Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 50 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-03-2010, 03:34 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

Nguyễn Khánh Chân - Thơ tuyển chọn


duong-thi-tru-tinh-t1615.html#p19209

YÊU

Làm sao ngăn được bóng tình yêu
Bất chợt trong tim một buổi chiều
Một chút thương thương chìm tĩnh lặng
Thêm nhiều nhớ nhớ gợi cô liêu
Hoàng hôn buông xuống lòng xao xuyến
Đêm tối dâng về nỗi quạnh hiu
Vài giọt lệ -lăn dài khoé mắt
Thế là ta đã -biết mình yêu

Nguyễn Khánh Chân




Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Thy Lan (03-11-2010, 08:57 pm), Trần Thị Lợi (10-01-2011, 06:44 pm), NGỌC THUẦN (18-03-2011, 09:10 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 10:59 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:21 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-03-2011, 04:26 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-03-2010, 03:38 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
duong-thi-tru-tinh-t1615.html#p19210

HẠ VỀ

Hạ về lại nhớ hạ chiều xưa
Ngày đó em đi gió đổi mùa
Hai góc trời xa chia bóng cũ
Đôi bờ biển rộng nối hương xưa
Làn môi mười tám chừng e ấp
Ánh mắt năm mươi thoáng thẹn thùa
Tìm chút dư âm còn sót lại
Dạt dào hoa mộng lối trăng thưa

Nguyễn Khánh Chân


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Thy Lan (03-11-2010, 08:58 pm), Trần Thị Lợi (10-01-2011, 06:44 pm), NGỌC THUẦN (18-03-2011, 09:11 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 10:59 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:21 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-03-2011, 04:27 pm), huyendieutho (12-05-2011, 09:02 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-03-2010, 03:42 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
duong-thi-tru-tinh-t1615.html#p19212

MƯA

Mưa từ đâu đến hả mưa ơi?
Mưa xuống thật nhanh tối cả trời
Mưa lấp nắng vàng đang rực rỡ
Mưa vùi hoa thắm lúc xanh tươi
Mưa trôi trong dạ niềm u uất
Mưa đổ ngoài hiên giọt rối bời
Mưa ngập chiều hoang -tràn nỗi nhớ
Khơi nguồn kí ức - thuở rong chơi

Nguyễn Khánh Chân

GIÓ

Gió buồn vì tóc đã thôi bay
Gió nhớ chiều qua..cũng chốn này
Gió lén vuốt nhanh làn tóc bạc
Gió thầm hôn nhẹ cánh môi phai
Gió mang mưa tới.. che trăng mộng
Gió chở mây về.. lấp nắng say
Gió hỡi gió ơi đừng khỏa nữa
Gió gieo nhung nhớ mãi ai hoài

Nguyễn Khánh Chân



Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Thy Lan (03-11-2010, 08:58 pm), Trần Thị Lợi (10-01-2011, 06:44 pm), NGỌC THUẦN (18-03-2011, 09:11 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 11:00 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:22 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-03-2011, 04:27 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-03-2010, 03:46 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
duong-thi-tru-tinh-t1615.html#p19219

KHOẢNH KHẮC

Nỗi nhớ vây quanh ngập kín đồi
Rừng xanh - đất đỏ - mảng đời trôi
Dapbla róc rách - mây da diết
Bản thượng điù hiu - gió rối bờì
Nắng lạnh mù sương vầng nguyệt khuất
Mưa dầm thối đất mảnh tình phôi
Trời như gần lạị- người xa mãi
Khoảnh khắc u sầu - ngấn lệ rơi

Nguyễn Khánh Chân



Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Thy Lan (03-11-2010, 08:58 pm), Trần Thị Lợi (10-01-2011, 06:45 pm), NGỌC THUẦN (18-03-2011, 09:11 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 11:01 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:23 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-03-2011, 04:28 pm), huyendieutho (12-05-2011, 09:03 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-03-2010, 03:50 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
duong-thi-tru-tinh-t1615.html#p19219

MỘNG THƯỜNG

Tấm áo em đan gói nỗi lòng
Sa trường anh ấm trọn mùa đông
Chia tay héo hắt đời sương phụ
Tiễn biệt xót xa phận má hồng
Nơi ấy chia hai đầu nỗi nhớ
Chốn này nhận một cảnh đau thương
Trờì xanh - xanh ngắt làn mây trắng
Ông hãy ban cho - giấc mộng thường

Nguyễn Khánh Chân



Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Thy Lan (03-11-2010, 08:58 pm), Trần Thị Lợi (10-01-2011, 06:45 pm), NGỌC THUẦN (18-03-2011, 09:11 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 11:01 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:23 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-03-2011, 04:28 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-03-2010, 03:54 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
duong-thi-tru-tinh-t1615.html#p19219

Đường tình

Nặng gánh tình chân họa mấy dòng
Xa hình -xa bóng- chớ xa lòng
Năm canh khắc khoải miên man đợi
Sáu khắc âu sầu lặng lẽ trông
Kẻ ở xanh xao- mầu cuối hạ
Người đi vàng vọt - sắc tàn đông
Đường đời chỉ một - tình muôn hướng
Ai tắm hai lần một bến sông

Nguyễn Khánh Chân


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (10-01-2011, 06:45 pm), NGỌC THUẦN (18-03-2011, 09:12 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 11:02 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:24 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-03-2011, 04:28 pm), huyendieutho (12-05-2011, 09:03 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-03-2010, 03:57 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
duong-thi-tru-tinh-t1615.html#p19239

Say xuân

Đêm qua say khướt với nàng xuân
Tỉnh dậy vươn vai gối mỏi giần
Chén chú chén anh không đợi lượt
Câu kia câu nọ chẳng chia lần
Tay qua chân lại vui ra phết
Mắt liếc môi đưa sướng mọi phần
Đánh giấc mơ hoang hồn túy lúy
Bóng chiều dệt mộng / nhớ lâng lâng

Nguyễn Khánh Chân



Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Lê Minh Dung (31-03-2010, 10:22 am), Thy Lan (03-11-2010, 08:59 pm), Thy Lan (03-11-2010, 08:59 pm), Trần Thị Lợi (10-01-2011, 06:45 pm), NGỌC THUẦN (18-03-2011, 09:12 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 11:02 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:24 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-03-2011, 04:29 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-04-2010, 12:17 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
duong-thi-tru-tinh-t1615-40.html#p19305

HƯ VÔ

Kiếp sống nhân gian vạn nỗi sầu
Mảnh đời trôi nổi biết về đâu
Đây cành hoa dại sương phai nét
Kia nấm mộ hoang cỏ úa màu
Thân lỡ đeo mang thân héo mục
Phận đà trói chặt phận thương đau
Hồng trần gói lại câu duyên nghiệp
Một cõi hư vô tận chốn nào

nguyenkhanhchan
3/10/07


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Thy Lan (03-11-2010, 08:59 pm), Trần Thị Lợi (10-01-2011, 06:45 pm), NGỌC THUẦN (18-03-2011, 09:12 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 11:02 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:24 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-03-2011, 04:29 pm), huyendieutho (12-05-2011, 09:04 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-04-2010, 12:20 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
duong-thi-tru-tinh-t1615-40.html#p19310

Mộng thường

Mơ một chiều xưa giọt nắng vàng
Ôm bầu tâm sự đón xuân sang
Nhắp dăm cốc rượu vùi cay đắng
Gửi mấy lời thơ lấp bẽ bàng
Thơ thẩn cung đàn reo phận bạc
Hửng hờ tiếng sáo lộng hồn hoang
Trời xanh lơ lững vầng trăng khuyết
Giấc mộng thường thôi cũng lỡ làng

NguyễnkhánhChân



Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Thy Lan (03-11-2010, 08:59 pm), Trần Thị Lợi (10-01-2011, 06:45 pm), NGỌC THUẦN (18-03-2011, 09:13 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 11:03 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:25 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-03-2011, 04:30 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-04-2010, 12:23 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
Xuân tình

Chợt thấy xuân về môt sớm mai
Ngàn hoa lóng lánh điểm sương cài
Bâng khuâng đáy dạ- đời chưa vẹn
Xao xuyến trong lòng –mộng đã phai
Nhặt cánh hoa rơi tìm sắc nhớ
Nghe làn gió thỏang ngỡ hương say
Tình gần trước mặt – xa muôn dặm
Người ở trời mơ – kẻ chốn này

NguyễnkhánhChân


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Thy Lan (03-11-2010, 08:59 pm), Trần Thị Lợi (10-01-2011, 06:46 pm), NGỌC THUẦN (18-03-2011, 09:13 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 11:03 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:25 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-03-2011, 04:30 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-04-2010, 12:25 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
Tản mạn Xuân về

Thóang chốc mà xuân sắp đến rồi
Tháng ngày vun vút tựa con thoi
Long đong kẻ khó tìm cơ sống
Tất bật đứa giàu đua lối chơi
Đó trẻ học đòi- yêu -sống thử
Đây già cũng muốn –tí- cho vui
Ba sinh mấy vạn nào ai biết ?
Phú quý sang hèn cũng thế thôi !

NguyễnkhánhChân


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (18-03-2011, 09:13 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 11:04 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:25 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-03-2011, 04:30 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-04-2010, 12:26 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
Xuân tình

Ngấp nghé năm mươi đã nói già
Gắng mà giữ sức để tiêu pha
Chiều buông gió nhạt -nghe thương ngọc
Đêm xuống sương mờ- thấy nhớ hoa
Thi thoảng dăm ngày cũng ghé lại
Dùng dằng đôi tháng nhớ thăm qua
Tết về nắng ấm -mai khoe sắc
Mơ nụ xuân tình - ai nhớ ta


NguyễnkhánhChân


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Thy Lan (03-11-2010, 09:00 pm), NGỌC THUẦN (18-03-2011, 09:13 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 11:04 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:26 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-03-2011, 04:31 pm), Trần Thị Lợi (21-10-2011, 09:27 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-04-2010, 12:29 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
duong-thi-tru-tinh-t1615-40.html#p19328

Cô hàng xóm

Cô bé ngày xưa chợt ..lớn rồi
Chẳng còn vòi vĩnh , chắng qua chơi
Ngập ngừng môi hé.. chào anh đến
Bối rối mắt vờ.. ngó lá rơi
Mái tóc búp bê ..giờ óng mượt
Bờ vai thon thả chút buông lơi
Bâng khuâng nhớ lại chiều thu ấy
Bờ dậu hôm nào cô tiễn tôi..

Áo trắng sân trường chẳng có tôi
Nắng chiều nhạt bóng gió buông lơi
Bên hàng phượng rũ tàn hoa rụng
Có ánh mắt buồn ngấn lệ rơi
Em dặn khi nao về ghé lại
Anh ừ có phép sẽ sang chơi
Thu vàng mấy độ sai lời hứa
Cô bé ngày xưa... chợt lớn rồi

NguyễnkhánhChân


RTC


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (10-01-2011, 09:34 pm), NGỌC THUẦN (18-03-2011, 09:13 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 11:05 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:26 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-03-2011, 04:31 pm), duyên an (23-03-2011, 08:51 pm), hoa giấy (23-03-2011, 09:53 pm), huyendieutho (12-05-2011, 09:05 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-04-2010, 12:32 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
CHỈ LÀ CƠN MƠ

Đời người cũng tựa một cơn mơ
Xướng họa cho vui chớ hững hờ
Trau chuốt trọn đời thân tục lụy
Mơ màng dăm thoáng cảnh tiêu sơ
Ngàn câu gửi lại lòng thanh thản
Một cõi đi về dạ ngẩn ngơ
Nâng chén rượu nồng che ngấn lệ
Thả hồn bay bổng giữa rừng thơ

NguyễnkhánhChân


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Thy Lan (03-11-2010, 09:00 pm), Trần Thị Lợi (10-01-2011, 06:47 pm), NGỌC THUẦN (18-03-2011, 09:13 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 11:05 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:27 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-03-2011, 04:32 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 04-05-2010, 02:45 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
hoai-thuong-t1500-60.html#p19336

Vào thu

Trời đã vào thu - em biết không?
Ngoài kia sắc nắng chợt thôi hồng
Lá vàng úa sắc rơi từng chiếc
Có chiếc lá nào gợi nhớ mong

Mấy độ thu về trên lối xưa
Hàng me nghiêng bóng nắng lưa thưa
Chiều buông mấy nhịp trời hoang lạnh
Phiến đá xanh xao đã mấy mùa

Đã mấy thu rồi bao nhớ mong
Đàn xưa vang vọng héo tơ lòng
Trăng thu vàng vọt pha mầu nhớ
Câu hát ai chùng cuối bến sông

Mây xám đâu về che lối mơ
Khung trời ủ rũ gió ngây ngô
Người đi để lại hồn thơ vỡ
Ai đứng trông theo bóng nguyệt mờ

Nguyễn Khánh Chân



VTC


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (27-10-2010, 08:47 pm), nga (27-10-2010, 09:13 pm), Thy Lan (03-11-2010, 09:01 pm), Trần Thị Lợi (10-01-2011, 06:36 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 11:05 pm), Honglinh64 (24-03-2011, 10:11 am), huyendieutho (12-05-2011, 09:06 pm), duyên an (21-10-2011, 06:50 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-06-2010, 07:55 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
hoai-thuong-t1500-60.html#p19327

Ừ nhỉ

Ừ nhỉ làm sao anh chả nhớ
Em dặn rồi mỗi lúc sợi buồn vây
Đừng ngại ngần anh cứ ghé qua đây
Trong bình yên và lòng em ấm áp
Ừ ! thế nhé !
Anh sẽ đến khi nỗi buồn vây hãm
hay những chiều bảng lảng gió heo may
Chờ thu sang trong nỗi nhớ đong đầy
Con phố vắng thênh thang giữa hoàng hôn mầu tím nhạt
...
Cũng đã lâu anh chưa về qua phố cũ
Chắc từ ngày bến mộng tiễn thuyền hoa
Chiều vi vu mang chút gió may về
Gió thu lạnh hay hồn anh giá lạnh

Anh vẫn biết yêu em là tuyệt vọng
Trắng cuộc tình và trắng cả đôi tay
Có gì đâu ? để vun xén cho đời
Nghe đau xót nhưng cũng đành câm nín ( anh không chắc .. nói ra là sẽ được )

Rồi ..
Mươi nắm sau em sẽ hiểu
Khi ..tay bồng tay bế , nách đeo mang
Chiều buông lơi thoang thoảng tiếng ru thầm
Trong chừng mực nào ... tình yêu chưa đủ là lẽ sống
....
Anh sẽ nhớ lời xưa em có dặn
Mỗi khi buồn hãy ghé lại nơi đây
Có gì đâu .. em một chút tình thừa
Mình hâm lại những ngày xưa yêu dấu

Nguyễn Khánh Chân



Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (27-10-2010, 08:48 pm), nga (27-10-2010, 09:15 pm), Thy Lan (03-11-2010, 08:55 pm), Trần Thị Lợi (10-01-2011, 06:36 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 11:06 pm), Honglinh64 (24-03-2011, 10:11 am), duyên an (21-10-2011, 06:50 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-06-2010, 08:07 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
hoai-thuong-t1500-60.html#p19346

Khát

Khao khát ngập tràn anh biết không?
Chiều rơi nhung nhớ gửi hương đồng
Thì thầm gió thoảng mùi hoa sữa
Mơ bóng thuyền về cuối bãi sông

Đã mấy thu rồi đợi gió ngông
Người đi để lại cái long đong
Sương đêm nhòa nhẹt làn mi khép
Đau thắt trong lòng mộng thả rông

Băng giá ngập hồn buổi lập đông
Chuyện tình như trả lại mênh mông
Chơi vơi một khoảng trời hoang lạnh
Cay đắng từ đây khỏa ngập lòng

Em biết là anh sẽ nói... không !
Tình yêu chẳng có cái tương đồng
Chuyện tình chưa vẹn câu chung lối
Anh.. dẫu thế nào..cũng nhớ trông



Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (27-10-2010, 08:48 pm), nga (27-10-2010, 09:16 pm), Thy Lan (03-11-2010, 08:54 pm), Trần Thị Lợi (10-01-2011, 06:37 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 11:06 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:28 pm), duyên an (21-10-2011, 06:50 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 26-06-2010, 08:11 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
hoai-thuong-t1500-80.html#p26495

CÔ GÁI MIỀN SƠN CƯỚC

Em là cô gái miền sơn cước
Chỉ biết yêu trăng với núi rừng
Dệt mộng bên bờ con suối nhỏ
Gieo thơ theo sợi nắng chiều vương

Em vẫn hồn nhiên tuổi mộng mơ
Vui đùa ca hát dưới trăng mờ
Soi mình duyên dáng bên bờ suối
Khoe mái tóc huyền gió ngẩn ngơ

Bên nương rẫy vắng một chiều nao
Sợi gió đưa hương lúa ngạt ngào
Say đắm nỗi lòng anh lính trẻ
Thẹn thùa sơn nữ tự hôm nào

Sơn nữ mơ màng bên rẫy nương
Mỗi chiều nắng nhạt thấy thương thương
Hoàng hôn buông xuống nghe nhơ nhớ
Đôi mắt mơ huyền bao vấn vương

Hiu hắt gió chiều gợi nhớ thương
Có chàng lính trẻ tận sa trường
Cầm về cánh thư mầu tim tím
Ánh mắt ngập ngừng bao xót thương

Cánh thư nét chữ loang mầu máu
Lời ngỏ tim yêu quá muộn màng
Kẹp đóa hoa rừng làm chứng cớ
Tình nàng sơn nữ đắp khăn tang

Ánh mằt hồn nhiên đã mất rồi
Mây chiều nhạt nằng bỗng chơi vơi
Hoàng hôn se sắt tim đau xót
Tiếng vạc kêu sương một khoảng trời
Nguyễn Khánh Chân



RTC


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (27-10-2010, 08:50 pm), nga (27-10-2010, 09:11 pm), Thy Lan (03-11-2010, 09:01 pm), Trần Thị Lợi (10-01-2011, 06:38 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 11:07 pm), huyendieutho (12-05-2011, 09:07 pm), duyên an (21-10-2011, 06:50 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm), Honglinh64 (22-02-2012, 03:46 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 08-11-2010, 04:41 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
nga (10-01-2011, 11:02 am), Trần Thị Lợi (10-01-2011, 06:39 pm), Nguyễn Đức Tùy (28-01-2011, 04:10 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 11:07 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:30 pm), duyên an (21-10-2011, 06:49 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:20 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 08-11-2010, 04:43 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:15 am), nga (10-01-2011, 11:02 am), Trần Thị Lợi (10-01-2011, 06:40 pm), nguyen son phuong (18-03-2011, 11:08 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:30 pm), duyên an (21-10-2011, 06:49 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:21 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-10-2011, 06:45 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


XUÂN HOÀI NIỆM

Hình ảnh


Nỗi nhớ chơ vơ một góc trời
Chiều xuân hờ hững ghé trong tôi
Mây trôi năm tháng mờ biên ải
Hoa úa loan phòng nhạt khóe môi
Soi bóng gương xưa nhòa nẻo mộng
Thương ai gót lẻ đứng bên đời
Nhìn đàn én liệng tâm se sắt
Mỗi độ đông tàn lệ chẳng vơi

Nguyễn Khánh Chân

RTC


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (21-10-2011, 06:49 pm), Trần Việt Phong (21-10-2011, 07:29 pm), Trần Thị Lợi (21-10-2011, 09:27 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:21 pm), Honglinh64 (22-02-2012, 03:47 pm), kimdongad (19-03-2012, 05:54 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-10-2011, 06:53 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


HỒN THU

Mây trắng lơ thơ một góc trời
Chiều nay lạnh quá gió đông ơi
Nhớ trên đỉnh nhớ tình đong trọn
Sầu lộng đáy sầu nghĩa đã vơi
Một thuở ái ân còn khắc bóng
Sao câu nguyện ước vội quên lời
Hồn thu lịm giấc rêu phong phủ
Từng chiếc lá vàng lặng lẽ rơi .


Rượu vừa cạn chén lệ tuôn rơi
Câu nói lên môi đã nghẹn lời
Ánh mắt cho ai chiều quyến rũ
Vòng tay chia bóng gió chơi vơi
Giọt đong trên lá hồn thu liệm
Hoa lặng bên thềm dáng hạ ơi
Nắng chợt dần phai màu kỉ niệm
Cung thương khép lại một ven trời

Nguyễn Khánh Chân


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Việt Phong (21-10-2011, 07:29 pm), Trần Thị Lợi (21-10-2011, 09:27 pm), duyên an (22-10-2011, 10:49 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:21 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-10-2011, 06:56 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CHIỀU NGHIÊNG

Tựa cánh hoa sim đượm sắc mầu
Ru hồn thơ lạc mộng duyên sâu
Thuyền lang thang bến sông mây tím
Biển nhớ nhung ai sóng bạc đầu
Liễu rũ xanh xao mờ gió lạnh
Thu về se sắt cả mùa ngâu
Chiều nghiêng xế bóng cơn mơ ảo
Đếm gót hoàng hôn nhặt mảnh sầu .

Nguyễn Khánh Chân


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Việt Phong (21-10-2011, 07:29 pm), Trần Thị Lợi (21-10-2011, 09:27 pm), duyên an (22-10-2011, 10:49 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:21 pm), Honglinh64 (22-02-2012, 03:47 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 17-02-2012, 08:01 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


THU VỀ RU NỖI NHỚ

Thu vàng trải thảm đón chiều hoa
Giọt nắng ru lời quá thiết tha
Ngắm mảnh trăng đầy mơ phố quận
Nhìn dòng sông chảy nghĩ tình cha
Bao xuân lưu lạc đời xa xứ
Một phút ưu tư nỗi nhớ nhà
Từng mảnh hồn hoang rơi trước gió
Lụa là năm tháng mãi trôi qua .

Nguyễn Khánh Chân


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Yên Nhi (17-02-2012, 08:42 pm), duyên an (18-02-2012, 09:25 am), Tường Vi (20-02-2012, 01:47 pm), Honglinh64 (22-02-2012, 03:47 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 50 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.316s | 91 Queries | GZIP : Off ]