Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 56 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-04-2011, 02:45 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn


> Nguồn


CẢ BỐN MÙA HÃY ĐẾN
(Tặng Thiên Khúc Tuấn Tử)

Hình ảnh


Đến Hà Nội vào mùa nào hay nhất?
Bạn hỏi, xin thưa hãy đến cả bốn mùa
Mùa nào cũng nghiêng lòng ta ngây ngất
Bởi bốn mùa là cả bốn mùa thơ

Hãy đến làm quen vào mùa xuân hoa lá
Hãy tương tư vào mùa hạ nắng hồng
Hãy tỏ tình vào mùa thu vàng lá
Hãy thành đôi vào lạnh giá mùa đông

Phạm Bá Chiểu

RTC


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Minh Tâm (05-04-2011, 02:51 pm), duyên an (05-04-2011, 05:38 pm), Bằng Lăng (06-04-2011, 11:30 am), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 12:00 pm), bích duyên (25-05-2011, 05:58 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 12:55 am), Nguyễn Đức Tùy (26-05-2011, 06:05 am), Trần Thị Lợi (26-05-2011, 08:25 am), nga (16-07-2011, 07:03 am), Nguyễn Bá Hòa (27-09-2011, 01:27 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-04-2011, 02:47 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


SA PA

Hình ảnh


Ơi Sa Pa, thắp khói sương huyền ảo
Nàng công chúa trong mây say giấc mộng vàng
Anh hoàng tử, cho em bừng tỉnh giấc
Sặc sỡ, dịu dàng, hoang dã , kiêu sang

Phan si păng đỉnh mái nhà Tổ Quốc
Ngày tuyết tan, suối róc rách lời thơ
Chiếc Cầu Mây, bắc mây vào với gío
Cõi thực bên này nối bên ấy cõi mơ

Kìa Thác Bạc khoe tấm thân ngà ngọc
Đất trời say nàng vệ nữ yêu kiều
Ơ Chợ Tình? Chợ để tình mua bán
Vì tình yêu mua được bởi tình yêu

Bãi Đá Cổ khắc bao hình trai gái
Tình thăng hoa đến tuyệt đỉnh thiên đường
Hàm Rồng! đá! cuồn cuộn rồng hoá đá!
Đường rẽ ngàn hoa, sương rẽ ngàn hương…

Cổng Trời mở cho anh lên trời biếc
Mời được em, tiên nữ xuống trần chơi
Anh bên em, núi Chồng bên núi Vợ
Niềm thuỷ chung hoá nên đá dâng đời

Đến Rừng Trúc, gió lay ngàn khóm trúc
Quét mây ngàn cho trời biếc xanh thêm
Qua Tà Phín, ngắm bao nàng tiên đá
Nhưng xin đừng hoá đá trái tim em

Thung lũng Mường Hoa, mùa vàng quàng nắng trắng
Ruộng bậc thang nâng bước gió lên trời
Em Cát Cát mây nâng ba tầng váy
Lộng lẫy hoa văn, sặc sỡ sắc màu tươi

Em bảo ngày có năm mùa rõ rệt
Sáng xuân, trưa hè, chiều thu, đêm đông
Còn buổi tối là mùa yêu tha thiết
Tiếng khèn môi da diết gọi bạn lòng

Anh vừa chạm chiếc vòng tay, em nguýt:
“Chạm vòng cầu hôn là phải cầu hôn”
Để anh nắm cổ tay tròn nòn nẫn
“Phải cầu hôn là anh phải hôn luôn”

Em gắng nói… lời lịm sương, mây, khói…
Thổi dạt chiều thổi dạt cả hồn ta
Giọt chim hót rơi trong như hạt ngọc
Lóng lánh em đeo trên vầng ngực trăng ngà

Kìa lộng lẫy vườn lan hoa đua sắc
Đẹp nhất trần thua chỉ nụ cười em
Bên khung cửi em dệt hồn cho vải
Guồng xa quay cho trời đất say mềm

Vít cần rượu, vít trời cong xuống đất
Vít mảnh trăng cong uống hết sao đầy
Đêm vũ hội ngọn lửa cùng nhảy múa
Váy em xoè giam cả núi, trời, mây …

Đêm Chợ Tình, nếu say anh khèn lá
Em dâng tình một đêm trắng cùng anh
Như thác trắng trút hết mình cho đá
Như mặt trời vắt nắng tặng trời xanh.

Ôi Sa pa,
đất trên trời
hay trời trên đất
Hoa toả ngàn sương
hay sương toả ngàn hoa
Nắng nhả ngàn mây
hay mây tuôn ngàn nắng
Ta hoá vào em
hay em hoá vào ta.

Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Minh Tâm (05-04-2011, 02:51 pm), duyên an (05-04-2011, 05:38 pm), Bằng Lăng (06-04-2011, 11:30 am), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 12:00 pm), bích duyên (25-05-2011, 05:58 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 12:56 am), Nguyễn Đức Tùy (26-05-2011, 06:07 am), Trần Thị Lợi (26-05-2011, 08:25 am), nga (16-07-2011, 07:04 am), Nguyễn Bá Hòa (27-09-2011, 01:27 pm), Nguyễn Hữu Thăng (03-10-2011, 08:35 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-04-2011, 02:55 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


HẠN

Hình ảnh


Nắng lè lưỡi liếm dòng sông khô cạn
Nắng chiên giòn những chiếc lá trên cây
Nắng như búa đập cánh đồng nứt rạn
Nắng nướng vàng rừng rực khóm tre gai

Ngày mưa dội, lửa nắng trời tắt ngấm
Trả cánh đồng, sông nước lại màu xanh
Tình anh đó như cánh đồng khô hạn
Đến bao giờ mưa em xối lòng anh?

Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (05-04-2011, 05:38 pm), Bằng Lăng (06-04-2011, 11:30 am), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 12:00 pm), Honglinh64 (06-04-2011, 05:35 pm), Minh Tâm (11-04-2011, 04:00 pm), bích duyên (25-05-2011, 05:58 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 12:57 am), Nguyễn Đức Tùy (26-05-2011, 06:08 am), Trần Thị Lợi (26-05-2011, 08:26 am), nga (16-07-2011, 07:04 am), Nguyễn Bá Hòa (27-09-2011, 01:27 pm), Nguyễn Hữu Thăng (03-10-2011, 08:35 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-04-2011, 02:58 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TÌNH YÊU
BIỂN CẢ ĐẤT LIỀN


Hình ảnh


Dòng thơ tình biển viết
Là con sóng ngày đêm
Mải miết và mải miết
Gửi về cho đất liền

Khi thơ tình điên dại
Sóng xé nát trời đêm
Khi thơ tình êm ái
Sóng xôn xao, êm đềm

Cả những giờ biển lặng
Vẫn cuồng quặn dòng triều
Thơ sóng ngầm lòng biển
Quay quắt niềm thương yêu

Đất liền luôn êm ả
Đón đọc dòng thơ tình
Lặng lẽ và lặng lẽ
Thấm sâu vào trong tim

Tình anh như biển biếc
Em êm ả đất liền
Sóng thơ tình anh viết
Chỉ đổ về tim em

Chẳng bao giờ biển biếc
Vơi cạn nguồn thơ tình
Chẳng bao giờ anh hết
Sóng đổ về tim em

Phạm Bá Chiểu



RTC


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (05-04-2011, 05:38 pm), Bằng Lăng (06-04-2011, 11:30 am), Minh Tâm (11-04-2011, 04:00 pm), bích duyên (25-05-2011, 05:58 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 12:57 am), Nguyễn Đức Tùy (26-05-2011, 06:09 am), Trần Thị Lợi (26-05-2011, 08:26 am), nga (16-07-2011, 07:04 am), Nguyễn Hữu Thăng (03-10-2011, 08:36 pm)
Ngoại tuyến
Gửi bàiĐã gửi: 05-04-2011, 03:00 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


GHEN

Hình ảnh


Ghen kiệt sức sóng si tình suồng sã
Choàng ôm em vệ nữ nõn nà hương
Mặt trời lửa! uống cho khô biển cả!
Tiệt sóng cuồng mới tạm hả ghen tuông.

Ghen mặt trời sổ sàng tuôn nắng đỏ
Ghì nụ hôn trên môi thắm thiết tha
Mây! che kín gã mặt trời rực lửa!
Đôi môi nàng báu vật của riêng ta

Ghen với mây cứ lượn lờ giăng mắc
Mãi ngắm em quên cả lối đi về
Này núi cả! chắn chùm mây háo sắc!
Chỉ mình ta được nhìn ngắm say mê

Ghen với núi xanh lơ, hùng dũng quá
Em ngắm say không chớp mắt huyền đen
Này sóng dữ! xô cho tan núi cả!
Chỉ mình ta độc chiếm ánh nhìn em

Trời thiêu sóng! mây che trời tắt nắng!
Núi chặn mây! sóng đập núi cho tan!
Biến cho hết! cho lòng ghen khoả lắng
Anh vua hùng vương quốc diễm tình em!

Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
luxiphe (05-04-2011, 03:53 pm), duyên an (05-04-2011, 05:38 pm), Bằng Lăng (06-04-2011, 11:30 am), NGỌC THUẦN (06-04-2011, 12:00 pm), Honglinh64 (06-04-2011, 05:36 pm), Minh Tâm (11-04-2011, 04:00 pm), bích duyên (25-05-2011, 05:58 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 12:58 am), Nguyễn Đức Tùy (26-05-2011, 06:10 am), Trần Thị Lợi (26-05-2011, 08:27 am), nga (16-07-2011, 07:04 am), Nguyễn Bá Hòa (27-09-2011, 01:27 pm), Nguyễn Hữu Thăng (03-10-2011, 08:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 25-05-2011, 05:48 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
>NGUỒN

GÓI CẢ MÙA THU


Hình ảnh


Em gửi anh trọn gói một mùa thu
Cốm làng Vòng gói lá sen xanh ngắt
Anh mở gói hương trào lên ngây ngất
Hương cốm Vòng, hương hoa sữa mùa thơ

Gói cả nắng vàng Hà Nội mộng mơ
Gói giá lạnh thung thăng chiều phố lắng
Gói tiếng hót chim chuyền cành mổ nắng
Gói lá vàng cõng nặng nắng vàng rơi

Gói Hồ Tây tiếng sóng đệm tiếng cười
Gói sương thu phố chao mình ẩn hiện
Gói hương ngát trái bưởi vàng phố Diễn
Gói đồng vàng chín cả nắng trên cao

Gói tiếng ai tha thiết đến ngọt ngào
Giọng Hà Nội vừa nghe là đã đắm
Ôi gói cốm hay tình ai tươi thắm
Để Sài Gòn nhớ Hà Nội mùa thu…

Phạm Bá Chiểu




Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (25-05-2011, 05:52 pm), bích duyên (25-05-2011, 05:58 pm), Gió Bụi (26-05-2011, 12:58 am), Nguyễn Đức Tùy (26-05-2011, 06:10 am), Trần Thị Lợi (26-05-2011, 08:27 am), nga (16-07-2011, 07:04 am), Minh Tâm (16-07-2011, 07:41 am), Bằng Lăng (23-08-2011, 03:22 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-09-2011, 01:28 pm), Nguyễn Hữu Thăng (03-10-2011, 08:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 25-05-2011, 06:17 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
>Nguồn

Không biết có thủ đô nào trên thế giới có mưa phùn trong tiết xuân không? Hà Nội trong tiết xuân không thể thiếu mưa phùn giăng bay nửa như mưa, nửa như sương, không đủ ướt áo chỉ đủ ướt lòng… Những cánh mưa ấy làm cho ta liên tưởng đến những đóa hoa, những nụ hôn nhè nhẹ của mùa xuân xinh tặng mùa yêu đẹp…


HÀ NỘI HOA PHÙN


Hình ảnh


Mưa phùn ấy những bông hoa có cánh
Nhẹ nhàng bay cài mí mắt yêu kiều
Mưa phùn ấy muôn nụ hôn óng ánh
Mà mùa xuân trìu mến tặng mùa yêu

Mưa phùn ấy nhạc mùa xuân êm ái
Gọi ngàn cây bừng nẩy lộc, đâm chồi
Mưa phùn ấy như nỗi niềm con gái
Trao yêu thương mà chẳng nói nên lời

Ta say tắm trong ngàn hoa sóng sánh
Để ta yêu Hà Nội đến vô ngần
Ta say nhận ngàn đóa hôn lóng lánh
Để ta yêu đến vô tận mùa xuân

Xuân Hà Nội ngàn hoa đua hương sắc
Càng đẹp thêm với triệu đóa hoa phùn
Đôi cánh mỏng vướng sợi vàng nắng mắc
Không ướt người chỉ đủ ướt lòng anh

Ôi hoa phùn, nhẹ nhàng em vỗ cánh
Hãy bay xa qua cửa sổ nhà nàng
Vùi trái tim ngủ đông ngàn đóa hôn óng ánh
Thức tỉnh nàng mùa yêu mới vừa sang!

Phạm Bá Chiểu






Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Gió Bụi (26-05-2011, 12:59 am), Nguyễn Đức Tùy (26-05-2011, 06:12 am), Trần Thị Lợi (26-05-2011, 08:28 am), duyên an (26-05-2011, 04:37 pm), nga (16-07-2011, 07:05 am), Minh Tâm (16-07-2011, 07:41 am), Bằng Lăng (23-08-2011, 03:22 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-09-2011, 01:28 pm), Nguyễn Hữu Thăng (03-10-2011, 08:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-07-2011, 06:39 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


SẮCHƯƠNG

Hình ảnh


Hồng chín đóa vắt cạn mình tỏa sắc
Để ngày kia dẫu buông cánh rã rời
Vẫn còn kịp gửi làn hương thơm ngát
Gió cõng đầy đem tưới khắp nơi nơi

Em yêu hỡi dẫu tuyệt vời xinh đẹp
Nét kiêu sa, kiều diễm đến mê đời
Nhưng hãy nhớ em cần tôi luyện nữa
Để hương thơm tỏa lời nói, tiếng cười

Bởi sắc đẹp chỉ chìm trong đáy mắt
Nhưng hương thơm chìm sâu giữa tim thương
Ngày nào đó sắc đẹp dù sẽ mất
Trong tim tình vĩnh cửu một làn hương!

Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-07-2011, 06:45 am), nga (16-07-2011, 07:05 am), Minh Tâm (16-07-2011, 07:41 am), duyên an (16-07-2011, 09:56 am), Bằng Lăng (23-08-2011, 03:22 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-09-2011, 01:28 pm), Nguyễn Hữu Thăng (03-10-2011, 08:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-07-2011, 06:42 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ĐIÊN YÊU
& YÊU ĐIÊN

Hình ảnh


Trước mùa đông bỗng thấy giống mùa xuân
Trước bão dông bỗng tưởng miền gió hát
Trước sa mạc tưởng biển khơi dào dạt
Trước biển người vẫn cảm thấy lẻ loi

Trước bóng đêm bỗng tưởng có nắng trời
Trước hoàng hôn tưởng bình minh rực sáng
Trước thác đổ bỗng tưởng nơi trầm lắng
Trước nắng thiêu bỗng thấy lạnh tê người

Trước biển đầy tưởng ao nước cạn vơi
Trước ngọn lửa tưởng mình đang cùng cháy
Điên vô cùng nhưng tình yêu là vậy
Điên mới yêu và yêu mới càng điên

Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (16-07-2011, 06:46 am), nga (16-07-2011, 07:05 am), Minh Tâm (16-07-2011, 07:40 am), duyên an (16-07-2011, 09:56 am), Bằng Lăng (23-08-2011, 03:22 pm), Nguyễn Hữu Thăng (03-10-2011, 08:37 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-07-2011, 06:47 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


BẢN TÌNH CA
THIÊN NGA

Hình ảnh


Đàn thiên nga bay mải miết phương nam
Từng đôi một bên nhau luôn sát cánh
Ôi vẻ đẹp chẳng thể gì dám sánh
Bởi tình yêu, lòng chung thủy vô biên

Một ngày kia có một con trúng tên
Chim bạn đời tách đàn chim ở lại
Nâng đỡ cánh hạ bạn mình êm ái
Rút mũi tên và chăm sóc vết thương

Nếu thiên nga trút hơi thở cuối cùng
Chim bạn đời luôn luôn canh bên xác
Cât tiếng khóc đến tận cùng thảm khốc
Dạt mây trời, vang vọng khắp không gian

Con thiên nga không thiết uống, thiết ăn
Cứ kêu khóc trong nỗi niềm oan ức
Tiếng thảm thiết như vỡ toang lồng ngực
Tim tan tành thành muôn giọt âm thanh

Tiếng chim kêu bay vút tận trời xanh
Vạn vật lặng nghe lời ca thảm thiết
Đến kiệt sức con thiên nga gục chết
Cánh choàng lên ấp ủ xác bạn đời

Bản tình ca thiên nga đẹp tuyệt vời
Vắt sự sống hát bài ca chung thủy
Bản nhạc nào trên đời hay đến thế
Bởi hát bằng sự sống hiến tình yêu

Bản tình ca dạy ta biêt bao điều
Một cái chết cho tình yêu bất tử
Một tiếng khóc viết nên thiên tình sử
Sống cùng nhau và biết chết bên nhau

Phạm Bá Chiểu

RTC


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
nga (16-07-2011, 07:06 am), Minh Tâm (16-07-2011, 07:40 am), duyên an (16-07-2011, 09:56 am), Trần Thị Lợi (16-07-2011, 02:45 pm), Bằng Lăng (23-08-2011, 03:22 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-09-2011, 01:28 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-07-2011, 06:51 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


GHEN LẠ

Hình ảnh


Anh muốn đập cho tan ngàn mảnh nắng
Cứ tung tăng hôn đỏ má em hồng
Nhốt ngọn gió cầm tù trong hoang vắng
Cứ vuốt ve nâng mái tóc em bồng

Anh muốn khuấy cho tung trời óng ả
Cứ ghì em bùng lửa cháy hoàng hôn
Anh muốn dập cho bằng muôn sóng cả
Cứ vùi em ngây ngất đến vô hồn

Chỉ nắng anh mới hôn em đến đỏ
Chỉ gió anh mới hôn tóc em bồng
Chỉ trời anh mới ghì em bùng lửa
Chỉ biển tình vùi em giữa mênh mông

Phạm Bá Chiểu

RTC


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
nga (16-07-2011, 07:06 am), Minh Tâm (16-07-2011, 07:40 am), duyên an (16-07-2011, 09:56 am), Trần Thị Lợi (16-07-2011, 02:46 pm), Nguyễn Đức Tùy (23-08-2011, 07:51 am), Bằng Lăng (23-08-2011, 03:21 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-09-2011, 01:29 pm), Nguyễn Hữu Thăng (03-10-2011, 08:37 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-07-2011, 06:53 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TẮM BIỂN CHIỀU HÔM

Hình ảnh


Mây cong cớn đầy bản năng phồn thực
Núi vươn nòng dan díu với trời xanh
Trai lơ gió vung vãi lời tán tỉnh
Hoa hớp hồn uốn éo cánh mong manh

Sóng đĩ thõa ôm gió choàng đú đởn
Trời cười duyên nhe đỏ máu vầng răng
Liễu rú rít, vít trời lời động cỡn
Làm bập bồng phồng ú vú nàng trăng

Trăng sa ngã, dáng ngà sà lòng biển
Sóng lòng anh sa ngã dáng kiều kiêu
Em bung nhả áo choàng thêu sắc gió
Vật tế thần dâng hiến biển tình yêu!

Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
nga (16-07-2011, 07:03 am), Minh Tâm (16-07-2011, 07:39 am), Nguyễn Đức Tùy (16-07-2011, 07:41 am), duyên an (16-07-2011, 09:56 am), nguyen quoc (16-07-2011, 12:53 pm), Trần Thị Lợi (16-07-2011, 02:47 pm), Bằng Lăng (23-08-2011, 03:21 pm), Nguyễn Bá Hòa (27-09-2011, 01:29 pm), Nguyễn Hữu Thăng (03-10-2011, 08:37 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 06-10-2011, 04:10 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ANH SAY KHƯỚT MỘT ĐỜI
KHÔNG MUỐN TỈNH

Anh say khướt một đời không muốn tỉnh
Hà Nội xuân, hoa sữa tuyết trắng ngần
Mưa phùn ngự làn mi dài lóng lánh
Hoa tuôn màu trang trí áo nàng xuân

Anh say khướt một đời không muốn tỉnh
Hà Nội hè, nắng cháy tựa tình ai
Hoàng hôn đỏ xới Hồ Tây muôn sóng
Chẳng đỏ bằng đỏ lửa nụ hôn say

Anh say khướt một đời không muốn tỉnh
Hà Nội thu, thơ tằng tịu sắc vàng
Thu ân ái nhuộm vàng em sóng mắt
Vỗ tình anh muôn đợt sóng tràn loang

Anh say khướt một đời không muốn tỉnh
Hà Nội đông, rét như nỗi xa tình
Cây trút lá khỏa thân thần vệ nữ
Nụ hôn nào vãi ấm nỗi đông anh

Anh say khướt một đời không muốn tỉnh
Hà Nội em, giằng xé nét diễm kiều
Tiếng cười vỡ thơ tình anh muôn mảnh
Chẳng mảnh nào chẳng dành tặng em yêu

Anh say khướt một đời không muốn tỉnh
Anh say khướt một đời không muốn tỉnh…

Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (06-10-2011, 05:39 am), duyên an (06-10-2011, 10:44 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 06-10-2011, 04:14 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NHỎ BÉ

Hạt mưa dù nho nhỏ
Đủ đổ đầy dòng sông
Ánh nhìn ai bé nhỏ
Đủ xiêu một nỗi lòng

Dòng sông quê dù nhỏ
Đủ trôi đầy miền thơ
Nụ cười ai be bé
Đủ đơm đầy niềm mơ

Mặt trời dù bé nhỏ
Đong nắng đầy trời xanh
Em ngây thơ bé bỏng
Tỏa sáng đầy tình anh

Phạm Bá Chiểu



Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (06-10-2011, 05:40 am), duyên an (06-10-2011, 10:44 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 06-10-2011, 04:23 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


EM-
KHỐI ĐƯỜNG TINH LUYỆN

Em tan trường trời mưa tuôn xối xả
Nỗi lo anh ướt đẫm khúc mưa chiều
Lo hơn cả ngàn nỗi lo cộng lại-
Lo em hòa vào mưa gió phiêu diêu

Vì em yêu là khối đường tinh luyện
Được dày công tạo bởi chúa cao siêu
Ngọt hơn cả những gì ngon ngọt nhất
Ngọt lời thơm, ứa mật ánh nhìn yêu

Em vẫn biết đường luôn tan trong nước
Gặp gió mưa sẽ hòa chảy tan tành
Đừng tan nhé giữa cơn mưa vô cảm
Có tan hòa, hãy tan giữa tình anh!

Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (06-10-2011, 05:40 am), Trần Việt Phong (06-10-2011, 05:56 am), duyên an (06-10-2011, 10:44 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 08-10-2011, 04:16 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


BÊN SÔNG HỒNG

Kỳ vĩ nghiêng trời một dải sông
Đổ đầy năm tháng sắc tươi hồng
Buồm bay xoắn gió xinh hình phượng
Sóng lượn vần mây đẹp dáng rồng
Với nước ngàn năm không đổi hướng
Cùng non vạn đại chẳng thay dòng
Nguồn đời máu đỏ không ngừng chảy
Cảnh đấy, tình đây chạnh nỗi lòng

Phạm Bá Chiểu



Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (08-10-2011, 05:01 am), duyên an (08-10-2011, 07:22 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 08-10-2011, 04:19 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


HỒ TÂY CHIỀU BUÔNG

Cháy đỏ Hồ Tây sáng bóng chiều
Liễu đàn, hoa hát, gió phiêu diêu
Trời hồng lúng liếng vờn mây đổ
Sóng trắng chòng chành lượn nắng xiêu
Vướng cảnh dâng dâng bao nỗi nhớ
Vương tình dậy dậy bấy niềm yêu
Nghiêng mình nhấp chén vời non nước
Hồn lạc mênh mông chốn diễm kiều

Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (08-10-2011, 05:02 am), duyên an (08-10-2011, 07:22 am), Trần Việt Phong (08-10-2011, 02:09 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 15-10-2011, 05:21 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


HẢI VÂN

Đệ nhất hùng quan chính chốn đây
Đá hôn trời thẳm, biển hôn mây
Trùng trùng rừng lượn hoa quàng suối
Điệp điệp núi vờn nắng quấn cây
Lòng muốn tan cùng con sóng ắp
Hồn mong hòa với lớp sương đầy
Đường bay giải lụa ngoằn ngoèo uốn
Thi hứng tuôn trào đến ngất ngây


Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
nguyen quoc (15-10-2011, 05:56 pm), Trần Thị Lợi (15-10-2011, 05:57 pm), duyên an (15-10-2011, 06:24 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 20-10-2011, 11:17 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


HÀ NỘI ĐÊM HOA LỬA

Hà Nội xuân ngập tràn hoa mặt đất
Đêm giao thừa hoa lửa tỏa trời xanh
Trời cùng đất muôn vàn hoa ngây ngất
Hà Nội ơi, em xinh đẹp tuyệt trần

Bay cao nữa hỡi chùm hoa có cánh
Bay vút lên kiêu hãnh với ngàn sao
Bay cao nữa hỡi chùm hoa lửa ánh
Cháy cạn mình tỏa sáng giữa trời cao

Yêu đến thế Hà Nội đêm hoa lửa
Hoa lưng trời lồng bóng mặt Hồ Gươm
Lồng bóng cả trong muôn vàn đáy mắt
Bóng nàng Xuân lộng lẫy chuỗi hạt cườm

Những đường phố như dòng sông sao chảy
Bởi mắt người lóng lánh ánh sao đơm
Có hoa lửa lóe cười trong mắt ấy
Cuồn cuộn dòng đổ biển lớn Hồ Gươm

Giấu sắc đẹp trong tấm choàng đông giá
Để hôm nay bừng tỏa nữ hoàng Xuân
Khi tỏa sáng với muôn vàn hoa lửa
Rực rỡ, hào hoa, đài các, trong ngần…

Những lẳng hoa trong muôn hình vạn trạng
Sáng lung liêng tung muôn sắc yêu kiều
Có trái tim kết muôn vàn hoa sáng
Giục mùa xuân nẩy lộc gọi mùa yêu

Tiếng pháo nổ giữa tầng không vọng mãi-
Hay cung đàn nhả khúc nhạc xuân tươi
Hòa chung rộn tiếng cười người Hà Nội
Bản hòa ca gom cả triệu niềm vui?

Mưa phùn nữa những đóa hoa kỳ diệu
Nhẹ nhàng bay trên đôi cánh nõn nà
Cũng sáng ánh khi chùm hoa lửa cháy
Nàng Xuân về tất cả hóa thành hoa

Nụ cười nữa những đóa hoa Hà Nội
Cũng cháy lòa những nguyện ước ngày mai
Chúc Hà Nội ngọc ngà, thơ mộng mãi
Tổ Quốc trường tồn vững bước tương lai

Năm bắt đầu bởi mùa xuân tươi đẹp
Cuộc đời bắt đầu bởi tuổi xuân tươi
Mình bắt đầu bởi điều chi em nhỉ?
Em mím cười dâng tặng cả làn môi

Những nụ hôn dưới trời hoa lửa cháy
Cũng thành hoa tô điểm cả đất trời
Em yêu hỡi, ấy loài hoa đẹp nhất
Giữa mùa xuân muôn hoa lá tuyệt vời

Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (21-10-2011, 04:44 am), duyên an (21-10-2011, 03:18 pm), sea and you (18-04-2012, 12:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 20-10-2011, 11:18 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn



ĐÔI ÁNH

Chuyện ánh mắt này bỗng thấy ánh mắt kia
Giấu dưới biển bình yên sóng ngầm tung cuốn
Dưới núi lửa lặng câm dòng dung nham cuồn cuộn
Giấu rừng sâu chú nai vàng say trăng

Kiêu hãnh lên ngôi, ánh mắt nữ hoàng
Say được ngự giữa ánh nhìn say ngắm
Khi chợt thiếu chút ánh nhìn đăm đắm
Bỗng nhớ, bỗng thương, bỗng đợi, bỗng nao

Đôi ánh một ngày như hai mũi tên giao
Bắn tự bờ mi, cánh cung thần Tình ái
Xuyên thủng nhau hai trái tim run rẩy
Ngụ lại trong nhau nhức nhối, ngọt ngào

Ngày về hè hai ánh mắt níu nhau
Phượng đốt đỏ tiếng ve, đốt cháy bùng ánh mắt
Đôi ánh chia xa lửa phượng hồng nhoè tắt
Đôi ánh chia xa toạc cả tiếng ve sầu

Ngày khai trường đôi ánh mắt hôn nhau
Như con sóng hôn ghì tan con sóng
Như xuân nắng hôn vỡ mùa đông cóng
Như bình minh hôn vụt tắt màn đêm

Ngôn ngữ không lời - ngôn ngữ trái tim
Đường đến trái tim đi qua ánh mắt
Tình yêu hỡi hãy tin điều rất thật
ánh mắt - nhịp cầu nối những bờ tim

Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (21-10-2011, 04:43 am), duyên an (21-10-2011, 03:18 pm), sea and you (18-04-2012, 12:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 20-10-2011, 11:19 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn



ÁNH MẮT LÁNG GIỀNG

Em bừng nở lúc nào anh chẳng biết
Ngực dậy vầng trăng, má dậy vầng dương
Ánh mắt liếc nhả ngàn cơn bão siết
Bạt hồn anh dường tận cõi thiên đường

Ôi ánh mắt như ngàn cơn mưa xối
Hoang mạc tình anh ngập lụt êm đềm
Ôi ánh mắt hay bẫy tình tinh quái
Vấp ánh nhìn anh đổ hướng tình em

Chao ánh mắt trao anh tia lửa ấy
Niềm kiêu hãnh trong anh cháy rụi tan tành
Ôi ánh mắt như cai tù êm ái
Chung thân anh vào hy vọng màu xanh

Chìm đáy mắt thơ tình anh chết đuối
Mắt hồ thu vẫn bình lặng không ngờ
Ôi ánh mắt như hạt mầm gieo vội
Giữa lòng anh đêm gặt những mùa mơ

Ánh mắt ấy ngày nào anh chẳng gặp
E lệ, thơ ngây, nụ búp dại khờ
Bỗng như có phép tiên về lột xác
Chợt biến mình kiều diễm một nàng thơ

Trong tim anh một ngai vàng lộng lẫy
Vẫn lạnh băng qua năm tháng giữ dành
Em bỗng thoắt ngự vào ngôi cao ấy
Nữ chúa trị vì vương quốc đời anh.

Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (21-10-2011, 04:43 am), duyên an (21-10-2011, 03:18 pm), sea and you (18-04-2012, 12:38 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 20-10-2011, 11:20 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn



BẮT ĐỀN EM

Bắt đền thấp thoáng làn hương
Nhẹ nâng anh đến thiên đường tình yêu
Bắt đền suối giọng trong veo
Rót vào anh hoá yêu kiều lời thơ
Bắt đền ánh mắt bỏ bùa
Gieo lòng anh nẩy thẫn thờ cây si
Bắt đền kỳ ảo dáng đi
Lả anh theo những bước về thần tiên
Bắt đền em lúm đồng tiền
Để anh rơi xuống hồn quên nẻo về.

Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (21-10-2011, 04:42 am), duyên an (21-10-2011, 03:18 pm), sea and you (18-04-2012, 12:38 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 20-10-2011, 11:20 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn



ANH BỎ LUÔN CHÚA TRỜI

Một lần Chúa trời dạy
Bỏ đi thói biếng lười
Và thế là từ ấy
Biếng lười anh bỏ rồi

Một lần Chúa trời dạy
Bỏ đi lòng hờn ghen
Và thế là từ ấy
Hờn ghen anh bỏ liền

Một lần Chúa trời dạy
Đừng yêu nàng, con ơi
Và thế là từ ấy
Anh bỏ luôn Chúa trời

Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (21-10-2011, 04:41 am), duyên an (21-10-2011, 03:18 pm), sea and you (18-04-2012, 12:38 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 20-10-2011, 11:21 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn



TÌNH YÊU EM HÃY ƯỚC

Em đừng ước tình yêu như bông hoa
Theo thời gian hoa tàn phai héo úa
Hãy ước tình yêu mặt trời rực lửa
Tháng năm trôi không phai nhạt sắc hồng

Hãy ước tình yêu không cạn dòng sông
Trôi mải miết chở thời gian đổ biển
Hãy ước tình yêu bầu trời bất biến
Chiết cạn mình xanh mãi với thời gian

Hãy ước tình yêu biển cả mênh mang
Con sóng vỗ đổ cho đầy năm tháng
Hãy ước tình yêu vầng trăng rực sáng
Sáng rực không gian, sáng rực thời gian

Hãy ước tình yêu như những non ngàn
Ngạo bão tố, ngạo thời gian công phá
Em cứ ước, em ơi dù tất cả
Cũng chẳng bằng tình em ước tình anh.

Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (21-10-2011, 04:41 am), duyên an (21-10-2011, 03:17 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 20-10-2011, 11:22 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn



NỖI NHỚ

Nỗi nhớ xoáy dậy sóng
Vỗ đập bóng chiều chao
Nỗi nhớ thét giông tố
Giật vỡ đêm cồn cào

Nỗi nhớ quật bão biển
Suốt đêm thâu gầm gào
Nỗi nhớ phụt núi lửa
Đỏ nham thạch sôi trào

Đêm nhớ ầm sóng, bão
Dậy núi lửa, biển trào
Ngày gặp anh vờ giấu
Nón che nghiêng câu chào

Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (21-10-2011, 04:40 am), duyên an (21-10-2011, 03:17 pm), sea and you (18-04-2012, 12:40 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 20-10-2011, 11:23 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn



BẢN HÒA CA ĐẸP NHẤT

Có hòa ca đạt đến đỉnh tuyệt vời
Khi ngọn thác hòa đại ngàn cây lá
Thác trầm hùng, tiếng ngàn cây êm ả
Thành tình ca mãi mãi với thời gian

Có hòa ca đạt đến đỉnh tuyệt trần
Trong bão biển gió cuồng si gầm rú
Cùng sóng biển vang rền muôn nhịp vỗ
Thành tình ca đầy uy lực muôn đời

Mọi hòa ca sao thể sánh em ơi
Dữ dội, cuồng si, trầm hùng, tha thiết
Vượt trên cả thời gian dù bất diệt
Tiếng tim mình chung dệt bản tình ca.

Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (21-10-2011, 04:39 am), duyên an (21-10-2011, 03:17 pm), sea and you (18-04-2012, 12:40 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 56 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.855s | 95 Queries | GZIP : Off ]