Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 470 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 15-12-2011, 09:00 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 

Nguyễn Bá Hoà -và những vần thơ


Hình ảnh


Chúc Mừng Chị Quế Hằng

Gửi nắng phương nam trong Sắc vàng
Ấm lòng Chị nhé giữa trời đông
Vui cùng đào hồng hoa mận trắng
Mai nở thắm tươi ngôi nhà thơ .


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
aoanh (16-12-2011, 10:34 pm), giahung1980 (10-01-2012, 09:00 am), Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 02:07 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 15-12-2011, 09:09 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
[blockquote]
Trăng Ngọc đã viết:

Em nương theo bài " Mạng ảo" nè,(em lười quote bài, hihi):


Nặng lòng em thả vần thơ
Viết lên câu nhớ câu chờ gửi anh
Trôi cùng một áng mây xanh
Neo vào bến đỗ an lành nhé thơ.




MẠNG ẢO MÀ VUI

[/blockquote]
Được em trao mộng tình thơ
Gửi thương gửi nhớ bến bờ chờ mong
Dù cho hư ảo duyên hồng
Vẫn vui vẫn biết có lòng người thương .



Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 07-02-2012, 10:16 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
aoanh (16-12-2011, 10:34 pm), giahung1980 (10-01-2012, 09:00 am), Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 02:07 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 15-12-2011, 09:14 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
xinlamsonglenhdenh
Hình ảnh



HỆ LUỴ
(Nhân nghe chuyện ghen của vợ bạn)

Ảo thì là ảo thôi mà
Ghen tuông chỉ để người ta buồn lòng
Off rồi mọi chuyện như không
Đa mang nên nỗi đèo bòng, khổ nhau

Thơ thôi, đâu phải bắc cầu
Đâu mơ, đâu mộng, đâu màu gửi trao
Ừ thì cảm xúc cũng trào
Cũng nhung, cũng nhớ, cũng xao xuyến lòng
Cũng ngồi đứng, cũng trông mong
Nhưng thơ là vậy, thật...không đợi gì

Quá tay lỡ bút nhiều khi
Đâu ngờ để luỵ sân si tình hèn
Nực cười, mạng ảo còn ghen
Chắc ngoài đời đã bao phen...nhọc lòng




Ghen

Ghen trong ánh mắt ai cười
Ghen trong câu chữ ghen lời thả buông
Ghen luôn sắc lá thu buồn
Hờn luôn hiu hắt lắt luồn gió đông

Ghen làm tối mắt tối lòng
Sao không vui nhỉ vì chồng ta thương
Vì anh cũng chẳng tầm thường
Có bao người mến người thương yêu thầm

Vì mình cũng chẳng yêu nhầm
Bởi tình hai đứa âm thầm đón đưa
Em Ghen bắt tội te tua
Bõ công khăn áo cho chừa chồng ơi .



Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 05-02-2012, 06:21 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
aoanh (16-12-2011, 10:34 pm), giahung1980 (10-01-2012, 09:00 am), Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 02:07 am), vnthidan.net (12-02-2012, 12:00 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 15-12-2011, 09:18 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
[blockquote]Trăng Ngọc đã viết:

Ừ thì ghen quá mất rồi
Ghen từ câu chữ đến lời em buông
Ghen sao môi thắm má hường
Ghen sao lửa thắm tình nồng em trao

Ừ thì có thật ảo không
Hay em gửi gắm tấm lòng với ai
Khăng khăng vặn hỏi một hai
Không tình sao chữ mãi hoài nhớ thương

Anh thì chẳng có tình hờ
Chẳng buông câu chữ chẳng mơ bóng hồng
Một lòng son sắt thuỷ chung
Sao em không hiểu còn vờ ngẩn ngơ

Xin anh em trót yêu thơ
Yêu từ câu chữ yêu hờ người dưng
Nhưng em vẫn một tấm lòng
Yêu anh yêu đến tận cùng hồn em.
( Bài "Hệ luỵ" với bài "Ghen" này trúng tim đen em òy)
[/blockquote]

Người Dưng

Anh xin làm cái người dưng
Mà chi em hỡi giữa đường trót say
Đêm về thấp thỏm sang ngày
Trong mơ trót gọi lắt lay người tình

Ngày mai cay mắt em xinh
Chồng em khẽ hỏi đêm mình mơ chi
Người ơi chẳng rõ bóng gì
Không rành tên tuổi chỉ vì nick name

Sáng nay em ngóng bên thềm
Đào đang nứt nụ quất thêm chín vàng
Chim gọi ríu rít xuân sang
Cho lòng người bỗng mơ màng cùng ai .



Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 05-02-2012, 06:10 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
aoanh (15-12-2011, 09:57 pm), giahung1980 (10-01-2012, 09:00 am), Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 02:07 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-12-2011, 09:59 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Trăng Ngọc

Anh à sao thật khéo mơ
Thơ thì chỉ để cùng thơ tự tình
Làm gì có chuyện bóng hình
Người dưng lẫn bóng chúng mình với nhau
Làm gì có chuyện đêm thâu
Giật mình lại gọi nick name ai kìa
Có vậy thì hãy mau về
Gấp chăn chiếu lại..ra đê mà nằm.

(Hihihi, tám chuyện vui thế nhờ)





Ra đê mà gặp mùa hè
Khểnh trên bãi cỏ đường về chắc quên
Nơi xưa ai hẹn mỗi đêm
khò luôn tới sáng có mà hơn tiên .


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 27-01-2012, 07:41 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
aoanh (16-12-2011, 10:34 pm), giahung1980 (10-01-2012, 09:00 am), Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 02:07 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-12-2011, 10:02 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Trăng Ngọc


Tiên ơi tiên hỡi là tiên
Ngủ đê ngủ mãi ngủ liền mấy năm
Ngủ ngồi ngủ đứng ngủ nằm
Ngủ cả đời thế còn ham nỗi gì
Những là bão gió nhiều khi
Dập vùi thân liễu còn chi là người
Nếu lòng thương mến đầy vơi
Gửi dăm câu chữ người ơi hiểu nhiều .
[/quote]




Tiên bay trong cõi luật trời
Người quanh tổ ấm ới ời tiếng em
Ngoài đê thảm cỏ dịu êm
Trăng thanh gió mát ngủ đêm yên lành


Tiên về nơi chốn trời xanh
Người xe đón rước nàng về nhà anh
Ngày xưa tay trắng cũng đành
Lò gạch bụi chuối mà thành lên đôi


Sang hèn chẳng ngại người ơi
Một bát cháo loãng thắm lời xuyến xao
Hạnh phúc với nụ cười trao
Khi tìm đúng được nửa còn phiêu du .


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 05-02-2012, 06:52 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
aoanh (16-12-2011, 10:34 pm), giahung1980 (10-01-2012, 09:01 am), Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 02:06 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-12-2011, 10:25 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh

Hỡi Cô Bé ngày xưa ơi
Trăng mười năm má hồng môi thắm xinh
Lúng liếng ơi mắt ai say tình
Cười khúc khích lòng ta với mình đắm say .


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 21-04-2012, 11:37 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
aoanh (16-12-2011, 10:35 pm), giahung1980 (10-01-2012, 09:01 am), Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 02:03 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-12-2011, 11:07 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 



Tìm Em


Anh bao năm đi bôn ba xa xứ
Em theo chồng xa vắng đã từ lâu
Con đường quen hai đứa từng đón đưa
Có bao người đi vừa quen vừa lạ


Giữa dòng người kia Anh tìm chẳng thấy
Em Về giữa xuân vui hay Em quên
Anh đi về đâu cũng gợi nhớ Em
Bởi ngầy ấy chúng mình cùng in dấu

Một bến sông quen con đò đợi khách
Cọ xanh còn đây hai hàng ngóng trông
Mà Sao cô bé với hai bím tóc
Mắt tròn xoe má lúm Em đâu rồi .




Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 21-04-2012, 11:39 am với 5 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
aoanh (16-12-2011, 11:10 pm), Nguyễn Thanh Tùng (17-12-2011, 02:23 am), giahung1980 (10-01-2012, 09:01 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-12-2011, 09:15 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 

Hình ảnh


GIÓ ĐÔNG


Rét ơi buông gió ngoài kia

Héo sun hoa thắm vắng lìa đông ơi
Nàng Tiên áo mỏng tinh khôi
Ngại cơn gió bấc nàng ơi đâu rồi

Hay nàng phạm phải luật trời
Chót vương lòng với cảnh người trần gian
Tiên Người vương vấn đôi đàng
Người thương đâu đó để nàng quên thơ .




Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 07-02-2012, 09:08 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
giahung1980 (10-01-2012, 09:01 am), Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 02:02 am), vnthidan.net (12-02-2012, 12:01 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-12-2011, 09:17 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh



Mong Chờ

Mong nhanh qua tiết đông tàn
Hạt mưa bay rắc lạnh màn sương giăng
Đ
ào xuân thắm gọi trên cành
Niềm vui ấm áp yến oanh đầy trời .




Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 27-01-2012, 07:45 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
aoanh (18-12-2011, 11:05 pm), Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 02:02 am), giahung1980 (28-01-2012, 12:49 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-12-2011, 09:25 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
MÙA ĐÔNG

Anh thấy lòng thật ấm áp
Lời thơ vọng Khỏa nấp buồn đau
Đông kia tàn úa lùi sau
Xuân về đào thắm tình sâu chân tình.


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 21-04-2012, 11:42 am với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
aoanh (18-12-2011, 11:05 pm), giahung1980 (10-01-2012, 09:01 am), Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 02:01 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-12-2011, 09:39 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 



Ta thật vui khiến người hạnh phúc

Ta được cười bởi lòng em vui
Khi tâm hồn em xuân trở lại
Xóa quên đi thể xác đớn đau .


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
aoanh (18-12-2011, 11:05 pm), giahung1980 (10-01-2012, 09:01 am), Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 02:01 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-12-2011, 12:31 am 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh

Ta mong trần gian muôn ngày vui
No En mọi năm không ngậm ngùi
Mọi người cầu được điều mơ ước
Hiện hữu trên đời không phải mơ .




Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 10-01-2012, 09:50 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
aoanh (19-12-2011, 07:13 am), giahung1980 (10-01-2012, 09:01 am), Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 02:00 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-12-2011, 12:33 am 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh




Hình ảnh

Một chiếc lá xót lại
Bởi mùa thu qua rồi
Gió bấc về lạnh giá
Lá tiếc cành khẳng khiu

Buông đi cánh lá ơi
Bay rơi về nguồn cội
bao mầm non đang nhú
Ủ chờ gọi ngày xuân .


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
aoanh (19-12-2011, 07:13 am), giahung1980 (10-01-2012, 09:01 am), Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 02:00 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 31-12-2011, 09:24 pm 
aoanh
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-10-2011, 02:54 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:45 pm
Bài viết: 846
Giới tính: Nữ
Đã cảm ơn: 11739 lần
Được cảm ơn:
6070 lần trong 850 bài viết
 
Hình ảnh
CHÚC EM VÀ GIA ĐÌNH
NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn aoanh cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (31-12-2011, 10:25 pm), Nguyễn Bá Hòa (09-01-2012, 11:37 pm), giahung1980 (10-01-2012, 09:01 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-01-2012, 11:49 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh


Em cảm ơn Chị Mai Hương đã đến thăm cùng lời chúc mừng đầu năm thật tốt đẹp !

Em cũng xin chúc Chị cùng gia đình luôn vui khỏe may mắn và an khang thịnh vượng !


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
giahung1980 (10-01-2012, 09:01 am), aoanh (12-01-2012, 12:56 am), Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 01:59 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-01-2012, 11:57 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Bạn Bagacodon vừa gửi lên bài và ảnh buổi sinh hoạt câu lạc bộ thơ xuân đài truyền hình Việt Nam

Xin chào tất cả các bạn!
Ban văn nghệ đài truyền hình Việt Nam VTV1 tổ chức những chương trình sinh hoạt câu lạc bộ thơ . Chương trình được phát sóng 2 tuần một lần trên sóng VTV1 vào 14h15 chiều chủ nhật, với các chủ đề thơ khác nhau . Sau đó phát lại vào 14h15 thứ tư và 2h15 thứ sáu. Chương trình thơ cũng được phát sóng trên VTV4(Đó là theo lịch phát sóng năm 2011)

Tối qua, bagiacodon đã đến trường quay của đài truyền hình Việt Nam. Cùng với các nhà thơ, các bạn thơ bagiacodon đã đọc bài thơ Xuân của mình. Ngoài bagiacodon, chương trình thơ xuân của đài truyền hình Việt Nam còn có sự góp mặt của các bạn thơ khác đến từ các diễn đàn .

Bây giờ, xin mời các bạn ngắm trước một số hình ảnh, các nhà thơ các bạn thơ trong trường quay của đài truyền hình Việt Nam VTV1 – 43 NGuyễn Chí Thanh -Hà Nội .

Hình ảnh



Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (10-01-2012, 02:13 am), huonggiang (10-01-2012, 05:21 am), giahung1980 (10-01-2012, 09:02 am), aoanh (12-01-2012, 12:57 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-01-2012, 01:46 am 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh

Đầu năm mới Tôi xin chúc tất cả các Bạn và Ban Điều Hành VN THI ĐÀN .NET luôn trẻ khỏe vui nhiều và hạnh phúc ! năm mới đến với đầy may mắn và thịnh vượng !


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 01:59 am), aoanh (23-01-2012, 07:10 pm), giahung1980 (28-01-2012, 12:50 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 23-01-2012, 02:17 am 
Đào Phong Lưu
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 24-06-2010, 04:37 pm
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 04:00 pm
Tuổi: 64
Bài viết: 1738
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2853 lần
Được cảm ơn:
6989 lần trong 1522 bài viết
 
Hình ảnh

Nhâm Thìn xuân mới chúc Antol
Kinh doanh lợi nhuận đến dập dồn
Xướng hoạ hồn thơ càng bay bổng
Xuân sang xin gửi bạn nụ hôn!

Giao thừa Nhâm Thìn 2012- ĐPL


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Đào Phong Lưu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (23-01-2012, 02:47 am), aoanh (23-01-2012, 07:11 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-01-2012, 07:19 am), giahung1980 (28-01-2012, 12:50 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 27-01-2012, 07:33 am 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Đào Phong Lưu đã viết on :
[ Hình ảnh ]

Nhâm Thìn xuân mới chúc Antol
Kinh doanh lợi nhuận đến dập dồn
Xướng hoạ hồn thơ càng bay bổng
Xuân sang xin gửi bạn nụ hôn!

Giao thừa Nhâm Thìn 2012- ĐPL




Cháu Xin được cảm ơn Chú Đào Phong Lưu tới thăm và tặng thơ chúc đầu xuân ! Cháu cũng xin được kính chúc Chú cùng Gia Đình Chú luôn luôn trẻ khỏe vui nhiều hạnh phúc cùng an khang thịnh vượng !

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
aoanh (27-01-2012, 10:01 am), giahung1980 (28-01-2012, 12:50 am), Nguyễn Thanh Tùng (28-01-2012, 02:16 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 27-01-2012, 10:07 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh


Cám Ơn Mùa Xuân

Cám ơn nhiều nhé mùa xuân ơi
Chim én về vui bay khắp trời
Ta tìm lại vành môi đào thắm
Bàn tay nào không còn lẻ loi

Ai đi tìm đôi mắt em tôi
Của khao khát niềm thương mong đợi
Giữa mùa xuân muôn hoa khoe sắc
Người bên người cứ ngỡ là mơ .


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
giahung1980 (28-01-2012, 12:50 am), Nguyễn Thanh Tùng (28-01-2012, 02:15 am), Đào Phong Lưu (28-01-2012, 02:52 am), aoanh (28-01-2012, 08:48 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 10:40 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh


Hội Lim

Mười ba về dự hội Lim
Nghe trong câu hát ta tìm thấy nhau
Em nghiêng vành nón mời cau
Ai têm cách phượng miếng trầu khởi duyên
Quan họ vui bước lên thuyền
Liền anh liền chị giao duyên trao lời
Người ơi người ở người ơi
Líu nhau câu hát lả lơi áo hồng
Gặp nhau lúc hội còn đông
Mải vui say hát mà không muốn về .



Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Lưu Thị Luyến (06-02-2012, 06:51 am), vnthidan.net (12-02-2012, 12:03 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 11:05 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
[blockquote]Nguyễn Bá Hòa đã viết :

CON ĐƯƠNG XƯA


Đêm một ta mình xuống phố
Mơ tìm ánh lửa hồi xưa
Cái quen bên em mỗi tối
Anh đốt thuốc vào đêm đen

Bao nhiêu nỗi nhớ khó quên
Bây giờ theo về trong gió
Hương hoa nào đêm không ngủ
Gọi về tiếc nuối ngày xưa

Hẹn hò rồi đón tiễn đưa
Hai đứa bên nhau chung bước
Em lại thương anh ngược về
Chẳng buông rùng rằng bàn tay

Nỗi buồn từ đó lắt lay
Chẳng hiểu vì sao xa cách
Hay vì mùa xuân nông nổi
Tiếc nuối cho mình nhớ thương

Tiễn nhau quen lối quen đường
Nay bước tìm ngược thời gian
Mà sao mãi tìm không thấy
Năm ấy người xưa nơi nào .



Trăng Ngọc đã viết:

Mình bước chung một đoạn đường
Mà sao duyên tình khó gỡ
"Em tìm dấu xưa một thuở"
Chỉ còn chiếc lá rơi rơi

Khoảng trống nơi anh vẫn ngồi

Chông chênh chút hương của hạ
Lành lạnh hơi sương ướt má
Đâu rồi bờ vai chờ mong

Em nuốt tiếng nghẹn vào lòng

Chầm chậm đường xưa em bước
Đếm giọt thời gian đi ngược
Hương xưa nhẹ thoảng thơm nồng.
[/blockquote]


Nguyễn Bá Hòa


Tuổi Đôi Mươi

Trên đầu ngày ấy mầu hồng
Yêu thương chẳng trao mà giữ
Thì thầm mà ngấm mà say
Để rồi thương nhớ lắt lay

Ai còn vương nhớ hàng cây
Khi trước vẫn còn thấp nhỏ
Nay đã thành hàng cổ thụ
Mà tình vẫn vẹn nguyên đây

Mùi hương trong gió ngất ngây
Nõn nà trắng trong hoa bưởi
Cài trên suối tóc em buông
Theo mãi bước đường anh qua .





Trăng Ngọc đã viết:

[blockquote]Lời thơ ngày ấy ngân nga
Lẫn trong thơm nồng hương bưởi
Mái tóc em dài như suối
Níu buồn theo mỗi bước chân

Tiếng thơ giờ vẫn trong ngần
Ngọt như lời yêu ấp ủ
Dấu xưa xin nằm yên ngủ
Chút nắng mùa nào chợt phai.





[/blockquote]
Nguyễn Bá Hòa đã viết :

Hội Ngộ

Tóc em bây giờ cắt ngắn
Tóc anh bạc trắng hết rồi
Có phải tình xưa phai lãng
Thêm một lần nữa mất nhau

Nắng xuân khó gặp tựa ngâu
Mà hai đứa lén bên cầu
Hẹn hò nhau khi nắng tắt
Vội vàng ra về chia xa

Rồi chiều nhạt nắng phôi phai
Hoàng hôn buông lạnh sương mai giăng mềm

Ân tình thầm nhủ ngủ yên
Mà tim nắng lửa đốt niềm thương yêu



Trăng Ngọc đã viết:
[blockquote]"Ân tình thầm nhủ ngủ yên
Mà tim nắng lửa đốt niềm thương yêu"

Mềm tay với một mảnh chiều
Mà như bỏng cháy lửa thiêu câu thề
[/blockquote]


Nguyễn Bá Hòa

Lửa tình chẳng đủ mà thiêu
Câu thề ngày ấy bao điều ngóng trông

Tháng năm con mắt tìm mong
Em đây ta đó mà lòng người dưng

Chẳng yêu thương cũng chẳng đừng
Mà chi bối rối gặp người giống em

Ngày xưa không ngại ngùng thêm
Hòa chung câu hát người bên ta rồi .



Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 15-02-2012, 12:01 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (05-02-2012, 04:46 am), Lưu Thị Luyến (06-02-2012, 06:51 am), aoanh (15-02-2012, 12:26 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-02-2012, 06:36 am 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
GIẾNG QUÊ

Làng quê bao đận đổi thay

Người đông đất trật nhà nay sát đình
Mỗi xóm giếng nước sạch tinh
Mà nay bỏ lấp đất rình bán thôi

Khi xa nỗi nhớ bồi hồi

Để lòng ôn lại một thời trẻ thơ
Ngồi lê sân giếng reo hò
Nặn vòng đất sét chơi trò pháo vang

Lớn lên ngồi quanh giếng làng

Gái trai mới lớn chàng nàng hẹn nhau
Thế mà nay đã bạc đầu
Ta đây giếng đó mà đâu em rồi

Quê mình nhớ lắm người ơi

Mái đình giếng nước nguồn cơi vương sầu
Chiêm mùa cắt lúa đồng sâu
Nghỉ chân uống nước thả gầu giếng khơi

Cây đa rủ bóng che đời

Giếng quê nước mát tựa lời Mẹ thương
Người xa nhớ mãi con đường
Nhớ dòng nước mát quê hương nuôi mình .

Bài viết nhân dịp buổi sáng 14/giêng 2012 khi về thăm quê hương .


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Lưu Thị Luyến (06-02-2012, 06:51 am), Nguyễn Thanh Tùng (06-02-2012, 06:59 am), aoanh (15-02-2012, 12:26 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 10:32 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh

Hội Làng

Tết về vui khắp nhân gian

Hội làng tôi giữa muôn vàn xuân vui
Đầu năm Đình Đám mùng mười
Tháng hai Tết lại để mời anh em

Bạn bè trai gái về xem

Làng đang Tế lễ lại thêm Kiệu Ngài
Rước Ngài từ trốn bồng lai
Thành Hoàng Linh ứng ngồi ngai trong Đình

Người đi đâu cũng quê mình

Ngày hội nô nức về đình cầu may
Cầu cho Quốc Thái Dân An
Toàn dân khỏe mạnh giầu sang mọi nhà

Được mùa lúa tốt quê ta

Sắn khoai ngô lúa đầy nhà người vui
Cháu con chăm chỉ mài dùi
Sớm hôm đèn sách rồi vui danh thành

Ao đình quan họ liền anh

Đón bên liền chị yến oanh hát mời
Dâng ai miếng trầu người ơi
Em têm cánh phượng ngọt lời trao nhau

Trống dồn trống thúc phía sau

Quay cuồng đôi vật vần nhau giữa sàn
Các cô dõi mắt nhìn chàng
Vang tiếng cổ vũ reo tràn nơi nơi

Đầu xuân làng mở hội vui

Tiêng chuông tiếng trống rộn vang khắp vùng
Quê hương nguồn cội của mình
Đi đâu cũng nhớ kịp về hội quê .




Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 10-02-2012, 12:15 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
aoanh (15-02-2012, 12:26 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 10:36 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
xinlamsonglenhdenh
Hình ảnh



Vậy mà anh cứ khăng khăng
Gió trăng là chuyện lằng nhằng nhọc thân
Rằng ra con tạo xoay vần
Câu thương, câu nhớ ngại ngần chẳng trao
Bây giờ lại thấy "chênh chao"
"Say cơn gió cuốn bay cao giữa trời"
Đứng trên cầu gọi "Trăng ơi!"
Rưng rưng tiếng sáo, thương "rơi thân diều"

(Hehe...chọc anh Hòa chút nhé!)[/quote]


Trăng Tròn

Qua rằm trăng sáng long lanh
Gió mây cũng chẳng đành hanh nữa rồi
Xuân về lòng chỉ vui thôi
Mưa bay vương rắc má môi em cười
Đêm về ai hát người ơi...
Dưới trăng trai gái quê tôi hẹn thề .




Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
aoanh (15-02-2012, 12:26 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 470 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.400s | 97 Queries | GZIP : Off ]