Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 40 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-12-2009, 10:54 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

Nguyễn Quang Huỳnh - Thơ tuyển chọn


Hình ảnh

NHỮNG TÁC PHẨM ĐƯỢC TUYỂN CHỌN:

1. Giếng làng
2. Hoài niệm tuổi thơ
3. Giá mà gánh được
4. Quê tôi
5. Nét quê
6. Xin đừng thổi nữa gió ơi!
7. Lời ru của mẹ
8. Vườn xưa
9. Nơi an nghỉ mẹ cha
10. Đâu rồi bóng tre
11. Thăm quê
12. Xuân về
13. Cây dừa
14. Lộc hồng ngày xuân
15. Mượn câu lục bát làm quà
16. Có bà bên ông
17. Mưa cho ngàn vàng
18. Dáng hình rồng bay
19. Ru con
20. Chợ quê
21. Tìm lại dấu xưa
22. Cánh võng Trường Sơn
23. Nét xuân
24. Nhớ mẹ đồng chiêm
25. Bức tranh quê
26. Còn đâu!
27. Viết tiếp huyền thoại
28. Ơn cây lúa
29. Cùng chung ý nguyện
30. Tinh hoa đất Việt
31. Đặc sản quê choa
32. Cho đời con xanh
33. Nỗi nhớ sông quê
34. Còn đâu giếng làng
35. Nhớ về dự hội
36. Ước gì...
37. Công đầu
38. Áo tơi
39. Nguyên tiêu nhớ Người


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (08-06-2010, 08:31 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:50 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:31 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:21 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 06:00 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:55 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-12-2009, 10:59 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
GIẾNG LÀNG

Giếng làng cuốn gạch đá ong
Chắt từ lòng đất, ngọt trong mạch ngầm
Bão giông, ngập lụt, mưa dầm
Qua bao trầm tích, đến mầm thịt da

Từ trong truyền thống ông cha
Ngấm vào giọng hát dân ca ngọt ngào
Gầu ai khuấy nước lao xao
Vớt trăng đáy giếng cùng sao cuối trời

Giếng làng tắm mát bao đời
Tiếng ai văng vẳng buông lời hát ru
Dịu êm làn nước mùa thu
Ngân nga, tha thiết, lời ru ngọt ngào

Giếng khơi tắm mát thuở nào
Nuôi ta khôn lớn nặng bao ân tình
Nay dùng nước máy khiết tinh
Nhớ nguồn nước giếng quê mình ngày xưa.

Nguyễn Quang Huỳnh


RTC


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 05:40 pm), Trần Thị Lợi (08-06-2010, 08:31 pm), nhacsitrungchinh (12-12-2010, 07:14 am), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:16 am), nga (10-01-2011, 11:03 am), Tường Vi (21-01-2011, 01:50 pm), nguyen son phuong (12-02-2011, 12:20 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:31 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:21 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 06:00 am), Honglinh64 (07-04-2011, 07:27 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:55 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:22 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:06 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-12-2009, 11:13 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
HOÀI NIỆM TUỔI THƠ

Về quê ngực uống gió đồng
Nhớ lời ru mẹ mênh mông thuở nào
Như là lạc chốn ca dao ?...
Bóng Cò, bóng Vạc đi vào giấc mơ

Đưa ta về lại tuổi thơ
Cưỡi Trâu, thổi sáo, chơi cờ, đánh khăng
Trung thu phá cỗ, ngắm trăng
Xin mời chú Cuội chị Hằng trên cao

Tuổi thơ bao nỗi ước ao
Bay lên chinh phục chòm sao Ngân hà
Thời gian thấm thoắt trôi qua
Tóc xanh điểm bạc nên bà, nên ông

Về nơi "gió nội hương đồng"
Lâng lâng nhớ lại tuổi hồng đã qua

11/8/2009
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 05:41 pm), Trần Thị Lợi (08-06-2010, 08:33 pm), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:16 am), nga (10-01-2011, 11:03 am), Tường Vi (21-01-2011, 01:51 pm), nguyen son phuong (12-02-2011, 12:21 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:31 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:21 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 06:00 am), Honglinh64 (07-04-2011, 07:28 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:55 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:23 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:06 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-12-2009, 01:26 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
Giá mà gánh được

Phương Nam nắng ấm ngập tràn
Nhớ về ngoài Bắc cơ hàn ngày đông
Heo may hun hút gió đồng
Mẹ già áo đụp, áo bông kín người

Đêm thâu sương muối trắng trời
Lại thêm bệnh khớp mẹ ngồi ổ rơm
Ngày ngày tần tảo áo cơm
Đêm về đau nhức từng cơn tái người

Con thương mẹ lắm mẹ ơi !
Giá mà gánh được cho người vợi đau .

27/12/2009
Nguyễn Quang Huỳnh



Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 05:41 pm), Trần Thị Lợi (08-06-2010, 08:34 pm), nhacsitrungchinh (12-12-2010, 07:14 am), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:17 am), nga (10-01-2011, 11:03 am), nguyen son phuong (12-02-2011, 12:21 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:31 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:22 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 06:00 am), Honglinh64 (07-04-2011, 07:28 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:55 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:23 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:06 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-01-2010, 05:50 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
Quê tôi

Quê tôi chiêm trũng Bối Cầu *
Áo nâu vai mẹ thẫm màu quê hương
Thân cò một nắng hai sương
Mồ hôi nhỏ xuống, tình thương đong đầy ...

Mùa mưa nước úng ruộng cày
Hanh khô, hạn nẻ, nứt đầy chân chim
Tháng năm ngọn lúa nổi chìm
Đợi qua tháng bẩy bẫy chim đơm lờ

Hẹn ngày lúa tốt ngập bờ
Tháng mười thu hoạch vàng phơi đầy đồng
Gặt xong mấy luống ngô đông
Má em bỗng đỏ, áo hồng thêu ren

Đình, chùa là chốn thân quen
Ngày rằm, mồng một đua chen hội hè
Giêng hai vào hội vào hè
Nam thanh nữ tú hát bè, kết đôi

Đi đâu cũng nhớ quê tôi
Tình thương nhân hậu lòng người khoan dung

Nguyễn Quang Huỳnh

RTC


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 05:42 pm), Trần Thị Lợi (08-06-2010, 08:35 pm), nhacsitrungchinh (12-12-2010, 07:15 am), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:17 am), nga (10-01-2011, 11:03 am), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:31 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:22 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 06:00 am), Honglinh64 (07-04-2011, 07:29 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:55 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:23 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:06 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-01-2010, 04:42 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
Trang thơ Nguyễn Quang Huỳnh


Nét quê

Người quê chân chất dịu dàng
Làng quê yên ả mấy hàng dậu thưa
Đồng quê hai vụ chiêm mùa
Mùa nào thức ấy nắng mưa thuận hoà

Sân đình rợp mát bóng đa
Đình chùa cổ kính thật là tôn nghiêm
Mấy em thôn nữ dịu hiền
Áo nâu, má núm đồng tiền cười xinh

Người quê trọn nghĩa vẹn tình
Vui buồn chia sẻ có mình có ta
Thuỷ chung ngay thẳng hiền hoà
Hồn nhiên chẳng chút điệu đà phấn son

Nắng mưa không thể phai mòn
Nét quê vẫn đẹp, vẫn giòn như xưa.

Nguyễn Quang Huỳnh

RTC


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 05:42 pm), Trần Thị Lợi (08-06-2010, 08:36 pm), nhacsitrungchinh (12-12-2010, 07:15 am), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:18 am), nga (10-01-2011, 11:03 am), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:31 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:23 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 06:00 am), Honglinh64 (07-04-2011, 07:29 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:52 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:23 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:06 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-01-2010, 04:47 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-quang-huynh-t1133.html#p14167

Xin đừng thổi nữa gió ơi

Hết thu trời chuyển sang đông
Mẹ tôi áo đụp, áo bông ra đồng
Gió ơi đừng nổi cơn giông...
Xin trời hểnh nắng ấm lòng mẹ tôi

Mẹ tôi vất vả lâu rồi
Chắt chiu khuya sớm, lần hồi nuôi con
Ăn thì chẳng được miếng ngon
Đôi chân nứt nẻ, gầy mòn, sạm da

Cho con sách mới, áo hoa
Học hành thành đạt đi ra bằng người
Xin đừng thổi nữa gió ơi !
Chiều đông, đồng vắng, mẹ tôi nội đồng

1/12/200
Nguyễn Quang Huỳnh

R


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 05:42 pm), Trần Thị Lợi (08-06-2010, 08:37 pm), nhacsitrungchinh (12-12-2010, 07:16 am), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:18 am), nga (10-01-2011, 11:03 am), minh tuan_kiengiang (10-01-2011, 08:44 pm), nguyen son phuong (12-02-2011, 12:21 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:32 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:23 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 06:00 am), Nhật Quỳnh (07-04-2011, 01:13 pm), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:52 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:23 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-01-2010, 01:36 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
Lời ru của mẹ

Gió từ tay mẹ quạt mo
Để con ngon giấc thật no, thật đầy
Mẹ ơi ! Thương lắm vai gầy
Quản đâu sương gió những ngày xa xăm

Chợ quê xa tít mù tăm
Một đầu quang gánh con nằm , mẹ vui
Đầu kia mẹ gánh nắng chiều
Gian nan đời mẹ gặp nhiều đầy vơi

Lớn lên con bước vào đời
Vẫn không quên được những lời mẹ ru
Rời vòng tay mẹ chiều thu
Hành trang xa xứ lời ru mẹ hiền

Đi theo tiếng gọi thiêng liêng
Diệt thù cứu nước nơi miền sơn khê
Lòng con luôn mãi hướng về
Mái tranh, giếng nước, bờ tre cuối làng

Mỗi năm đến độ xuân sang
Là con nhớ mẹ chuyến hàng cuối năm
Thân gầy lủi thủi âm thầm
Đồng tiền công nợ, tơ tằm áo con

Còng lưng dáng mẹ héo hon
Lời ru thuở ấy vẫn còn trong thanh
Ngọt như dòng suối mát lành
Cho con uống mãi trưởng thành lớn khôn

Vượt qua ngày tháng mỏi mòn
Lời ru của mẹ mãi còn khắc ghi.
12/10/2008
Nguyễn Quang Huỳnh


RTC


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 05:44 pm), Trần Thị Lợi (08-06-2010, 08:38 pm), nhacsitrungchinh (12-12-2010, 07:16 am), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:19 am), nga (10-01-2011, 11:03 am), minh tuan_kiengiang (10-01-2011, 08:45 pm), nguyen son phuong (12-02-2011, 12:22 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:32 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:24 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 06:00 am), Honglinh64 (07-04-2011, 07:30 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:52 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:23 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 08-01-2010, 01:15 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-quang-huynh-t1133-40.html#p14790
Vườn xưa !

Quê nhà điện sáng như sao
Đất làng thành dẫy nhà cao lấn vườn
Cuốc cày xa ruộng bỏ han
Dậu tre ...xây gạch mất giàn mồng tơi

Rau đay gió thổi về trời
Để con cua nhớ mấy đời mướp xưa
Làm đồng nắng gắt ban trưa
Nhớ canh cá mũn, khế chua vườn nhà

Nhớ ao rau muống tháng ba
Cải xanh nấu hến, quả cà dầm tương
Làng quê bao nỗi vấn vương
Con đường đổi mới, ao vườn về đâu ?...

15/1/2008
Nguyễn Quang Huỳnh

R


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 05:45 pm), Trần Thị Lợi (08-06-2010, 08:38 pm), nhacsitrungchinh (12-12-2010, 07:17 am), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:19 am), nga (10-01-2011, 11:04 am), nguyen son phuong (12-02-2011, 12:22 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:32 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:24 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 06:00 am), Honglinh64 (07-04-2011, 07:30 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:53 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:23 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 10-01-2010, 06:02 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-quang-huynh-t1133-40.html#p14791

Nơi an nghỉ của mẹ cha

Mẹ cha nghỉ giữa cánh đồng
Mênh mông biển lúa, bên dòng sông xanh
Ngọt ngào hương lúa trong lành
Từng đàn cò trắng hợp thành ca dao

Gío lùa sóng nước rì rào
Tháng mười hương cốm thoảng vào nhà trong
Mẹ cha vất vả long đong
Mong con thành tựu để lòng rộn vui

Nhớ khi bom đạn dập vùi
Bữa no, bữa đói, ngậm ngùi trả, vay
Nuôi con ăn học bấy nay
Đời con khôn lớn đủ đầy ấm no

Nhọc thân nào quản âu lo
Bao nhiêu hạnh phúc giành cho con rồi
Về thăm cha mẹ bùi ngùi
Lòng nghe quặn thắt bồi hồi nao nao
Nhớ công "dưỡng dục, cù lao"
Ơn cha,nghĩa mẹ tạc vào lòng con.


Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 05:46 pm), Trần Thị Lợi (08-06-2010, 08:39 pm), nhacsitrungchinh (12-12-2010, 07:17 am), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:20 am), nga (10-01-2011, 11:04 am), minh tuan_kiengiang (10-01-2011, 08:47 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:32 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:25 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 06:00 am), Honglinh64 (07-04-2011, 07:31 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:53 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:24 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 10-01-2010, 06:06 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
Đâu rồi bóng tre!

Còn đâu cái lũy tre xanh
Theo ta đi suốt chiến tranh ngày nào
Tre giăng thành lũy, thành rào
Rào làng kháng chiến, vây bao quân thù

Nhớ ngày cách mạng mùa thu
Măng tre lót dạ diệt thù năm xưa
Cùng chung chiến lũy sớm trưa
Đòn càn, gánh lúa đong đưa về làng

Tre mang dáng dấp họ hàng
Gió mưa, vùi dập rồi măng lại trồi
Yêu nhau đùm bọc tre ơi !
Ru em bé ngủ một thời nôi tre

Bắc cầu qua suối,qua khe
Làm bè chuyển pháo bằng tre nứa rừng
Gậy tre đi suốt biên bừng
Cơm lam đánh giặc thơm lừng ống tre

Bóng tre mát cả trưa hè
Làm đồng nghỉ mệt lọng che nắng hè
Bữa ăn chẳng thiếu đũa tre
Ngả lưng đỡ mỏi chõng tre ta nằm

Kiếp người đi suốt trăm năm
Đến khi nằm xuống cũng cần đến tre
Giờ tre bán hết lên xe ...
Nhà lầu công xưởng lấn tre còn gì

Không gian khói bụi đen xì
Phổi ta ô nhiễm còn gì là xuân
Đừng vì thấy lợi rất gần
Có làm chi cũng nhường phần tre xanh ...

11/6/2005


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 05:46 pm), Trần Thị Lợi (08-06-2010, 08:41 pm), nhacsitrungchinh (12-12-2010, 07:18 am), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:21 am), nga (10-01-2011, 11:04 am), minh tuan_kiengiang (10-01-2011, 08:48 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:32 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:25 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 06:00 am), Honglinh64 (07-04-2011, 07:32 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:53 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:24 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 13-01-2010, 04:51 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-quang-huynh-t1133-40.html#p15045

Thăm quê

Xa xa đã thấy cây đa
Trước đình đứng đợi, quê ta đây mà
Bao ngày, tháng đợi, năm chờ
Mong về quê mẹ thăm bờ tre xanh

Gió đưa hương lúa ngọt lành
Cò bay sải cánh, nắng hanh cánh diều
Quê nhà biết mấy thương yêu
Nuôi ta khôn lớn những chiều lưng trâu

Trải bao biến động bể dâu
Mái đầu điểm bạc lên màu muối tiêu
Quê hương một thuở liêu xiêu
Buồn, vui, no, đói , đã nhiều đau thương

Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương
Nhớ thời chân sáo đến trường tuổi thơ
Bờ đê đánh đáo, chơi cờ
Lưng trâu thổi sáo giấc mơ chiều hè

Lúa về, giúp mẹ kéo xe
Tập làm trận giả, chia bè đánh tây
Thoi đưa năm chục năm đầy
Về thăm chợt thấy nơi đây đẹp giàu

Lúa, ngô sát cánh xanh màu
Nghề thêm, phát triển đứng đầu thêu ren
Nhà tầng, xanh, đỏ đua chen
Đình chùa tôn tạo giờ xem sang nhiều

Các em đến lớp sáng chiều
Học sinh tiến bộ bao điều giỏi ngoan
Trải bao chớp bể mưa ngàn
Xa quê lòng vẫn muôn vàn nhớ quê .

Nguyễn Quang Huỳnh



Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 05:47 pm), Trần Thị Lợi (08-06-2010, 08:44 pm), nhacsitrungchinh (12-12-2010, 07:18 am), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:21 am), nga (10-01-2011, 11:04 am), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:33 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:26 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 06:00 am), Honglinh64 (07-04-2011, 07:32 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:53 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:24 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-01-2010, 12:05 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
Xuân về

Ta nghe tách vỏ nẩy mầm
Tiết trời hong ấm mùa xuân đã về
Én chao cánh dệt đồng quê
Cỏ non trải thảm bờ đê, ven đường

Đình chùa thơm ngát khói hương
Mai thay áo mới sắc vàng ươm cây
Cao xanh kịp vén tầng mây
Lao xao lộc biếc trổ đầy nhành hoa

Đất trời chuyển khắc giao hòa
Giao thừa vừa tới...
muôn nhà đón xuân

9/12009
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 05:47 pm), Trần Thị Lợi (08-06-2010, 08:44 pm), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:22 am), nga (10-01-2011, 11:04 am), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:33 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:26 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 06:00 am), Honglinh64 (07-04-2011, 07:33 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:53 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:24 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:07 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-01-2010, 11:06 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-quang-huynh-t1133-60.html

Cây dừa

Dáng nghiêng mọc ở bờ ao
"Tầu dừa chiếc lược chải vào mây xanh"
Quà khô mà nước ngọt lành
Cơm dừa phau trắng, vừa thanh vừa bùi

Nhóm lò thì lấy bùi nhùi
Lá dừa đan lát, em gùi em chơi
Tàu dừa vót cọng đem phơi
Bó làm chổi quét khắp nơi trong nhà

Vỏ dừa bình tích, ấm trà
Xinh xinh , vừa lạ chút quà quê hương
Thân dừa làm cống, be mương
Vừa bền lại chắc nắng, sương chẳng hề

Còn làm cả muỗm cà phê
Đũa dùng xào, đảo chẳng chê thứ nào
Cơm dừa làm thạch thì sao ?
Mát, thanh thú vị ăn vào rất ngon !

Cây dừa lợi ích mãi còn
Cho ta bóng mát trẻ con chơi đùa
Xa quê nhớ mấy cho vừa
Lao xao trong gió rặng dừa hát ru

Tuổi thơ vào những chiều thu
Cánh diều cao vút lời ru bổng trầm
Ngàn đời cây vẫn âm thầm
Chắn, che bảo vệ tri âm với người.

Nguyễn Quang Huỳnh


R


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 05:48 pm), Trần Thị Lợi (08-06-2010, 08:46 pm), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:22 am), nga (10-01-2011, 11:04 am), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:33 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:26 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 06:00 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:53 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:25 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:08 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-02-2010, 05:47 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-quang-huynh-t1133-80.html#p17022

Lộc hồng ngày xuân

Ngày xuân trẩy hội chùa Bà
Thập phương du khách hương hoa rợp đường
Vui xuân trên đất Bình Dương
Trai thanh, gái lịch dâng hương nguyện cầu

Nàng xuân khoe sắc muôn màu
Phóng sinh chim én, chim câu đầy trời
Múa lân nhộn nhịp khắp nơi
Quán hàng tíu tít chào mời khách mua

Hương hoa nhờ hội được mùa
Trái cây bày bán chẳng thua xứ nào
Người đi vãng cảnh vui sao
Cổng chùa tấp nập ra vào rất đông

Khói nhang uốn lượn dáng rồng
Người người phấn khởi lộc hồng trời ban.

Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (08-06-2010, 08:47 pm), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:23 am), nga (10-01-2011, 11:04 am), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:33 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:27 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 06:00 am), Honglinh64 (07-04-2011, 07:34 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:53 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:25 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:08 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-03-2010, 04:22 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-quang-huynh-t1133-80.html#p18085

Mượn câu Lục Bát làm quà

Lấy anh, em mới đôi mươi
Xa nhau suốt cả một thời xuân xanh
Quê nhà em ngóng tin anh
Bao nhiêu thương nhớ chất thành chờ mong

Một người lẻ bóng phòng không
Nuôi con vất vả long đong tội tình
Người kia bận việc chiến chinh
Nhìn con nhớ cảnh chồng mình bôn ba

Tuổi xuân thấm thoắt đã xa
Cháu con khôn lớn, mừng ta thanh nhàn
Muối tiêu nhuộm mái tóc đen
Đầu tuy điểm bạc, tình ? Xem chưa già !

Đói nghèo ta đã vượt qua
Sáng chiều thể dục ông, bà có đôi
Thủy chung tình nghĩa trọn đời
Đường trơn, chân yếu, em thời dìu qua

Hôm nay mùng tám tháng ba
Mượn câu lục bát làm quà tặng em.

Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 05:49 pm), Trần Thị Lợi (08-06-2010, 08:48 pm), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:24 am), nga (10-01-2011, 11:05 am), minh tuan_kiengiang (10-01-2011, 08:50 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:33 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:27 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 06:00 am), Honglinh64 (07-04-2011, 07:34 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:54 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:25 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:08 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-05-2010, 10:06 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
Có bà bên ông

Bà nằm viện mấy hôm nay
Thấy ông tha thẩn tối ngày vào ra
Ông buồn chẳng muốn tưới hoa
Vườn rau bỏ bẵng, luống cà biếng chăm

Vợ chồng tình nghĩa trăm năm
Vắng bà mấy tối giường nằm rộng thênh
Nhìn đâu cũng thấy chông chênh
Nhớ ngày khốn khó gập gềnh đã qua

Một tay vun xới đậm đà
Thương chồng công tác đường xa chưa về
Bà luôn thu vén mọi bề
Nuôi con ăn học đề huề giỏi giang

Giờ đây con trẻ đàng hoàng
Công thành, danh toại làm sang nếp nhà
Về hưu quấn quýt bên bà
Vắng nhau mấy bữa , thế là buồn so

Cả nhà khắc khoải âu lo
Mong bà chóng khỏe mừng cho tuổi già
Mãi luôn tình cảm mặn mà
Đi đâu tay khoác bên bà có ông.

Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 05:50 pm), Trần Thị Lợi (08-06-2010, 08:49 pm), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:24 am), nga (10-01-2011, 11:05 am), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:33 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:27 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 06:00 am), Honglinh64 (07-04-2011, 07:35 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:54 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:25 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-05-2010, 10:13 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-quang-huynh-t1133-100.html#p23955

Mưa cho ngàn vàng

Nắng nhiều, mong mãi chẳng mưa
Chiều nay mưa xuống ướt vừa mái hiên
Trông mưa như đợi mẹ hiền
Hạt mưa tưới xuống giọt tiên cứu trần

Mới mưa sao vội tạnh dần
Hay trời thương được có ngần ấy thôi
Chúng sinh bớt đổ mồ hôi
Cây xanh đỡ héo như hồi nắng qua

Đất mừng tươi lại thịt da
Trận mưa như thể cho ta ngàn vàng

28/5/201
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 05:50 pm), Trần Thị Lợi (08-06-2010, 08:49 pm), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:25 am), nga (10-01-2011, 11:05 am), nguyen son phuong (12-02-2011, 12:22 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:33 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:28 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 05:59 am), Honglinh64 (07-04-2011, 07:36 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:54 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:25 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:08 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 19-07-2010, 07:24 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-quang-huynh-t1133-100.html#p30191

Dáng hình rồng bay

Cũng là một họ xương rồng
Mà cây cho quả chín hồng ngọt thơm
Mật từ lòng đất tích gom
Cần cù chắt lọc cây đơm cho đời

Thi gan cùng với nắng trời
Bao thời gió cát, bao thời mưa sa
Thanh long thắm nhụy, tươi hoa
Dâng bao trái ngọt cho ta, cho đời

Quản gì đất xấu, cây ơi !
Quấn quanh một cội, giữa trời vươn cao
Rướn mình đón gió xôn xao
Trổ cành, kết trái , kết bao nhiêu tình...

Ơn cây đổi sắc quê mình
Ngàn năm lại thấy dáng hình rồng bay .

Nguyễn Quang Huỳnh



RTC


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (17-12-2010, 02:52 pm), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:25 am), nga (10-01-2011, 11:05 am), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:33 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:28 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 05:59 am), Honglinh64 (07-04-2011, 07:36 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:54 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:25 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:08 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-11-2010, 01:53 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-quang-huynh-t1133-140.html#p49920

Ru con

Con ngoan ! hãy ngủ cho say ...
Cục cưng của mẹ, nương tay mẹ bồng
Vỗ về ru giấc say nồng
Từ câu lục bát thơ ông… giọng bà

Cục cưng nhất, của mẹ cha
Bao nhiêu kỳ vọng nụ hoa bé này
Gian lao vất vả bao ngày
Mò kim đáy biển mòn tay rã rời

Thành tâm thờ phật, khấn trời
Gieo bao phúc đức, quả đời...là con
Đắng cay nếm đủ bồ hòn
Bõ công tìm kiếm mầm non vui nhà

Tin mừng bay khắp gần xa
Niềm vui hạnh phúc bài ca không lời
Con ngoan, khoẻ mạnh, vui chơi
Mai sau khôn lớn thành người hiếu trung .

5/11/2010
Nguyễn Quang Huỳnh


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
nhacsitrungchinh (12-12-2010, 07:19 am), Trần Thị Lợi (17-12-2010, 02:53 pm), Nguyễn Đức Tùy (10-01-2011, 08:26 am), nga (10-01-2011, 11:05 am), minh tuan_kiengiang (10-01-2011, 08:51 pm), nguyen son phuong (12-02-2011, 12:23 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:33 pm), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 10:28 pm), Bằng Lăng (07-04-2011, 05:59 am), Honglinh64 (07-04-2011, 07:37 am), nguyen hai yen (07-04-2011, 03:54 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:25 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:08 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-11-2010, 01:56 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-quang-huynh-t1133-140.html#p50271

Chợ quê

Chợ quê dưới bóng đa làng
Lúa, ngô, khoai, sắn, xen hàng cá, tôm
Chợ thường họp buổi chiều hôm
Mặt hàng tự tạo xóm thôn mang về

Cá, cua gom ở đồng quê
Mớ rau mới hái ven đê ruộng làng
Cầy, bừa, thúng mủng dần, sang
Đồ dùng nông cụ thêm hàng trầu cau

Chợ quê khoai sắn làm đầu
Vui buồn chia sẻ kể nhau chuyện nhà
Vài hàng điện máy, vải hoa
Mấy lều mái lá ấy là chợ quê …

Nguyễn Quang Huỳnh


RTC


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (30-11-2010, 02:08 pm), Trần Thị Lợi (30-11-2010, 02:29 pm), Thy Lan (01-12-2010, 09:35 pm), le_hh (10-12-2010, 02:42 pm), Minh Tâm (10-12-2010, 08:21 pm), nga (17-12-2010, 01:51 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:50 pm), nguyen son phuong (12-02-2011, 12:23 pm), NGỌC THUẦN (18-03-2011, 08:57 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:15 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:29 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:25 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:08 pm), Bằng Lăng (31-08-2011, 02:47 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-11-2010, 01:58 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-quang-huynh-t1133-140.html#p51215

Tìm lại dấu xưa

Nửa đời phiêu bạt lang thang
Nay về tìm lại nếp làng ngày nao
Gom từ giọng hát ca dao
Tuổi thơ cùng bạn tắm ao nô đùa

Nhớ thời dầu dãi nắng mưa
Còn xanh lời hẹn người xưa đâu rồi
Bồi hồi xao xuyến lòng tôi
Cùng ai cầy cuốc một thời chai tay

Tuổi thơ đánh đáo, nhẩy dây
Thời gian thấm thoát đổi thay mấy lần
Hẹn thề từ buổi tòng quân
Nay về tìm lại dấu chân năm nào

Gió chiều vẳng tiếng ca dao
Hồn làng sâu đậm thấm vào hồn tôi.


Nguyễn Quang Huỳnh


RTC


Đầu trang
  
Có 17 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Đức Tùy (30-11-2010, 02:09 pm), Trần Thị Lợi (30-11-2010, 02:30 pm), Thy Lan (01-12-2010, 09:35 pm), le_hh (10-12-2010, 02:41 pm), Minh Tâm (10-12-2010, 08:21 pm), nhacsitrungchinh (12-12-2010, 07:20 am), nga (17-12-2010, 01:52 pm), VŨ MẠNH QUANG (29-12-2010, 02:23 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:50 pm), Nhật Quỳnh (26-01-2011, 08:35 am), NGỌC THUẦN (18-03-2011, 08:58 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:15 pm), nguyen son phuong (21-03-2011, 09:57 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:29 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:25 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:08 pm), Bằng Lăng (31-08-2011, 02:47 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-01-2011, 08:07 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

CÁNH VÕNG
TRƯỜNG SƠN


Hình ảnh


Cái thời bom, đạn xưa xa
Cánh võng làm bạn với ta tháng ngày
Sẻ chia muôn nỗi đắng cay
Nhớ bao cánh võng những ngày Trường Sơn

Nhiều khi thiếu muối, đói cơm
Đạn, bom cày xới, giang sơn điêu tàn
Rừng xanh tiếng võng vẫn vang
Dạt dào, cót két như ngàn lời ru

Giúp anh bộ đội thắng thù
Căng võng nằm ngủ chiến khu giữa rừng
Võng thay giường nệm đã từng
Hai cây mắc võng giữa rừng đong đưa

Ngắm sao qua kẽ lá thưa
Vẫn chòm Bắc Đẩu ngày xưa ở nhà
Hành quân vào cánh rừng già
Đường xa thấm mệt, võng đà ngả lưng

Không nhà, nhờ võng ngủ rừng
Sớm hôm bên võng đã từng có nhau
Tải thương đồng đội ốm đau
Mối tình chung thuỷ trước sau vẹn tròn

Mở lòng ôm gọn vào trong
Như vòng tay mẹ, xưa dòng sữa thơm
Khó khăn gian khổ không sờn
Đánh tan giặc giã, giang sơn nối liền

Ngày nay thống nhất hai miền
Võng kia người bạn vẫn liền bên ta
Đong đưa võng cất lời ca
Trường Sơn trang sử hùng ca muôn đời .

Nguyễn Quang Huỳnh




RTC


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Tường Vi (21-01-2011, 01:50 pm), Minh Tâm (22-01-2011, 06:13 am), Nhật Quỳnh (26-01-2011, 08:35 am), Trần Thị Lợi (26-01-2011, 09:51 am), nguyen son phuong (12-02-2011, 12:24 pm), NGỌC THUẦN (18-03-2011, 08:59 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:16 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-03-2011, 04:20 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:30 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:25 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:08 pm), Bằng Lăng (31-08-2011, 02:46 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-01-2011, 08:08 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

NÉT XUÂN

Hình ảnh


Tàu xe tăng chuyến ra vào…
Mưa bay nhè nhẹ mai, đào khai hoa
Bộn bề rạo rực lòng ta
Cao xanh rây bột la đà bụi bay

Tiết xuân tô điểm cỏ cây
Muôn hoa thắm nụ phô bầy thanh tân
Bốn mùa đẹp nhất mùa xuân
Reo niềm hạnh phúc trong ngần đời ta

Nụ chồi tách vỏ đơm hoa
Điểm tô hương sắc muôn nhà nét xuân .

Nguyễn Quang Huỳnh




Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Tường Vi (21-01-2011, 01:50 pm), Minh Tâm (22-01-2011, 06:13 am), Nhật Quỳnh (26-01-2011, 08:33 am), Trần Thị Lợi (26-01-2011, 09:51 am), nguyen son phuong (12-02-2011, 12:24 pm), NGỌC THUẦN (18-03-2011, 09:07 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:17 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-03-2011, 04:20 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:30 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:25 am), Bằng Lăng (31-08-2011, 02:46 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-01-2011, 08:10 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

NHỚ MẸ ĐỒNG CHIÊM

Hình ảnh


Khác nào cô Tấm thảo hiền
Quanh năm mẹ bận hết chiêm lại mùa
Tảo tần bắt tép mò cua
Nẻ chân xước móng nắng mưa lội đồng

Kể chi nắng hạ mưa đông
Để cho con có khăn hồng áo hoa

Đổi thay cuộc sống vươn xa
Cháu con hiếu thảo cả nhà đông vui…
Nhớ khi bom đạn mù trời
Giặc càn, con nhỏ mẹ gùi sau lưng

Con vào đại học mẹ mừng
Ước mơ đời mẹ, mẹ từng mong con
Con lớn khôn- mẹ chẳng còn
Chỉ trong tiềm thức cháu con tháng ngày

Mẹ ơi! con mẹ về đây
Đốt hương gọi mẹ đong đầy nhớ thương .

Nguyễn Quang Huỳnh



RTC


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Tường Vi (21-01-2011, 01:49 pm), Minh Tâm (22-01-2011, 06:13 am), Nhật Quỳnh (26-01-2011, 08:33 am), Trần Thị Lợi (26-01-2011, 09:52 am), nguyen son phuong (12-02-2011, 12:24 pm), NGỌC THUẦN (18-03-2011, 09:07 pm), Honglinh64 (19-03-2011, 04:17 pm), Nguyễn Đức Tùy (19-03-2011, 04:21 pm), duyên an (22-03-2011, 07:23 am), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:30 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:26 am), mỹtrang (12-08-2011, 09:08 pm), Bằng Lăng (31-08-2011, 02:46 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 21-03-2011, 09:22 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

BỨC TRANH QUÊ

Hình ảnh


Quê tôi núi Đọi, sông Châu
Mênh mông biển lúa, nương dâu xanh rờn
Gió lay sóng lúa rập rờn
Đàn cò cõng nắng cánh vờn thảm xanh

Sông Châu cần mẫn uốn quanh
Bao đời tô điểm bức tranh quê nhà
Đã từng xuôi ngược bôn ba
Càng xa càng nhớ quê ta một thời

Nuôi con khôn lớn thành người
Châu giang, núi Đọi trọn đời nhớ thương

Nguyễn Quang Huỳnh
(núi Đọi, Châu Giang là địa danh của tỉnh Hà Nam)





RTC


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
nguyen son phuong (21-03-2011, 09:57 pm), Nhật Quỳnh (21-03-2011, 11:52 pm), Nguyễn Đức Tùy (22-03-2011, 04:55 am), duyên an (22-03-2011, 07:23 am), NGỌC THUẦN (22-03-2011, 08:35 am), Honglinh64 (22-03-2011, 09:07 am), Minh Tâm (22-03-2011, 09:59 pm), Hàn Khiết Tâm (25-03-2011, 07:30 pm), Trần Thị Lợi (03-06-2011, 03:05 pm), Cao Nghiêm (04-06-2011, 06:26 am), Tường Vi (06-08-2011, 06:08 pm), mỹtrang (12-08-2011, 09:09 pm), Bằng Lăng (31-08-2011, 02:46 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 40 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.520s | 96 Queries | GZIP : Off ]