Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 470 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-03-2011, 08:32 am 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 

Nguyễn Bá Hoà -và những vần thơ


Hình ảnh

Tình Anh

Anh xin làm giọt nắng đợi chờ em
Sớm ban mai nắng chiếu rọi qua rèm
Như lời nói đón chào em thức dậy
Mở cửa ra em ôm cả trời kia

Khoảnh khắc đẹp em bên khung cửa sổ
Vươn tay lên mắt môi em cười vui
Đêm vừa đã tặng em nhiều mộng đẹp
Giọt nắng anh vui khi thấy em cười

Lời của gió nói thay lời anh đó
Rằng trái tim anh dành cả nơi em
Như tia nắng nhỏ rơi trên mái tóc
Để quanh em sáng rực ánh hào quang

Kìa vạt nắng bỗng lung linh kỳ lạ
Sáng đẹp hơn bên em như tiên sa
Như hiểu được lời tỏ tình của nắng
Em vươn tay ôm cả sáng bình minh.


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 01-02-2012, 11:57 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
nguyen son phuong (12-03-2011, 11:41 am), Bằng Lăng (12-03-2011, 03:21 pm), VŨ MẠNH QUANG (13-03-2011, 06:35 pm), SÔNG HƯƠNG (05-06-2011, 05:27 pm), vnthidan.net (16-09-2011, 11:36 am), thotoichutuankiet (06-02-2012, 07:42 am), meodenbonmat (21-02-2012, 02:54 pm), anhphuong204571 (07-03-2012, 05:18 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:07 am), PHÚC THANH TÂM (13-03-2012, 08:38 pm), THANH LIÊM (25-03-2012, 10:08 am), phongvanly (20-05-2012, 06:18 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-03-2011, 08:55 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Kim Hoàng Oanh (12-03-2011, 09:08 am), VŨ MẠNH QUANG (13-03-2011, 06:36 pm), Nguyễn Bá Hòa (21-03-2011, 07:25 pm), SÔNG HƯƠNG (05-06-2011, 05:27 pm), anhphuong204571 (07-03-2012, 05:18 pm), kimdongad (19-03-2012, 10:29 pm), THANH LIÊM (25-03-2012, 10:08 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-03-2011, 10:59 am 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Cơn Mưa Hè

Chiều nay mưa gió giăng bay
Ướt tà áo mỏng hao gầy dáng em
Mong trời sai gió cuốn rèm
Trời quang mây tạnh để em đi về

Long lanh rơi xuống tóc thề
Lăn trên mắt biếc đọng bờ môi xinh
Bước em mưa gió nặng tình
Đi vào nỗi nhớ lòng mình ngày nào

Hôm nay trời đổ mưa rào
Nhìn về nơi đó cồn cào nhớ em
Cuối ngày tan sở vội xem
Nơi mà chốn cũ gặp em hôm nào

Tiện ô che giúp có sao
Mưa đâu rơi ướt áo mà tim run
Tưởng rằng chỉ nhỏ mưa phùn
Về nhà thấy nhớ mắt môi em cười

Chiều nay mưa cũng tạnh rồi
Nhớ tràng trai ấy nhớ hồi chuyện xưa
Em thầm núp bóng hàng dừa
Ngắm chàng bóp trán lòng vừa ngẩn ngơ.


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 02-02-2012, 12:24 am với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Bằng Lăng (12-03-2011, 03:21 pm), meodenbonmat (21-02-2012, 02:54 pm), anhphuong204571 (07-03-2012, 05:18 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:07 am), PHÚC THANH TÂM (13-03-2012, 08:39 pm), kimdongad (23-03-2012, 05:32 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-03-2011, 11:03 am 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh


Chỉ còn Em trong giấc mơ

Cái ánh mắt sao không chịu hiểu
Cứ dõi nhìn mong ngóng xa xôi
Đi tìm Em ,Thầm thương ,vụng nhớ
Để đêm , Em về trong chiêm bao

Có nỗi nhớ , không thể đặt tên
Cho trái tim mong nhớ mỏi mòn
Nụ cười Em khiến Anh phải khổ
Ánh mắt Em , xao xuyến lòng Ai

Chỉ có vậy hai đứa nhìn nhau
Sao khó quá , một lời ban đầu
Để thời gian, luôn không chờ đợi
Em bây giờ, lưu lạc nơi đâu .



Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 13-09-2011, 01:20 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
nguyen son phuong (12-03-2011, 11:42 am), Bằng Lăng (12-03-2011, 03:21 pm), anhphuong204571 (07-03-2012, 05:18 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:07 am), PHÚC THANH TÂM (20-03-2012, 06:38 pm), chaunamphong (18-05-2012, 04:55 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-03-2011, 11:08 am 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh



CHIA TAY THÁNG TƯ

Tháng tư về nắng đã vàng rực rỡ
Gọi lá lên xanh ngát rừng bạch dương
Đường ta đi tuyết còn chưa tan hết
Hay lòng mình đang tan nát dần xa

Ma xơ cơ va rồi chỉ mình ta

Bởi chút nữa phải giã từ vội vã
Phi cơ đưa em trở về với Mẹ
Một kẻ nhớ thương lẻ bóng vấn vương

Em gượng cười tay nắm chặt yêu thương

Anh động viên em ngày mai gặp lại
Tiếng loa đã vang lên gọi rục rã
Phút chót chia ly tay chẳng muốn rời

Việt Nam đón chào em về với Mẹ rồi

Hà Nội mùa này chắc chẳng còn mưa
Nước Nga hôm nay hoa mơ rực rỡ
Rừng táo rừng lê nay nhớ em nhiều .



Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 15-05-2012, 12:32 am với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Bằng Lăng (12-03-2011, 03:21 pm), anhphuong204571 (07-03-2012, 05:18 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:07 am), PHÚC THANH TÂM (20-03-2012, 06:38 pm), kimdongad (23-03-2012, 05:32 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-03-2011, 11:16 am 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Đón Bình Minh Nhớ Em

Ôi đẹp quá ! ánh bình minh vừa lên
Đường chân trời đang rực rỡ mầu hồng
Dưới hồ nước cá quẫy bơi đớp bóng
Bờ Cỏ xanh sương sớm sáng long lanh

Chim én về mải đan dệt bầu trời xanh
Mây vờn mây bay trắng tựa đàn cừu
Chú sâu ríu rít vui trong vòm lá
Người mơ màng thả thơ tình nhớ ai

Lá thì thầm để gió hát bên tai
Hoa khoe nắng ban mai thêm sắc thắm
Nở cánh đầu tiên chúm chím nụ đời
Ngắm hoa cười mà lại nhớ người ơi

Em tôi ơi bên kia bầu chân trời
Anh sáng thức rồi Em mới đón hoàng hôn
Ngày và đêm ta thay nhau thức ngủ
Gửi vào đêm ta mơ tìm về nhau .



Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 03-02-2012, 06:23 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Bằng Lăng (12-03-2011, 03:21 pm), anhphuong204571 (07-03-2012, 05:18 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:07 am), PHÚC THANH TÂM (20-03-2012, 06:39 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-03-2011, 11:25 am 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Bóng liễu đợi chờ

Hàng Liễu buông suối tóc dài theo gió
Giữa sớm nay vàng nắng gió lắt lay
Rồi hạt mưa rơi chuốt chải lá cành
Nghiêng soi bóng bên hồ đang nhớ ai

Ngày anh đi đào thắm rồi đào phai
Ngóng ngoài hiên em nhìn về nơi ấy
Mong lá thư từng ngày em đợi
Đuổi đêm dài mong ngày ngắn qua mau

Xuân đúng hẹn lòng ta chờ đau đáu
Anh về bên cho thỏa nhớ thương yêu
Mắt Tìm mắt môi ủ ấm bờ môi
Dương liễu ơi không lẻ noi giữa trời .


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 30-01-2012, 09:57 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Bằng Lăng (12-03-2011, 03:21 pm), meodenbonmat (21-02-2012, 02:55 pm), anhphuong204571 (07-03-2012, 05:19 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:08 am), PHÚC THANH TÂM (20-03-2012, 06:40 pm), kimdongad (23-03-2012, 05:32 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-03-2011, 11:37 am 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Ước gì

Ước gì Anh là gió
Để đùa vuốt tóc Em
Xin được là bóng mát
Che theo Em tới trường

Yêu là gì cho thương
Mà bóng em anh nhớ
Cái ánh mắt môi cười
Đêm về Anh thao thức

Xin được làm điều ước
Đến bên em nhẹ nhàng
Xin được là lời hát
Ru Em vào giấc mơ

Yêu em lòng ngẩn ngơ
Muốn đẹp lòng em mãi
Anh xin là hàng cây
Là con đường nâng bước

Ngày ngày anh ao ước
Đón bàn chân Em qua
Yêu lòng khó nói ra
Muốn tặng Em tất cả .


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 30-01-2012, 10:15 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
nguyen son phuong (12-03-2011, 11:44 am), Bằng Lăng (12-03-2011, 03:21 pm), anhphuong204571 (07-03-2012, 05:19 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:08 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-03-2011, 11:52 am 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hãy làm chú nhái vô tư

Có những hạt mưa nhẹ rơi trên lá
Cho những chú gà ngơ ngác trốn mưa
Tiếng ếch nhái , gọi nhau đi trảy hội
Sao lòng người, Mưa càng buồn nhiều hơn

Như giọt mưa , ngoài hiên rơi tí tách
Em , của ngày nào bé nhỏ ngây thơ
Đưa tay ra , nghịch mưa, cười khúc khích
Té ướt áo anh ,làm ướt đời Anh

Nếu ! Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Thì ! làm chi ta mãi phải đau buồn
Hãy như chú nhái kia đang ca hát
Gọi bạn tình ,vui hoan với cơn mưa .



Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 12-06-2011, 02:11 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Bằng Lăng (12-03-2011, 03:22 pm), Phương Nam (18-10-2011, 02:54 pm), anhphuong204571 (07-03-2012, 05:19 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:08 am), PHÚC THANH TÂM (20-03-2012, 06:40 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-03-2011, 01:45 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Bà Nội

Đường về quê nội chẳng xa
Lượn qua vòng ốc Cổ Loa về nhà
Ven đường xanh bí tím cà
Cánh đồng vàng rực chín trà lúa xuân

Hôm nay biết cháu về gần
Bà trông chờ mãi tần ngần ngóng mong
Ngày xưa cõng cháu nhong nhong
Bây giờ mỏi gối lưng còng Bà ơi !

Năm nay mắt Bà kém rồi
Nhớ thương con cháu lệ rơi âm thầm
Răng đen đã rụng vơi dần
Cháu thương mua bánh đậu xanh biếu Bà

Nghỉ hè được về quê nhà
Trèo cây hái quả giúp Bà một tay
Bà hỏi ngày tết bói cây
Sao không được nghỉ về đây với Bà

Nước giếng trong lắm mát là
Cháu vui tắm gội và cùng tưới cây
Bà ăn bỏm bẻm trầu cay
Ngồi bên kể chuyện xưa nay cuộc đời...

Nay chúng cháu lớn khôn rồi
Bà không còn nữa cháu rơi lệ tràn

Nhớ thương thương nhớ vô vàn
Lung linh in bóng trong làn khói hương .



Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 08-02-2012, 11:27 pm với 5 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Bằng Lăng (12-03-2011, 03:22 pm), Phương Nam (18-10-2011, 02:54 pm), meodenbonmat (21-02-2012, 02:56 pm), anhphuong204571 (07-03-2012, 05:19 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:08 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-03-2011, 01:49 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh


Những chú nhóc ngày xưa

Sao nhớ quá một thời tuổi ấu thơ
Những chú nhóc ngày xưa đầu để chỏm
Nhìn Ông Trăng lòng ước làm chú Cuội
Ngồi lưng trâu vui thổi sáo trên trời

Nhớ những lần chốn ngủ đi chơi
Mặt lấm lem về nhà Mẹ la mắng
Tôi giận hờn khóc mãi mà chẳng thôi
Cha dỗ dành và tắm mát cho tôi

Có những lần cùng chốn học đi chơi
Chạy Lang thang giữa đồng vui bắt dế
Những cái càng to dương oai hiếu thắng
Cả tụi Tôi mải đấu dế quên ăn

Những buổi trưa nắng hè thời khó khăn
Điện không có gió trời đâu đi vắng
Nào hò nhau nhảy tùm xuống ao làng
Cùng bơi lội vui trong làn nước mát

Những ngày nghỉ hè cùng vui ca hát
Tụi nhỏ chúng Tôi đuổi bướm bắt ve
Cùng nhau nhào lặn cùng chơi pháo đất
Hái trái cây chia nhau chơi bán hàng .



Thời gian ơi trôi đi mau lẹ vậy
Ngoảnh đầu lại nay ta đã năm mươi
Lũ trẻ ngày xưa có ai còn nhớ
Mỗi đứa mỗi nơi giữa cuộc đời này .



Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 03-02-2012, 07:08 pm với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Bằng Lăng (12-03-2011, 03:22 pm), anhphuong204571 (07-03-2012, 05:19 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:08 am), trangkhuyet (14-04-2012, 12:44 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-03-2011, 02:11 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh


Khoảng khắc hoàng hôn

Ta mòn mỏi đi tìm về quá khứ
Thủa ngày xưa của cái tuổi vô tư
Trốn về quê xa phố thị phồn hoa
Ngắm hoàng hôn cuối chiều trên thành cổ

Những tia sáng cuối ngày đan xẻ quạt
Chiếu đám mây trôi như những đoàn quân
Những du thuyền bồng bềnh trên sóng nước
Thật mộng mơ sao Tôi mãi nhớ em

Ánh mắt ấy như cười làm anh khổ
Trốn tình em giấc ngủ không yên
Mượn tiếng chim nhờ xóa nỗi tâm tư
Đưa lòng ta trở về cùng mưa gió

Để hoàng hôn là một vừng sáng đỏ
Đẹp siêu lòng khoảnh khắc ngày và đêm
Trong tiếng đàn chim gọi nhau về tổ
Lẻ mình tôi ngồi lại ngẫm sự đời


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 30-10-2011, 10:03 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Bằng Lăng (12-03-2011, 03:22 pm), anhphuong204571 (07-03-2012, 05:19 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:08 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-03-2011, 02:24 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh

Dĩ VÃNG CUỘC TÌNH

Mùa Thu về rừng lá đổi màu cam
Đã mấy mươi năm gió bứt lá vàng
Anh trở lại trốn xưa ta gặp gỡ
Đường- leng- nhich - ka lững thững mình Anh

Mùa nước thu Nga gió heo may lạnh
Cuốn gom lá vàng xào xạc bay bay
Như còn đây em ngày đó bên anh
Giữa con đường quen cây sồi trút lá

Nơi bến tàu chen trúc người tiễn đưa
Anh đi tìm phút biệt ly ngày ấy
Mắt nhìn nhau tay nắm mãi bàn tay
Rastov- na- Đon- nu ơi mãi chia lìa

Ngỡ mãi xa chỉ còn trong nỗi nhớ
Tim bỗng đau gặp Em giữa thủ đô
Vẫn bóng dáng thân thương Người xưa ấy
Chuyện cũ lại ngập tràn về dâng đầy


Nắm chặt bàn tay biết nói gì đây
Thêm đắng cay bởi tìm thấy nhau muộn
Thuyền Tình nay đã có bến bình yên
Ta chỉ biết chúc nhau hạnh phúc


Nhà tôi bên đây nhà Em bên đó

Chỉ cách con đường mà mãi xa… xôi .


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 20-02-2012, 10:00 am với 5 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Bằng Lăng (12-03-2011, 03:22 pm), anhphuong204571 (07-03-2012, 05:19 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:08 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-03-2011, 03:30 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh


Tự Sự

Tôi là gió là tiếng chim vui hót
Là trái trám non ngọt bùi ngày nao
Cậu bé mục đồng chăn trâu đuổi bướm
Bên những vòng thành ốc Cổ Loa xưa

Sống giữa nắng gió với những cơn mưa
Nên tình yêu cũng hoang sơ như mưa gió
Người mang ô dù Tôi làm bóng cây
Với tình yêu "Em "* cùng với đất trời

Ai tặng nhau ngọc châu quý người ơi
Anh tặng Em tuổi thơ mình bình dị
Hái hoa mua đồng nội tặng riêng Em
Tặng bài vè dân gian Em chưa biết

Anh lớn bên Em cùng nhau thân thiết
Cho Em ngọt bùi loại quả chưa ăn
Anh Em bên vườn cau nơi giàn chầu
Cau trổ bông mùi thơm hương ngào ngạt

Rồi một ngày buồng cau Anh trèo trẩy
Lá chầu cay cùng lễ Mẹ mang theo
Sang bên đó Mẹ xin thưa lời tỏ
Xin họ nhà bên cho đón Em về .

* " Em " người yêu bé nhỏ của Tôi hồi đó , Tôi một chàng khờ lẽo đẽo theo Em .


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 30-01-2012, 10:53 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
anhphuong204571 (07-03-2012, 05:19 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:08 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-03-2011, 03:52 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Tình thương của Cha Mẹ

Con nợ Mẹ Cha cả cuộc đời này
Trong tiếng ấu ơi mãi còn vang tiếng
Nợ tình Cha mang theo suốt đời con
Tiếng Người an ủi động viên còn vang

Thủa còn nhỏ Người chăm sóc bế bồng
Khi con ốm lòng Cha Mẹ thương sầu héo
Bán mồ hôi rơi mặn chát nơi Cha
Đời Mẹ tần tảo nuôi con ăn học

Càng lớn khôn con lại càng đi xa
Trước Cha Mẹ con luôn còn nhỏ dại
Thương và lo khiến lòng Người tê tái
Ở phương xa băng giá lắm con ơi

Những ngày tháng năm rồi cũng dần trôi
Con đã về đây được gần Cha Mẹ
Phố xá chật chội không làm Người vui
Thể mới biết cuộc đời nhiều ý nghĩa

Cha Mẹ nuôi con thì lẽ thường tình
Đón Cha Mẹ về sống cùng sao khó
Đời con bận sự nghiệp chốn thị thành
Nên Lòng con chữ hiếu vẫn chưa tròn .



Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 30-01-2012, 11:08 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
anhphuong204571 (07-03-2012, 05:19 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:08 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-03-2011, 12:33 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Nỗi Đau và Thù Hận

Nỗi đau đến, đến bất thình lình
Như bóp nghẹn trái tim ta đó
Ánh mặt trời làm ta sáng tỏ
Nhưng đêm về ta lại rực thù
Hai người đang tranh đấu trong ta
Tha hay giết kẻ thù đây hỡi
Máu sục sôi như đang sắp nổ
Ta vùi đầu mình vào nước lạnh
Để trấn tĩnh lại tự nghĩ suy
Ta giết người ta có yên không
Với kẻ ác ta cũng là cần thú
kẻ sát nhân tỉnh táo máu lạnh
Nếu thứ tha thì ta hèn hạ
Không dám trả thù kẻ ác nhân
Thiện và ác cũng là ta đó
Một phút mơ hồ sẽ tiêu tan
Hãy để cho cán cân pháp luật
Toà án lương tâm sẽ rạch rồi
Gieo nhân ác sẽ gặp quả báo
Trả nhiều đời liệu có xong không .


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 02-10-2011, 10:09 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
anhphuong204571 (07-03-2012, 05:19 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:09 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-03-2011, 12:35 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh



Phận làm con

Thế là đã gần năm năm rồi
Cuộc đời con thiếu vắng Mẹ Cha
Mãi đời này con còn ân hận
Sao bước chân mình không về mau
Ngăn kẻ ác ,cứu Cha cứu Mẹ
khỏi kẻ ác nhân và cuồng điên
Con muốn khóc
Mà sao nghẹn ngào
Con muốn điên
Để trả thù kẻ ác
Giết hắn đi
Hả nỗi hận thù
Không !
Con phải cứu Cha Mẹ trước
Cha đi rồi
Mẹ cũng đi theo
Trái tim con tan nát
Căm hờn
Công an bắt hắn mang đi rồi
Mối thù này
Con biết tính sao ?đây
Phận làm con
Lo cho Cha Mẹ
Hậu sự chu toàn
khuyên bảo các Em
Tất cả mọi điều nên bình tĩnh
Nuốt nước mắt đớn đau vào trong
Nỗi đau này chỉ biết nhờ vào pháp luật
Tra sét rõ ràng ,trừng trị kẻ ác nhân

Đã bao năm con vẫn mãi cầu xin
Cầu TRỜI
Cầu PHẬT
Đấng linh thiêng
Cho Cha Mẹ của con được bên nhau mãi
Ở một nơi đâu trong vũ trụ này
Vẫn còn có Cha có Mẹ đang sống
Như ngày xưa mãi in bóng trong con

Nay Con xây một am gia thờ tự
Đón Tổ Tiên,Ông Bà,Cha Mẹ
Sống hiền lành ,thác được linh thiêng
Nhớ cháu con ,hôm sớm được đi về
Cho đỡ cực ,lòng con thương nhớ


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 16-09-2011, 02:06 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
anhphuong204571 (07-03-2012, 05:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-03-2011, 12:47 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Nguyễn Ngoặt đã viết :

ĐÔI VẦN CẢM XÚC

Sắp đến ngày giỗ cha
Lệ bỗng tràn vì mẹ
Không còn như thường lệ
Cha hay tặng mẹ quà

Thêm ngày tám tháng ba
Vắng cha. Mẹ buồn lắm
Những bông hoa màu trắng
Trên bàn thờ lặng im

Anton _hoa cũng nhớ Cha nhớ Mẹ của mình quá !

Tháng hai âm lịch tới rồi
Năm năm đau đớn nhớ về Mẹ Cha
16 mất Cha, 20 mất Mẹ
Hôm nay ngày mùng 8/3 Ngày của Mẹ
Con ca bài"Đoá hoa hồng cài áo "
Thương Cha Mẹ nhiều hoa hồng trắng con mang
Xin tặng những bông hồng màu đỏ
Cho những ai may mắn Mẹ vẫn còn
Sao không thấy ngày nào của Cha
Cha cho đời con ,Ngày nào cũng vậy
Đầy ắp tình thương yêu bao dung
Con mong có thật thiên đường tráng lệ
Cha Mẹ vẫn bên nhau mãi
Cho lòng các con được bớt buồn đau .


Anton__hoa 8/3 /2011


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 16-07-2011, 06:51 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
anhphuong204571 (07-03-2012, 05:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-03-2011, 07:19 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh


Hành hương về Chùa Hương

Lên đường từ sớm tinh mơ
Đến dòng suối Yến sương mờ dần tan
Đò đưa khoan nhịp nhặt khoan
Con chim khướu hót tiếng vang núi rừng

Nước non sơn thủy hữu tình
Lòng người rộng mở cùng về cõi thiêng
Đức tin quên hết nhọc đời
Rì rầm lời khấn Nam Mô ADi Đà …

Nắng lên hoa gạo nở ra
Phong lan khoe sắc sáng bừng sườn non
Đền trình dâng một tuần hương
Ngược dòng suối Yến Thiên Trù nghỉ chân

Hướng lên Đức Phật từ tâm
Trí cao hơn núi bước chân vượt đèo
Cầu xin Trời Phật linh thiêng
Phù cho quốc thái nước nhà thịnh hưng

Cháu con khỏe mạnh bình an
Học hành tấn tới đăng khoa bảng vàng
Ta đi nghênh đón mùa xuân
Hoa đua sắc thắm lòng người mừng vui .


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 02-02-2012, 04:02 pm với 7 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Phương Nam (18-10-2011, 02:59 pm), anhphuong204571 (07-03-2012, 05:20 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:09 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-03-2011, 07:23 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
ĐỜI MẸ Thơ Nguyễn Bá Hòa



Con xin viết Tặng Mẹ Bùi Thị Tiếp Là Vợ Liệt Sĩ Phạm Văn Sương



Tay ôm theo đứa con đầu
Mẹ theo đưa tiễn lòng sầu tiễn Cha
Ba năm thấm thoắt đã qua
Cha được giải ngũ cả nhà mừng vui

Miền Nam bom đạn dập vùi
Cha đi tái ngũ đáp lời nước non
Chia xa Cha Mẹ Vợ Con
Đứa còn trong trứng đứa còn trên tay

Chiến trường ác liệt cam gay
Máu xương Bộ Đội đêm ngày vẫn rơi
Mẹ thầm cầu nguyện chẳng ngơi
Mong cho bom đạn xa rời chồng tôi

Ôm con lặng khóc bên đời
Hòa bình Mẹ ngóng tin người chồng xa
Nước non Nam Bắc một nhà
Cha không về nữa xót xa Mẹ buồn

Người ta đón chồng về luôn
Mẹ tôi đón nhận tấm bằng Ghi Công
Tay Mẹ run quá thương chồng
Máu xương Cha đổ còn không nơi nào

Ôm con nước mắt Mẹ trào
Nâng niu ảnh bố Mẹ vào ru con



Chàng đi lúc em còn son

Hai con quá nhỏ héo mòn mình em



Lời ru nào lạc vào đêm
Ầu ơ thương nhớ mà thêm vương sầu
Con còn nhỏ lắm biết đâu
Đêm về thổn thức nuốt sầu mắt rưng .




Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 28-02-2012, 09:51 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
anhphuong204571 (07-03-2012, 05:20 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:09 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-03-2011, 07:27 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
SUY TƯ

Gió đông lạnh lẽo tái tê
Gom mùa lá dụng tiễn về ngày qua
Bốn mươi năm tuổi chưa già
Mấy Ai sống được đủ đà một trăm

Năm mươi lên đỉnh cao nằm
Năm mốt trượt dốc thăm thẳm sâu dài
Đời trôi cứ mãi dần phai
Trẻ thời hoang phí ngày mai sức mòn

Than ôi lực chẳng còn son
Để bao lỡ dở đâu còn mà mơ
Bắt tay gây dựng cư đồ
Công thành danh toại mai rồi thảnh thơi .

Chào các Bạn !hôm nay mỗ tôi đi thăm bậc tiền bối về mà trong lòng buồn quá ,thương nhiều cho Ông Bạn Già và nghĩ tới mình , đúng cuộc đời có được là bao ! và có vài dòng suy nghĩ chia sẻ cùng các Bạn .


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 28-02-2012, 10:04 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Bằng Lăng (13-03-2011, 08:18 pm), anhphuong204571 (07-03-2012, 05:20 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:09 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-03-2011, 08:50 pm 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
Chào bạn Nguyễn Bá Hòa !
Hôm nay vào đọc bài SUY TƯ của bạn , BL cũng cảm thấy lòng mình rất “suy tư” . BL nghĩ cuộc đời này mong manh quá . Thời gian cứ vùn vụt đi chẳng đợi chờ ai . Cuộc sống thật ồn ào náo nhiệt nhưng mỗi chúng ta chỉ như một hạt cát trên sa mạc . Hôm nay ta còn đây , biết đâu ngày mai một cơn gió đã cuốn ta đi về tận miền vô cực . Ôi ! Mong manh thay cho một kiếp người . Vậy thì tại sao ngay khi còn bên nhau , chúng ta lại ko trao cho nhau tất cả tình thân ái , trao cho nhau nụ cười và ánh mắt ấm nồng ? Xuất phát từ “suy tư” đó mà BL làm bài thơ này , có gì ko phải mong bạn lượng thứ


ĐỪNG MUỘN

Cuộc đời có đang là bao
Mới vừa tỉnh giấc , vó câu qua rồi
Âm thầm năm tháng cứ trôi
Một ngày bất chợt , lá rơi bên thềm
Phút giây được sống êm đềm
Ta xin làm giọt nắng mềm trao nhau
Ngày mai … , muộn mất còn đâu ?
Vô thường cõi tạm , bể dâu khó lường …
13-3-2011
BL



Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Nguyễn Bá Hòa (14-03-2011, 07:34 am), anhphuong204571 (07-03-2012, 05:20 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:10 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-03-2011, 07:53 am 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh

Mùa Hoa Bưởi

Có bao nhiêu trăn trở nhớ nhung
Mang theo mãi một thời vụng dại
Em và Tôi lỡ trôi tuột mất
Nửa đời người tiếc nhớ đầy vơi

Ngày phượng thắm cháy đỏ bầu trời
Tiếng ve kêu thay lời tiễn biệt
Cánh hoa ép bên dòng lưu bút
Hẹn ngày sau ta lại gặp nhau

Anh học xa quê mãi mới về
Gặp lai Em cái cười lúng liếng
Suối tóc buông thoảng thơm hoa bưởi
Ánh mắt hay mùi hoa ngất ngây

Cây bưởi mùa xuân hoa nở đầy
Mà lòng hai đứa biết sao đây
Anh lại đi xa và thấy nhớ
Em vô tư quá biết có buồn

Đời trai rong ruổi khắp bốn phương
Còn Em lớn rồi xinh đẹp quá
Lá hoa tới lứa không chờ đợi
Anh về chỉ còn nỗi nhớ nhung

Giá như ngày xưa lời yêu ấy
Anh thốt được nên ta đừng run
Thì ta không còn phải tiếc nữa
Đơn bóng lẻ loi anh nhớ thương.



Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 11-02-2012, 05:37 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Honglinh64 (16-03-2011, 04:44 pm), Phương Nam (18-10-2011, 03:01 pm), anhphuong204571 (07-03-2012, 05:20 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:10 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-03-2011, 09:38 am 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh

Hoàng Hôn


Chiều chiều
nắng tắt phía dòng sông
Xanh ngắt con đê trẻ nô đùa
Gió thổi no tròn con diều nhỏ
Nâng ước mơ ta vào bầu trời

Gió về se lạnh lòng lữ khách
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả dòng sông
Những đám mây trôi theo nàng gió
Gửi theo tiếng chim gọi tìm nhau

Sao Ta lớn rồi mãi suy tư
Giữa khúc khích cười trẻ chăn trâu
Thuyền xa Bến rồi còn sóng gió
Ta với cuộc đời tiếc hoàng hôn .


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 27-09-2011, 06:17 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
Honglinh64 (16-03-2011, 04:44 pm), Phương Nam (18-10-2011, 03:02 pm), anhphuong204571 (07-03-2012, 05:20 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:10 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-03-2011, 10:05 am 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Hình ảnh

Tình Đơn Côi

Tình yêu thật khó nói
Như bắt bóng đuổi hình
Người mà Ta yêu dấu
Lại dõi hình người xa

Bao em đẹp lắm ta
Nhiều người từng mơ ước
Mà sao Ta hững hờ
Ngóng cánh chim mãi bay

Tình yêu buồn lắt lay
Khi thiếu người thương mến
Bao người cũng đang buồn
Khi lòng Ta hờ hững

Bước chân nào lững thững
Trách trái Tim mù loà
Không chịu nghe lý trí
Say dáng người ấy thôi

Mới để khổ sầu rơi
Làm tim ta đớn đau
Con mắt tìm ánh mắt
Cho lòng Ta vương vấn .


Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 02-02-2012, 04:30 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
anhphuong204571 (07-03-2012, 05:20 pm), Phạm Văn Quyền (12-03-2012, 12:10 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-03-2011, 04:16 pm 
Nguyễn Bá Hòa
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 11-03-2011, 08:40 am
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 10:17 pm
Bài viết: 611
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 6265 lần
Được cảm ơn:
1741 lần trong 514 bài viết
 
Lời trách cứ mùa đông

Gió đông lạnh buốt tái tê
Em đem nắng ấm gửi về lòng Anh
Rượu nồng xuân mới long lanh
Say cho chìm đắm yên lành mắt em

Hỡi cô thôn nữ làng bên
Miệng cười khúc khích mà nghiêng nón nhìn
Rồi quen rồi nhớ mà tìm
Tình anh khờ khạo nên tình lỡ duyên

Mấy mươi năm em lên thuyền
Mà Vẫn trách sao “Anh khờ quá vậy ”
Để người ta cười hớn hở
Đành lòng thôi em theo lái theo chồng

Anh đơn côi với mùa đông
Em vui sướng bên người chồng mới cưới
“Vẫn đợi Anh về.... “ sao được ???
Người ấy là... bạn ... em dối gian

Cụng ly hãy đừng than
Khi hai đứa tóc phai màu sương gió
Nắm tay ân tình sáng tỏ
Thuyền về bên bến mà người mãi xa .



Sửa lần cuối bởi Nguyễn Bá Hòa vào ngày 11-02-2012, 10:12 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn Nguyễn Bá Hòa cho bài viết này:
anhphuong204571 (07-03-2012, 05:20 pm), kimdongad (19-03-2012, 10:30 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 470 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.255s | 94 Queries | GZIP : Off ]