Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 101 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-07-2011, 04:59 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

Nguyễn Văn Hợp (Huệ Nguyên) - Thơ tuyển chọn


> Nguồn


ANH SẼ VỀ

Hình ảnh


Trong anh mùa hạnh phúc
Vẫn đong đầy tim yêu
Miền em chẳng phai nhạt
Thiết tha nâng cánh diều!

Em ơi lầu tình ái
Ta xây thuở trăng tròn
Trong em chừng nguyên vẹn
Trong em hoài sắt son?

Anh cần chi đâu em
Một khoảng trời bình lặng
Hai tâm hồn say đắm
Túp lều tranh quê bần…

Anh sẽ về bên em
Ru ca miền yêu dấu
Trong anh hoài đau đáu
Ngày bình yên khát đầy!

14/07/2011
Huệ Nguyên
(Nguyễn Văn Hợp)


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (29-07-2011, 05:10 am), duyên an (29-07-2011, 08:13 am), nga (29-07-2011, 08:00 pm), Honglinh64 (22-08-2011, 07:19 am), Minh Tâm (06-09-2011, 08:58 pm), Bằng Lăng (19-09-2011, 03:18 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:30 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:08 pm), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:12 pm), Trần Hoành (15-02-2012, 09:59 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-07-2011, 05:00 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


BÓNG CHIẾC

Hình ảnh


Chiều rơi khẽ mềm vai gầy thương nhớ
Dúm nắng tàn trong vạt áo mơ xa
Anh đứng lặng nhặt bóng mình rơi vỡ
Niềm bâng khuâng gợi những ngày thiết tha!..

Mơ dáng em một mình trên lối cũ
Đếm bước chân le lói vệt sầu dư
Chạm miền anh giữa mùa hoang hoải nhớ
Liêu xiêu em gót nhỏ níu xa mờ

Anh câm lặng đón mùa yêu bỏ ngỏ
Giong thơ buồn đem thả giữa mênh mông
Thầm mong phía ngút ngàn xa tít đó
Em ngu ngơ nhặt ghép mảnh lệ lòng!

Huệ Nguyên
(Nguyễn Văn Hợp)

RTC


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (29-07-2011, 05:10 am), duyên an (29-07-2011, 08:13 am), nga (29-07-2011, 07:57 pm), Nguyễn Đức Tùy (30-07-2011, 08:41 am), Honglinh64 (22-08-2011, 07:20 am), Minh Tâm (06-09-2011, 08:58 pm), Bằng Lăng (19-09-2011, 03:18 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:30 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:08 pm), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:12 pm), Trần Hoành (15-02-2012, 09:59 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-07-2011, 05:01 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TA THÀ RỒ DẠI

Hình ảnh


Em ùa về chật buồng tim
Sao ta ngăn nổi nỗi niềm thiết tha?
Trùng dương dậy sóng lòng ta
Câu yêu thương bỗng vỡ òa vì em!

Ta run rẩy – một nỗi niềm
Yêu em. Phải. Ta yêu em mất rồi!
Ôm niềm thương nhớ khôn nguôi
Ta như rồ dại, khắp người rung lên

Ta như kẻ bị thôi miên
Đầy tâm tưởng nết dịu hiền người dưng
Ta giang tay giữa vô cùng
“Lạy không gian hãy xóa giùm niềm yêu!”*...

Nhưng muộn rồi – chẳng thể đâu!
Em trong ta chẳng thể nào cách chia
Thiên đàng – Địa ngục sá chi
Đời không em nghĩa lí gì nữa đây?!

Ta thà rồ dại thế này!

25/05/2011
Huệ Nguyên
(Nguyễn Văn Hợp)


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (29-07-2011, 05:10 am), Nguyễn Đức Tùy (29-07-2011, 07:55 am), duyên an (29-07-2011, 08:13 am), nga (29-07-2011, 07:59 pm), Honglinh64 (22-08-2011, 07:20 am), Minh Tâm (06-09-2011, 08:58 pm), Bằng Lăng (19-09-2011, 03:18 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:30 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:30 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:08 pm), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:12 pm), Trần Hoành (15-02-2012, 10:00 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-09-2011, 06:55 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


VỀ VỚI HUẾ

Anh về với Huế cùng em
Chiều nghiêng Thành Nội nắng êm gót hài
Lầu son gác tía, đình đài
Dấu xưa trầm tích mờ phai một thời!

Chuông Thiên Mụ thả ngày trôi
Dốc Nam Giao gọi lứa đôi hẹn hò
Mắt em đẫm ánh trăng tà
Để đêm Vỹ Dạ la đà giọng thơ

Phu Vân Lâu vọng niềm xưa
Thuyền trăng Bến Ngự chở vừa hồn say
"Lối xưa Long Não rơi đầy"*
Ủ hương vào tóc, anh ngây dại nhìn

Thiết tha đâu khúc Nam Bình
Huế trong anh sợi ân tình thùa thêu!
Trường Tiền mấy nhịp thương yêu
Nón nghiêng em hứng cả chiều và anh…

26/07/2011
Huệ Nguyên

---

* Đường Nguyễn Trường Tộ - nơi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
ngày ngày ngắm Diễm đi về dưới hàng Long Não
và ông đã viết ca khúc Diễm Xưa cũng từ đó.



Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (14-09-2011, 09:22 pm), duyên an (15-09-2011, 09:30 am), Bằng Lăng (19-09-2011, 03:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (20-09-2011, 03:31 pm), Minh Tâm (22-09-2011, 07:20 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:30 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:08 pm), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:12 pm), Trần Hoành (15-02-2012, 10:00 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-09-2011, 06:58 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TẠ TỪ

Ta về rũ bỏ cuồng mê
Phủi đi lối hẹn câu thề trăm năm
Ta về gột rửa hồn hoang
Để thơm tho, để điệu đàng giọng thơ…

Là ta nguyên vẹn gã khờ
Là em một thuở ngu ngơ dấu tình
Nợ đời trọn cuộc ba sinh
Trả em nguyên vẹn bóng hình người dưng

Ta về cột mảnh tình chung
Dọc miền ký ức lưng chừng hoàng hôn
Giã biệt em – những vui buồn
Ta về khơi lại suối nguồn thơ ca

Vui với đời – trải lòng ta…

Huệ Nguyên


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (14-09-2011, 09:22 pm), duyên an (15-09-2011, 09:30 am), Bằng Lăng (19-09-2011, 03:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (20-09-2011, 03:32 pm), Minh Tâm (22-09-2011, 07:20 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:30 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:08 pm), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Trần Hoành (15-02-2012, 10:01 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-09-2011, 07:00 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


BƯỚC QUA ĐÊM

Bước qua đêm – nhặt bóng mình
Tìm ta giữa cõi vô minh tục trần
Mê lầm nhắm mắt đưa chân
Hồ hư bao cuộc phù vân cũng vì…

Rong rêu hồn đá vô tri
Ngả nghiêng say chén xuân thì nợ duyên
Bờ không năm tháng ngủ quên
Sân si ngã chấp nặng miền đa mang

Giấc thiền gột rửa hồn hoang
Chân như nhẹ bước qua ngàn bể dâu
Tịnh lòng nương tiếng kinh cầu
Chừng như cát bụi thắm màu diệu vi…

17/07/2011
Huệ Nguyên


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (14-09-2011, 09:23 pm), duyên an (15-09-2011, 09:30 am), Bằng Lăng (19-09-2011, 03:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (20-09-2011, 03:32 pm), Minh Tâm (22-09-2011, 07:20 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:30 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:09 pm), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Trần Hoành (15-02-2012, 10:01 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-09-2011, 07:04 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ẤM LẠI LÒNG TA

Nắng chiều rớt khẽ vai mềm
hanh hao lối cỏ rối niềm tưởng tơ
mắt buồn níu cả triền mơ
thoáng nghe niệm cũ ngẩn ngơ vỗ về!

“Cánh chuồn nghiêng lả trời quê
cõng nhành nắng tía thả lê thê chiều”*
giong buồm ký ức men theo
lối xưa khắc khoải nỗi điều dở dang

Ngu ngơ vấp sợi lỡ làng
ai buông kín buổi đông tàn nợ duyên
ai cầm mảnh nhớ làm tin
vẫn không chắp nổi trọn miền có nhau

bếp chiều khói tỏa nương dâu
hơi xuân bén gót đượm câu thơ buồn

ngày mai giữa cuộc vô thường
ta đem thả hết vấn vương một thời
dấu xưa niệm cũ đem phơi
để lòng ta biếc nụ đời thơ trinh

mùa yêu lại thắm tim mình
“nửa riêng ta”* sẽ chắp nhành tơ duyên!..

15/07/2011
Huệ Nguyên

---

* nửa riêng ta: Một nửa đích thực của riêng mình




Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (14-09-2011, 09:23 pm), duyên an (15-09-2011, 09:30 am), Bằng Lăng (19-09-2011, 03:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (20-09-2011, 03:33 pm), Minh Tâm (22-09-2011, 07:20 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:30 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:09 pm), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Trần Hoành (15-02-2012, 10:01 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-09-2011, 07:07 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NGU NGƠ

Hình ảnh


Ngược dòng ký ức xa xôi
Ngu ngơ vấp phải thuở thời ăn năn
Vẫn là tôi – kẻ quê bần
Là em nhung gấm bụi trần chẳng vương…

Tim non đắm – cuộc vô thường
Tôi ngây dại thả niềm thương nhớ người
Mùa yêu rộ chín lòng tôi
Em trao ước vọng biếc lời trăm năm

Mắt đêm trĩu mảnh ngực trầm
Em đi qua buổi mê lầm dại ngây
Trăng mòn mỏi, trăng héo gầy
Liềm trăng cắt mảnh nồng say giấc tình

Ru ca lối mộng thơ trinh
Niệm xưa chẳng nhạt bóng hình người dưng

Chớm nghe đêm bủa váy sương
Lời nguyền cóng lạnh trắng đường bể dâu
Rối bời lối cỏ tìm nhau
Tháng năm chừng đã nát nhàu tuổi xưa

Ấp môi rát bỏng triền mưa
Đêm hoang níu mảnh tình chưa héo mòn
Ngu ngơ giữa cuộc vui buồn
Diêu bông tôi nhặt biết còn tặng ai?

14/07/2011
Huệ Nguyên

RTC


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
nguyen quoc (14-09-2011, 07:45 pm), Trần Thị Lợi (14-09-2011, 09:23 pm), duyên an (15-09-2011, 09:30 am), Bằng Lăng (19-09-2011, 03:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (20-09-2011, 03:34 pm), Minh Tâm (22-09-2011, 07:20 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:30 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:09 pm), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Trần Hoành (15-02-2012, 10:02 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-09-2011, 03:07 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NGHÌN TRÙNG XA CÁCH

Nửa vòng trái đất xa xôi quá
Dõi mắt xa trông ngút bến bờ
Ai nhuộm chiều thu loang vệt nhớ
Để mùa li biệt đắm chơ vơ!

Nửa vòng trái đất ta thinh lặng
Anh thắp ngày lên em gọi đêm
Chới với niềm mong nhàu lối cỏ
Vườn khuya trái mộng rụng bên thềm

Nửa vòng trái đất nghiêng hai phía
Anh hứng heo may ủ ngõ lòng
Em thả tương tư đầy gác vắng
Nhắn hồn chẳng nhạt nỗi hoài mong!

Em ơi xa cách bao mùa nhớ
Dịu ấm trong nhau trọn dáng hình
Hãy nhủ tim ngoan đừng lỗi nhịp
Đợi ngày xuân ấm giấc thơ trinh!

18/09/2011
Huệ Nguyên


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (20-09-2011, 03:10 pm), Nguyễn Đức Tùy (20-09-2011, 03:34 pm), Trần Thị Lợi (20-09-2011, 05:04 pm), duyên an (21-09-2011, 07:46 am), Minh Tâm (22-09-2011, 07:20 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:30 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:09 pm), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Trần Hoành (15-02-2012, 10:02 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-09-2011, 03:17 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3


CHÙM THƠ LỤC BÁT
TÌNH YÊU (1)

Hình ảnh


NHỚ

Hai đầu nỗi nhớ Tôi_Em
Tháng năm xô lệch nỗi niềm tương tư
Ngày dài mấy độ tàn thu?
Nhớ thương nhau, trái tim chừ…héo hon.
17/08/2010


TƯƠNG TƯ

Hồn anh em lấy đi rồi
Chỉ còn nỗi nhớ chơi vơi tháng ngày
Tương tư anh hóa guộc gầy
Miên man hồi tưởng phút giây bên người!...




Em ngồi nghe biển hát thầm
Mơ ta từ chốn xa xăm tìm về
Ta từ vạn nẻo sơn khê
Mơ ngàn con sóng vọng về đêm đêm.

Huệ Nguyên

RTC


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (20-09-2011, 03:26 pm), Nguyễn Đức Tùy (20-09-2011, 03:35 pm), Trần Thị Lợi (20-09-2011, 05:05 pm), Công Văn Dị (20-09-2011, 07:50 pm), duyên an (21-09-2011, 07:46 am), Minh Tâm (22-09-2011, 07:20 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:30 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:09 pm), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Cao Nghiêm (07-10-2011, 08:06 am), Trần Hoành (15-02-2012, 10:03 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-09-2011, 10:26 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3



CHÙM THƠ LỤC BÁT
TÌNH YÊU (2)

Hình ảnh


MƯA

Mưa làm ướt áo em tôi
Chiều nay thương quá đứng ngồi chẳng xong
Mưa gieo nỗi nhớ ngập lòng
Trong mưa ai bước ngập ngừng lối quen...


RU TÌNH

Đầu cơn gió thoảng bên trời
Ru ta nỗi nhớ chơi vơi tháng ngày
Ru tình côi cút ai hay
Ru người yên ấm vòng tay bên người


BỖNG DƯNG

Ơn đời em đến bên anh
Dịu êm mang giấc mộng lành thương yêu
Trái tim côi cút, tàn điêu
Bỗng dưng khát cháy bao điều vì em!...

Huệ Nguyên

RTC


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (21-09-2011, 04:33 am), duyên an (21-09-2011, 07:46 am), Minh Tâm (22-09-2011, 07:20 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:31 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:09 pm), Nguyễn Văn Hợp (06-10-2011, 11:54 am), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Cao Nghiêm (07-10-2011, 08:06 am), ngà (27-10-2011, 09:37 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-09-2011, 10:34 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3



CHÙM THƠ LỤC BÁT
TÌNH YÊU (3)

Hình ảnh


TỪ KHI

Từ khi em nói lời yêu
Trong anh thắp ngọn thủy triều nhớ thương
Khát khao em…,chút môi hường
Ủ trong tiềm thức dư hương ngọt ngào!...
29/11/2010


Ở TRỌ

Hồn anh ở trọ phương em
Anh hóa khờ khạo ngày đêm thẫn thờ
Đăm đăm dõi mắt xa mờ
Hướng về nơi ấy đợi chờ tin em!


BAO GIỜ

Bao giờ, em hỡi bao giờ
Để cho anh...mãi đợi chờ cút côi?
Nhớ thương, thương nhớ một người
Thầm mong em, tháng ngày trôi mỏi mòn...

Huệ Nguyên

RTC


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (21-09-2011, 04:34 am), duyên an (21-09-2011, 07:46 am), Minh Tâm (22-09-2011, 07:20 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:31 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:09 pm), Nguyễn Văn Hợp (06-10-2011, 11:54 am), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Cao Nghiêm (07-10-2011, 08:06 am), ngà (27-10-2011, 09:37 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 20-09-2011, 10:45 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn 1
> Nguồn 2
> Nguồn 3



CHÙM THƠ LỤC BÁT
NỖI NIỀM (1)


NHỦ LÒNG

Khóc cười cũng thế mà thôi
Trong lồng, số phận đã rồi từ đây!
Dẫu còn hơi thở lắt lay
Ta còn sống với tim say giấc đời!


CHIỀU ĐÔNG

Cao Nguyên lầm lũi vào đông
Se se ngọn gió cõi lòng lạnh căm
Hanh hao vệt nắng yên nằm
Ru ta nỗi nhớ xa xăm, một thời!...


AN NHIÊN

Đắng đau muôn sự đã rồi
Buồn, ta buông bỏ - niềm vui thắp dần
Giấc đời - cõi tạm, phù vân
Thản nhiên quẳng gánh phong trần cùng thơ!...

Huệ Nguyên


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (21-09-2011, 04:34 am), duyên an (21-09-2011, 07:46 am), Minh Tâm (22-09-2011, 07:19 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:31 pm), Tường Vi (02-10-2011, 06:09 pm), Nguyễn Văn Hợp (06-10-2011, 11:54 am), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Cao Nghiêm (07-10-2011, 08:07 am), ngà (27-10-2011, 09:37 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-10-2011, 09:54 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


RU NGÀY NHỚ NHAU

À ơi, à ời.
À ơi, à ơi!...

Ai bẻ làm đôi mảnh nhớ
găm vào ta vào em
ai cắn làm đôi trái sầu
chia đều hai miền thinh lặng
em ru ta
ru ngày tháng
quặn niềm mong nỗi chờ
ta ru em
ru thật khẽ
trái ngọt mùa yêu dấu ấm lòng thơ…

À ơi, à ời
À ơi, à ơi!...

Ai bẻ làm đôi mảnh nhớ
găm vào sâu thẳm đời nhau
đêm đêm ru hời mộng mị
người về ấm giấc chiêm bao!

À ơi, à ời
À ơi, à ơi!...

Giấc tình em ngủ cho say
trăm năm tim nhỏ mộng đầy một ta!

22/09/2011
Huệ Nguyên


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (06-10-2011, 10:23 am), Trần Thị Lợi (06-10-2011, 10:47 am), Nguyễn Văn Hợp (06-10-2011, 11:54 am), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Minh Tâm (06-10-2011, 10:57 pm), Cao Nghiêm (07-10-2011, 08:07 am), ngà (27-10-2011, 09:37 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-10-2011, 09:59 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TÌNH KHÔNG PHAI NHẠT!

Em ơi khoảng cách không gian ấy
Chia nửa địa cầu chia nhớ thương
Xô lệch ngày mong xô lệch nhớ
Hình dung ai rót ngập gian phòng.

Em ơi đã nguyện trăm năm sẽ
Đời vẫn chông chênh hai ngã đường
Anh thắp trăng non bao tuổi nguyệt
Em ru ngày quặn vết yêu thương!

Em ơi dẫu thế ừ dẫu thế
Trong trí trong hồn ta có nhau
Hãy lấy làm vui như có thể
Tình ta sâu đậm chẳng nhạt màu!

20/11/2011
Huệ Nguyên



Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (06-10-2011, 10:23 am), Trần Thị Lợi (06-10-2011, 10:47 am), Nguyễn Văn Hợp (06-10-2011, 11:54 am), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Minh Tâm (06-10-2011, 10:57 pm), Cao Nghiêm (07-10-2011, 08:07 am), Trần Hoành (15-02-2012, 10:03 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-10-2011, 10:02 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


RU HỜI CỔ TÍCH

Cần mảnh nhớ ta thả vào chiều hoang
rót đầy cơn mưa em
tháng tám
những viên bi ve lăn dài, mặc cả
trườn trên miền ký ức
dan díu gọi ngày xa…

Thuở em đến bên đời ta
dịu dàng như ngọn heo may, quấn quýt
xôn xao ngày chừng rát bỏng niềm yêu
ta cứ như đứa trẻ thơ cứ mãi hoài đói khát
ôm trái lòng rồi ngấu nghiến trước em…

Cầm mảnh nhớ ta thả vào lòng đêm
ru hời mộng mị
à ơi vầng trăng
à ơi cổ tích
ngủ ngoan thôi, lối nhỏ bóng ai về.

Cầm mảnh nhớ ta gọi em
khắp trời quê rong ruổi
thênh thang ngày
quạnh vắng một miền ai?!

16/09/2011
Huệ Nguyên


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (06-10-2011, 10:23 am), Trần Thị Lợi (06-10-2011, 10:48 am), Nguyễn Văn Hợp (06-10-2011, 11:54 am), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Minh Tâm (06-10-2011, 10:57 pm), Cao Nghiêm (07-10-2011, 08:07 am), ngà (27-10-2011, 09:38 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-10-2011, 10:08 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


VỀ QUY HÒA

Con ôm trăng đến bên người
Thả vào thơ để tiếp lời cố nhân
Lệ rưng rưng trước mộ phần
Quy Hòa một sớm trong ngần nắng thu!

Tấm chăn sóng ủ giấc mơ
Biển Quy Nhơn gọi lòng thơ khát đầy
Người nằm yên giấc nơi đây
Thả miền trăng khỏa lấp ngày tương tư

Con nằm ôm nấm huyệt mồ
Nghe trong sâu thẳm hư vô: - nỗi niềm…

08/09/2011
Huệ Nguyên



Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (06-10-2011, 10:23 am), Trần Thị Lợi (06-10-2011, 10:48 am), Nguyễn Văn Hợp (06-10-2011, 11:54 am), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Minh Tâm (06-10-2011, 10:57 pm), Cao Nghiêm (07-10-2011, 08:07 am), ngà (27-10-2011, 09:38 pm), Trần Hoành (15-02-2012, 10:04 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-10-2011, 10:12 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NGHẸN

Cái thời túng thiếu đủ đường
Chén cơm độn mẹ cũng nhường cho con
Một đời tần tảo sớm hôm
Nhịn đói mặc rách vẫn giòn cười vui…

Gừng cay muối mặn, mẹ ơi!
Ngậm sầu nuốt tủi chửa vơi nhọc nhằn
Tuổi già nua được miếng ăn
Nghẹn lên nghẹn xuống mấy lần không nguôi

Thắt lòng con nỗi ngậm ngùi
Dầu thương mẹ cũng chỉ ngồi lặng trông

Nuốt miếng cơm, lệ ngập lòng…

Huệ Nguyên


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (06-10-2011, 10:22 am), Trần Thị Lợi (06-10-2011, 10:48 am), Nguyễn Văn Hợp (06-10-2011, 11:54 am), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Minh Tâm (06-10-2011, 10:57 pm), Cao Nghiêm (07-10-2011, 08:07 am), ngà (27-10-2011, 09:38 pm), Trần Hoành (15-02-2012, 10:04 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-10-2011, 10:16 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


KHÔNG ĐỀ

Những con sóng xô vỡ tan miền ký ức
nhấn chìm tôi giữa dòng ăn năn
nhấn chìm những cả tin
nhấn chìm những man trá
những con sóng chồm lên nuốt chửng mớ rong rêu tâm hồn
phân trần tôi
cuộc thanh trừng không định trước…

những cặp mắt láo lơ
những cái nhìn dò xét
như thấu từng đường tơ, kẽ tóc
từng góc khuất nơi tâm hồn bị phanh phui, phô bày
từng tế bào chai sạn bị lột tả
bị cắt bỏ
những ích kỷ, nhỏ nhen
những toan tính thấp hèn
những lọc lừa, đố kỵ, ganh ghét
những buông thả, tha hóa
những vọng tưởng
những mê lầm
con sóng chồm lên
cuốn sạch
nuốt sạch
còn trơ trọi
bản thể thằng tôi...

những con sóng cồn cào, ám ảnh
hiện hữu trong tâm thức
con sóng lương tri.

Huệ Nguyên



Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (06-10-2011, 10:22 am), Trần Thị Lợi (06-10-2011, 10:48 am), Nguyễn Văn Hợp (06-10-2011, 11:54 am), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Minh Tâm (06-10-2011, 10:57 pm), Cao Nghiêm (07-10-2011, 08:07 am), ngà (27-10-2011, 09:38 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-10-2011, 10:20 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


KHÚC TAO NGỘ

Mưa vần vũ
Níu đất trời sát lại
Mưa du ca ngày gối mộng vào đêm
Say câu hát ôm guitar ngất ngưởng
Giọng trầm buồn đem thả giữa mênh mông!

Ly tao ngộ cũng chừng thơm môi lạ
Cứ đầy vơi đến ngật ngưỡng đêm dài
Men rượu ngấm để thành thơ trao bạn
Gạn nỗi niềm ta trải giữa cơn say…

Cạn đêm này ngày mai sầu chia biệt
Níu thời gian đừng nhạt cuộc vui
Nâng ly tứ rót vào đêm sâu thẳm
Lời thiết tha vừa trổ biếc nụ đời!...

24/07/2011
Huệ Nguyên


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (06-10-2011, 10:22 am), Trần Thị Lợi (06-10-2011, 10:49 am), Nguyễn Văn Hợp (06-10-2011, 11:54 am), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Minh Tâm (06-10-2011, 10:58 pm), Cao Nghiêm (07-10-2011, 08:08 am), ngà (27-10-2011, 09:38 pm), Trần Hoành (15-02-2012, 10:05 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-10-2011, 10:29 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


BẢN THỂ

Đôi khi tôi tự hỏi lí do vì sao tôi cầm bút
tôi là ai – tên mật thám của cuộc đời?
săm soi những điều vô vị
chắt chiu những ngôn từ sáo rỗng
ném cái nhìn chủ quan, phiến diện vào cuộc đời
để rồi tự hào với những thứ rác rưởi mình có
- cái tôi gọi là thơ….

Tôi cố tìm một lí do – biện minh cho một con người nhược tiểu
và khi mỏi mệt với những thứ hão huyền mà bấy lâu tôi hằng bấu víu
tôi nhận ra nguyên vẹn bản thể thằng tôi – thứ rác rưởi chẳng khác những trang viết sặc sụa mùi hèn nhát.
tôi ngoảnh mặt làm ngơ – tha hóa lương tâm mình
dửng dưng với những điều tai nghe mắt thấy
– tôi ở đâu?
cô dâu Việt bị chà đạp nhân phẩm, bị vứt xuống gầm cầu, bị gã chồng Hàn điên khùng đâm chết…
tôi ở đâu trước cái đói nghèo Niger, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Mozambique – nơi những nạn dân Phi Châu đang rên xiết?
tôi ở đâu trước cảnh động đất, sóng thần nhấn chìm bao cư dân nước Nhật
trước cảnh máu chảy đầu rơi tàn khốc Trung Đông?

Tôi vẫn lặng câm
náu mình trong những ngôn từ hoa mỹ
tôi viết…
viết…
và viết…
xả rác giữa cuộc đời
thứ rác rưởi không tên
băng hoại chất xám, trí tuệ
băng hoại nhân phẩm, lương tri
tôi náu mình trong vỏ bọc thằng tôi
– kẻ bạc nhược!..

08/06/2011
Huệ Nguyên



Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (06-10-2011, 10:45 am), Trần Thị Lợi (06-10-2011, 10:49 am), Nguyễn Văn Hợp (06-10-2011, 11:54 am), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Minh Tâm (06-10-2011, 10:58 pm), Cao Nghiêm (07-10-2011, 08:08 am), Tường Vi (20-10-2011, 06:46 pm), ngà (27-10-2011, 09:38 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-10-2011, 10:33 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NỐI TIẾP HÀO KHÍ CHA ÔNG

Bốn ngàn năm hào khí cha ông
- tạc hình hài tổ quốc
máu xương của lớp lớp những người khao khát tự do – tạo phách hồn dân tộc
cho hôm nay đất nước tôi đẹp giàu
vững bước trên con đường hội nhập
sánh vai cùng cường quốc năm châu…

Đất nước tôi đi lên từ thương đau
bằng ý chí quật cường đời đời không khuất phục trước thói hung tàn, bạo ngược
một ngàn năm ách thống trị phương bắc
hơn trăm năm ách đô hộ thực dân, đế quốc
tất thảy đều nghẹn ngào, muối mặt, rũ bỏ ý đồ lang sói nung nấu mộng bá quyền!
cũng bởi nhân dân tôi là những người không bao giờ chịu cảnh sống luồn cúi, hèn nhát
ngàn đời hát bản hùng ca “ Thà làm quỷ nước nam còn hơn làm vương đất bắc!”
và khi có giặc
dù đàn bà hay phụ lão cũng xung phong sống mái với quân thù...

Ngày hôm nay
lòng tôi cũng như bao người dân Việt từ đất mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái – tất thảy đều sùng sục lửa căm hờn trước sự ngông cuồng của bọn ngoại bang lăm le xâm lấn bờ cõi
hào khí Đông A chừng như đã ngút trời
xin cho tôi được ôm hôn lên từng tấc đất
có máu xương của cha ông tôi mặn mòi
tôi chẳng được như bao người – có một hình hài vẹn nguyên, khỏe mạnh
để tôi được cầm chắc cây súng gìn giữ biển trời quê hương
tôi là kẻ tật nguyền
chỉ có ngòi bút viết lên những nỗi lòng của kẻ thất phu lỡ vận
vẫn xin nguyện đem ngòi bút này đâm toạc mặt những kẻ gian manh
bầy sói lang náu mình trong vỏ bọc “láng giềng hữu nghị”
đang lộ nguyên hình của những tên cướp lưu manh trắng trợn
chưa chịu từ bỏ dã tâm xâm lấn tự ngàn đời.

Nhân dân tôi
trẻ già, trai gái
đang sục sôi ngọn lửa căm hờn
khi tổ quốc thiêng liêng kêu gọi
lớp lớp những người con yêu nước lại lên đường
mang hào khí cha ông bốn ngàn năm thuở trước
nhấn chìm lũ ngông cuồng bạo ngược
– chưa nguôi mộng xâm lăng!..

12/06/2011
Huệ Nguyên


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (06-10-2011, 10:45 am), Trần Thị Lợi (06-10-2011, 10:50 am), Nguyễn Văn Hợp (06-10-2011, 11:54 am), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Minh Tâm (06-10-2011, 10:58 pm), Cao Nghiêm (07-10-2011, 08:08 am), Tường Vi (20-10-2011, 06:46 pm), ngà (27-10-2011, 09:39 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 06-10-2011, 11:51 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TẠ ƠN MẸ!

Con muốn tìm về lại thuở xa xưa
Ngày thơ dại khi được Người ẵm ngửa
Để thấu hiểu những tháng ngày vất vả
Mẹ nuôi con khó nhọc biết chừng nào!

Cảnh mất mùa đời mẹ hóa lao đao
Thương con nhỏ vượt đường xa vạn dặm
Gánh khoai khô băng rừng sâu vực thẳm
Phồng đôi chân mồ hôi mẹ đầm đầm.

Con muốn tìm về lại những tháng năm
Manh áo mỏng phai sờn dăm miếng vá
Ôm hai con giữa trưa hè oi ả
Giọng ấm trầm à ơi mẹ hát ru…

Con lớn khôn nhờ những gánh khoai khô
Chén cơm độn có mồ hôi mặn chát
Bao khốn khó của những ngày giáp hạt
Theo con cùng trọn vẹn tuổi hồn nhiên.

Con bây giờ cuộc sống chẳng muộn phiền
Bởi có mẹ đời sớm khuya tần tảo
Lo cho con từng miếng cơm manh áo
Con yên vui với ngày tháng đủ đầy…

Ơn sinh thành dưỡng dục thật cao, dầy
Con vẫn biết chẳng thể nào đáp trả
Tình mẹ vẫn mênh mông như biển cả
Luôn đắp bồi năm tháng nỗi thương con…

Con sướng vui trên ngực thắm nhành hồng
Đời có Mẹ con đã đầy hạnh phúc
Tận đáy lòng con nguyện luôn ghi tạc
Nguồn phúc ân khi có mẹ trên đời!

Đêm - 29/05/2011
Huệ Nguyên



Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (06-10-2011, 11:52 am), Nguyễn Văn Hợp (06-10-2011, 11:54 am), Trần Việt Phong (06-10-2011, 12:11 pm), Trần Thị Lợi (06-10-2011, 01:10 pm), Minh Tâm (06-10-2011, 10:58 pm), Cao Nghiêm (07-10-2011, 08:08 am), Tường Vi (20-10-2011, 06:46 pm), ngà (27-10-2011, 09:39 pm), Trần Hoành (15-02-2012, 10:05 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 101 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.278s | 87 Queries | GZIP : Off ]