Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 188 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 24-06-2011, 10:57 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 

Sao Khuya


Tình cờ

Tình cờ làn gió lướt
Tình cờ ánh sao băng
Tình cờ đường mưa ướt
Tình cờ anh gặp em

Tình cờ tim đập rộn cùng tim
Và khóe mắt cháy nồng trong lửa mắt
Tình cờ đến cứ tình cờ ngây ngất
Rồi yêu nhau, toàn là chuyện tình cờ!

Sương đọng giọt trên cành cây nở hoa
Cầu vồng cong bảy sắc màu rực rỡ
Máu chảy ngàn đời từ nguồn xưa cổ
Tình cờ sinh đứa con trai…

Rồi tình cờ có còn đến nữa
Khi hôm nay cũng giống ngày mai
Có ai đi tìm tình cờ nữa nhỉ
Nắng ở nhà bên đã sang rồi…

Là nắng chia tình ta em ơi
Mình chia đôi thôi, chẳng phải tình cờ
Hạ bút xuống là ngàn giờ trăn trở
Đâu dễ dàng như buổi gặp đầu

Là nắng chia tình ta đó
Xa nhau có phải tình cờ?
Ngòi bút đau loạng choạng, chần chờ
Không lẽ hạ dấu huyền lên chữ dị

Tình cờ đến sao tình cờ thế nhỉ?
Người yêu ta? Toàn là chuyện tình cờ!
Máu chảy ngàn đời từ nguồn xưa cổ
Tình cờ như những con nai…



Phạm Ngọc Hùng
Hình ảnh



Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 15-08-2011, 10:19 am với 6 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
Bé Lười (24-06-2011, 09:07 pm), nga (20-07-2011, 10:41 am), duyên an (22-07-2011, 08:30 am), Công Văn Dị (26-07-2011, 02:33 pm), THANH LIÊM (29-07-2011, 12:27 pm), Trần Thị Lợi (11-08-2011, 02:23 pm), vanganh071182 (15-08-2011, 10:17 am), Honglinh64 (18-08-2011, 05:24 pm), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:42 am), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:44 pm), Hansy (26-12-2011, 05:36 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:50 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 24-06-2011, 11:10 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Hương vỡ

Hương khuya đêm vắng đường dài
Lãng du trăng quấn hình hài sương lam
Ôi thôi hương vỡ âm thầm
Ngang trời vô nghĩa trầm trầm bình minh
Người xưa số kiếp chiến chinh
Thiên đàng vằng vặc bạc tình ngàn năm
Những dòng tóc trắng xa xăm
Dãi dầu tinh lực khóc thầm mỹ nhân
Tơ hương ngủ giấc mùa xuân
Thơm thơm từ nhộng kén tàn thanh minh
Nhạt phai rồi lại tái sinh
Bây giờ hương ngát uốn mình lê thê
Công danh tiếng gió đường về
Lòng người chín nẫu mê mê hương hồng
Nghẹn ngào hơi thở rượu nồng
Lửa tình duyên giữa non sông phụt nhòa
Cũng may rủi, cũng bao la
Này khuê các vỡ ngọc ngà, vỡ hương!


Phạm Ngọc Hùng



Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 15-08-2011, 10:21 am với 7 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
Bé Lười (24-06-2011, 09:07 pm), nga (20-07-2011, 10:41 am), duyên an (22-07-2011, 08:30 am), Công Văn Dị (26-07-2011, 02:33 pm), THANH LIÊM (29-07-2011, 12:27 pm), Trần Thị Lợi (11-08-2011, 02:23 pm), vanganh071182 (15-08-2011, 10:18 am), Honglinh64 (18-08-2011, 05:24 pm), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:42 am), HuyDungPro (22-08-2011, 04:14 pm), Đào Phong Lưu (24-09-2011, 02:09 pm), Hansy (26-12-2011, 05:36 pm), hoangbach (18-01-2012, 11:26 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:50 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 24-06-2011, 11:22 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Nắng đỏ

Phố nhỏ cong lên đón hạ về
Miền nam vẫn gió, biển say mê
Chim di theo hướng chân trời nóng
Đất nước xòe tay nhận bộn bề

Vĩ đại nghiêng nghiêng lòng chật nắng
Đỉnh người lửa táp, mặt trời ghê
Em nghe câu hát rồi đi mất
Anh cất cho hồn cái mái che

Hai tay chập một anh làm lễ
Giỗ tổ không nề ở mấy quê
Khói hương là khói xum vầy nhé
Nắng đỏ em chưa để gọi về


Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 14-02-2012, 03:35 pm với 7 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
Bé Lười (24-06-2011, 09:07 pm), nga (20-07-2011, 10:41 am), duyên an (22-07-2011, 08:30 am), THANH LIÊM (29-07-2011, 12:27 pm), Trần Thị Lợi (11-08-2011, 02:23 pm), vanganh071182 (15-08-2011, 10:18 am), Honglinh64 (18-08-2011, 05:24 pm), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:42 am), HuyDungPro (22-08-2011, 04:15 pm), Thành Huân (22-08-2011, 05:18 pm), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:44 pm), Hansy (26-12-2011, 05:36 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 30-06-2011, 11:30 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Giáng mi

Rực rỡ trăm hoa tụ một cành
Em là tiên giáng cõi lòng anh
Song thu thăm thẳm buồn nhung lụa
Khóe hạnh kiêu sa lụi thị thành

Thắm thoắt hoàng hôn thẫm những chiều
Ngậm ngùi anh ngấm nhữnh cô liêu
Tình thơ lơ lửng lâng hồn trúc
Ý nhạc bồng bay bổng mộng kiều

Ai nhắc mưa thu để chạnh sầu
Sẽ ghìm thương nhớ được bao lâu
Chờ ngâu mấy kiếp còn mơ lắm
Vọng nguyệt cả đời có dễ đâu

Trống vắng những ngày mắt lặng thinh
Huyền mi khép cửa mảnh vườn xinh
Nồng say thử dạ người đương rượu
Mát rượi trêu tim kẻ thất tình

Nỗi nhớ suốt đời chẳng mất đi
Tình si cứ thế mãi xuân thì
Ôm nguyên sợi nắng trên làn tóc
Núp cả trưa hè dưới bóng mi

Ải Bắc uy nghi canh khói lửa
Trời Nam nghiêm cẩn giữ hoàng huy
Giáng mi ơi hỡi, xin hồi trận
Em đã dìm anh ngập diệu kỳ[/i]


Phạm Ngọc Hùng



Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 15-08-2011, 10:22 am với 6 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
Bé Lười (30-06-2011, 01:22 pm), nga (20-07-2011, 10:41 am), duyên an (22-07-2011, 08:30 am), THANH LIÊM (29-07-2011, 12:27 pm), Trần Thị Lợi (11-08-2011, 02:24 pm), vanganh071182 (15-08-2011, 10:18 am), Honglinh64 (18-08-2011, 05:24 pm), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:42 am), HuyDungPro (22-08-2011, 04:16 pm), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:45 pm), Hansy (26-12-2011, 05:36 pm), hoangbach (18-01-2012, 11:29 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 09-07-2011, 11:37 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Hình ảnhHình ảnh

QUẢ BẰNG LĂNG


Hết màu tím, bằng lăng xuôi tháng tám
Lãng mạn thừa ta vét nốt sang thu
Tìm mắt em soi lại vết tương tư
Ngỡ mùa giấu hồn hoa trong quả nhỏ


Những sợi nắng nghiêng nghiêng đan lưới nhớ
Ngăn cách tình chưa bổng đã bay bay
Ta và em tim tím thiếu từng ngày
Bên gió nguội, bên bằng lăng bạc nắng

Ta muốn thử xem quả cay hay đắng?
Vị bằng lăng hắc sít? Chát hay chua?
Chẳng ngọt đâu! Vì ngọt mấy cho vừa
Với màu tím hoa buông bầm ngát đất

Những chùm giọt nắng mong manh dè dặt
Ngẩn ngơ người giữa phố vắng mà đông
Ta tìm em tim tím thiếu trong lòng
Tình yêu hỡi! Phải chăng chưa cùng bước?

Chưa sánh vai trên đường đời xuôi ngược
Chưa cháy bùng ngọn lửa rực hoa đăng
Chưa bao giờ nêm nếm quả bằng lăng…



Phạm Ngọc Hùng



Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 10-08-2011, 10:46 am với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
nga (20-07-2011, 10:41 am), duyên an (22-07-2011, 08:30 am), THANH LIÊM (29-07-2011, 12:28 pm), Trần Thị Lợi (11-08-2011, 02:24 pm), vanganh071182 (15-08-2011, 10:18 am), Honglinh64 (18-08-2011, 05:24 pm), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:42 am), HuyDungPro (22-08-2011, 04:17 pm), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:45 pm), Hansy (26-12-2011, 05:36 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 12-07-2011, 10:17 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Chín

Chín quá thế này, đến nẫu thôi
Sao người chưa thấy, khổ thân tôi
Mỏi ngày giàn giụa, hương se thắt
Mệt buổi đong đưa, sắc tụt trồi

Ngập mộng dâng đời hồi đỏ ngọt
Tràn lòng hiến đạo thuở xanh hôi
Mà nay quạnh quẽ nơi vườn lạnh
Lúc lắc hoài chi, rụng chắc rồì!


Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 15-08-2011, 10:26 am với 8 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
nga (20-07-2011, 10:41 am), duyên an (22-07-2011, 08:30 am), THANH LIÊM (29-07-2011, 12:28 pm), Trần Thị Lợi (11-08-2011, 02:25 pm), vanganh071182 (15-08-2011, 10:19 am), Honglinh64 (18-08-2011, 05:24 pm), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:42 am), HuyDungPro (22-08-2011, 04:17 pm), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:45 pm), Hansy (26-12-2011, 05:36 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 15-07-2011, 10:26 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Buồn Hà nội

Ta buồn, rượu tưới không khuây
Em buồn, em ngắm trời mây hết buồn
Khác nhau không khác tâm hồn
Đều hoang mơ thắm, đều giòn mộng tươi
Mùa thu dù khóc, dù cuời
Ta và em, vẫn hai ngưòi cô đơn

Trời xanh, xanh đỡ chát hơn?
Tình sầu, sầu đắng, lòng sờn mật gai
Lá vàng rụng một thành hai
Dắt tay nhau, úa từng đôi phủ đường

Yêu thương lặng lẽ trầm hương
Từ trong quả thị em nhường cho ai
Ta men theo nỗi nhớ dài
Từ đêm mưa hạ, từ ngoài nắng thu
Gió Hà nội thổi êm ru
Buồn Hà nội vẫn yêu bù nắng mưa


Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 15-08-2011, 10:27 am với 6 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
nga (20-07-2011, 10:42 am), duyên an (22-07-2011, 08:30 am), THANH LIÊM (29-07-2011, 12:28 pm), Trần Thị Lợi (11-08-2011, 02:26 pm), vanganh071182 (15-08-2011, 10:19 am), Honglinh64 (18-08-2011, 05:24 pm), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:42 am), HuyDungPro (22-08-2011, 04:17 pm), Nguyễn Lam Bình (27-10-2011, 06:32 pm), Hansy (26-12-2011, 05:36 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 19-07-2011, 10:24 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Phố chiều chiều


Gió bồng tình bổng ngân nga
Phố ngà tình ngả, chiều ngà tình em
Phấn hương nhắc nhớ êm đềm
Say say hôm ấy, lòng mềm hơn tơ
Vì đâu hồn bướm ngẩn ngơ
Thơm hoa dỗ lá ôm mơ mộng chiều
Nắng choàng áo phố liêu xiêu
Ngàn me bay, vỡ ra điều vấn vương
Tìm bàn tay, góp yêu thương
Kề bờ vai, âu yếm dường thăng hoa
Phố chiều bối rối tình ca
Giữa hoàng hôn bụi, khói pha tan tầm
Phố chiều anh, phố âm thầm
Nắng chiều em, nắng không nhầm nụ hôn
Chiều nhau uống rượu tâm hồn
Mơ man rót những vui buồn tênh tao
Vợi sầu khỏa đắng trời cao
Chiều trên phố mãi ngọt ngào mắt say

Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 15-08-2011, 10:28 am với 6 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
nga (20-07-2011, 10:42 am), Nguyễn Đức Tùy (20-07-2011, 02:55 pm), duyên an (22-07-2011, 08:30 am), THANH LIÊM (29-07-2011, 12:28 pm), Trần Thị Lợi (11-08-2011, 02:26 pm), vanganh071182 (15-08-2011, 10:19 am), Honglinh64 (18-08-2011, 05:24 pm), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:43 am), HuyDungPro (22-08-2011, 04:18 pm), Đào Phong Lưu (24-09-2011, 02:09 pm), Hansy (26-12-2011, 05:37 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:51 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 20-07-2011, 09:37 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Con đường tha thứ


Xin em, xin em, xin trở về
Tìm em trên đường gió tái tê
Con đường hiu vắng, đường tha thứ
Đường một bên nghiêng...
chịu lệch lề

Vì mê mà lết
mỏi chân đi
Mòn cả chiều hôm mơ mộng si
Hãy rút ra em, tờ quá khứ!
Những lời đẹp đẽ vẫn còn ghi

Khi tỉnh thì say đã nửa đời
Tình em đầy nhớ để rồi...
vơi!
Vừa mang người mới trong đâu đó
Có giật mình không?
Vẫn giống
tôi!

Xin em, xin em, xin trở về
Con đường tha thứ bạc màu quê
Tình em thừa thắm, bao dung chứ?
Tôi muốn xin thua...
Để được huề!


Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 14-02-2012, 05:50 pm với 5 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
nga (20-07-2011, 10:40 am), Nguyễn Đức Tùy (20-07-2011, 02:54 pm), duyên an (22-07-2011, 08:30 am), THANH LIÊM (29-07-2011, 12:29 pm), Trần Thị Lợi (11-08-2011, 02:27 pm), vanganh071182 (15-08-2011, 10:22 am), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:43 am), HuyDungPro (22-08-2011, 04:18 pm), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:46 pm), Hansy (26-12-2011, 05:37 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:52 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 21-07-2011, 11:01 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Anh đứng lại
(Tưởng nhớ các nạn nhân thảm hoạ động đất)


Anh đứng lại, hất đầu hỏi hạ
Mây ngang trời đang toan tính điều chi?
Thả thiên tai
Hay là vung địch họa?
Có bằng lòng buông cuộc sống
trôi đi…

Thì cũng phải làm rơi mưa đã chứ
Ôi hương mưa bay mướt mát mắt mi
Nắng khô khan ướt hỏng hết kiêu kỳ
Mùa nóng bức
bốc sạch hơi suồng sã

Anh đứng lại, nhưng tim thì...
vượt quá
Đuổi theo em cũng đã nửa buồn rồi
Quay trở lại lẽ nào không kịp nữa
Mịt mùng che, giăng lối rẽ ngang trời

Đất trồi đau đang nứt toạc em ơi!
Anh nắm hụt tay mây
ngùn ngụt gió
Anh đứng sựng
ghì cuộc đời dang dở
Giữ cho lâu để em thoát
muộn màng

Anh đứng lại với mèo tim bên cạnh
Cùng mong em đường hạnh phúc thênh thang
Ngẩng đầu xem
mây hạ lướt nhẹ nhàng
Cúi xuống thấy đất đồng
sâu mừng rỡ

Ngoái về xuân, hoa hoa nơ nở
Trông sang thu, lá đổ hàng hàng
Giữa mùa hè
nắng trẻ cứ chang chang
Tim yếu đuối lại già thêm nỗi nhớ.



Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 15-08-2011, 10:31 am với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
duyên an (22-07-2011, 08:31 am), Công Văn Dị (25-07-2011, 01:44 pm), nga (26-07-2011, 12:37 pm), Trần Thị Lợi (11-08-2011, 02:28 pm), vanganh071182 (15-08-2011, 10:22 am), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:43 am), HuyDungPro (22-08-2011, 04:19 pm), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:46 pm), Hansy (26-12-2011, 05:37 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:52 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 25-07-2011, 11:54 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Tháp cổ

Trời đang thi công
Tình trăng mối gió
Vữa và bê tông
Bằng hương hoa đó

Thảm cỏ ướt sương
Hồn nương tháp cổ
Vấp ổ gà mây loang lổ
Xóc trái tim đầy, đỏ rỡ đêm thiêu

Kết dính muôn chiều
Thương yêu đắp mãi
Phình đại lâu đài tình ái
Nơi tiếng em cười bao tái tê tan

Khi thì nóng ran
Lúc lại lạnh buốt
Lá non âm thầm chau chuốt
Công sức cây đời dễ tuột như không

Vĩ đại mênh mông
Nào trông nào đợi
Biển gọi dã tràng chẳng vội
Ai cũng có phần bóng tối trời cho

Một chiếc lá nho
Thập thò huyền diệu
Trời điệu đà tô hàm tiếu
Vẽ nét duyên thầm phản chiếu nên em

Chiếc giầy lọ lem
Khát thèm cổ tích
Cố ních cho vừa lòng thích
Khi ước mơ nhầm, nhúc nhích thêm đau

Lối cũ hoa cau
Trắng phau tràng hạt
Mặn nhạt cơm đời gõ bát
Tiếng mõ chùa và tiếng hát
Như nhau?

Ta trốn đã lâu
Từ câu gọi mẹ
Nhỏ bé bên Người lặng lẽ
Ta cố gồng mình lớn để yêu em!

Tháp cổ nhá nhem
Màu đêm tích tụ
Quyến rũ tâm hồn gió cũ
Quẩn quanh tìm, tìm cỏ lú
Tìm quên!


Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 14-02-2012, 05:50 pm với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
Công Văn Dị (25-07-2011, 01:43 pm), nga (26-07-2011, 12:37 pm), duyên an (10-08-2011, 10:14 am), Trần Thị Lợi (11-08-2011, 02:29 pm), vanganh071182 (15-08-2011, 10:22 am), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:43 am), HuyDungPro (22-08-2011, 04:20 pm), Hansy (26-12-2011, 05:37 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:52 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 26-07-2011, 11:26 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Xử Buồn

Có những buổi trăng mờ Thỏ ngọc
Trong lòng buồn cốc khóc, ly reo
Nửa đêm nghiêng ngả chí phèo
Phừng phừng hớp rượu, kì kèo ái ân

Quả táo đỏ cắn phần chua chát
Trót dại đàn tiếng hát Trương Chi
Còn xuân mà có ra gì
Mà ôm thương nhớ, mà ghì cô đơn

Đời điên đảo thiệt hơn vàng mã
Khói thành sương lã chã đêm trường
Đến rằm trăng cứ lên hương
Trở về mùng một, con đường lại men

Ngàn thế kỷ tòa sen thắp tháp
Đỉnh cao đài nến sáp lung linh
Khác nhau không khác được tình
Chỉ là khác bóng, khác hình mà thôi

Trước bình minh kéo lôi xềnh xệch
Giữa pháp trường nhênh nhếch trăng hoang
Nghẹn trong tiếng gió đì đoàng
Nỗi buồn ngã hết, còn toàn niềm vui?

Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 14-02-2012, 05:51 pm với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
nga (26-07-2011, 12:37 pm), THANH LIÊM (29-07-2011, 12:29 pm), HuyDungPro (09-08-2011, 07:56 pm), duyên an (10-08-2011, 10:14 am), Trần Thị Lợi (11-08-2011, 02:29 pm), vanganh071182 (15-08-2011, 10:22 am), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:43 am), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:46 pm), Hansy (26-12-2011, 05:37 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:52 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 29-07-2011, 11:34 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Cánh cửa


Tôi đã đọc ở đâu đó bài thơ về cánh cửa
Những cánh cửa mở ra...
Những cánh cửa đóng vào…
vân vân…Không nhớ nữa

Nhưng ôi chao!
Tôi cứ nghĩ về
một cánh cửa…


Có những cánh cửa mở ra khó
Mở được rồi, đóng lại nó, thì sao
tìm cách thay đi?
nhiều khi thật chẳng dễ để thay

Ô hay!
Tôi cứ nghĩ về
một cánh cửa…


Có những cánh cửa mở ra
Ta bước qua,
sững sờ thấy mục đích cuộc sống
Dù rõ ràng, xin đừng nôn nóng
Còn lơ mơ? Hãy cố gắng hoài nghi!
Nhiều khi,
không hiểu bước qua để làm gì

Ồ lạ kỳ!
Tôi cứ nghĩ về
một cánh cửa…


Nếu mục đích chỉ là...đi qua cánh cửa,
Để thử thôi chăng?
Thoả mãn tò mò
đò trở ngang,
không kịp nữa!
Ngược ai
ai ngược
ai xấu số
Ai xuôi mái
mãi cầu may
Rồi ngày ngày
duyên nợ

Ôi cảnh chợ!
Tôi nghĩ về
một cánh cửa…


Hay đơn giản là vừa đi qua cửa
đã chìm vào bóng tối say sưa
Một giấc kiếp sau
tuồn tuột

Hoặc đau đớn hơn,
Cả đời chỉ nhìn thấy bức tường
trước mặt

Ồ quả thật,
Tôi nghĩ về
một cánh cửa…


Để có thể
quay lại
quay lại
quay lại

Để có thể
bước ra…

Ôi thế mà,
Tôi cứ nghĩ về
một cánh cửa…


Chúng ta đã lớn quá rồi
không thể quay về,
Không thể quay về!

Lòng mẹ ơi!



Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 14-02-2012, 05:52 pm với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
THANH LIÊM (29-07-2011, 12:29 pm), HuyDungPro (09-08-2011, 07:53 pm), duyên an (10-08-2011, 10:14 am), Bé Lười (10-08-2011, 12:02 pm), Trần Thị Lợi (11-08-2011, 02:32 pm), vanganh071182 (15-08-2011, 10:22 am), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:43 am), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:47 pm), Nguyễn Lam Bình (27-10-2011, 06:32 pm), Hansy (26-12-2011, 05:37 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:52 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 04-08-2011, 10:15 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Hứng nắng hoài thương

Nắng thì lỡ hẹn bình minh
Xuân thì lỡ hẹn chúng mình
Mây che nắng làm gì nhỉ
Mong manh mưa xuống cuộc tình

Tròng trành tròng trành tròng trành
Trống tim mỗi ngày mỗi nhanh
Tóc thề mỗi ngày mỗi ngắn
Mà duyên mưa nắng chưa thành

Long lanh trong mắt còn xanh
Còn đêm, còn sương, còn suối…
Bầu trời va vào đỉnh núi
Thế là vỡ nắng òa mưa

Hoài thương hứng nắng tội chưa
Nắng thầm hứng mấy cho vừa
Bàn tay mình cùng nắm chặt
Xòe ra e thấy hạt mưa

Màu nắng ở trên làn da
Lẫn màu mưa loang đen trắng
Màu tim ở sâu đêm vắng
Hồng lên bởi có chúng mình!

Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 14-02-2012, 05:52 pm với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
HuyDungPro (09-08-2011, 07:52 pm), duyên an (10-08-2011, 10:14 am), Bé Lười (10-08-2011, 12:01 pm), Bằng Lăng (11-08-2011, 09:02 am), Trần Thị Lợi (11-08-2011, 02:33 pm), vanganh071182 (15-08-2011, 10:22 am), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:47 pm), Hansy (26-12-2011, 05:37 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:52 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 09-08-2011, 10:20 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Đêm ảo vọng

Đêm đã khuya.
Tôi nghĩ về em
người đàn bà trên mạng ảo
Còn hoa niên?
hay đã nhuốm
ưu phiền?
Đêm rất khuya.
Tiếng côn trùng sầu não
liên miên hoài…
liên miên nhớ…
liên miên…

như một nàng tiên
em vẫn ngồi
quạnh quẽ
gõ thành lời
toàn mộng thắm
mơ thương
Trong đêm khuya
Có nắng vàng
hoa nở
Có dịu dàng
ve vuốt gió
yêu mưa…

Trăng ở trong em
Trăng ở ngoài đời
Một tròn một khuyết
sóng thành đôi?
Dưới ánh mặt trời
Vạn vật sinh sôi
Còn những ước vọng của em
Chỉ ánh sáng màn hình soi tỏa?

Đêm về khuya
Em một mình?
Hay quanh em
những người thân cuối cùng
cũng đã chìm vào giấc ngủ
Những lo toan đời thường
tạm lắng đến ngày mai
để tâm hồn em hoa thắm quả sai
những ước mơ cháy bỏng rạng ngời
mong muốn sẻ chia
lòng nhân ái vị tha
tiếng cười vui khe khẽ
nồng ấm tình người

Đêm cũng tàn rồi
Em hết nghĩ về tôi?
Người đàn ông của em trên mạng ảo
Tuổi trung niên?
Và chưa nhuốm
ưu phiền?
khỏe mạnh bình thường
hay trọng bệnh?
tật nguyền?
Vẫn còn được đi bằng chân
hay đã gắn vào chiếc xe lăn
bóng loáng
chờ đêm đêm nắm bàn tay trên mạng
Cùng bổng bay về hướng những ngôi sao…


Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 14-02-2012, 05:53 pm với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
HuyDungPro (09-08-2011, 07:51 pm), duyên an (10-08-2011, 10:14 am), Bé Lười (10-08-2011, 12:01 pm), Bằng Lăng (11-08-2011, 09:02 am), Trần Thị Lợi (11-08-2011, 02:34 pm), vanganh071182 (15-08-2011, 10:22 am), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:43 am), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:47 pm), Hansy (26-12-2011, 05:37 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:52 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 10-08-2011, 10:10 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Nhân ái

Này là gió đang mơn man đường lớn
Đang thu mây hay cuốn bụi vào lòng
Có giúp đời thêm được chút sạch trong
Cho mắt biếc điệu đà dâng sóng biếc

Này là nắng đang chang chang nóc Việt
Đang êm trưa hay vấp nóng đỉnh Hùng
Có thế nào thì anh vẫn tình chung
Yêu Tổ quốc và nâng niu huyết thống

Này là mưa đang so chuông, thử trống
Hay hoan ca khúc nhạc đất triệu hồi
Mỗi cuộc đời vinh dự một lần thôi
Được chấp nhận, là ngân nga cao vút!

Này là bão đang đâm lao vùn vụt
Mong Hôm, Mai… lấp được lỗ hổng trời
Này dòng sông đang tìm chỗ nghỉ ngơi
Vẫn hy vọng vào tương lai đấy chứ,

Này thiếu nữ đang ngất ngây tình tự
Em giang tay cho anh thấy cuộc đời
Anh đã hoàn, thành không khí thật tươi
Quây lẽ sống ở trong vòng nhân ái.


Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 14-02-2012, 05:54 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
duyên an (10-08-2011, 10:13 am), Bé Lười (10-08-2011, 12:01 pm), Bằng Lăng (11-08-2011, 09:02 am), Trần Thị Lợi (11-08-2011, 02:35 pm), vanganh071182 (15-08-2011, 10:22 am), HuyDungPro (22-08-2011, 04:44 pm), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:47 pm), Hansy (26-12-2011, 05:37 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:52 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 11-08-2011, 09:48 am 
Bằng Lăng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 11:36 pm
Lần ghé thăm trước: 01-05-2012, 08:31 pm
Bài viết: 2166
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 10508 lần
Được cảm ơn:
5806 lần trong 1325 bài viết
 
THĂM BẠN NGỌC HÙNG

Đến thăm nhà bạn Ngọc Hùng
TÌNH CỜ thấy QUẢ BẰNG LĂNG - CHÍN rồi
PHỐ CHIỀU CHIỀU vẫn đông vui
CON ĐƯỜNG THA THỨ, em ơi, SỬ BUỒN
GIÁNG MI , THÁP CỔ mưa tuôn
Ai còn HỨNG NẮNG HOÀI THƯƠNG bên thềm
BUỒN HÀ NỘI rất êm đềm
Xin ANH ĐỨNG LẠI , cỏ mềm níu chân
Thoảng trong HƯƠNG VỠ phù vân
Nhặt chùm NẮNG ĐỎ gọi NHÂN ÁI về
Mở lòng - CÁNH CỬA tái tê
Phải ĐÊM ẢO VỌNG – bùa mê người cài ?
Sáng nay em nhẹ gót hài
SAO KHUYA chưa lặn, mình hai phương rồi
Lối xưa dạo bước bồi hồi
Nghe lòng thương nhớ một thời đã qua…
11-8-2011
BL

Bạn Ngọc Hùng thân mến !
Hôm nay ghé thăm bạn, BL làm bài thơ này tặng bạn . Nhân đọc bài QUẢ BẰNG LĂNG của bạn mà chỉ thấy hoa bằng lăng nên BL đem quả bằng lăng vào đây cho mọi người chiêm ngưỡng loại quả rất gần gũi này.

Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Bằng Lăng cho bài viết này:
Phạm Ngọc Hùng (12-08-2011, 11:12 am), duyên an (12-08-2011, 02:00 pm), vanganh071182 (15-08-2011, 10:22 am), Bé Lười (16-08-2011, 04:50 pm), Honglinh64 (18-08-2011, 05:25 pm), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:43 am), Hansy (26-12-2011, 05:38 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:53 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 12-08-2011, 11:18 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Thật vinh hạnh và cảm động khi được Bằng Lăng đến thăm và tặng thơ động viên
Cảm ơn Bằng lăng thật nhiều :curtsey:


Bằng lăng


Bằng lăng rơi xuống đất
Tím vô vàn cõi êm
Xa dòng đời tất bật
Bằng lặng về với em

Phượng đỏ cành gọi nắng
Nên bầu trời mầu xanh
Trong gió mát an lành
Thương vô cùng lửa bụi

Mà phôi pha hồng nhung
Mà nhạt nhòa hồng trắng
Hồng vàng càng lạc lõng
Mùa hè không hồng hoa

Bằng lăng rơi xuyên đất
Bước âm thầm sâu thêm
Nghĩa lý gì được mất
Khi anh về với em

Bằng lăng châm lửa tím
Cùng chiều buồn cháy lên
Tiếc nuối và xao xuyến
Dụi vào tim thật mềm


Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 15-08-2011, 10:16 am với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
duyên an (12-08-2011, 02:00 pm), Bé Lười (16-08-2011, 04:50 pm), Honglinh64 (18-08-2011, 05:25 pm), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:43 am), HuyDungPro (22-08-2011, 04:45 pm), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:47 pm), Hansy (26-12-2011, 05:38 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:53 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 14-08-2011, 11:35 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Không, anh không muốn …

Không, anh không muốn chia tay
Anh muốn em quay quanh đời anh mãi
Như trái đất luôn tươi xanh vời vợi
Ánh sáng mặt trời mới ý nghĩa, em ơi!

Không, anh không muốn buông lơi
Nghe tiếng mưa rơi thâm chiều hôm ấy
Em nép vai anh êm đềm biết mấy
Hạnh phúc đời này, ngỡ đã hơn ai

Không, anh không muốn kê khai
Bao lúc hôm mai, bao lần giá thú
Anh mãi ôm em, mối tình xưa cũ
Cùng cả bầu trời man mác thơ ca

Không, anh không muốn phôi pha
Phai giấc mơ hoa an hòa năm tháng
Thao thức trong tâm, hồn sen ngát đắng
Nuôi ánh mai hồng, hương đất ngoi lên

Không, anh không muốn em quên
Trăm thứ không tên chôn vùi tất cả
Trên mỗi ngả đường lo toan vất vả
Cảm giác chung tình ấm áp biết bao

Không, anh không muốn ngôi sao
Đêm thấp, đêm cao chiếu vào duyên số
Bởi đã yêu nhau nghĩa là luôn cố
Vượt những tầm thường, ngang trái loay hoay

Không, anh không muốn chia tay,
Anh muốn em quay quanh đời anh mãi!


Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 17-02-2012, 09:47 pm với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
vanganh071182 (15-08-2011, 10:22 am), duyên an (16-08-2011, 07:10 am), Bé Lười (16-08-2011, 04:50 pm), HuyDungPro (22-08-2011, 04:46 pm), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:48 pm), Hansy (26-12-2011, 05:38 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:53 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 15-08-2011, 10:17 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Trong lành

Trầu cau quấn quýt con tim
Trong lành cội rễ im lìm trăng rơi
Trong lành in bóng lứa đôi
Ngàn vàng hơi ấm kề môi hoa hồng

Tin yêu từ ấy mênh mông
Thơm lên sắc đẹp đôi dòng sa kiêu
Dịu êm đắm đuối bao nhiêu
Ngỡ ngàng chiêm ngưỡng bấy nhiêu mong chờ

Hương xưa man mác bến bờ
Tằm thơ dâng hiến vương tơ một đời
Thắt se rất nhẹ chân trời
Bên kia biển nhớ tuyệt vời tay em

Lòng tôi đã tím hồn đêm
Trong lành trở lại bên thềm cập kê


Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 14-02-2012, 05:56 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 6 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
duyên an (16-08-2011, 07:10 am), Bé Lười (16-08-2011, 04:50 pm), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:43 am), HuyDungPro (22-08-2011, 04:46 pm), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:48 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:53 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 18-08-2011, 09:52 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Thu tới

Tóc dài trong gió quấn chiều vàng
Thu dịu dàng mang thương nhớ sang
Thuở ấy ân tình nghiêng biển cả
Bây giờ xa vắng lệch hoang đàng
Nhẹ nhàng duyên mới tôn hồn trúc
Man mác đường xưa toả dạ lan
Năm tháng hương huyền đan suối tóc
Thôi thì hạnh phúc ngọt mơ màng


Phạm Ngọc Hùng


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
Bé Lười (18-08-2011, 11:37 am), duyên an (18-08-2011, 12:24 pm), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:44 am), HuyDungPro (22-08-2011, 04:46 pm), Trần Việt Phong (23-08-2011, 06:08 am), Yên Nhi (24-08-2011, 09:23 am), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:48 pm), Hansy (26-12-2011, 05:38 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:53 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 18-08-2011, 11:34 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Gian nhà nhỏ

Ngày tháng lênh đênh những đợi chờ
Một gian nhà nhỏ đang buồn thơ
Tuôn trào vắng vẻ nhiều hương ngát
Nắng đẹp, tình đau nhẹ vật vờ

Hoang phế, cô đơn giữa tuổi này
Non nước mây ngàn để bàn tay
Sinh tồn cơ nghiệp tan vời vợi
Lệ với hoa rơi ướt rượu cay

Một thoáng chiều tà có tóc xanh
Một gian nhà nhỏ là mộng lành
Nhành mai tiếng sáo xoa buồn thảm
Dâng hiến tơ vương ảo cũng đành!


Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 14-02-2012, 05:57 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
Bé Lười (18-08-2011, 11:37 am), duyên an (18-08-2011, 12:24 pm), Phong Trần (18-08-2011, 02:17 pm), Honglinh64 (18-08-2011, 05:25 pm), Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:44 am), HuyDungPro (22-08-2011, 04:46 pm), Trần Việt Phong (23-08-2011, 06:08 am), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:48 pm), Hansy (26-12-2011, 05:38 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:53 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 19-08-2011, 11:27 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Sân chùa

Em chẳng yêu đâu, đừng mơ nhé
Chỉ giả vờ thôi để mắt cay
Anh chẳng yêu đâu, đừng vội xé
Mồng tơi ngăn cách bấy lâu nay

Rồi tình như gió, vẫn bay đi
Tóc ở trên vai có ích gì
Duyên phận chia hai, đôi ngã rẽ
Chợt cùng hướng đến cửa quy y

Áo nâu thay được màu muôn sắc?
Chay nhạt thăng bằng trí vạn tri
Yêu khắp nhân gian nhờ thất vọng
Thất tình mà thất nốt sân si

Không yêu được một thì yêu cả
Thế giới hoà yên trong cõi ni
Đầu trọc xoa đầu, không thấy trọc
Người giờ gói kệ, buộc từ bi
*
Đường chùa gió thổi lá lăn lăn
Thu cuối làn hương thơm quyện lan
Hai áo nâu rồi, chia chủ khách
Mắt còn thấy mắt buổi tình tan?

Sân chùa vằng vặc trăng thanh khiết
Bát ngát hồn dâng vũ trụ quan
Quên hết hay quên không thể hết
Cuối trời vụt tối ánh sao băng


Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 14-02-2012, 06:34 pm với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:44 am), duyên an (20-08-2011, 09:50 am), HuyDungPro (22-08-2011, 04:46 pm), Trần Việt Phong (23-08-2011, 06:08 am), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:48 pm), Hansy (26-12-2011, 05:38 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:53 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 19-08-2011, 11:28 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Chuyến tàu đêm



Anh muốn trao muốn gửi em
Ngọn ngành câu thương câu mến
Loay hoay thế nào cứ muộn
Dường như duyên ngoảnh đâu rồi

Ngày mai còn nắng hay thôi
Chuyến tàu đêm nay cũng tới
Sân ga ái tình ai đợi?
Bình minh loáng ướt sương dài

Tàu đi từ chốn đồng nai
Qua hai mươi mấy đến ngoài mấy mươi
Chỉ là ga bạn ga người
Ga ngày mai, mấy phần mười là ga…

Đồng gần rồi lại đồng xa
Xóm làng dúi vào thị trấn
Con đường tưởng chừng bất tận
Núi ép vào tim lắc lư

Anh ngồi giữ chặt tương tư
Con tàu hy vọng lừ đừ vào ga…

Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 14-02-2012, 06:32 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
Kim Hoàng Oanh (19-08-2011, 11:44 am), duyên an (20-08-2011, 09:50 am), HuyDungPro (22-08-2011, 04:47 pm), Trần Việt Phong (23-08-2011, 06:08 am), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:48 pm), Hansy (26-12-2011, 05:38 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:53 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 22-08-2011, 09:39 am 
Phạm Ngọc Hùng
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/banthamgiao.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 22-06-2011, 06:32 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:13 pm
Tuổi: 1
Bài viết: 183
Đến từ: Hà nội
Giới tính: Nam
Mình đang: Scared
Đã cảm ơn: 1583 lần
Được cảm ơn:
851 lần trong 184 bài viết
 
Hưu yêu

Em về vời vợi tháng năm
Trời xanh đã điểm bóng râm vào đời
Ôi môi lửa phượng cháy ngời
Ôi đôi mắt biếc một thời đẫm anh

Cần chi nắng tỏ ngọn ngành
Nỗi mừng, nỗi tủi đừng thành nỗi đau
Bờ vai vẫn đủ dựa đầu
Vòng tay còn ấm từ lâu để dành

Em về với rượu và anh
Đưa cay nốt mảnh trăng hanh khuyết rồi
Cho anh được hưởng tiếng cười
Là lương hưu cả một đời yêu em


Phạm Ngọc Hùng


Sửa lần cuối bởi Phạm Ngọc Hùng vào ngày 14-02-2012, 06:33 pm với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Phạm Ngọc Hùng cho bài viết này:
Phạm Minh Giắng (22-08-2011, 10:04 am), HuyDungPro (22-08-2011, 04:48 pm), Trần Việt Phong (23-08-2011, 06:08 am), duyên an (24-08-2011, 10:21 am), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:48 pm), Nguyễn Lam Bình (27-10-2011, 06:33 pm), Hansy (26-12-2011, 05:38 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:53 pm), Hồ Xuân Thu (21-05-2012, 11:52 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Sao Khuya
Gửi bàiĐã gửi: 23-08-2011, 10:19 am 
Hạ bút đề thơ vứt sạch sầu
Phong Trần
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 18-12-2009, 03:24 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:55 pm
Tuổi: 28
Bài viết: 1071
Đến từ: Núi Chứa Chan
Giới tính: Nam
Mình đang: Chatty
Đã cảm ơn: 3359 lần
Được cảm ơn:
4531 lần trong 954 bài viết
 
Phạm Ngọc Hùng đã viết on :
Thu tới

Tóc dài trong gió quấn chiều vàng
Thu dịu dàng mang thương nhớ sang
Thuở ấy ân tình nghiêng biển cả
Bây giờ xa vắng lệch hoang đàng
Nhẹ nhàng duyên mới tôn hồn trúc
Man mác đường xưa toả dạ lan
Năm tháng hương huyền đan suối tóc
Thôi thì hạnh phúc ngọt mơ màng


Phạm Ngọc Hùng


Xin họa làm quen cùng Anh! Cảm ơn Anh thường xuyên ghé trang thơ em!

THU LẠI VỀ BÊN TÔI

Bỗng thấy chiều nay lá trở vàng
Thì ra dõi đợi lại thu sang
Người đi có phụ tình non nước
Kẻ ở còn xây mộng địa đàng
Nếu số vùi theo dòng hận chảy
Xin đời cuốn hết nỗi sầu lan
Cho thôi chẳng đợi nhiều thu nữa
Để tỉnh cơn mơ kẻo muộn màng.

Pt.


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Phong Trần cho bài viết này:
Phạm Ngọc Hùng (23-08-2011, 11:09 am), Nguyễn Đức Tùy (23-08-2011, 02:56 pm), Yên Nhi (24-08-2011, 09:23 am), duyên an (24-08-2011, 10:21 am), Đào Phong Lưu (27-08-2011, 07:49 pm), Hansy (26-12-2011, 05:39 pm), Nguyễn Bá Hòa (12-04-2012, 10:53 pm), Hồ Xuân Thu (21-05-2012, 11:52 am)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 188 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.379s | 96 Queries | GZIP : Off ]