Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục




Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 55 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: suongsuong - Thơ tuyển Chọn
Gửi bàiĐã gửi: 31-08-2009, 11:30 am 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 

suongsuong - Thơ tuyển Chọn


Hình ảnh

NHỮNG TÁC PHẨM ĐƯỢC TUYỂN CHỌN

1. Vội
2. Hương lúa mới
3. Em nào dám mơ
4. Tình lỡ
5. Ngóng thu
6. Ví như
7. Em đi
8. Đợi
9. Cô liêu
10. Hà Nội luyến lưu
11. Bên ấy
12. Cũng đành
13. Không yêu
14. Chiều ven sông
15. Tìm lại ngày xưa
16. Tự vẽ
17. Trăng và Em
18. Tình khúc tháng năm
19. Vẫn là em
20. Thơ tình không đoạn kết
21. Anh thức chưa?
22. Tình Mây Nước
23. Cố mà quên
24. Từng chiều
25. Duyên em chớ để bẽ bàng
26. Em về thăm quê
27. Nhặt thơ
28. Mộng dưới trăng
29. Nặng tình Mây Gió
30. Xuân đợi
31. Ta còn nợ nhau
32. Đêm giao thừa
33. Trăng xưa
34. Phải chi
35. Đôi bờ
36. Sài Gòn - ngày trở lại
37. Vẫn chờ
38. Cho cuộc tình lỡ
39. Bài thơ sinh nhật em
40. Chiếc lá rơi
41. Dẫu bây giờ em nơi đâu
42. Hương mùa hạ
43. Nếu anh có về
44. Bao giờ anh trở lại?
45. Nỗi lòng chim sáo
46. Thu biếc
47. Chút nỗi niềm
48. Mừng sinh nhật Thi đàn tròn hai tuổi
49. Nhành lan ngày ấy
50. Lỗi hẹn vì mưa thu
51. Tình nghĩa Thi đàn
52. Từ những lời ru
53. Trăng khuya
54. Ngàn năm vẫn đợi


Đầu trang
  
Có 7 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:17 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:09 pm), vcya (28-12-2010, 09:11 am), nguyen son phuong (09-02-2011, 11:15 am), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:29 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:06 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: VỘI
Gửi bàiĐã gửi: 31-08-2009, 12:00 pm 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
VỘI

Anh đến vội rồi ra đi cũng vội
Cũng vô tình như cơn gió thoảng qua
Tình anh nhạt như giọt nắng chiều tà
Để lại trong em bao niềm u uất

Anh vội đến rồi vội đi xa khuất
Anh hững hờ, anh quên lãng tình em
Tình trăm năm đâu phải chỉ một đêm
Em vẫn biết rồi có ngày sẽ thế !

Biết vậy, nhưng em yêu anh vô kể
Lòng quặn đau như ngàn mũi kim châm
Hãy nói đi anh lời giã biệt, khi cần.
Đừng im lặng ra đi trong vội vã !

Với em, chỉ mình anh là tất cả
Tất cả cuộc đời, còn có gì hơn ?
Anh ra đi trong im lặng dỗi hờn
Anh im lặng là giết tình ta rồi đấy !

Đoạn đường đời mình cho nhau được mấy
Thời gian trôi em nhìn thấy, xót xa !
Anh buông tay thả cho tình vụt bay qua
Em hụt hẫng một mình nghe chua xót .

suongsuong



Đầu trang
  
Có 11 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:18 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:48 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:09 pm), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:29 am), nguyen son phuong (09-02-2011, 11:15 am), KeMatLanh (11-02-2011, 02:26 pm), Công Văn Dị (09-04-2011, 11:29 pm), huyendieutho (21-05-2011, 04:48 pm), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:29 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:06 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HƯƠNG LÚA MỚI
Gửi bàiĐã gửi: 31-08-2009, 12:05 pm 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
HƯƠNG LÚA MỚI

Lúa vàng trĩu hạt hôm nay
Là bao công sức cấy cày sớm hôm
Cho bao hạt gạo ngon cơm
Cho em cuộc sống vui hơn mỗi ngày

Trên đồng vàng lúa ta say
Say tình hương lúa ngất ngây ngày mùa.
Chân trời xa tít gọi mưa
Mây đen kéo đến cũng vừa gặt xong

Ôm từng bó lúa vào lòng
Chắt chiu hạt lúa vào trong cuộc đời
Chiều vàng gom lúa đang phơi
Khéo tay em bó kẻo rơi lúa vàng

Anh gom lúa xếp từng hàng
Bao nhiêu vất vả biến tan trong chiều
Cánh đồng vàng lúa phì nhiêu
Bên anh em ước bao điều mộng mơ

Tình mình em dệt thành thơ
Gặt xong mùa lúa em chờ ngày vui.
suongsuong



R


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 06:02 pm), Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:19 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:48 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:09 pm), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:30 am), nguyen son phuong (09-02-2011, 11:15 am), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:29 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:06 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: EM NÀO DÁM MƠ
Gửi bàiĐã gửi: 04-09-2009, 02:31 pm 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 

EM NÀO DÁM MƠ

Em nào dám mơ sẽ có đôi
Chỉ thấy chạnh lòng khi lá rơi
Chiếc lá rơi kia còn xanh quá
Có phải đời mình cũng thế thôi ?

Chưa nói trọn câu đã nghẹn lời
Một lời chưa nói lệ đã rơi
Mây trôi theo gió , mây về núi
Dõi mắt theo chi để bồi hồi

Có gặp nhau đâu mà biệt ly
Lòng hay mơ tưởng chẳng được gì
Mừng ai hạnh phúc sao ta khóc
Ta đến lần nầy nữa rồi đi

" Hỏi rằng ai đó có nhớ tôi "
Chắc là không.. không , chẳng nhớ rồi !
Đêm nay trở giấc mình ta thức
Lặng lẽ bên đời , ta lẻ loi.

suongsuong



R


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:19 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:48 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:09 pm), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:31 am), nguyen son phuong (09-02-2011, 11:16 am), huyendieutho (21-05-2011, 04:49 pm), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:29 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:06 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TÌNH LỠ
Gửi bàiĐã gửi: 09-09-2009, 12:43 pm 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
[
TÌNH LỠ

Thưở thiếp chàng bên nhau hạnh phúc
Theo dòng sông , cánh lục bình trôi
Cùng chàng ngắm ánh sao rơi
Mà nghe nồng ấm , một trời yêu thương

Giữa trời đêm giá sương lạnh buốt
Nguyện đường đời vui bước bên nhau
Đêm này và những đêm sau
Cùng nhau ta dệt mãi câu tình hồng

Bầu trời quang bỗng dâng giông tố
Tình đang nồng anh nỡ phụ em
Sông buồn con nước đục thêm
Thuyền xa bến vắng mưa đêm giăng đầy

Em buồn trời cũng đổi thay
Vườn hoang ngơ ngác cỏ cây ưu phiền
Hoa cau rụng trắng ngoài hiên
Tình không đậu trái nợ duyên chúng mình

Trời buồn con gió lặng thinh
Anh không về nữa để tình đi hoang
Nhật ký em lật sang trang
Ghi đậm mấy hàng , về chuyện đôi ta .

suongsuong
(Nguồn TVT)



Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 06:03 pm), Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:20 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:48 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:09 pm), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:31 am), nguyen son phuong (09-03-2011, 09:43 pm), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:29 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:06 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: NGÓNG THU
Gửi bàiĐã gửi: 10-09-2009, 11:52 am 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
NGÓNG THU

Thu sầu rũ chết trái tim côi
Chiều thu nhìn lá rụng bên đồi
Nhớ về chốn cũ nơi xa ấy
Tình gửi theo làn gió cuốn trôi

Nhuộm tím hoàng hôn tím cả trời
Lối nhỏ em về lá vàng rơi
Phố buồn chôn kín bao kỷ niệm
Lời tình bỗng nghẹn ở bờ môi

Hồn ai lơ lững tựa người say
Một thoáng chợt nghe mắt lệ cay
Dáng ai gầy guộc bờ vai nhỏ
Gợi nhớ nhiều thêm những tháng ngày

Chiếc lá nhẹ buông tiếng thì thầm
Lời ai vọng lại cõi xa xăm
Ngẩn ngơ như tiếng người xưa cũ
Theo gió về đây tiện ghé thăm

Đường chiều mưa lạnh , lối mòn trơn
Tình mãi xa xôi em dỗi hờn
Phố lạnh rũ buồn , nghiêng bóng ngã
Nhớ quá tình ơi ! những nụ hôn .

suongsuong




Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:20 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:48 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:09 pm), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:33 am), nguyen son phuong (09-02-2011, 11:17 am), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:29 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:06 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: VÍ NHƯ...
Gửi bàiĐã gửi: 12-09-2009, 09:41 pm 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
Hình ảnh

(nguồn TVT)


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 06:04 pm), Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:22 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:48 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:09 pm), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:34 am), nguyen son phuong (09-02-2011, 11:18 am), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:29 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:06 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: EM ĐI
Gửi bàiĐã gửi: 13-09-2009, 10:03 pm 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
EM ĐI

Nhớ nhau cũng chẳng được gì
Biết thì biết vậy nhưng đi không đành
Bên chồng rồi sẽ quên anh
Chôn vùi kỷ niệm ngày xanh chúng mình

Em đi bỏ lại cuộc tình
Bỏ giòng sông cũ chứng minh lời thề
Em đi không hẹn ngày về
Lấy chồng xa xứ buồn tê tái lòng

Xin anh đừng đợi đừng mong
Để em ngày tháng bên chồng an vui
Bước chân sao cứ ngậm ngùi
Trời cao thấu hiểu, sụt sùi mưa theo

Đôi ta duyên phận bọt bèo
Thương con đò nhỏ nhổ neo xa bờ
Giòng sông sóng nước lững lờ
Câu thề năm cũ bây giờ vỡ tan

Em đi mà lệ hai hàng
Lòng đau như cắt, ngỡ ngàng bước chân
Con đường in dấu ái ân
Ngày xưa hò hẹn bao lần đón đưa

Tiễn nhau , trời đổ cơn mưa
Luyến lưu phút cuối lệ vừa tuôn theo ....

suongsuong


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 06:05 pm), Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:23 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:48 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:07 pm), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:34 am), nguyen son phuong (09-02-2011, 11:18 am), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:29 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:06 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:22 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: ĐỢI
Gửi bàiĐã gửi: 25-09-2009, 08:00 pm 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
ĐỢI

Đợi anh đến em luôn khắc khoải
Ngày tháng trông mòn mỏi dung nhan
Vu vơ lệ nhỏ hai hàng
Nhạt nhòa con chữ ướt trang thơ tình

Có nhiều lúc một mình em nhớ
Từng con đường ngày đó ta qua
Bên nhau mỗi buổi chiều tà
Vòng tay bỗng thấy đường xa hóa gần

Chiều đến vội tần ngần em bước
Có phải anh phía trước đang về ?
Bỗng nhiên...cảm thấy ê chề
Trên con phố nhỏ não nề mưa giăng !

Rồi đêm xuống vầng trăng sầu úa
Trăng cũng buồn từ thuở biết yêu ?
Gió ơi ! mây đợi cả chiều
Cũng như em đợi tiếng yêu mỗi ngày ...

suongsuong




Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:23 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:48 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:07 pm), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:35 am), nguyen son phuong (09-03-2011, 09:44 pm), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:29 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:06 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: CÔ LIÊU
Gửi bàiĐã gửi: 26-09-2009, 07:14 pm 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 

CÔ LIÊU


Cuối chiều vạt nắng nghiêng chao
Để rơi mấy hạt lao xao nhạt màu
Nén lòng giấu kín nỗi đau
Mờ hoen khóe mắt giọt sầu thời gian
Bầu trời mây xám giăng ngang
Như dòng nhật ký sang trang bẽ bàng
Tình ơi ! thôi nhé…lỡ làng
Từ đây hai đứa đôi đàng cách xa…

Biết rằng tình sẽ phôi pha
Bởi dòng nghiệt ngã đời hoa héo tàn
Soi gương bỗng thấy ngỡ ngàng
Đò ngang chiếc bóng muộn màng ven sông
Có còn ai nữa mà trông ?
Cánh chim lạc gió đợi mong nỗi gì !
Gói buồn tiễn bước người đi
Riêng em một khối tình si…ngóng chờ…

Thế mà sao vẫn mộng mơ ?
Bao nhiêu tâm sự dệt thơ để đời
Mưa buồn giăng kín bầu trời
Tiếng đêm vọng lại những lời nỉ non
Thân em ngày một héo hon
Vẫn chờ vẫn đợi bởi còn mãi yêu
Đường trần một bóng cô liêu
Thoảng nghe trong gió chuông chiều vọng xa…

suongsuong
(Nguồn TVT)


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 06:06 pm), Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:24 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:49 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:07 pm), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:36 am), nguyen son phuong (09-02-2011, 11:20 am), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:29 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:06 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: HÀ NỘI LUYẾN LƯU
Gửi bàiĐã gửi: 14-10-2009, 06:27 pm 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
Hình ảnh

Hà Nội luyến lưu

Chiều Hà Nội thu về thêm râm mát
Lòng Thi nhân dào dạt trổi tình thơ
Hồ Gươm xanh, sóng xao động mặt Hồ
Huyền ảo quá bầu trời sương giăng phủ !

Đêm Hà Nội,lòng nao nao khó ngủ
Chập chờn nghe nhịp gõ thời gian trôi
Quên làm sao kỷ niệm ấy một thời
Tay trong tay dạo quanh bờ Hoàn Kiếm

Chưa rời xa đã nghe hồn lưu luyến
Mắt nhìn nhau,thấu hiểu nỗi lòng nhau
Phút lặng im thay ngàn vạn câu sầu
Giờ ly biệt,thời gian trôi nhanh quá !

Lòng vương vấn,lời thơ nào diễn tả
Mai xa rồi Hà Nội vẫn ngàn thương
Ước bên nhau,đi trọn cuối con đường
Chia tay vội - em về trong nỗi nhớ .
SS
(nguồnTVT)


RTC


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:25 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:49 pm), dieuhoa (13-12-2010, 09:14 am), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:37 am), nguyen son phuong (09-03-2011, 09:44 pm), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:29 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:06 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: suongsuong - Thơ tuyển Chọn
Gửi bàiĐã gửi: 01-11-2009, 11:19 am 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
[color=#FF80BF]Bên ấy 2 ( Bài hoạ )

Hôm nhà pháo nổ tưng bừng
Xe hoa trước ngõ , bỗng dưng nghẹn lòng
"Người ta" ...bên đó... biết không ?
Tim tôi tan nát ...theo chồng xa quê .
Bước đi lòng những não nề
Ngoái nhìn chỉ thấy tứ bề quạnh hiu

Từ nay những buổi chiều chiều
"Người ta" chắc sẽ cô liêu một mình ?
Cái hôm đám cưới linh đình
"Người ta" hẳn ...đứng... lặng nhìn... buồn tênh ?

Ngày qua nỗi nhớ mông mênh
Lòng nghe hụt hẫng về bên với chồng
Từ ngày tôi bước sang sông
Trái tim ấp ủ chờ mong một ngày ...

Cùng chồng tôi trở về đây
Lối xưa vẫn đó , cỏ cây úa tàn ...
Bỗng dưng tôi lại nhìn sang
" Người ta "...bên ấy ...ngỡ ngàng ...nhìn tôi .

Mắt nhìn... chợt thấy xa xôi
Niềm riêng khó nói bằng lời cùng ai !
Tôi đi mang nỗi u hoài
Bên chồng chắc sẽ ...nguôi ngoai... chuyện lòng .
SS
(nguồnTVT)
[/color]


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 06:07 pm), Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:26 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:49 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:08 pm), dieuhoa (13-12-2010, 09:14 am), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:37 am), nguyen son phuong (09-02-2011, 11:21 am), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:29 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:06 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: suongsuong - Thơ tuyển Chọn
Gửi bàiĐã gửi: 08-12-2009, 11:15 am 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
tho-tinh-luc-bat-suongsuong-t287-200.html#p12381

Cũng đành

Cũng đành em bước sang ngang
Là xem như đã không màng chuyện xưa
Trăm năm một chuyến đò đưa
Dòng sông con nước , vẫn hờ hững trôi
Tình xưa giờ đã xa xôi
Nhắc chi chuyện cũ , rối bời lòng nhau
Xin đừng gợi lại thêm đau
Để bao kỷ niệm vùi sâu trong lòng
Giờ em hạnh phúc bên chồng
Tình anh em trả cho lòng thảnh thơi
Đôi ta tình nghĩa một thời
Mình không duyên phận đành rời xa nhau
Giấc mơ chung lối còn đâu
Mỗi người mỗi ngả rẽ câu hẹn thề
Nhớ chi cho dạ tái tê
Nhớ chi cho mỗi đêm về lệ rơi
Kiếp này duyên lỡ làng rồi
Kiếp sau xin hẹn một đời có nhau .
SS


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 06:08 pm), Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:27 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:49 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:08 pm), dieuhoa (13-12-2010, 09:14 am), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:38 am), nguyen son phuong (09-02-2011, 11:21 am), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:30 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:05 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: suongsuong - Thơ tuyển Chọn
Gửi bàiĐã gửi: 29-12-2009, 01:48 pm 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
Không yêu

Người ta ạ , yêu chi nhiều dữ rứa ?
Tim bé teo mà yêu nữa , yêu hoài ?
Ngàn kiếp sau vẫn yêu đến mệt nhoài
Nghe mà sợ...đến rét run bần bật !

Người ta ạ , yêu chi cho tất bật
Ngày quên ăn - đêm không ngủ , nhớ thương
Yêu một lần để tình mãi vấn vương
Dẫu xa cách tình luôn hoài nồng ấm

Người ta ạ , đừng yêu nhau sâu đậm
Lỡ có xa lòng khỏi phải xót lòng
Mỗi ngày qua, không mỏi cổ ngóng trông
Ai lỡ hẹn ...đỡ phập phồng lo sợ ...

Người ta ạ , nếu một lần đã lỡ
Trót yêu rồi như hơi thở nhịp tim !
Lạc mất nhau người có mãi cố tìm ?
Dù trọn kiếp không thể nào tao ngộ ?

Người ta ạ , gặp nhau là duyên số
Biết nhau rồi lại bỡ ngỡ chia xa
Còn được gì khi chỉ mới hôm qua ?
Tình nồng ấm giờ tạ từ đôi ngã !!!
SS


R


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:28 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:49 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:08 pm), dieuhoa (13-12-2010, 09:15 am), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:39 am), nguyen son phuong (09-02-2011, 11:22 am), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:30 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:05 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: suongsuong - Thơ tuyển Chọn
Gửi bàiĐã gửi: 16-01-2010, 12:13 pm 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
goc-tho-tinh-suongsuong-t284-140.html#p15203


CHIỀU VEN SÔNG

Khói tỏa sương giăng phủ núi đồi .
Chiều buông mây trắng ngại ngùng trôi !
Trên sông côi cút con đò nhỏ ,
Dưới bến một mình cái bóng tôi !
Trơ lá cội cây hoài vọng sống ,
Lộc non vươn nhú ước mơ đời !
Dòng sông gợn sóng thuyền chao dạt ,
Theo nước lục bình sóng sánh đôi !
SS_ HT
[/b]


Đầu trang
  
Có 10 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
VŨ MẠNH QUANG (08-06-2010, 06:09 pm), Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:29 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:49 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:08 pm), dieuhoa (13-12-2010, 09:15 am), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:39 am), nguyen son phuong (09-03-2011, 09:46 pm), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:30 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:05 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: suongsuong - Thơ tuyển Chọn
Gửi bàiĐã gửi: 20-01-2010, 11:40 am 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
Tìm lại ngày xưa


Về thăm lại khoảng trời ngày xưa cũ
Bao tháng ngày mãi ấp ủ trong tim
Dòng sông xưa - bến vắng - sóng lặng im
Con đò nhỏ vẫn neo bờ đợi khách .

Thuở chia xa - chưa bao giờ em trách ...
Chuyện nợ duyên nhiều thử thách gian nan
Lạc mất nhau- em nhận lấy bẻ bàng
Chiều nhạt nắng - hoàng hôn trùm bao phủ !

Từ anh đi hàng cây buồn ủ rũ
Những đêm về ... không thể ngủ - Nhớ anh .
Chiều tiễn nhau sợi nắng rất mong manh
Em sợ lắm giọt nắng rơi vàng vọt

Lời yêu xưa ấm nồng và mật ngọt
Bởi yêu nhiều nên nhung nhớ xanh xao
Em ước mơ tìm lại những ngày nào
Của một thời cùng bên nhau ...hạnh phúc

Đã bao năm ...buồn mình em thao thức
Tưởng chừng như chưa có cuộc chia xa
Chuyện mặn nồng chỉ vừa mới hôm qua
Mà nay đã chìm sâu vào dĩ vãng ...
SS


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:29 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:49 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:08 pm), dieuhoa (13-12-2010, 09:16 am), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:40 am), nguyen son phuong (09-03-2011, 09:46 pm), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:30 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:05 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:21 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: suongsuong - Thơ tuyển Chọn
Gửi bàiĐã gửi: 11-02-2010, 06:48 pm 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
Hình ảnh


Đầu trang
  
Có 8 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:31 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:49 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:08 pm), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:41 am), nguyen son phuong (09-03-2011, 09:47 pm), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:30 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:05 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: suongsuong - Thơ tuyển Chọn
Gửi bàiĐã gửi: 11-02-2010, 06:51 pm 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
goc-tho-tinh-suongsuong-t284-160.html#p16765

TRĂNG và EM

Em vẫn còn nguyên những dại khờ
Tàn đêm tròn mộng với cơn mơ
Giọt sương đọng lá chờ trăng đến
Mòn mỏi trông nhau đến thẫn thờ

Em vẫn còn đây ánh mắt xưa
Cái nhìn lưu luyến lúc tiễn đưa
Nụ hôn từ giã vương trên tóc
Em còn lưu giữ, người hay chưa ?

Em vẫn lại qua những bến bờ
Chờ xem trăng rụng để ươm mơ
Nhờ trăng giữ hộ niềm thương nhớ
Em trải lòng mình qua ý thơ

Sương Sương


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:32 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:49 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:08 pm), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:41 am), dieuhoa (13-12-2010, 09:42 am), nguyen son phuong (09-03-2011, 09:47 pm), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:30 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:05 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: suongsuong - Thơ tuyển Chọn
Gửi bàiĐã gửi: 04-05-2010, 12:04 pm 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
goc-tho-tinh-suongsuong-t284-180.html#p21630


Tình khúc tháng năm

Tháng năm về rồi anh biết không ?
Em gom từng chữ trải thương lòng
Bao nhiêu mơ ước thời son trẻ
Dâng hết cho đời dẫu viễn vông

Em vẫn biết mình phận mỏng manh
Tình đi , tình đến mộng không thành
Mấy mươi năm lẻ đời cay nghiệt
Ôm mối tình sầu vắng bóng anh .

Em ước một lần trong tháng năm
Bỗng đâu... anh lại ghé về thăm
Để em ngơ ngẩn tim xao động
Nghe gió rì rào những sóng âm ...

Tháng năm vào hạ trời ươm nắng
Mình vẫn xa - xa lắm - rất xa
Em thẫn thờ nghe bao trống vắng
Hạ về - hồn lạnh những ngày qua
SS



Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:32 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:49 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:08 pm), dieuhoa (13-12-2010, 09:42 am), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:43 am), nguyen son phuong (09-03-2011, 09:48 pm), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:30 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:05 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: suongsuong - Thơ tuyển Chọn
Gửi bàiĐã gửi: 04-05-2010, 12:16 pm 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 


Đầu trang
  
Có 9 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:35 pm), Minh Tâm (06-09-2010, 09:49 pm), Lê Minh Dung (12-12-2010, 08:08 pm), dieuhoa (13-12-2010, 09:42 am), Nguyễn Đức Tùy (13-12-2010, 09:43 am), nguyen son phuong (09-03-2011, 09:48 pm), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:30 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:05 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: suongsuong - Thơ tuyển Chọn
Gửi bàiĐã gửi: 08-05-2010, 11:36 am 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
goc-tho-tinh-suongsuong-t284-180.html#p22006

Thơ tình không đoạn kết

Em gửi anh bài thơ tình viết dở
Như chuyện chúng mình ngày đó ...đã xa
Ngày mình yêu nhau tình quá thiết tha
Bao yêu dấu chẳng thể nào tả hết

Rồi chia xa - mối tình không đoạn kết
Hoa phượng buồn giữa Hạ phút biệt ly
Gạt nước mắt - vẫy tay - tiễn người đi
Em đứng lặng không tin là phút cuối

Năm tháng trôi qua lòng còn tiếc nuối
Mỗi lần hạ về mắt thấy cay cay
Ở phương trời nào người đó đâu hay
Em quay quắt với nỗi buồn ngày cũ

Bao kỷ niệm trong lòng luôn ấp ủ
Bài thơ tình mùa hạ viết chưa xong
Nhìn hạ về lòng em vẫn hoài mong
Màu phượng đỏ sao tình ta bạc thếch ?
SS



Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:15 pm), Nguyễn Đức Tùy (27-10-2010, 08:42 pm), nga (27-10-2010, 09:04 pm), duyên an (09-03-2011, 08:52 pm), nguyen son phuong (09-03-2011, 09:30 pm), NGỌC THUẦN (11-03-2011, 02:59 pm), Honglinh64 (11-03-2011, 06:27 pm), Công Văn Dị (09-04-2011, 11:24 pm), nguyen hai yen (10-04-2011, 04:04 am), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:30 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:05 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: suongsuong - Thơ tuyển Chọn
Gửi bàiĐã gửi: 19-05-2010, 12:20 pm 
Trần Vi Thông
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/quantrivien.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 07-08-2009, 10:09 pm
Lần ghé thăm trước: 28-03-2012, 09:55 pm
Tuổi: 57
Bài viết: 1168
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1912 lần
Được cảm ơn:
4947 lần trong 997 bài viết
 
goc-tho-tinh-suongsuong-t284-180.html#p22775

Anh thức chưa ?

Anh yêu ! giờ này anh thức chưa ?
Ngoài trời mưa vẫn rả rích mưa
Một chút lạnh về tim nhói buốt
Em thả lòng cùng bản nhạc xưa

Mỗi lần hò hẹn anh biết không ?
Em luôn thấp thỏm ở trong lòng
Lỡ ra ...trễ hẹn anh hờn trách
Em nỡ lòng nào để anh mong !

Hãy hiểu tình em - rất yêu anh
Trái tim em đó chỉ riêng dành
Vùng trời nhung nhớ xin anh hãy :
Cùng em ủ mộng suốt năm canh

Nếu phải chờ nhau suốt kiếp này
Phiến buồn xin thả gió cuốn bay
Gom bao kỷ niệm ngày xưa cũ
Để tình mãi nồng với đắm say .
SS


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn Trần Vi Thông cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:16 pm), Nguyễn Đức Tùy (27-10-2010, 08:43 pm), nga (27-10-2010, 09:04 pm), duyên an (09-03-2011, 08:52 pm), nguyen son phuong (09-03-2011, 09:31 pm), NGỌC THUẦN (11-03-2011, 02:59 pm), Honglinh64 (11-03-2011, 06:27 pm), Công Văn Dị (09-04-2011, 11:25 pm), nguyen hai yen (10-04-2011, 04:04 am), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:30 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:05 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: suongsuong - Thơ tuyển Chọn
Gửi bàiĐã gửi: 19-06-2010, 02:03 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
goc-tho-tinh-suongsuong-t284-180.html#p25321

Tình Mây Nước
( Bài họa )

Nước - Vẫn muôn đời chảy ra sông , suối
Để Mây buồn vời vợi trôi lang thang
Đêm một mình lơ lửng giữa không gian
Với bầu trời mênh mông và vô tận

Nước và Mây gặp nhau chừng mấy bận
Phải lòng - nên lưu luyến lúc chia xa
Nước luôn vô tình - Chất phát - thật thà
Nước đâu hiểu tình Mây bao la - Chỉ dành riêng cho Nước !

Tình Mây Nước - làm sao chia cách được !
Dẫu ngàn đời Mây nước quá xa xôi
Mây bay bay - bay mãi giữa bầu trời
Nước vẫn chảy - chảy xuôi ra biển cả

Có nhiều lúc - Nước - Mây trở thành xa lạ !
Như chưa hề có những lúc hợp - tan
Giữa bầu trời - Mây sống kiếp bẻ bàng
Chiều lộng gió - Mây trôi về phương trời vô định .

Nước thương Mây - xin Nước đừng bịn rịn
Mặc kệ đời Mây phiêu bạt ở phương trời !
Mặc kệ đời Mây trôi dạt chốn xa xôi !
Tình Mây Nước dù ra sao - Muôn đời - Vẫn thế !
SS




RTC


Đầu trang
  
Có 12 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Trần Thị Lợi (19-06-2010, 06:16 pm), Nguyễn Đức Tùy (27-10-2010, 08:43 pm), nga (27-10-2010, 09:06 pm), duyên an (09-03-2011, 08:52 pm), nguyen son phuong (09-03-2011, 09:32 pm), NGỌC THUẦN (11-03-2011, 02:59 pm), Honglinh64 (11-03-2011, 06:27 pm), Công Văn Dị (09-04-2011, 11:25 pm), nguyen hai yen (10-04-2011, 04:04 am), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:30 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:05 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:20 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: suongsuong - Thơ tuyển Chọn
Gửi bàiĐã gửi: 17-08-2010, 12:29 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
goc-tho-tinh-suongsuong-t284-180.html#p27981

Cố mà quên

Tình đã sang trang nhớ mà chi
Bao nhiêu mong ước chẳng còn gì
Giờ em một bóng mang sầu nhớ
Đành thôi ...anh hãy cứ ra đi

Một mối tình thơ đã nhạt nhòa
Yêu thương luyến nhớ sẽ dần qua
Em đâu nuối tiếc làm chi nữa
Để mảnh hồn em bớt xót xa

Em sẽ quên đi chuyện của lòng
Còn ai đâu nữa để mà mong
Vùi chôn kỷ niệm vào quá khứ
Mối tình nồng ấm - đã thu phong

Những lời hò hẹn theo gió bay
Đường chiều lê bước - như người say
Tâm tư khắc khoải sầu vây phủ
Cay đắng trong lòng ai có hay ?

Thôi ! cố quên đi - hãy cố quên
Tình mộng mấy khi được vững bền
Tủi sầu cũng thế - đều như thế !
Tự hứa với lòng sẽ cố quên .
SS



RTC


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Minh Tâm (17-08-2010, 12:38 pm), Trần Thị Lợi (17-08-2010, 03:25 pm), Nguyễn Đức Tùy (27-10-2010, 08:44 pm), nga (27-10-2010, 09:04 pm), duyên an (09-03-2011, 08:52 pm), nguyen son phuong (09-03-2011, 09:33 pm), NGỌC THUẦN (11-03-2011, 03:00 pm), Honglinh64 (11-03-2011, 06:27 pm), Công Văn Dị (09-04-2011, 11:25 pm), nguyen hai yen (10-04-2011, 04:04 am), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:30 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:05 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:19 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: suongsuong - Thơ tuyển Chọn
Gửi bàiĐã gửi: 24-12-2010, 03:57 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


TỪNG CHIỀU

Hình ảnh


Từng chiều nỗi nhớ rập rình
Nhớ quay quắt nhớ bóng hình người dưng
Xa nhau , buồn nỗi buồn chung
Ai mang tâm sự để cùng đề thơ

Từng chiều em bước bơ vơ
Lối mòn xưa cũ ước mơ một thời
Tương phùng. Em biết xa vời
Yêu anh lòng vẫn rạng ngời niềm tin

Từng chiều ngắm cánh lục bình
Bao nhiêu kỷ niệm riêng mình em mang
Đưa tay níu sợi nắng vàng
Giọt buồn rơi rụng ngút ngàn trong tim .

Từng chiều em vẫn lặng im
Dõi theo sương khói em tìm bóng anh
Bao nhiêu mong ước sắp thành
Trái tim em chỉ riêng dành người thương

Suong Suong

RTC


Đầu trang
  
Có 13 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (24-12-2010, 06:07 pm), Minh Tâm (25-12-2010, 09:14 pm), Nguyễn Đức Tùy (02-01-2011, 08:09 am), Trần Thị Lợi (23-01-2011, 09:56 am), NGỌC THUẦN (23-01-2011, 08:51 pm), duyên an (09-03-2011, 08:52 pm), nguyen son phuong (09-03-2011, 09:34 pm), Honglinh64 (11-03-2011, 06:28 pm), Công Văn Dị (09-04-2011, 11:25 pm), nguyen hai yen (10-04-2011, 04:04 am), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:30 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:05 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:19 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: Re: suongsuong - Thơ tuyển Chọn
Gửi bàiĐã gửi: 24-12-2010, 04:55 pm 
vnthidan.net
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 09-08-2009, 08:55 am
Lần ghé thăm trước: 09-03-2012, 06:53 pm
Bài viết: 2894
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1518 lần
Được cảm ơn:
26052 lần trong 2570 bài viết
 
> Nguồn


DUYÊN EM
CHỚ ĐỂ BẼ BÀNG


Hình ảnh


Đường tình vẫn xa xôi vạn nẻo
Em sẽ chờ dù héo tuổi xuân
Khoảng cách ... em đâu ngại ngùng
Ngàn năm vẫn đợi để cùng có nhau

Tình ảo mộng nhưng sâu tựa bể
Đời phong ba chẳng thể mất nhau
Thời gian vùn vụt qua mau
Thêm dài nỗi nhớ - thắm màu yêu thương

Dù chưa gặp lòng vương vấn mãi
Là nợ duyên - có phải không anh ?
Nỗi buồn rồi sẽ tan nhanh
Niềm vui sum hiệp em - anh một nhà

Anh hãy nhớ phương xa em đợi
Đêm từng đêm mòn mỏi dung nhan
Tuổi xuân rồi sẽ úa tàn
Mong anh đừng để bẽ bàng duyên em !

Suong Suong


Đầu trang
  
Có 14 thành viên đã cảm ơn vnthidan.net cho bài viết này:
Cao Nghiêm (24-12-2010, 06:07 pm), Minh Tâm (25-12-2010, 09:14 pm), Nguyễn Đức Tùy (02-01-2011, 08:10 am), Trần Thị Lợi (23-01-2011, 09:56 am), NGỌC THUẦN (23-01-2011, 08:52 pm), duyên an (09-03-2011, 08:52 pm), nguyen son phuong (09-03-2011, 09:35 pm), Honglinh64 (11-03-2011, 06:28 pm), Nhật Quỳnh (09-04-2011, 09:42 pm), Công Văn Dị (09-04-2011, 11:25 pm), nguyen hai yen (10-04-2011, 04:04 am), THANH LIÊM (16-07-2011, 06:31 pm), Tường Vi (22-09-2011, 09:05 pm), Bằng Lăng (23-09-2011, 01:19 pm)
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 55 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.588s | 94 Queries | GZIP : Off ]