Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 168 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 07-01-2012, 11:58 am 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 

Những bài thơ đối


Hình ảnh

Tranh lụa Nàng Kiều của Hoa sĩ Ngọc Mai

Tấu nàng Kiều bói cho

Mưa Xuân rắc mặt dòng châu
Thuyền nan, ván cũ bắc cầu nhân gian
Tay chèo ngược bến đò ngang
Chở vay mượn, trả cho nàng sang sông
Bến xưa, đò vắng bóng hồng
Mặc bờ môi khát, tình nồng thâu canh
Sông cạn khô, giấc mơ lành
Bút nghiên xếp đấy, ta dành cho em
Chẻ tre non, lấy lạt mềm
Tặng em, níu buộc thuyền duyên cũ càng
Nếu không quên?
phút bàng hoàng
Phiền Nguyễn Du tấu nàng Kiều
bói cho!
CaoMinh 06-1-2012
Hỏi người

Xuân về sao lại châu rơi?
Gởi người phương ấy đôi lời hỏi thăm
Thuyền tình đỗ bến trăng rằm
Cớ sao lại để trăm năm kiếp người
Bến xưa, đò chẳng ghé chơi
Mặc bờ môi khát, tình ôi lỡ làng
Bóng người khuất nẻo quan san
Bút nghiên bỏ dở chẳng màng ý thơ
Lạt mềm buộc chặt cung tơ
Tặng người chớ có hững hờ duyên ai
Tình còn nhớ?
Câu trúc mai
Kiều đâu cần bói cho ai vừa lòng!
Phan Tú Anh 07-1-2012
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (13-01-2012, 07:34 pm), Đồng Quyền (13-01-2012, 08:28 pm), giahung1980 (14-01-2012, 07:33 pm), Chu Đức Vĩnh (15-01-2012, 09:40 am), Trần Hoành (15-01-2012, 12:39 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 07-01-2012, 01:08 pm 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
Mảnh đời đắng cay !
Hình ảnh
Ảnh: internet
Em đam mê với mây trời
Bỏ mình ta, nhặt tình rơi dư thừa.
Đông về, mây tụ thành mưa
Một cơn bão táp, vẫn chưa tận cùng
Đam mê em bán thủy chung
Để mình ta, giữa mông lung rối bời.
Thiêng liêng cao ngút trên trời
Trần gian ơi ? sao mảnh đời
đắng cay !
Hình ảnh
Đừng trách!

Phan Tú Anh
Sao người lại nỡ trách ai
Vô tư vui vẻ miệt mài đam mê?
Bỏ người cô quạnh đông về
Mặc cho bão tố chán chê tận cùng
Sao người không là anh hùng
Không là điểm tựa, cánh cung vững vàng?
Không là một bến đò ngang
cho thuyền trú bão trốn vào
Bến mơ...?????


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (07-01-2012, 07:42 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (13-01-2012, 07:35 pm), Đồng Quyền (13-01-2012, 08:28 pm), giahung1980 (14-01-2012, 07:34 pm), Chu Đức Vĩnh (15-01-2012, 09:40 am), Trần Hoành (15-01-2012, 12:39 pm)
Trực tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 08-01-2012, 12:58 am 
Trần Hoành
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-10-2011, 07:09 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:05 am
Tuổi: 51
Bài viết: 666
Đến từ: TP. Bắc Giang
Giới tính: Nam
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 5547 lần
Được cảm ơn:
5846 lần trong 670 bài viết
 
Hình ảnh

MÙA TRĂNG
Phan Tú Anh

Lại một tuần trăng cuối mùa thu
Tháng chín trời quang không mây mù

Cuối thu trăng đẹp và buồn lạ
Trăng hòa thơ, nhạc đẹp đêm thu....
.................................
Trăng em đăm đắm những lời ru,
Mái tóc em thơm… giấc ngủ về.
Kỷ niệm ai mà đau đáu nhớ,
Chạnh lòng, em cháy nỗi ưu tư..?

Trần Hoành
Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Trần Hoành cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (13-01-2012, 02:49 pm), Đồng Quyền (13-01-2012, 08:28 pm), giahung1980 (14-01-2012, 07:34 pm), Chu Đức Vĩnh (15-01-2012, 09:40 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:29 am), Phan Tú Anh. (04-02-2012, 12:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 13-01-2012, 01:41 pm 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 


Say Xuân

Xuân xa, xuân sớm xẹt xích xê.

Xin số, xin xâm, xin sớm sớm.

Xin xong xỉa xỉa xí, xót xa.

Xuân sau sung sướng xàng xê cống.



Sáng sớm sương xuân san sát xóm.

Sế sế xuân sà xuống sông sâu.

Sông xưa xinh xắn sao soi xuống

Say xuân sống suốt sớm xuân sau.

Kp 12/01/2012

Hình ảnh


Tình Tết


Tết tới, tình tươi, tìm tới tôi


Tôi thích tình trường, tình thảnh thơi


Tự tin, trong trắng tôi tươi tắn


Thương tôi tình tới tình thành thơ




Tối tối tưởng tình tôi thẩn thơ


Tim tôi thổn thức thành tương tư


Thơ tình tôi thắp tết tươi thắm


Tình tan tâm tưởng tôi thất tình

Phan Tú Anh


Sửa lần cuối bởi Phan Tú Anh. vào ngày 19-05-2012, 12:46 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (13-01-2012, 02:51 pm), Đồng Quyền (13-01-2012, 08:27 pm), giahung1980 (14-01-2012, 07:34 pm), Trần Hoành (15-01-2012, 12:39 pm), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:29 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 15-01-2012, 08:45 am 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
NIỀM TIN TRONG ANH
vì quá xa không về thăm em được.
có mong chờ có giận dỗi không em.
trong lòng em chắc thì thầm tự nhắc.
anh về đây. em sẽ bắt đền.
hay là trong những ngày xa vắng?
như mùa này sớm nắng chiều mưa?
đi bên ai em vui thích nô đùa?
anh chỉ là bóng đêm lui dần vào bóng tối?
mối tình nào trong em chớm nở?
đắp bù cho những nỗi chờ mong?
chàng trai nào nụ cười luôn tươi mở?
dịu lòng em trong những đêm trường?
hay là trong những ngày đằng đẵng?
em nghĩ anh ăn ở hai lòng?
như bờ sông mùa này con lũ cuộn?
lúc bên bồi bên lở lung tung?
anh đi cùng ai. anh có biết không?
anh nói yêu em mà lòng anh như vậy?
anh chẳng hiểu nỗi khổ người con gái?
khi yêu ai tha thiết đến vô cùng?
không. không phải. phải không em thương.
không có một chàng trai nào, mà anh suy diễn.
không có một cô gái nào, mà em tưởng tượng.
CHỈ CÓ ĐÔI TA, NGUYÊN VẸN, CỦA CHÚNG MÌNH.
Trần Ngọc Toàn
Hình ảnh
HẠNH PHÚC BÊN EM

Nhớ anh nhiều sao chẳng thấy về thăm.
Nhất là đêm trăng mỗi ngày rằm

Em ngồi nhớ mãi kỷ niệm cũ.
Tình ta trao trọn một đêm trăng

Hay là anh đã vui cùng ai?
Sớm chiều say sưa đến miệt mài

Quên em gái nhỏ miền quê cũ

Anh chỉ xem em: giọt sương mai?
Trách hờn anh vu vơ thế thôi?
Vẫn biết anh nhớ em từng hồi
Anh mong tết đến mình xum họp
Em đón anh về, mình có đôi
Bíết anh bận lo việc tương lai
Sao em nghĩ quẩn những ngày dài?
Đợi anh khi công thành danh toại
Ta sẽ cùng nhau câu trúc mai
Cứ nghĩ lúc gặp nhau vui ghê

Hạnh phúc trong em đến tràn trề

Có biết em yêu anh nhiều lắm

Tình em tha thiết hơn bến mê

Anh có nghe tiếng đôi chim xinh?

Gởi đến bên anh một mối tình

Nơi miền quê cũ em mong đợi

CHỈ CÓ ĐÔI TA, NGUYÊN VẸN, CỦA CHÚNG MÌNH.
Phan Tú Anh


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Chu Đức Vĩnh (15-01-2012, 09:40 am), Trần Hoành (15-01-2012, 12:39 pm), Đồng Quyền (16-01-2012, 12:46 pm), giahung1980 (19-01-2012, 01:09 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:28 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 15-01-2012, 08:48 am 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
Xuân Lỡ thì
Tặng HH
Một mùa Xuân nữa đến
Lòng em buồn mênh mang
Nước mắt chảy đôi hàng
Xuân lỡ thì nức nở
Người ơi người có nhớ
Hẹn Xuân tới trở về
Mà sao mãi không về
Đã mười Xuân đào nở
Mùa Xuân đang đến đó
Sắp chia tay mùa đông
Đào hoa khoe sắc hồng
Ai cũng có con bồng
Mà mình em đơn chiếc
Mùa Xuân cây xanh biếc
Chỉ tim em héo mòn
Đợi người đi đợi mãi
Chót thề biển hẹn non
Mùa Xuân ba mươi tròn
Người người vui hớn hở
Mà chỉ phận em buồn
Bởi tuổi xuân qua luôn
Xuân lỡ thì nức nở !
Lung Linh-Xuân 2012
Hình ảnh

Gái Lỡ Thì Khóc Xuân
Phan Tú Anh

Cứ mỗi độ xuân về
Lòng người lại hả hê
Đất trời như mở hội
Riêng tôi thấy chán chê...

Bao năm trường chiếc bóng
Tình có cũng như không
Nào đâu người tri kỷ
Dâng tôi một tấm lòng...

Tuổi đời ngày chồng chất
Tóc thi nhau bạc rồi
Mà tôi vẫn cô lẻ
Thui thủi một mình tôi...

Thèm nghe tiếng con thơ
Khóc đêm tối ơ hờ
Ôm vào lòng ấp ủ
Cất tiếng ru mộng mơ...

Hạnh phúc ở nơi đâu
Sao để tôi âu sầu
Trong đêm trường quạnh quẽ
Xuân ơi đừng đến mau....


Sửa lần cuối bởi Phan Tú Anh. vào ngày 16-01-2012, 12:37 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (15-01-2012, 09:33 am), Chu Đức Vĩnh (15-01-2012, 09:42 am), Trần Hoành (15-01-2012, 12:39 pm), Đồng Quyền (16-01-2012, 12:46 pm), giahung1980 (19-01-2012, 01:09 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:28 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 15-01-2012, 01:26 pm 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
Xướng:
QUÊN !


Rượu nghĩa rượu tình ta cứ say!

Quên đi cay đắng đã bao ngày

Quên phường bội bạc vong tình bạn

Quên kẻ vô ơn phụ nghĩa thầy...




Quên thói lọc lừa gian dối nọ

Quên lời giả trá nịnh đầm hay

Quên đi bao chuyện không cần nhớ

Tìm chút hương đời trong đắm say !!!



Vũ Lâm (Lâm Viên).
Hình ảnh



Họa:

NHỚ

Rượu nghĩa rượu tình ta cứ say!Nhớ nhau đối ẩm đã bao ngàyNhớ người tâm đắc trong tình bạnNhớ bác tri âm nặng nghĩa thầy...

Nhớ tính thật thà chung thủy nọNhớ lời trung thực thẳng lòng nayNhớ sâu những chuyện cần nên nhớTìm chút hương đời trong đắm say !!!Lê Hoài Lê (Vàm Cống).
Hình ảnh

Say!


Rượu nghĩa rượu tình ta cứ say!

Say cho quên đi bao đắng cay


Say cho đến không nhớ gì nữa


Say trời đất nghiêng ngả tháng ngày...




Say tình bằng hữu với thâm giao


Say men tình ái một hôm nào


Say em, say rượu cuồng quay mãi


Tìm chút hương đời trong đắm say !!!



Phan Tú Anh.
Hình ảnh

TỈNH !

Rượu nghĩa rượu tình.. tỉnh vẫn say!


Tỉnh để nhìn đời không đắng cay


Tỉnh cho.. không để sai lầm nữa


Tỉnh xem trời đất –tối hay ngày...


Tỉnh cùng bằng hữu - kết thâm giao


Tỉnh vui tình ái – có hôm nào ???


Tỉnh để cùng em… giao bôi mãi


Tìm chút hương đời trong đắm say !!!


Lê Hoài Lê (Vàm cống )


Sửa lần cuối bởi Phan Tú Anh. vào ngày 19-05-2012, 12:50 pm với 6 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (15-01-2012, 02:55 pm), Đồng Quyền (16-01-2012, 12:46 pm), giahung1980 (19-01-2012, 01:09 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:27 am), Trần Hoành (02-02-2012, 09:12 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 16-01-2012, 12:30 pm 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
Hình ảnh


Giao Mùa

Rực rỡ xuân về với nhân gian
Tràn qua khắp nẻo buổi đông tàn
Hoa gen phô sắc muôn ngàn thắm
Chim cất đầu nhành tiếng ca vang
Chồi non trở giấc đón ban mai
Heo may rẽ lối mưa giăng hàng
Bởi nỗi đông kia phai vàng úa
Nên có xuân giờ sắc mơn man !

Công Minh 12/1/2012
Hình ảnh
Giao Hoà

Năm cũ qua rồi buổi đông tan
Nắng xuân tràn ngập trên nẻo ngàn
Mai, Đào khoe sắc đua nhau nở
Đất trời giao hoà tiết xuân sang
Trống lân tưng bừng khắp xóm làng
Người người trẩy hội hát ca vang
Én bay ngợp trời tiết xuân ấm
Xuật đẹp huy hoàng sắc mơn man !

Tú Anh 16/1/2012

Hình ảnh
Giao thời

Giờ phút giao thời trên thế gian
Đón mùa xuân mới lúc đông tàn

Nửa đêm trời đất giao duyên mới

Rạng sáng càn khôn nhuộm ánh vàng


Rón rén chàng (nàng) xuân đi rãi lộc

Thẹn thùng thiếu nữ đón duyên ban

Mọi người cầu nguyện bình an đến

Hạnh phúc dài lâu khắp xóm làng
Lê Hoài Lê ( Vàm Cống )16/01/2012


Sửa lần cuối bởi Phan Tú Anh. vào ngày 19-05-2012, 12:51 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Đồng Quyền (16-01-2012, 12:45 pm), Nguyễn Thanh Tùng (16-01-2012, 01:31 pm), giahung1980 (19-01-2012, 01:09 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:26 am), Trần Hoành (02-02-2012, 09:12 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 18-01-2012, 09:08 pm 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
THẾ MÀ

Thế mà tôi cứ tưởng tôi yêu

Ôi ! quá ngu ngơ đủ mọi điều.

Thôi thế từ đây về học lại

Từ đầu chữ ấy để đi yêu.

Lâu nay cứ tưởng là tất cả

Đều ở trong cùng nghĩa ấy thôi

Ngờ đâu cái chữ yêu yêu ấy

Thôi chết thân tôi nhỡ mất rồi.

ntt

VẬY RA...
Vậy ra là anh chưa biết yêu
Chàng trai khờ dại của một chiều.
Thế thì gọi em tiếng sư tỷ
Em sẽ chỉ anh cách để yêu.
Cái thuở ban đầu mới gặp nhau
Nhìn chàng lóng ngóng thấy thương sao
Thân to lớn thế mà ngờ nghệch
Thật là chàng ngốc trong tình yêu.
Phan Tú Anh
Hiiiiiiiiiiii...................Chọc vui bác Nguyễn Thanh Tùng chút! Mong bác đừng giận nhé!
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
giahung1980 (19-01-2012, 01:09 am), Nguyễn Thanh Tùng (28-01-2012, 09:48 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:26 am), Trần Hoành (02-02-2012, 09:13 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 18-01-2012, 09:24 pm 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
KÍNH LÃO THI
Quý lắm mừng thày tuổi thất… hy
(thất thập cổ lai hy)

Hưu , ngồi ôn lại những đường suy

Đò ngang chở khách chừng bao chuyến
Nghiệp giáo rèn trò độ mấy kì ?

Thủa trước nghề thày bia khắc nhớ
Thời nay nghiệp giáo bút lưu ghi
Khai xuân gửi tới thày lời chúc
Hạnh phúc , hanh thông kính lão thi
Bùi Thị Kim Thoa

Hình ảnh
KÍNH LÃO THI
Mừng thày Thất thập cổ lai hy

Thầy ngồi phóng bút mấy đường thi
Để lại tơ trời cho hậu thế
Thầy giỏi trò ngoan nhất kinh kỳ
Công thầy dạy dỗ mấy ai quên
Không thầy làm sao sự nghiệp nên
Xuân về chúc thầy thọ thêm thọ
trí lực tinh thông, khỏe muôn niên
Phan Tú Anh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
giahung1980 (19-01-2012, 01:09 am), Nguyễn Thanh Tùng (28-01-2012, 09:48 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:26 am), Trần Hoành (02-02-2012, 09:13 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 18-01-2012, 09:51 pm 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
Mong Anh Đến

Mong ngày anh sẽ đến Cần Thơ

Cùng ngắm sông Hậu đẹp như mơ

Cùng ai trao đổi lời hẹn ước

Làm thơ đối ẩm dưới trăng mờ

...........

Để Bến Ninh Kiều khách thêm đông

Vườn Lan đẹp tựa đóa hoa hồng

Long Tuyền Cổ Miếu chung soi bóng

Nghe tiếng hò chiều trên bến sông....


Phan Tú Anh

Hình ảnh
Sẽ Đến
Dẫu chưa một lần tới Cần Thơ
Sông Tiền Sông Hậu vẫn hằng mơ

Gặp mặt một lần cho thỏa ước
Sáng tựa Hằng Nga chẳng sợ mờ

…….

Trời đã mãn thu sắp vào đông
Chị muốn tặng em những đóa hồng
Rồi cả hai cùng soi chung bóng
In hình hai đứa Trên dòng sông…

BÙI THỊ KIM THOA
Hình ảnh
NHỚ CẦM THI….!

Sóng Cầm Thi nhẹ vỗ lòng tôi,
Bến nước xôn xao… dạ rối bời.
Lặng tiếng ai hò: Rao bán chiếu…
Một đời chậm nhặt ánh sao rơi….!


Câu hò đưa đẩy, kéo thuyền trôi,

Kìa ánh mắt em… vương giữa đời.
Trăng thẹn, rơi vào trong suối tóc…

Tìm lời ước hẹn bến xưa ơi….!

Đây còn đọng lại chút tình tôi,
Gửi lại Cầm Thi tiếng trẻ cười.

Day dứt câu hò, người có biết…
Cháy màn đêm, một tiếng ru hời….!


Trần Hoành

7-2011

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
giahung1980 (19-01-2012, 01:10 am), Nguyễn Thanh Tùng (28-01-2012, 09:48 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:26 am), Trần Hoành (02-02-2012, 09:14 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 23-01-2012, 12:01 pm 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
DU SƠN
Ngày Xuân ta khoái thú du sơn
Lách kẽ rêu xanh thấy ướt nhờn
Bồng đảo lung linh sương tuyết đượm
Du sơn mơn mởn cỏ hoa lơn.


Tay vin mỏm đá trèo lên đỉnh
Gối dấn rêu trơn tuột xuống nguồn
Sơn thủy hữu tình vui thú lạ
Dễ thường lạc lối tới đào môn.
Vũ Lâm Mùng 1 Tết Nhâm Thìn.
Hình ảnh
NGOẠN THỦY
Xuân về rong chơi cùng sóng nước

Một chiếc thuyền nan ta chống ngược

Nắm chắc cột sào đẩy thuyền tới

Vượt ghềnh xuôi thác tiến lên trước.


Nhún mình đẩy mạnh cọc chơi vơi

thuyền lướt băng băng ta thảnh thơi

Sơn thủy hữu tình vui thú lạ
Bồng Lai, Tiên Cảnh đang đón mời

Phan Tú Anh Mùng 1 Tết Nhâm Thìn.


Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (24-01-2012, 03:36 am), giahung1980 (27-01-2012, 04:31 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:25 am), Trần Hoành (02-02-2012, 09:16 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 28-01-2012, 07:44 am 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
Nợ!
xin tặng các chị, em GPTV


Bao ngày qua đâu một tiếng hỏi vay
Sao đời này nợ em nhiều quá vậy
Một đóa hoa ngát hương thơm ngày ấy
Đã vì ai mà hương sắc tàn phai
Mái tóc huyền buông rủ kín bờ vai
Theo tháng năm xác xơ mặc mưa gió
Đôi mắt xưa long lanh như sương ngọc
Giờ đọng đầy lên bao nỗi vấn vương
Dáng em yêu thướt tha buổi tan trường
Nay tất bật sớm hôm lo cuộc sống
Ta thì vẫn mải mê theo lối mộng
Nào vui chơi đàn hát với thi ca
Lãng quên em theo năm tháng phai nhòa
Đâu hay biết em luôn vì ta đó
Chợt chiều nay ngắm em bên lối nhỏ
Lòng quặn đau mi rớm lệ rưng rưng !

Công Minh 27/1/2012





Hình ảnh






Đòi Nợ!
xin tặng lại bác Công Minh bài thơ đối nhé!



Anh đã nợ em cả cuộc đời
Nợ niềm hạnh phúc, đêm chơi vơi
Nợ em mối tình đầu trong trắng



Hãy trả nợ em một cuộc đời...
Nợ em bàn tay vuốt tóc dài
Nợ em tình nóng một bờ vai
Nợ em một gia đình êm ấm
Nợ này em biết đòi với ai???
Còn đâu ngày ấy buổi tan trường
Ai ngóng chờ em lòng vấn vương
Nay tình đã xa nơi bến mộng
Để em cay đắng suốt canh trường...
Anh đã quên em một đóa hồng
Chạy theo tình mới trong hư không
Để đóa hoa xưa may tàn tạ
Phai tàn hương sắc bởi ngóng trông !

Phan Tú Anh 28/1/2012

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (28-01-2012, 09:47 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:25 am), Trần Hoành (02-02-2012, 09:16 am), giahung1980 (15-02-2012, 05:33 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 28-01-2012, 10:04 am 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
KHAI BÚT ĐẦU NĂM

KíNH CHÚC THI ĐÀN VÀ BẠN PHAN TÚ ANH CÙNG GIA ĐÌNH HƯỞNG MỘT MÙA XUÂN NHƯ Ý, THÀNH CÔNG, HẠNH PHÚC.
ĐẦU CÀNH MAI NỞ ĐÓN MÙA SANG
NĂM CÁNH HOA KHOE DƯỚI NẮNG VÀNG
kHAI MỞ TỪ TÂM - TÂM CHÍ THIỆN
BÚT XÒE LUYỆN TÁNH - TÁNH BÌNH AN
KÍNH THĂM QUÍ QUYẾN TOÀN THI HỮU
CHÚC CẢ THI ĐÀN VỌNG TIẾNG VANG
MỪNG NGÁT HƯƠNG ĐƯA TRÀN PHƯỚC LỘC
XUÂN THƠ HOA NỞ MÃI KHÔNG TÀN.

SƠN PHƯƠNG Kính chúc


Hình ảnh
Hình ảnh

CHÚC XUÂN





ĐẦU ngày đi lễ phật cầu an

NĂM tới niềm vui sẽ ngập tràn

KHAI hội người xem lân nhảy múa

BÚT lông, thư pháp tặng giàu Sang

KÍNH mong trăm họ tình đầm ấm

CHÚC phúc vạn dân nghĩa vẹn toàn

MỪNG tết Nhâm Thìn nhà phú quý

XUÂN về thơ thẩn, tiếng ca vang.



Phan Tú Anh Kính đối


Sửa lần cuối bởi Phan Tú Anh. vào ngày 21-04-2012, 05:07 pm với 5 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (02-02-2012, 02:30 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:24 am), Trần Hoành (02-02-2012, 09:17 am), giahung1980 (15-02-2012, 05:32 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 29-01-2012, 08:47 am 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
Xuân Em và Mưa Anh
Phan Tú Anh
Xuân em sẽ không dịu dàng
Nếu mưa anh không tràn muôn lối
Cây không nảy lộc đâm chồi
Nụ hoa chẳng hé nhụy đời xinh tươi
Nhờ mưa anh cả đấy thôi
Anh-nguồn nước mát sinh sôi đất trời
Cây-hoa nảy lộc đâm chồi
Cảnh vật thêm đẹp, đất trời thêm xuân
Mưa xuân giăng mắc mọi nơi
Như anh-em kết chặt đôi chúng mình
Mưa xuân từng giọt xinh xinh
Đất trời rộng mở nghĩa tình đôi ta.....
Hình ảnh
THƠ EM & NẮNG ANH

*Tặng bạn Phan Tú Anh

Tình thơ mộng ngọt bao la
Em nghịch rải xuống hồn ta chòng chành
Sợi lòng va nhẹ lanh canh
Tơ duyên mấy nỗi có dành cho nhau?

Nắng ta đậu óng tàu cau
Gởi hương về với tình trầu ấp e
Để cho trăng vẹn nghĩa thề
Để cho nắng mãi vân vê thơ lòng.

Liêu trai một thuở ánh hồng
Kỳ duyên một thuở thơ vàng nắng xuân…

HANSY
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (02-02-2012, 02:30 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:24 am), Trần Hoành (02-02-2012, 09:17 am), giahung1980 (15-02-2012, 05:32 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 01-02-2012, 12:20 pm 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
Nhớ!
Nguyễn Tiến Đạm
Nhớ nào bằng nhớ tới nàng
Nhớ nhung nhung nhớ mơ màng trong tim.
Im lìm chớ có im lìm
Con tim anh đã đang chìm trong mơ.
Chiều xuân lạnh gió làm thơ
Chiều trông em đó bơ vơ rất buồn.
Buồn vui có lý đáng buồn
Chuồn bay gió thổi tình bay mặn nồng.
Xôn xao gió cuộn lao xao
Chín trông mười đợi lòng nào em ơi.
Hay là cái tính dở hơi
Bởi lòng nhung nhớ cứ bơi đến lòng...
Hình ảnh
Nhớ Bạn

Mình gặp nhau đây góc phố thơ.
Vui say câu chữ ngỡ trong mơ.
Bạn đối tôi đáp tình tri kỷ.
Hôm nào vắng mặt, ngóng trông chờ.
Phố thơ trao gởi những ân tình
Như hoa rạng rỡ đón bình minh
Vui buồn chia sẻ ta và bạn
Không gian không thể cách chia mình
Phan Tú Anh

Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi Phan Tú Anh. vào ngày 01-02-2012, 12:21 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (02-02-2012, 02:29 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:24 am), Trần Hoành (02-02-2012, 09:17 am), giahung1980 (15-02-2012, 05:32 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 01-02-2012, 12:20 pm 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
Hình ảnh
Vô đề

Tình cảm mang trong mình bao điều lạ
Rất dịu êm mà sắc bén kinh người
Làm đẹp tâm hồn tươi sáng cuộc đời
Nhưng bóp nghẹt bao con tim điên dại

Gì đã qua, có bao giờ trở lại
Dòng sông trôi, trôi mãi đến vô cùng
Tình cảm con người bền đến lạ lùng
Có thể mất, nhưng ký ức còn đó

Kỷ niệm xưa vẫn gửi hương theo gió
Dù muốn quên nhưng chẳng dễ gì đâu
Tình cảm nào có thay thế được nhau
Xây thêm đẹp hoặc loại trừ xóa bỏ.

Nguyễn Trung Kiên

Hình ảnh
Tình cảm


Tình cảm là vật gì vậy nhỉ?
Nhắc đến hoài mà có thấy được đâu
Nó làm ta đau đớn đến âu sầu
Rồi lại làm tim ta ấm áp

Một người lạ bỗng chốc hoá thân quen
Kỷ niệm xưa như dòng sông êm đềm
Yêu và ghét khiến con tim loạn nhịp
Tình vỗ về giấc mộng đêm đêm


Tình rộng mở tâm hồn phơi phới
Đưa thế giới xích lại gần ta
Bạn thân ơi! Dẫu ngàn trùng cách xa
Tình vẫn đẹp, vẫn keo sơn gắn bó .

Phan Tú Anh

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (02-02-2012, 02:29 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:23 am), Trần Hoành (02-02-2012, 09:18 am), giahung1980 (15-02-2012, 05:32 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 01-02-2012, 01:12 pm 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
Nắng
Nhè nhẹ thôi anh kẻo nắng tàn
Nắng đang đùa nghịch nắng hân hoan
Soi qua kẽ lá tìm ai thế?
Mà nhảy xôn xao mặt cát vàng

Xem kìa nắng cũng đứng soi gương
Tỏa ánh vàng mơ đẹp lạ thường
Ơ này nắng trẻ con anh nhỉ
Mơn nhẹ dáng em nắng vấn vương

Chiều nghiêng sao nắng chẳng chịu về
Chưa thỏa lòng ư, chưa hả hê?
Nắng đùa mặt nước lăn tăn sóng
Yêu cảnh nhiều nên nắng say mê

Hoàng hôn ló dạng phía cuối trời
Về ngủ đi thôi bé nắng ơi!
Mai ta lại đùa vui tiếp nhé
Dáng em trong nắng đẹp tin khôi….
Phan Tú Anh, ngày 24/02/2011

Hình ảnh
GIÓ

Tình gió ngàn năm mãi chẳng tàn
Mặn mòi hương biển dậy niềm hoan
Mà em là nắng hay mây thế
Lấp lánh đầu tim chút mộng vàng

Gió rủ mây về đứng trước gương
Lòng ơi dậy sắc cõi vô thường
Ừ, em đã biết yêu chưa nhỉ
Hay chỉ là chút nhớ tơ vương

Là lượn gió mang mát ngọt về
Đất trời đảo lộn gió tung hê
Mùa vui ùa đến từng con sóng
Gió nũng nịu chờ đuối đam mê

Lãng tử gió đi bốn phương trời
Nhưng lòng chỉ một, một… người ơi
Dù xa bao nả đừng quên nhé
Mây gió hẹn thề thuở nguyên khôi…

HANSY


Hình ảnh


NẮNG EM....!
***
Bởi gặp anh nên nắng chẳng tàn,
Nắng cười duyên dáng, nắng hân hoan.
Chao nghiêng nón lá, tìm ai thế..?
Nắng nhảy tung tăng mặt cát vàng..!
***
Kìa nắng, trông em đẹp lạ thường,
Miệng cười duyên, nắng cũng soi gương,
Ngẩn ngơ nhìn nắng: Xinh anh nhỉ..?
Cuối buổi chiều tà, sao vấn vương..!
***

Này nắng, sao em chẳng chịu về,
Yêu rồi, nên nắng cũng đam mê,
Cười say, mặt nước lăn tăn sóng,
Nắng muốn anh đùa đến hả hê..?
***

Lấp ló, hoàng hôn ở cuối trời,
Mắt ngời rạng rỡ đẹp tinh khôi.
Ngày mai, lại đến cùng nhau nhé..?
Giờ ngủ đi người yêu dấu ơi....!
***
Trần Hoành

Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi Phan Tú Anh. vào ngày 04-02-2012, 08:25 am với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (02-02-2012, 02:29 am), DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:23 am), Trần Hoành (02-02-2012, 09:18 am), giahung1980 (15-02-2012, 05:31 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 02-02-2012, 07:58 am 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
TIẾC....!

" Lão cứ nằm không"- Ấy chẳng không !
Lơ mơ lão tỉnh lão dậy lòng
Long lay củ lạc - còn xuân chán !
Ê ẩm lưng còng - kệ gió đông !

Gừng cay càng "lão" càng cay đấy !
Rượu nhà ủ mãi có say không ?
Nhắn ai chớ có đùa với lão
Kẻo xong lại tiếc chửa lấy chồng !

(BuiLe)
Hình ảnh

Thèm...
Lão có tiếc không, đây chửa cần,

Em còn trẻ chán, thiếu gì xuân..?
Để cho bên ấy về mơ ngủ,

Đây cũng nắm không, mộng ước gần.

Càng “Lão”, gừng già biết vẫn cay,
Lung lay củ lạc, được bao ngày..?
Xuân em cứ để dài ra đấy,

Cho Lão thêm già, thử sức gân..!

Trần Hoành Hà hà.
Hình ảnh Hình ảnh Hình ảnh

Hình ảnh

Ghẹo Gừng Già
Phan Tú Anh
Lão già đòi thử gái đang xuân
Sức khỏe đi đâu, lão cóc cần
Hổn hển leo trèo, rồi mệt lử
Gừng thế có cay, hỡi gái xuân?

Hơ Hớ xuân thì, em đợi mong
Chỉ tội cụ già lực bất tòng
Khéo khéo kẻo lại trào bọt mép
Củ lạc, gừng già thế đi tong....
Hình ảnh
Ghẹo Gừng Già (2)
Phan Tú Anh
Lão già đòi thử gái đang xuân
Sức khỏe đi đâu, sao cóc cần...?
Hổn hển leo trèo, rồi mệt lử
Phì phò chòi đạp, thế run chân..

Mong chờ cơn lốc đem mưa đến
Ngóng đợi gió xoay lại vũ vân
Khéo khéo coi chừng.... trào bọt mép
Gừng cay, củ lạc nát tương bần............
Phan Tú Anh


Sửa lần cuối bởi Phan Tú Anh. vào ngày 21-04-2012, 05:09 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG (02-02-2012, 08:23 am), Trần Hoành (02-02-2012, 09:19 am), giahung1980 (15-02-2012, 05:32 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 03-02-2012, 05:50 pm 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
BÊN DÒNG NHẬT LỆ (5)....!
Tôi lại về đây với bến sông,
Bóng hình xưa vẫn dấu bên lòng.
Lệ hoen rơi mãi theo dòng nước,
Người cũ năm nào còn ngóng trông..?
Có phải phận mình đã mất nhau,
Nên dòng Nhật Lệ chảy buồn đau.
Người xưa, em đã xa tôi mãi...?
Để lại mình tôi một bến sầu....!
TATH

Hình ảnh
BÊN DÒNG NHẬT LỆ (5)....!
Mình tôi một kiếp ngóng trông người,
Bóng hình xưa nhớ mãi khôn nguôi.
Cạn khô dòng lệ theo năm tháng,
Hỏi người tình cũ có nhớ tôi..?
Trách trời bày chi cảnh chia phôi,
Trái ngang cho duyên phận lứa đôi.
Nhật lệ bến mơ hay ngăn cách...?
Đôi bờ lặng lẽ đợiđónngười ...!
PHAN TÚ ANH




Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (04-02-2012, 08:06 am), Trần Hoành (04-02-2012, 08:32 pm), giahung1980 (15-02-2012, 05:32 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 08:02 am 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
Hình ảnh


Lỡ Duyên
Từ độ con sáo đã sang ngang
Lòng khép tàn Thu chuyện đá vàng
Trời xanh nỡ rẽ người đôi ngả
Mặt đất đành chia đứa mỗi đàng.
Đò xưa đã lỗi sầu đơn bóng
Bến cũ chưa tàn mộng riêng mang
Thôi đành gom lại vần thơ cũ
Mưa gió ngàn Thu khóc lỡ làng.

Trần Thế Nhân

Hình ảnh
Họa Đề Lỡ Duyên
Ai xui con sáo sang sông
Để lòng thôi hết đợi mong người về
Từ đây cách biệt sơn khê
Để thuyền xa vắng bến mê năm nào
Thu về lòng thấy nôn nao
Nhớ con đò cũ cắm sào đợi ai
Bến mê cô lẻ miệt mài
Vần thơ năm cũ tàn phai tháng ngày

Phan Tú Anh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (04-02-2012, 08:05 am), Trần Hoành (04-02-2012, 08:32 pm), giahung1980 (15-02-2012, 05:32 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 11:07 am 
kimnguyen158
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 14-08-2009, 03:29 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm qua, 04:06 pm
Bài viết: 512
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 167 lần
Được cảm ơn:
960 lần trong 270 bài viết
 
Tiền thiếu thừa thơ

Tùng tiệm tiêu Tết toàn thấy thiếu
Tủi thân tại túng tại thích thơ
Tinh thần toan tính thay tiền triệu
Trẻ trách than thức tỉnh thẫn thờ ...

Kim Nguyên


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn kimnguyen158 cho bài viết này:
Lưu Thị Luyến (04-02-2012, 11:19 am), Phan Tú Anh. (04-02-2012, 12:37 pm), Nguyễn Thanh Tùng (05-02-2012, 08:18 am), giahung1980 (15-02-2012, 05:32 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 08:02 am 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
Hình ảnh

EM....!

Em là tia nắng giữa mùa đông,
Là tiếng suối reo, giấc mơ lòng.
Là cánh én chao nghiêng mặt sóng,

Là hoàng hôn tím một triền sống.

Trần Hoành
Hình ảnh

ANH....!

Anh - thời thơ mộng của em ơi!
Là đỉnh non cao cuối chân trời.
Là rừng cây xanh, dòng sông mát
Là ánh bình minh tỏa muôn nơi .

Phan Tú Anh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (05-02-2012, 08:18 am), Trần Hoành (14-02-2012, 11:17 pm), giahung1980 (15-02-2012, 05:32 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 05-02-2012, 08:16 am 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
Hình ảnh

BẾN CŨ....!

Tìm về nơi đó, một dòng sông
Muốn ngợp tình em, sóng cõi lòng
Mưa gió phũ phàng sao cách trở
Lệ buồn vương bến cũ hay không..?

Trần Hoành
Hình ảnh

Hình ảnh
BẾN CŨ....!

Bến cũ nay hoang tàn, xác xơ
Đợi thuyền, bến vẫn mãi trông chờ
Gió mưa ngăn cách thuyền đỗ bến
Lệ buồn vương mãi trên bến mơ...

Phan Tú Anh


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (05-02-2012, 08:18 am), Trần Hoành (14-02-2012, 11:17 pm), giahung1980 (15-02-2012, 05:31 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 14-02-2012, 12:09 pm 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
NHỚ....!

Nón lá theo em mãi chẳng về,
Hoa tàn, cỏ héo rũ chân đê.
Đường xưa ôm dấu chân người bước,

Ngọn gió hoang như cũng não nề..!

Kỷ niệm bên lòng không lặng yên,
Ngày xưa yêu một bóng hình quen.

Sớm sớm ai qua con đường ấy,

Giờ biết nơi đâu để kiếm tìm..?

Người hỡi, bây giờ ở chốn xa,
Có còn thương những tháng ngày qua.

Nhớ về, cho hỏi thăm người chút,

Thầy mẹ đợi ai một tấm quà..!

Trần Hoành
Hình ảnh

CHỜ....!

Mãi chờ đợi ai phía cuối trời,
Nỡ để hoa tàn héo người ơi!
Bến cũ đã cạn khô dòng lệ,
Bờ sông hoang vắng dấu chân người..!

Kỷ niệm ngày xưa tựa sóng cồn,
Cứ mãi thét gào chốn con tim.

Trời xanh chia cách tình đôi lứa
Để ai hóa đá, ai kiếm tìm..?

Người đến rồi đi nơi cõi xa,
Để lại bên đời một mình ta.
Nhớ nhung sao chẳng về chốn cũ?
Để ai chờ đợi trong xót xa..!

Phan Tú Anh
[Media][/Media]


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (14-02-2012, 01:41 pm), Trần Hoành (14-02-2012, 11:17 pm), giahung1980 (15-02-2012, 05:31 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Những bài thơ đối
Gửi bàiĐã gửi: 15-02-2012, 12:29 pm 
Phan Tú Anh.
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 19-10-2011, 08:58 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 05:24 am
Tuổi: 41
Bài viết: 706
Đến từ: Cần Thơ
Giới tính: Nữ
Mình đang: Happy
Đã cảm ơn: 2026 lần
Được cảm ơn:
2775 lần trong 648 bài viết
 
Giọt đêm
Lý Mạnh Hùng


Rơi vào giữa lòng Đêm…

Một nỗi lòng thổn thức….

Thập thình tiếng trống ngực

Khi em nghĩ về anh…



Một cảm giác mong manh…

Chợt làm em ớn lạnh…

Lúc này em cần anh…

Anh ở đâu, anh hỡi…



Đã bao đêm em đợi….

Đã bao đêm chờ mong…

Chỉ mình em với em…

Buồn gối đầu lên mắt…



Sao cứ mãi tìm nhặt….

Những ký ức xa xăm…

Em muốn gói tháng năm…

Vào bức thư nhòe mực…



Có cái gì tức tức…

Có cái gì cay cay…

Rơi ướt đôi bàn tay…

Giọt đắng cay, tủi phận…



Ngủ đi đôi mắt ngấn….

Ngủ đi vòng tay xinh…

Đêm lặng lẽ trở mình…

Chờ bình minh thức giấc….

17.02.2011


Hình ảnh

Họa Đề Giọt Đêm
Phan Tú Anh

Ngồi dưới ánh trăng thanh
Bản tình ca da diết
như tiếng lòng tha thiết
Lúc anh nghĩ đến em.....

Lần giở lá thư xem
Tình anh như nổi sóng
Có phải là tiếng em
Nghe đâu đây vang vọng????

Ước gì được bên em
Ngay lúc này em hỡi
Anh ôm em vào lòng
Thỏa bao ngày mong đợi......

Bức thư tình em viết
Đôi dòng chữ nhạt nhòa
Mưa rơi hay nước mắt
Khiến lòng anh sót xa

Thôi em đừng tấm tức
Thôi em đừng dỗi hờn
Anh vỗ về an ủi
Hôn lên bờ môi thơm

Khi bình minh thức giấc
Anh sẽ về bên em
Đền em ngày xa cách
Tình ta ngọt ngào hơn....... Cần Thơ, ngày 22/02/2011


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn Phan Tú Anh. cho bài viết này:
Trần Hoành (15-02-2012, 01:28 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 168 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.853s | 99 Queries | GZIP : Off ]