Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 56 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 21-10-2011, 06:27 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn


> Nguồn


ĐÁ NHẢY *

Bập bùng sóng vỗ, chập chùng mây
Núi đá nghiêng xô, nắng vỡ bầy
Vi vút đầu trời cơn gió lượn
Long lanh cuối đất áng sương bay
Người đi lúng liếng niềm thương ắp
Thuyền đến chung chiêng nỗi nhớ đầy
Ngắm cảnh sinh tình thi tứ dậy
Hồn thơ chìm giữa biển si ngây

Phạm Bá Chiểu

---

* Đá nhảy- thắng cảnh biển Quảng Bình


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (21-10-2011, 06:53 pm), Trần Việt Phong (21-10-2011, 07:27 pm), Trần Thị Lợi (21-10-2011, 09:21 pm), THI NANG (26-11-2011, 08:57 pm), VŨ MẠNH QUANG (02-12-2011, 03:16 pm), Sông Quê (06-02-2012, 11:24 pm), Nguyễn Hữu Thăng (14-02-2012, 08:03 pm), Tường Vi (16-02-2012, 08:11 pm), THANH LIÊM (04-03-2012, 06:45 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 26-11-2011, 08:38 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ĐÈO NGANG

Vút đỉnh Đèo Ngang mịt khói sương
Chim ca, biển hát rộn ngàn phương
Non vươn một dải, rừng bừng sắc
Nước uốn đôi bờ, suối tỏa hương
Trong vắt dòng trôi tràn cõi nhớ
Trắng ngần sóng vỗ ắp miền thương
Chèo ai xẻ nửa hoàng hôn cháy
Khuấy lửa thơ bùng nỗi vấn vương


Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
THI NANG (26-11-2011, 08:58 pm), Trần Thị Lợi (26-11-2011, 09:09 pm), duyên an (27-11-2011, 10:28 am), Nguyễn Hữu Thăng (27-11-2011, 06:42 pm), Trần Việt Phong (29-11-2011, 08:58 pm), VŨ MẠNH QUANG (02-12-2011, 03:16 pm), NGỌC THUẦN (10-12-2011, 03:14 pm), Nguyễn Đức Tùy (11-12-2011, 04:52 am), Sông Quê (06-02-2012, 11:25 pm), Tường Vi (16-02-2012, 08:11 pm), THANH LIÊM (04-03-2012, 06:45 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 11-02-2012, 08:32 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TÌNH YÊU BẤT NGỜ

Hình ảnh


Hai ô tô ngược chiều trên đường hẹp
Lao vào nhau cùng vỡ nát tan tành
Một của chàng, một của nàng xinh đẹp
Lạ kỳ thay hai tài xế nguyên lành

Nàng bò ra từ chiếc xe tơi tả
- Ồ phải chăng ý thiên chúa tuyệt vời
Xe dẫu nát vẫn cho ta cùng sống
Hẳn chúa trời muốn ta kết thành đôi

Chàng kiêu hãnh đón lời nàng có cánh
Đón tình yêu kỳ diệu đến không ngờ
Chàng áp chặt đôi nửa vầng trăng ngọc
Dội môi nàng tràn ngập nụ hôn mơ

- Người yêu hỡi trong xe em vỡ nát
Chàng hãy nhìn chai rượu vẫn còn nguyên
Phải ý chúa cho mình cùng được uống
Để từ nay viết đẹp một tình duyên

Nàng mở chai và chàng vui sướng uống
Đến nửa chai ngây ngất chất men tình
Rồi đưa lại xin mời nàng uống tiếp
Nàng đóng chai môi tỏa nụ cười xinh

Chàng ngật ngưỡng- Cớ sao em không uống
Chai rượu nồng chúa chứng kiến tình duyên?
- Em còn bận phone khẩn nhờ cảnh sát
Bắt người say đền em chiếc xe nguyên!

Phạm Bá Chiểu

RTC


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (11-02-2012, 08:33 pm), Nguyễn Đức Tùy (14-02-2012, 08:37 am), Nguyễn Hữu Thăng (14-02-2012, 08:03 pm), Tường Vi (16-02-2012, 08:11 pm), THANH LIÊM (04-03-2012, 06:45 am), Trần Thị Lợi (11-03-2012, 08:19 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 03-03-2012, 05:32 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CÁT BÀ

Ngọc ngà ánh tỏa núi non xa
Ngút ngát trùng khơi sáng Cát Bà
Rừng biếc bao la, hang tráng lệ
Biển xanh bát ngát, đảo nguy nga
Trỗi dậy sóng ca tình đất nước
Trào dâng cây hát nghĩa quê nhà
Thuyền băng vỡ bóng bình minh lửa
Chèo nhúng mây trời khuấy nỗi ta

Phạm Bá Chiểu


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
THANH LIÊM (04-03-2012, 06:46 am), Trần Thị Lợi (11-03-2012, 08:19 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 56 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 0.529s | 30 Queries | GZIP : Off ]