Tên thành viên:   Mật khẩu:   Đăng nhập tự động  Ẩn danh 



Nội quy chuyên mục


Nội quy trang Thơ Sáng tác:

Thơ phải do chính bạn sáng tác và chịu trách nhiệm về nội dung. Mỗi bài thơ chỉ đăng tối đa 02 lần (trên trang thơ của bạn và trang thơ giao lưu với thành viên khác - nếu có).
Chỉ họa thơ, không bình luận hoặc đăng bài viết bằng văn xuôi tại đây, nhưng có thể ghi chú hoặc trao đổi vài câu ngắn bên dưới tác phẩm của mình. Nếu bạn muốn bình luận, vui lòng copy bài thơ qua Phòng bình luận để viết bài!

Tìm kiếm với từ khoá:


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 658 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 26-01-2012, 06:33 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 

TAN VỠ TÌNH ĐẦU !


Em Đứng Đâu

Em đứng đâu? Trong nửa cuộc đời nầy
Bên sườn dốc hay đỉnh ghềnh thác đổ
Nắng chiều tàn hay buổi sớm sương mai
Em còn đứng ở phương nào vậy nhỏ ?

Em đứng đâu ? giữa gió núi mây ngàn
Sao tin nhắn gửi hoài không đáp trả
Xin hẹn hò nàng cứ mãi vòng vo
Ôi cay đắng một tình yêu trống vắng

Em đứng đâu?Anh chết lặng hàng giờ
Tàu chuyển bánh ai là người đưa tiễn
Vẫy tay chào khi còi hụ vang xa
Tình chưa dứt sao em đành chia cách

Em đứng đâu ?khi sinh nhật đúng ngày
Chờ ấy gọi để mua quà dâng tặng
Có ngờ đâu nàng im lặng biệt tâm
Nhờ chuyện ấy mới biết mình mất lối

Em đứng đâu? Khi gió lạnh xuân về
Ai đưa đón lúc trăng tàn khuya vắng
Có ai đèo hay một bóng đơn côi
Trả lời đi đừng giấu giếm làm gì?


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 26-02-2012, 05:32 pm với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (26-01-2012, 08:59 pm), giahung1980 (19-02-2012, 06:02 am), NGỌC THUẦN (26-02-2012, 10:23 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 30-01-2012, 08:47 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Còn Nhớ Em Không?

Lòng buồn nặng gánh hạt mưa
Quyện chung nỗi nhớ gió đưa nghẹn ngào
Tợ như tên bắn máu trào
Tim mình vụng vỡ lệ đào tả tơi

Còn đây kỷ niệm xa vời
Ngoài kia mưa đổ lá rơi gợi buồn
Đang yêu sao nỡ hứa suông
Để lòng băng giá lệ tuông ngấn tròng

Bây giờ còn nhớ em không
Người đừng vô ý sang sông đoạn tình
Nhớ rồi mãi một bóng hình
Nhớ đêm ân ái lúc mình lén trao

Còn đâu một thuở má đào
Trăng xưa hò hẹn gió gào trời thơ
Mộng đời cùng ước duyên tơ
Giờ đây cách biệt ai ngờ trước đâu?


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (04-02-2012, 05:39 pm), giahung1980 (19-02-2012, 06:02 am), NGỌC THUẦN (26-02-2012, 10:23 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 02-02-2012, 03:08 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Lỗi Hẹn Vầng Trăng



Chẳng tiếc xuân đi, chỉ tiếc hoa
Sắc tan hoa rũ mộng phai nhoà
Chân tơ kẻ tóc người đôi ngả
Vẫn níu hương thầm gót ngọc xa


Quê mẹ dầm mưa mây gió giăng
Nên lòng lỗi hẹn một vầng trăng
Chim sa bầy lạc quên về tổ
Xứ lạ ngùi trông bóng chị Hằng


Anh biết rồi đây sẻ mất em
Dẩu van níu kéo ấy không thèm
Mặc cho ngấn lệ sầu ngăn cách
Vì phải ru con vỗ giấc êm


Trời hởi biết nhau chỉ để sầu
Thà rằng người ấy nói đôi câu
Tại mình lén dại yêu sai lối
Bẻ óng vặn nài trúng bể dâu


Ta có chờ đâu xuân vẫn sang
Làm sao vui được vuột xa nàng
Bao nhiêu mơ ước giờ tan nát
Có chết một mình chẳng oán than


Xuân đến làm chi cũng mất nàng
Gom bao nhung nhớ một mình mang
Lén yêu thầm mộng giờ xa khuất
Người ấy chăn êm đã có chàng

Trường Phi Bảo & nguoitruongphu
01/02/12


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (04-02-2012, 05:37 pm), giahung1980 (19-02-2012, 06:02 am), NGỌC THUẦN (26-02-2012, 10:23 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 04-02-2012, 05:10 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
TRẮNG ĐÊM

Đêm thâu nước mắt tình rơi
Nhớ nhiều ai lắm người ơi thấu lòng
Biết rằng lệ đẳm bằng không
Dại duyên ôm ấp mòn trông cứ chờ.....

Đêm này cũng thức trắng dờ
Trông ai bên đó muốn khờ vì yêu
Trăm năm xin bắc cầu kiều
Mời bà con đến chúc nhiều ái ân

Chưa quen muốn kết tình thân
Miễn đò cùng bến ngồi gần tim rung
Rừng thưa cây bách cây tùng
Trên thuyền gió mát ngại ngùng kết nhau

Mộng yêu vung vén hàng cau
Kính cha hỏi mẹ rước đào sang chơi
Chỉ cần em gợi ới ơi
Đâm xuồng lao thẳng chèo đôi đến liền.....


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (04-02-2012, 05:36 pm), giahung1980 (19-02-2012, 06:01 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 17-02-2012, 07:05 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Tôi Câm Ghét

Tôi câm ghét,trái tim người tính toán
Để hồn đây ,tan nát oán thù ai
Yêu chưa thỏa ,vội vẫy tay chia biệt
Anh tội gì ?em nở giết không thương?

Tôi câm ghét ,mối tình đầu đen bạc
Như mủi tên ,lao thẳng lạc vào tim
Có lẻ thế , suốt đời chìm quên lãng
Tại lỡ rồi , yêu liều mạng chịu thôi

Tôi câm ghét,lúc gặp nàng bối tối
Gieo tình yêu ,bằng gian dối đổi trao
Dù em ghét ,chẳng câu chào thân mến
Nhưng dạ mình ,thầm rủ đến bến xưa?

Tôi câm ghét, trái tim mình vội vã
Loạn đắm say ,trước một ả thiên thần
Mê nhan sắc,mà không cần tìm hiểu
Để giờ đây ,lòng thất thiểu tan hoang

Tôi câm ghét,bãn thân mình hèn nhát
Không giết nàng ,cứ ngơ ngát lo xa
Sợ ai mất ,một dáng hoa tuyệt sắc
Dạ tiếc hoài ,nhìn ánh mắt như gươm...


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (17-02-2012, 07:09 am), giahung1980 (19-02-2012, 06:01 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 19-02-2012, 05:11 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Lãng Mạn

Nhớ ai thức trắng đêm dài
Chắc em Tự biết trang đài còn không
Bao nhiêu xuân sắc tuổi hồng
Hình như trở lại tốc bồng ngày xưa

Chiều qua thành phố đổ mưa
Phải chăng nàng đã mộng đưa giật mình
Nữa đời hương phấn chân tình
Chặng đường để lại chứng minh mất rồi

Làm sao tìm lại nữa đời
Chóng trôi nhanh quá khoãng trời trẻ son
Tình yêu đôi lứa vẫn còn
Tâm tư héo hắc dạ mòn giận ghê

Danh gia vọng tộc đôi bề
Thời gian trôi mãi lời thề vẫn đây
Xuân sang mất hút tuổi mây
Trong ta lãng mạn chứa đầy buồng tim..

nguoitruongphu,19.02.12


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (19-02-2012, 05:23 am), giahung1980 (19-02-2012, 06:01 am), NGỌC THUẦN (26-02-2012, 10:23 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 25-02-2012, 10:39 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Bến Hẹn Ngày Xưa

Cỏ cây hoa lá vô tình
Chẳng chia sẽ ngọt lúc mình sầu bi
Ngồi bên thác nước Cam Ly
Suối reo lạnh giá tình si mất rồi

Nhìn xa cỏ mọc xanh đồi
Trời cao gió biếc mình ngồi cô đơn
Xa em dạ mất nữa hồn
Người xưa nuốt hứa lặng chôn mối tình

Mới quen như bóng với hình
Vắng kêu thiếu gọi gửi hình dâng cho
Nụ hôn lầm lỡ đắng đo
Đường khuya tìm quán ăn no mới về

Yêu thương chăm sóc tứ bề
Tiền nhà ,tiền chợ ,tiền quê mẹ cần
Trọn tình đúng mực nghĩa nhân
Sao nàng cũng phụ chê gần trách xa

Bao đêm hụt hẫng gót ngà
Người dưng vẫn nhớ dáng hoa thuở cuồng
Mất yêu tâm dạ khóc buồn
Làm sao lý giãi ngọn nguồn tại ai?

Nguoitruongphu,25.02.12



Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (25-02-2012, 01:08 pm), giahung1980 (25-02-2012, 10:00 pm), NGỌC THUẦN (26-02-2012, 10:23 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 26-02-2012, 07:13 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Trăng Xưa!

Trăng non nhớ ánh chiều tàn
Đợi chuông hết việc đợi nàng buớc ra

Đèo nhau dạo phố đèn hoa
Hồn như bay bổng người xa lại gần

Thiên đường lối mộng kết thân
Bên em đắm đuối trào dâng cõi tình

Trăm năm thề nguyện bóng hình
Nụ hôn vụng trộm anh rình đã lâu


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (26-02-2012, 07:15 am), thotoichutuankiet (26-02-2012, 07:44 am), NGỌC THUẦN (26-02-2012, 10:23 am), giahung1980 (27-02-2012, 02:05 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 26-02-2012, 09:33 am 
thotoichutuankiet
<img src='http://www.vnthidan.net/styles/Images/Rank/manhthuongquan.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 05-02-2012, 11:13 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 12:36 pm
Bài viết: 687
Giới tính: Đặc biệt
Đã cảm ơn: 1957 lần
Được cảm ơn:
2543 lần trong 659 bài viết
 
nguoitruongphu đã viết on :
Trăng Xưa!

Trăng non nhớ ánh chiều tàn
Đợi chuông hết việc đợi nàng buớc ra

Đèo nhau dạo phố đèn hoa
Hồn như bay bổng người xa lại gần

Thiên đường lối mộng kết thân
Bên em đắm đuối trào dâng cõi tình

Trăm năm thề nguyện bóng hình
Nụ hôn vụng trộm anh rình đã lâu


Cảm ơn bạn thăm nhà và tặng thơ ,thơ bạn hay tớ đang bí :D thôi đền bài ĐA ĐOAN ,chúc bạn khỏe vui


ĐA ĐOAN
(Cảm xúc từ bài thơ “Trăng Xưa” của nguoitruongphu)
Ngắm trăng tôi phải ngửng đầu
Hiền duyên tròn khuyết tô màu tranh đêm
Quỳnh hoa ngan ngát cạnh bên
Mà sao mắt cứ ngước lên ngắm trời
Dẫu rằng trăng có cuội ngồi
Vẫn mơ trăng hóa vung nồi vùi ao
Vùi ao tôi sẽ bới đào
Tắm nâng nhẹ cất giấu vào lùm rơm
Ngó nghiêng khi vắng...tôi thăm
Biết rằng lửa để gần rơm cháy bùng
“Chị Tôi”* ai hát… lạnh lùng
Đa đoan…là cái gông cùm đời ơi….
26/02/2012
thotoichutuankiet


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn thotoichutuankiet cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (26-02-2012, 10:24 am), nguoitruongphu (26-02-2012, 05:02 pm), Nguyễn Thanh Tùng (26-02-2012, 05:25 pm), Lưu Thị Luyến (26-02-2012, 05:30 pm), giahung1980 (27-02-2012, 02:05 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 26-02-2012, 05:07 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Lạc Bến Mơ

Ngày đầu hẹn,trời đổ mưa tầm tã
Nắm tay cười ,anh đổ ngã tâm can
Vui sung sướng,được ngồi ngang dáng ngọc
Ngỡ ru chàng ,bao cực nhọc biến tan

Ta choáng ngợp ,trước dung nhan tuyệt sắc
Lâm trận đồ,dạ cầm chắc chìm ngay
Nếu phải chết ,trong vòng tay nàng ấy
Gió phiêu bồng , lạc chốn đấy vẫn yêu

Không thể tưởng ,anh yêu liều nhanh bước
Mới biết ai ,qua mấy lượt hẹn hò
Thương và nhớ ,chưa biết đò trăng gió
Bởi mất hồn ,sợ ai đó sang ngang

Anh chấp nhận , nếu yêu nàng bạc phước
Vẫn mơ hoài , trèo tận tuốt trời xanh
Dù té ngã ,nhưng lòng anh chưa hận
Bởi cuồng si ,như đào mận mất rồi.

nguoitruongphu


]Nếu bài Thơ Tám chữ chẻ làm 2 thì được hai bài như sau:


Lạc Bến Mơ

trời đổ mưa tầm tã
anh đổ ngã tâm can
được ngồi ngang dáng ngọc
bao cực nhọc biến tan

trước dung nhan tuyệt sắc
dạ cầm chắc chìm ngay
trong vòng tay nàng ấy
lạc chốn đấy vẫn yêu

anh yêu liều nhanh bước
qua mấy lượt hẹn hò
chưa biết đò trăng gió
sợ ai đó sang ngang

nếu yêu nàng bạc phước
trèo tận tuốt trời xanh
nhưng lòng anh chưa hận
như đào mận mất rồi.

nguoitruongphu


Lạc Bến Mơ

Ngày đầu hẹn
Nắm tay cười
Vui sung sướng
Ngỡ ru chàng

Ta choáng ngợp
Lâm trận đồ
Nếu phải chết
Gió phiêu bồng

Không thể tưởng
Mới biết ai
Thương và nhớ
Bởi mất hồn

Anh chấp nhận
Vẫn mơ hoài
Dù té ngã
Bởi cuồng si

nguoitruongphu


Đầu trang
  
Có 5 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (26-02-2012, 05:25 pm), Lưu Thị Luyến (26-02-2012, 05:29 pm), thotoichutuankiet (26-02-2012, 08:33 pm), giahung1980 (27-02-2012, 02:05 am), NGỌC THUẦN (15-03-2012, 11:51 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 08-03-2012, 06:19 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Anh Vẫn Còn Yêu

Yêu nàng túi chẳng đồng xu
Tha phương xứ lạ muốn ru chút nồng
Vào vườn bẽ trộm nhành bông
Tặng người con gái má hồng ngày xưa

Lòng tham yêu mãi không chừa
Ước ngày mùng tám đón đưa thõa lòng
Tháng ba trăng sáng trời trong
Dại khờ ôm ấp đợi mong nàng cười

nguoitruongphu,08.03.12



http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimag ... 40719.jpeg


Đầu trang
  
Có 4 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (08-03-2012, 02:53 pm), Nguyễn Thanh Tùng (08-03-2012, 02:53 pm), giahung1980 (14-03-2012, 09:06 pm), NGỌC THUẦN (15-03-2012, 11:52 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 11-03-2012, 09:58 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Tình Cờ

Chiều qua bến bắc An Hòa
Hỏi thăm cô giáo ấy nhà ở đâu?
Tuổi xuân phơi phới chưa sầu
Ôm mang hoài bảo lo âu vào đời

Hình như ta đã yêu rồi
Biết rằng đau khổ nghẹn lời cứ tuông
Nhìn em tâm dạ điên cuồng
Như chưa từng gặp gió sương bao giờ

Trăm năm chẳng đặng mong chờ
Mình già em trẻ dại khờ ta mang
Con tim quá vội yêu nàng
Đam mê bóng sắc trăng vàng lung linh

Sông Tiền oằn nặng chân tình
Gặp người con gái nguyên trinh hốt hồn
Gió chiều dạo mát khắp thôn
Tâm can bay bổng bồn chồn nhớ ai....

nguoitruongphu,11.03.12


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (11-03-2012, 12:01 pm), giahung1980 (14-03-2012, 09:06 pm), NGỌC THUẦN (15-03-2012, 11:52 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 14-03-2012, 02:49 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Nhớ Người Yêu Dấu

Nhớ em thức trọn đêm nầy
Làm sao quên được những ngày có nhau
Dưới trăng thuở ấy nghẹn ngào
Tình xưa nghĩa củ lén trao giữa trời

Đêm nay nhớ lại những lời
Ấm êm mật ngọt một thời dấu yêu
Mất em trả giá bao nhiêu
Thề xin chuộc lại mổi chiều hẹn xưa

Những lần được đón rước đưa
Trời hay cắc cớ giông mưa cãn đường
Vượt bao chướng ngại tại thương
Vui cười hí hững má hường dể sai

nguoitruongphu,03:00,13.03.12


Đầu trang
  
Có 3 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (14-03-2012, 05:29 am), giahung1980 (14-03-2012, 09:06 pm), NGỌC THUẦN (15-03-2012, 11:52 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 15-03-2012, 10:23 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]
KHÓC THƯƠNG !




Khóc thương rã mối duyên đầu
Tình tan mây khối qua cầu gió bay
Trăng sao quấn quýt đọa đày
Đường yêu hoang vắng đêm dài mình anh


Nàng như ngọn gió trong lành
Bổng dưng bão giận biến thành cơn giông
Sang ngang dạ hết trông mong
Cầu kiều anh bắc ấy không thèm nhìn
[/font]



[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]
Bay xa!


Khi tình vỗ cánh bay đi
Mộng mơ chết lịm tình si nát lòng
Dại khờ ấp ủ vườn hồng
Trai nghèo trả giá bưởi bồng gió mây


Khóc òa lầm lở dạ nhầy
Ngừơi ta chẳng hiểu tình đây vạn sầu
Chớm yêu mộng đẹp qua cầu
Mấy ai lại nghỉ ...ôm bầu tương tư.


NGUOITRUONGPHU ,05/12/2009

[/font]


Đầu trang
  
Có 2 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
NGỌC THUẦN (15-03-2012, 11:52 am), giahung1980 (17-03-2012, 10:55 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 16-03-2012, 06:00 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Hình ảnh
Nhớ Tiền Tiêu Chết

Ở nơi đâu, em có nhớ hay quên?
Miền quê ngoại , những chiều êm mưa đổ
Bình Long xưa, vùng đất đỏ anh yêu
Cao su mướt ,hòa xanh tiêu bát ngát
***Đã một thời ,mưa đạn ác đau thươngNgàn chiến sĩ ,thề nát xương tan thịtQuyết giử gìn ,dù đối địch hy sinh
An Lộc máu ,nay thanh bình an lạc***
Vạn cha ông ,từng nếm nhạt đắng cayHàng hàng lớp ,ngã thay cây phủ mát
Mộ trùng trùng ,con cháu tạt nhớ thương
Địa danh chết ,da vàng xương máu thắm
***
Nay bốn mùa ,khoe sắc đậm phủ xanh
Gieo mơ ước,chim chuyền cành réo rít
Hạnh phúc về ,tỏa hương mít Thanh Lương
Lòng hồi tưởng ,tiếp bước đường phía trước

nguoitruongphu,16.03.12


Sửa lần cuối bởi nguoitruongphu vào ngày 02-04-2012, 06:36 am với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
giahung1980 (17-03-2012, 10:54 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 17-03-2012, 09:52 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Tình Yêu Sét Đánh

Nước trong róc rách quanh chùa
Lỡ yêu sâu đậm bỏ bùa ghiền luôn
Dẩu rằng nắng đổ mưa tuông
Bão giông nếu hẹn yêu cuồng gọi sang

Lỡ yêu nữa mãnh trăng vàng
Cố tìm ghép lại chàng nàng sánh đôi
Tình xưa hết sợ đơn côi
Dìu nhau dạo phố ly bôi đợi ngày

nguoitruongphu,17.03.12


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
giahung1980 (17-03-2012, 10:54 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 26-03-2012, 08:13 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Nữa Đời Vì Ai?

Em từ chối, nghĩa là anh mất lối
Đường tơ vươn,như ngõ tối thưa đèn
Chân cố bước,cõi thấp hèn chấp nhận
Xa em rồi ,đời lận đận vì ai?

Em từ chối , tình chia hai đau khổ
Đứt hẹn thề ,đường hoạn lộ chênh vênh
Anh nuối tiếc, thời trăng lên quất quýt
Cận kề nhau, mặc gió rít mưa gào

Em từ chối ,biết khi nào gặp lại
Để sầu vơi, tim ta mãi chung đường
Cơ hội mất ,lửa yêu thương vụt tắt
Ánh bình minh,giờ nhạt sắc hơn xưa

Em từ chối , không cần đưa đón rước
Về một mình , tự đếm bước trăng sao
Anh cũng thế , chẳng đêm nào ngon giấc
Tự trách lòng, để vuột mất mộng hoa..

Nguoitruongphu ,26.03.12


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 28-03-2012, 06:38 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Tháng Tư Ngày Ấy

Tháng ấy năm xưa đẳm lệ vơi
Tan nhà nát cửa nghẹn không lời
Trên trời gió hú mênh mông biển
Dưới nước mưa gào sóng dậy khơi
Liều mạng xa quê tìm đất hứa
Bỏ mình giửa biển đến bờ rồi
Bao nhiêu ký ức đau thương đó
Giờ nhắc làm chi nước mắt rơi

Nguoitruongphu,28.03.12


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (31-03-2012, 05:14 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 30-03-2012, 10:12 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Thơ Vui!

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia miệng vẩn còn trơ trơ*
Thuở em Long Khánh bơ vơ
Tóc còn dể chõm mắt mơ Sài Gòn

Gặp em ngơ ngẫn mất hồn
Tưởng đâu gáo ộp gái thôn lên thành
Thì ra quá biết lại rành
Đèn hoa cậm bẩy cũng đành thua em......

Chôm chôm đặc sãn thấy thèm
Đỏ hồng tua tũa nàng đem biếu chàng
Sầu riêng Long Khánh ruột vàng
Ngọt như tình đã mơ màng Ngô Nghê....

Làm thơ móc ngéo như dê
Nếu em không chịu đừng chê trách phàm
Thơ hay đối đáp tầm xàm
Lời qua tiếng lại chán nhàm đường Thi

Nguoitruongphu,30.03.12


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (31-03-2012, 05:14 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 31-03-2012, 09:28 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Bắc thang lên hỏi thần linh

Bắc thang lên hỏi thần linh
Cớ sao nhân loại vì tình khổ đau
Cớ sao yêu chẳng gần nhau
Tình Yêu trần thế ôi sao chán chường!!!!

NHOANH

Trái Khoái Tình Tiền.

Bắc thang lên hỏi thần linh
Chớm yêu nàng bảo chỉ mình anh thôi
Mất nhau sẻ khổ trọn đời
Nghe ai phát biểu rụng rời tim can

Đêm về nhớ mãi trăng vàng
Duyên tơ lấp ló lòng chàng ngẫn ngơ
Bổng nàng nhắn máy bảo chờ
Sang Hàn giúp mẹ hết cơ hội rồi.......

Nguoitruongphu,31.03.12


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 01-04-2012, 06:13 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Vái Gì Được Nấy

Lớn lên con chỉ ăn chơi
Mẹ sầu quát mắng nặng lời búa xua
Xin thưa mẹ nói xong chưa?
Thôi nôi đầy tuổi ngày xưa khấn gì

Ước mong mạnh giõi đứng đi
Ăn chơi chóng lớn đúng y lời nguyền
Bây giờ mẹ lại buồn phiền
Tối ngày trách mắng xin tiền báo cô

Phải chi ngày đó mẹ hô
Mau ăn chóng lớn kiếm Dô nộp vào
Con thưa có đúng khg nào
Khấn sai ráng chịu đừng gào tội con......

Nguoitruongphu,01.04.12


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 02-04-2012, 06:33 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
THẾ CÒN EM?

Thế rồi anh cũng gặp em
Thế gian nghiêng ngã nhấp nhem cũng về
Thế sao trong dạ ê chề
Thế thời nàng đã có bề gấm nhung

Còn anh một bóng ngõ cùng
Còn thương cô bé làm chung thơ tình
Còn đâu môi mắt chúng mình
Còn chăng kỷ niệm trương sình nỗi trôi

Em xa tôi mất nữa đời
Em đâu thấu hiểu lá rời cành khô
Em vui hạnh phúc cơ đồ
Em quên hình ảnh "thằng" bồ ngày xưa?

nguoitruongphu,02.04.12


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
BÙI ĐỨC THỊNH (02-04-2012, 07:23 am)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 02-04-2012, 07:23 am 
BÙI ĐỨC THỊNH
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 16-05-2010, 04:39 pm
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 02:39 pm
Tuổi: 63
Bài viết: 4501
Đến từ: Đắk Lắk
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 574 lần
Được cảm ơn:
3293 lần trong 1797 bài viết
 
Em đã đi rồi ai tiễn đưa
Sầu tuôn lai láng, trời tuôn mưa
Nhớ nhung da diết người trong mộng
Để lòng tan nát, mối tình xưa.


Đầu trang
  
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 11-04-2012, 05:43 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
[b]Chán Đờ

Cuộc đời khổ ải đọa đày
Cố qua một kiếp tình say mặn nồng
Cơm ăn áo mặc bưởi bồng
Sớm hôm sáng tối vợ chồng có đôi

Còn hơn sống kiếp đơn côi
Chăn đơn gối chiếc lẽ loi một mình
Còn yêu như bóng với hình
Giận hờn ly dị chán tình từ hôn

Nguoitruongphu,11.04.12
[/font][/color]


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (12-04-2012, 03:52 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 17-04-2012, 11:01 pm 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]
Lắng Nghe Chiều Xuống

Ngày xưa em chẳng trêu tôi
Tâm can đâu nhớ núi đồi rừng xa
Tưỡng rằng đùa giỡn tí mà
Ngờ đâu giao cả hồn hoa cho nàng

Thơ sầu trổi khúc chiều hoang
Mộng mơ theo gió liếm ngang má hồng
Tóc bay hòa quyện bưởi bồng
Bám theo gót ngọc tại lòng nhớ thương

Nguoitruongphu,17.04.12
[/font]


Đầu trang
  
Có 1 thành viên đã cảm ơn nguoitruongphu cho bài viết này:
Nguyễn Thanh Tùng (18-04-2012, 03:54 pm)
Ngoại tuyến
 Tiêu đề bài viết: TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Gửi bàiĐã gửi: 19-04-2012, 08:59 am 
nguoitruongphu
<img src='http://img99.imageshack.us/img99/7665/vipv.gif'>
Hình đại diện của thành viên
Ngày tham gia: 20-02-2011, 09:23 am
Lần ghé thăm trước: Hôm nay, 07:39 am
Tuổi: 41
Bài viết: 1192
Đến từ: Sài Gòn
Giới tính: Nam
Đã cảm ơn: 178 lần
Được cảm ơn:
1929 lần trong 791 bài viết
 
Lỡ Hẹn

Xé mây đạp nắng che trời
Theo nàng hơ ấm nữa đời dỡ dang
Để hồn bớt cảnh lang thang
Duyên tơ nối lại hết ngang trái tình

Vẫn mơ hai đứa chúng mình
Nắm tay chiều dạo người nhìn kẻ trông
Hương hoa trổi sắc gợi lòng
Con tim mách bảo nàng không nhớ rồi

Nguoitruongphu,19.04.12


Đầu trang
  
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 658 bài viết ]  Chuyển đến trang Trang trước  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  Trang kế tiếp


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này.
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này.

Chuyển đến:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
[ Time : 2.579s | 96 Queries | GZIP : Off ]