10:29 am 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THIỀN THI

"Nguyên tiêu" se lạnh ,trăng dãi mờ
Nhân gian chìm đắm giấc mộng mơ
Tĩnh tâm thiền định đêm tĩnh lặng
Chợt bỗng giật mình ,nảy tứ thơ ...

Trần ai bể khổ ,nỗi đớn đau
Sân-Si-Tham ...Vẫn cứ đua nhau
Tế vi cõi ấy đang lưu giữ
Công bằng nhân-quả...khỏi than sầu...


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
KeMatLanh (03-03-2011, 12:49 pm), nguyen son phuong (17-05-2011, 07:30 am), vnthidan.net (13-07-2011, 08:41 am), THANH LIÊM (03-08-2011, 11:46 pm), aoanh (16-10-2011, 04:23 pm), Vũ Thu Hiền (19-10-2011, 08:44 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" lANGDG...
Gửi bàiĐã gửi: 28-12-2010, 11:01 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THIỀN THI


Ấu thơ tâm tựa giấy trắng tinh
Đời luôn kề cận giữa u-minh
Cõi phàm thử thách lòng quân tử
Trong - Đục phải chăng cũng tự mình.

***********

Hữu thân hữu khổ một kiếp người
Hoa theo tiết khí hoặc héo,tươi
Vinh nhục ở đời tùy tâm chọn
Chính - Tà - Họa -Phúc chẳng tại trời.

************

Tội lỗi cõi phàm gắn với thân
Đa mang dục vọng lượng khôn phân
"Sân-Si-Tham" mãi mang nghiệp nặng
Phúc - Họa - Nhục - Vinh biết xa gần ?

Sống ở cõi phàm cơn gió thoảng
Sau trở về cõi giới tinh vân
Hướng đạo tu hành không đứt quãng
Qui y vững trí mãi chuyên cần.


Sửa lần cuối bởi langdg vào ngày 24-04-2011, 06:16 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
KeMatLanh (03-03-2011, 12:49 pm), nguyen son phuong (17-05-2011, 07:30 am), vnthidan.net (13-07-2011, 08:42 am), THANH LIÊM (03-08-2011, 11:46 pm), aoanh (16-10-2011, 04:24 pm), Vũ Thu Hiền (19-10-2011, 08:44 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" lANGDG...
Gửi bàiĐã gửi: 28-12-2010, 11:12 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THIỀN THI

Duyên Phàm còn chi nữa với AI
Thoát tục trở về một sớm mai
Vô lượng từ đây Tâm lắng đọng
Hồn lại chu du một chặng dài .

Mải miết dõi tìm sự minh triết
Để tâm giác ngộ ,tỏ đúng sai
Hoài mong khai mở đầy hiểu biết
Hiến dâng tâm nguyện mãi miệt mài .

****<<>>****

Tình thương rộng mở ấy chữ "BI"
Thanh thản tâm an phúc ! Họa đi
Tham lam đố kỵ lòng thù hận
Tâm luôn bấn động phỏng ích gì ?

****<<>>****

Cái nghiệp phải mang "Nợ tiền duyên"
"Căn mệnh tu hành" ý Thượng thiên
Nửa đời tuổi trẻ nào hay biết
Nửa sau hóa chậm ,mãi ưu phiền .

Dẫu chậm mà "Tu" vẫn hơn không
Nhất tâm tu luyện sẽ hanh thông
Vun trồng cây đức cho con cháu
Phúc-Đức về sau thỏa nỗi lòng.

****<<>>****

Đêm hạ đài sen tỏa ngát hương
Nồm nam gió thổi tới Phật đường
Gạn đục lắng trong luôn tinh khiết
Thả hồn "Cư sĩ" tới Tây phương.

Mọc tận đáy hồ chẳng tanh hôi
Thanh tâm ,u uẩn thả buông trôi
Thanh cao vươn tới "Tu" cho trọn
Trăm họ chờ trông ,cứu giúp đời .


Sửa lần cuối bởi langdg vào ngày 28-12-2010, 11:33 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
KeMatLanh (03-03-2011, 12:49 pm), nguyen son phuong (17-05-2011, 07:31 am), vnthidan.net (13-07-2011, 08:43 am), aoanh (16-10-2011, 04:24 pm), Nguyễn Lam Bình (28-10-2011, 05:33 pm), BUILE (05-01-2012, 10:55 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" lANGDG...
Gửi bàiĐã gửi: 28-12-2010, 11:16 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THIỀN THI

Giữa một "Hội", đời mới sinh ra
Chẳng ngờ khi ấy gặp phong ba
Nửa đời vất vả trong nhân thế
Bấy giờ duyên định mới gặp Cha.

Nối gót tu hành không nản chí
Gian nan khổ hạnh chẳng lơ là
Nguyện cầu khai tâm Minh,tuyệt Bĩ
Giác ngộ . Mai sau giữ nghiệp nhà !


*********



Canh khuya tịnh thất ngát hương trầm
Thiêng liêng tiếng gọi vọng thanh âm
Thanh cao vươn tới lòng không nản
Thoát tục tu hành giữ thanh tâm.

****<<>>****

Cha Mẹ sinh Ta ấy xác trần
Linh hồn thời tận cõi tinh vân
Sống gửi thác về nguồn cội ấy
Khổ hạnh tu đâu quản nhọc thân.

Tháng tháng năm năm say "Mùi Đạo"
Lăn lộn trần ai chẳng ngại ngần
Gột rửa bụi trần Thanh-Sạch-Ráo
Tĩnh tâm hòa nhịp tiếng chuông ngân ...

****<<>>****

Tu hành dục Phàm nay chối bỏ
Hỉ nộ ái ố tham sân si
Tĩnh tâm tu luyên mau giác ngộ
Thanh cao vươn tới hướng đạo - đi .


Sửa lần cuối bởi langdg vào ngày 28-12-2010, 11:40 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
KeMatLanh (03-03-2011, 12:49 pm), nguyen son phuong (17-05-2011, 07:31 am), vnthidan.net (13-07-2011, 08:43 am), buixuanphuong09 (13-11-2011, 04:25 pm), BUILE (05-01-2012, 10:56 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" lANGDG...
Gửi bàiĐã gửi: 28-12-2010, 11:22 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THIỀN THI

Khi được an bình ,lũ tiểu nhân
Đè đầu cưỡi cổ ức hiếp dân
Không từ thủ đoạn đê hèn nhất
Vơ vét lòng tham mãi không ngần.

Nói thì thao thao không biết hổ
Làm thì tắc trách chẳng vì dân
Rồi sẽ đến ngày dân đấu tố
Mai đây họa giáng ...Mãn kiếp trần .

****<<>>****
Lên chùa cầu Phật ,tụng kinh thi
Hàng ngày tu dưỡng chẳng lo chi
Không lo tích Đức sau đại họa
Khi ấy khóc than hỏi ích gì ?

Đường đời lắm khi giông tố gặp
Thăng -trầm-họa-phúc ...dọc đường đi
Gian nan chẳng thể ngăn! Bão táp
Không cản chặn đường!...Vững bước đi !

****<<>>****
Cổ nhân đã dạy ấy xưa nay:
"Nhà dột từ nóc"!Hỏi có hay ?
Cha hư ắt sinh con mất dạy
Loạn gia ,hung kiết ! Nhớ điều này.

Lòng tham cứ mãi thèm vô độ
Rồi ngày đá lở đất cát bay
Âm ti cửa ấy đang chờ đó
Hỏa ngục sẽ thiêu lũ chúng mày! .


Sửa lần cuối bởi langdg vào ngày 18-07-2011, 09:35 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
KeMatLanh (03-03-2011, 12:50 pm), nguyen son phuong (17-05-2011, 07:31 am), vnthidan.net (13-07-2011, 08:44 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" lANGDG...
Gửi bàiĐã gửi: 28-12-2010, 11:25 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THIỀN THI

Đêm đêm yên tĩnh ,kẻ tu hành
Tâm an ,hướng tới cõi cao xanh...
Nhìn lại nhân gian trong bể khổ
Hồn mãi lao xao ...Hữu sự đành.

Ẩn - hiện bóng hình kẻ khất thực
Đan xen bóng dáng kẻ lạc loài
Nghênh ngang mờ bóng phường áp bức
Gieo bao đau khổ chốn trần ai .

****<<>>****

Lung linh soi bóng xuống sông Đà
Tu hành , núi Tản chốn Đền Và
Đêm thanh đôi lúc lòng thổn thức
Chạnh nhớ bóng hình chốn quê xa...

Kỷ niệm xưa cũ còn lưu luyến
Mây giăng che bóng chửa nhạt nhòa
Từ đây siêng năng lo tu luyện
Hương trầm ngan ngát tỏa lan xa...


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
KeMatLanh (03-03-2011, 12:50 pm), nguyen son phuong (17-05-2011, 07:32 am), vnthidan.net (13-07-2011, 08:45 am), BUILE (05-01-2012, 10:58 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" lANGDG...
Gửi bàiĐã gửi: 29-12-2010, 08:46 am 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THOẢNG CHÚT TÌNH THƠ

(I) -GIÁNG SINH ANH VIẾT THƠ TÌNH TẶNG EM


Phú Thọ quê anh
Đỉnh tam giác đồng bằng Bắc bộ
Thái Bình quê em
Nơi ở mãi tận cuối sông Hồng.
Ngày xưa đó ,mỗi mùa hoa phượng rộ
Anh ngắt chùm hoa
Gởi về em ở cuối dòng sông...

Cái thủa học đường ,
Bao kỷ niệm luôn mãi vấn vương
Nhận hoa anh gửi ,đôi má em hường hường ửng đỏ.
Mình thương nhau rồi...
Nhưng thẹn thùng mà chưa dám ngỏ
Đến tận bây giờ ...Vẫn yêu thương lắm lắm ,biết không ?

Từ ấy em xa Đất Mẹ ,dòng sông
Cứ mỗi hè về
Anh lại gửi về xuôi chùm hoa phượng đỏ.
Nơi viễn xứ mờ xa em ơi có tỏ
Rằng mãi trọn đời ,anh vẫn luôn chung thuỷ với tình em.



****<<>>****



Tận cuối sông mỗi khi nhận chùm hoa
Muốn ở bên nhau ,mãi chỉ là mơ ước
Khát vọng ấy mà không sao có được
Để bây giờ ngàn trùng cách biệt xa...
Nơi viễn xứ em luôn nhớ quê nhà
Nhớ ngày hè khi rực hoa phượng đỏ
Từ nơi em và anh nơi đó
Hoa gửi theo tình nhờ con nước về xuôi.
Tình chúng mình mãi nồng thắm anh ơi
Dẫu cách xa dẫu khó mong gặp lại
Trái tim khắc hình bóng nhau mãi mãi
Dẫu cách trở ngàn trùng ,ta luôn vẫn bên nhau...
HC

****<<>>****

Nam bán cầu nơi em hè oi ả
Bắc bán cầu đông buốt giá em ơi
Giờ đôi ta sống ở hai phương trời
Bắc với Nam ,tình mình luôn nồng thắm.

Anh mãi nhớ thương ,yêu em lắm lắm
Dẫu đôi bờ đại dương rộng mênh mông
Mùa Giáng sinh anh tặng những bông hồng
Với lời chúc:
-Viết thơ tình đắm say!!!Mãi trẻ đẹp.

Phương Bắc lạnh ,mặc áo tầng áo kép
Anh khát khao hơi ấm từ phương Nam
Hãy gởi cho anh chút ấm nắng vàng
Từ nơi em cho lòng anh ấm lại...

Bắc với Nam nước mình liền một dải
Thế giới hoà đồng ,tuy xa lại chẳng xa
Sau Giáng sinh anh đến với em nha
Để anh nhận chút nắng vàng ấm áp !
LD

****<<>>****


Gửi tới anh chút nắng vàng ấm áp
Từ phương Nam xứ sở cõi lòng em
Đêm hè, trăng lách qua cửa sau rèm
Trắng muốn coi cõi lòng em trăng tỏ.

Bấy đến nay cõi lòng em luôn ngỏ
Nơi quê nhà anh thấy rõ hay không ?
Biển mù xa tít tắp mãi mênh mông
Cứ để em mãi chờ trông nhung nhớ...
HC

****<<>>****



Duyên tiền kiếp mãi giờ còn nặng nợ
Giờ vấn vương ...Cứ mãi ngóng chờ trông
Nơi viễn xứ em có thấu hay không
Cõi lòng anh ngày ,tháng ,năm nhung nhớ!

Trách ông trời nỡ để duyên dang dở
Để đôi ta mãi cách trở xa xăm
Muối vẫn mặn ,gừng cay dẫu bao năm
Anh sẽ mãi thủy chung chờ với đợi !
LD

****<<>>****


Em đã hiểu lòng anh rồi anh hỡi
Dẫu ngàn trùng vợi vợi mãi cách xa
Vẫn ấm nồng đằm thắm mãi duyên ta
Cứ hy vọng ngày đoàn viên ,mãi đợi.
Tiền duyên tơ hồng xe thắm sợi
Vẫn chặt ,bền như mong mỏi bấy nay
Em vẫn tin rồi sẽ tới một ngày
Mình bên nhau và trọn đời chung thủy...
HC
****<<>>****



Có lẽ nào anh đã yêu em
Một cô gái anh chưa nhìn rõ mặt" (Phạm Tiến Duật)
Đêm đông lạnh lùng ,ngọn đèn leo lắt
Anh nặng lòng ... Tình thơ viết gửi em...

Gió heo may lùa lạnh ,lách qua rèm
Càng nhớ em nơi nắng vàng ấm áp
Phương trời Nam mãi cách xa trời Bắc
Cách đôi bờ xa lắc mãi thương nhau.

Đành hẹn nhau Ngâu tới nối nhịp cầu
Mình lại về bên nhau nơi điểm hẹn
Và bấy giờ không như xưa ...E thẹn
Cầm tay em ,tỏ tình :Mãi thương em...
LD


Sửa lần cuối bởi langdg vào ngày 16-09-2011, 12:03 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
KeMatLanh (03-03-2011, 12:50 pm), nguyen son phuong (17-05-2011, 07:33 am), vnthidan.net (13-07-2011, 08:47 am), Mùa đông (09-01-2012, 10:37 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" Langdg...
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2010, 07:47 pm 
tâm nhi
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-07-2010, 07:18 pm
Lần ghé thăm trước: 11-05-2012, 07:29 pm
Bài viết: 1114
Đến từ: Niềm thương nhớ
Giới tính: Đặc biệt
Mình đang: Tired
Đã cảm ơn: 4878 lần
Được cảm ơn:
2730 lần trong 957 bài viết
 
[align=center]Hình ảnh[/align]

[align=center][font=Courier New]KÍNH CHÚC ANH NĂM MỚI AN KHANG - THỊNH VƯỢNG!
[/font][/align]


[align=center]Tâm Nhi[/align]


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn tâm nhi cho bài viết này:
Mùa đông (09-01-2012, 10:37 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" Langdg...
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2010, 09:16 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
CẢM ƠN TÂM NHI ĐÃ GỬI LỜI CHÚC TỐT ĐẸP ĐẦU NĂM MỚI !

-Chúc Bạn luôn Trẻ-Đẹp ,luôn an lành ,may mắn và Hạnh phúc!

Langdg.


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
Mùa đông (09-01-2012, 10:37 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" Langdg...
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2010, 09:23 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THOÁNG CHÚT TÌNH THƠ:

Gửi em nơi viễn xứ

Anh sẽ mãi là cơn gió nhẹ
Thổi tóc em khe khẽ tung bay...
Thơ tình... ngấm rượu men say
Nơi viễn xứ... Hỏi lòng này thấu chăng ?

Trùng khơi mãi giăng giăng sương tỏa
Hờn giận Ai ...vội vã bỏ đi
Để trôi mất thuở xuân thì
Tóc pha sương ...Đợi...Còn gì vẹn nguyên ....

Bấy năm tháng truân chuyên vất vả
Cuộn thắt lòng hai ngả đôi nơi
Ngóng em ,em mãi xa vời
Tình ta không lẽ ...Em ơi ...Hết rồi ???


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
vanganh071182 (01-01-2011, 09:28 am), KeMatLanh (03-03-2011, 12:50 pm), vnthidan.net (13-07-2011, 08:48 am), Mùa đông (09-01-2012, 10:37 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" Langdg...
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2010, 09:31 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THOÁNG CHÚT TÌNH THƠ

Hình em soi bóng mặt hồ

Anh : mặt Hồ ,giữa chiều thu nhẹ gió
In mây trời ,in rõ bóng hình Ai
Em : mơ màng ,Thuyền em về bên đó
Để tới bờ sau suốt chặng đường dài...

Mặt Hồ anh nhẹ nâng Thuyền em lướt
DÁNG em ngồi ,mặt nước lồng bóng em
ĐẸP như thể cành trúc đưa...
Ao ước
Hóa thành tranh Tố nữ
khuất sau rèm...

Cho riêng mình ,anh cuộn hình em lại
Khi trăng lên sẽ lại mở tranh xem
Thuyền với Hồ cứ ở bên nhau mãi
Người với tranh gặp lại mỗi đêm đêm ...



Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
vanganh071182 (01-01-2011, 09:29 am), KeMatLanh (03-03-2011, 12:50 pm), vnthidan.net (13-07-2011, 08:48 am), Mùa đông (09-01-2012, 10:37 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" Langdg...
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2010, 09:41 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THOÁNG CHÚT TÌNH THƠ

Tình ca sông nước Thu Bồn

(Viết tặng các Bạn ở khách sạn Vĩnh Hưng-Hội An)

sông Thu Bồn ,Anh ở cuối sông
Cứ chiều chiều ngày ngày ngóng đợi
Chờ "Thuyền em" từ thượng nguồn xuôi tới
Mòn mỏi chờ trông ...Đã bấy tháng năm.

Rời "Bến đợi" ,Em đi mãi...Xa xăm
Đã bao mùa con nước đầy-vơi-cạn
Vắng bóng Em ,Anh vẫn không hề nản
Vững một lòng chung thủy, vẫn đợi chờ...

Tình Thu Bồn mãi dệt những vần thơ
Khúc tình ca ,tình yêu ta muôn thuở.
Dòng sông xanh mượt mà như dải lụa
Kết nối tình ,
Từ thượng nguồn tới mãi tận cuối sông....


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
KeMatLanh (03-03-2011, 12:50 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" Langdg...
Gửi bàiĐã gửi: 01-01-2011, 09:22 am 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THOÁNG CHÚT TÌNH THƠ


Sửa lần cuối bởi langdg vào ngày 02-01-2011, 03:52 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
vanganh071182 (01-01-2011, 09:29 am), KeMatLanh (03-03-2011, 12:50 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" Langdg...
Gửi bàiĐã gửi: 01-01-2011, 09:32 am 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THOÁNG CHÚT TÌNH THƠ

TIẾNG TIÊU SẦU ĐÊM THANH NHỚ BẠN

Đêm thanh vắng ,tiêu sầu trầm lắng
Vọng vang ,mong cay đắng nhạt phai
Gieo vào trĩu nặng lòng AI
Biệt ly xa xứ ,kéo dài chờ mong...

Khuya tĩnh mịch mãi lòng thổn thức
Tiêu vọng về rạo rực con tim
Thư đi ,bay mỏi cánh chim
Lạc đường Nhạn chẳng biết tìm nơi đâu ...

Để cho mãi lòng sầu dạ nản
Đêm trăng thanh vắng bạn ,ngóng trông
Dẫu xa ,hãy nhớ bến sông
Nơi xưa hẹn ước ,một lòng thủy chung !!!

****<<>>****

"Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng bao nỗi truân chuyên..."
(Chinh phụ ngâm-ĐTĐ)
Vì đâu ,em phải "Vượt biên" ?
Để anh ngóng đợi triền miên tháng ngày ???

Nơi xứ lạ có hay em hỡi
Đừng để anh mãi đợi,mãi mong .
Tóc pha sương ,vẫn một lòng
Ngóng em về ...lại cùng trong một nhà .

Dẫu cho vẫn ngàn xa cách trở
Mong em về gặp gỡ ...Bên nhau .
Dù muộn ,vẫn "Ngỏ trầu cau"
Để tình ta mãi trước sau vẹn tròn...

Đêm sắp tàn ,đầu non trăng gác
Ăn đêm về ,bầy hạc gọi nhau...
Em yêu ! Giờ ở nơi đâu ?
Trọn đêm thao thức ,lòng sầu ...Biết không ???

****<<>>****

Xung quanh lắm "Bóng hồng" phấp phới
Mà chẳng ham ...Vẫn đợi AI về .
Chiều chiều gió lộng trên đê
Ngóng AI ,đợi mãi ,não nề tâm can.

Tình ngang trái ,dây oan mắc phải
Nghiệp đã mang ,trả mãi chưa xong .
Tủi sầu chứa nặng cõi lòng
Hỡi AI có thấu ,có mong có chờ ?

Đời vẫn gặp chữ "Ngờ" ngang trái
Một kiếp người ,"KHÔN -DẠI" ...có hay ?
Lững lờ một dải mây bay
Về đâu ? Liệu có còn ngày gặp nhau ???

****<<>>****
Ừ ! Đợi đã bạc đầu rồi đó
Đêm lạnh lùng vò võ thân cô
Biển khơi dâng mãi sóng xô
Tiêu sầu len lỏi đã vô đáy lòng...


****<<>>****
Hồn ngần ngơ thẫn thờ ngóng đợi
Bóng hình AI vời vợi cách xa
Bầu trời cao, rộng bao la
Lững lờ mây dạt biết là về đâu ?

Kể từ ấy lòng sầu dạ thảm
Ngẩng đầu ,mây ảm đạm ,xót xa
Nhìn ngang,biển rộng bao la
Mù khơi tít tắp, trăng tà ,sương giăng...


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
KeMatLanh (03-03-2011, 12:50 pm), Mùa đông (09-01-2012, 10:38 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" Langdg...
Gửi bàiĐã gửi: 01-01-2011, 02:42 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THOÁNG CHÚT TÌNH THƠ


SONG THẤT LỤC BÁT CHO EM

Kể từ ấy đôi bờ cách trở
Vẫn hằng mong gặp gỡ...Bên nhau
Lời thề chung thủy trước sau
Đông-Tây vời vợi, bán cầu cách xa...

Chốn quê xưa tình ta chớm nở .
Số phận ,Trời bắt dở dang... hoài
Trùng khơi tít tắp ,ngóng ai
Vẫn vắng bóng ,tháng năm dài lê thê...

Rồi một ngày em về cố quốc
Mình bên nhau ,ta thuộc về ta
Hồi xuân cây lại đơm hoa
Cho duyên thắm ,bõ cách xa đợi chờ...

Nào ai học chữ "Ngờ" mà biết
Tưởng mãi tình thắm thiết không phai .
Nội-Bài một sớm ban mai
Em bay sang đó ,để ai thẫn thờ...

Nơi quê nhà ai chờ ai đợi
Tận xứ người em hỡi ...Xót xa
Tơ lòng trói buộc tình ta
Hãy mau trở lại quê nhà nghe em !


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
KeMatLanh (03-03-2011, 12:50 pm), Mùa đông (09-01-2012, 10:38 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" Langdg...
Gửi bàiĐã gửi: 01-01-2011, 03:14 pm 
Trần Thị Lợi
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-05-2010, 08:12 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 10:37 am
Tuổi: 63
Bài viết: 10050
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 27759 lần
Được cảm ơn:
20550 lần trong 7487 bài viết
 
langdg đã viết:
Đầu năm cũng chẳng biết chúc gì
Mọi người chúc hết rồi con chi
Thì tôi ,xin chúc chị ly rượu
Năm mới: hanh thông mọi lối đi !

[align=center]CẢM ƠN
Cảm ơn " langdg" ghé thăm nhà
Đầu năm chúc rượu đậm đà tình xuân
Quê hương đất Tổ cũng gần
Tôi xin chúc bạn đầu Xuân vui nhiều
Vần thơ hóm hỉnh đáng yêu
Dồi dào sức khỏe, thêm nhiều niềm vui
Trần Thị Lợi
[/align]


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Trần Thị Lợi cho bài viết này:
Mùa đông (09-01-2012, 10:38 am), langdg (16-04-2012, 04:20 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" Langdg...
Gửi bàiĐã gửi: 02-01-2011, 09:56 am 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THOÁNG CHÚT TÌNH THƠ


NGƯỜI VỀ

Khi chân đã mỏi, gối ê
Khi đời lữ thứ chán chê nhọc nhằn
Khi đêm mất ngủ trở trăn
Nhớ về Quê Mẹ xa xăm bùi ngùi
Mẹ ơi lệ tủi tuôn rơi
Vai con nặng gánh, đường đời lẻ loi!

Mơ về tìm lại màu xanh
Mơ về nối lại tình anh một đời
Hương quê bát ngát một trời
Tình quê son sắt không dời ai ơi!
Chữ tình neo chặt tim tôi
Ngày về rạng rỡ trên môi nụ cười

LDB

*****


Biết em có đôi điều u uẩn
Lệ rưng rưng luôn ngấn hàng mi
Đã từng để sắc phai đi
Ngẹn ngào cay đắng ,còn gì là xuân ?

Nhưng em hỡi ,chuyển vần con tạo
Sẽ qua đi giông bão cuộc đời
Rồi em lại nở nụ cười
Môi em mãi thắm ,đất trời ngả nghiêng...

langdg


Sửa lần cuối bởi langdg vào ngày 08-08-2011, 05:31 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
KeMatLanh (03-03-2011, 12:50 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" Langdg...
Gửi bàiĐã gửi: 03-01-2011, 08:40 am 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THOÁNG CHÚT THƠ TÌNH




ĐÔI BỜ BIỆT LY

"Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng bao nỗi truân chuyên..."
(Chinh phụ ngâm)

Trở về ,em đã vượt biên
Đôi ta xa cách triền miên bấy dày.

Sau cuộc chiến ,đắng cay khôn tả
Anh trở về ,em đã bỏ đi.
Không lời để lại ,biệt ly
Đoạn tình rứt áo ,còn gì với nhau...

Ôm con nhỏ ,anh sầu khôn xiết
Nơi xứ người ,em biết hay không ?
Thái Bình Dương rộng mênh mông
Mờ xa tít tắp ,ngóng trông bóng hình...

Canh khuya con giật mình gọi mẹ
Giữa đêm đông lặng lẽ nựng con.
Đợi chờ lòng dạ héo hon
Vết thương ứ máu ,vẫn còn đớn đau...

Ba lăm năm lòng sầu dạ tủi
Gà trống ,ngày lầm lũi nuôi con...
Trăng tà đã gác đỉnh non
Một đời cơ cực ...
Giờ con trưởng thành !

Con tủi phận ,đời thành không mẹ
Cháu không bà quạnh quẽ ...Đâu hơn.
Nơi xa thấu đặng nguồn cơn
Gieo cho nhau nỗi tủi hờn ! Hay chăng ???


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
KeMatLanh (03-03-2011, 12:51 pm), Nguyễn Lam Bình (28-10-2011, 05:34 pm), Mùa đông (09-01-2012, 10:38 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" Langdg...
Gửi bàiĐã gửi: 09-01-2011, 09:20 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THOÁNG CHÚT TÌNH THƠ


DÒNG SUỐI EM

ước gì anh là Sông
Em là Suối ,từ núi rừng ùa tới .
Em về với Sông anh ,anh đợi
Rồi ta cùng về với biển xanh...


Nơi ấy , có nghe thấu nỗi lòng anh ?
Hãy cùng nhau trong tình yêu muôn thuở
Em hỡi em ,còn ngập ngừng ...chi nữa
Sông anh chờ ,Suối em hãy về nhanh...


Anh mở rộng tay ,ôm Suối vào lòng anh
Trong đắm say của tình Non với Nước
(Đến bây giờ vẫn chỉ là mong ước
Biết bao giờ ta mãi được bên nhau ???)


Anh xin nguyện mãi chung thủy trước sau
Và tình mãi luôn tươi màu hoa thắm .
Dù cách xa nhưng mãi lòng say đắm
Tình anh như sông dài ,luôn chở nặng phù sa...


Tưới cánh đồng em luôn rộ ngàn hoa
Để điểm tô cho cuộc đời mãi đẹp .
Dù chỉ là con suối trong ,nhỏ hẹp
Nhưng em là "sắc màu cuộc sống "... Của đời anh .


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
KeMatLanh (03-03-2011, 12:51 pm), Vanthe (09-09-2011, 07:00 pm), Mùa đông (09-01-2012, 10:38 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" Langdg...
Gửi bàiĐã gửi: 09-01-2011, 09:28 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THOÁNG CHÚT TÌNH THƠ
********<<>>*********


SUỐI EM ĐÃ VỀ SÔNG ANH

Suối em từ đỉnh non, rừng thẳm
Chắt lọc từ "Tinh túy của Đất -Trời"
Của núi rừng ,hoa lá xanh tươi
Ngát hương thơm ,thật trắng trong ,tinh khiết ...

Đã bao ngày ,em đổ về mải miết
Vượt biết bao trở ngại dọc đường đi...
Đổ vào Sông Anh ...Hết gian khó ,hiểm nguy
NON với NƯỚC hòa chung tình say đắm ...

Sông Anh bấy nay ,thương Suối Em lắm lắm
Thật tội cho em khi... "Thân gái dặm trường".
Anh dành cho em tất cả tình yêu thương
Ôm em mãi vào lòng
Sông Anh ,luôn rộng mở .


Gạt nước mắt đi em
Còn chi buồn tủi nữa !
Ta cùng xuôi dòng
Dọc đôi bờ màu mỡ phù sa...

Qua miền trung du ,sẽ chẳng còn xa
Về Thủ Đô
In bóng "Ngàn năm văn hiến" !
Qua đồng bằng ,rồi ta về với biển
Hòa chung trong tình yêu thương
TOÀN NHÂN LOẠI BAO LA ...
EM MÃI TRONG ANH ĐÓ !EM GÁI QUÊ TA !!!


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
duyên an (16-01-2011, 10:09 pm), Bằng Lăng (17-01-2011, 02:42 pm), KeMatLanh (24-02-2011, 12:44 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" Langdg...
Gửi bàiĐã gửi: 15-01-2011, 10:19 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
TƯƠNG TƯ

Mấy tháng nay ,cứ ngẩn ngơ
Tự dưng lại đợi ,lại chờ ,ngóng ai ...
Mà sao dêm cứ thở dài
Biếng ăn ,ít ngủ ,mãi hoài vẩn vơ ?
-Hóa ra là ..."Bị tương tư"
Người gặp hôm ấy bây chừ... ở đâu ???


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
duyên an (16-01-2011, 10:09 pm), Bằng Lăng (17-01-2011, 02:41 pm), KeMatLanh (24-02-2011, 12:45 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" Langdg...
Gửi bàiĐã gửi: 17-01-2011, 09:34 am 
Hàn Khiết Tâm
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-05-2010, 01:38 pm
Lần ghé thăm trước: 15-05-2012, 09:14 am
Tuổi: 37
Bài viết: 2395
Đến từ: Niềm Đau Tủi
Giới tính: Nữ
Mình đang: Bored
Đã cảm ơn: 9709 lần
Được cảm ơn:
7381 lần trong 2029 bài viết
 
[align=center][font=Georgia]THIÊN THAI[/font][/align]

[align=center][font=Courier New]Đưa nhau về chốn thiên thai,
Người xưa như thể dấu hài còn đây,
Núi như chờ đợi bóng mây.
Ấp yêu cho thỏa những ngày còn nhau.

21072010
HKT
[/font]
[/align]


[align=center]Bởi xưa chưa ngỏ trầu cau
Để khi xa ,đã mất nhau thật rồi
Tình xưa lưu luyến bồi hồi
Vấn vương nhớ đứng ,mong ngồi...bóng ai .
langdg[/align]



[align=center]Đường tình lỡ bước chia hai
Anh về bến ấy cùng ai vẹn nguyền
Bến em vắng bóng con thuyền
Tại mình hay tại nợ duyên không tròn

Hàn Khiết Tâm[/align]


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Hàn Khiết Tâm cho bài viết này:
Bằng Lăng (17-01-2011, 02:41 pm), KeMatLanh (24-02-2011, 12:45 am), langdg (23-10-2011, 10:08 am), BUILE (05-01-2012, 11:07 am), Mùa đông (09-01-2012, 10:38 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" Langdg...
Gửi bàiĐã gửi: 17-01-2011, 04:35 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
Hàn Khiết Tâm đã viết:
[align=center][font=Georgia]THIÊN THAI[/font][/align]

[align=center][font=Courier New]Đưa nhau về chốn thiên thai,
Người xưa như thể dấu hài còn đây,
Núi như chờ đợi bóng mây.
Ấp yêu cho thỏa những ngày còn nhau.

21072010
HKT
[/font]
[/align]


[align=center]Bởi xưa chưa ngỏ trầu cau
Để khi xa ,đã mất nhau thật rồi
Tình xưa lưu luyến bồi hồi
Vấn vương nhớ đứng ,mong ngồi...bóng ai .
langdg[/align]



[align=center]Đường tình lỡ bước chia hai
Anh về bến ấy cùng ai vẹn nguyền
Bến em vắng bóng con thuyền
Tại mình hay tại nợ duyên không tròn

Hàn Khiết Tâm[/align]


Đêm khuya lạnh đỉnh non trăng gác
Thinh không vang tiếng hạc gọi bầy
Sang sông ,bỏ lại anh đây
Hỡi em bên ấy ,bên này ngóng trông !

Thuyền rời bến ,tơ hồng đứt đoạn
Để cho chim lẻ bạn kêu sương
Tiền duyên mắc nợ còn vương
Nhịp cầu chia cắt ,tình thương vẫn hoài ...


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
Bằng Lăng (17-01-2011, 07:57 pm), KeMatLanh (24-02-2011, 12:46 am), BUILE (05-01-2012, 11:08 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" Langdg...
Gửi bàiĐã gửi: 17-01-2011, 08:11 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
XUÂN ĐI...


Xuân sắp đến ,lại thêm một tuổi
Con tạo xoay ,lại đuổi xuân đi...
Về già còn mộng chi chi
Túi thơ ,bầu rượu còn gì vui hơn.


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
KeMatLanh (24-02-2011, 12:46 am), Nguyễn Lam Bình (28-10-2011, 05:35 pm), Mùa đông (09-01-2012, 10:39 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: TRANG THƠ..."THƠ THẨN" Langdg...
Gửi bàiĐã gửi: 21-01-2011, 12:39 pm 
Một thoáng tình thơ...
langdg
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 03-12-2010, 07:26 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:56 pm
Bài viết: 1166
Đến từ: Thị xã Phú thọ -tỉnh Phú Thọ
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 1639 lần
Được cảm ơn:
3755 lần trong 1070 bài viết
 
THOÁNG CHÚT TÌNH THƠ



HOÀNG HÔN

Đã qua rồi một thời trai trẻ
Câu thơ tình đã bẻ làm đôi
Chia ly hai đứa đôi nơi
Em nơi viễn xứ trùng khơi mịt mù...

Nơi quê nhà sương mù giăng tỏa
Heo may về buốt giá thân cô
Tây Hồ gió lộng sóng xô
Hoàng hôn rớt xuống mặt hồ quạnh hiu...


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn langdg cho bài viết này:
KeMatLanh (24-02-2011, 12:46 am), Nguyễn Lam Bình (28-10-2011, 05:36 pm), Songlam (04-12-2011, 06:48 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 526 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
cron
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.586s | 100 Queries | GZIP : Off ]