Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 67 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 18-07-2011, 02:36 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

phanhoacan - Thơ tuyển chọn


> Nguồn


THƯ
GỬI SÀI GÒN

Hình ảnh


Em ạ!
Mấy hôm nay Miền Trung đang nắng nóng
Đợt gió Lào cũng đã chớm vừa sang,
Tiếng lá khô rụng xuống gốc cây Bàng
Nghe xào xạc như cứa lòng anh vậy...!

Anh nhớ em, nhớ Sài Gòn lắm đấy
Nhớ bạn bè đi câu cá ở Xuân Hương,
Một cái nhà sàn nho nhỏ thương thương
Treo chiếc võng níu hai đầu nỗi nhớ...

Anh vẫn nhớ lần mình đi dạo phố
Em mua gì cũng hỏi: "Ý anh sao..?."
Thấy nơi đâu đông đúc thì vào
Áo quần đẹp, em luôn đòi ướm thử...

Khi anh nói: - "Anh chỉ cần một thứ
Mà trên đời không có cái thứ hai"
Em mĩn cười, vì biết đó là ai...
- "Hạnh phúc lắm... không cần mua sắm nữa".

Em còn nhớ...
Có một chiều hai đứa...
Thổi nến hồng mừng sinh nhật cho em
Anh lắc đầu nhìn chiếc bánh kem:
- "Đơn giản quá... giữa một tình yêu to lớn..."

Hôm em dạy muộn về, anh đi đón
Ghé quán karaoke ta hát mấy bài,
Anh thì thầm, "Định mệnh" bên tai
Em vẫn chọn "Mùa Thu Hà Nội...".

Và định mệnh buồn kia đã tới
Một năm yêu... em nỡ nói lời xa...
Cuộc tình mình như gió thoảng, mây qua
Hương se sắt cột treo miền hư ảo...!

Em vẫn thế: Hà Đông tươi màu áo
Gót chân son hai buổi đến trường yêu,
Anh cô đơn như cánh nhạn Thu chiều
Vẫn tha thẩn đi tìm vầng trăng lạnh...

Em hởi...!
Sài Gòn bây giờ mưa hay nắng?
Phố ngày xưa... em có một lần qua?
Bài hát mùa Thu còn mãi ngân nga?
Hay chỉ hát cho một người bên ấy...?

Đời, đôi lúc chạnh buồn, vui thế đấy
Trong nhân gian khó chọn kẻ chung tình,
Anh không trách gì em, mà cũng chẳng giận mình
Chỉ nuối tiếc cuộc tình không đẹp mãi...

Lời hứa ngày xưa, bây giờ nghe tê tái:
"Tám mươi năm, thề thổi nến cùng nhau"
Để từ nay mỗi đứa, một niềm đau
Khi Tháng Mười sang, mừng em sinh nhật...?

Thôi em nhé...! đừng nên nghĩ rằng ta đã mất
Chỉ quên thôi, đâu đó nẻo dương trần,
Trời Miền Trung chiều tím bâng khuâng
Thương nhớ lắm Sài Gòn nơi em đó...

Em hãy giữ những gì mình đã có
Để thêm hương cho hạnh phúc bây giờ,
Bởi cuộc đời không thể như mơ
Nên anh mãi chúc em vẹn tròn duyên mới...!

Hẹn Sài gòn, một ngày anh sẽ tới
Như khách tha phương ghé lại bến Tao Đàn,
Bài thơ tình để tiễn bước sang ngang
Không viết được... giữ hoài cho dĩ vãng...

Quy Nhơn, 16.06.2011
phanhoacan


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
nga (18-07-2011, 03:09 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 03:18 pm), Trần Thị Lợi (18-07-2011, 04:55 pm), phanhoacan (18-07-2011, 07:14 pm), duyên an (19-07-2011, 03:48 pm), HuyDungPro (02-08-2011, 09:54 am), Nhật Quỳnh (04-08-2011, 12:49 am), nguyenxuanhaihp (04-08-2011, 07:58 am), Tường Vi (01-09-2011, 03:45 pm), Bằng Lăng (24-09-2011, 04:58 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:14 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 18-07-2011, 02:42 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CHẠM VÀO
LỊCH SỬ

Trên mảnh đất Quy Nhơn, quê hương nhỏ bé của tôi tự hào có 2 tượng đài lớn của 2 vị anh hùng dân tộc đã từng đánh thắng quân xâm lược phương Bắc. Đó là tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ở Mũi Én, Hải Minh thuộc bán đảo Phương Mai; và tượng đồng của vị anh hùng áo vải Tây Sơn Nguyễn Huệ ở công viên trung tâm thành phố.
Trong lúc Trung Quốc đang có hành động gây hấn ở biển Đông, xâm phạm thềm lục địa nước ta, tôi vô tình được ở rất gần và được chạm tay vào 2 lần lịch sử oai hùng đó.

Hình ảnh

Tượng Trần Hưng Đạo
ở Mũi Én, TP Quy Nhơn


Thật tự hào
Khi đang ở một nơi
Đưa tay chạm
Đụng hai lần lịch sử...
Hưng Đạo Vương
Hiên ngang áng ngữ,
Cỏi trời Đông, vùng biển bao la
Nắm chắc chuôi gươm, tay chỉ phía ngoài xa
Nơi quân giặc, đang đến từ phương Bắc !
Người "nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt"
Vì "chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù"...
Lời hịch còn vang mãi nghìn Thu
Con cháu Nguyên, Mông lũ bay phải nhớ ?
Khi Mũi Én hoàng hôn về rực rỡ
Dáng oai hùng,
Tạc giữa trời xanh
Tiếng sóng xô dào dạt quanh mình,
Chính là sóng của biển Đông nước Nam ta đó...!

Hình ảnh

Tượng đài Quang Trung
ở Công viên TT Quy Nhơn


Bài học xưa
Nếu không còn nhớ
Thì hãy chạm vào lịch sử gần đây:
Người sinh ra trên mảnh đất này
Hào khí Quang Trung
Tây Sơn, Bình Định...
Mỗi một người dân chúng ta đều là lính !
Biết cầm súng, gươm khi Tổ Quốc cần
Người anh hùng áo vải nông dân,
Đã biến gò Đống Đa...
Thành mồ chôn quân giặc
Nay gây hấn cũng đến từ phương Bắc
Máu còn tanh trên ngôi mộ nhà Thanh
Mà bài học xưa chúng đã vội quên nhanh
Lại đi quấy nhiễu sự an lành trong thiên hạ
Kẻ tà gian !
Đã gây tội, ắc có ngày phải trả,
Dù bọn bay to khỏe đến bội phần
Nhưng nơi này, là sức mạnh của lòng dân
Vì chính nghĩa, phải quyết tâm mang về chiến thắng...!

phanhoacan


Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
nga (18-07-2011, 02:59 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 03:18 pm), Trần Thị Lợi (18-07-2011, 04:54 pm), phanhoacan (18-07-2011, 07:14 pm), duyên an (19-07-2011, 03:47 pm), HuyDungPro (02-08-2011, 09:53 am), Nhật Quỳnh (04-08-2011, 12:51 am), nguyenxuanhaihp (04-08-2011, 08:00 am), Tường Vi (01-09-2011, 03:45 pm), Bằng Lăng (24-09-2011, 04:58 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:15 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 18-07-2011, 02:45 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn

HUẾ THƯƠNG

Hình ảnh


Ta đã về đây với Huế thương
Thả tình lờ lững bến sông Hương
Vân Lâu vẫn đợi người câu cá
Thiên Mụ chùa xa mấy dặm đường…?

Anh dắt em về ngang Đập Đá
Gọi đò sang dạo chợ Đông Ba
Mua hoa hồng tặng người Thôn Vỹ
Để “nắng hàng cau…” bớt nhạt nhòa

Em qua Hạ đón mùa Thu mới
Cài tóc hoa xưa đỏ đỏ hồng
Phượng rụng bên chiều tim tím biếc
Áo dài tha thướt dọc triền sông…

Câu hò vọng lại đêm vời vợi
Thuyền lặng lờ trôi nhẹ mái chèo
Khách vãng lai còn xuôi bến Huế
Tiếng cười khua động nước trong veo!

Tràng Tiền mấy nhịp? ai còn nhớ…!
“Lá trúc che ngang mặt chữ điền”
Mãi một đời tôi còn vướng nợ
Tìm người xứ Huế gửi trao duyên

Rồng nằm ngủ gục bên cung điện
Chờ mấy mùa qua chẳng nhập triều
Thôi để em thay Hoàng Hậu nhé!
Gọi anh bằng một tiếng: Vua yêu…

phanhoacan

RTC


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
nga (18-07-2011, 03:02 pm), THANH LIÊM (18-07-2011, 03:18 pm), Nguyễn Đức Tùy (18-07-2011, 03:39 pm), Trần Thị Lợi (18-07-2011, 04:54 pm), phanhoacan (18-07-2011, 07:14 pm), duyên an (19-07-2011, 03:47 pm), HuyDungPro (02-08-2011, 09:53 am), Nhật Quỳnh (04-08-2011, 12:52 am), nguyenxuanhaihp (04-08-2011, 08:01 am), NGỌC THUẦN (04-08-2011, 04:05 pm), Tường Vi (01-09-2011, 03:45 pm), Bằng Lăng (24-09-2011, 04:58 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:15 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 01-08-2011, 09:58 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


THI ĐÀN - THI HỮU

Hình ảnh


Kính tâm, Thầy Nguyễn Đức Tùy
Nghĩa, nhân giữ vẹn mà ghi sổ vàng.
Từ khi góp mặt Thi Đàn
Trong ta đón nhận muôn vàn tình thương

Cô Lợi mái tóc bạc sương
Vào Nam, đã vượt chặng đường xa xôi...
Bằng Lăng nở tím sườn đồi
Tường Vi khoe sắc, nụ môi tươi hồng,

Như hương sen ngát trên đồng
Chị Nga sưởi ấm tình nồng Ngọc Lâm.
Có người con gái Khuyết Tâm
Trẻ già chung bước, tri âm Nhật Quỳnh,

Văn Nhớ bận việc gia đình
Cơ quan bề bộn, một mình nuôi con.
Hằng Nga là mảnh trăng son
Huy Dung sừng sững như hòn núi cao.

Tình người đã đẹp biết bao
Nhưng tình đôi lứa cũng vào nơi đây,
Phong Trần - Hồng Ngọc so dây
Lời thơ, ý nhạc ngất ngây Thi Đàn.

Trung Kiên hương khói mơ màng
Nén nhang đồng đội, vút ngàn lời ca.
Sương Sương tình nghĩa thiết tha
Đồng hương Đa-Vit, quê nhà Quy Nhơn.

Minh Tâm bóng núi xanh rờn,
Cao Nguyên Xưa cũng chập chờn mây bay.
Huyền Diệu Thơ uống men cay
Vàng Anh hót mãi cả ngày, lẫn đêm.

Quân y, chàng lính Cao Nghiêm
Thơ ai bội thực thì tìm đến anh...
Nàng thơ tre trẻ Duyên An
Say lòng bao khách tìm sang họa bài

Tình thơ nối sợi dây dài
Bắc Nam nét bút miệt mài Thanh Liêm
Vượt qua số phận Huệ Nguyên
Thi đàn trút nỗi ưu phiền chung vui

Văn Thanh, Đức Thịnh họ Bùi
Xuân Phương phía Bắc tới lui hằng ngày
Sông Hương, Hồng Lĩnh hăng say
Họa thơ lục bát hẹn ngày so duyên

Bé Lười đón Gió Cao Nguyên
Hoàng Oanh, Tuyết Tuyết, Tú Uyên, Việt Hà…
“Thơ vui” có Nguyễn Lưu Hoa
Thi Đàn điểm hẹn một tòa nhà chung

“Thơ thẩn” cùng bác Minh Dung
“Bước chân người lính” Thành Huân trổ tài
Xuân Hải “Lục bát nối dài”
Tôi xin góp nhặt những bài “Thơ say”...

Còn nhiều, nhiều lắm nơi đây
Trên ngàn thi hữu tỏ bày hết sao?
Thì thôi hãy để hôm nào
Thi Đàn sinh nhật ta vào bắt tay

Hai… ba… nâng chén, nồng cay
Chào mừng tuổi mới chung tay THI ĐÀN...!

phanhoacan

RTC


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Minh Tâm (01-08-2011, 10:03 pm), Trần Thị Lợi (02-08-2011, 05:07 am), duyên an (02-08-2011, 08:13 am), HuyDungPro (02-08-2011, 09:51 am), THANH LIÊM (02-08-2011, 07:53 pm), nga (03-08-2011, 10:21 pm), Nhật Quỳnh (04-08-2011, 12:36 am), nguyenxuanhaihp (04-08-2011, 08:04 am), Nguyễn Đức Tùy (04-08-2011, 08:51 am), NGỌC THUẦN (04-08-2011, 04:05 pm), phanhoacan (01-09-2011, 11:18 am), Tường Vi (01-09-2011, 03:45 pm), Bằng Lăng (24-09-2011, 04:58 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:15 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 23-09-2011, 04:19 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TÌNH CA QUÊ EM
(Viết tặng: Phước Lộc, Tuy Phước quê em)

Anh muốn gửi cho em
Cả đám mây trời chiều nay bồng bềnh trên đỉnh núi
Và những ngọn gió nồm mát rượi thổi xa xa
Anh muốn gửi cho em,
Hỡi người em gái quê nhà
Câu thơ mới tập, viết vào trang giấy trắng.

Nhớ không em?
Một chiều xưa đẹp nắng
Ta quen nhau giữa trời Tuy Phước nở đầy hoa.
Em là Hoa,
Một bông hoa anh chọn
Giữa muôn ngàn hương sắc của vườn Xuân.

Nhưng hôm nay
Em hãy hoang sơ như một đóa hoa rừng
Loài cỏ may
Ngây dại, bạt ngàn trên đồi đất
Ôm níu mãi chân anh
Như sợ rồi tuột mất.
Giữa buổi hành quân anh dừng lại bên đường,
Bỗng nhớ về đôi mắt của người thương
Định gỡ bông cỏ may
Nhưng lại sợ em buồn, em khóc
Ôi, Phước Lộc!
Vẫn còn in mãi trong anh những chiều đạp xe lóc cóc...

Anh nhớ có một lần đi ngang qua đó
Dừng lại bên đường, mà chưa gặp ai quen,
Bác nông dân gìa tấm tắc ngợi khen
Con trâu mộng kéo cày đi thẳng luống.

Bóng ai gặt lúa vàng bên thửa ruộng?
Tiếng ai hò vọng lại phía nương dâu?
Và đàn chim bay về bên xóm núi
Gợi trong anh, kỷ niệm thuở ban đầu...

Bóng cô gái, trên đò ngang đưa khách
Áo bà ba che chiếc nón bài thơ
Anh hàng xóm lên đường đi chiến đấu
Gởi lại người yêu câu chung thủy đợi chờ

Hôm anh đến trời mùa Thu tháng tám
Mà cảnh chiều như ngỡ giữa ngày Xuân
Gió nhè nhẹ, hiu hiu đùa với lá
Những cánh hoa xinh, bẽn lẽn ngập ngừng

Em còn nhớ sông xưa mình qua bến
Ngôi trường làng ở tận phía xa xa,
Khói gì bay mờ quyện mái tranh nhà
Có phải khói cơm chiều còn nặng mùi lúa mới...?

Phước Lộc ơi!
Hẹn một ngày anh sẽ tới
Cầu "Ổ Gà" nơi hò hẹn của tình yêu,
Chợ Huyện năm xưa hoang vắng tiêu điều
Nay tấp nập: Hội trường văn hóa.

Anh đứng mãi, muốn vào thăm Phong Tấn
Lò gạch nào nung đỏ đất quê em,
Tháp Chàm cao bên dòng nước Tân An
Như nhân chứng muôn đời cho lịch sử

Anh đã khắc tên ai
Vào gốc cổ thụ ở ngôi đình Vinh Thạnh?
Một chiều mưa hai đứa núp bên đường
Anh muốn nói bằng vạn lần ngôn ngữ
Rằng quê người, xin chọn lấy: quê hương.

Anh đã hứa cùng em một ngày không xa lắm
Ta dẫn nhau về thăm lại đất Quy Nhơn,
Anh sẽ hái một bông hồng đỏ thắm
Tặng em yêu, xin xóa bỏ giận hờn.

Với quê em, anh muốn viết nhiều hơn thế nữa
Nhưng chiến hào vọng lại tiếng xung phong,
Đồng đội anh đang lao mình trên tuyến lửa,
Khẩu súng trong tay, viên đạn đã lên nòng.

Thôi hẹn lại một ngày mai em nhé!
Anh sẽ về viết trọn bản tình ca...

Tháng 08.1984
phanhoacan


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (23-09-2011, 07:13 am), duyên an (23-09-2011, 07:16 am), phanhoacan (23-09-2011, 10:31 pm), Bằng Lăng (24-09-2011, 04:58 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:15 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 23-09-2011, 04:24 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CHÍNH KIẾN BIỂN ĐÔNG

Hình ảnh


Tôi sinh ra giữa vùng đầy nắng gió
Lớn lên dần theo bão lũ miền Trung
Mảnh đất cằn khô nhưng cũng lắm anh hùng
Áo vải cờ đào đuổi quân xâm lược

Miền Trung yêu thương gánh hai đầu đất nước
Ưỡn mình ra cùng sóng gió biển Đông
Nam Bắc dang tay, con cháu Lạc Hồng
Lưng tựa vách dải Trường Sơn hùng vĩ

Từ thuở giặc Tàu, giặc Tây, giặc Mỹ!
Máu cha ông đã tô thắm đất này
Súng đạn, cung tên trên những luống cày
Vừa trồng trọt, chăn nuôi... vừa chiến đấu!

Trong bát cơm có mồ hôi và máu
Để giữ gìn từng tấc đất cha ông
Cùng với Cửu Long, cùng với sông Hồng
“Từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái”

Những chàng trai ra đi ngoài quan ải
Rướm máu lòng, nghe huyền thoại vọng phu
Nơi chiến trường xa vó ngựa mịt mù
Vẫn ôm ấp bóng hình người cô phụ

Miền Trung vẫn thế: chiến tranh và bão lũ
Nấm mồ chung Sơn Mỹ vẫn còn đây
Những thép gai xưa rào ấp, thôn này
Nay được néo cột trên mái nhà chống bão

Miền Trung tôi vẫn đói cơm, thiếu gạo
Đất cằn khô như bom lửa na-pan
Di chứng cho đời sau chất độc màu da cam
Là những tấm thân, tay chân không lành lặn

Đã bao đời cùng biển Đông muối mặn
Với gió Lào từng đợt gừng cay
Máu, mồ hôi đổ thấm đất này
Xin đừng hỏi: Nên hòa hay nên chiến?

Người miền Trung không luận bàn chính kiến
Giặc đến nhà là phải đánh, thế thôi!
Thuở các Vua đã dựng được nước rồi
“Bác cháu ta hãy cùng nhau giữ nước…”

17.09.2011
phanhoacan


RTC


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (23-09-2011, 07:14 am), duyên an (23-09-2011, 07:16 am), phanhoacan (23-09-2011, 10:31 pm), HuyDungPro (23-09-2011, 10:32 pm), Nhật Quỳnh (23-09-2011, 11:15 pm), Bằng Lăng (24-09-2011, 04:57 am), Nguyễn Đức Tùy (24-09-2011, 05:52 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:15 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:36 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 23-09-2011, 04:29 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


BỐN MÙA ƯỚC...

Hình ảnh


Ước chi là cơn gió
Trôi qua miền thảo nguyên
Ru chút nỗi niềm riêng
Trong một chiều nắng Hạ

Ước chi là chiếc lá
Rơi xuống mùa Thu xưa
Cánh võng nào đong đưa
Nối trời xanh biêng biếc

Ước chi là hạt tuyết
Phủ trắng trời Đông xa
Chờ băng giá đi qua
Em lay mình bỡ ngỡ

Ước chi là hoa nở
Đón Xuân về lao xao
Nhịp sống cuộn dâng trào
Bốn mùa yêu mở cửa...

14.09.2011
phanhoacan

RTC


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (23-09-2011, 07:14 am), duyên an (23-09-2011, 07:16 am), phanhoacan (23-09-2011, 10:31 pm), Nhật Quỳnh (23-09-2011, 11:15 pm), Bằng Lăng (24-09-2011, 04:57 am), Nguyễn Đức Tùy (24-09-2011, 05:53 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:15 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:36 pm), Thiện Tâm (10-10-2011, 06:00 am), THANH LIÊM (10-10-2011, 12:40 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 23-09-2011, 04:50 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


ĐỢI CHỜ
TRÊN TRANG WEB

Em đến,
Em đi...
Mỗi ngày hai, ba bận.

Khi em vào,
Nhà bỗng thêm vui.

Sáng hôm nay
Em bỏ đi rồi

Anh quờ quạng trong nỗi niềm uẩn khúc

Thôi, em nhé!
Hãy nán lại đây
Tựa vào nhau một lúc...

Mai chia xa,
Cũng hạnh phúc một lần.

Nẻo đường đời còn lắm gian truân

Anh vẫn đợi...
Ngày em trở lại.

phanhoacan


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (23-09-2011, 07:15 am), duyên an (23-09-2011, 07:16 am), phanhoacan (23-09-2011, 10:31 pm), Nhật Quỳnh (23-09-2011, 11:15 pm), Bằng Lăng (24-09-2011, 04:57 am), Nguyễn Đức Tùy (24-09-2011, 05:53 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:15 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:36 pm), THANH LIÊM (10-10-2011, 12:40 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 23-09-2011, 02:41 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


MƯA TRUNG THU

Mưa xối xả, mịt mùng trắng xóa
Đường không gian nước cuộn thành dòng
Ngồi một mình, đổ ký ức ra đong
Đầy một mớ... mênh mông nỗi nhớ…!

Thu năm ngoái vẫn như còn đó
Em và anh giữa đất Sài Gòn
Bánh Trung Thu hai chiếc vuông, tròn
Nghe em ví như tình yêu giữa trời và đất

Ngôi nhà nhỏ, một mùa yêu ngây ngất
Phá cổ đêm rằm em hát bài Thu
Giọng anh buồn man mác lời ru
Như biết trước sẽ có ngày “Định mệnh”…

Thu năm nay, một mình anh chống chếnh
Uống cơn say đi giữa dòng đời
Tay ôm ghì từng hạt mưa rơi
Nghe nhung nhớ chuyện mùa Thu năm ngoái

Em bây giờ song vai người tình mới
Cũng như xưa đi giữa phố Sài Gòn
Vẫn nụ cười chúm chím môi son
Có chút chao lòng nghiêng về chốn cũ?

Vui em nhé! Xuân tình đang quyến rũ
Một năm sau, Thu mới lại quay về
Em mãi còn Thu và anh vẫn còn thơ
Chuyện tình yêu - hãy xem là dĩ vãng…

Đêm 14 âm lịch Trung Thu 2011
phanhoacan



Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (23-09-2011, 02:55 pm), Trần Thị Lợi (23-09-2011, 09:39 pm), phanhoacan (23-09-2011, 10:31 pm), Nhật Quỳnh (23-09-2011, 11:16 pm), Bằng Lăng (24-09-2011, 04:57 am), Nguyễn Đức Tùy (24-09-2011, 05:54 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:16 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:36 pm), THANH LIÊM (10-10-2011, 12:40 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 23-09-2011, 02:44 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CẦM LÒNG

Ai nhóm giùm ta đóm lửa tình
Cho thơ ánh lại chút lung linh
Bấy lâu hờ hững, hồn chai lạnh
Chỉ bóng đơn côi chẳng thấy hình…?!

Tâm trạng gieo vần chung ý thơ
Mênh mông bắt gặp khoảng trời thơ
Chợt buồn câu chữ nguyên màu tím
Mới biết mình mua lấy nảo nề

Ừ thế, người buồn giọng chứa chan
Khẽ khàng từng giọt tựa lời than
Giữa đời đang độ màu son thắm
Trót lụy làm chi chuyện lỡ làng!

Hãy nhả cho đời một chút hương
Rưới lòng bằng giọt rượu yêu thương
Để ta say khướt tình bè bạn
Cùng dắt dìu nhau hết đoạn đường…

21.09.2011
phanhoacan



Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (23-09-2011, 02:55 pm), Trần Thị Lợi (23-09-2011, 09:40 pm), phanhoacan (23-09-2011, 10:31 pm), Nhật Quỳnh (23-09-2011, 11:17 pm), Bằng Lăng (24-09-2011, 04:57 am), Nguyễn Đức Tùy (24-09-2011, 05:54 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:16 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:36 pm), THANH LIÊM (10-10-2011, 12:40 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 23-09-2011, 02:49 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


NHẠC TRỊNH
(Xin mượn tên những bài hát của cố NS Trịnh Công Sơn,
để ghép thành bài thơ này)


Ôm đàn ta hát, đêm mưa gió
Những bản Tình Ca Trịnh một thời
Tình Sầu, Để Gió Cuốn Đi chơi
Sóng Về Đâu? Khi Rừng Xưa Đã Khép

Cỏ Xót Xa Đưa, Vườn Xưa nắng đẹp
Từng Ngày Qua chân in Dấu Địa Đàn
Để Cát bụi này, Về Giữa Đồng Hoang
Chưa Mất Niềm Tin, Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng

Em Hãy Ngủ Đi dẫu Bên Đời Hiu Quạnh
Ta vẫn Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng
Lặng Lẽ Nơi Này, Những Giọt Máu Trổ Bông
Yêu Dấu Tan Theo khi Rừng Cây Trút Lá

Vết Lăn Trầm Hai Mươi Mùa Nắng Lạ
Tuổi Đá Buồn, Nước Mắt Cho Quê Hương
Lặng Lẽ Nơi Này Như Một Vết Thương
Anh vẫn hát Cho Một Người Vừa Nằm Xuống

Nhìn Những Mùa Thu Đi bên đời phiền muộn
Ta vẫn chờ em nơi Ghế Đá Công Viên
Đợi Nắng Thủy Tinh về trong nỗi nhớ vô biên
Như Cánh Vạc Bay, Vàng Phai Trước Ngõ

Đêm vẫn Phôi Pha tình người Ở Trọ
Để Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui
Khúc Diễm Xưa, Hạ Trắng bùi ngùi
Đời Du Mục, với Tình Ca Người Mất Trí…

06.09.2011
phanhoacan



Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (23-09-2011, 02:55 pm), Nguyễn Đức Tùy (23-09-2011, 03:01 pm), Trần Thị Lợi (23-09-2011, 09:41 pm), phanhoacan (23-09-2011, 10:31 pm), Nhật Quỳnh (23-09-2011, 11:18 pm), Bằng Lăng (24-09-2011, 04:57 am), Hàn Khiết Tâm (24-09-2011, 08:16 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:36 pm), THANH LIÊM (10-10-2011, 12:40 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 28-09-2011, 03:25 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


SỚM THU

Buổi sớm Thu về tỏa chút hương
Gió luồn khóm trúc quyện vầng dương
Vườn rau trải lá ôm làn nắng
Ruộng lúa ngậm đòng đón giọt sương
Lấm tấm chân cua bò mé ruộng
Lượn lờ lũ cá dạo quanh mương
Đàn cò rời tổ đi ăn sớm
Các cháu lon ton bước đến trường...

27.09.2011
phanhoacan



Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
SÔNG HƯƠNG (28-09-2011, 04:09 pm), Trần Việt Phong (28-09-2011, 04:10 pm), duyên an (28-09-2011, 07:06 pm), Trần Thị Lợi (28-09-2011, 07:27 pm), Tường Vi (02-10-2011, 05:37 pm), THANH LIÊM (10-10-2011, 12:40 pm), phanhoacan (18-10-2011, 09:59 pm), Cocdaibang (10-02-2012, 11:54 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 17-10-2011, 08:12 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


RA QUÂN

Đời lính, hôm nay cũng hết rồi
Về miền phố thị sống ai ơi!
Ba lô lộn ngược: cà, dưa muối...
Mũ cối lật vành: gạo, nếp, xôi...
Sáng mở cửa ra, chào "Thượng Đế"
Đêm về úp mặt, tủi "Thằng Tôi"
Một thời oanh liệt thành câu hát
Vang mãi trong lòng... vang mãi thôi.

phanhoacan


Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
duyên an (18-10-2011, 07:51 am), phanhoacan (18-10-2011, 09:59 pm), Trần Thị Lợi (19-10-2011, 10:31 am), Tường Vi (23-10-2011, 06:27 pm), Cocdaibang (10-02-2012, 11:54 am), THANH LIÊM (24-02-2012, 01:03 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 10-02-2012, 11:35 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


CHIA TAY

Mai chị đi rồi…
Cánh cổng trường lưu luyến khép sau lưng
Từ giã nhé, bảng đen và phấn trắng
Chị về với tuổi năm lăm phẳng lặng
Để lại nơi này những nuối tiếc buồn vương!

Đã bấy nhiêu năm chung một mái trường
Thương nhớ quá những bạn bè đồng nghiệp
Chị về nhé!
Chúng em còn đi tiếp
Chiếc đò đưa chưa cập bến, sang bờ
Phận con tằm đang nhả những vần tơ
Nên vẫn từng đêm chong đèn bên trang giáo án.

Mai chị đi rồi
Vài chiếc lá sân trường rơi bảng lảng
Nỗi buồn vui lẫn lộn giữa đời thường
Nhớ ngày nào dáng chị thân thương
Cô giáo trẻ đi ươm mầm cho trẻ...

Chị về nhé!
Kể từ mai, trong em sẽ có những chiều quạnh quẽ
Trống tan trường đưa mắt kiếm tìm quanh
Chợt se lòng trên những nếp rêu xanh
Chị của em đâu? Giữa những hành lang trống vắng
Lối vô hồn từng bước chân em hụt hẫng
Một chút gì ươn ước đọng bờ mi.

Ngày mai này chị sẽ ra đi
Về với những thân quen cơm nhà, áo chợ
Không biết chị có khi nào chạnh nhớ?
Những buổi ăn trưa mình ở lại nơi này.

Mai chị về…
Em biết nói sao đây
Khi tiễn bước, hãy ôm chầm nhau một lúc
Đời muôn nẻo những dòng trong, bến đục
Chị đã đi qua lắt lẻo chiếc cầu Kiều

Mai chị đi rồi, xin gửi những thương yêu
Của tất cả thầy cô còn đang ở lại
Như chị vẫn cùng em và mãi mãi
Ta vẫn bên nhau, chèo chống một con đò…

09.02.2012
phanhoacan


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cocdaibang (10-02-2012, 11:54 am), duyên an (10-02-2012, 04:56 pm), phanhoacan (10-02-2012, 06:54 pm), Tường Vi (20-02-2012, 01:48 pm), THANH LIÊM (24-02-2012, 01:03 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: phanhoacan - Thơ tuyển chọn
Gửi bàiĐã gửi: 17-02-2012, 08:28 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


RÓT RƯỢU

Rót nữa đi em giọt rượu sầu
Men đời chưa thấm, biết về đâu?
Trăng xưa bạc phếch niềm nhung nhớ
Vườn cũ phai dần nỗi đớn đau
Chạm cốc trao tình, duyên nở muộn
Nâng ly gá nghĩa, phận tàn mau
Ngày mai em rót cho người khác
Hãy nhớ ta từng cạn chén nhau…!

phanhoacan


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Yên Nhi (17-02-2012, 08:42 pm), duyên an (18-02-2012, 09:25 am), Tường Vi (20-02-2012, 01:48 pm), THANH LIÊM (24-02-2012, 01:03 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 67 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 1.687s | 61 Queries | GZIP : Off ]