Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 22 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-07-2011, 07:59 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (26-07-2011, 10:29 pm), THANH LIÊM (27-07-2011, 12:46 am), duyên an (27-07-2011, 01:34 pm), Sông Quê (16-08-2011, 09:18 pm), nga (21-08-2011, 02:18 pm), Nguyễn Hữu Thăng (06-09-2011, 07:55 pm), Trần Việt Phong (21-09-2011, 10:06 am), Tường Vi (02-10-2011, 05:50 pm), VŨ MẠNH QUANG (18-10-2011, 03:46 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-07-2011, 08:01 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


MÂY VÀ GIÓ

Hình ảnh


Thiết tha tình của Gió
Lâng lâng tâm hồn Mây
Mây mong chờ Gió đến
Nâng hạnh phúc bay bay.

Có những khi Gió lặng
Mây ngẩn ngơ thẫn thờ
Gió ở đâu có biết
Mây cô đơn vật vờ?

Gió la cà, uốn éo
Tìm hôn từng lá cây
Mây ngây thơ nào biết
Gió đa tình đắm say!

Rồi một ngày dữ dội
Gió biến thành cuồng phong
Dung nhan Mây đổi sắc
Sấm chớp xé trong lòng.

Mây hóa thân nước mắt
Cứ ròng ròng tuôn mưa
Gió ngừng, Mây vắng bóng
Cả bầu trời trống trơ…

22.07.2011
Nguyễn Hữu Thăng

RTC



Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (26-07-2011, 10:30 pm), THANH LIÊM (27-07-2011, 12:46 am), duyên an (27-07-2011, 01:34 pm), VŨ MẠNH QUANG (27-07-2011, 03:17 pm), nga (28-07-2011, 08:15 pm), NGỌC THUẦN (28-07-2011, 08:28 pm), Bằng Lăng (29-07-2011, 04:15 am), Nguyễn Đức Tùy (29-07-2011, 04:23 am), Sông Quê (16-08-2011, 09:19 pm), Nguyễn Hữu Thăng (06-09-2011, 07:55 pm), Trần Việt Phong (21-09-2011, 10:06 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 07:49 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:50 pm), PHÚC THANH TÂM (16-03-2012, 06:54 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-07-2011, 08:03 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TÌNH YÊU "VĂN PHÒNG"

Hình ảnh


Tình yêu như thể chiếc ghim
Cho hai tờ giấy ôm ghìm lấy nhau
Anh như sặc sỡ bút màu
Viết vào em - mối tình đầu trắng tinh
Rồi ai - bút xóa bạc tình
Giập vùi con chữ khắp mình vết thương
Em như lọ mực chân phương
Thân trao ngòi bút, tình trường đắm say
Vì ai mà khối mực đầy
Hóa thân dòng chữ đến ngày cạn khô?

Nguyễn Hữu Thăng


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (26-07-2011, 10:30 pm), THANH LIÊM (27-07-2011, 12:46 am), duyên an (27-07-2011, 01:34 pm), VŨ MẠNH QUANG (27-07-2011, 03:17 pm), NGỌC THUẦN (28-07-2011, 08:28 pm), Bằng Lăng (29-07-2011, 04:16 am), Nguyễn Đức Tùy (29-07-2011, 04:24 am), Sông Quê (16-08-2011, 09:18 pm), nga (21-08-2011, 02:19 pm), Nguyễn Hữu Thăng (06-09-2011, 07:56 pm), Trần Việt Phong (21-09-2011, 10:06 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 07:50 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-07-2011, 08:05 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

" TRIẾT LÝ" TÌNH YÊU
(Bài thơ sử dụng 17 lần ngôn từ triết học)

Hình ảnh


Ta chẳng nhìn nhau bằng ánh mắt siêu hình
Nối hai cái nhìn là mối tình biện chứng
Đâu phải ngẫu nhiên khi ngập ngừng lúng túng
Anh nhận ra nguyên lý của con tim

Khi em giận hờn là tình yêu đứng im
Và khi mỉm cười là tình yêu vận động
Cái chung, cái riêng gặp nhau trong giấc mộng
Bởi nhớ thương nhiều, tích tụ mãi thành mơ

Đường đến trái tim hay khúc khuỷu quanh co
Hết xa lại gần là những lần phủ định
Xuân chuyển hóa từ mùa đông giá lạnh
Quy trình tự nhiênđiểm nút giao thừa

Điểm nút tình yêu hồi hộp đợi chờ
Đến với nụ hôn đầu vụng về trên má
Ngày cưới chúng mình - giao thừa đời ta đó
Chất của tình yêu nhảy vọt đến vô cùng.

Nguyễn Hữu Thăng


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (26-07-2011, 10:31 pm), THANH LIÊM (27-07-2011, 12:46 am), duyên an (27-07-2011, 01:35 pm), VŨ MẠNH QUANG (27-07-2011, 03:18 pm), NGỌC THUẦN (28-07-2011, 08:28 pm), Bằng Lăng (29-07-2011, 04:16 am), Nguyễn Đức Tùy (29-07-2011, 04:24 am), nga (21-08-2011, 02:19 pm), Nguyễn Hữu Thăng (06-09-2011, 07:56 pm), Trần Việt Phong (21-09-2011, 10:06 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 07:50 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-07-2011, 08:07 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NGẮM EM CHẢI TÓC

Hình ảnh


Ngắm em chải tóc trước gương
Tóc bao nhiêu sợi yêu thương bấy lần
Tóc xanh, xanh mướt tuổi xuân
Chảy dài tha thướt tấm thân yêu kiều
Muốn làm chiếc lược em yêu
Hôn từng sợi tóc sớm chiều thiết tha.

Nguyễn Hữu Thăng


Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (26-07-2011, 10:31 pm), THANH LIÊM (27-07-2011, 12:46 am), duyên an (27-07-2011, 01:35 pm), VŨ MẠNH QUANG (27-07-2011, 03:18 pm), nga (28-07-2011, 08:13 pm), NGỌC THUẦN (28-07-2011, 08:28 pm), Bằng Lăng (29-07-2011, 04:16 am), Nguyễn Đức Tùy (29-07-2011, 04:25 am), Nhật Quỳnh (20-08-2011, 11:45 pm), Nguyễn Hữu Thăng (06-09-2011, 07:56 pm), Trần Việt Phong (21-09-2011, 10:06 am), HuyDungPro (21-09-2011, 11:11 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 07:50 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:51 pm), PHÚC THANH TÂM (16-03-2012, 06:56 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-07-2011, 08:09 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


PHÍA SAU NỤ CƯỜI

Hình ảnh


Ở nơi này có mặt chúa sơn lâm
Nhe nanh nhọn, mắt tròn nhìn dĩ vãng
Chú voi con chẳng già theo năm tháng
Cứ tung vòi chào mãi mãi tuổi thơ

Con hươu non bên suối nước ngác ngơ
Đôi voọc đen đu cành cây nhảy nhót
Lũ sóc bay vẫn lượn nhào không ngớt
Giữa ngàn xanh, dang rộng cánh đại bàng

Khung cảnh nơi đây như cuộc sống thiên đàng
Ấy là bãi tha ma chim thú hiếm
Những xác chết khô trở thành nơi tiêu khiển
Để con người đứng chụp ảnh cười tươi.

Bảo tàng sinh vật Đà Lạt - 7/2010
Nguyễn Hữu Thăng


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (26-07-2011, 10:32 pm), THANH LIÊM (27-07-2011, 12:47 am), duyên an (27-07-2011, 01:35 pm), VŨ MẠNH QUANG (27-07-2011, 03:19 pm), NGỌC THUẦN (28-07-2011, 08:28 pm), Bằng Lăng (29-07-2011, 04:17 am), Nguyễn Đức Tùy (29-07-2011, 04:25 am), Nhật Quỳnh (20-08-2011, 11:46 pm), nga (21-08-2011, 02:20 pm), Nguyễn Hữu Thăng (06-09-2011, 07:56 pm), Trần Việt Phong (21-09-2011, 10:06 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 07:50 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-07-2011, 08:11 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CHỮ ĐẦU DÒNG
(Kỷ niệm 50 năm Đại học Hà Nội)

Hình ảnh


Khi những đoàn quân xuyên rừng Trường Sơn
Đi khai phá bao chiến công huyền thoại,
Có ai biết những chàng trai cô gái
Cũng khai trường - khai phá một tương lai.

Bước chân đi cũng xuyên núi xuyên đồi
Nứa trĩu vai càng nặng niềm hy vọng,
Giảng đường đơn sơ bốn bề gió lộng
Đã chào đời từ bàn tay sinh viên.

Nhớ biết bao tấm mái nứa bình yên
Giữa chiến tranh chở che nguồn trí tuệ,
Những ngôn ngữ của năm châu bốn bể
Cứ ắp đầy trong lớp học đơn sơ.

Trang giáo trình in rô-nê-ô
Giấy thô đen mà sáng bừng tri thức,
Ánh đèn dầu chốn thôn quê leo lét
Vẫn thắp lên tên tuổi một ngôi trường.

Có ai biết từ Khoái Châu, Gia Lương…
Chàng sinh viên lớn lên thành tiến sĩ,
Ngôi trường xưa vươn mình cùng thế kỷ
Sự nghiệp trồng người nay đã sang trang.

Dòng lịch sử cứ dài theo thời gian
Theo bước đi thầy trò bao thế hệ,
Con chữ thiêng liêng của một thời non trẻ
Ở đầu dòng luôn đậm nét viết hoa

Tháng 9/2009
Nguyễn Hữu Thăng


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (26-07-2011, 10:32 pm), THANH LIÊM (27-07-2011, 12:47 am), duyên an (27-07-2011, 01:35 pm), VŨ MẠNH QUANG (27-07-2011, 03:20 pm), NGỌC THUẦN (28-07-2011, 08:28 pm), Nguyễn Đức Tùy (29-07-2011, 04:26 am), Nguyễn Hữu Thăng (06-09-2011, 07:55 pm), Trần Việt Phong (21-09-2011, 10:06 am), HuyDungPro (21-09-2011, 11:12 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 07:50 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-07-2011, 08:12 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


DẠ LAN

Hình ảnh


Hoa duyên chẳng nở vội vàng
Hương duyên thoang thoảng tỏa lan thẹn thùng
Ấp e dưới tán lá rừng
Bạn cùng suối vắng vui cùng tiếng chim
Tình riêng cất giữ trong tim
Đêm khuya hé nhụy liếc tìm ánh trăng
Đa tình, trăng cứ mênh mang
Để sương đẫm ướt Dạ Lan một mình

21/3/2011
Nguyễn Hữu Thăng


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (26-07-2011, 10:33 pm), THANH LIÊM (27-07-2011, 12:47 am), duyên an (27-07-2011, 01:35 pm), VŨ MẠNH QUANG (27-07-2011, 03:20 pm), nga (28-07-2011, 08:13 pm), NGỌC THUẦN (28-07-2011, 08:28 pm), Bằng Lăng (29-07-2011, 04:18 am), Nguyễn Đức Tùy (29-07-2011, 04:27 am), Nguyễn Hữu Thăng (06-09-2011, 07:57 pm), Trần Việt Phong (21-09-2011, 10:06 am), HuyDungPro (21-09-2011, 11:14 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 07:50 pm), ThuyDuong142 (27-09-2011, 05:27 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-07-2011, 08:13 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


HẠNH PHÚC

Hình ảnh


Thiên nga quấn quýt lứa đôi
Trắng tinh xiêm áo như đời trắng tinh
Mặt hồ phẳng lặng lung linh
Nước trong veo, một mối tình trong veo
Bên nhau chẳng sợ đói nghèo
Dập dìu hai cặp mái chèo lại qua...
Ngắm nhìn hạnh phúc thiên nga
Ước ao chuyển kiếp đời ta - đời người.

Hà Nội - 18/3/2011
Nguyễn Hữu Thăng

RTC


Đầu trang
  
Có 16 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Phạm Minh Giắng (26-07-2011, 09:04 pm), Trần Thị Lợi (26-07-2011, 10:33 pm), THANH LIÊM (27-07-2011, 12:47 am), duyên an (27-07-2011, 01:35 pm), VŨ MẠNH QUANG (27-07-2011, 03:22 pm), nga (28-07-2011, 08:13 pm), NGỌC THUẦN (28-07-2011, 08:28 pm), Bằng Lăng (29-07-2011, 04:18 am), Nguyễn Đức Tùy (29-07-2011, 04:27 am), Nhật Quỳnh (20-08-2011, 11:44 pm), Nguyễn Hữu Thăng (06-09-2011, 07:57 pm), Trần Việt Phong (21-09-2011, 10:06 am), HuyDungPro (21-09-2011, 11:15 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 07:50 pm), ThuyDuong142 (27-09-2011, 05:26 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-08-2011, 12:21 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


Ô – SIN BỆNH VIỆN
(Cảm tác từ Bệnh viện Hữu nghị, HN)

Hình ảnh


Em phải quay lưng với những tiếng cười
Không được bón cơm cho thằng Bờm bé tý
Để ngày ngày trong không gian rên rỉ
Tay nâng từng thìa nuôi người lạ ốm đau

Em phải rời xa hương bưởi hương cau
Để ngập mình mùi thuốc tây nồng nặc
Còng queo nền nhà, đêm hôm trằn trọc
Mùi mồ hôi ai, em thèm nhớ cồn cào

Cay đắng ruột gan, miệng vẫn phải ngọt ngào
Cha mẹ yếu, không dám về săn sóc
Hầu hạ người dưng, đi đổ bô lén khóc
Nước mắt trộm rơi cho tuổi hạc nơi nào

Em đổi màu hồng lấy màu da xanh xao
Từ thần sắc người liệt giường liệt chiếu
Đời mơn mởn bán cho đời tàn héo
Để nhận về mấy tờ lẻ tiền tươi.

31/7/2011
Nguyễn Hữu Thăng


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (13-08-2011, 02:09 pm), Bằng Lăng (13-08-2011, 02:26 pm), duyên an (13-08-2011, 02:36 pm), Trần Thị Lợi (13-08-2011, 02:40 pm), nga (21-08-2011, 02:16 pm), Nguyễn Hữu Thăng (06-09-2011, 07:57 pm), Trần Việt Phong (21-09-2011, 10:06 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 07:50 pm), THANH LIÊM (25-09-2011, 09:17 am), VŨ MẠNH QUANG (27-09-2011, 04:10 pm), ThuyDuong142 (27-09-2011, 05:26 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-08-2011, 12:23 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CHIẾC KHÓA

Hình ảnh


Thân em như chiếc khóa
Khóa chặt chữ tiết trinh
Khi một chìa đã mở
Em gửi cả đời mình

Em mang điều bí mật
Với hết thảy mọi người
Những gì riêng, riêng nhất
Chỉ dành mình anh thôi

Em giữ vàng trong tủ
Giữ hơi ấm căn phòng
Giữ cho con giấc ngủ
Giữ nỗi niềm nhớ mong

Em xinh xinh nhỏ nhắn
Mà sức mạnh khôn cùng
Búa rìu không lay chuyển
Một chất thép kiên trung

Bao chiếc chìa xa lạ
Gạ gẫm cũng uổng công
Em lặng yên chờ đợi
Chỉ một chìa thủy chung

Hà Nội 10/12/1999
Nguyễn Hữu Thăng


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (13-08-2011, 02:10 pm), Bằng Lăng (13-08-2011, 02:26 pm), duyên an (13-08-2011, 02:37 pm), Trần Thị Lợi (13-08-2011, 02:40 pm), nga (21-08-2011, 02:17 pm), Nguyễn Hữu Thăng (06-09-2011, 07:57 pm), Trần Việt Phong (21-09-2011, 10:06 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 07:51 pm), THANH LIÊM (25-09-2011, 09:17 am), VŨ MẠNH QUANG (27-09-2011, 04:12 pm), ThuyDuong142 (27-09-2011, 05:27 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-08-2011, 12:26 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


GIÓ VÀ MÂY

Hình ảnh


Mây không lượn bay xa tắp
Ai hay gió lộng tầng cao?
Chỉ thấy là là mặt đất
Lá cây trong GIÓ xì xào

GIÓ vô tâm nào có biết
Bơ phờ MÂY TRẮNG tương tư
Vắng GIÓ , biển MÂY đẫm lệ
Đêm đêm nhòa nhạt mưa mù

Ở nơi thiên đường vòi vọi
MÂY luôn mê ngắm trần gian?
GIÓ cũng chẳng quên thượng giới
GIÓ - MÂY đẹp mãi duyên vàng!

Nguyễn Hữu Thăng


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (13-08-2011, 02:10 pm), Bằng Lăng (13-08-2011, 02:26 pm), duyên an (13-08-2011, 02:38 pm), Trần Thị Lợi (13-08-2011, 02:40 pm), nga (21-08-2011, 02:18 pm), Nguyễn Hữu Thăng (06-09-2011, 07:57 pm), Trần Việt Phong (21-09-2011, 10:06 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 07:51 pm), THANH LIÊM (25-09-2011, 09:17 am), VŨ MẠNH QUANG (27-09-2011, 04:12 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-09-2011, 09:59 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CHÚC THỌ
TỨ THÂN PHỤ MẪU

Đôi bên phụ mẫu vẫn song toàn
Sánh bước thong dong với thế gian
Nắng dãi mưa dầu bao lận đận
Tên rơi đạn lạc bấy gian nan
Cây cao bóng cả còn sừng sững
Lá biếc cành xanh đã ngút ngàn
Chúc tuổi mẹ cha luôn khỏe mạnh
Trăm năm vui vẻ đón bình an.

Xuân 2000
Nguyễn Hữu Thăng


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Việt Phong (21-09-2011, 10:05 am), Trần Thị Lợi (21-09-2011, 10:42 am), duyên an (21-09-2011, 11:52 am), Nguyễn Hữu Thăng (24-09-2011, 02:16 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 07:51 pm), THANH LIÊM (25-09-2011, 09:17 am), HuyDungPro (27-09-2011, 09:40 am), Nguyễn Đức Tùy (27-09-2011, 09:49 am), Bằng Lăng (27-09-2011, 02:25 pm), VŨ MẠNH QUANG (27-09-2011, 04:12 pm), ThuyDuong142 (27-09-2011, 05:28 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-09-2011, 04:58 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


THƯƠNG TRÂU

Hình ảnh


Mưa nắng quanh năm chịu dãi dầu
Thân nào vất vả sánh thân trâu?
Cỏ dai rơm cứng đành nhai kỹ
Lúa tốt ngô đều phải xới sâu
Dắt mũi cưỡi lưng đời khổ nhục
Xào cần nướng tỏi kiếp thương đau!
Lên ngôi trâu sắt thay trâu thịt
“Cơ nghiệp nhà nông” hết đứng đầu!

Nguyễn Hữu Thăng


RTC


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (24-09-2011, 06:41 pm), Trần Thị Lợi (24-09-2011, 07:34 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 07:52 pm), Trần Việt Phong (24-09-2011, 09:08 pm), Nguyễn Hữu Thăng (25-09-2011, 04:25 am), THANH LIÊM (25-09-2011, 09:18 am), Nguyễn Đức Tùy (27-09-2011, 09:50 am), Bằng Lăng (27-09-2011, 02:25 pm), VŨ MẠNH QUANG (27-09-2011, 04:12 pm), ThuyDuong142 (27-09-2011, 05:29 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:51 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-10-2011, 06:37 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CUỐI THU

Thấm thoắt đất trời đã cuối thu
Hanh heo, nắng nhạt tiếp mưa mù
Cây xanh lác đác sang màu úa
Trăng sáng lờ đờ chuyển ánh lu
Đông đến cận kề dù chẳng muốn
Hè qua xa vợi mãi tương tư
Lá khô theo gió vương đầu bạc
Gửi báo tuổi già một bức thư?

Hà Nội, cuối thu 2011
Nguyễn Hữu Thăng


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (21-10-2011, 06:51 pm), Trần Việt Phong (21-10-2011, 07:28 pm), Trần Thị Lợi (21-10-2011, 09:24 pm), Nguyễn Hữu Thăng (22-10-2011, 01:00 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:16 pm), Nguyễn Đức Tùy (12-02-2012, 06:09 am), THANH LIÊM (04-03-2012, 06:43 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-10-2011, 07:50 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CUỘC TÌNH SÔNG NÚI

Núi xanh ngắt và sông ngắt xanh
Sánh đôi nhau thành bức tranh sơn thủy
Núi vĩnh hằng và sông muôn thế kỷ
Tưởng mãi bên nhau, sinh nở vạn bài thơ…

Tình núi sông đâu chỉ có mộng mơ
Không có núi, dòng sông nào chảy mãi
Máu của núi – nước từ bao khe suối
Tiếp đều đều lặng lẽ gửi nuôi sông

Núi chung tình, âu yếm ngả bóng trông
Đâu có hiểu nước dòng sông vẫn đổi
Phù sa ấy là thịt da của núi
Sông tư tình đắp cồn bãi xa xôi

Biển thầm thì luôn quyến rũ dòng trôi
Sông đòi núi nước nhiều, nhiều hơn nữa…
Núi trầm ngâm cũng có phen giận dữ
Thác trên cao sùi bọt, tiếng thét gào.

Tháng lại năm…, núi già nua lúc nào
Mái đầu xanh, nay trọi trơ đầu trọc
Sông tàn tạ cùng cõi lòng khô khốc
Sơn thủy đâu rồi, huyền diệu bức tranh xưa?

20/8/2011
Nguyễn Hữu Thăng


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (22-10-2011, 08:40 pm), Trần Thị Lợi (23-10-2011, 04:44 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:16 pm), Nguyễn Hữu Thăng (26-10-2011, 07:17 am), Nguyễn Đức Tùy (12-02-2012, 06:09 am), THANH LIÊM (04-03-2012, 06:43 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-10-2011, 07:50 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CHỢ RAU ĐÊM

Khi thành phố ngủ say
Là khi chợ rau đêm thức trắng

Đèn đường xanh xao
Màu rau xanh xao
Mặt người cũng xanh xao

Xe máy tàng lấm lem lam lũ
Như những con lừa già
Lặc lè trên mình nỗi lo toan vất vả
Tiếng thở từ ống xả
Cứ hổn hển liên hồi

Rau đẫm sương rơi
Người đẫm mồ hôi
Chợ đẫm giọng quê mùi đất

Khi đường phố đón ánh mặt trời
Là khi chợ rau đêm biến mất

Khắp nội thành ngày roi rói rau tươi
Đến từ những mảnh đời héo hắt
Những thân phận không nhìn rõ mặt.

Tháng 8/2011
Nguyễn Hữu Thăng


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (22-10-2011, 08:40 pm), Trần Thị Lợi (23-10-2011, 04:44 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:16 pm), Nguyễn Hữu Thăng (26-10-2011, 07:18 am), Nguyễn Đức Tùy (12-02-2012, 06:08 am), THANH LIÊM (04-03-2012, 06:43 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-10-2011, 07:51 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CỦ GỪNG
(Tặng cho những số phận không may mắn
nhưng vẫn sống có ích cho đời)


Nép mình dưới đất khiêm nhường
Thân cây, ai dễ tỏ tường là đây
Rễ con bám víu mình gầy
Lá xanh tươi tắn, thân này chăm nuôi
Âm u lạnh lẽo cuộc đời
Góp gom cái nóng mặt trời dương gian
Sơn hào hải vị cao sang
Muốn thơm ngon vẫn phải mang mùi gừng
Thương người chướng bụng, buốt lưng
Xả thân cứu chữa, dịu từng nỗi đau
Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu
“Gừng cay muối mặn” nhớ câu thệ nguyền
Âm thầm thai nghén lương duyên
Cháu con sinh nở, kế truyền đời sau
Càng gian nan đất bạc màu
Càng nồng vị ấm càng giàu hương thơm.

10/ 9/20011
Nguyễn Hữu Thăng


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (22-10-2011, 08:40 pm), Trần Thị Lợi (23-10-2011, 04:45 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:16 pm), Nguyễn Hữu Thăng (26-10-2011, 07:19 am), Nguyễn Đức Tùy (12-02-2012, 06:07 am), THANH LIÊM (04-03-2012, 06:43 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 22-10-2011, 08:06 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


BÀI CA NGÀY GIỖ QUỐC TỔ

Hôm nay
Muôn dặm trường sông núi hướng về nguồn cội Đền Hùng
Chín mươi triệu cháu con ghi tạc công ơn Quốc Tổ
Núi Hy Cương ngào ngạt hương thơm
Trời Nam Bắc tưng bừng cờ đỏ

NHỚ TỔ TIÊN:
Dòng Hồng Lạc trọn vẹn nghĩa nhân
Giống Rồng Tiên kiêm toàn văn võ
Giang sơn gấm vóc một dải dựng xây
Hào kiệt anh hùng bốn phương hội ngộ
Đèo cao rừng thẳm, qua gian nan cha trước con sau
Đạn lạc tên rơi, trải hoạn nạn xương tan máu đổ
Lũ dâng cuồn cuộn, diệu kỳ thay! có Sơn Tinh vị thánh chặn dòng
Địch đến ầm ầm, hùng dũng mấy! hiện Phù Đổng ngựa thần phun lửa
Bốn nghìn năm vang vọng tiếng trống đồng
Bao thế hệ dẻo thơm cơm gạo lúa
Võ công mãi mãi rạng ngời
Văn hiến đời đời soi tỏ
Bạch Đằng, Hàm Tử máu giặc thù lai láng khắp dòng sông
Chi Lăng, Đống Đa xác xâm lược chất chồng theo vó ngựa
Thăng Long trang nghiêm hàng bia đá, khắc sâu tên tuổi nhân tài
Kinh Bắc đằm thắm những câu ca, tươi đẹp miền quê quan họ

NAY CHÚNG CON:
Chiến chinh dằng dặc, ba đời trăm trận xông pha
Thắng lợi lẫy lừng, bốn biển năm châu ngưỡng mộ
Đau thương quá khứ qua đi
Hạnh phúc tương lai rộng mở
Đón bình minh đổi mới, nơi nơi sức trẻ bừng lên
Mừng đất nước vươn cao, chốn chốn hoa xuân nở rộ
Biết rằng đi đường xa còn lắm chông gai
Hiểu rõ ra biển lớn vẫn nhiều giông tố
Vượt gian nan nguyện theo bước Bác Hồ
Qua thử thách xin noi gương tiên tổ
Để nước non tươi thắm muôn đời
Cho dân tộc vững bền muôn thuở
Thành tâm hương khói kính dâng
Mong đấng linh thiêng phù hộ!

Nguyễn Hữu Thăng


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (22-10-2011, 08:39 pm), Trần Thị Lợi (23-10-2011, 04:45 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:16 pm), Nguyễn Hữu Thăng (26-10-2011, 07:21 am), NGỌC THUẦN (07-02-2012, 02:30 pm), Nguyễn Đức Tùy (12-02-2012, 06:04 am), THANH LIÊM (04-03-2012, 06:43 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 07-02-2012, 12:59 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NHỚ LÀNG XƯA

Hình ảnh


Làng Phương Viên * vốn rợp bóng tre xanh
Có cây đa già râu dài chấm đất
Cây trâm rừng uy nghi cao ngất
Trại vải cuối làng ngút ngát xum xuê

Dưới bóng cây lấp loáng những ao quê
Trong leo lẻo và dập dềnh bèo nổi
Con sông Phan mộng mơ ôm đồng nội
Tháng năm dài mát rượi tuổi thơ tôi

Hai cây thông sừng sững một khoảng trời
Trước ngôi chùa Phương Viên nho nhỏ
Đêm thanh vắng đều đều nghe tiếng mõ
Tiếng chuông chùa lơ lửng chơi vơi…

Tất cả chỉ còn dĩ vãng xa xôi
Cây vắng bóng, nay nhà tầng chen chúc
Ao lấp hết rồi, nước sông Phan ngầu đục
Chùa phá tan tành, tượng phật cũng "lưu vong"**

Bạn nhỏ thủa nào nay đã lên ông
Bên chén rượu ngồi buồn buồn tư lự
Tiếc ngôi chùa, nhớ bao cây cổ thụ
Như bóng người già vời vợi cõi hư vô

Lũ trẻ bây giờ tóc đỏ râu ngô
Hồn giá lạnh trong bê tông lạnh giá
Chuyện làng mình mà lơ ngơ xa lạ
Phương Viên trụi trần đâu còn nghĩa “Vườn Thơm”.

Xuân 2012
Nguyễn Hữu Thăng



* Làng Phương Viên thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
** Khi phá chùa Phương Viên, pho tượng Thích ca sơ sinh được đưa sang chùa khác, các tượng còn lại bị đập bỏ và chôn lấp trong vườn chùa, khuôn viên chùa và đình Phương Viên rộng lớn bị chiếm dụng.

RTC


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (07-02-2012, 02:30 pm), Nguyễn Đức Tùy (07-02-2012, 02:47 pm), Trần Thị Lợi (07-02-2012, 03:24 pm), duyên an (09-02-2012, 03:04 pm), Công Văn Dị (12-02-2012, 06:02 am), Nguyễn Hữu Thăng (17-02-2012, 08:27 pm), Tường Vi (20-02-2012, 01:45 pm), THANH LIÊM (04-03-2012, 06:43 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 17-02-2012, 08:45 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ĐẦU ĐÔNG

Thu vội xa rồi, ập đến đông
Se se cái lạnh thấu trong lòng
Da trời tím tái, đâu mây trắng?
Mặt đất ủ ê, hết nắng hồng!
Gió bấc thở dài run rẩy lá
Mưa phùn nhòa nhạt quạnh hiu sông
Co ro tuổi hạc bên song cửa
Nhặt nhạnh vần thơ chắp mấy dòng.

Đầu đông 2011
Nguyễn Hữu Thăng


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (17-02-2012, 09:01 pm), duyên an (18-02-2012, 09:24 am), Tường Vi (20-02-2012, 01:45 pm), THANH LIÊM (04-03-2012, 06:43 am), Trần Thị Lợi (09-03-2012, 03:46 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2012, 05:35 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


THƯƠNG NHỚ CHA

Nước mắt rưng rưng trước mộ Người
Niềm thương nỗi nhớ chảy khôn nguôi
Nhớ khi rau cháo qua ngày tháng
Thương lúc gió sương trải cuộc đời
Đức sáng tài cao nghề lận đận
Văn hay chữ tốt nghiệp chơi vơi
Khóc cha chỉ biết lời cầu nguyện
Mong chốn suối vàng được thảnh thơi.

Xuân 2012
Nguyễn Hữu Thăng


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
THANH LIÊM (04-03-2012, 06:43 am), Trần Thị Lợi (09-03-2012, 03:46 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 22 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.255s | 85 Queries | GZIP : Off ]