Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 8 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Nguyễn Lam Bình - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 15-09-2011, 07:31 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

Nguyễn Lam Bình - Thơ tuyển chọn


NHỮNG TÁC PHẨM ĐƯỢC TUYỂN CHỌN:

1. Mẹ thương
2. Đêm Nguyên Tiêu
3. Giọt nắng đông
4. Mẹ và con
5. Tình ngồng
6. Thu cho em giấc mơ vàng
7. Chùm thơ lục bát bốn câu: Xuân muộn


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (15-09-2011, 08:12 pm), Trần Thị Lợi (15-09-2011, 09:19 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:35 pm), THANH LIÊM (06-05-2012, 01:01 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Nguyễn Lam Bình - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 15-09-2011, 07:33 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


MẸ THƯƠNG


Lời ru của mẹ ngày xưa,
Có cơm khoai độn, có mưa dãi dầu.
Giờ con dù sống ở đâu
Vẫn mang lời mẹ đêm thâu ru hời.
Nắng hạ ru trong áo tơi,
Mưa đông ấm áp khoai cời đống tro.
Sớm chiều bữa đói bữa no,
Sáng rau sam đắng, chiều kho muối gừng
Áo nâu mẹ rách vá lưng,
Cơm con vẫn có muối vừng mang theo.
Thương con đi học nhà nghèo,
Lúc nào mẹ cũng với theo: nụ cười.
Tháng ngày... con đã nên người,
Trong mơ nguyên vẹn nụ cười tiễn con
Quê hương, gốc khế có mòn,
Bờ ao có lở… đợi con trở về.
À ơi, tiếng mẹ: tiếng quê.
Tiếng ru dẫn lối con về. Mẹ thương.

Nguyễn Lam Bình


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (15-09-2011, 08:12 pm), nguyen quoc (15-09-2011, 08:37 pm), Trần Thị Lợi (15-09-2011, 09:20 pm), Tường Vi (23-10-2011, 06:35 pm), nguyenxuanhaihp (12-11-2011, 06:38 pm), Hải âu (25-12-2011, 07:53 pm), THANH LIÊM (06-05-2012, 01:01 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Nguyễn Lam Bình - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 15-09-2011, 07:37 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ĐÊM NGUYÊN TIÊU

Hình ảnh


Ngoài này trời lạnh lắm,
Trăng Nguyên tiêu.
Không thể nói nhiều về tình yêu dang dở.
Tình lỡ,
tình đi.
Người ở lại tình si,
nhâm nhi chén đắng.
Giọt sầu vơi vắng, tình em hững hờ.
Nào biết bao giờ.
Em trở lại.
Mong mãi,
mong hoài,
Thời gian đợi chờ dài như thế kỉ.
Em đi biền biệt.
Xa xôi.
Vĩnh biệt nhé con vàng anh hay hót.
Vàng anh thích lồng son.
Ríu ran,
dối trá.
Vĩnh biệt nhé vẻ ngây ngô chắp vá.
Ồn ã,
lọc lừa.
Ta trở lại vườn xưa,
Thủa ban đầu ta đến.
Nguyên tiêu đêm thắp nến.
Ta - một mình!

17.2.2011
Nguyễn Lam Bình

RTC


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (15-09-2011, 08:12 pm), Trần Thị Lợi (15-09-2011, 09:20 pm), Nguyễn Đức Tùy (20-09-2011, 09:11 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:35 pm), Hải âu (25-12-2011, 07:52 pm), THANH LIÊM (06-05-2012, 01:01 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Nguyễn Lam Bình - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 15-09-2011, 07:43 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


GIỌT NẮNG ĐÔNG
(Tặng N.)

Thế là anh thật sự ra đi,
Không trở lại.
Một mình em khoảng trống thênh thang.
Em cứ bâng khuâng đi tìm hạt nắng vàng.
Ngay giữa tiết trời đông giá lạnh.
Xung quanh em hàng cây không còn lá,
cây cũng co ro.
Gió bấc rất to, gào thét.
Em linh cảm ra,và biết.
Nhưng,
Em vẫn tin rằng, anh còn ở đâu đây.
Mây,
Thấp lắm,
Trời đầy mây xám xịt.
Em gọi mãi, đi tìm anh mãi.
Anh lẫn vào mây?
Giờ đây,
Gió đã làm em cóng hết cả hai tay.
Chân cũng lạnh,
Hơi thở em cũng lạnh.
Chỉ còn lại trái tim em, đập nóng.
Vì quá yêu anh,
nên tâm hồn trở nên lóng ngóng,
Vẫn tưởng ra, còn giọt nắng lung linh.
Lòng vẫn cố tin và tự nhủ với mình.
Vẫn hy vọng ở một nơi nào đó,
Giữa trời đông mưa rơi và gió,
Biết đâu còn một giọt nắng lung linh.
Em tự nhủ em, nói với trái tim mình.
Rằng không thể, anh bỏ em ở lại.
Rằng không thể, anh ra đi mãi mãi.
Có lẽ nào hạnh phúc đã vụt bay.
Về với em đi mang chút ấm bàn tay,
Mang cho em bờ vai dày để tựa.
Hơi thở sâu và trái tim chan chứa,
Yêu thương.
Đừng đánh lừa em,
Em sẽ cố tin.
Rằng chuyện anh đi không phải là sự thật.

Mùa Đông 2010
Nguyễn Lam Bình


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (15-09-2011, 08:12 pm), Trần Thị Lợi (15-09-2011, 09:20 pm), Nguyễn Đức Tùy (20-09-2011, 09:11 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:35 pm), Hải âu (25-12-2011, 07:52 pm), THANH LIÊM (06-05-2012, 01:01 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Nguyễn Lam Bình - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 12-10-2011, 10:46 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


MẸ VÀ CON

Vẫn còn cái rét căm căm,
Vẫn còn hơi thở đầu năm khẽ khàng.
Em về sắp sửa hành trang,
Tính lo, bận rộn, xốn xang sớm chiều.
Ước mơ nào có đâu nhiều,
Vì con lo sớm, lo chiều cho con.
Lối xưa ai đã đi mòn
Đường trơn, vách đứng vì con vẫn trèo.
Cây khô trụi lá còn reo,
Mùa xuân chưa ấm khẳng khiu đợi chờ.
Con mình là cả giấc mơ,
Chờ con có cả bến bờ đợi mong.
Tình thương ai đếm ai đong
Thương con hết thảy dặn lòng cho con.
Một mai biển cạn núi mòn
Lời ru sau trước vẫn còn lời ru.
À ơi năm tháng mặc dù
À ơi không thể phiêu du vô tình,
Con là con của mẹ sinh,
Mẹ là mẹ của đời mình biết ơn.
Ngày xưa tuổi nhỏ dỗi hờn,
Ngày xưa đâu biết nguồn cơn, nỗi lòng.
Bây giờ hiểu đục, biết trong,
Bây giờ thấm đẫm nỗi lòng mẹ xưa,
Bao nhiêu nắng lửa, dông mưa
Đếm làm sao hết sớm trưa dãi dầu.

Con – Mùa xuân mới bắt đầu,
Mẹ - cả đời để bắc cầu con sang.

06.3
Lam Bình



Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (13-10-2011, 06:33 am), duyên an (13-10-2011, 08:10 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:35 pm), Hải âu (25-12-2011, 07:52 pm), THANH LIÊM (06-05-2012, 01:02 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Nguyễn Lam Bình - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 12-10-2011, 10:49 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TÌNH NGỒNG

Cây cải ngồng lá nhọn như gai.
Sớm mai,
Hoa vàng khoe sắc.
Cuối mùa,
Quả thơm hạt chắc,
Ấp ủ tương lai.
Anh ra đi hứa một, hứa hai,
Không trở lại.
Tình em đau mãi,
Em ngồng !
Hết cả mùa xuân,
Mùa hạ,
Mùa Đông.
Em không thể nào làm được như cây cải.
Người ngồng héo hon,
Khát khao,
Mỏi mòn.
Em muốn em nở hoa,
Em muốn em có quả.
Vật vã,
Phận người.

Thu vàng tháng 9
Lam Bình


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (13-10-2011, 06:33 am), duyên an (13-10-2011, 08:10 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:35 pm), Hải âu (25-12-2011, 07:52 pm), THANH LIÊM (06-05-2012, 01:02 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Nguyễn Lam Bình - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 12-10-2011, 10:51 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


THU CHO EM GIẤC MƠ VÀNG

Hình ảnh


Mùa thu ơi mang em trở lại
Tuổi ngày xưa, giấy trắng trang đầu
Cho em về tuổi hoa lệ chẳng lo âu
Cho em được tung tăng trong sắc màu mơ ước
Cho em tự do thả tóc bay trong bồng bềnh sóng nước
Cho em con thuyền tình để bơi lại phía anh
Cho em về với sóng dịu biển xanh
Có nắng nôi, có mặn mòi muối biển
Để anh được đón em từ ngọn nguồn yêu mến,
Tình em tinh khiết, trong ngần.

Lam Bình

RTC


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (13-10-2011, 06:33 am), duyên an (13-10-2011, 08:10 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:35 pm), Hải âu (25-12-2011, 07:52 pm), THANH LIÊM (06-05-2012, 01:02 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Nguyễn Lam Bình - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 11-02-2012, 07:58 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3


CHÙM THƠ LỤC BÁT BỐN CÂU
XUÂN MUỘN


HỒI ỨC HOA XOAN

Bỗng xuân gặp sắc hoa xoan,
Tuổi thơ thủa ấy bạt ngàn ngát thơm.
Cánh đơn, bông tím chập chờn.
Mơ quê hồ dễ thổi hồn cho quê.


ĐÀI MÍT

Bâng khuâng gốc mít chiều xuân,
Đài xanh ấp ủ quanh thân sức đầy.
Tuổi thơ mưa rắc lây rây,
Đài hoa ôm trọn ngất ngây thẹn thùng.


XUÂN MUỘN

Tết rồi nhưng muộn tiết xuân,
Đào phai chúm chím mấy lần chờ hoa.
Gửi em chút nắng trong ta,
Ấm nồng tình mới, đậm đà, đam mê.

Nguyễn Lam Bình


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Bùi Bắc Hợp (11-02-2012, 08:21 pm), duyên an (11-02-2012, 08:34 pm), THANH LIÊM (06-05-2012, 01:02 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 8 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 0.768s | 43 Queries | GZIP : Off ]