Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 3 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Qua phố chiều xuân
Gửi bàiĐã gửi: 06-01-2012, 09:30 am 
songhoainguyen
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banratthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 10-12-2011, 09:31 am
Lần ghé thăm trước: 22-05-2012, 12:08 pm
Bài viết: 85
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
113 lần trong 63 bài viết
 

Qua phố chiều xuân


Một lá thư xưa buồn như khóc,
Một thoáng hương trầm bay ngẩn ngơ

Chiều ba mươi tết về qua phố
Nghe gió tàn đông lạc cuối mùa

Nhặt từng hạt nắng bóng chiều rơi
Trên phố thưa sao chẳng thấy người
Lổ đổ nắng vàng hong lối cũ
Nghe buồn len đến giữa tim côi

Những đóa hoa tàn trên phố xưa
Còn dăm ba chậu chẳng người mua
Câu mời lạc lõng trong chiều vắng
một nỗi buồn dâng lên ý thơ !

Em có về không chiều ba mươi ?
Trải bao năm tháng với buồn vui
Đời mong manh quá câu thề thốt !
Những trái ngang xưa đã dập vùi

Ta bỗng lạc loài giữa phố xuân
Trong hương gió tết chiều cuối năm
Có hoa tàn úa trên đường vắng
Có nắng nhạt nhòa – không có em !

Song Hoài Nguyên


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn songhoainguyen cho bài viết này:
meodenbonmat (09-02-2012, 10:03 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Qua phố chiều xuân
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 03:43 pm 
ngocannhihuyen
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-12-2011, 06:46 pm
Lần ghé thăm trước: 20-05-2012, 09:57 pm
Bài viết: 106
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn:
195 lần trong 80 bài viết
 
TIỄN BƯỚC NÀNG XUÂN .

*

Xuân ơi! Xuân hỡi, bước xuân đi

Lưu luyến tình xuân, ta mãi ghi

Đã trót gặp nhau, ba bửa tết

Nào quên giã biệt, lúc xuân kỳ.



Hương xuân tỏa sắc xao hồn bướm

Giọt nắng lung linh đọng trước nhà

Ngọn gió lâng lâng mùi dạ lý

Đêm xuân mộng đẹp, giấc mơ hoa.



Nhìn cánh Hoàng mai rụng trước sân

Biết rằng Mai Trúc tạm lìa phân

Xuân đi…hứa hẹn,…mai…xuân đến

Khoắc khoải xuân tình, vọng cố nhân.



Xuân đến rồi đi,… sao vội thế!

Vui xuân chưa trọn đã lìa tan

Nhụy hoa chưa khép, ong ngơ ngác

Chợp tỉnh giấc xuân, mộng bàng hoàng.

---------------

Mùng 10 tháng Giêng Nhâm Thìn

Ngọc Ẩn Nhi Huyền





Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn ngocannhihuyen cho bài viết này:
Đào Phong Lưu (04-02-2012, 03:51 pm), meodenbonmat (09-02-2012, 10:03 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Mẹ Và Xuân
Gửi bàiĐã gửi: 09-02-2012, 10:03 am 
meodenbonmat
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-02-2012, 11:29 am
Lần ghé thăm trước: 18-05-2012, 01:05 pm
Bài viết: 41
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 175 lần
Được cảm ơn:
101 lần trong 42 bài viết
 
Mẹ gánh mùa xuân đem đi bán.
Mua về cho con cuộc sống ấm no.
Mùa xuân mẹ úa tàn theo ngày tháng.
Chỉ mong con hạnh phúc vun tròn.


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn meodenbonmat cho bài viết này:
Tâm Giao (09-02-2012, 12:04 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 3 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 0.449s | 26 Queries | GZIP : Off ]