Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 101 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2010, 11:16 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

Nguyễn Văn Hợp (Huệ Nguyên) - Thơ tuyển chọn


Hình ảnh

NHỮNG TÁC PHẨM ĐƯỢC TUYỂN CHỌN:

1. Khát biển
2. Bước chân thiên thần
3. Cao nguyên
4. Cô gái M’nông
5. Mẹ
6. Hoang mang
7. Mùa xuân nhớ mẹ
8. Khất sĩ
9. Đời mẹ
10. Thơ và tôi
11. Hai người mẹ
12. Niềm hạnh phúc
13. Mùa khô cao nguyên
14. Yàng ơi!
15. Giấc mơ
16. Lính đảo
17. Nỗi đau nhân loại
18. Khi đàn chim trở về
19. Thơ
20. Đâu rồi?
21. Ngụ ngôn tình yêu
22. Góc nhìn
23. Đêm trăng cao nguyên
24. Dấu tích của chiến tranh
25. Này hỡi lũ chim
26. Khát khao
27. Ai có nghe
28. Ai
29. Bình minh xuống phố
30. Nghịch cảnh
31. Từ bài thơ năm ấy
32. Đơn phương
33. Gửi em
34. Yêu em
35. Ngày xa vắng nhau
36. Tìm em
37. Nếu một ngày em tới
38. Ru
39. Thôi nhé em!
40. Tan vào giấc mơ
41. Đôi lời gửi em
42. Ngày em đến
43. Gửi em!
44. Lời của Trái tim
45. Trao
46. Ghen
47. Chào Xuân!
48. Khát
49. Bất chợt buồn
50. Hoài mong
51. Một ngày xanh
52. Chiều sơn cước
53. Say trăng
54. Tạ từ nhé điêu linh!
55. Thức dậy đi Nàng Thơ!
56. Đắm say
57. Chiều cao nguyên
58. Bao giờ Mẹ hết khổ?
59. Ngày
60. Em
61. Bên dòng sông cũ
62. Đảo Tình yêu
63. Không em
64. Hãy về với mùa thu
65. Khát vọng một tình yêu
66. Trách diêu bông
67. Chừng như
68. Hạnh phúc giản đơn
69. Tình yêu là gì?
70. Yêu em ngàn năm
71. Em có còn giữ ấm chất thơ anh
72. Là em!
73. Còn một phút giây
74. Đừng lại gần thêm nữa!
75. Bốn mùa yêu thương
76. Sao em chưa về thăm phố núi
77. Dù có thể
78. Anh sẽ về
79. Bóng chiếc
80. Ta thà rồ dại
81. Về với Huế
82. Tạ từ
83. Bước qua đêm
84. Ấm lại lòng ta
85. Ngu ngơ
86. Nghìn trùng xa cách
87. Chùm thơ: "Tình yêu" (1)
88. Chùm thơ: "Tình yêu" (2)
89. Chùm thơ: "Tình yêu" (3)
90. Chùm thơ: "Nỗi niềm" (1)
91. Ru ngày nhớ nhau
92. Tình không phai nhạt
93. Ru hời cổ tích
94. Về Quy Hòa
95. Nghẹn
96. Không đề
97. Khúc tao ngộ
98. Bản thể
99. Nối tiếp hào khí cha ông
100. Tạ ơn Mẹ!


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (02-06-2010, 03:57 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:46 pm), nga (13-06-2011, 04:10 pm), aoanh (19-10-2011, 02:42 pm), Bách hợp (20-10-2011, 08:07 am), Nguyễn Bá Hòa (13-02-2012, 06:54 am), Trần Hoành (15-02-2012, 09:56 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2010, 11:17 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
KHÁT BIỂN
NGUYỄN VĂN HỢP

Trước biển ta thấy mình bé nhỏ
Biển mênh mông triệu sóng thầm thì
Trước biển ta thấy lòng tĩnh lặng
Mọi nỗi niềm theo sóng tan đi

Ta nào biết ngoài khơi xa ấy
Biển cũng như ta có trái tim
Cũng thương nhớ bạc đầu ngọn sóng
Cũng đắm say mải miết đi tìm

Ta mơ sống cuộc đời biển cả
Hiến dâng mình độ lượng bao dung
Hằn sâu dưới thăng trầm nghiệt ngã
Là nồng nàn cơn khát đại dương…



RTC


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (08-05-2010, 06:30 pm), Trần Thị Lợi (02-06-2010, 03:58 pm), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:26 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:46 pm), nga (25-01-2011, 09:33 pm), le_hh (06-04-2011, 02:58 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:09 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:30 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:24 pm), Bách hợp (18-10-2011, 09:02 pm), aoanh (19-10-2011, 02:42 pm), Nguyễn Bá Hòa (13-02-2012, 06:55 am), Trần Hoành (15-02-2012, 09:57 am), anson (15-02-2012, 10:34 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 12-04-2010, 11:22 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1746.html#p20595

BƯỚC CHÂN THIÊN THẦN

Lộp cộp ..lộp cộp …lộp cộp
Tiếng bước chân ngoài hành lang
Đánh thức đứa trẻ da cam
Những âm thanh lạ lẫm

Lộp cộp …lộp cộp …lộp cộp
Mỗi lúc một gần mỗi lúc rõ ràng hơn
Đứa trẻ da cam đôi mắt xoe tròn
Nhìn người lính già đang tiến về trước mặt
Vết chân son hình hài không đầy đặn
Gót chân tròn tạo những tiếng vui tai…

Lộp cộp …lộp cộp ..lộp cộp
Tiếng bước chân bỗng nhiên dừng hẳn
Người cựu binh ghé lại bên giường
Đứa trẻ da cam ánh mắt còn ngơ ngác
Lặng nhìn người lính già với đôi nạng trong tay
Gò má nhăn nheo khuôn mặt hao gầy
Làn da ngăm đen bởi dãi dầm sương gió
Mắt đứa trẻ long lanh ngưỡng mộ
Những bước chân lộp cộp tựa thiên thần

Người lính già vầng trán phân vân
Ánh mắt cảm thông hướng về đứa trẻ
Họ nhìn nhau âm thầm lặng lẽ
Cả căn phòng sáng rực ánh bình minh…

Nguyễn Văn Hợp
Bài thơ này tôi viết về tôi,một đứa trẻ mang trong mình di chứng của chất độc da cam đioxin,luôn thèm khát được bước đi bằng chính đôi chân của mình,dù chỉ là những bước chân yếu đuối.



Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (08-05-2010, 06:28 pm), Trần Thị Lợi (02-06-2010, 04:00 pm), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:27 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:46 pm), nga (25-01-2011, 09:33 pm), le_hh (06-04-2011, 02:58 pm), Honglinh64 (10-04-2011, 10:20 am), Gió Bụi (26-05-2011, 01:09 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:31 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:24 pm), Bách hợp (18-10-2011, 09:02 pm), Bùi văn Thanh (24-01-2012, 08:36 am), Nguyễn Bá Hòa (13-02-2012, 06:55 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-04-2010, 10:33 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
cao-nguyen-t1773.html#p20644

CAO NGUYÊN

Không ồn ào
Không tráng lệ
Dịu dàng trong dáng vẻ nguyên sơ

Thừa thãi nắng
Thừa thãi gió
Thừa thãi bazan màu mỡ
Cà phê bạt ngàn chín đỏ đồi nương
Bát ngát cao su thẳng tắp nông trường
Vươn trong nắng ngút ngàn thông xanh mướt
Ngắm đồng lúa dưới nắng thu vàng mượt
Xua đi nỗi nhọc nhằn truân chuyên…

Tự ngàn xưa trên vùng đất cao nguyên
Cha ông đã dệt nên những trường ca huyền thoại
Để cháu con ngàn sau còn kể mãi
Đêm nhà dài bên bếp lửa hoan ca

Tiếng cồng chiêng ngân xa
Đêm xoang nghiêng ngửa
Bên ché rượu cần chan chứa
Ta hòa mình trong vũ điệu say sưa.

Nguyễn Văn Hợp



Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (08-05-2010, 06:28 pm), Trần Thị Lợi (13-06-2010, 08:03 am), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:27 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:46 pm), nga (25-01-2011, 09:34 pm), le_hh (06-04-2011, 02:58 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:10 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:31 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:24 pm), Bách hợp (18-10-2011, 09:02 pm), Bùi văn Thanh (24-01-2012, 08:36 am), Nguyễn Bá Hòa (13-02-2012, 06:56 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-04-2010, 09:55 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773.html#p20787

CÔ GÁI M'NÔNG

Ơi cô gái chiều nay ra suối tắm
Em xinh tươi như đóa hoa rừng
Đôi mắt thẳm sâu
Nụ cười rạng rỡ
Khiến lòng anh bối rối ngập ngừng

Em về buôn nào
Buôn Ranh A hay B?
Cho anh theo chung về làm cư dân mẫu hệ
Để bờ vai anh sưởi ấm vồng ngực trẻ
Tháng ngày dài trên nương rẫy du ca…

Em về buôn nào
Phải buôn Ranh A?
Ơi cô gái M’nông Lâm kiều diễm
Xin hãy cho anh
-gieo hạt giống của tình yêu mầu nhiệm
Trên cánh đồng em vun xới mai sau
Xin hãy cho anh
-được uống chung dòng nước suối Bà Lào
Để anh thêm yêu miền quê hương bé nhỏ
Để thấu hiểu những vui buồn sướng khổ
Để anh trở thành người con của làng buôn.

Nguyễn văn Hợp



RTC


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (08-05-2010, 06:28 pm), Trần Thị Lợi (13-06-2010, 08:04 am), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:28 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:46 pm), nga (25-01-2011, 09:34 pm), hoa giấy (29-03-2011, 08:46 pm), le_hh (06-04-2011, 02:58 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:10 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:31 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:24 pm), Bách hợp (20-10-2011, 08:07 am), Bùi văn Thanh (24-01-2012, 08:36 am), Nguyễn Bá Hòa (13-02-2012, 06:56 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-04-2010, 09:40 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773-20.html#p21202



MẸ


Mẹ vẫn cõng con như ngày xưa
Hai bốn tuổi mà như còn bé nhỏ
Chỉ vì con nên đời mẹ khổ
Căn bệnh quái ác này có thương mẹ con đâu…

Trên lưng mẹ già con nghẹn nuốt thương đau
Lòng thầm trách những ngược đời khó hiểu
Ở tuổi con
đã chẳng đỡ đần khi mẹ già sức yếu
Lại ngày ngày nhõng nhẹo trên lưng

Chỉ vì con,tủi nhục mẹ đã từng
Chạy vạy ngược xuôi kiếm tiền mua thuốc
Biết bệnh con chẳng thể nào lành được
Nên ngậm ngùi mẹ giấu lệ vào tim

Con biết mẹ thường thầm khóc đêm đêm
Vì mỗi sáng mắt thâm quầng, hốc hác
Thương mẹ nhiều, con biết làm gì khác
Ngoài việc sống vui để mẹ bớt phiền lòng…

Tháng 01/2010
NVH




Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (08-05-2010, 06:28 pm), Trần Thị Lợi (02-06-2010, 04:01 pm), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:28 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:46 pm), nga (25-01-2011, 09:34 pm), hoa giấy (29-03-2011, 08:46 pm), le_hh (06-04-2011, 02:58 pm), Honglinh64 (10-04-2011, 10:22 am), Gió Bụi (26-05-2011, 01:10 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:31 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:24 pm), Bách hợp (20-10-2011, 08:07 am), Bùi văn Thanh (24-01-2012, 08:37 am), Nguyễn Bá Hòa (13-02-2012, 06:56 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 30-04-2010, 09:43 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773-20.html#p21203


HOANG MANG

Vẫn biết một ngày kia sẽ tới
Dải khăn tang con quấn trên đầu
Con gọi mẹ,mẹ nằm yên chẳng nói
Chỉ bên tai lời tịnh độ kinh cầu

Con vẫn biết thời gian không dừng lại
Lưng mẹ thêm còng,chân mẹ thêm run…
Con hoảng hốt cầu mong ai cứu giúp
Để mẹ hiền được ở mãi bên con

Con vẫn biết đó là điều không thể
Bởi tuổi già như cánh hạc mẹ ơi!
Như chuối trên cây đến ngày chuối chín
Chuối chín cây chuối rụng, hạc về trời.

Vu lan 2008

NVH




Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (08-05-2010, 06:28 pm), Trần Thị Lợi (13-06-2010, 08:05 am), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:29 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:46 pm), nga (25-01-2011, 09:34 pm), hoa giấy (29-03-2011, 08:47 pm), le_hh (06-04-2011, 02:58 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:10 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:31 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:24 pm), Bách hợp (20-10-2011, 08:07 am), Bùi văn Thanh (24-01-2012, 08:38 am), Nguyễn Bá Hòa (13-02-2012, 06:56 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 02-05-2010, 10:34 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773-40.html#p21463



MÙA XUÂN NHỚ MẸ

Cơn gió mùa se lạnh chiều đông
Chẳng thương tấm thân gầy của mẹ
Cứ hanh hao để làn da nứt nẻ
Áo nâu sờn có đủ ấm mẹ ơi ?

Vất vả long đong quá nửa cuộc đời
Lầm lũi nơi đồng sâu,ruộng nước
Sớm chiều khom lưng bập từng nhát cuốc
Giữa cái lạnh mùa đông
Đôi tay mẹ chai phồng …

Sấp ngửa bon chen vai mẹ gánh gồng
Mưa nắng gió sương tảo tần khuya sớm
Cho chúng con trưởng thành khôn lớn
Rồi lại tha hương góc biển chân trời

Mùa xuân về tràn ngập khắp nơi
Nhà ai cũng vui vầy xum họp
Lại thương mẹ nơi quê nghèo côi cút
Bên mâm cơm khắc khoải chờ con...

NVH




Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (08-05-2010, 06:28 pm), Trần Thị Lợi (02-06-2010, 04:03 pm), nhacsitrungchinh (26-10-2010, 02:06 pm), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:29 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:46 pm), nga (25-01-2011, 09:34 pm), hoa giấy (29-03-2011, 08:47 pm), le_hh (06-04-2011, 02:58 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:10 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:31 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:24 pm), Bách hợp (18-10-2011, 09:03 pm), Nguyễn Bá Hòa (13-02-2012, 06:56 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-05-2010, 09:46 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773.html#p20905

KHẤT SĨ

Ta người khất sĩ lang thang
Nhờ ơn nhân thế cưu mang tháng ngày
Xuất thân là kẻ ăn mày
Xin vay trọn một kiếp này lao đao

Xin cha nghiã nặng ân sâu
Sinh thành dưỡng dục ngày sau làm người
Xin mẹ thân xác hình hài
Biển tình chan chứa đong đầy tim con
Vay thời xuân sắc mỏi mòn
Vào ra sớm tối ẵm bồng trên tay

Khôn ngoan tri thức cô thầy
Hành trang vay mượn dựng xây cuộc đời
Trả vay vay trả luân hồi
Ta người khất sĩ trọn đời ăn xin…

23/10/2009




Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (08-05-2010, 06:28 pm), Trần Thị Lợi (02-06-2010, 04:04 pm), nhacsitrungchinh (26-10-2010, 02:08 pm), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:30 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:46 pm), nga (25-01-2011, 09:34 pm), hoa giấy (29-03-2011, 08:47 pm), le_hh (06-04-2011, 02:58 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:10 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:31 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:24 pm), Bách hợp (18-10-2011, 09:03 pm), Bùi văn Thanh (24-01-2012, 08:40 am), Nguyễn Bá Hòa (13-02-2012, 06:56 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-05-2010, 09:52 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773-40.html#p21524


ĐỜI MẸ

Cong cong kìa dáng mẹ
Nhọc nhằn gánh nặng
Đường trơn…

Một thúng khoai khô
Nửa bao sắn nát
Đường đồi quanh co
Mưa rào nặng hạt
Vẫn cố bước đi
Vẫn cố bước đi
Bởi đàn con thơ bụng đói đang chờ…

Vì đâu mẹ lầm lũi thân cò
Mưa nắng dãi dầu sớm khuya tần tảo
Miếng nạc con ăn,mẹ phần xương xảu
Chiếu ướt mẹ nằm chiếu ráo phần con

Mẹ ơi vì đâu tóc mẹ pha sương
Mỏi gối run chân thân già gầy guộc
Đời nẹ khổ hoài
Chỉ bởi con thôi!
Chỉ tại con thôi!

HUỆ NGUYÊN (Bút danh mới)

[/color][/color]


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (08-05-2010, 06:29 pm), Trần Thị Lợi (02-06-2010, 04:05 pm), nhacsitrungchinh (26-10-2010, 02:09 pm), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:30 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:46 pm), nga (25-01-2011, 09:35 pm), hoa giấy (29-03-2011, 08:48 pm), le_hh (06-04-2011, 02:59 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:10 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:31 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:24 pm), Bách hợp (18-10-2011, 09:04 pm), Nguyễn Bá Hòa (13-02-2012, 06:56 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 03-05-2010, 09:54 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773-40.html#p21586


THƠ VÀ TÔI

Đã có lúc tôi rơi vào tuyệt vọng
Nhìn đời chỉ thấy một màu đen
Đời hoang phí hao mòn trên giường bệnh
Chẳng tương lai khi thân thể tật nguyền

Chẳng bạn bè chẳng người chia sẻ
Chiếc giường đơn lạnh lẽo một mình thôi
Làm chăn gối cũng lây sầu một nửa
Những nỗi niềm dồn nén chửa nguội vơi

Tôi chẳng nhớ từ khi nào nữa
Thơ trở thành máu thịt trong tôi
Thơ chắp cánh nâng đời tôi dậy
Tôi dần tìm lại những nguồn vui

Và tôi sống hết mình không nuối tiếc
Chẳng sợ ngày kia hóa tàn tro
Bởi đâu đó trong lòng hậu thế
Thơ là tôi và tôi mãi là thơ…

HUỆ NGUYÊN




Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
MaiMo (04-05-2010, 06:18 am), Nguyễn Văn Hợp (08-05-2010, 06:29 pm), Phong Trần (11-05-2010, 05:16 am), Trần Thị Lợi (02-06-2010, 04:07 pm), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:31 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:47 pm), nga (25-01-2011, 09:35 pm), hoa giấy (29-03-2011, 08:48 pm), le_hh (06-04-2011, 02:59 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:11 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:31 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:24 pm), Bách hợp (18-10-2011, 09:04 pm), Nguyễn Bá Hòa (13-02-2012, 06:57 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 08-05-2010, 12:04 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773-40.html#p21742

HAI NGƯỜI MẸ
Kính tặng cô Hạnh

Hai người mẹ gặp nhau
Hai người mẹ cùng nỗi đau nẫu ruột
Nhìn nhau nước mắt lồng quanh

Hai người mẹ có con mang chất độc da cam
Họ ngồi lại bên nhau tâm sự
Một người kể về hai đứa con vừa mất
Rằng "chúng rất thông minh và cũng rất ngoan
Dẫu cả hai chưa đến lớp một lần
Chỉ nhờ mẹ mua sách về tự học
Vậy mà cả hai đứa đều biết đọc
Biết viết và biết làm tính nhân chia"

Người kể buồn hai khóe mắt đỏ hoe
Người nghe cũng mắt lưng tròng ngấn lệ
Nghĩ hoàn cảnh bản thân mình cũng thế
Hai đứa con cũng tật bệnh ngặt nghèo
Chất độc làm thân thể chúng tong teo
Toàn thân chỉ một bộ xương còm cõi
Chúng quằn quại đớn đau mòn mỏi
Và mỗi ngày tăng lượng những cơn đau…

Hai người ngồi ôm chặt vao nhau
Rồi òa khóc giữa trời chiều choạng vạng
Nắng hoàng hôn yếu dần rồi tắt lịm
Màn đêm buông phủ kín cả không gian.

HUỆ NGUYÊN
Bài thơ này tôi viết khi ngồi nghe mẹ tôi và cô Hạnh(một người có hoàn cảnh rất đáng thương khi có 2 người con đã mất vì chất độc da cam dioxn) tâm sự về cuộc đời mình.


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (08-05-2010, 06:29 pm), Trần Thị Lợi (02-06-2010, 04:08 pm), nhacsitrungchinh (26-10-2010, 02:10 pm), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:32 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:47 pm), nga (25-01-2011, 09:35 pm), hoa giấy (29-03-2011, 08:49 pm), le_hh (06-04-2011, 02:59 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:11 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:31 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:24 pm), Bách hợp (20-10-2011, 08:08 am), Nguyễn Bá Hòa (13-02-2012, 06:57 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 08-05-2010, 12:07 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773-40.html#p21815

NIỀM HẠNH PHÚC

Tôi chỉ còn đôi mắt
Đôi mắt biết nhìn đời bằng tất cả thương yêu
Dẫu cao xanh chẳng ưu ái thật nhiều
Chỉ ban tặng cặp mắt này lành lặn

Tôi chẳng có một trái tim khỏe mạnh
Trái tim rộn ràng những nhịp đập xốn xang
Nhưng trái tim tôi vẫn bỏng cháy nồng nàn
Vẫn khao khát được yêu và được sống

Tôi chỉ còn vẹn nguyên khối óc
Tài sản cuối cùng tạo hóa để cho tôi
Dù đấng tối cao ban tặng bấy nhiêu thôi
Tôi sẽ mãi biết ơn và hạnh phúc.

Còn trái tim và còn khối óc
Tôi còn yêu còn ca ngợi cuộc đời
Đôi mắt còn nhìn tha thiết trăm nơi
Tôi còn sống là tôi còn dâng hiến.

HUỆ NGUYÊN


Đầu trang
  
Có 15 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (08-05-2010, 06:29 pm), Phong Trần (11-05-2010, 05:14 am), Trần Thị Lợi (02-06-2010, 04:09 pm), nhacsitrungchinh (26-10-2010, 02:10 pm), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:32 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:47 pm), nga (25-01-2011, 09:35 pm), hoa giấy (29-03-2011, 08:50 pm), le_hh (06-04-2011, 02:59 pm), Honglinh64 (10-04-2011, 10:26 am), Gió Bụi (26-05-2011, 01:11 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:32 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:24 pm), Bách hợp (20-10-2011, 08:08 am), Nguyễn Bá Hòa (13-02-2012, 06:57 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 10-05-2010, 10:37 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773-40.html#p21652


MÙA KHÔ CAO NGUYÊN

Những cơn gió mùa tiễn biệt những ngày mưa
Để cái nắng mùa khô trở lại
Cao nguyên ơi_em người con gái
Cứ mang hoài giấc mộng hoang sơ

Vẫn là đây đỉnh núi sương mờ
Và bụi đỏ chòng chành con dốc
Và dã dã quỳ ôm một đời cực nhọc
Cho sắc vàng hừng hực cháy bao la…

Đêm ấm trầm làn điệu dân ca
Ta lạc giữa không gian huyền sử
Rượu cần thơm bản trường ca bất tử
Nhịp chiêng dồn đang gọi những ngày xuân

HUỆ NGUYÊN



Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Phong Trần (10-05-2010, 12:39 pm), Nguyễn Văn Hợp (10-05-2010, 07:07 pm), Trần Thị Lợi (02-06-2010, 04:11 pm), nhacsitrungchinh (26-10-2010, 02:11 pm), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:33 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:47 pm), nga (25-01-2011, 09:36 pm), hoa giấy (29-03-2011, 08:50 pm), le_hh (06-04-2011, 02:59 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:12 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:32 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:24 pm), Bách hợp (20-10-2011, 08:08 am), Nguyễn Bá Hòa (13-02-2012, 06:58 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 10-05-2010, 10:40 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773-40.html#p21691

YÀNG ƠI

Yàng ơi!
Còn đâu những đêm hôi say sưa
Con gái con trai quây quần bên đống lửa
Vòng xoang nghiêng ngửa
Lời Ay ray mơ màng

Giờ đây khắp buôn sang
Tìm đâu người đánh chiêng Knah
Tìm đâu người thổi đinh năm,đinh buốt,
Trống H’gơr buồn bực
Đánh cho ai,ai đánh bây giờ?

Vắng bóng người nhà dài trống trơ
Đêm không dài như thủa trước
Già làng trở trăn không ngủ được
Lời khan kể chẳng ai nghe…

Bọn trẻ bây giờ
tối ngày trong quán karaoke
vui những trò lố bịch
quên rồi chàng Đam Săn trong cổ tích
quên điệu dân ca quê mình…

HUỆ NGUYÊN




Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Phong Trần (10-05-2010, 12:39 pm), Nguyễn Văn Hợp (10-05-2010, 07:07 pm), Trần Thị Lợi (02-06-2010, 04:12 pm), nhacsitrungchinh (26-10-2010, 02:11 pm), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:33 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:47 pm), nga (25-01-2011, 09:36 pm), hoa giấy (29-03-2011, 08:50 pm), le_hh (06-04-2011, 02:59 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:12 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:32 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:24 pm), Bách hợp (20-10-2011, 08:08 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 10-05-2010, 10:48 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773-40.html#p22102


GIẤC MƠ

Ngủ đi em
Em hãy ngủ thật sâu
Và hãy mơ giấc mơ nhiệm màu
Để sáng mai thức dậy
Thân thể không còn nhói đau…

Kẻ nào dã tâm reo rắc
Hại đời em trong tật bệnh yếu mòn
Vết thương da cam quằn quại
Ôi cuộc đời oan trái thân em!

Em chỉ dám ước mơ trong giấc mơ thôi
Giấc mơ bằng người
Ước mơ hình hài nguyên vẹn như ai
Gót chân nhẹ nhàng
Bước trên đường đời tự do
Giống như bao người
_ bình thường


Huệ Nguyên




Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Phong Trần (10-05-2010, 12:40 pm), Nguyễn Văn Hợp (10-05-2010, 07:07 pm), Trần Thị Lợi (02-06-2010, 04:13 pm), nhacsitrungchinh (26-10-2010, 02:11 pm), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:34 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:47 pm), nga (25-01-2011, 09:36 pm), hoa giấy (29-03-2011, 08:50 pm), le_hh (06-04-2011, 02:59 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:12 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:32 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:25 pm), Bách hợp (20-10-2011, 08:08 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-05-2010, 10:35 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773-60.html#p22624


LÍNH ĐẢO

Nơi ấy Trường Sa, bạn tôi vẫn kể
Mênh mông sóng nước đại dương
Đảo phong ba giữa muôn trùng giông tố
Vẫn dịu hiền như đất mẹ quê hương

Cả đảo nhỏ xôn xao chờ mưa tới
Bạn chờ mưa như mong đợi thư nhà
Đêm Trường Sa bao lần bạn không ngủ
Nỗi nhớ ùa về trong tiếng sóng lao xao…

Đây Đá Lát, Sinh Tồn
Kia Thuyền Chài , Đá Lớn
Con người thách thức mọi khó khăn
Giữa sóng nước mênh mông lòng vẫn khát
Khát biển xanh và khát tình yêu
Nơi đảo xa bạn đứng gác mỗi chiều
Mang trọn cả hồn quê hương ở đó

Thư bạn kể nơi Đảo Chìm bé nhỏ
Biển vẫn thường đỏng đảnh làm duyên
Khi bờ cát trải dài ngay trước mặt
Lúc lại chìm trong lòng biển bao la

Ôi thương lắm bạn tôi nơi hải đảo!
Trước gian lao tay súng vẫn sẵn sàng
Mắt nhìn thẳng trên đầu sao lấp loáng
Đứng canh cùng đất mẹ ngàn năm…

Huệ Nguyên



Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (14-05-2010, 08:02 pm), Phong Trần (15-05-2010, 05:11 am), Trần Thị Lợi (02-06-2010, 04:15 pm), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:34 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:47 pm), nga (25-01-2011, 09:36 pm), hoa giấy (29-03-2011, 08:51 pm), le_hh (06-04-2011, 02:59 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:12 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:32 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:25 pm), Bách hợp (20-10-2011, 08:08 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 14-05-2010, 10:39 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773-60.html#p22626

NỖI ĐAU NHÂN LOẠI

Tỉnh lại đi em
Em hãy cười đi em!
Cười bằng đôi môi của mình
Đôi môi không lành lặn

Hát đi em
Em hãy hát bằng giọng ca ngọng nghịu
Nói đi em!..Dù những tiếng bi bô

Đứng dậy nào!
Bước đi đi!
Dù bước chân yếu đuối
Đừng nằm đây giẫy giụa vật vờ

Nỗi đau của em
Nỗi đau vô cớ
Nỗi đau da cam ai nỡ trút lên đầu
Nỗi đau này của nhân loại, của ngàn sau
Của triệu triệu người ,những nạn nhân vô tội
Nỗi đau của kẻ đã gây nhiều tội lỗi
Đang dằn vặt lương tâm trước tội ác khôn cùng

Tỉnh lại nào!
Tỉnh lại đi em!
Em hãy vui,hãy cười ,hãy hát
Cho vơi đi nỗi đau thể xác
Bởi triệu triệu người đau một nỗi đau chung…

Huệ Nguyên



Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (14-05-2010, 08:02 pm), Phong Trần (15-05-2010, 05:12 am), Trần Thị Lợi (02-06-2010, 04:16 pm), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:35 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:47 pm), nga (25-01-2011, 09:36 pm), hoa giấy (29-03-2011, 08:51 pm), le_hh (06-04-2011, 02:59 pm), Honglinh64 (10-04-2011, 10:29 am), Gió Bụi (26-05-2011, 01:12 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:32 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:25 pm), Bách hợp (20-10-2011, 08:08 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-05-2010, 05:57 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773-60.html#p22695


KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ

Hôm nay
những đàn chim lại trở về
sau một mùa di cư mỏi mệt
chúng thỏa sức lượn bay
hôn lên trời quê một cảm giác thanh bình

Những chú chim gáy cất lời ca mơ màng
Đàn chim sẻ chim ri say sưa bên đồng lúa vàng trĩu nặng
Trong gió thoảng
Cô ca sĩ chào mào cao giọng hót
Anh sáo sậu dặt dìu họa khúc nhạc đồng quê
Nắng vàng lê thê
Choàng lên cánh đồng một màu rực rỡ
Không gian thẳm sâu
Vọng lời hoang dại

Tôi muốn níu thời gian chậm lại
Bỏ quên toan tính muộn phiền
Bỏ quên âu lo sợ hãi
Tôi muốn căng không gian rộng mãi
Gữa yên bình tôi sải cánh bay lên!

Huệ Nguyên



Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (16-05-2010, 09:11 pm), Phong Trần (16-05-2010, 09:19 pm), Trần Thị Lợi (02-06-2010, 04:17 pm), nhacsitrungchinh (26-10-2010, 02:12 pm), Minh Tâm (01-11-2010, 06:14 pm), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:35 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:47 pm), nga (25-01-2011, 09:36 pm), hoa giấy (29-03-2011, 08:51 pm), le_hh (06-04-2011, 03:00 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:12 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:32 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:25 pm), Bách hợp (20-10-2011, 08:08 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-05-2010, 05:59 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773-60.html#p22697


THƠ

Mặc gió bão mưa dầm nắng gội
Mặc lẽ đời trôi nổi cõi phù sinh
Ngươi vẫn sải rộng đôi cánh mỏng
Bay liệng nhìn đời bằng tất cả niềm tin.

Thật diệu kỳ từ trải nghiệm lung linh
Của giây phút thăng hoa nơi tâm hồn đồng điệu
Cuộc hôn phối giữa xúc cảm và sáng tạo
Cho ngươi đôi cánh mỏng tư do…

Ôi! Những thiên thần bé nhỏ
-những nàng thơ
Vẫn khao khát sải đôi cánh mỏng
Vụt bay lên trong gian khổ vui buồn
Vẫn chiu chắt dâng đời trái ngọt
Bằng niềm, tin khát vọng ,tình yêu.

Huệ Nguyên




Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (16-05-2010, 09:11 pm), Phong Trần (16-05-2010, 09:19 pm), Trần Thị Lợi (02-06-2010, 04:18 pm), Minh Tâm (01-11-2010, 06:14 pm), Nguyễn Đức Tùy (25-12-2010, 09:36 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:47 pm), nga (25-01-2011, 09:36 pm), hoa giấy (29-03-2011, 08:51 pm), le_hh (06-04-2011, 03:00 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:12 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:32 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:25 pm), Bách hợp (20-10-2011, 08:08 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 16-05-2010, 06:02 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773-60.html#p22771



ĐÂU RỒI

Em đâu rồi, guốc mộc áo the
Chiều vương nắng rộn ràng trong gió
Nơi thị thành chốn quê nghèo em có nhớ
Dải yếm đào ngây ngất hồn ai…

Đâu áo tứ thân
Đâu khăn mỏ quạ
Quần lãnh
Nón quai thao
Áo mớ bảy mớ ba thướt tha vào hội
Câu dân ca chặn lối tôi về

Còn đó chăng em lối hẹn câu thề?
Em của ngày xưa bây giờ xa lạ
Váy ngắn
Mắt xanh
Săm mày săm má
Dép guốc cao chất giọng thị thành

Em đã quên rồi những ngày xưa
Củ khoai cháy khen ngon miệng nhem nhuốc nhọ
Bát cơm vừng cà muối chia đôi…

Em đã quên rồi điệu dân ca
Người ở người về người ơi hãy nhớ
Hội tan rồi lại hẹn hội sau

Điệu nhạc ngoại lai em hát tôi đau
Em đã quên rồi phách hồn dân tộc
Nào tăng gô, nào ráp, rốc
Văn hóa lai căng xa lạ xứ người.

Huệ Nguyên



Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (16-05-2010, 09:11 pm), Phong Trần (16-05-2010, 09:20 pm), Trần Thị Lợi (13-06-2010, 07:55 am), Nguyễn Đức Tùy (26-10-2010, 02:13 pm), nhacsitrungchinh (26-10-2010, 02:14 pm), nga (26-10-2010, 05:27 pm), le_hh (21-11-2010, 01:17 pm), VŨ MẠNH QUANG (01-01-2011, 09:23 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:48 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:12 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:32 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:25 pm), Bách hợp (20-10-2011, 08:08 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-05-2010, 12:08 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773-80.html#p22885

NGỤ NGÔN TÌNH YÊU

Dưới gốc cây này bao ngày ta đợi
Con “Thỏ tình yêu” trốn biệt nơi nào?
Cây đã lên cao thân, cành vạm vỡ
Lá xanh non bóng rợp khoảng trời cao

Ta đã gặp chú Nai “trong trắng”
Nai cùng ta bầu bạn tâm tình
Rồi ngày kia nai đi nẻo khác
Ta cô đơn thui thủi một mình

Sớm mai ta thức dậy giữa bình minh
Bồ Câu trắng mang “niềm vui” mới đến
Cùng những nụ cười và vũ điệu say sưa
Ta lại sống những tháng ngày “hạnh phúc”
Như thể đời ta chưa có bao giờ

Rồi một ngày ta lại bơ vơ
Bồ Câu trắng bỏ ta đi tìm bạn
Để nỗi buồn dâng tím đẫm hoàng hôn
Ta vẫn đợi chờ trong nỗi cô đơn
Mà Thỏ trắng nơi nào chẳng biết
Ta hoang mang lời tiên đoán an lành…

Một buổi trưa ta gặp chú chó “trung thành”
Chú cùng ta sẻ chia bao phiền muộn
Và nỗi buồn bỗng chốc tiêu tan.

Có ngờ đâu một sớm mây ngàn
Khi tỉnh giấc ta nhìn ta lạc lõng
Chú chó ra đi về miền xa lắc
Còn lại mình ta trong cõi trăm năm

Dưới gốc cây Thỏ trắng vẫn biệt tăm
Ta vẫn đợi bằng sự kiên trì bền bỉ
Ta đã gặp bao bạn bè tri kỉ
Đã học bao điều nhân nghĩa, tri ân

Ta hiểu cuộc đời vốn lẽ hợp tan
Mỗi sự tình cờ là một lần hội ngộ
Ta sẽ nhớ sự “dịu dàng” của Quạ
Sự “gian ngoan” “mê hoặc” gã Cáo già
Ta cũng không quên anh Sáo đầy “lãng mạn”
Dạy cho ta biết sống yêu đời…


Dưới gốc cây ta đợi đến một ngày
Chú Sóc phương xa mang theo niềm hy vọng
Báo tin rằng Thỏ trắng vẫn qua đây
Ta ngỡ ngàng trước sự thật đắng cay
Ta vẫn ngồi đây mà sao chẳng thấy?
Sóc nhẹ nhàng ân cần giảng giải
Tình yêu là sự “trong trắng” tinh khôi
Là sự “trung thành” là tháng ngày “hạnh phúc”
Là “niềm vui” ngập tràn ký ức
Là sự “dịu dàng” “mê hoặc” con tim
Tình yêu gieo mầm “khát vọng”, niềm tin
Gieo lẽ sống yêu đời bằng tâm hồn bay bổng
Bằng bản tình ca “lãng mạn” lâng lâng

Ta giận mình chờ đợi đã hoài công
Buồn vì nỗi cái đầu ta ngu muội
Tìm hạnh phúc sao chỉ bằng chờ đợi
Liệu có ngày hạnh phúc đến bên ta?

Ở ngoài kia, đâu đó không xa
Niềm hạnh phúc đang đón chờ người biết giữ gìn và quí trọng
Biết yêu thương bằng con tim cháy bỏng
Hạnh phúc sẽ về trên những bàn tay…

Huệ Nguyên



Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (18-05-2010, 07:53 pm), Trần Thị Lợi (13-06-2010, 07:57 am), Nguyễn Đức Tùy (26-10-2010, 02:15 pm), nga (26-10-2010, 05:32 pm), le_hh (21-11-2010, 01:18 pm), Tường Vi (21-01-2011, 01:48 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:12 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:32 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:25 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 18-05-2010, 12:12 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
Trang thơ Nguyễn Văn Hợp

GÓC NHÌN

Sau khung cửa sổ
Là vườn rau mẹ trồng
Những cây rau xanh tốt
Có mồ hôi công sức mẹ bón chăm

Sau khung cửa sổ
Là đồng lúa trổ bông
Cho hạt gạo trắng trong
Là bàn tay người nông dân tảo tần mưa nắng

Sau khung cửa sổ
Là đất trời cao, rộng
Có làn mây lơ lửng phía trời xa
Có nắng vàng tràn ngập muôn hoa
Có mùa xuân trong nồng nàn hơi thở…

Sau khung cửa sổ
Là khoảng trời thơ mộng của riêng tôi
Chú ngựa hoang tung vó
Thỏa sức chạy nhảy trên đồng cỏ
Trong vần thơ mơ màng.

Huệ Nguyên

RTC



Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (18-05-2010, 07:53 pm), Trần Thị Lợi (13-06-2010, 07:58 am), Minh Tâm (30-07-2010, 07:57 pm), nhacsitrungchinh (26-10-2010, 02:14 pm), Nguyễn Đức Tùy (26-10-2010, 02:15 pm), nga (26-10-2010, 05:33 pm), le_hh (21-11-2010, 01:18 pm), VŨ MẠNH QUANG (01-01-2011, 09:25 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:12 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:33 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:25 pm), Bách hợp (20-10-2011, 08:09 am)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-05-2010, 09:07 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
ĐÊM TRĂNG CAO NGUYÊN

Đêm trăng cao nguyên
Lấp lánh bầu trời
Long lanh trong mắt em
Bên ché rượu cần men lá thơm thơm
Tôi lỡ hớp một miền trăng loang mãi

Đêm trăng cao nguyên
Tôi nghe gió hát lời hoang dại
Nghe đất thở dài trong nỗi cằn khô

Giữa đại ngàn nguyên sơ
Đôi môi ấy ánh trăng vàng loang lổ
Vọng bên tai tiếng suối trào thác đổ
Ánh trăng vàng réo rắt dưới sông quê

Huệ Nguyên


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (24-05-2010, 09:10 pm), Phong Trần (24-05-2010, 10:09 pm), Trần Thị Lợi (13-06-2010, 07:58 am), nhacsitrungchinh (26-10-2010, 02:15 pm), Nguyễn Đức Tùy (26-10-2010, 02:16 pm), nga (26-10-2010, 05:34 pm), le_hh (21-11-2010, 01:18 pm), VŨ MẠNH QUANG (01-01-2011, 09:25 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:12 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:33 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:25 pm), Bách hợp (20-10-2011, 08:09 am), Minh Tâm (30-10-2011, 02:02 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 24-05-2010, 09:10 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773-80.html#p23448

DẤU TÍCH CỦA CHIẾN TRANH

Có thể nào thời gian làm phai nhạt
Những vết thương nhức nhối tự năm nào
Vết thương chiến tranh tháng ngày còn rỉ máu
Ba mươi lăm năm vết sẹo chưa lành

Có ý nghĩa gì hỡi những nấm mộ vô danh
Nơi rừng sâu kia biết khi nào yên nghỉ?
Có ý nghĩa gì để mẹ già rầu rĩ
Đợi tin con mặc năm tháng mỏi mòn…?

Dấu tích của chiến tranh là đất nước tật nguyền
Tổ quốc đau thương gồng lên từ đổ nát
Từ đói nghèo thương đau mất mát
Chất chồng vết sẹo thời gian

Dấu tích của chiến tranh là nỗi đau da cam
In hằn bao thế hệ
Một tương lai tật nguyền
Là di chứng điôxin

Ôi chiến tranh! Chiến tranh!
Cái giá nào trả được?
Hàng vạn nghĩa trang hay hàng vạn tượng đài?
Hàng vạn nỗi đau không thể nguôi ngoai
Hay hàng vạn trang sử vàng sáng mãi…?

Huệ Nguyên


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (24-05-2010, 09:11 pm), Phong Trần (24-05-2010, 10:09 pm), VŨ MẠNH QUANG (09-06-2010, 10:52 am), Trần Thị Lợi (13-06-2010, 08:00 am), Nguyễn Đức Tùy (26-10-2010, 02:16 pm), nga (26-10-2010, 05:35 pm), le_hh (21-11-2010, 01:19 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:12 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:33 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:25 pm), Bách hợp (20-10-2011, 08:09 am), Minh Tâm (30-10-2011, 02:02 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 29-05-2010, 11:14 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
trang-tho-nguyen-van-hop-t1773-100.html#p23607


NÀY HỠI LŨ CHIM

Sớm nay
Như mọi sáng thức giấc
Tôi lại nghe âm vọng đất trời
Bản hợp xướng của những chú chim
Đang say sưa ca hát
Trong vòm cây sau nhà…

Bầu trời trong xanh
Từng làn mây xốp lững lờ trôi về miền xa ngái

Ánh bình minh chiếu rọi muôn loài
Tiếng giọt sương đêm sót lại
Tí tách rơi qua từng kẽ lá
Gió mơn man họa khúc yên bình

Tất cả
Hợp thành bản hòa âm kỳ diệu
Của đấng tối cao đức mẹ thiên nhiên…

Này hỡi lũ chim!
Chúng bay hãy hót bằng tất cả niềm đam mê có thể
Hãy giang rộng thêm đôi cánh của mình
Bay về viễn xứ
Nơi chúng bạn vô cư của các ngươi
Khản giọng kêu than vì nỗi không nơi trú ngụ
Hãy cùng chúng trở về trước khi mặt trời khuất núi
Để lại reo ca mỗi bình minh.

Huệ Nguyên




Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Nguyễn Văn Hợp (29-05-2010, 08:06 pm), Trần Thị Lợi (13-06-2010, 08:01 am), Nguyễn Đức Tùy (26-10-2010, 02:17 pm), nga (26-10-2010, 05:37 pm), le_hh (21-11-2010, 01:19 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 01:12 am), Bằng Lăng (29-07-2011, 01:33 pm), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:25 pm), Bách hợp (20-10-2011, 08:09 am), Minh Tâm (30-10-2011, 02:02 pm), Nguyễn Thanh Tùng (15-12-2011, 01:04 pm), anson (15-02-2012, 10:36 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 101 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.495s | 95 Queries | GZIP : Off ]