Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 40 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-03-2011, 09:23 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

Nguyễn Quang Huỳnh - Thơ tuyển chọn


> Nguồn


CÒN ĐÂU...!

Hình ảnh


“Ta về ta tắm ao ta”
Câu thơ ai gợi thiết tha ân tình
Nửa đời thăm lại quê mình
Ao hồ lấn hết còn hình nữa đâu

Chỉ còn lại vũng sình trâu
Bùn lầy nước đọng để sầu cho ai
Lơ thơ mấy cọng bèo khoai
Còn đâu tiếng ếch sớm mai mưa rào

Còn đâu bến nước cầu ao
Còn đâu điểm hẹn đêm nào dưới trăng.

30/4/2008
Nguyễn Quang Huỳnh



RTC


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
nguyen son phuong (21-03-2011, 09:57 pm), Nhật Quỳnh (21-03-2011, 11:52 pm), Nguyễn Đức Tùy (22-03-2011, 04:56 am), duyên an (22-03-2011, 07:23 am), Trần Thị Lợi (22-03-2011, 07:39 am), NGỌC THUẦN (22-03-2011, 08:35 am), Honglinh64 (22-03-2011, 09:07 am), Minh Tâm (22-03-2011, 09:59 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:30 pm), Tường Vi (06-08-2011, 06:08 pm), Bằng Lăng (08-08-2011, 06:30 am), Cao Nghiêm (08-08-2011, 10:52 am), aoanh (19-10-2011, 04:55 pm), Nguyễn Quang Huỳnh (19-10-2011, 11:08 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-05-2011, 06:15 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
VIẾT TIẾP HUYỀN THOẠI

Đại thắng mùa xuân Nguỵ nhào, Mỹ cút
Cả non sông một dải nối liền
Tổ quốc hoà bình, cả nước đi lên
Vợ gặp chồng, con lại gặp cha, nhà vui đổi mới...

Cờ hồng tung bay trên Dinh Độc Lập năm nào như vẫy gọi
Thế giới mừng ta, rung chuyển địa cầu
Tới tấp điện mừng bè bạn năm châu
Tổ quốc ta chưa bao giờ đẹp thế!

Dân tộc nhỏ đã thắng hai kẻ thù (tưởng như không thể! )
Cả Việt Nam vui không tả được bằng lời
Nước mắt tràn mi, liền một dải đất trời
Có gì vui hơn thế nữa...!

Thống nhất rồi ta xây dựng lại đất Lạc Hồng đẹp giàu mạnh mẽ
Hỏi biển bao la đâu cá bạc , dầu "vàng"?
Hỏi rừng, núi cao đâu tài nguyên quặng quý?
Khai phá đồi hoang ,bắt đất trả công người

Ngăn thác sông sâu làm giầu nguồn điện rực sáng muôn nơi
WTO bầu bạn bốn phương về đây tụ hội
Đảng chỉ ra kinh tế thị trường thời "Đổi mới"
Khơi dậy sức dân mạnh gấp triệu lần

Toàn dân tộc đều chung ý chí, như bốn mùa đều lộc biếc mùa xuân
Làm cầu đường mạch máu giao thông đẹp như trong cổ tích
Khắp nơi nô nức như đoàn quân xung kích
Mừng Tổ quốc ngàn lần to đẹp - Việt Nam ơi !

Ta viết tiếp những trang huyền thoại cho con cháu muôn đời
Vươn mình sức Phù Đổng thời nay xứng danh con Hồng cháu Lạc
Xây đắp non sông "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Di chúc Bác
Ngời ngời
Tổ Quốc
Việt Nam !

Nguyễn Quang Huỳnh
(11/28 Bình Đường 1, An Bình Dĩ An, Bình Dương )


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Minh Tâm (14-05-2011, 02:31 pm), Trần Thị Lợi (03-06-2011, 03:06 pm), Tường Vi (06-08-2011, 06:08 pm), THANH LIÊM (06-08-2011, 11:40 pm), duyên an (07-08-2011, 08:32 am), Bằng Lăng (08-08-2011, 06:30 am), Cao Nghiêm (08-08-2011, 10:52 am), NGỌC THUẦN (31-08-2011, 12:08 pm), Nguyễn Quang Huỳnh (19-10-2011, 11:08 pm), Honglinh64 (08-02-2012, 09:31 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 01-05-2011, 06:20 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
ƠN CÂY LÚA

Cảm ơn đất! Cảm ơn trời!
Sinh ra ngọc thực giúp đời ấm no
Chiêm mùa thóc lúa đầy kho
Là nguồn lương thực chẳng lo đói lòng

Vỏ vàng ôm hạt trắng trong
Ươm cây xuống đất chờ mong tháng ngày
Nâng niu hạt ngọc trên tay
Ơn ai vất vả bao ngày tháng qua...

Hạt vàng nên cửa, nên nhà
Làm ra áo thắm, lụa là xe hơi
Lúa nhiều no ấm muôn nơi
Gạo thừa xuất đến đất trời Á, Âu

Đổi ra ngoại tệ, làm giàu
Việt Nam sánh với năm châu phú cường
Mềm như lúa vẫn quật cường
Góp phần xây dựng quê hương hóa Rồng…

20/4/2011
Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
ĐT08:38966755 D 01229482775


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Minh Tâm (14-05-2011, 02:30 pm), Trần Thị Lợi (03-06-2011, 03:06 pm), Tường Vi (06-08-2011, 06:08 pm), THANH LIÊM (06-08-2011, 11:40 pm), duyên an (07-08-2011, 08:32 am), Bằng Lăng (08-08-2011, 06:30 am), Cao Nghiêm (08-08-2011, 10:52 am), NGỌC THUẦN (31-08-2011, 12:08 pm), Nguyễn Quang Huỳnh (19-10-2011, 11:08 pm), Honglinh64 (08-02-2012, 09:31 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-08-2011, 05:18 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

CÙNG CHUNG Ý NGUYỆN
(Chúc mừng sinh nhật
website Việt Nam thi đàn lần thứ 2)


Hình ảnh


Hai mùa thu đã vấn vương
Thi đàn – mái ấm thân thương, nghĩa tình
Cho ai nhớ bóng, nhớ hình
Ngày đêm "sóng điện" dệt tình thi ca

Thi đàn kết nối gần xa
Năm châu thi hữu đều là anh em
Đưa bài lên mạng cùng xem
Tiếng lòng hòa nhịp có thêm bạn hiền

Chúc Thi đàn mãi thắm duyên
Vui ngày sinh nhật mọi miền về đây
Gặp nhau nâng chén vơi đầy
Cùng chung ý nguyện dựng xây vững bền.

5/8/2011
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (06-08-2011, 05:44 pm), Tường Vi (06-08-2011, 06:08 pm), Cao Nghiêm (06-08-2011, 06:33 pm), THANH LIÊM (06-08-2011, 11:41 pm), duyên an (07-08-2011, 08:32 am), HuyDungPro (07-08-2011, 11:16 pm), Nhật Quỳnh (08-08-2011, 12:48 am), Bằng Lăng (08-08-2011, 06:30 am), Nguyễn Đức Tùy (08-08-2011, 07:32 am), NGỌC THUẦN (31-08-2011, 12:09 pm), Nguyễn Quang Huỳnh (19-10-2011, 11:08 pm), Honglinh64 (08-02-2012, 09:31 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-10-2011, 03:24 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TINH HOA ĐẤT VIỆT

Xuân về con Lạc, cháu Hồng
Nhớ truyền thuyết chuyện vợ chồng Lang Liêu
Nhà nghèo, lòng rộng tình yêu
Vuông tròn từ gạo làm xiêu lòng Người

Lòng thành trời đất chứng soi
Dãi dầu mưa nắng mặn mòi đến nay
Mấy ngàn năm chẳng đổi thay
Nhà nông vắt đất, cấy cày… làm ra

Nâng niu hồn Việt - tinh hoa
Tổ tiên truyền lại đậm đà muôn xuân

Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-10-2011, 03:38 pm), Nguyễn Quang Huỳnh (19-10-2011, 11:08 pm), duyên an (21-10-2011, 03:19 pm), Honglinh64 (08-02-2012, 09:31 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-10-2011, 03:26 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ĐẶC SẢN QUÊ CHOA *
(Tặng nhà thơ Thái Giang và hội thơ làng Dừa)

Nam Đàn nổi tiếng làm tương
Món ngon là nhút Thanh Chương quê nhà
Dù ai xuôi ngược gần xa
Thơm tương, bùi nhút, mặn cà vấn vương
Nhớ câu ví dặm… “Giận thương”
Gừng cay, muối mặn quê hương truyền đời
Gió Lào nắng cháy nơi nơi
Đất thương tặng mít xanh tươi trĩu cành
Là nguồn đặc sản quê anh
Nhút từ mít, hoa chuối xanh, lạc dầm
Người quê chân chất tảo tần
Khéo tay chế biến góp phần bữa ngon
Thêm vò cà muối rất giòn
Tương quê, cà, nhút cho con ấm lòng
Vượt qua nắng hạ mưa đông
Nuôi con khôn lớn má hồng thắm da
Ngàn đời đặc sản quê choa
Càng xa càng nhớ vị: cà, nhút, tương …

30/4/2011
Nguyễn Quang Huỳnh

------

* Choa: tiếng địa phương xứ Nghệ, nghĩa là ta


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-10-2011, 03:39 pm), Nguyễn Quang Huỳnh (19-10-2011, 11:08 pm), duyên an (21-10-2011, 03:19 pm), Honglinh64 (08-02-2012, 09:32 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-10-2011, 03:27 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CHO ĐỜI CON XANH

Mây gieo những hạt mưa rơi
Mẹ tôi gieo hạt mồ hôi ruộng làng
Tảo tần tìm kiếm hạt vàng
Lời ru của mẹ ngập tràn thương yêu

Cần chi gấm vóc nhiễu điều
Nâu sồng đời mẹ bao nhiêu nhọc nhằn
Chai tay cày cuốc đất cằn
Chạy ăn từng bữa trở trăn thân già…

Cho con gấm vóc lụa là
Cho con ăn học hơn ta, bằng người
Hoa từ đất, mưa từ trời
Mồ hôi mẹ nhỏ cho đời con xanh

21/6/2011
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-10-2011, 03:39 pm), Nguyễn Quang Huỳnh (19-10-2011, 11:08 pm), duyên an (21-10-2011, 03:19 pm), Honglinh64 (08-02-2012, 09:32 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-10-2011, 03:28 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NỖI NHỚ SÔNG QUÊ

Hỏi người còn nhớ sông Châu ?
Sông quê bao cuộc bể dâu …vẫn chờ

Sông quê nỗi nhớ thành thơ
Triền đê ngay đó chơi cờ đánh khăng

Giờ này bè bạn nhớ chăng
Bao lần tát nước dưới trăng đêm hè

Vườn quê vui, rộn tiếng ve
Tuổi thơ cùng bạn chia bè kéo dây

Sông quê có lúc vơi đầy
Nhớ sông ta lại về đây với mình…

16/7/2011
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-10-2011, 03:39 pm), Nguyễn Quang Huỳnh (19-10-2011, 11:08 pm), duyên an (21-10-2011, 03:19 pm), Honglinh64 (08-02-2012, 09:32 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-10-2011, 03:29 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CÒN ĐÂU GIẾNG LÀNG…

Tôi về tìm lại giếng làng
Quê ta sao mãi ngỡ ngàng bước chân
Xa nhà mới được vài xuân
Đường làng giờ đã mấy lần đổi thay

Nhà ai ngói đỏ mới xây
Lân la giò hỏi phải đây giếng làng?
Ngước nhìn cò trắng bay ngang
Nhớ người bên giếng trăng vàng chung soi…

Lỡ tay chạm chiếc gầu rơi
Sợ đau lòng giếng - cái thời vụng yêu
Mạch ngầm nước giếng trong veo
Thảo thơm cho hết giàu nghèo hèn sang

Dân quê tắm gội giếng làng
Trai thì khoẻ mạnh, gái càng đẹp hơn
Bây giờ lấp mất giếng thôn
Nhà cao thế chỗ giếng còn nữa đâu

Tìm quanh còn lại chiếc gầu
Rỉ han nhớ giếng để sầu cho ai…

25/8/2011
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-10-2011, 03:40 pm), Nguyễn Quang Huỳnh (19-10-2011, 11:08 pm), duyên an (21-10-2011, 03:19 pm), Honglinh64 (08-02-2012, 09:32 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-10-2011, 03:30 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NHỚ VỀ DỰ HỘI

Tàu xe dẫn lối ta về
Đến đây gặp bạn tràn trề niềm vui
Anh miền ngược, Chị miền xuôi
Nhờ thơ Lục Bát cho tôi gặp mình

Điệu chèo câu lý tang tình
Lời thơ trau chuốt lung linh đất trời
Quốc hồn Lục Bát người ơi
Có về dự hội cùng tôi thì về

Bao người ở miệt vườn quê
Hồn thơ thấm đậm con đê, đồng làng
Chiếu thơ trải sắc hoa vàng
Hòa chung khúc nhạc rộn ràng niềm vui

Tình thơ, tình bạn, tình đời…
Cờ hoa rợp đất đầy trời thả thơ
Ra về lòng mãi ngẩn ngơ
Chia tay - xin hen bằng giờ, năm sau!

6/9/2011
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-10-2011, 03:40 pm), Nguyễn Quang Huỳnh (19-10-2011, 11:08 pm), duyên an (21-10-2011, 03:19 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-10-2011, 03:32 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ƯỚC GÌ…

Ước gì ta mạnh đôi chân
Ước đường ngắn lại để gần bạn thơ
Vịnh ngâm cho thoả ước mơ
Ước gì trẻ lại tuổi thơ ngày nào

Đêm hè cùng bạn ngắm sao
Ước gì có cánh lượn vào cung trăng
Bay lên làm bạn chị Hằng
Hỏi sao chú Cuội ngàn năm không già

Ước gì tóc chửa đơm hoa
Ước gì mắt tỏ chưa nhoà đeo gông
Ước gì về lại tuổi hồng
Ước gì có thuốc uống xong không già

Cây khô cây lại đơm hoa
Thắm da đỏ thịt đời là mãi xuân .

27/9/2011
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-10-2011, 03:41 pm), Nguyễn Quang Huỳnh (19-10-2011, 11:08 pm), duyên an (21-10-2011, 03:18 pm), Honglinh64 (08-02-2012, 09:33 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-10-2011, 10:32 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CÔNG ĐẦU
(Tặng chị em phụ nữ nhân ngày 20 tháng 10)

Chắt từ máu thịt cho con
Nhường cơm sẻ áo, gầy mòn, sạm da
Chồng đi đánh giặc phương xa
Thay chồng việc nước, việc nhà đảm đang
Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan
Xứng danh nhận tám chữ vàng Bác trao

Ngày nay phụ nữ học cao
Kỹ sư, bác sỹ... khác nào nam nhi
Khéo tay, duyên dáng, nhu mì
Tề gia, nội trợ việc gì cũng xong
Giỏi việc nước, khéo chiều chồng
Giữ cho bếp lửa đượm nồng ấm êm

Gia đình hạnh phúc vững bền
Công đầu có các chị em góp phần.

18/10/2011
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (22-10-2011, 10:47 am), Trần Thị Lợi (24-10-2011, 01:38 pm), Honglinh64 (08-02-2012, 09:33 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-10-2011, 10:36 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ÁO TƠI
(Tặng người miền Trung)

Hái từ cây cọ vườn nhà
Khéo tay chằm buộc làm ra áo này
Theo người mưa nắng tháng ngày
Trên đồng vợ cấy, chồng cày có đôi

Gió Lào hắt cái nóng trời
Áo tơi cùng với con người có nhau
Thương yêu, đùm bọc trước sau
Hứng mưa, đội nắng nát nhàu - áo ơi!

Thuỷ chung son sắt với người
Ni lông, bạt nhựa một thời cũng tan
Áo tơi ngăn cái nóng rang
Che mưa xối xả ngập tràn ruộng nương

Về nơi: câu hát “giận thương”
Áo tơi gắn với quê hương Lam Hồng
Nắng, mưa xối xả, bão giông
Cùng người áo vẫn ra đồng như xưa...

16/10 2011
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (22-10-2011, 10:47 am), Trần Thị Lợi (24-10-2011, 01:38 pm), Honglinh64 (08-02-2012, 09:34 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 08-02-2012, 09:20 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NGUYÊN TIÊU NHỚ NGƯỜI

Nguyên tiêu vằng vặc vàng mười
Nhớ vần thơ Bác Sáng ngời núi sông
Bác ơi nhớ Bác khôn cùng
Nhớ thơ của Bác trên sông năm nào

Nước nhà phải vận ba đào
Vần thơ của Bác dạt dào ý xuân
“Giữa dòng bàn bạc việc quân
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền”

Ung dung như thể ông tiên…
Việc quân, việc nước hịch truyền gần xa
Vùng lên tất thẩy trẻ già…
“Bắc Nam sum họp” nhà nhà mừng vui

Xuân về nhớ Bác khôn nguôi
Vần thơ của Bác sáng soi tình người.

04/02/2012
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Honglinh64 (08-02-2012, 09:34 am), duyên an (09-02-2012, 03:00 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 40 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 1.417s | 59 Queries | GZIP : Off ]