Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 8 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Ngọc Lâm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 18-12-2010, 04:44 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

Ngọc Lâm - Thơ tuyển chọn


NHỮNG TÁC PHẨM ĐƯỢC TUYỂN CHỌN:

1. Đêm lang thang
2. Chiều Đông nhớ người
3. Viết cho mùa thu
4. Thơ say
5. Xin cho em nụ cười
6. Thu gầy...
7. Tâm tư


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
nga (21-07-2011, 11:05 pm), Cao Nghiêm (10-10-2011, 11:35 am), THANH LIÊM (10-10-2011, 12:40 pm), duyên an (10-10-2011, 03:16 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:40 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Ngọc Lâm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 18-12-2010, 04:46 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ĐÊM LANG THANG

Hình ảnh


Đêm nay dạo bước trên đường
Ta lang thang khắp phố phường thân quen.

Nhìn ai cũng ngỡ là em
Hoá ra ta đã say men tình sầu.

Về đâu? Ta biết về đâu?
Để tìm lại mối tình đầu hôm nao...

Đêm nay đường phố xôn xao
Người xe tấp nập ồn ào ngược xuôi.

Nhìn bao đôi lứa vui cười
Lòng ta đau đớn nhớ người ngày xưa

Trời đêm rơi rớt cơn mưa
Mắt ta ướt lệ như chưa bao giờ.

Mình ta trên phố bơ vơ
Lang thang hồn xác thẩn thờ canh thâu.

Đêm nay ta biết về đâu?
Để quên - quên hết nỗi đau một thời...

Buồn chi thế... Hỡi ta ơi?
Lang thang đêm phủ xuống đời quạnh hiu...

Ngọc Lâm
(Hàn Phong Vũ )



RTC


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Minh Tâm (18-12-2010, 04:57 pm), Supporter34 (18-12-2010, 05:47 pm), Phong Trần (18-12-2010, 09:35 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-12-2010, 10:39 am), David Nguyen Tran (05-01-2011, 06:55 am), Trần Thị Lợi (05-01-2011, 07:23 am), Nhật Quỳnh (05-01-2011, 10:07 am), nga (06-01-2011, 10:28 am), Ngọc Lâm (24-08-2011, 10:40 am), Cao Nghiêm (10-10-2011, 11:35 am), THANH LIÊM (10-10-2011, 12:40 pm), duyên an (10-10-2011, 03:16 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:40 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: Ngọc Lâm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 05-01-2011, 04:36 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

CHIỀU ĐÔNG
NHỚ NGƯỜI


Hình ảnh


Chiều nay nghe lạnh tái tê
Đông ơi - mi đã trở về rồi sao?!

Tháng ngày tuổi mộng hư hao
Chợt lòng trĩu nặng xiết bao nỗi niềm.

Ngồi buồn nghe nhịp con tim
Bâng khuâng, rạo rực mơ tìm bóng em.

Lặng nghe mưa rớt bên thềm
Mới hay mình đã xa em mất rồi!

Đêm ngày lẻ bóng đơn côi
Một mình mơ, thức nhớ người… Ngày xưa!.

Ngọc Lâm
(Hàn Phong Vũ)



RTC


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
David Nguyen Tran (05-01-2011, 06:54 am), Trần Thị Lợi (05-01-2011, 07:23 am), Nhật Quỳnh (05-01-2011, 10:07 am), Nguyễn Đức Tùy (06-01-2011, 09:44 am), nga (06-01-2011, 10:27 am), Minh Tâm (07-01-2011, 08:51 pm), Ngọc Lâm (24-08-2011, 10:40 am), Cao Nghiêm (10-10-2011, 11:34 am), THANH LIÊM (10-10-2011, 12:40 pm), duyên an (10-10-2011, 03:16 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:40 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Ngọc Lâm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 10-10-2011, 11:29 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


VIẾT CHO MÙA THU

Hình ảnh


Mùa thu lại đến bên đời
Mưa thu lất phất ướt đôi vai mềm
Lá thu rụng ngợp lưng thềm
Nắng thu le lói góc miền cô liêu..

Cuối thu ai ngỏ lời yêu
Để ai mơ ước bao điều vu vơ
Từng đêm nhung nhớ đợi chờ
Yêu thương gởi trọn vào thơ nỗi niềm

Một mình ngồi giữa màn đêm
Tương tư nghe nhịp tim mềm, ỉ ôi
Tiếng đàn ai dạo buông lơi
Nghe sao da diết bồi hồi nhớ thương..

Chiều nay muôn dặm trăm đường
Mây giăng phủ lối mù sương tứ bề
Ai về chân bước lê thê
Chợt nghe giá buốt tái tê tim gầy..

Nhẹ nhàng cơn gió heo may
Ùa vào tiềm thức nhớ ngày thu qua..

5/10/2011
Ngọc Lâm

RTC


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (10-10-2011, 11:35 am), THANH LIÊM (10-10-2011, 12:39 pm), Trần Thị Lợi (10-10-2011, 01:59 pm), duyên an (10-10-2011, 03:16 pm), Ngọc Lâm (12-10-2011, 10:42 am), Nguyễn Đức Tùy (12-10-2011, 02:17 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:40 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Ngọc Lâm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 10-10-2011, 11:44 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


THƠ SAY
(Tặng nhóm TTNM)


Âm thầm chữ bật… nên thơ
Gió mây gần gũi, ta sờ được trăng

Đem tình ngỏ với nàng Hằng
Mở toang khung cửa cung đàn tình yêu

Lòng khao khát… ước bao điều…
Mơ hạnh phúc... quên những chiều cô đơn.

Hồn thơ bay bỗng rập rờn
Ngất ngây, nghiêng ngã vui vờn gió mây

Ta cuồng trong những men say
Ý thơ cao vút dâng đầy không gian

Ngút non sông, ngập mây ngàn
Cho hồn trinh nữ ngập tràn vào thơ

Xé tan ngăn cách bến bờ
Quên đi ngày tháng bơ vơ tình sầu

Xua tan cay, ngọt, đắng, đau
Hứng trăng rớt giọt trên đầu - chơi vơi…

Ta: Lòng đắm đuối mộng khơi
Bước qua nhân thế … rạng ngời yêu thương!.

16/02/2011
Ngọc Lâm
(Hàn Phong Vũ)



Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
THANH LIÊM (10-10-2011, 12:39 pm), Trần Thị Lợi (10-10-2011, 02:00 pm), duyên an (10-10-2011, 03:16 pm), Nguyễn Đức Tùy (12-10-2011, 02:17 pm), Ngọc Lâm (17-10-2011, 03:05 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:40 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Ngọc Lâm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 10-10-2011, 02:02 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


XIN CHO EM
NỤ CƯỜI
(Viết thay nỗi lòng các em nhỏ mồ côi, sống lang thang…)

Chênh chao em bước giữa đời
Bước chân lầm lũi không người chở che
Đêm đêm nằm ở vỉa hè
Tấm thân gầy guộc em nghe lạnh lùng.

Bình minh chưa kịp sáng bừng
Em đi... đi khắp hang cùng tanh hôi
"Vé số đi bác... Cô... ơi!"
Nghe mà thương xót những lời em rao!...

Chao ôi! biết đến khi nào?
Tuổi thơ em được như bao bạn bè?
Chiều chiều chân bước lê thê
Tấm thân nhỏ bé sẽ về nơi đâu?!

Rồi em vào những hẻm sâu
Tìm cơm trong rác nhà nào vãi vung...
Ai ơi! xin hãy thương cùng
Tuổi thơ em vẫn chưa từng vui tươi

Xin cho em một nụ cười
Cứu em thoát khỏi kiếp người lầm than…!

Ngọc Lâm
(Hàn Phong Vũ)


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (10-10-2011, 03:16 pm), Trần Thị Lợi (11-10-2011, 04:22 am), Nguyễn Đức Tùy (12-10-2011, 02:18 pm), Ngọc Lâm (17-10-2011, 03:04 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:40 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Ngọc Lâm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 10-10-2011, 02:34 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


THU GẦY...

Đêm qua ở trọ giấc mơ
Ta xao xuyến gặp nàng thơ, đắm lòng

Nàng và ta quyện hương nồng
Chừng như ý tứ bềnh bồng sánh đôi

Muôn vì sao chẳng đổi ngôi
Dường đây vũ trụ - ngừng trôi cho tình!

Nụ hôn tan bởi bình minh,
Trăng ơi - còn có lung linh? - Thu gầy!

Thu 2010
Ngọc Lâm
(Hàn Phong Vũ)



Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (10-10-2011, 03:16 pm), Trần Thị Lợi (11-10-2011, 04:22 am), Nguyễn Đức Tùy (12-10-2011, 02:19 pm), Ngọc Lâm (17-10-2011, 03:04 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:40 pm), THANH LIÊM (17-02-2012, 02:56 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Ngọc Lâm - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 17-02-2012, 02:22 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TÂM TƯ

Hình ảnh


Sống bao lâu, đủ kiếp người
Nếm bao cay đắng cho đời bình yên
Ngày qua rồi lại đến đêm
Thời gian mãi vẫn êm đềm trôi qua

Cuộc đời sao lắm phong ba
Trắng đen thật giả khó mà phân minh
Đớn đau cũng bởi chữ tình
Mấy ai thoát ải nhục vinh tiền tài

Một ngày bao miệng qua tai
Đủ lời bay bướm có ai đâu ngờ
Buồn vui ta gởi vần thơ
Hỏi đời ai biết bến bờ là đâu?

Muốn quên đi kiếp thương đau
Chèo thuyền lướt sóng trên đầu biển xanh
Muốn về quê cũ an lành
Rong chơi quên những tranh giành, đắng cay

Muốn hòa trong nắng hồng say
Xua tan băng giá tháng ngày đông sang
Nhuộm tươi ánh sắc thu vàng
Bay theo chiếc lá lang thang cuối trời

Muốn uống cạn hạt mưa rơi
Muốn nuốt trọn ánh trăng ngời dương gian
Kiếp này chỉ sống một lần
Dẫu thân hoang phế phong trần há chi

Vịn thơ ta đứng dậy đi
Vượt trên sóng gió tìm về ngày xanh…

Ngọc Lâm

RTC


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
THANH LIÊM (17-02-2012, 02:56 pm), Nguyễn Đức Tùy (17-02-2012, 04:04 pm), duyên an (18-02-2012, 09:28 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 8 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 1.738s | 43 Queries | GZIP : Off ]